Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày 28/10/2010.
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
28102010
Ngày 28/10/2010.
Đã mua đôi giày cao gót đầu tiên trong cuộc đời.
Hàng hiệu, màu trắng, cao 5cm
Hàng hiệu, màu trắng, cao 5cm
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Ngày 28/10/2010. :: Comments
Hôm nay đi vào tuyến kiểm tra công trường! Thấy hoa trạng nguyên nở, nhiều quá, đẹp quá, đỏ rực cả một góc rừng! Giật mình, lòng thấy như chững lại, bâng khuâng,.....! Vậy mà lâu nay mình không để ý!
Ôi! Nhân tình thế thái! Con người ta nhiều lúc cũng hững hờ!
Ôi! Nhân tình thế thái! Con người ta nhiều lúc cũng hững hờ!
Anh hững hờ với cái gì hả anhHotuusau đã viết:Hôm nay đi vào tuyến kiểm tra công trường! Thấy hoa trạng nguyên nở, nhiều quá, đẹp quá, đỏ rực cả một góc rừng! Giật mình, lòng thấy như chững lại, bâng khuâng,.....! Vậy mà lâu nay mình không để ý!
Ôi! Nhân tình thế thái! Con người ta nhiều lúc cũng hững hờ!
Đến mùa lạnh rồi, là mùa của HTN đỏ rực anh ạ, mặc giá lạnh và bụi đường, he he
Anh nói làm em nhớ đến khóm Trạng nguyên ở đám vườn ngay trước nhà ông nội - cây cao đến 3m, hoa rực rỡ trong cả tháng ...
Quả thật! Nay thấy HTN đẹp em à!
Hoa vẫn ở đó, vẫn nở khi mùa sang, sao tự nhiên nay nhìn thấy lại thấy đẹp lạ thường! Hay mình đang mang nặng một bầu tâm sự!
Có lẽ chỉ hờ hững với chính mình thôi em! Khi ta vô tình, ta hờ hững cả với thế giới chung quanh!
Hoa vẫn ở đó, vẫn nở khi mùa sang, sao tự nhiên nay nhìn thấy lại thấy đẹp lạ thường! Hay mình đang mang nặng một bầu tâm sự!
Có lẽ chỉ hờ hững với chính mình thôi em! Khi ta vô tình, ta hờ hững cả với thế giới chung quanh!
Hì, ngay từ khi em nhìn thấy cái sắc đỏ ấy, em đã biết là em sẽ thích nó và chẳng bao giờ ơ hờ được ^^
Anh đang có chuyện gì, sao lại hờ hững với cả chính mình???
Share với bạn tửu, bạn thơ đi anh
Anh đang có chuyện gì, sao lại hờ hững với cả chính mình???
Share với bạn tửu, bạn thơ đi anh
Có gì đâu! Chỉ là sức khỏe không tốt thôi!
Em thi xong rùi à? Thế công việc tiếp theo là gì?
Em thi xong rùi à? Thế công việc tiếp theo là gì?
Em chuẩn bị tuần sau đi tham quan, về đi thực tập 7 tuần, rồi nhận đồ án TN anh ạ
EM chưa phân thực tập anh ạ, phải đợi tuần sau đi tham quan về nữa.
Dạo này em ôn thi bận, chẳng lên đây được mấy, mà em cũng ko thấy anh post bài. Anh ốm ạ? Anh ở Tây Bắc thì đến mùa lạnh rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Dạo này em ôn thi bận, chẳng lên đây được mấy, mà em cũng ko thấy anh post bài. Anh ốm ạ? Anh ở Tây Bắc thì đến mùa lạnh rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Cảm ơn em! Em cũng giữ sức khỏe, tham quan tốt nhé!
Chúc em luôn xinh tươi, nhí nhảnh và lãng đãng!
Chúc em luôn xinh tươi, nhí nhảnh và lãng đãng!
Hoatrangnguyen xài hiệu gì vậy em? Để anh biết style của mấy em xì-tin bây giờ thế nào?hoatrangnguyen đã viết:Đã mua đôi giày cao gót đầu tiên trong cuộc đời.
Hàng hiệu, màu trắng, cao 5cm
Ở trên này buồn lắm em ơi!
Gió lạnh hơi sương hồn tê tái!
Mây dập dìu che nỗi cô đơn!
Và từng đêm anh hằng mong ngóng
Hơi ấm em lan tỏa bên mình
Anh muốn thét lên cùng gió núi
Anh muốn gào lên với sương ngàn
Đưa tôi về với người tôi yêu!
Gió lạnh hơi sương hồn tê tái!
Mây dập dìu che nỗi cô đơn!
Và từng đêm anh hằng mong ngóng
Hơi ấm em lan tỏa bên mình
Anh muốn thét lên cùng gió núi
Anh muốn gào lên với sương ngàn
Đưa tôi về với người tôi yêu!
Guc-xi vừa đi vừa lết anh ạ ))hoanghungson đã viết:Hoatrangnguyen xài hiệu gì vậy em? Để anh biết style của mấy em xì-tin bây giờ thế nào?hoatrangnguyen đã viết:Đã mua đôi giày cao gót đầu tiên trong cuộc đời.
Hàng hiệu, màu trắng, cao 5cm
Hôm nay ngắm núi ngắm hoa
Núi nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh!
Ngắm rồi lại nghĩ linh tinh
Hoa trạng nguyên đó xinh hơn bội phần!
Núi nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh!
Ngắm rồi lại nghĩ linh tinh
Hoa trạng nguyên đó xinh hơn bội phần!
Nếu có lần mời em lên Tây Bắc
Ru lòng mình với dòng suối ngàn sâu
Để em thấy thiên nhiên cũng có tình
Gió sẽ hôn em thật nhẹ thật lâu
Mây sẽ ôm em ôm thật bồng bềnh
Núi ngắm em đứng sững giữa cuộc đời!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 30/10/10, 12:46 pm; sửa lần 1.
Ru lòng mình với dòng suối ngàn sâu
Để em thấy thiên nhiên cũng có tình
Gió sẽ hôn em thật nhẹ thật lâu
Mây sẽ ôm em ôm thật bồng bềnh
Núi ngắm em đứng sững giữa cuộc đời!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 30/10/10, 12:46 pm; sửa lần 1.
Mai anh đi trời cũng chớm lập đông
Xác lá úa chắc đã vàng mái phố
Đường ngập gió cùng nỗi buồn của cỏ
Nỗi buồn nầy em biết gửi về đâu?
Xác lá úa chắc đã vàng mái phố
Đường ngập gió cùng nỗi buồn của cỏ
Nỗi buồn nầy em biết gửi về đâu?
Hãy để nỗi buồn bay theo gió
Hãy để ưu tư với mây ngàn
Hãy để hồn em theo về núi
Để anh đây được ôm ấp hằng ngày!
Hãy để ưu tư với mây ngàn
Hãy để hồn em theo về núi
Để anh đây được ôm ấp hằng ngày!
Lòng anh mênh mang trải gió
Thổi tung lá khô cuối mùa
Vỗ về chồi xanh trong cỏ
Nảy mầm qua Giáng Sinh chưa ?
Thổi tung lá khô cuối mùa
Vỗ về chồi xanh trong cỏ
Nảy mầm qua Giáng Sinh chưa ?
Lòng anh buồn theo gió mênh mang
Cũng bởi tình em quá hững hờ
Cho dù sông núi có cách chia
Anh vẫn đợi em Giáng Sinh này!
Cũng bởi tình em quá hững hờ
Cho dù sông núi có cách chia
Anh vẫn đợi em Giáng Sinh này!
Áo người thông vàng một thuở
Thắp nến ấm mãi chiều đông
Thánh ca anh không còn nhớ
Vu vơ trên môi lạnh lùng
Thắp nến ấm mãi chiều đông
Thánh ca anh không còn nhớ
Vu vơ trên môi lạnh lùng
Anh vẫn thường hay cầu Đức Mẹ
Để anh về với nỗi đắm say
Để hồn anh không còn nhỏ lệ
Và em yêu yêu mãi muôn đời!
Để anh về với nỗi đắm say
Để hồn anh không còn nhỏ lệ
Và em yêu yêu mãi muôn đời!
Chà hôm nay Tuu và Hoa có hứng làm thơ ghê chưa kìa, thích đọc thơ của cả 2 người, cứ viết đi nhé, khi nào hết sức hãy thôi.
Hihi
Hihi
Em ở phương xa em có biết
Ở trên này không có mùa thu
Chỉ có gió lạnh và sương giá
Có bếp than để má em hồng!
Anh vẫn đi về trong sương lạnh
Lòng bồi hồi vẫn nhớ về em
Vẫn qua khu rừng thân quen ấy
Vẫn ngoái nhìn màu đỏ hoa yêu!
Ở trên này không có mùa thu
Chỉ có gió lạnh và sương giá
Có bếp than để má em hồng!
Anh vẫn đi về trong sương lạnh
Lòng bồi hồi vẫn nhớ về em
Vẫn qua khu rừng thân quen ấy
Vẫn ngoái nhìn màu đỏ hoa yêu!
Tàn muà hoa sữa là đông
Áo em còn ướt hay hong khô rồi
Tình tang ...
Câu hát à ơi
Sông Hồng rộng quá, mà lời thì nông
Trót tơ vương ở trong lòng
Bây giờ con sáo sổ lồng bay đi
Giật mình!
Gió
Thổi qua vai ...
Áo em còn ướt hay hong khô rồi
Tình tang ...
Câu hát à ơi
Sông Hồng rộng quá, mà lời thì nông
Trót tơ vương ở trong lòng
Bây giờ con sáo sổ lồng bay đi
Giật mình!
Gió
Thổi qua vai ...
Gió nhớ em vi vu khẽ hát
Lời mặn nồng bát ngát rừng hoang
Mây nhớ em khẽ choàng khăn ấm
Để em yêu đỡ ngấm lạnh lùng
Núi nhớ em tận cùng tĩnh lặng
Cứ đứng yên mang nặng u hoài
Rừng nhớ em nở hoa tím ngắt
Tím tình yêu trong mắt hàng cây
Suối nhớ em thơ ngây róc rách
Chảy đi đâu ngõ ngách tâm hồn
Trăng nhớ em bồn chồn gõ cửa
Hỏi em yêu em ở nơi nào
Đêm nhớ em im lìm lặng lẽ
Để dế kêu se sẽ trong lòng
Sương nhớ em long lanh sà xuống
Giọt sương rơi như nước mắt sa
Tôi nhớ em hóa đá tâm hồn!
Lời mặn nồng bát ngát rừng hoang
Mây nhớ em khẽ choàng khăn ấm
Để em yêu đỡ ngấm lạnh lùng
Núi nhớ em tận cùng tĩnh lặng
Cứ đứng yên mang nặng u hoài
Rừng nhớ em nở hoa tím ngắt
Tím tình yêu trong mắt hàng cây
Suối nhớ em thơ ngây róc rách
Chảy đi đâu ngõ ngách tâm hồn
Trăng nhớ em bồn chồn gõ cửa
Hỏi em yêu em ở nơi nào
Đêm nhớ em im lìm lặng lẽ
Để dế kêu se sẽ trong lòng
Sương nhớ em long lanh sà xuống
Giọt sương rơi như nước mắt sa
Tôi nhớ em hóa đá tâm hồn!
Không ngờ Hoa học tiếp Pháp! Chắc am hiểu nhiều về kiến trúc Pháp em nhỉ!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|