DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Sinh ra là đàn ông Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Sinh ra là đàn ông Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Sinh ra là đàn ông Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Sinh ra là đàn ông

Go down

08122010

Bài gửi 

Sinh ra là đàn ông Empty Sinh ra là đàn ông




Hôm nay, tình cờ nghe lại bài 'Khi người đàn ông khóc', bất giác lòng em thấy chông chênh.

Ừ cũng có gì lạ đâu khi một đàn ông khóc. Em từng chứng kiến thằng bạn thân khóc vì suy sụp tinh thần, chứng kiến người yêu khóc vì một người con gái khác. Em từng nghe ai đó bảo "nước mắt của người đàn ông chỉ rơi khi vượt quá giới hạn chịu đựng". Dù em không phải là đàn ông để chứng minh câu nói ấy, nhưng em nghĩ câu ấy đúng, dù chỉ một phần.

Bởi là đàn ông... anh là hiện thân của sự mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm. Anh sẽ là trụ cột của gia đình, chăm sóc và lo lắng cho đám em nhỏ. Anh sẽ nhường cho em gái cây kem, sẵn sàng đuổi theo chú kẹo kéo để mua cho em gái nhỏ. Anh là anh, là chị, là người bạn mà em luôn tin tưởng. Anh sẽ chăm sóc bố mẹ suốt cuộc đời này vì anh biết, bố mẹ là duy nhất và mãi mãi.

Bởi là đàn ông, anh sẽ đổ mồ hôi nhễ nhại giữa trời trưa nắng để sửa chiếc xe đạp bị hư của đứa bạn. Anh sẽ không sợ bẩn quần áo và lội xuống ven mương chỉ để lượm trái banh bị rơi xuống nước. Và anh sẽ cười thật tươi vì đem lại niềm vui cho mọi người.

Bởi là đàn ông, nên anh sẽ dọn dẹp bàn ghế khi buổi chào cờ kết thúc. Mong anh hiểu rằng, bạn nữ mặc áo dài mà lại xếp ghế thì nhìn chẳng đẹp chút nào. Mong anh sẽ thấy xấu hổ khi nhìn cảnh đó và anh sẽ lại giúp bạn nữ ấy một tay. Rồi anh sẽ nhận thấy ánh mắt cảm kích và tôn trọng người ấy dành cho anh.

Và bởi là đàn ông thì anh có nghĩa vụ với non sông, đất nước, mà trước nhất là đối với bản thân mình. Anh cũng sẽ khóc những lúc thấy thật tồi tệ. Nhưng nhớ nhé anh, khóc thật nhiều nhưng đừng để ai thấy. Biết sao không, vì công bằng mà nói, người ta sẽ bảo rằng đàn ông khóc yếu đuối nhưng họ không hề nghĩ rằng, làm người thì ai chẳng có lúc mềm yếu. Anh sẽ tự xây tổ ấm của mình dựa vào những đồng tiền anh làm nên. Đó là mồ hôi, là công sức, là sự biết trân trọng chính mình và anh sẽ không nhờ vả vào bố mẹ để phục vụ bản thân.

Làm đàn ông... không phải đàn ông nào cũng là người tốt. Ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài thì đàn ông cũng có người thế này thế nọ.

Sẽ không phải là đàn ông khi anh tự cho mình cái quyền xem thường người khác bởi tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Vì xã hội là bình đẳng và ai cũng có quyền lợi như nhau. Bởi anh làm được, thì em cũng làm được, vì em và anh đều là con người.

Không phải là đàn ông khi anh sẽ ngồi chễm chệ mà xem tivi trong lúc mẹ đang lui cui dưới bếp. Anh sẽ chẳng động tay vào việc gì trong nhà bởi anh xem đó là nghĩa vụ thường nhật của đàn bà. Anh để mặc bố loay hoay sửa bóng đèn điện trong khi anh thản nhiên đọc báo. Anh đâu biết, sự vô tâm, hờ hững và lười nhác với chính gia đình mình sẽ làm anh xấu đi trong mắt rất nhiều người. Ngay cả những người thân nhất của anh cũng lắc đầu ngao ngán thì hãy nghĩ xem, anh sẽ làm được gì trong xã hội này.

Không phải là đàn ông khi anh đi chơi thỏa thích với bạn bè mà không kể giờ giấc. Hút thuốc, cờ bạc, chơi bời, và anh xem đó như là những thứ đàn ông "cần phải biết". Bởi đó là sành điệu, là hiểu đời, bởi không biết thì tụi bạn sẽ chê ngốc nghếch và dở hơi, cũng bởi bản tính tự ái sẵn có của đàn ông mà anh sẵn sàng chứng minh điều ngược lại. Mong anh hiểu, điều ngốc nghếch nhất là sự tự tin quá mức vào bản thân mà không lường trước được hậu quả. Lúc ấy anh sẽ hiểu, thật ra anh ngốc như thế nào.

Anh biết không, em vừa xem một bộ phim, và có lời thoại làm em không thể nào quên được: "Sinh ra là đàn ông, nhưng không phải ai cũng là chính nhân quân tử.... Bởi vì lùi bước là bất công...... Bởi vì trốn chạy là xấu hổ...... Bởi vì đánh mất bản thân là điều đáng tiếc...... Bởi vì đã tích lũy kinh nghiệm hết lần này đến lần khác mà vẫn không khắc phục thì thật đáng buồn...Và chỉ khi anh đối mặt, vượt qua nhược điểm của bản thân mình, khi ấy, anh sẽ là một người đàn ông thực thụ".

Bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc anh có bao nhiêu tiền, anh sành điệu đến đâu. Bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở cái cách anh vượt qua khó khăn mà bản thân gặp phải. Không phải là sự nản chí cùng với rượu chè be bét mà là sự lạc quan biết tự mình đứng dậy.

Sinh ra là đàn ông, em mong anh sẽ luôn giữ cho riêng mình những nụ cười, sự tự tin và mạnh mẽ. Rằng anh cũng có lúc thấy buồn và kiệt sức mà không biết tâm sự cùng ai. Mong anh hãy nhớ, bên cạnh anh luôn có bạn bè và gia đình. Hoặc ít ra, tâm sự với một người xa lạ đôi lúc lại làm anh thấy nhẹ lòng.

Rằng đàn ông thì sẽ tạo dựng hạnh phúc cho người mình yêu, mong anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô gái mà anh yêu. Mong anh, một người đàn ông, sẽ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống có nhiều lo toan và phiền muộn. Bởi hạnh phúc là do chính anh xây đắp và giữ gìn, phải không? Sinh ra là đàn ông... anh sẽ biết mình nên làm những gì mà một người đàn ông nên làm.
hanhchi_chip
hanhchi_chip
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 210
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Sinh ra là đàn ông :: Comments

avatar

Bài gửi 08/12/10, 01:52 pm by Chí Phèo

hanhchi_chip đã viết:....
Rằng đàn ông thì sẽ tạo dựng hạnh phúc cho người mình yêu, mong anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô gái mà anh yêu. Mong anh, một người đàn ông, sẽ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống có nhiều lo toan và phiền muộn. Bởi hạnh phúc là do chính anh xây đắp và giữ gìn, phải không? Sinh ra là đàn ông... anh sẽ biết mình nên làm những gì mà một người đàn ông nên làm.
Xin chào Hạnh Chi_ Chíp,
Có lẽ những dòng chữ bạn viết ra vừa rồi là những dòng tâm huyết mà chính bản thân bạn đang trải nghiệm. Cảm ơn bạn bởi những cảm xúc đang dâng trào trong bạn, thật hay và ý nghĩa, hay không phải là lời văn bạn viết ra đẹp mà bạn đã chạm đến sâu thẳm trong bất cứ một ai đọc bài của bạn. Họ sẽ soi và thấy bản thân mình trong dòng tâm sự của bạn, mà có lẽ là cả hai. Cả lời hay, ý đẹp, cả ý nghĩa của bài viết. Một lần nữa cảm ơn bạn vì Chí cũng ngẫm ra được nhiều điều, soi được mình trong bài viết của bạn và có lẽ bài viết này là tấm gương soi cho Chí mỗi lần cần soi xét bản thân. Chí hứa Chí sẽ làm lại cuộc đời, sẽ khẳng định mình trước khi cuộc đời này công nhận Chí là một người lương thiện. Để trở thành người lương thiện, trước hết Chí phải học tập làm một người đàn ông.

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hùng Sơn

Bài gửi 08/12/10, 02:19 pm by Hoàng Hùng Sơn

Ôi anh Chí, anh làm lại cuộc đời hả? Làm lại từ đâu? Mà dám chắc làm người đàn ông sẽ là người lương thiện được không?

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 08/12/10, 03:02 pm by Chí Phèo

hoanghungson đã viết:Ôi anh Chí, anh làm lại cuộc đời hả? Làm lại từ đâu? Mà dám chắc làm người đàn ông sẽ là người lương thiện được không?
Dạ! Chí sẽ làm lại cuộc đời từ Quán K9295. Ý của Chí là khi nào cuộc đời này công nhận Chí là một người lương thiện thì lúc đó Chí mới học làm một người đàn ông theo nghĩa của bài viết. Còn đàn ông theo nghĩa kia thì con Nở nhà em biết rõ hơn ai hết bác ạ
À mà bác Hoàng Hùng Sơn ơi! bác hứa là tạo cửa làm ăn cho em trên diễn đàn là bác đừng có nuốt lời bác nhé. Cuộc đời em kinh qua nhiều cay nghiệt cũng chính là cái sự nuốt lời của thằng Bá Kiến đấy bác ạ!

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hùng Sơn

Bài gửi 08/12/10, 03:13 pm by Hoàng Hùng Sơn

Anh Chí thân mến, HHS đâu dám nuốt lời!
Đúng là anh Chí thời hiện đại có bằng MBA lại làm cho Tây có khác, miệng lưỡi của anh rạch ròi không ai bì. Nghe anh tuyên bố hoàn lương và ủng hộ quán K9295 thì tuyệt vời rồi, anh em sẽ tạo cửa cho anh góp sức làm ăn và K9295 muốn "sử dụng cái đầu" của anh đó!

Về Đầu Trang Go down

hanhchi_chip

Bài gửi 08/12/10, 09:57 pm by hanhchi_chip

hì hì, em rất cảm ơn những lời tâm sự, bộc bạch và những ý kiến của các anh, HH2 mình có rất nhiều người thành đạt xung quanh đây mà em hổng bít, mong sẽ có dịp gặp mặt các anh/ chị để lãnh giáo nhiều ạ.

Về Đầu Trang Go down

quylx

Bài gửi 08/12/10, 10:09 pm by quylx

Các anh chị lúc nào cũng welcome,
Mà không biết em Hanh_chip đã để lại điện thoại cho Admin liên lạc chưa nhỉ.
Em phải chăm lên diễn đàn hơn nữa đi chứ, thấy ít lên quá. Chắc dạo này sẽ chăm hơn nhỉ.

Về Đầu Trang Go down

hanhchi_chip

Bài gửi 10/12/10, 02:56 pm by hanhchi_chip

Số điện thoại ấy ạ? Không biết là đã để lại chưa nhỉ? Em cũng chả biết gửi hay để lại cho ai cả. Thôi thì tiện đây em để lại sđt của em vậy. Anh chị hay ai đó muốn welcome em thì alô nhá. 0904.254.306

Được sửa bởi Admin ngày 12/12/10, 11:16 am; sửa lần 1. (Reason for editing : bít -> biết; thui -> thôi; mún -> muốn; ná -> nhá)

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 11/12/10, 09:18 pm by hoabattu

Tôi muốn người đàn ông của tôi đọc bài viết này, ngẫm bài viết này biết bao!
Mong anh mãi là người đàn ông trong lòng em!

Về Đầu Trang Go down

hanhchi_chip

Bài gửi 13/12/10, 12:56 pm by hanhchi_chip

Gửi cho anh í đi bạn. Smile

Về Đầu Trang Go down

hanhchi_chip

Bài gửi 14/12/10, 12:31 pm by hanhchi_chip

Tại sao anh Admin lại sửa comment của em. Đấy là ngôn ngữ riêng mừ. Sad

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 14/12/10, 12:46 pm by Chí Phèo

hanhchi_chip đã viết:Tại sao anh Admin lại sửa comment của em. Đấy là ngôn ngữ riêng mừ. Sad
Hơ hơ!

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết