Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
8-11-2010 Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
08112010
8-11-2010 Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ
Vậy là con cũng đã tròn 3 tuổi rồi con trai nhỉ? Hôm nay sinh nhật con mẹ hạnh phúc như nào con biêt không? Trước kia nghe người ta nói “sinh con rồi mới hiểu lòng mẹ” mẹ cũng chỉ lơ mơ đoán là phải như này, phải như nọ thôi, nhưng đúng là từ khi được làm mẹ thì mẹ đã thấm nhuần rồi con ạ. Mẹ Phúc chắc cũng chẳng bao giờ quên kỷ niệm của những ngày hè chật vật ở bệnh viện cùng mẹ đâu con ạ, làm gì có hai bà bầu tự chăm cho nhau ở bệnh viện bao giờ đâu. Một tháng nằm viện mẹ chẳng biết gì cả chỉ mơ màng nghe loáng thoáng phải như nọ, phải như kia rồi những lúc tỉnh táo mẹ lại nằm khóc, khóc thật nhiều lo cho số phận của mẹ con mình. Ra viện mẹ nín thờ chờ cho đến ngày mẹ sinh con, mặc dù đi siêu âm, đi khám bất cứ địa chỉ nào mà mẹ biết và ở đâu cũng khẳng định với mẹ là thai nhi hoàn toàn bình thường nhưng mà làm sao mà không lo được con nhỉ? Trước hôm sinh con thì bà ngoại lại cấp cứu mổ ruột thừa nên hôm đó gia đình cứ nhốn nháo cả lên, Ông ngoại ngồi ở nhà mà đâu có ngủ được, nhất định chờ mọi người gọi điện về báo tin rồi mới đi ngủ, ông dặn các bác nhớ lúc nhìn thấy cháu thì xem nó có sao không, có khóc không và khóc có bình thường không.... nhiều lắm con ạ... Cơ quan mẹ thì chẳng có ai dám gọi điện hỏi thăm cả, cho 1 người bạn của mẹ đến viện thăm trước, rùi sau đó mới ào ào điện thoại tới hỏi thăm và mẹ thì biết lí do tại sao. .. Rồi mãi về sau hôm sinh nhật con tròn 1 tuổi bà ngoại mới kể cho mẹ nghe hôm ở viện khi đã ký quyết định sáng ngày mai sẽ mổ sớm để cứu mẹ bà đã khóc thật nhiều đi tìm mua cho con manh áo bé xíu và cái nồi đất con con để xin con đưa về với tổ tiên ông bà.... Cũng như là định mệnh ấy con nhỉ? Ơn này phải ơn thật nhiều đến bác sĩ Mùi phó giám đốc viện 103 ngày đấy con a, Bác đã quyết định cho gia đình thêm 1 tuần hi vọng, nếu sau 1 tuần mà bệnh tình tiển triển không tốt thì lúc đó cứu mẹ vẫn kịp nhưng gia đình phải nhớ 95% là bỏ đi và chỉ được hi vọng ở 5% thui. Đúng là trời đất không chia cắt nổi mẹ con mình con nhỉ? Hôm ra viện các bác sĩ cứ trêu mẹ nhớ ngày nào sinh con ra phải bảo với nó đấy là khai sinh lần thứ 2 cho con rồi đấy nhé...
Nhiều kỷ niệm quá con ạ, và bây giờ thì con đã tròn 3 tuổi rồi. Bây giờ thì con như 1 thằng giặc, sao mà lại có cái thằng nghịch đến thế không biết, đi học thì đánh nhau với các bạn, mặt mày thì lúc nào cũng có thương tích chẳng khác nào anh CHÍ cả...
Hic sinh nhật con mẹ không kể tội đâu, mẹ rất rất tự hào về con anh hùng của mẹ ạ. Con đã kiên cường cùng mẹ chiến đấu giành lại sự sống từ thưở còn trong trứng. Mẹ chỉ luôn cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ và mãi là cục cưng của ba mẹ, của chị Tom con nhé.
Nhiều kỷ niệm quá con ạ, và bây giờ thì con đã tròn 3 tuổi rồi. Bây giờ thì con như 1 thằng giặc, sao mà lại có cái thằng nghịch đến thế không biết, đi học thì đánh nhau với các bạn, mặt mày thì lúc nào cũng có thương tích chẳng khác nào anh CHÍ cả...
Hic sinh nhật con mẹ không kể tội đâu, mẹ rất rất tự hào về con anh hùng của mẹ ạ. Con đã kiên cường cùng mẹ chiến đấu giành lại sự sống từ thưở còn trong trứng. Mẹ chỉ luôn cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ và mãi là cục cưng của ba mẹ, của chị Tom con nhé.
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
8-11-2010 Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ :: Comments
Các cô các chú của diễn đàn chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ nguyetminh! Cái tuổi lên 3 là tuổi làm cả nhà lúc nào cũng cười như pháo nổ đấy!
Chúc gia đình nguyetminh luôn vui vẻ đầm ấm.
Chúc gia đình nguyetminh luôn vui vẻ đầm ấm.
Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của mẹ nguyetminh, chúc cả nhà nguyetminh vui nhé, chúc bé con ngoan.
Chúc mừng sinh nhật con trai Nguyetminh! Chúc cả nhà vui, hạnh phúc!
Nhân dịp sinh nhật cháu, các chú hôm qua làm bữa túy lúy đến 3h sáng đấy Pốp à!Admin đã viết:Các cô các chú của diễn đàn chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ nguyetminh! Cái tuổi lên 3 là tuổi làm cả nhà lúc nào cũng cười như pháo nổ đấy!
Chúc gia đình nguyetminh luôn vui vẻ đầm ấm.
Mẹ Phúc biết con là một chàng trai nghị lực, dũng cảm cách đây gần 4 năm cơ, hơ hơ, mà Pốp cũng có bú ti mẹ Phúc nữa đó, sau này làm quan nhớ điều nay nha! (chắc chắn sau này con trai làm to, nên mẹ Phúc kể công từ bi giờ! )
Hihi, lại ôn nghèo kể khổ với Nguyetminh tí.
Hôm đó tao về Huế mà lòng cứ se thắt, chả biết làm thế nào, chả biết phải thế nào nữa, chỉ biết cầm cái máy nghe niệm: Nam mô a di đà phật, Nam mô quan thế âm bồ tát, nhờ có cái máy niệm đó mà cu tí nhà tao khi sinh ra mặt cứ hiền như phật, nhưng bi giờ nó bị cuộc đời làm thay đổi rồi (cũng nghịch như quỷ rồi).
Tao về Huế gửi lại 1 bì thư, bên trong chẳng có nhiều "xiền" nhưng bên ngoài nắn nót dòng chữ , hình như "Hãy can đảm vượt qua khó khăn, thứ thách. Nghị lực, niềm tin sẽ chiến thắng tất cả. Tao tin 2 mẹ con sẽ vượt qua, mày cũng thế Mèo nhé" dù biết lúc đó mày cũng chả đọc được. Híc, ngớ ngẩn nhỉ?
Hôm đó tao về Huế mà lòng cứ se thắt, chả biết làm thế nào, chả biết phải thế nào nữa, chỉ biết cầm cái máy nghe niệm: Nam mô a di đà phật, Nam mô quan thế âm bồ tát, nhờ có cái máy niệm đó mà cu tí nhà tao khi sinh ra mặt cứ hiền như phật, nhưng bi giờ nó bị cuộc đời làm thay đổi rồi (cũng nghịch như quỷ rồi).
Tao về Huế gửi lại 1 bì thư, bên trong chẳng có nhiều "xiền" nhưng bên ngoài nắn nót dòng chữ , hình như "Hãy can đảm vượt qua khó khăn, thứ thách. Nghị lực, niềm tin sẽ chiến thắng tất cả. Tao tin 2 mẹ con sẽ vượt qua, mày cũng thế Mèo nhé" dù biết lúc đó mày cũng chả đọc được. Híc, ngớ ngẩn nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật cu con tròn 3 tuổi, cái tuổi "bé lên 3 cả nhà tập nói"
Nếu hiếu động, mạnh mẽ sau này cho đi theo ngành công an của ông nhé mẹ Nguyetminh.
Nếu hiếu động, mạnh mẽ sau này cho đi theo ngành công an của ông nhé mẹ Nguyetminh.
Hic những ngày này mẹ Nguyệt bận túi bụi nên chẳng có mấy thời gian lên mạng, mong K92-95 thông củm nhé, chắc khoảng 1 tháng nũa thì mới hết bận được. Gia đình Nguyetminh cảm động quá, cám ơn Đại gia đình K92-95 đã chúc mừng snh nhật Bốp. Hic sau này nhất định sẽ cố gắng phấn đấu thành chú cảnh sát cho giống ông Huy rùi
Similar topics
» Chúc Mừng Sinh Nhật Quylx
» Chúc mừng sinh nhật nguyetminh
» Chúc mừng sinh nhật!
» Chúc mừng sinh nhật Bố.
» Chúc mừng sinh nhật bác Đỗ Mười
» Chúc mừng sinh nhật nguyetminh
» Chúc mừng sinh nhật!
» Chúc mừng sinh nhật Bố.
» Chúc mừng sinh nhật bác Đỗ Mười
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|