DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
CỬA SỔ BLOG Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
CỬA SỔ BLOG Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

CỬA SỔ BLOG Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hôm nay: 09/05/24, 12:45 pm

CỬA SỔ BLOG

  • Chủ đề
  • 15102010
    Sau mấy ngày không lên được Forum, đọc bài qua điện thoại, thấy các bạn viết hay quá! Thèm viết quá! Chỉ buồn là không thấy 'nàng thơ' lên tiếng..! Hay em đi lấy chồng bỏ cuộc chơi rồi??
    Hôm nay ngồi ngắm mưa Tây Bắc, lòng buồn diệu vợi, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bạn bè!
    Mưa Tây Bắc âm thầm, dai dẳng!
    Đều đều từng hạt mưa rơi!
    Những giọt đời trĩu nặng!
    Cảnh đẹp thật! Mênh mang, thẳm sâu và huyền bí..! Mưa giăng giăng như màn trời! Mây phủ kín tâm hồn ta! Cánh rừng xa âm u, tĩnh lặng! Sao ta buồn đến vậy? Người ơi! Hãy thắp lửa hồn ta..!

    by Hotuusau - Comments: 5 - Xem: 475
  • 14102010
    Chuyện là thế này, em bối rối quá, chả biết hỏi ai, may mà có diễn đàn này, em nhờ cả nhà tư vấn cho em với.
    Ông xã em là thành viên K9295, cũng hay lên diễn đàn, nên qua diễn đàn này em nhờ các bác cho lời khuyên cho cả 2 vc em.
    Anh ấy là doanh nhân, hay phải đi tiếp khách, mà không chỉ tăng 1, con tăng 2, tăng 3. Một lần đi matxa nói dối em, em biết nên bảo: lần sau đi anh cứ nói em một tiếng, chứ e không thích nói dối. Từ đó, lần nào đi ...anh ấy cũng xin phép. Em cho cũng không được, không cho cũng không xong. Em phải làm sao đây? Em day dứt quá! Các anh chị, các bạn hãy giúp em...

    by hoabattu - Comments: 13 - Xem: 579
  • 14102010
    Nghĩ mãi xem có topic gì hay để post không, mà chả nghĩ ra cái gì, Chim, Nguyet, Tú, Sơn, cùng cả nhà ra tay cho nó ra đi.

    by HongPhuc12c - Comments: 3 - Xem: 476
  • 14102010
    Good morning,
    Vừa làm bát bún chân giò dọc mùng 15K
    Hahaa, giờ thì café nào... Mời cả nhà café nhé.
    Chúc mọi người một ngày hiệu quả, tràn đầy năng lượng và đậm đà như ly café này!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 11 - Xem: 546
  • 12102010
    Chào cả nhà,
    Dường như lễ hội và công việc cuối tuần đã hút hết sức lực của các bạn rồi?!
    Hôm nay lên Forum vắng vẻ quá. Lại đang đau đầu rồi, đi làm ly cafe thôi. Hê hê...

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 3 - Xem: 487
  • 09102010
    Vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn uống nước, nhưng cảm giác như đang làm mọi thứ vô thức, cảm giác như đang rơi, đang rơi từ trên cao, cao, thật cao, xuống một cái hố thật sâu, thật sâu, rơi mãi, rơi mãi mà vẫn không rớt cái BỊCH

    by HongPhuc12c - Comments: 4 - Xem: 471
  • 07102010
    Các bạn thân mến,

    Chủ nhật này có một thời khắc đặc biệt trong năm, đó là:
    10g 10p 10s, ngày 10 tháng 10 năm 2010.
    Bạn có dự định gì cho thời khắc đặc biệt đó không?

    Admin xin kính chúc toàn thể các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc trong không khí lễ hội của Hà Nội, Thăng Long lịch sử.

    by Admin - Comments: 24 - Xem: 681
  • 06102010
    Vụ nổ làm 4 người chết, 3 người bị thương xảy ra lúc 11h40 trưa nay, tại khu vực phía sau khán đài C, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nơi dự kiến sẽ diễn ra lễ tổng dượt cho chương trình bế mạc 1000 năm Thăng Long.

    CỬA SỔ BLOG Hien-truong

    Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa ở một container chứa pháo hoa. Ảnh: Nguyễn Hưng.

    6 tiếng sau vụ nổ, TTXVN phát bản tin dẫn lời Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Hà Nội cho...

    by nguyetminh - Comments: 7 - Xem: 824
  • 06102010
    Một ngày tất bật từ sáng tinh mơ đến tối mịt, từ vươn thở đến tiếng thơ, hực hực.
    Nhiều việc.
    Mồm miệng tay chân hoạt động hết công suất, đầu óc căng ra, đang làm cái này đã phải đảo mắt lia lịa tính cái tiếp theo.
    Vẫn dễ nổi nóng, hôm nay đã cáu cả với những người mà chưa bao giờ mình cáu !
    Bản thân tự thấy còn kém quá !

    Vẫn còn đó nhiều thứ chưa lo xong. Lại quay quay cái đầu, đảo đảo cái mắt ....

    by hoatrangnguyen - Comments: 2 - Xem: 480
  • 06102010
    12h trưa ngày 6.10.2007, bác sĩ Pháp (trưởng Khoa sản) bảo chuẩn bị tiêm thuốc để chuyển dạ chủ động vì nước ối cạn, tim thai hơi yếu. Mẹ hồi hộp buồn, vui, lo lắng. Vậy là sắp được nhìn thấy mặt con, lo vi không biết mình có vượt biển an toàn không. Mẹ một mình gói áo quần cho con, mũ này, bao tay này, áo này, tã này, yếm này, khăn bông to này.

    Chuyển dạ quá nhanh, bác sĩ bảo chắc mẹ này hay đi nhiều, hoặc siêng tập thể dục. Mẹ vừa cười vừa khóc! Thầy giáo hướng dẫn luận văn cao học gọi điện báo phải ra Hà nội bảo vệ đề cương, mẹ chỉ kịp nói: Dạ em đang đẻ.

    Chờ mãi vẫn không...

    by HongPhuc12c - Comments: 9 - Xem: 3792
  • 05102010
    Anh à, sáng nay em rất vui, một ngày đầy ắp niềm vui, tình yêu. Em muốn ghi lại cảm xúc này, để mai này khi nào mỏi mệt, sẽ thổi lại chút lửa. Giữ ấm trái tim yêu.

    by nhatkychoanh - Comments: 1 - Xem: 484
  • 05102010
    Sáng nay ngồi vơ vẩn thế nào, đi làm mấy cái quiz nhảm nhí ở Facebook, nó cho kết quả là "Chồng bạn sẽ hơn bạn 1 tuổi" - Ối zời ơi, không phải thế chứ, hức hức B-)

    by hoatrangnguyen - Comments: 5 - Xem: 419
  • 04102010
    4/10 : Gió mùa về. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội - Những phố dài xao xác heo may....
    4/10 : Sinh nhật mẹ - Mừng sinh nhật Mẹ yêu. Chúc Mẹ một tuổi mới vẫn trẻ trung như thế - Luôn luôn là một người bạn mà con có thể tin tưởng. Nhớ mẹ nhiều, mẹ yêu!

    by hoatrangnguyen - Comments: 5 - Xem: 453
  • 04102010
     
    Khúc ruột lại phải chịu khổ rồi!
    Miền Trung thương nhớ lại phải chịu lũ lụt rồi! Thương quá đi thôi! Bạn HP kể cho nghe tình hình trong đó đi! Ôi, dân nghèo lại đau từng khúc ruột rồi!

    by Hotuusau - Comments: 10 - Xem: 555
  • 03102010
    Thời tiết thật biết chiều lòng người.
    Hôm nay thật tuyệt để đi ra ngoài.

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 2 - Xem: 444
  • 03102010
    Sáng nay rét thật! Mặc hai áo rồi mà vẫn lạnh! Hừ.. hừ..

    by Hotuusau - Comments: 17 - Xem: 518
  • 02102010
    Diễn đàn sáng nay đông vui qúa
    Tấp nập ra vào, kẻ lại qua
    Thành viên hiện danh, thành viên ẩn
    Có khách viếng thăm chén nước mời

    Có cả cái ông bên gu gồ này (google)
    Ta vui, ta hát, ta muốn say
    Mời bạn mời anh thêm chút nữa
    Chút tình, chút nghĩa, chút thanh tâm

    by HongPhuc12c - Comments: 2 - Xem: 471
  • 01102010
    Gửi thầy của em!
    Ngày hôm nay là ngày sinh nhật thầy, cũng là ngày công ty tròn hai năm tuổi. Em không về được. Chỉ biết chúc mừng. Em biết hôm nay công ty rất vui, sẽ rất nhiều trò chơi diễn ra, nhiều niềm vui tụ lại, nhiều sự gắn kết tìm đến. Đó là ngôi nhà nhỏ yêu thương, là nơi những tâm hồn tìm đến bên nhau để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc. Và khi đi ra, ai cũng trở nên trưởng thành hơn.
    Ngày hôm nay, sao tâm trạng em nặng nề quá. Có lẽ cũng vì một phần mong ước về lại công ty, gặp cả nhà mà không được.
    Những gì học được ở cùng...

    by nhungsuzi - Comments: 3 - Xem: 703
  • 30092010
    Mẹ vắng nhà, không phải ngày "Bão", mà mọi thứ cứ rối tinh cả lên, Thế mới biết mẹ quan trọng đến thế nào. Nhưng mẹ trở về bên các con cũng thấy binh yên, ấm áp vô ngần, thế mới biết, các con ý nghĩa đến nhường nào với mẹ! Nhưng sao đứa nào cũng gầy đi, hay là ảo giác của mẹ nhỉ???

    by HongPhuc12c - Comments: 2 - Xem: 3265
  • 30092010
    Tiếc quá, tiếc chết mất!
    Hà Nội đang đẹp thế này mà không có chú rể để đi chụp ảnh cưới !!!!
    Trời ơi, tiếc quá Sad(((((

    by hoatrangnguyen - Comments: 3 - Xem: 575
  • 26092010
    Kính gửi các bạn chi tiết chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và lịch phát sóng của VTV1. Nhân dịp này các bạn ở xa nên xếp lịch về Hà Nội để dự các chương trình của Đại lễ.

    Chi tiết chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cập nhật ngày: 13/09/10
    Ngày 1/10:
    08h00: Khai mạc Đại lễ kỷ niệm tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

    09h30: Biểu diễn nghệ thuật tại 5 sân khấu xung quanh hồ Hoàn Kiếm

    14h00: Triển lãm các tác phẩm văn học - nghệ thuật qua các thời kỳ tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng.

    by lequochuy77 - Comments: 2 - Xem: 2338
  • 24092010
    Mình vừa đi phỏng vấn bên VTC về. Hôm qua mình mới nghĩ ra và đến hôm nay thì đã chắc chắn rằng: anh Admin chính là một trong 5 người đã phỏng vấn mình lần đầu tiên. Nhưng hôm nay anh ấy không phỏng vấn mình.
    Buổi sáng hôm nay tâm trạng mình không tốt lắm. Có vẻ như mình thấy nhiều vấn đề phát sinh với mình. Sáng dự định 7 giờ dậy, chuẩn bị 7 rưỡi đi đến VTC. 7 h dậy thật, nhưng đứa em ngủ quên, phải chở nó đi học. 7 rưỡi mới quay về đến nhà, lục tục chuẩn bị, mãi hơn 8h mới đi. Từ nhà mình đến VTC mất 25 cây số, lại còn tắc đường nữa chứ. Suốt dọc đường đi, mình cứ...

    by nhungsuzi - Comments: 2 - Xem: 544
  • 24092010
    Sáng mai vừa mới chè cháo xong! Thong dong vào 4rum 'nghía' tí! Chẳng thấy Hoa cũng không thấy chị em nào! Gặp ngay nick HHS nổi to lù lù! Hừ..! Ám quẻ thế! Đã thế còn không mời mình Cafe nữa!

    by Hontuusa - Comments: 2 - Xem: 448
  • 23092010
     
    Chị Hồng Phúc mến quý!
    Chị Hồng Phúc mến yêu!
    Chiều nay em nhận được điện thoại của VTC: Em đã lọt vào vòng 2 của đợt phỏng vấn, và sáng mai 9h sẽ bắt đầu phỏng vấn. Em rất vui, niềm vui không phải vì mình có cơ hội có được việc làm ( Em đã đi làm từ đầu năm thứ 4 và hiện tại cũng đang làm Biên tập viên báo với mức thu nhập tàm tạm so với lứa tuổi hiện tại của em), mà đó là niềm vui khi mình có cơ hội vẫn được làm công việc mình yêu thích, và ở công ty mà mình đã nghe nói đến từ lâu, mơ ước được làm ở đó từ rất rất lâu rồi. Trên suốt chặng đường về, em đã nghĩ rất nhiều,...

    by nhungsuzi - Comments: 1 - Xem: 448
  • 22092010
    Trung Thu ngoài trời mưa tầm tã!
    Lên mạng, vào forum thì chẳng có ai!
    Đành pha ấm trà rồi nghe nhạc Trường Vũ vậy!
    Buồn! Nhớ!

    by Hotuusau - Comments: 1 - Xem: 420
  • 21092010
     
    Đẹp và nhiều ý nghĩa!
    Chờ mãi Hoa online để tặng quà mà không thấy! Chắc là đi chơi tít mít đâu đó rồi! Đành cứ tặng vậy! Không thích thì đừng buồn nhé!



    CỬA SỔ BLOG Img0130at


    Xong nhờ Hoa trong mấy chuyên mục Hoa làm mod thì xóa bớt những bài viết vô nghĩa của Hontuusau đi nhé! Thanks!

    by Hotuusau - Comments: 9 - Xem: 480
  • 21092010
    Con gái yêu của bố bị sốt cao từ hôm thứ Bảy và phải nhập viện từ hôm Chủ nhật. Nhìn con mà thương quá, con cứ đòi về nhà để tổ chức tết trung thu. Bố mẹ phải thay nhau trực ở viện để chăm sóc con.
    Sớm khỏe mạnh để vui đùa chạy nhảy nhé con yêu!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 8 - Xem: 514
  • 21092010
    HHS và HP cùng đi công tác, diễn đàn vắng thế!
    Các bạn hoatrangnguyen, Hotuusau, quylx, LQH, lequochuy77 ... đâu rồi!
    Khuấy động phong trào đi chứ??!

    by CCBG - Comments: 2 - Xem: 443
  • 19092010
    Trên tivi lại nói về Ông trăng.
    Nhận tiền trung thu cơ quan cho 2 con, mua cho con vài cái bánh trung thu, đưa con đi chơi công viên, kiên nhẫn cả 2 tiếng đồng hồ cho 1/2 bát cơm (hình như con sắp ốm), bế con và ru bài hát quen thuộc (dù mẹ chẳng dám hát trước người lớn bao giờ)..nhưng mẹ biết các con mong nhiều hơn thế nữa.
    Vừa xếp áo quần cho chuyến công tác ngày mai vừa nhìn 2 con ngủ ngoan như thiên thần, lòng mẹ lại se thắt lại. Ừm, thì cuộc sống mưu sinh, ừm thì mẹ phải mang trên vai nhiều trọng trách. Kế hoạch đưa con đi tiêm phòng tự nguyện, đi biển, vẫn bị hoãn lại.
    Cái...

    by HongPhuc12c - Comments: 8 - Xem: 731
  • 18092010
    Ngày hôm nay mình đã có một quyết định mang tính bước ngoặt.
    Không biết những hệ lụy kéo theo sau đó thế nào đây Smile

    by hoatrangnguyen - Comments: 8 - Xem: 495
  • 18092010
    Thấy Admin cặm cụi làm việc mà ... yêu thế nhỉ! (ặc, ặc, ặc)

    Thứ bảy cà phê, cà phê không dứt
    Ta không phê không phải tại cà phê
    Tại admin đang ngồi ngắm "ấy" ("ấy" = K9295)
    Ta ngồi đây, lòng nhãi sao đành
    Thi hứng đâu toàn là màu đắng
    Đường đâu rồi, pha anh chút em ơi ....

    Chúc admin và các bạn một cuối tuần ngọt lịm!
    Các hạ tếu táo vài câu ghẹo admin, thèm cafe không Admin?

    Admin: Cho Admin một ly cafe ít đường, ít cafe, nhiều sữa......

    by CCBG - Comments: 2 - Xem: 488
  • 16092010
    Bị ốm, nằm nhà 5 ngày rồi.
    Vào diễn đàn thấy mọi người bình thơ, bình văn mà sao ko có tí "thi hứng" nào để ... bình lại. Có vẻ như bị mớ kháng sinh rút hết đi rồi thì phải, hic.
    Ghét ốm quá Sad
    Hoa sắp héo rồi, hic Sad(

    by hoatrangnguyen - Comments: 35 - Xem: 1135
  • 14092010
    Anh ơi,

    Mấy hôm này em thấy tâm hồn mình trống rỗng, vô ưu, vô cảm. Có phải vì anh hay tại trời u ám?
    Em buồn bực với mình, rồi giận luôn cả anh! Em không tin mình và cũng không tin cả anh nữa! ...
    Nhưng anh có lỗi gì đâu nhỉ! Bấy nhiêu tuổi rồi mà vẫn hờn rỗi như thời con gái ấy ...
    Trời u ám và tim trần trụi quá, em chẳng thể thấy vầng sáng niềm tin ở anh mấy ngày qua!

    Em đang gượng cười nè anh ơi!

    by Tức Anh Ách - Comments: 1 - Xem: 521
  • 14092010
    Thưa các bạn! Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai rồi cũng có lúc gặp những khó khăn, nhưng làm sao để vượt qua nó? tất cả đều phụ thuộc vào sự quyết tâm của chính mình... Những lúcTôi gặp khăn thường hay đứng trước gương và hét to lên rằng: Tôi sẽ vượt qua, Tôi sẽ chiến thắng! chiến thắng! và hồn nhiên hát lên câu hát "ngày đó ngày đó sẽ không xa, và chúng ta sẽ là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn...! Các bạn hãy hát cùng Tôi nhé! Bài hát "Niềm tin chiến thắng" của Ban nhạc Bức Tường:

    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời...

    by tulengoc - Comments: 1 - Xem: 422
  • 14092010

    Em ơi suốt đêm thao thức vì em.
    Vì lời giã từ lúc anh ra về.
    Rằng mai đây anh lại đến.
    Ước nguyện trọn một đời.
    Là mình luôn luôn có đôi.
    Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm.
    Làm sao quên được phút giây êm đềm.
    Chờ mong sao cho trời sáng.
    Đúng giờ mình hẹn hò.
    Là đời quên hết sầu lo.
    Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê.
    Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ.
    Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa.
    Quên đi chuyện năm xưa.
    Em biết chăng em.
    Thương em nhớ em tất cả là em.
    Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy.

    by tulengoc - Comments: 1 - Xem: 444
  • 13092010
     
    Một ngày mưa chuyển mùa, trời lành lạnh ...
    “Dường như ai đi ngang cửa / Gió mùa đông bắc se lạnh / Chút lá khô vàng khẽ rụng / Dường như mùa đông đã về / Nằm nghe xôn xao tiếng đời / Mà ngỡ ai đó nói cười / Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy / Dường như cũng bỏ ta đi...”.


    • Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến
      Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa
      Hà Nội trở mình trong đêm chớm lạnh
      Dễ xui mình nhớ lại chuyện ngày xưa...

      Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội?
      Liệu có ai đi ngang cửa không vào?
      Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ
      Đến bây giờ... xa thẳm tận phương nao...

    by hoatrangnguyen - Comments: 1 - Xem: 406
  • 13092010
    Tự giận mình quá,
    Việc nhỏ làm không tốt sao đòi làm việc nhỏ khác được? Nói chi tới việc lớn?!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 4 - Xem: 438
  • 11092010
    Ngày này 9 năm trước, nước Mỹ và cả thế giới rung chuyển với thảm họa ở tòa nhà WTC...

    Thời tiết hôm nay quá đẹp, lại phải đi làm bù.
    Mình phải tự tạo cơ hội cho mình thôi, không thể để phí một hôm đẹp trời như thế này được!

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 2 - Xem: 411
  • 10092010
    Con gái à,
    Hôm nay sinh nhật Cún của bố mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì được cho con đây, không biết mua quà gì nhỉ. Chắc Cún chỉ thích váy đẹp thôi. Mấy hôm nay Cún sốt virus chưa khỏi nên thôi Bố không tổ chức Sinh nhật nữa, để hôm sau tổ chức cùng em Tý con vậy.
    Hôm đó cho mấy chị em con đi chụp ảnh nhé, năm nào sinh nhật cũng có ảnh làm kỷ niệm mà.
    Không biết khi nào thì Cún của bố hết sốt đầy chắc là cũng sắp khỏi rồi vì sốt virus tối đa cũng chỉ 7 ngày là khỏi mà.
    Hôm qua bố bận làm cả 3 ca chẳng hỏi thăm con gái được, Đại hội Đảng cả ngày rồi đêm lại còn họp nữa, thôi...

    by quylx - Comments: 8 - Xem: 627
  • 09092010
    Headache, blah blah...
    Need a relaxtion...
    Indulgence... let's ...go...

    AaaAaaAaaaaa...

    by Bánh Mỹ - Comments: 8 - Xem: 486
  • 07092010
     
    Áo đỏ ...
    Dạ hội này em là nàng áo đỏ
    Anh chợt nao lòng lá đỏ Trường Sơn
    Bè bạn đùa dai
    Em thoáng chút hờn
    Nên “Ước mơ xanh”, xanh vừa thôi chẳng thắm
    ......

    by hoatrangnguyen - Comments: 0 - Xem: 451
  • 04092010
    Hai tiếng đồng quê vẫy gọi mình
    Đường về quê ngoại nắng lung linh
    Đi trong biển lúa, say hương lúa
    Xao xuyến lòng ta, nặng nghĩa tình

    Gặp được nhau đây nhớ thuở nào
    Nắm bàn tay cũ dạ nao nao
    Bao năm cách biệt lòng vương vấn
    Thương nhớ sẻ chia, giọng nghẹn ngào

    Bỗng thấy con tim đập thậm thình
    Hồn quê khơi dậy nét duyên xinh
    Đêm xuân khuấy động trời quê ngoại
    Tiếng trống chèo rung vọng mái đình...!

    CỬA SỔ BLOG Icon_sad

    by honque - Comments: 1 - Xem: 1556
  • 03092010
     
    Cảm xúc rộn đến trong lòng :-) Một sớm mai em chợt thành thi sĩ chăng, he he
    Sáng nay xuống phố một mình
    Gặp thu áo trắng ngoan xinh đến trường
    Tóc dài, dáng lụa, nụ hương...
    Ta - mùa hạ cũ... bên đường ngẩn ngơ!
    ....


    Ngẩn ngơ, đến giờ vẫn ngẩn ngơ ^__^

    by hoatrangnguyen - Comments: 0 - Xem: 461
  • 02092010
    Tự nguyện, một bài hát rất hay cho thanh niên. Diễn đàn của K92-95 Hoằng Hóa 2 cần rất nhiều sự tự nguyện của các thành viên và đông đảo các bạn.
    Các bạn thân mến, hãy tiếp tục đóng góp cho diễn đàn nhé. Để cuộc sống của chúng ta vui vẻ và ý nghĩa hơn
    Nếu là chim, tôi sẽ là canhchimbatgio
    Nếu là hoa, tôi sẽ là đóa hoatrangnguyen
    Nếu là mây, tôi sẽ là vầng mây Hongphuc
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho K92-95
    Best regards



    by lequochuy77 - Comments: 15 - Xem: 551
  • 02092010
    Pháo hoa
    Tắc đường
    Xe và người như kiến
    Chưa về được

    by Hoàng Hùng Sơn - Comments: 1 - Xem: 406
  • 02092010
     
    Nhap mon cai
    Hoành Vĩnh, Hoằng Qúy, 12A K92-95 xin chào các bạn Hoằng Hóa 2.

    Hehe ! Hôm nay gặp được các bạn hiền uống rượu đã quá.
    Các anh em cố duy trì phát huy tinh thần này nhé.
    Muốn viết nhiều hơn nhưng say mất rồi không viết nổi. Tôi đi ngủ đây, chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ.

    Very Happy Very Happy

    by hoanhvinh - Comments: 1 - Xem: 439
  • 01092010
    Phù, đã về tới nhà.
    Lần đầu tiên trong đời uống bia tiếp sau khi đã ... uống vodka.
    Thế mà bây giờ vẫn lướt web như thường, không thấy dấu hiệu gì của việc xỉn khi uống lẫn 2 thứ khác nhau - thế là thế nào nhỉ ???
    1 là mình khỏe hơn ngày xưa - chắc chắn là không rồi Very Happy
    2 là, tửu lượng mình lại cao hơn ? Ặc, Ba mà biết thì chắc sock lắm, mình ko nói đâu Very Happy

    Thôi lại đi làm nốt bài tập của...

    by hoatrangnguyen - Comments: 4 - Xem: 524
  • 01092010
     
    Chào mừng ngày Tết độc lập - Ngày Quốc khánh ....
    Gửi những người lính đang ở mọi miền trên Tổ quốc :
    Tổ Quốc không thể thiếu các anh - Nhân dịp ngày Quốc khánh, chúc tất cả các người lính sức khỏe dồi dào để chiến đấu và phục vụ Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân.

    Gửi những người lính là đồng đội cũ của Ba :
    Con chúc các chú, các bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ, uống thật ít bia rượu, nhậu ít đồ béo để bụng đỡ to Twisted Evil Chúc các chú các bác mỗi chuyến đi công tác luôn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" , về nhà đúng hạn cho các bác gái, các...

    by hoatrangnguyen - Comments: 0 - Xem: 496
  • 31082010
    Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!.Hãy tận hưởng...

    by nguyetminh - Comments: 0 - Xem: 458
  • 28082010
    Từ ngày có K9295hoanghoa2 trên máy tính, thời gian cho vợ con giảm hẳn. Về đến nhà là K9295hoanghoa2. Lúc nào cũng HH2, cả ngày làm việc ở HH2, tối về lại HH2, dân trí, VN nét, thể thao... Lúc ngủ cũng mơ về HH2, nói chung số phận là HH2 rồi. Cho nên vợ là vợ, còn HH2 lại là 2 HH2!

    by HHM - Comments: 2 - Xem: 469
 
 

Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành

CCBG, Hoàng Hùng Sơn, quylx

Permissions in this forum:

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Legend
  • Bài viết mới Bài viết mới
  • Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
  • Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
  • Không có bài viết mới Không có bài viết mới
  • Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
  • Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
  • Thông báo Thông báo
  • Lưu ý Lưu ý
  • Thông báo chung Thông báo chung