DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
CỬA SỔ BLOG Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
CỬA SỔ BLOG Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

CỬA SỔ BLOG Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hôm nay: 09/05/24, 09:57 pm

CỬA SỔ BLOG

  • Chủ đề
  • 11122010
    Lâu rồi không dọn dẹp nơi làm việc, cuối tuần này tổng vệ sinh, mệt đứt hơi tai. Em nào cũng mồ hôi nhễ nhại, khiếp...

    by chim canh cut - Comments: 5 - Xem: 481
  • 10122010
    Ối làng nước ơi! Con Nở nhà em nó bảo nếu Việt Nam vô địch là Nó TRÌNH LÀNG! Em là em cũng yêu ĐÁ BÓNG lắm, luôn luôn muốn đội mình nằm ở phía trên đội bạn nhưng con Nở nhà em nó đưa ra quyết định tày trời. Nó sẽ TRÌNH LÀNG, cho làng ĂN CỖ nếu đội ta thắng.
    Đời em lại vô phúc rồi!

    by Chí Phèo - Comments: 7 - Xem: 634
  • 09122010
    Nếu Việt Nam vô địch AFF Em sẽ khoả thân!
    Việc VN đoạt vé vào vòng bán kết với vị trí đầu bảng, mỗi người dân VN đều rất vui. Và tôi cũng thế. Chúc mừng đội tuyển VN! Nhưng cũng mong rằng đội tuyển chúng ta đừng sống trong ánh hào quang mãi. Chúng ta còn chặng đường phía trước, và trước tiên là vòng bán kết. Mỗi vòng đấu đều mang tính chất quan trọng và chúng ta không thể khinh thường đối thủ và tự cho mình có bản lĩnh, ắt sẽ thắng ấy. Bài học Sea Game và trận thua đội Philippines vừa qua buộc chúng ta cần phải thân trọng trước mọi đối thủ. Hi vọng báo chí đừng làm đội tuyển...

    by thi no - Comments: 9 - Xem: 637
  • 08122010
    Hôm nay, tình cờ nghe lại bài 'Khi người đàn ông khóc', bất giác lòng em thấy chông chênh.

    Ừ cũng có gì lạ đâu khi một đàn ông khóc. Em từng chứng kiến thằng bạn thân khóc vì suy sụp tinh thần, chứng kiến người yêu khóc vì một người con gái khác. Em từng nghe ai đó bảo "nước mắt của người đàn ông chỉ rơi khi vượt quá giới hạn chịu đựng". Dù em không phải là đàn ông để chứng minh câu nói ấy, nhưng em nghĩ câu ấy đúng, dù chỉ một phần.

    Bởi là đàn ông... anh là hiện thân của sự mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm. Anh sẽ là trụ cột của gia đình, chăm...

    by hanhchi_chip - Comments: 11 - Xem: 554
  • 07122010
    "Hồ Tửu Sầu" mời chén "Hồn Quê"
    Chuối "Ốc Hương" nâng chén đê mê
    Vịt đã sẵn "Hoa" em nuôi được
    Món "Chim cu bạt gió" theo về

    "Chim Sơn Ca" rụng cánh sang "Thu"
    "Chim Ưng", "Quyết" đứng không thèm ngủ
    "Hoa Trạng Nguyên" điểm tô màu đỏ
    "Lãng Tử" nhìn thơ thẩn mộng du

    Món "Ngô" luộc, "Lạc luộc" quê ta
    Nôm "Hoa Chuối" không phải đâu xa
    Em "Thị Nở" cùng anh "Chí" tửu
    Góp sức chung...

    by tulengoc - Comments: 27 - Xem: 794
  • 06122010
    Em là cô gái mang giầy đỏ
    Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh !

    by hoatrangnguyen - Comments: 2 - Xem: 457
  • 05122010
    Đã 11h đêm rồi mà HHS, HHM, HP vẫn còn trên diễn đàn! Có phải các Vị lo cho đội tuyển nhà quá hay không? Thôi hãy đi ngủ đi và cầu mong cho đội Việt Nam ta hôm tới sẽ thắng Sing để đi tiếp. Chúc các Vị ngủ ngon và mơ về đội tuyển Việt Nam vô địch!

    by tulengoc - Comments: 0 - Xem: 420
  • 04122010
    Sáng nay định cà phê cà pháo tý, nhưng thấy HHS lù lù đang diễn ... ngại quá!
    Nghĩ bụng, chịu khó uống G7 hòa tan ... chạy bộ 221 bậc cầu thang lên canh vậy (các hạ bỏ thói quen dùng thang máy buổi sáng rồi)!

    Không ngờ, các em công ty hôm nay "phang thời tiết" quá ... biết thế ra quán café cho "nó" tự nhiên! .. chẹp chẹp ...

    by CCBG - Comments: 2 - Xem: 409
  • 03122010
    Mới nghe nhỏ em con dì bị lừa ngay khu nhà trọ, mình tức điên lên. Chả là bọn lừa bịp này có trò thôi miên hay đánh vào tâm lý lòng tham tiền của con người lương thiện mà chúng đã lừa biết bao nhiêu người rồi, chuyện này báo chí, các nhà chức năng đã ra tay vào cuộc rồi mà cũng chẳng ăn thua diệt trừ tận gốc bọn gian manh, cướp của ngay ban ngày. Không biết khu vực miền bắc thế nào chứ, trong BD thì xảy ra liên miên.
    Hôm qua, nhỏ em ở nhà có một mình chợt có một phụ nữ lạ mặt đi vào khu trọ lấm lét mắt nhìn xung quanh xem có người không rồi ra tay. Cô ta chào hỏi, nắm...

    by chim canh cut - Comments: 1 - Xem: 400
  • 02122010
    Lâu nay vẫn có thói quen đổ xăng mà không ngó qua đơn giá/lít.
    Hôm nay để ý mới giật mình, 16.400/l, tăng đúng 5K/l (30%) so với 12 tháng trước đây. Chỉ số CPI tăng trung bình khoảng 12%, riêng với xăng thì quá sức tưởng tượng...

    Ở nước Mỹ: một thằng con trai phải biết dùng súng. Ở nước Đức: một thằng con trai phải biết hách dịch và không được sợ vợ. Ở Hàn Quốc: một thằng con trai phải sành điệu hơn con gái. Ở Trung Quốc: một thằng con trai phải biết chơi game. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam: một thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét: ĐẦY BÌNH!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 1 - Xem: 391
  • 02122010
    Cháu bệnh, con bệnh, sao thời tiết khó chịu đến thế các cháu dạo này bị bệnh nhiều quá. Một tuần qua vật lộn với sức khoẻ, cả nhà thay nhau chăm sóc các cháu, thèm được ngủ, oải quá đi mất.

    by chim canh cut - Comments: 8 - Xem: 422
  • 01122010
    Tuần trước, Đức Phương rách quần, bạn ấy là học sinh cùng lớp sữa chua. Mà rách đúng chỗ tế nhị một mảng to, buồn cười lắm! Bạn ấy không thay gì cả vì vừa trống vào lớp. Nên bạn ấy mặc hai quần, cả lớp cười bò lăn quay.

    by sữa chua - Comments: 2 - Xem: 829
  • 01122010
    Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng.
    Khởi động chiến dịch cuối năm.
    Bệnh cũ tái phát.

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 7 - Xem: 459
  • 30112010
    Đang loay hoay lấy xe ở bến xe Giáp Bát để về chợt nhìn thấy một bộ ba đang vật lộn nhau, nhìn kĩ nhận ra một trong 3 người có thằng bạn mình, định nhảy vào can thì chúng nó thôi vật lộn, hoá ra chúng nó đùa. Tôi gọi có phải Nghĩa không? Nghĩa lớp trưởng 12H? Nó chạy lại bắt tay tôi và hỏi mày tên?? và nhớ dần ra tên tôi với một số kỷ niệm. Nghĩa đã vồn vã mời tôi vào ngay quán ở cổng bến xe uống nước và nói qua công việc hiện nay cậu ấy đang kinh doanh về mảng vận tải. Chúng tôi gặp nhau thời gian tuy rất ngắn ngủi nhưng thật chứa chan tình cảm. Tình bạn là vậy phải không các bạn! sẽ và mãi mãi...

    by tulengoc - Comments: 15 - Xem: 652
  • 28112010
    Mong cho mau chóng hết cái tháng này - cả tháng âm lẫn tháng dương.
    Đen đủi quá, đen đủ đường, và chưa thấy có việc gì thuận lợi ....
    Sao mà mình lận đận thế ... hic hic ....

    by hoatrangnguyen - Comments: 5 - Xem: 546
  • 27112010
     
    Viết cho riêng mình.
    Ngày 26.11.2010
    Loay hoay với thùng hàng lỉnh kỉnh mà không biết vận chuyển thế nào, thấy mệt mỏi quá, ước gì có thể tạm dừng chân. Không được nữa rồi, con thuyền bơi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi.
    Ngày 27.11.2010
    Vất vả mấy ngày qua, đã bắt đầu thấy yêu AQG. Mong AQG chóng lớn!
    Ngày mai ra quân, vạn sự khởi đầu nan, hy vọng thuận buồm xuôi gió. Thấy lo âu thật nhiều!

    by nhatkychoanh - Comments: 3 - Xem: 462
  • 27112010
    Có lần ta bị bọn linh cẩu lấy mất một ít tài sản. Bọn chúng thật lắm mưu mẹo!

    by camap - Comments: 1 - Xem: 879
  • 25112010
    Một ngày làm việc toàn thân. Xe hết xăng rồi thì phải? Nhưng rồi tự nhủ: Mọi con đường dù khó, chắc chắn có con đường cho ta đi!

    by HongPhuc12c - Comments: 6 - Xem: 603
  • 23112010
    Chim bồ cầu vừa thả đã bị bắt

    70 chim bồ câu vì hòa bình được thả tại lễ khai mạc Festival cầu Long Biên 2010 sáng 20/11 không thể bay lên trời mà quanh quẩn đậu trên cầu và bị người dân bắt lại.

    CỬA SỔ BLOG Chim-cau-1
    Những con chim câu được các thiếu nữ thả không bay mà đậu hết trên thành cầu, ray đường sắt...

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 9 - Xem: 495
  • 23112010
    Bận bận, đau đau, mệt mệt, cáu cáu, gắt gắt B-)
    Thành con khỉ zà cau có của chú.
    Con khỉ con hay gắt của bạn.
    Con khỉ nhăn nhó của thầy.
    Hức hức.

    by hoatrangnguyen - Comments: 6 - Xem: 469
  • 22112010
    Từ ngày mai (23/11) em bắt đầu thực tập tại Phòng Quản lý đô thị - UBND Quận Tây Hồ - HN.
    Anh chị nào có kinh nghiệm dặn dò gì thì giúp em với ^_^

    by hoatrangnguyen - Comments: 28 - Xem: 606
  • 22112010
    Hotuusau nghĩ rằng! Lâu lắm rồi chúng mình mới có sân chơi chung! U u, cù cún,..... khung xe đạp, nắm xôi, chiếc xe cũ kỹ, những lúc đói bụng, những câu chuyện cũ, những bài học hay, những trò chơi thời thơ ấu, ....
    Mình đã có lúc rất tự ti, có lúc rất hổ thẹn về mình! Sao bây giờ mình muốn viết đến vậy? Hay là mình viết để không viết được nữa!
    Hotuusau không khoe tài! Hotuusau không mong muốn các bạn nhớ về HTS, chỉ mong các bạn nói đi, để HTS còn có những dòng tâm sự!
    HTS không là gì để nhớ! HTS không là...

    by Hotuusau - Comments: 7 - Xem: 649
  • 21112010
    Bắt được quả tang Admin để nick online nhưng đi ngủ! Kìa, nhìn kìa, nước dãi chảy phè ra bên mép kìa, xấu quá đi thôi!
    Biết ngay mà!

    by Hotuusau - Comments: 4 - Xem: 532
  • 17112010
    Thời gian nhàn rỗi, không phải đến trường, không đi học, không tham gia ngoại khóa ... Tóm lại là không gì cả, chỉ ở nhà thôi.
    Sáng tỉnh giấc dậy đã thấy vắng lặng, chỉ có 1mình ở nhà - y như những ngày thơ bé học lớp 3, 4 vậy - cũng tỉnh giấc buổi sáng và chỉ có 1 mình ở nhà.
    Bước chân xuống sàn nhà thấy lạnh ngắt, chạy lại mở cửa sổ cho sáng, kéo cửa bancol ra cho hơi lạnh ùa vào nhà. Sáng nào cũng thấy trời thật là xanh, là cao, và thật lạnh.
    Đi rửa mặt buổi sáng, lên phòng thấy cái lạnh của không khí đầu đông đã kịp thấm vào nhà, len vào từng thớ thịt qua...

    by hoatrangnguyen - Comments: 7 - Xem: 583
  • 17112010
    Cuộc đời thật là có nhiều niềm vui! Cũng không biết là niềm vui đó có che lấp được nỗi buồn!
    Cuộc đời thật có nhiều nụ cười! Cũng không biết là nụ cười đó khi ta một mình thì có cười nổi không?
    Ơ! Sao tự nhiên lại viết mấy dòng này nhỉ!

    by Hotuusau - Comments: 4 - Xem: 2073
  • 14112010
    Sau mỗi lần kìm được để không bật khóc, tin rằng mình lại sẽ mạnh mẽ hơn !
    Nhưng mà, khổ là, liệu như thế lại có bị ghép vào cái tội "lạnh lùng" không Smile
    Người ta bảo mình "kiêu hãnh đến mức lạnh lùng" - Mình thật như thế chăng????

    by hoatrangnguyen - Comments: 5 - Xem: 464
  • 13112010
     
    Viết cho đỡ buồn khi xa nhà
    Cứ mỗi lần đi công tác xa nhà là lại có thời gian lướt web và mạng xã hội.
    Lần này buồn tay post cái ký sự này, để mấy hôm nữa về, ảnh iếc post sau.

    Chiều muộn ngày Chủ Nhật, sau khi ăn tối thì chuẩn bị đồ đạc và ra đến sân bay lúc 21:00. Chuyến bay đêm muộn 23:40, bay đến Paris mất 12 tiếng, bay vòng qua Đông Âu, theo chiều giảm dần của múi giờ nên lúc nào ở ngoài trời cũng nhìn thấy nắng, ngủ chập chờn nên người mỏi và đau ê ẩm. Đến Paris lúc 7g sáng giờ địa phương (khoảng 12 trưa ngày hôm sau theo giờ HN). Mình chưa bao giờ thấy kiểu làm ăn quan liêu như...

    by Bánh Mỹ - Comments: 7 - Xem: 1130
  • 09112010
    Chả biết đâu mà lần, đời thật hư lẫn lộn. Những người ta tin tưởng nhất, gần gũi nhất lại là người làm ta đau bất ngờ nhất. Biết gom nhặt niềm tin nơi nào?
    Danh vọng là gì? Hạnh phúc là gì?
    Mới một cái chức bé như hạt tiêu mà đã chiến đấu nhau thế này rồi???
    Thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời!

    by HongPhuc12c - Comments: 2 - Xem: 432
  • 08112010
    Vậy là con cũng đã tròn 3 tuổi rồi con trai nhỉ? Hôm nay sinh nhật con mẹ hạnh phúc như nào con biêt không? Trước kia nghe người ta nói “sinh con rồi mới hiểu lòng mẹ” mẹ cũng chỉ lơ mơ đoán là phải như này, phải như nọ thôi, nhưng đúng là từ khi được làm mẹ thì mẹ đã thấm nhuần rồi con ạ. Mẹ Phúc chắc cũng chẳng bao giờ quên kỷ niệm của những ngày hè chật vật ở bệnh viện cùng mẹ đâu con ạ, làm gì có hai bà bầu tự chăm cho nhau ở bệnh viện bao giờ đâu. Một tháng nằm viện mẹ chẳng biết gì cả chỉ mơ màng nghe loáng thoáng phải như nọ, phải như kia rồi những lúc tỉnh táo mẹ lại...

    by nguyetminh - Comments: 8 - Xem: 469
  • 08112010
    TLN Có cho thuê 1 căn hộ riêng biệt DT: 35m2 mới xây bán kiên cố, có một số tiện nghi trong nhà. ĐC: Xóm 3 Thôn Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, HN. giá: 2,5 Triệu 1 tháng. ĐT: 01286363333

    by tulengoc - Comments: 3 - Xem: 484
  • 08112010
    Nhà cách mặt phố Bích Câu 15m, sổ đỏ chính chủ, DT: 25m2 đã xây dựng 5 tầng thiết kế đẹp, cùng một số nội thất thiết yếu. Ngõ trên 1,5m. Giá: 2,5tỷ (Miễn Trung gian) Liên Hệ: TLN. 01286363333

    by tulengoc - Comments: 12 - Xem: 512
  • 07112010
     
    Post chia sẻ với 4rum nhân dịp ngày 20/11
    Post chia sẻ với 4rum nhân dịp ngày 20/11

    Em vừa về đến nhà... bạn em sau buổi học full 6 tiết - 3 tiết cuối là của Thầy.
    Lớp em về trễ hơn các lớp khác gần 15' Thầy nhỉ - vì Thầy đang giảng dở nên nấn ná giảng nốt.
    Không phải mình hôm nay đâu, mọi hôm em cũng vẫn bảo là Thầy giảng hay Thầy ạ
    Kì này bọn em học cũng nhiều môn, nhưng đợt 1 này đang học : Cơ đất Suspect , cơ kết cấu cyclops , Môi trường đô...

    by hoatrangnguyen - Comments: 7 - Xem: 444
  • 06112010
    Chưa bao giờ biết đến từ "giết", vậy mà chỉ tại cái tội hôm qua về quê xách lên hơn chục con ếch, sáng nay trước khi đi làm vợ bắt phải phạm "sát sinh".

    Nhặt chú đầu tiên từ trong xô đưa ra thớt, cảm giác đầu tiên là ghê ghê, chưa bao giờ mình cầm 1 thứ gì như vậy, nó trơn trơn, nhờn nhờn và quả là khó giữ, đang lầm bầm "tao hóa kiếp cho mày, để kiếp sau mày được lên làm người" thì nó co cái chân sau lên gãi vào cổ tay mình 1 cái, giật mình thả tay ra thế là cậu ta phi như chưa bao giờ được phi quanh nhà tắm,...

    by anhxautraicotai - Comments: 6 - Xem: 491
  • 05112010
    U chu cha,

    Đau đầu quá! 2 ngày với 5 cuộc họp tại 2 công ty với cơn lũ thông tin:
    - Tỷ giá ngoại tệ chợ đen lên cao --> chính sách nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất
    - Giá vàng lập đỉnh và đảo chiều liên tục --> đảm bảo nào cho khối tài sản của 2 công ty
    - CPI, lạm phát, điều chỉnh chính sách tiền tệ của Chính phủ --> quyết định nào cho các khoản đầu tư và kỹ thuật hedging...

    Cây cọc nào để sống sót trong cơn lũ này chứ!
    Đầu muốn nổ tung, tim đập loạn xạ và những lựa chọn...

    by CCBG - Comments: 1 - Xem: 425
  • 04112010
    Lại ăn sáng, cafe một mình! Bực thật!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 5 - Xem: 422
  • 03112010
    Dù có nhận từ thiên hạ nhiều lời khen hào phóng: giỏi giang, tháo vát, thông minh, này nọ. Dù trên vai em toàn những việc đàn ông. Dù em không nhỏ nhen, ghen tuông nhỏ mọn. Dù em phóng khoáng, vị tha. Dù ....thế nào đi nữa, mẹ sinh ra em vẫn là phụ nữ. Vẫn thèm, thèm lắm được nhỏ bé, mong manh nép mình bên vai anh bình yên. Dù qua bao sóng gió, em biết vươn mình lên, trái tim em vẫn rất đỗi mong manh dễ vớ. Anh đừng quên em vẫn là phụ nữ. Anh nghe!

    by hoabattu - Comments: 1 - Xem: 406
  • 31102010
    Bây giờ là 23h38 phút, em vẫn ngồi im, lặng người và chờ, lại sắp sang ngày mới anh có biết không? thêm một ngày em xa anh. Dường như em đang thứ thách chính mình, hay anh đang thử thách em quá nhiều. Nhật ký cho anh em mở ra rồi gấp lại.......tiếng thở dài xuyên đêm!

    by nhatkychoanh - Comments: 4 - Xem: 586
  • 30102010
    Chúc mừng em gái tròn 20 tuổi Smile

    by hoatrangnguyen - Comments: 9 - Xem: 462
  • 30102010
    Sáng nay, thời tiết trong này trở lạnh kèm theo mưa phùn. Umh, lại nhớ đến cái rét miền bắc quê mình. Tuy lạnh nhưng thật thú vị.

    by chim canh cut - Comments: 8 - Xem: 470
  • 28102010
    Đã mua đôi giày cao gót đầu tiên trong cuộc đời.
    Hàng hiệu, màu trắng, cao 5cm Very Happy

    by hoatrangnguyen - Comments: 32 - Xem: 1022
  • 28102010
    Diễn đàn và các anh chị em xin chúc mừng sinh nhật bạn nguyetminh,
    Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và tiếp túc góp sức cho diễn đàn nhé.

    by Admin - Comments: 3 - Xem: 437
  • 27102010
    Ở nơi nào khi mùa thu đi qua
    Còn chút nắng phơi giùm ta kỉ niệm
    Có nỗi nhớ thoáng buồn trong khóe mắt
    Có giọt buồn rơi lặng giấu tên em

    Đâu nước mắt khóc cho chuyện cũ
    Em đã quên cả lối đi về
    Làm sao biết, nếu có là gian dối
    Cứ vô tình ta chạy trốn tình ta

    Thôi đã trót yêu em trong giá lạnh
    Sao lòng ta chẳng đợi đông về?
    Gió vẫn ru những lời ly biệt...

    by hanhchi_chip - Comments: 2 - Xem: 606
  • 26102010
    Mấy ngày này tất bật thi cử.
    Chiều nay cũng đã xong rồi (sáng 1 môn, chiều 1 môn), khép lại 9kỳ học của đời sinh viên đại học.
    Chuẩn bị cho Tốt nghiệp.

    Cũng mấy ngày này đi gom quần áo cũ của mọi người.
    Được 5 bao to chở đi lần lượt.
    Tối nay sẽ lại tập trung phân loại quần áo, sáng mai lại có xe vào Hà Tĩnh.
    Nếu biết được thi xong sớm thế này, mình đã đăng kí vào cùng xe rồi...
    Thôi đợi đợt sau.

    by hoatrangnguyen - Comments: 1 - Xem: 430
  • 25102010
    Diễn đàn mấy hôm nay vắng vẻ quá, mọi người đi đâu vắng hoe?
    Thèm được đọc bài của các bạn quá đi mất!

    by Admin - Comments: 2 - Xem: 417
  • 21102010
    Ốm quá, người đau ê ẩm.
    Không biết có phải ăn nhầm cái món cẩu xực đóng hộp như Hotuusau cảnh báo không nữa?!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 5 - Xem: 426
  • 20102010
    Xót xa thay, nỗi nhớ cứ đầy thêm!

    Chiều rớt ngoài thềm...

    Vắng lặng...

    by hanhchi_chip - Comments: 8 - Xem: 525
  • 19102010
    Chiều nay các thầy cô trong khoa đã họp sơ qua với "ban chủ chốt" trong các chiến dịch ăn chơi, nghị quyết được thông qua có nội dung chính là : Do đợt lũ lụt đang quét qua cả miền Trung, nên chuyến đi tham quan Tốt nghiệp ở Huế phải thay đổi kế hoạch! Sẽ không đi miền Trung nữa mà chuyển sang phía Bắc.

    Vậy là, sau bao nhiêu háo hức, lại lỡ hẹn với Huế thương lần nữa rồi...

    Huế ơi! Áo trắng ngày xưa
    Thuở tìm em mà không thấy
    Mênh mang mấy nhịp Trường Tiền nắng lên
    ....
    Huế ơi! Nhịp cầu cong mà con đường thì thằng
    Một đời anh tìm mãi Huế...

    by hoatrangnguyen - Comments: 5 - Xem: 452
  • 18102010
    Is in HongKong, again.
    May comeback before 20-10?

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 9 - Xem: 457
  • 16102010
    Lẻ loi như riêng mình trên trái đất.
    Bất lực gào lên một tiếng TA ƠI

    by HongPhuc12c - Comments: 5 - Xem: 1638
  • 16102010
     
    Nhân ngày gió mùa về.
    Vẫn giọt nắng chào mùa hạ sắp qua
    Em áo đỏ - tóc phiêu bồng
    Gió đi đâu cho ta theo với
    Mắt đen lườm - em cười đấy phải không ....







    by hoatrangnguyen - Comments: 1 - Xem: 436
 
 

Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành

CCBG, Hoàng Hùng Sơn, quylx

Permissions in this forum:

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Legend
  • Bài viết mới Bài viết mới
  • Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
  • Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
  • Không có bài viết mới Không có bài viết mới
  • Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
  • Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
  • Thông báo Thông báo
  • Lưu ý Lưu ý
  • Thông báo chung Thông báo chung