Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Câu lạc bộ Tiếng Thanh
+29
chinsu80
thanhqnamuni
romanze
thuy12c9396
hoangthong9598
Chaugiang82
cuonglt_9598
jamestoan
honque
quylx
danmiennui
nguumavuong2
Chí Phèo
quyetdats
Hotuusau
CCBG
nhatkychoanh
thi no
anhdung
HongPhuc12c
chim canh cut
camap
langtusay
nguyetminh
manh.dv
hoatrangnguyen
tulengoc
HHM
Hoàng Hùng Sơn
33 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 12 trang
Trang 1 trong tổng số 12 trang • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Thân chào mọi người,
Xứ Thanh là một vùng có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trong đó ngôn ngữ người Việt, thành phần dân tộc chủ thể rất giàu sắc thái địa phương.
Thổ âm - thổ ngữ Thanh Hóa là giọng nói và lời nói mang tính địa phương của người Thanh Hóa. Người Thanh Hóa ở đây là người Việt cư trú trên đất Thanh Hóa. Và, Thanh Hóa, chúng ta đều biết, một vùng đất địa linh nhân kiệt lâu đời: thời Hùng vương là bộ Cửu Chân, thời Bắc thuộc là quận Cửu Chân bên cạnh quận Giao Chỉ, thời phong kiến tự chủ là Châu Ái, lộ, trấn Thanh Hoa rồi tỉnh Thanh Hóa.
Hiện nay “Tiếng Thanh Hóa” đang phát triển theo hướng “chuẩn hóa” của tiếng Việt. Trong lịch sử “tiếng Thanh Hóa” đã theo chân người Thanh Hóa “mang gươm đi mở cõi” đến tận miền quê mới Cửu Long Giang và dấu vết còn in đậm nét suốt từ đèo Hoành Sơn đến vịnh Hà Tiên. Đó là niềm tự hào không của riêng người Thanh Hóa.
Chắc là nhiều đồng chí trong số chúng ta, vì khách quan hay chủ quan mà lâu ngày quên không dùng Tiếng địa phương quê ta. Rồi đến các thế hệ con cháu chúng ta nếu không lưu tâm truyền lại, sợ rằng cái gốc, cái Tiếng Thanh ta vì thế mà mai một.
Chủ đề này được lập ra như một CLB giao lưu của các thành viên diễn đàn cũng như mọi người, mọi miền ai muốn tìm hiểu về Tiếng Thanh ta.
Xứ Thanh là một vùng có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trong đó ngôn ngữ người Việt, thành phần dân tộc chủ thể rất giàu sắc thái địa phương.
Thổ âm - thổ ngữ Thanh Hóa là giọng nói và lời nói mang tính địa phương của người Thanh Hóa. Người Thanh Hóa ở đây là người Việt cư trú trên đất Thanh Hóa. Và, Thanh Hóa, chúng ta đều biết, một vùng đất địa linh nhân kiệt lâu đời: thời Hùng vương là bộ Cửu Chân, thời Bắc thuộc là quận Cửu Chân bên cạnh quận Giao Chỉ, thời phong kiến tự chủ là Châu Ái, lộ, trấn Thanh Hoa rồi tỉnh Thanh Hóa.
Hiện nay “Tiếng Thanh Hóa” đang phát triển theo hướng “chuẩn hóa” của tiếng Việt. Trong lịch sử “tiếng Thanh Hóa” đã theo chân người Thanh Hóa “mang gươm đi mở cõi” đến tận miền quê mới Cửu Long Giang và dấu vết còn in đậm nét suốt từ đèo Hoành Sơn đến vịnh Hà Tiên. Đó là niềm tự hào không của riêng người Thanh Hóa.
Chắc là nhiều đồng chí trong số chúng ta, vì khách quan hay chủ quan mà lâu ngày quên không dùng Tiếng địa phương quê ta. Rồi đến các thế hệ con cháu chúng ta nếu không lưu tâm truyền lại, sợ rằng cái gốc, cái Tiếng Thanh ta vì thế mà mai một.
Chủ đề này được lập ra như một CLB giao lưu của các thành viên diễn đàn cũng như mọi người, mọi miền ai muốn tìm hiểu về Tiếng Thanh ta.
Được sửa bởi hoanghungson ngày 20/09/11, 06:50 am; sửa lần 3.
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Rồi, bắt đàu cấy coi, mằn cấy chi thì mằn, nói chi thì nói, tiếng Thanh hóa choa vẩn cứ là hay, nói như chim hót.
Mấy cấy anh chậy cả Đầng mô rồi, lên nói cấy coi, nghe cho đở nhớ!
Mấy cấy anh chậy cả Đầng mô rồi, lên nói cấy coi, nghe cho đở nhớ!
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Hi Hùng sơn ơi, cấy hum tết được uống rịu với mi ở quê, sướng lắm. Chỉ tiếc là hôm đó mấy đứa bay và tau có nhiều việc bận nên chưa đã. Hẹn tái ngộ!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Ầờ, hốm nứ trời tún rồi, tau phải về, cũng chưa thấy đã thặt!
Rồi, Mạnh à, mi cứ chuẩn bị chua nhiều rịu vô, rồi bọn tau bữa mô đi Sầm Sơn nhân tiện vô nhà mi đặp phá lun.
Rồi, Mạnh à, mi cứ chuẩn bị chua nhiều rịu vô, rồi bọn tau bữa mô đi Sầm Sơn nhân tiện vô nhà mi đặp phá lun.
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Bọn bay ngẩy tau không bít nói răng! Thằng Chí bẩn nay đang ở quê đi cấn cho Mẹ hấn răng mà tau điện hấn không nge! thằng ni chúa thặt!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Khà khà, khoái nhứt là được dùng từ địa phương nói chuyện với nhau, rịu nhà tau lúc mô cũng sẵn đủ để cho bay say lủn, kính mời lun!
Hôm nay cúi tùn, thời tít mát mẻ mà được lai rai RTC thì cuộc đời lên tin nhẩy, thèm thèm.......
Hôm nay cúi tùn, thời tít mát mẻ mà được lai rai RTC thì cuộc đời lên tin nhẩy, thèm thèm.......
Được sửa bởi HHM ngày 19/02/11, 05:26 pm; sửa lần 1.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Đựa, mí nói thịt chúa mằm tau lại nhỏ cả rãi, Vitamin gâu gâu... tau đệnh cúi tháng ni bỉu anh em viền nhà tau mằn tí RTC, mi mà ra được thì sướng!
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Thơ tặng bọn bay nầy!
Tau ví Mi có chi mà không nhớ
Tan học viền, chơi cù cún quay đơ...
Tũi còn thơ Tau Mi vẩn hay mơ
Mằn thày giáo dạy chua đàn em nhõ!
Ước mơ đúa bây chừ mô còn khúa
Bỡi ngày nay Mi thày giáo còn chi...
Tau ví Mi có chi mà không nhớ
Tan học viền, chơi cù cún quay đơ...
Tũi còn thơ Tau Mi vẩn hay mơ
Mằn thày giáo dạy chua đàn em nhõ!
Ước mơ đúa bây chừ mô còn khúa
Bỡi ngày nay Mi thày giáo còn chi...
Được sửa bởi tulengoc ngày 19/02/11, 11:06 pm; sửa lần 2.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Eo ơi, mi mằn thơ hay rứa Tú. tau đọc xong cười rách hết cả mồm! cũng có lúc tau bùn về nghề của mình, nhưng cũng thấy có nhiều cấy vui nên mới sống được đến bây chừ, nghề đi với nghiệp mà, bít mằn răng được, cấy giọng nói truyền cảm của mi mà mằn thày giáo thì có cả ngìn đứa học sinh nữ chết mê, chết mệt với mi!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Típ nầy Thằng tê! Đây là tủi thơ của Tau mà.
Cấy chàn Bù Tau Mi nhỡn hôm xưa
Tre bóng mát tũi thơ ta mơ mọng
Nay mô mất, chỉ còn Tau im lặng
Đứng nhớ Mi mà sống mũn căn căn...
Nhìn ra đòng Tau lại nhớ đàn Chu
Chu nhà Bay khéo chăm nên hấn béo
Chu nhà Tau, vì Tau chăm không khéo
Nên thi phi Mi lun thắng được Tau...
Cấy chàn Bù Tau Mi nhỡn hôm xưa
Tre bóng mát tũi thơ ta mơ mọng
Nay mô mất, chỉ còn Tau im lặng
Đứng nhớ Mi mà sống mũn căn căn...
Nhìn ra đòng Tau lại nhớ đàn Chu
Chu nhà Bay khéo chăm nên hấn béo
Chu nhà Tau, vì Tau chăm không khéo
Nên thi phi Mi lun thắng được Tau...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Chu nhà bay béo nịch cày rất hay
Chỉ tiếc nổi hấn ta không bít đỉa
Chu nhà Tau tuy hấn gầy không khoẽ
Nhưng hấn hay vì bít đỉa đôi lần
Mi còn nhớ cấy vụ Đông năm nứ
Thóc đã phơi song dạ dơm khô cước
Đướn đáy sông ôi không còn giọt nước
Con Cá, cấy Chan... ngửa bộng phơi mềnh
Cỡi con Chu Tau ngất ngưởng chênh vênh
Đếm nhịp bước nhanh ra đòng ăn của
Cái Càu bé hay Chu con chơi xủa
Chu mẹ ví Tau ôm nhau lộn suống Càu…
Chỉ tiếc nổi hấn ta không bít đỉa
Chu nhà Tau tuy hấn gầy không khoẽ
Nhưng hấn hay vì bít đỉa đôi lần
Mi còn nhớ cấy vụ Đông năm nứ
Thóc đã phơi song dạ dơm khô cước
Đướn đáy sông ôi không còn giọt nước
Con Cá, cấy Chan... ngửa bộng phơi mềnh
Cỡi con Chu Tau ngất ngưởng chênh vênh
Đếm nhịp bước nhanh ra đòng ăn của
Cái Càu bé hay Chu con chơi xủa
Chu mẹ ví Tau ôm nhau lộn suống Càu…
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Thằng ni mằn thơ hay thặt, cúa vài chổ tau đọc mải mới hiểu. Bọn bay đi chăn chu, tau ngày nhỏ đi giẩu bò sút. Cúa bửa bò hấn còn lạc. Tìm bở cả hơi tai...
LàngKênh- Khách viếng thăm
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Xấu hổ quá, em ở Thanh Hóa từ bé tới lớn, lớn lên ở quê đàng hoàng, ông bà bố mẹ mấy đời người TH hết, rứa mà bi chừ về nghe bà nội nói tiếng làng , nhiều cái còn không nghe ra, hỏi mới bít, hic hic. Xấu hổ quá... Mà rõ ràng có phải em ăn chơi mất gốc mô, hic.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Bà Hoa Trạng Nguyên quát: "Mằn răng mà tau bỉu Mi lấy cho Tau cấy Bù thì Mi lại mang quả Bù Lào ra là mằn răng hẩy con tê! "...
Nhớ về Quỳ chữ!
Hoa Trạng Nguyn là thế hệ đường sau
Mằn chi bít nhiều, làng bên, xóm đướn
Bọn bạn em đến bữa ni mới cứơn
Rứa hôm nay em mí bể nhiều điều...
Nhắc đến làng em anh nhớ thặt nhiều
Thã Chu ném nhau sứt đầu mỉa chán
Đau như vậy bọn Anh vẩn chi ngán
Típ ngày mai quyết ném chúng vài thằng
Trai làng em bọn hấn ném thật hăng
Làm rộng mất mấy cấy răng thằng bạn
Về bị đánh, bị chữi "đồ khốn nạn"
Cúa bộ Răng không bít giữ là răng?...
Quỳ Chữ em, Chu anh vẩn sang cằn
Chén ngô chộm, trai làng em hấn bắt
Trả tiền chuộc, Bọn anh đây cay thặt
Đến bẫn nay không còn tý thù hằn...
Nhớ về Quỳ chữ!
Hoa Trạng Nguyn là thế hệ đường sau
Mằn chi bít nhiều, làng bên, xóm đướn
Bọn bạn em đến bữa ni mới cứơn
Rứa hôm nay em mí bể nhiều điều...
Nhắc đến làng em anh nhớ thặt nhiều
Thã Chu ném nhau sứt đầu mỉa chán
Đau như vậy bọn Anh vẩn chi ngán
Típ ngày mai quyết ném chúng vài thằng
Trai làng em bọn hấn ném thật hăng
Làm rộng mất mấy cấy răng thằng bạn
Về bị đánh, bị chữi "đồ khốn nạn"
Cúa bộ Răng không bít giữ là răng?...
Quỳ Chữ em, Chu anh vẩn sang cằn
Chén ngô chộm, trai làng em hấn bắt
Trả tiền chuộc, Bọn anh đây cay thặt
Đến bẫn nay không còn tý thù hằn...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Thơ anh hay lắm, nhưng ứng đối kiểu ni thì em chịu rồi ^^ Hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Hớ Hớ Hơ! Rất tuyệt, rứa thôi mà, Anh Hùng Sờ tìm môi ra trang "Choa Phả" hay đáo để, Anh xứng đáng được phong là "Anh Hùng Phả". Còn Anh Tú, thôi anh cũng chịu khó rứa, Anh không phi được thì anh nhờ bọn choa phi, rứa nhớ. Các Anh phải rất cẩn thận không thì méo mó "Thanh ngữ" mất thui.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Ậy qua nay chỉ bận có một tí mà câu lạc bộ mở chi có bít, chạy vội chạy vàng coi câu lạc bộ mà động chưn vô càu thang bổ phát sứt cả cù cún, chảy cả máu ố trời trời khổ thặt đá
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Ngầu coi các bác nói tiếng quê mềnh hay thật rứa mà lâu nay không cho câu lạc bộ ni xuất hiện sớm hơn
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Đi nhởn nhiều nơi mà không có chỗ mô nói tiếng như quê mềnh
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Lãngtử say bỉu cấy từ "ngầu" mằn anh giật mình tửng không hiểu. Nhiều từ khó ta nên giải tích thêm nhá! Dạo ni em mằn chi mà ít lên rứa hẩy em?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Tờ bắc vô nam chi chổ mô có CLB tiếng quê choa, chỉ có ở K9295 thôi lãng tử say ợ. Bửa qua về quê thấy Chí đang chu mông đẩn xe mạ ra đòng cấn, gớm tưởng hấn quên nghề rứa mà mằn ác phết, khoẻ như chu vâm. Nhìn thấy mấy thằng quần đùi xanh, đỏ nấp ở đồng rơm nhà Tú lại nhớ đến cấy vụ đốt đống rơm ở sưn kho trung tây, gớm làm bà Tuần Mẩy bới đíc tai lun, không bít có tú dính vô vụ đó không đá hẩy?
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Cảm ơn, thích thặt!
Nói thặt, HHS lên 12 tủi cũng ít còn cơ hội nói tiếng quê nhưng đến chườu nói vẩn ngon, như là bản năng troong máu rứa nợ!
Chúng ta hãy cùng xây dựng và phát triển CLB này để rồi đến thế hệ kế tiếp của khi Google Search trên Internet thì thấy thích thú mà rằng: "Ngày xưa bố (mẹ) nói như dzi a? Thích thặt!"
Nếu có từ khó thì mọi người vui lòng giải thích thêm và nếu được thì mọi người dạy cách phát âm và cho ví dụ cụ thể nhé, như thế tính phổ biến và lan truyền sẽ rộng hơn.
Thân,
Nói thặt, HHS lên 12 tủi cũng ít còn cơ hội nói tiếng quê nhưng đến chườu nói vẩn ngon, như là bản năng troong máu rứa nợ!
Chúng ta hãy cùng xây dựng và phát triển CLB này để rồi đến thế hệ kế tiếp của khi Google Search trên Internet thì thấy thích thú mà rằng: "Ngày xưa bố (mẹ) nói như dzi a? Thích thặt!"
Nếu có từ khó thì mọi người vui lòng giải thích thêm và nếu được thì mọi người dạy cách phát âm và cho ví dụ cụ thể nhé, như thế tính phổ biến và lan truyền sẽ rộng hơn.
Thân,
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Hướng dẫn đầu tiên:
Tiếng Thanh quê ta đặc biệt ở các phụ âm, đặc thù của Tiếng ta là cách phát âm khác biệt của các phụ âm.
Ví dụ: phụ âm "O". Cách phát âm: Chu miệng lại, bật hơi ra, lưỡi giữ nguyên vị trí thành "UA"
O = UA
CHO = CHUA
TO = TUA
CÓ = CÚA
...
Ua đi mô về tún rứa ua? = O (cô) đi đâu về tối thế O?
Điểm đặc biệt thứ 2 dễ phát hiện ra là các từ có âm "ê" gần như lược bỏ đi (chắc là để cho tiện và nhanh khi phát âm - ông bà quê ta hay và thông minh thật!)
VD:
kiếm = kím
tiêu = tiu
nhiêu = nhiu
viết = vít
biết = bít
Tuyn ơi Tuyn cho tau xin đíu Hoàn Kím = Tuyên ơi Tuyên cho tao xin điếu Hoàn Kiếm.
Xin các bạn tiếp nha. Nói tiếp Tiếng Thanh Ta cho đã đi!
Tiếng Thanh quê ta đặc biệt ở các phụ âm, đặc thù của Tiếng ta là cách phát âm khác biệt của các phụ âm.
Ví dụ: phụ âm "O". Cách phát âm: Chu miệng lại, bật hơi ra, lưỡi giữ nguyên vị trí thành "UA"
O = UA
CHO = CHUA
TO = TUA
CÓ = CÚA
...
Ua đi mô về tún rứa ua? = O (cô) đi đâu về tối thế O?
Điểm đặc biệt thứ 2 dễ phát hiện ra là các từ có âm "ê" gần như lược bỏ đi (chắc là để cho tiện và nhanh khi phát âm - ông bà quê ta hay và thông minh thật!)
VD:
kiếm = kím
tiêu = tiu
nhiêu = nhiu
viết = vít
biết = bít
Tuyn ơi Tuyn cho tau xin đíu Hoàn Kím = Tuyên ơi Tuyên cho tao xin điếu Hoàn Kiếm.
Xin các bạn tiếp nha. Nói tiếp Tiếng Thanh Ta cho đã đi!
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
nguyetminh đã viết:Tờ bắc vô nam chi chổ mô có CLB tiếng quê choa, chỉ có ở thôi lãng tử say ợ. Bửa qua về quê thấy Chí đang chu mông đẩn xe mạ ra đòng cấn, gớm tưởng hấn quên nghề rứa mà mằn ác phết, khoẻ như chu vâm. Nhìn thấy mấy thằng quần đùi xanh, đỏ nấp ở đồng rơm nhà Tú lại nhớ đến cấy vụ đốt đống rơm ở sưn kho trung tây, gớm làm bà Tuần Mẩy bới đíc tai lun, không bít có tú dính vô vụ đó không đá hẩy?
Tôi chi có mằn chuỵện đúa! mằn chi thì mằn chứ đi đốt đống dơm thì ác quá! Người ta chả bỉu: "Thứ nhứt là tội đốt nhà, thứ hai là tội đàn bà giết con" còn chi...Còn thằng Chí bẩn qua cứ tửng hấn về giúp mẹ hấn đi cấn, ai ngờ hấn dũ mấy thằng đi đánh chén. Đi cùng hấn còn có thằng Quýt tậy, thằng Phong phặt, thằng Kin béo,...kết quả bọn hắn tiêu diệt mất con Chúa của nhà thằng Thuấn tồng đang đi tơ...Bọn hấn ăn ngặp mồm lun, mấy thằng chúa ni sướng thặt.
Nhắc đến cấy sân khua ư!
Cấy sưn khua bẩn nay còn mô nửa
Đống dơm xưa, chừ hấn biến thành nhà...
Ôi câu chuyện cỗ tích mới gọi là
Đứa mô quên chắc chi là lớn được
Hôm nay ước có đồng hồ đếm ngược
Để xem Phin ta đây khỏi nhãy tường...
Ôi nhớ lắm những đêm Xã diễn tuồng
Đi thặt sớm để mà ta chanh chổ
Chãi chíu nhanh như ở nhà bày cổ
Nằm lăn ra ta ngắm ánh trăng rằm...
Thi thíu nhi thích không phải bốc thăm
Bởi dun quá sợ ta quên không thuộc
Còn mô nửa sới vật xuân quen thuộc
Đễ bọn ta xin Mẹ được ra xem...
Vẩn còn nhớ Huy77 lấm lem
Chơi đá bóng sáng đến chiều chưa đả
Nơi ghi nhớ đời nhà nông vất vã
Phơi lúa, phơi dơm nắng sớm mưa chiều...
Cấy sưn khua còn nhớ mãi thật nhiều
Đống rác đống dơm, những điều núi tiếc
Kễ sao đây chua mọi người cùng bít
Đễ sau này ai cũng bít sưn khua...
................................................
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Dạ iêm đi Sài gòn từ hôm mồng 7 tê vì ông ngoại iêm ốm nặng nên em không online được anh ah . iêm mời viền được mấy bữa nay thâutulengoc đã viết:Lãngtử say bỉu cấy từ "ngầu" mằn anh giật mình tửng không hiểu. Nhiều từ khó ta nên giải tích thêm nhá! Dạo ni em mằn chi mà ít lên rứa hẩy em?
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
ậy! Đay là cấy sáng kín quở đưá mô mà hay ri. Bọn bay cũng lắm chò da phết. Hay là bọn bay tổ chức môt lớp dạy Tiếng Thanh cho người ngoại tểnh đi, có khi lậy còn kím được nhiều tiền hơn cấy nhà hàng bưả trươcs bay bàn chắc.
hhhhhh- Khách viếng thăm
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Cấy thằng mô lấy biệt hiệu là hhhhhh rứa, không chịu đăng ký thanh viên mà viết bài cho đàng hoàng, cứ fost bài theo kiểu khách viếng thăm này không được đàng hoàng cho lắm, mi là đứa mô rứa?
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Răng mi lặn lâu rứa hhhhh? Bàu mi măn thày giáo nhế?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Thằng ni hấn cạnh nhà bay mà mi không bít à? thặt là!!Vợ hấn bỉu tún thì đầng cúa đăng nhập bằng tên mà con mô hấn bắt mất.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Câu lạc bộ Tiếng Thanh
Ậy cấy thằng cá mập tê, rưá tau có mằn chi mi mô mà mi gây sậng ví tau. Tau cuá bit đắng kí như răng mô. Mi lậy đi bới tau là không đàng hoàng là mần răng?
hhhhhh- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 12 trang • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Similar topics
» Mong các thành viên vui lòng viết chuẩn chính tả và dấu Tiếng Việt
» Tiếng thơ như tiếng lòng ai
» Nhớ...!
» Bán chung cư đại thanh hà đông CT10A-B-C, chung cu dai thanh ha dong, giá chỉ 10tr
» Sơ đồ lớp 12C.K9295
» Tiếng thơ như tiếng lòng ai
» Nhớ...!
» Bán chung cư đại thanh hà đông CT10A-B-C, chung cu dai thanh ha dong, giá chỉ 10tr
» Sơ đồ lớp 12C.K9295
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 12 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|