DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
London ký sự Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
London ký sự Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

London ký sự Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



London ký sự

Go down

13112010

Bài gửi 

London ký sự Empty London ký sự




Cứ mỗi lần đi công tác xa nhà là lại có thời gian lướt web và mạng xã hội.
Lần này buồn tay post cái ký sự này, để mấy hôm nữa về, ảnh iếc post sau.

Chiều muộn ngày Chủ Nhật, sau khi ăn tối thì chuẩn bị đồ đạc và ra đến sân bay lúc 21:00. Chuyến bay đêm muộn 23:40, bay đến Paris mất 12 tiếng, bay vòng qua Đông Âu, theo chiều giảm dần của múi giờ nên lúc nào ở ngoài trời cũng nhìn thấy nắng, ngủ chập chờn nên người mỏi và đau ê ẩm. Đến Paris lúc 7g sáng giờ địa phương (khoảng 12 trưa ngày hôm sau theo giờ HN). Mình chưa bao giờ thấy kiểu làm ăn quan liêu như bọn sân bay ở Pháp này bao giờ. Có mỗi việc issue cho cái thẻ lên tàu mà chúng nó bắt đợi và gọi đến mấy cuộc điện thoại, lúc đầu là một cô trung niên, sau đến một chị trẻ hơn, cuối cùng là một chị khác ra thì mới làm được mấy cái thẻ cho một chú Tây mũi lõ, 4 người của đoàn mình và một em VN khác (đi học, mới sang lần đầu nên có vẻ ú ớ). Cũng thông cảm vì số người bay qua Paris rồi nối chuyến sang London chắc ít nên bọn British Airway chạy như vịt mới xong cái thẻ cho bọn mình, lúc xong rồi mình mới nói đùa với chị chàng là “Bọn tôi có mấy người chị còn đỡ, chứ khoảng trăm khách mà làm như thế này chắc chị surely die”, chị chỉ cười ha hả, rồi đoàn mình cũng lên máy bay được sau khi phải chờ ở CDG (cái sân bay già cỗi, cũ kỹ của Paris) mất hơn 3 tiếng…

Đến London lúc 11:00 trưa giờ địa phương (khoảng 17:00 mình), chờ lấy hành lý và về đến khách sạn lúc khoảng 13:30, chỉ kịp tắm cực nhanh và thay bộ quần áo là phi ngay xuống bắt taxi chạy đến một khách sạn khác cách đó khoảng 10km để họp, đầu óc thì ong ong vì đêm qua trên máy bay ngủ lơ mơ do lệch múi giờ. Lúc xuống sảnh khách sạn tự nhiên thấy ướt ướt mũi, giờ tay lên cứ nghĩ là do lạnh nên chảy nước mũi, ai dè đầu ngón tay đỏ lè, chảy máu cam do đêm qua ngồi suốt 15 tiêng trên máy bay, không khí khô quá nên bị vậy. Đến khách sạn Marriott vừa kịp bắt đầu họp, quá mệt! 16:00, Tea (and Pee) break , OK, quá đã, làm ly café thấy khá hơn. Mấy anh Portugal và BT phát biểu hăng quá, mình thì căng hết cả đầu, mấy anh nhà mình thì cũng lộ rõ mệt mỏi. 18:00 thì họp xong, lại đảo về khách sạn, chỗ ở. Lúc này thì mới phát hiện ra là bọn lễ tân nó cho mình vào nhầm phòng của một anh cũng tên là như mình (mình có thêm chữ đệm lót nhưng bọn nó không để ý), mình hơi cáu vì đã mệt lại phải chuyển phòng. Được cái khách sạn mình book là khách sạn mới khai trương (1 tháng), nằm ngay cạnh sông Theme (hay Thames nhỉ), ngay Tháp đồng hồ Big Ben và London Eye. Ở khách sạn được đúng 30p thì lại phải đến nhà hàng dự tiệc Coktail và ăn tối với đối tác. Một anh trong đoàn xin kiếu ở KS ngủ vì mệt quá. Tiệc tùng xong thì đã 9g tối (lúc đó là 3g sáng bên VN rồi). Uống chút sâm panh và vang mà thấy lơ mơ hết cả người. Về đến khách sạn thì lăn ra ngủ, chập chờn … chập chờn đến 5g sáng (10g trưa HN) là không thể ngủ được nữa rồi. Mò dậy Internet, FB chán chê, đi ăn sáng và bắt đầu một ngày free ở London (City tour) mà không phải họp hành gì…
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

London ký sự :: Comments

Bánh Mỹ

Bài gửi 13/11/10, 03:57 pm by Bánh Mỹ

Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là nhà thờ Thánh Paul (St. Paul's Cathedral). Đây là nhà thờ có niên đại khoảng 1000 năm tuổi (bằng nửa số tuổi của London), nhưng trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhà thờ này bị quân Đức cho đánh bom phá phách gần hết, sau đó được cải tạo sửa chữa lại theo trường phái đơn giản hơn (theo hơi hướng kiến trúc đương đại, đấy là nghe chú tour guide nói vậy, mình sẽ kiểm tra lại thông tin này). Kiến trúc của nhà thờ hết sức độc đáo, kiểu mái vòm đặc trưng với trần nhà được sơn vẽ trạm trổ hét sức tinh vi, tổng cộng trọng lượng mái vòm là 68,000 tấn mà kết cầu không cần dầm xà gì hết, thế mới tài tình. Hầm của tòa thánh trước đây đốt lửa xông lên để sưởi ấm cho sảnh chính nhưng ý tưởng đó theo chú guide nói là “stupid” (vì khói xông lên có thể làm ám muội trần sảnh) nên hiện nay tầng hầm dùng để bán café cho khách tham quan. Kết cấu âm học của tòa thanh hết sức độc đáo, với 500 bậc, ta có thể leo đến đỉnh của tòa nhà, đứng ở các ban công xung quanh, mặc dù cách nhau đến >100m nhưng hai người có thể nói và nghe rõ nhau nhưng đang đứng cạnh nhau vậy, quả thật là tuyệt vời. Đồng chí kiến trúc sư của tòa thánh này cũng là đồng tác giả của hơn 30 nhà thờ khác trên khắp nước Anh và Châu Âu, quả rất đáng khâm phục.

Điểm dừng chân tiếp theo là London Bridge, chiếc cầu này nổi tiếng trong thơ ca, âm nhạc khắp Châu Âu, chú guide nghêu ngao hát “London Bridge, falling down, falling down…”, nhưng khi tới thì cái cầu này chỉ to cỡ như cầu … Bình Triệu nhà mình, chú guide nói mọi người đa số dều thất vọng như thế, nhưng kế bên kia khoảng 200m là một chiếc cầu tuyệt đẹp mà đã thấy trong sách Headway (giáo trình dạy Tiếng Anh) có in. Tổng cộng bắc qua sông Thames có 40 cây cầu lớn nhỏ, sông Thames uốn khúc lượn quanh co trong thành phố chia London làm 2 phần: Bắc London và Nam London, phía Bắc cổ kính hơn, còn phía Nam hiện đại hơn. Sông Thames thông ra biển (eo biển giữa London và Paris) nên nước sông lên xuống theo thủy triều, mực nước chênh lệch nhau theo thủy triều lên xuống tới 6-8m, nước sông được đối lưu như vậy thường xuyên nên nước rất sạch, có thể uống luôn được (lời guider).


Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 13/11/10, 05:00 pm; sửa lần 3.

Về Đầu Trang Go down

Bánh Mỹ

Bài gửi 13/11/10, 03:57 pm by Bánh Mỹ

Rời cây cầu đẹp đẽ, lên xe đi 10 phút mình tới Tháp London (The Tower of London), tháp này được canh phòng nghiêm ngặt vì bên trong có lưu giữ kỷ vật của nhiều triều đại Nữ Hoàng Anh, các sắc phong, trượng và mũ Nữ Hoàng, mũ công nương được trưng bày ở đây. Đặc biệt có chiếc mũ Nữ Hoàng gắn viên kim cương lớn nhất thể giới 530 Carat đẹp long lanh tuyệt vời, đây là viên kim cương Nam Phi hoàn hảo và lớn nhất, có một viên khác cũng ở Nam Phi nặng 530 Carat nhưng độ tinh khiết không bằng viên này. Anh ninh được canh phòng cẩn mật vì có khoảng >10 viên lớn nhỏ như vậy và mấy viên đã Saphia màu xanh ngọc nữa.

Đúng là đi chơi có khác, thấy người khỏe ra nhiều, trong lịch trinh là mình muốn đên sân Emirate của câu lạc bộ ruột Arsenal nhà mình để xem mặt mũi và sân tập của các chú em Arsenal nhưng mà nếu đi cũng mất cả tiếng, đường lại đông và kẹt xe nữa nên quyết định vào sân Stamford Bridge của Chelsea. Khu sân tập của Chelsea cũng rất hoành tráng, to tướng giữa trung tâm London. Đến sân chính, vào tầng hầm, ô la la, bạt ngàn các đồ đạc nào quần áo thi đấu, bóng, mũ, giày, đĩa DVD, khăn… tất cả đều màu xanh truyền thống, giá bán khoảng vài chục đến vài trăm bảng, chất lượng quá được, đẹp long lanh, mình làm quả áo thi đấu, hai quyển sổ Notes có logo Chelsea chính thống luôn. Chụp mấy kiểu ảnh, vào xem nhà làm việc của ban lãnh đạo CLB, xem chỗ anh Morinho ngày xưa làm việc, mò đến cả chỗ để xe của bọn Lampard, mắt trố Bồ Biển Ngà để xem, có chụp cả ảnh nữa…

Điểm dừng chân tiếp theo là London Eye (Vòng xoay như kiểu ở công viên nước Suối Tiên nhà mình, nhưng to tướng, hoành tráng hơn nhiều). London Eye nằm luôn trên bờ sông Thames nên khi leo lên nhìn được toàn cảnh thành phố, cầu, tàu bè trên sông, thấy tháp và khu làm việc của trụ sở chính British Telecom (BT). Con gái đã dặn bố là khi nào lên “Đu quay khổng lồ” thì bố nhớ quay phim chụp ảnh về cho con xem. Mình quay và chụp được khá nhiều phim, ảnh từ cabin của London Eye.

Chặng cuối của ngày hôm nay là Cung điện Buckingham, hôm nay may mắn lại đúng là ngày Nữ Hoàng Elizabeth đến đây làm việc, Thứ 7 này là sinh nhật bà và cũng là ngày quốc khánh nước Anh luôn (nước Anh lấy ngày quốc khánh là ngày sinh nhật của Nữ Hoàng hiện tại) nên quân đội đang tập rượt rất hoành tráng. Bình thường Nữ Hoành sống ở cung điện riêng, hôm nay chỉ đến đây làm việc nên Buckingham có kéo cờ lên. Ngày mai đi loanh quanh chút nữa là về Paris rồi về nhà thôi...
By Bánh Mỹ on Wednesday, June 9, 2010 at 6:27am (GMT)


Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 13/11/10, 05:02 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Bánh Mỹ

Bài gửi 13/11/10, 04:00 pm by Bánh Mỹ

28km far from London Center
Windsor Castle là lâu đài 900 năm tuổi, cùng thời với Tower of London là nơi Nữ Hoàng Anh hiện ở đó. Đây cũng là nơi sắp xếp chỗ ở cho các nguyên thủ quốc gia khi đến thăm nước Anh. Kiến trúc của lâu đài hết sức đặc trưng với kết cấu hoàn toàn bằng đá, không khí cực kỳ trong lành, cảnh quan thì tuyệt vời (Nữ Hoàng Anh khôn thật, chọn nơi ở quá ngon lành - lời guider). Qua nhiều triều đại vua, tất cả các di tích như phòng làm việc, phòng yến tiệc, thư phòng, painting room để được giữ nguyên bản và cho du khách tham quan thoải mái.
11g trưa được chứng kiến nghi thức đổi gác rất ấn tượng và đặc trưng của quân đội Hoàng Gia Anh.
Mua được một số thứ làm quà lưu niệm, chụp được nhiều ảnh đẹp.
Just finish London visiting by 01 big Vodka Sminoff.
Say goodbye London tomorrow early morning.
Thursday, June 10, 2010 at 5:27am

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 14/11/10, 08:51 pm by ochuong

Ôi châu Âu, niềm mơ ước của mình. Bác Bánh Mỹ về pót ảnh ót lên nhé! Kiến trúc Châu Âu cũng có nhiều điều đáng nói, nhưng hổng có hình minh họa thì không thấy hay. Very Happy

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hùng Sơn

Bài gửi 15/11/10, 08:51 am by Hoàng Hùng Sơn

Chào mừng Ốc Hương đã trở lại,
Vào thành lập Box của khóa em như đã hứa đi!
Lần này không cho chạy thoát!

Về Đầu Trang Go down

quylx

Bài gửi 15/11/10, 10:50 am by quylx

Bánh Mỹ viết được vụ ký sự này hay quá, mình cũng đang ước ao một lần đến Anh quốc mà chưa có điều kiện, có nhiều ảnh thì post cho anh em xem giống như Ốc hương nói đi Bánh Mỹ ơi.

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 15/11/10, 03:16 pm by ochuong

Ôi anh Sơn ơi, em chết đây. Smile Chắc không được đâu anh ơi. Hụ hụ. Em vừa lượn sang bên này, lại chuẩn bị phải lượn về, lượn sang lượt nữa thì vào năm học xừ mất rồi. Để em xem có bạn nào để cho anh chọn mặt gửi vàng. Cái mặt em là mặt thớt mất rồi, không mần gì được nữa anh ợ!

hoanghungson đã viết:Chào mừng Ốc Hương đã trở lại,
Vào thành lập Box của khóa em như đã hứa đi!
Lần này không cho chạy thoát!

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết