Thống Kê
Hiện có 25 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 25 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
CLB yêu thích ô tô
+12
HHM
HongPhuc12c
Hoàng Hùng Sơn
quylx
Chí Phèo
jamestoan
cuonglt_9598
FastFurious
phi_ung12b
CCBG
tulengoc
Tivi
16 posters
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
CLB yêu thích ô tô
First topic message reminder :
Tivi em xin chào các bác ạ. Thưa các bác quay đi quay lại em thấy mình cũng sắp già, con trai em cũng sắp có bạn gái, công việc của em thì phải đi đi lại lại nhiều, vì vậy em quyết định cưới thêm một vợ nữa, em mê vợ mới của em lắm, đi đâu, lúc nào em cũng ngắm nhìn vợ em, em ngồi, em nằm, em vuốt ve, sờ mó vợ em mãi.
mà chưa thấy chán, em nghĩ các bác cũng nhiều nhiều tuổi rồi đấy, các bác nên cưới vợ đi thôi, không biết trước đây bác Hùng sờ, bác TLN cưới vợ mới có thích không chứ em là em thích lắm. Thưa các bác, em có tấm lòng yêu thương chiều chuộng vợ em nhưng em chưa biết cách chăm sóc vợ em sao cho chu đáo để vợ em không giận mà bỏ đi với thằng khác (Ví dụ bãi gửi xe của cơ quan công an chẳng hạn), bởi vậy em mạo muội đăng mục mới này mong các bác cho xin một số ý kiến về cách chăm sóc vợ mới của em với nhé, nhất là bác Hùng sờ, bác TLN, bác Vĩnh, bác Tuyên Hoằng phượng, bác Mạnh Hoằng giang ... Và tất cả các bác nhé. Vợ chồng em xin cảm ơn các bác trước ạ. Hè Sầm sơn tơí đây vợ chồng em cũng xin có mặt để xin góp vui với các bác ạ.
mà chưa thấy chán, em nghĩ các bác cũng nhiều nhiều tuổi rồi đấy, các bác nên cưới vợ đi thôi, không biết trước đây bác Hùng sờ, bác TLN cưới vợ mới có thích không chứ em là em thích lắm. Thưa các bác, em có tấm lòng yêu thương chiều chuộng vợ em nhưng em chưa biết cách chăm sóc vợ em sao cho chu đáo để vợ em không giận mà bỏ đi với thằng khác (Ví dụ bãi gửi xe của cơ quan công an chẳng hạn), bởi vậy em mạo muội đăng mục mới này mong các bác cho xin một số ý kiến về cách chăm sóc vợ mới của em với nhé, nhất là bác Hùng sờ, bác TLN, bác Vĩnh, bác Tuyên Hoằng phượng, bác Mạnh Hoằng giang ... Và tất cả các bác nhé. Vợ chồng em xin cảm ơn các bác trước ạ. Hè Sầm sơn tơí đây vợ chồng em cũng xin có mặt để xin góp vui với các bác ạ.
Tivi- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 31
Mức độ đóng góp : 292
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 21/04/2011
Re: CLB yêu thích ô tô
Jamestoan nói đúng, khái niệm giàu nghèo cũng tương đối. Chúng ta kết nối với nhau trên tình bằng hữu thôi Toàn nhể! Mà sao gọi Chị là mợ? Chị không hiểu. Họ hàng, bà con à?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Sorry, mình quen cách gọi trên các diễn đàn (otosaigon.com/forum/ con gái thường được ưu ái gọi bằng mợ.
Mà Ms Phúc chưa hẳn là chị đâu nhé, lẽ ra mình học nhưng chẳng may tai nạn năm lớp 5 nên học chậm so với các bạn 1 năm cấp 3 thôi, he..he..
Học cùng cấp 1 với mình có D.r Sâm , Tuấn 12C - Bộ đội Tây Ninh...
Mà Ms Phúc chưa hẳn là chị đâu nhé, lẽ ra mình học nhưng chẳng may tai nạn năm lớp 5 nên học chậm so với các bạn 1 năm cấp 3 thôi, he..he..
Học cùng cấp 1 với mình có D.r Sâm , Tuấn 12C - Bộ đội Tây Ninh...
HongPhuc12c đã viết:Jamestoan nói đúng, khái niệm giàu nghèo cũng tương đối. Chúng ta kết nối với nhau trên tình bằng hữu thôi Toàn nhể! Mà sao gọi Chị là mợ? Chị không hiểu. Họ hàng, bà con à?
Re: CLB yêu thích ô tô
jamestoan đã viết:
Mà Ms Phúc chưa hẳn là chị đâu nhé, lẽ ra mình học nhưng chẳng may tai nạn năm lớp 5 nên học chậm so với các bạn 1 năm cấp 3 thôi, he..he..
Học cùng cấp 1 với mình có D.r Sâm , Tuấn 12C - Bộ đội Tây Ninh...
Đã từng có tranh chấp xảy ra về vấn đề ngôi thứ giữa Hoatrangnguyen và Nguyenthuan, jamestoan tham khảo topic sau nhé!
http://www.k9295hoanghoa2.net/t853-topic
Mình thì rất đơn giản, ai thích gọi là gì mình gọi nấy. Xưng hô không quan trọng.
Gọi Bác xưng con mà có khi nó còn chả tha nữa là.
You nhể!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Hay đó, HP không được tha mấy lần rồi? hề hề.......!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: CLB yêu thích ô tô
Mình không gọi ai là bác xưng con cả, may thế.
Nhưng từng gọi mi xưng tau, gọi ông xưng tôi mà vẫn bị thịt. KiKi
Nhưng từng gọi mi xưng tau, gọi ông xưng tôi mà vẫn bị thịt. KiKi
HHM đã viết:Hay đó, HP không được tha mấy lần rồi? hề hề.......!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Theo quy luật 10 năm có xe đạp, 10 năm có xe máy, 10 năm có ô tô, 10 năm có....cứ đà này 10 năm nữa diễn đàn sẽ có topic "CLB yêu thích máy bay". Hay là Admin mở luôn đi vì có khả năng camap và HP sẽ đốt cháy giai đoạn ô tô, Phúc nhỉ?
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Thưa các bác, mỗi thành viên chúng ta nói riêng, cả xã hội này nói chung, từ nhà, ra đường, đến cơ quan, ai ai cũng phải tham gia giao thông, vì vậy an toàn luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi chúng ta, em nghĩ ra topic này không phải chỉ để mấy anh em có ô tô bàn luận với nhau mà vì kiến thức pháp luật của em còn kém, kiến thức về cách đi trên đường sao cho an toàn còn hạn hẹp và giá cả các loại ô tô em và máy người bạn của em cũng chưa biết, vì vậy em lập topic này ngoài mong muốn xin các bác tư vấn cho em về kiến thức pháp luật, an toàn trên mọi nẻo đường, nhận thức tốt hơn về ô tô mà em còn mong muốn tuyên truyền pháp luật về Giao thông đường bộ (lạm phép trước), về tính năng sử dụng và giá cả của các loại phương tiện mà tương lai gần anh em chúng ta sẽ có. Admin lập nên diễn đàn này cũng mong muốn là kết nối mọi người và giúp nhau trong cuộc sống, hay Admin lập ra diễn đàn này là có ý định khác? Đối với em, các bài tư vấn của bác jamestoan, bác FastFurios, bác chim... Cực kỳ bổ ích, em nghĩ phần đông cộng đồng mạng cũng nghĩ như em, ở trang web muabanoto.com họ không quen biết nhau mà họ còn tư vấn cho nhau rất bổ ích, còn ở diễn đàn này chúng mình cùng học chung khóa, chung trường, chúng mình biết nhau cả tại sao chúng ta lại không có quyền làm điều đó??? Hôm qua em đi làm về lúc 1h sáng vẫn còn thấy đèn nhà HHM và nhà HP đang sáng nhưng em mệt quá không nói được gì, nay có vài lời từ đáy lòng, mong các bác thông cảm.
Tivi- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 31
Mức độ đóng góp : 292
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 21/04/2011
Re: CLB yêu thích ô tô
Em mới sắm được chiếc máy bay bà già, nhờ các bác tư vấn luôn các lái máy bay an toàn nhé!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Mình cũng nghĩ như Tivi,Tivi đã viết:Thưa các bác, mỗi thành viên chúng ta nói riêng, cả xã hội này nói chung, từ nhà, ra đường, đến cơ quan, ai ai cũng phải tham gia giao thông, vì vậy an toàn luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi chúng ta, em nghĩ ra topic này không phải chỉ để mấy anh em có ô tô bàn luận với nhau mà vì kiến thức pháp luật của em còn kém, kiến thức về cách đi trên đường sao cho an toàn còn hạn hẹp và giá cả các loại ô tô em và máy người bạn của em cũng chưa biết, vì vậy em lập topic này ngoài mong muốn xin các bác tư vấn cho em về kiến thức pháp luật, an toàn trên mọi nẻo đường, nhận thức tốt hơn về ô tô mà em còn mong muốn tuyên truyền pháp luật về Giao thông đường bộ (lạm phép trước), về tính năng sử dụng và giá cả của các loại phương tiện mà tương lai gần anh em chúng ta sẽ có. Admin lập nên diễn đàn này cũng mong muốn là kết nối mọi người và giúp nhau trong cuộc sống, hay Admin lập ra diễn đàn này là có ý định khác? Đối với em, các bài tư vấn của bác jamestoan, bác FastFurios, bác chim... Cực kỳ bổ ích, em nghĩ phần đông cộng đồng mạng cũng nghĩ như em, ở trang web muabanoto.com họ không quen biết nhau mà họ còn tư vấn cho nhau rất bổ ích, còn ở diễn đàn này chúng mình cùng học chung khóa, chung trường, chúng mình biết nhau cả tại sao chúng ta lại không có quyền làm điều đó??? Hôm qua em đi làm về lúc 1h sáng vẫn còn thấy đèn nhà HHM và nhà HP đang sáng nhưng em mệt quá không nói được gì, nay có vài lời từ đáy lòng, mong các bác thông cảm.
Topic này chẳng phải là dành cho mấy bác có oto, máy bay mà để cùng nhau chia sẻ thông tin, đương nhiên những người có xe thì có chút kinh nghiệm hơn, có xe cũng bình thường thôi (như jamestoan nói). Mà mình lại tin là mấy bác chưa có xe, ngấp nghé nhòm ngó xe mới là người đọc mục này nhiều hơn, như ngày mình chưa mua xe thì suốt ngày lùng sục thông tin, giao lưu khắp các diễn đàn Nam Bắc: otofun.com, otosaigon.com, muaban.net, bonbanh.com... Nay cũng có một tiểu mục này thì cũng hay chứ.
Hôm nay mình nêu ra một vấn đề để các bạn cùng bàn luận:
Hiện tượng tắc đường (kẹt xe) ở HNI, SGN chủ yếu là do ô tô hay xe máy?
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: CLB yêu thích ô tô
Câu hỏỉ của bác đã được một số diễn đàn và báo chí đặt ra gần đây. Em đọc nó thì thấy nó giống câu hỏi như thế này “Mười người ở trong 1 căn nhà 15m2, vậy không có chỗ nằm là do đàn ông hay đàn bà?”
Rõ rằng là câu hỏỉ khó, em nghĩ rằng lối không thuộc xe máy, ô tô hay xe đạp mà lôĩ ở bộ máy chính quyền đã không theo kịp sự phát triển cuả tự nhiên. Việc cần làm là xây dựng các khu đô thị vệ tinh, xây nhà gửi xe ở cửa ngõ thành phố, cấm các phương tiện cá nhân vào thành phố mà chỉ cho phép xe buýt chất lượng cao ra vào thành phố, tiến tơí xây dựng metro, tàu điện ngầm trong thành phố, hình thành các phố đi bộ.. nếu xe buýt mà tiện, cứ 5’ có 1 chuyến thì dại gì mà đi xe máy, xe ô tô ra đường, phảỉ không các bác?
Rõ rằng là câu hỏỉ khó, em nghĩ rằng lối không thuộc xe máy, ô tô hay xe đạp mà lôĩ ở bộ máy chính quyền đã không theo kịp sự phát triển cuả tự nhiên. Việc cần làm là xây dựng các khu đô thị vệ tinh, xây nhà gửi xe ở cửa ngõ thành phố, cấm các phương tiện cá nhân vào thành phố mà chỉ cho phép xe buýt chất lượng cao ra vào thành phố, tiến tơí xây dựng metro, tàu điện ngầm trong thành phố, hình thành các phố đi bộ.. nếu xe buýt mà tiện, cứ 5’ có 1 chuyến thì dại gì mà đi xe máy, xe ô tô ra đường, phảỉ không các bác?
FastFurious đã viết:...Hôm nay mình nêu ra một vấn đề để các bạn cùng bàn luận:
Hiện tượng tắc đường (kẹt xe) ở HNI, SGN chủ yếu là do ô tô hay xe máy?
Re: CLB yêu thích ô tô
Phúc ơi, như “u” nói thì gọi “u” thế nào cũng được chứng tỏ “u” là người cởi mở, vậy có cần thiết phải tham khảo cách giải quyết của đàn em không nhểy?
Tiếc là tiếng Viêt chưa chuẩn hoá được như tiếng Anh, gọi u & I khỏi cần thắc mắc nhưng “I” thâý các diễn đàn hiện nay đang thay thế “bác” & “em” thay thế cho “u” & “I”, có những member hơn “I” cả chục tuổi cũng gọi “I” là “bác”, cái này là thống nhất chung trên diễn đàn, là 1 cách thể hiện tôn trọng nhau, tránh tình trạng chưa biết nhau khó xưng hô. Người ta còn dùng “mợ” để gọi các thành viên nữ, lúc đầu “I” dùng cũng thấy thế nào ấy nhưng dùng quen sau này lại thấy từ “mợ” lại thành “trìu mến, đáng iu”, nếu “u” không thích thì “I” thành thật xin lỗi và sẽ không dùng nữa, he..he..
dung “bác” và “em” thôi nhỉ?
Tiếc là tiếng Viêt chưa chuẩn hoá được như tiếng Anh, gọi u & I khỏi cần thắc mắc nhưng “I” thâý các diễn đàn hiện nay đang thay thế “bác” & “em” thay thế cho “u” & “I”, có những member hơn “I” cả chục tuổi cũng gọi “I” là “bác”, cái này là thống nhất chung trên diễn đàn, là 1 cách thể hiện tôn trọng nhau, tránh tình trạng chưa biết nhau khó xưng hô. Người ta còn dùng “mợ” để gọi các thành viên nữ, lúc đầu “I” dùng cũng thấy thế nào ấy nhưng dùng quen sau này lại thấy từ “mợ” lại thành “trìu mến, đáng iu”, nếu “u” không thích thì “I” thành thật xin lỗi và sẽ không dùng nữa, he..he..
dung “bác” và “em” thôi nhỉ?
HongPhuc12c đã viết:
Đã từng có tranh chấp xảy ra về vấn đề ngôi thứ giữa Hoatrangnguyen và Nguyenthuan, jamestoan tham khảo topic sau nhé!
http://www.k9295hoanghoa2.net/t853-topic
Mình thì rất đơn giản, ai thích gọi là gì mình gọi nấy. Xưng hô không quan trọng.
Gọi Bác xưng con mà có khi nó còn chả tha nữa là.
You nhể!
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 06:35 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Chú ý Tiếng Việt chuẩn dấu!, Thanks)
Re: CLB yêu thích ô tô
Thế thì bác phải học khoá huấn luyện “phi công” & an toàn bay thôi, học vất vả lắm đấy !
Chí Phèo đã viết:Em mới sắm được chiếc máy bay bà già, nhờ các bác tư vấn luôn các lái máy bay an toàn nhé!
Re: CLB yêu thích ô tô
Bác jamestoan soạn thảo trên điện thoại hay sao ạ, bác nhấn dấu trước khi nhấn một hai âm tiết cuối là được đấy ạ (VD Basc Toafn). Câu hỏi của bác Chí em nghĩ dễ ợt, bác mang ra phường, nhờ trật tự phương bay một lượt, vì máy bay bà già dễ trục trặc lắm, có chết cho chúng chết trước, nếu không chết thì đến lượt bác bay là an toàn thôi.
gggggggg- Khách viếng thăm
Re: CLB yêu thích ô tô
Úi giời! Bao nhiêu tiền của mới sắm được quả này bác ggggg lại xui em cho mấy ông trật tự thử thế có mà toi à!!
Cám ơn bác Jamtoan nhé, em sẽ giành tiền để học khóa an toàn bay như bác hướng dẫn!
Cám ơn bác Jamtoan nhé, em sẽ giành tiền để học khóa an toàn bay như bác hướng dẫn!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Em nói bác học đào tạo "phi công trẻ" nhé
an toan bay thi đơn giản rồi.
an toan bay thi đơn giản rồi.
Chí Phèo đã viết:Úi giời!
Cám ơn bác Jamtoan nhé, em sẽ giành tiền để học khóa an toàn bay như bác hướng dẫn!
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 06:36 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Tiếng Việt!)
Re: CLB yêu thích ô tô
jamestoan đã viết:Em noi bac hoc dao tao "phi cong tre" nhe
an toan bay thi don gian roaiChí Phèo đã viết:Úi giời!
Cám ơn bác Jamtoan nhé, em sẽ giành tiền để học khóa an toàn bay như bác hướng dẫn!
Toàn ơi! Nhớ viết tiếng việt có dấu nhé. Thanks much
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Người ta gọi Bác, em là vì họ chưa biết nhau, mình biết rồi còn gì. Vậy sao không gọi bác xưng con luôn đê, he he.
Nếu you thấy gọi Mợ trìu mến thì you cứ gọi, nhưng nhớ là phải luôn trìu mến đó nha!
Nếu you thấy gọi Mợ trìu mến thì you cứ gọi, nhưng nhớ là phải luôn trìu mến đó nha!
jamestoan đã viết:Phúc ơi, ....tránh tình trạng chưa biết nhau khó xưng hô.
Ngươì ta còn dung “mợ” đẻ gọi các thanh viên nữ, lúc đầu “I” dung cũng thâý thế naò âý nhưng dung quen sau naỳ lại thâý từ “mợ” lại thanh “trìu mến, đáng iu”, nếu “u” không thích thì “I” thanh thật xin lỗi và sẽ không dung nưã, he..he..
dung “bác” và “em” thôi nhỉ?HongPhuc12c đã viết:
Gọi Bác xưng con mà có khi nó còn chả tha nữa là.
You nhể!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Sorry các bác, cái laptop của em mới chuyển từ Vista sang win 7 mà e chưa quen dùng win 7 và các phần mềm không tích hợp được nên đôi khi không gõ được tiếng Việt.
Người ta cứ khen win 7 mà sao em thấy nó củ chuối quá.
Người ta cứ khen win 7 mà sao em thấy nó củ chuối quá.
Chí Phèo đã viết:
Toàn ơi! Nhớ viết tiếng việt có dấu nhé. Thanks much
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 06:38 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : o -> không)
Re: CLB yêu thích ô tô
Sao không thấy các bác đề cập luôn đến du thuyền hay canoe nhỉ?
Em chuyên sản xuất, xuất khẩu các loại mô hình bằng gỗ, thấy từ hơn 60 năm trước, người ta có canoe siêu tốc rồi, đẹp mê hồn và cuốn hút mọi ánh nhìn, các bác có xe hơi rồi thì mong muốn dễ đặt tới sẽ là cano chứ không phải là máy bay, he..he.
Việt Nam nhiều sông nước, bờ biển dài nên e dự là từ 10-20 năm nữa, canoe & du thuyền sẽ là thú chơi thời thượng. Nhà em xung quanh có sông bao bọc nên nó đang gợi lên trong em những ham muốn. Em đang gom "lúa" để tiến tới sản xuất 1 em canoe cho mình, cái khó của em là vật liệu sản xuất toàn phải nhập khẩu mà mình làm ít nên chi phí vận chuyển và sản xuất cao quá. Ở nước ngoài, cano đắt gấp nhiều lần xe hơi nhưng em sẽ cố gắng sản xuất loại nhỏ thử nghiệm thôi với chi phí bằng 1/3 xe hơi.
Em lại sẽ phải học thêm bằng lái canoe & luật đường sông/ đường biển nữa, haiza..
camap đã viết:Theo quy luật 10 năm có xe đạp, 10 năm có xe máy, 10 năm có ô tô, 10 năm có....cứ đà này 10 năm nữa diễn đàn sẽ có topic "CLB yêu thích máy bay". Hay là Admin mở luôn đi vì có khả năng camap và HP sẽ đốt cháy giai đoạn ô tô, Phúc nhỉ?
Re: CLB yêu thích ô tô
Ui gia...
Phúc ở Huế lâu nên bây giờ thành quen thích được "trìu mến"
Nếu khi nào cảm thấy thiếu thì vào Sài Gòn nha, biết đâu Phúc lại cảm thấy rất được trìu mến, ha..ha...
Phúc ở Huế lâu nên bây giờ thành quen thích được "trìu mến"
Nếu khi nào cảm thấy thiếu thì vào Sài Gòn nha, biết đâu Phúc lại cảm thấy rất được trìu mến, ha..ha...
HongPhuc12c đã viết:
Nếu you thấy gọi Mợ trìu mến thì you cứ gọi, nhưng nhớ là phải luôn trìu mến đó nha!
quote]
Re: CLB yêu thích ô tô
Hey, hey, các bạn tập trung thảo luận đúng chủ đề đã nhé. Đang nói về cái bát lại nói về cái nồi, rồi cái chảo thì cũng phải nhớ quay lại nói cái bát chứ. He he...
Cảm ơn jamestoan đã đưa ra một hình ảnh so sánh khá hay, ở một chừng mực và hoàn cảnh nhất định, mình cũng đồng tình với bạn. Nhưng cũng từ hình ảnh của bạn, cứ cho là 15m2 có mười người ở chung đi, nhưng cũng có lúc trong nhà chỉ có vài người thôi, mà người ta vẫn cảm thấy "chật" và nằm chềnh ềnh ra giữa nhà, mặc xác những người khác muốn xoay sở ra sao thì ra thì thật đáng buồn.jamestoan đã viết:Câu hỏỉ của bác đã được một số diễn đàn và báo chí đặt ra gần đây. Em đọc nó thì thấy nó giống câu hỏi như thế này “Mười người ở trong 1 căn nhà 15m2, vậy không có chỗ nằm là do đàn ông hay đàn bà?”...
Hạ tầng giao thông của HNI, SGN nói riêng và nhà ta nói chung thì đương nhiên là thấp kém nhất trong khu vực rồi (chẳng muốn nói ra điều này, cũng xấu hổ lắm, rồi lại mang tiếng cứ cậy đi TÂY nhiều rồi về chê đất nước mình nọ kia - nhưng đó là sự thật đáng buồn), nhưng người ta lại vẫn nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"; "ổ bầu thì tròn, ở ống thì dài". Nói vậy cũng chẳng mong các bạn đi ra đường phải "co", phải "cố" nhưng quả thật là ý thức tham gia giao thông của anh em mình còn kém lắm, văn hóa giao thông đàn kiến, cứ hễ trỗ nào trống là nhào lên, lấp đầy, ai cũng muốn đứng trước, dù là chỉ nửa bánh xe...
Chủ quan mình cho rằng quá nửa các bác đi xe máy và 1/3 các bác đi ô tô không hiểu khái niệm thế nào là làn đường!!! (cái này có thể nói hơi quá, vì bức xúc quá), các bác đi xe máy thì cứ lo lo được cái bằng là léo phét lên xe phóng chỉ tử, luật lệ kệ xừ nó, bắt thì xin...
Rõ ràng nhiều lúc đi trên tuyến phố đường cực thoáng mà các bác vẫn nghênh ngang đi lẫn vào làn đường của nhau, xe máy đi vào làn ô tô và ngược lại, rõ ràng tình huống này thì không thể đổ tội cho đường đông mà phải chen nhau được rồi.
Với sẵn cái tư tưởng như thế thì đến khi đường kẹt rồi thì "mạnh ông, ông lên" là chuyện đương nhiên.
Người già, thế hệ trước với những thói quen khó bỏ thì đã đành, nam thanh nữ tú rành rành trèo xe máy lên vỉa hè, bóp còi inh ỏi rồi còn quệt vào mình đi bộ trên vỉa hè mà vẫn gân cổ cãi với mình thì bó tay luôn. Ngay cả ở những nơi công cộng, sân bay thì được coi là nơi đi, đến của những người "ý thức cao" rồi, chuyện chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng cũng chẳng phải là không có...
Nhưng nói đi nói lại, FastFurious cũng tự vấn mình, phải chăng điều kiện "xô đẩy" nên nhìn chung dân nhà mình mới như vậy? Mà quả có thế thật, nếu cứ răm rắp xe buyt, Metro, đường xá li lai như công viên thì ai chen lấn, bon chen làm gì cho mệt, âu cũng là cái nghèo, cái khổ, cái khó nó bó cái "văn mình". Mà có thế thật, có lần mình đang đi xe ô tô của cơ quan, ngồi ghế phụ trước, thấy một gã Tây trẻ đẹp trai làm cài vèo qua mũi xe, cả mình cả lái xe hết hồn chưa kịp nói gì thì gã điển trai kia cưỡi con cào cào phanh xe lại, rướn cổ chửi một tràng như một thằng vô lại vào mặt lái xe của mình. Mình chẳng kịp phản ứng gì, khi hắn đi rồi thì mới nghĩ: "Cái thằng đến từ đất nước văn minh và ăn mặc đẹp kia liệu có văng tục chửi bậy vô văn hóa như thế không khi ở đất nước của nó không nhỉ?" hay là sống trong cảnh khổ ải giao thông của VN mình, rồi lây nhiễm cái thói xấu, muốn văn minh cũng khó?!
Hay một lần khác, mình từ một khách sạn 5 sao đi ra, vừa rẽ gặp ngay một bác complet lịch sự lái xe biển NN, một em phóng xe máy trồ tới, không dừng lại theo hướng ưu tiên, thế mà bác làm ngoại giao kia phanh xe, hạ kính, trợn mắt văng ra một tràng những lời thô tục. Nếu không kìm chế được thì mình cũng đã cho gã kia một tràng thô tục không kém. Lại một lần nữa thấy rằng, cái khó bó cái khôn, đi đường ở VN, muốn làm người văn minh cũng đâu dễ.
Như vậy để khách quan, FastFuriuos dẫn chứng và chứng minh theo cả hai góc độ:
- Ý thức tham gia giao thông của anh em ta còn quá kém
- Vì hạ tầng giao thông đô thị quá chán nên có muốn tham gia giao thông "văn minh" cũng khó.
Vậy có thể các bạn sẽ nói: "Ông hâm à? đằng nào ông cũng nói, vậy thì đâu là lập trường của ông?"
Xin các bạn đừng "nóng", quan điểm của mình rất logic: Ý thức giao thông kém, việc này phần nhiều do nguyên nhân hạ tầng giao thông còn quá tệ, vậy thì trong lúc đợi những người như jamestoan lên làm lãnh đạo để cải thiện tình hình (việc này còn chờ dài cổ đấy), thì chúng ta khi tham gia, ngay từ bây giờ hãy học làm "người đi đường văn mình" đi, dễ thôi, hãy bắt đầu bằng "ĐI ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG CỦA MÌNH".
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: CLB yêu thích ô tô
Tại hạ tầng hết thôi bác ơi, nếu đường đủ rộng, đủ tốt thì chẳng ai dở hơi mà chen lấn làm gì. Tết vừa rồi em ở lại Sài Gòn, đường xá rất ít xe cộ, đi đường mọi người tuận thủ gần như tuyệt đối. Người Mỹ quy hoạch Sài Gòn chỉ cho khoảng 1 triệu người, bây giờ lên 8 triệu, đường xá vẫn thế thì không tắc đường mới là chuyện lạ.
Mà em nói bác nhé, 5h bác tan việc, 5h30 bác phải có mặt đón con rồi, vậy thì mọi giá bác phải len lỏi về cho kịp thôi, đi đúng đường, đúng luật thì chắc 6h30 mới đến nơi, vậy bác chọn chen lấn hay để con bác ngồi chờ với đầy rẫy rủi ro.
Em có dịp đi nước ngoài nhiều, lao động Việt nam ở nước ngoài cũng nhiều nhưng luật họ nghiêm, cơ sở hạ tầng họ tốt, vẫn là những người Việt đó, có mấy ai vi phạm đâu?
Giao thông nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và đạo đức, bác đi vèo cái về nhà thì cực kỳ thoải mái, yêu dời, đằng náy trời nắng mưa, đứng phơi mặt trong nắng mưa cả tiếng đồng hồ lại còn bị chen lấn thì có thánh cũng không thể hiền từ được. Các bác có xe hơi thì đỡ mệt nhưng mà cũng bất tiện, còn xe máy thì khỏi nói rồi, cực hình!
Hiện Đà Nẵng làm rất tốt, Hà Nội cũng mới bắt chước Đà Nẵng tuần trước, em hy vọng cả nước sẽ làm theo, 10 năm nữa hy vọng chúng ta khắc phục được điều này.
Mà em nói bác nhé, 5h bác tan việc, 5h30 bác phải có mặt đón con rồi, vậy thì mọi giá bác phải len lỏi về cho kịp thôi, đi đúng đường, đúng luật thì chắc 6h30 mới đến nơi, vậy bác chọn chen lấn hay để con bác ngồi chờ với đầy rẫy rủi ro.
Em có dịp đi nước ngoài nhiều, lao động Việt nam ở nước ngoài cũng nhiều nhưng luật họ nghiêm, cơ sở hạ tầng họ tốt, vẫn là những người Việt đó, có mấy ai vi phạm đâu?
Giao thông nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và đạo đức, bác đi vèo cái về nhà thì cực kỳ thoải mái, yêu dời, đằng náy trời nắng mưa, đứng phơi mặt trong nắng mưa cả tiếng đồng hồ lại còn bị chen lấn thì có thánh cũng không thể hiền từ được. Các bác có xe hơi thì đỡ mệt nhưng mà cũng bất tiện, còn xe máy thì khỏi nói rồi, cực hình!
Hiện Đà Nẵng làm rất tốt, Hà Nội cũng mới bắt chước Đà Nẵng tuần trước, em hy vọng cả nước sẽ làm theo, 10 năm nữa hy vọng chúng ta khắc phục được điều này.
FastFurious đã viết:Như vậy để khách quan, FastFuriuos dẫn chứng và chứng minh theo cả hai góc độ:- Ý thức tham gia giao thông của anh em ta còn quá kém- Vì hạ tầng giao thông đô thị quá chán nên có muốn tham gia giao thông "văn minh" cũng khó.Vậy có thể các bạn sẽ nói: "Ông hâm à? đằng nào ông cũng nói, vậy thì đâu là lập trường của ông?"Xin các bạn đừng "nóng", quan điểm của mình rất logic: Ý thức giao thông kém, việc này phần nhiều do nguyên nhân hạ tầng giao thông còn quá tệ, vậy thì trong lúc đợi những người như jamestoan lên làm lãnh đạo để cải thiện tình hình (việc này còn chờ dài cổ đấy), thì chúng ta khi tham gia, ngay từ bây giờ hãy học làm "người đi đường văn mình" đi, dễ thôi, hãy bắt đầu bằng "ĐI ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG CỦA MÌNH".
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 09:34 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : No political is must requirement on this forum)
Re: CLB yêu thích ô tô
Vấn đề tắc đường bác FastFurious nói qúa đúng. Thưa các bác vấn đề tắc đường ở Việt Nam có rất nhiều nguyên nhân, ngoài các nguyên nhân như tại cơ sở hạ tầng thấp kém, các phương tiện tham gia giao thông không đủ các thiết bị cần thiết, hệ thống đèn ở các giao lộ bất cập, mức xử phạt vi phạm hành chính của nhà nước chưa cao, chưa đủ sức răn đe ... Thì nguyên nhân chủ yếu đó là ý thức chấp hành của người tham gia giao thông chưa tốt, sự lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè của các hộ dân hai bên đường và người tham gia giao thông, sự thờ ơ bỏ mặc của người dân đối với các sự việc bất ngờ xảy ra. Thưa các bác là người suốt ngày ở ngoài đường do tính chất công việc, em rất buồn vì ý thức tham gia giao thông của người dân ta, để khắc phục được tình trạng trên thì một bộ phận lớn dân ta nên tẩy não và giáo dục lại.
Tivi- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 31
Mức độ đóng góp : 292
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 21/04/2011
Re: CLB yêu thích ô tô
Em thì suy nghĩ hơi khác, do cơ sở hạ tầng của ta khiến người dân phải ở thế giành nhau phạm luật. Nguyên nhân khác nữa là chế tài chưa đủ nặng và có phần lơ là của cơ quan chủ quản.
Còn giáo dục thì đơn giản thôi, cứ phạt thật nặng, giữ xe thậm chí phạt tù thì đố ai dám vi phạm.
Còn giáo dục thì đơn giản thôi, cứ phạt thật nặng, giữ xe thậm chí phạt tù thì đố ai dám vi phạm.
Tivi đã viết:...Thưa các bác là người suốt ngày ở ngoài đường do tính chất công việc, em rất buồn vì ý thức tham gia giao thông của người dân ta, để khắc phục được tình trạng trên thì một bộ phận lớn dân ta nên tẩy não và giáo dục lại.
Re: CLB yêu thích ô tô
Tất cả đều do sự bất cập.
James Toàn nói hoàn toàn đúng. Việt nam chắc chắn không phải là không có những người như OBAMA, PUTIN, Lý Hiển Long, Trần Văn Minh (Đà Nẵng)... khi nào chúng ta đặt danh dự là số 1 (như Hàn Quốc, Nhật) thì Việt nam mới phát triển được.
James Toàn nói hoàn toàn đúng. Việt nam chắc chắn không phải là không có những người như OBAMA, PUTIN, Lý Hiển Long, Trần Văn Minh (Đà Nẵng)... khi nào chúng ta đặt danh dự là số 1 (như Hàn Quốc, Nhật) thì Việt nam mới phát triển được.
Được sửa bởi camap ngày 16/05/11, 09:20 pm; sửa lần 6. (Reason for editing : Chính trị!)
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Ước gì bác FastFurious và bác jamestoan ứng cử làm cán bộ và em là cử tri ở đơn vị bầu cử đó nhỉ, em sẽ đợi các bác làm lãnh đạo để em và các bạn em ở được nhờ vả tí nhỉ.
Tivi- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 31
Mức độ đóng góp : 292
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 21/04/2011
Re: CLB yêu thích ô tô
Nói đến vấn đề ý thức giao thông thì bắt đầu em lại nhớ đến chuyện của em cách đây gần 4 năm. Khi đó em mới lấy xe máy đi học. Đường lúc đó hơi vắng nên em thong thả đi chậm trên đường. Đến ngã tư em thấy đèn đỏ nên dừng lại. vừa kịp phanh chân xuống 1 chút thì chợt nghe câu chửi ở phía sau "Thằng hâm, đường vắng tanh thế thì dừng làm đếch gì" khuyến mại kèm thêm câu chửi là mấy cái bim bim của còi xe oto con. Em quay lại thì thì thấy 1 ông mặc vét thò đang thò đầu ra cửa xe. Em chưa kịp định thần thì thêm 1 chị con gái đi xe vượt lên ngoái đầu lại bĩu môi nhìn em như kiểu thằng dở hơi...
Đến bây giờ mỗi khi đi trên đường hơi vắng, mà có đèn đỏ. Nếu muốn dừng em cũng phải ngoái lại nhìn xem đằng sau mình có ai không đã.
Đến bây giờ mỗi khi đi trên đường hơi vắng, mà có đèn đỏ. Nếu muốn dừng em cũng phải ngoái lại nhìn xem đằng sau mình có ai không đã.
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: CLB yêu thích ô tô
Bố em đang chuẩn bị sửa cổng vào nhà, bố em sẽ thiết kế cổng rộng hơn và ra quyết định cho em phải làm sao sau này có 4 bánh đi qua đó.
Vậy là giờ gánh nặng 4 bánh đang trên lưng rồi. Quyết tâm không là phantom, lamborghini hay là ferrari thì cũng sẽ là "xe bus mui trần, công nông Hoa Mai" về trình diện bố
Vậy là giờ gánh nặng 4 bánh đang trên lưng rồi. Quyết tâm không là phantom, lamborghini hay là ferrari thì cũng sẽ là "xe bus mui trần, công nông Hoa Mai" về trình diện bố
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 10:13 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : abc)
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: CLB yêu thích ô tô
Hay hay, có chí khí! Prado xoàng xoàng là OK rồi em!nguyenthuan0306 đã viết: Bố em đang chuẩn bị sửa cổng vào nhà, bố em sẽ thiết kế cổng rộng hơn và ra quyết định cho em phải làm sao sau này có 4 bánh đi qua đó.
Vậy là giờ gánh nặng 4 bánh đang trên lưng rồi. Quyết tâm không là phantom, lamborghini hay là ferrari thì cũng sẽ là "xe bus mui trần, công nông hoa mai" về trình diện bố
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: CLB yêu thích ô tô
Tư tưởng đổi mới, tư tưởng đổi mới, chúc mừng bác nguyenthuan0306 có người bố tuyệt vời. Cố gắng lên bác nhé.
gggggggg- Khách viếng thăm
Re: CLB yêu thích ô tô
Một tuyến đường huyết mạch 1A của đất nước, lưu lượng xe cực kỳ lớn mà không bằng 1 tuyến đường nội đô của Nhật Bản hay Trung Quốc, như vậy tai nạn giao thông là chuyện bình thường không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho ý thức của người tham gia giao thông. Việc năng cấp quốc lộ 1A như trò trẻ con, vài năm lại giải phóng mặt bằng vài mét hậu quả là nhà của nhân dân bị phá và lại è lưng trả tiền đề bù. Tại sao không quy hoạch đường 1A là 6 hay 8 làn đường ngay từ ban đầu, hoặc ngay từ bây giờ (cứ nhân dân xây nhà 2 ven đường xong thì lại mới cắm mốc lô giới, vài năm lại cắm một lần) cách làm nhỏ giọt như vậy thật là "phá và làm đi đôi với nhau".
Được sửa bởi Admin ngày 16/05/11, 10:15 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : abc)
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Bác camap ơi,
Theo tôi, thì không có gì lạ cả, chính "cách làm nhỏ giọt" đó sẽ tạo nên dòng thác tiền đổ đều đều vào túi một số nhóm lợi ích có đặc quyền đặc lợi ạ! ... hê hê lại "nhạy cảm" rồi, quên nó đi bác ạ, tôi thì chỉ nghĩ đến việc phụ chồng kiếm tiền mua ô tô, để chồng được nở mày nở mặt thôi ..
Tôi nghĩ đúng không bác?
Theo tôi, thì không có gì lạ cả, chính "cách làm nhỏ giọt" đó sẽ tạo nên dòng thác tiền đổ đều đều vào túi một số nhóm lợi ích có đặc quyền đặc lợi ạ! ... hê hê lại "nhạy cảm" rồi, quên nó đi bác ạ, tôi thì chỉ nghĩ đến việc phụ chồng kiếm tiền mua ô tô, để chồng được nở mày nở mặt thôi ..
Tôi nghĩ đúng không bác?
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: CLB yêu thích ô tô
Ối giời! em còn non lắm bác ơi, còn lâu mới đủ tầm. ngày xưa, em may mắn có được đơn hàng lớn và nó đưa em vào tình thế buộc phải mở xưởng để đáp ứng yêu cầu thời hạn giao hàng, sau khi giao hàng xong, em lại thich duy trì. cái xưởng có hơn chục công nhân thôi mà không quản lý được, bởi nó ở hơi xa nhà em và em chưa có kinh nghiệm sản xuất, chỉ có khả năng quản lý nhân viên thôi, worker là em đầu hàng. Tính em còn ham vui, hiếu thắng lắm, mà làm chính trị thì phải biết hy sinh, có "bản lĩnh chính trị", và "có đức, có tài"
Phê bình thì dễ lắm, làm mới khó. Các bác cũng thông cảm, ở ta là do cơ chế rồi, bây giờ làm cái gì cũng cần sự thống nhất và đồng thuận cao ở tất cả các cấp các nghành. Bây giờ, có khi mệnh lệnh hành chính lại phát huy giá trị của nó, các bác thấy đấy, Viettel nhờ mệnh lệnh và ưu ái người tài mà phát triển vượt bậc, mong rằng các nghành khác sẽ đi theo hướng này.
Phê bình thì dễ lắm, làm mới khó. Các bác cũng thông cảm, ở ta là do cơ chế rồi, bây giờ làm cái gì cũng cần sự thống nhất và đồng thuận cao ở tất cả các cấp các nghành. Bây giờ, có khi mệnh lệnh hành chính lại phát huy giá trị của nó, các bác thấy đấy, Viettel nhờ mệnh lệnh và ưu ái người tài mà phát triển vượt bậc, mong rằng các nghành khác sẽ đi theo hướng này.
Tivi đã viết:Ước gì bác FastFurious và bác jamestoan ứng cử làm cán bộ và em là cử tri ở đơn vị bầu cử đó nhỉ, em sẽ đợi các bác làm lãnh đạo để em và các bạn em ở được nhờ vả tí nhỉ.
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Cảm nhận về những quan điểm sống
» Có đáng để nuôi?
» Chẫu chuộc thích ăn khế
» CLB yêu thích BIDA (môn thể thao hấp dẫn)
» CLB những người thích "xe độp"
» Có đáng để nuôi?
» Chẫu chuộc thích ăn khế
» CLB yêu thích BIDA (môn thể thao hấp dẫn)
» CLB những người thích "xe độp"
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|