DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 32 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 32 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tặng những ai có một thời để nhớ

+16
lequochuy77
nguyetvtayho
nguyetminh
Ngoc Lan77
Hoàng Hùng Sơn
hoatrangnguyen
Ngayhomnay
CCBG
Tức Anh Ách
romanze
minhks
Chí Phèo
HK 95-98
Admin
HongPhuc12c
ngolamthanh
20 posters

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 19/10/11, 09:08 pm

First topic message reminder :

Học trò trường huyện ngày năm đó
Anh bằng tuổi em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Hai đầu đội chung lá sen tơ

Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhị hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ

Em đi trường huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây khác kiểu rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(SƯU TẦM).


Được sửa bởi ngolamthanh ngày 21/10/11, 10:55 pm; sửa lần 1.
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down


Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nguyetvtayho 12/10/12, 03:37 pm

Tình yêu !
Ai bán mà mua
Ai cho mà lấy
Ai thừa mà xin ?
Vậy mà phút ấy tôi quên
Trước em tôi đã cầu xin một lời
Em không nói cũng không cười
Không rót nước, đến mời cũng không
Mà trời thì lạnh như đông
mà tôi thì đứng như trồng trước em
Mà ngoài thì tối như đêm
Còn đêm thì cũng lặng im như người
Lặng im đến toát mồ hôi
Chắp tay tôi chạy giật lùi trước em

Qua rồi cái phút cuồng điên
Để tôi kịp hiểu : lặng im là lời
Sao mà ngốc thế hả tôi ?

nguyetvtayho
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 8
Ngày tham gia : 26/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 13/10/12, 08:20 am

Hê! mình cứ như chất xúc tác để kích thích cho bạn Nguyetvtayho xổ ra thơ vậy, thơ ra rồi sẽ mong cho ai đó hiểu lòng "ai".

CÓ MỘT THỜI ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
Ánh mắt anh những gì em cảm nhận
Tất cả dành cho em-riêng em

Em, có một thời em chẳng thể quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép vào anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm

Ôi! đâu rồi thời ấy của riêng em
Hoa,mây,gió,ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió cứ đùa xôn xao-xôn xao

Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với bến bờ ngày xưa ấy
Dẫu có biết tình yêu không trở lại
Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em.
(sưu tầm)

ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by Ngoc Lan77 16/10/12, 10:03 am

Tớ vừa đọc rằng Vua hài Charlie Chaplin từng nói : “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
Còn các bạn thì nghĩ sao? Chia sẻ nhé Shocked

Ngoc Lan77
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Ngày tham gia : 12/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nguyetvtayho 16/10/12, 09:54 pm

Có đứng trước dòng sông
mới thấy đời quá chật
Chỉ anh thôi đâu giữ nổi câu thề
Đến giấc mơ cũng không còn lành lặn
Nửa cuộc đời đành lỗi hẹn những đam mê
******************
Ai bẻ ánh trăng làm đôi
cho tôi yêu trăng gầy đến vậy
Mỏng manh tựa một chiếc lá
Khẽ chao nghiêng trên bầu trời
Tôi gửi hồn cho mảnh trăng gầy

trong sự vội vã của hành động "về" và "đi" có một thứ vẫn luôn ở lại mà không hề vội vã, cứ chầm chậm lắng đọng, lan tỏa vào tháng năm, qua những mùa thu đầy gió....Đó là tình yêu là cảm giác mỗi lần trở về với yêu thương ấm áp sau những nắng mưa, dãi dầu trong đời.....
cho bình nguyên lạnh lẽo.......
nguyetvtayho
nguyetvtayho
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 20/10/12, 02:53 pm

Đêm lạnh

Hoàng hôn gọi mãi chân trời cũ
Dáng em trăng khuyết cõi mây mờ
Tình tôi giọt nắng trong sương lạnh
Đành ngậm ngùi ru lại đêm xưa!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 12/11/12, 11:22 am

Không đề

Cái rét đầu đông tôi nhớ em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Và một đắp cho mình ở phía không em

(st)
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 24/01/13, 06:51 pm

Tặng 2 bạn HP và NLT

" Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em "
Vâng ! em hiểu ngoài xa kia trăm gió
Đưa sóng về lại đẩy sóng xa thêm .....

Không có nghĩa những con tầu đêm đêm
Trằn trọc bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương mầu mực
Biết về đâu chỉ một thân tầu

Cuối chân trời Sao và Biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc !
Mai Sóng lại về ... mỏi mòn ... nặng nhọc
Thở bên Bờ trong giấc ngủ vô Tâm

Hoàng hôn ơi ! sao mắt Bờ quầng thâm
Xưa biển hứa nghàn năm yêu cát trắng
Phiêu lưu mãi để nghàn dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng hả Bờ yêu ?

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều !
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần sóng nói
" Yêu rất nhiều " ... là có cả Bờ đâu ?
quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 25/01/13, 09:21 pm

Cảm ơn bạn Quynhnt88 nhiều, khi đăng đàn bạn đã vào commen topic của Lâm Thanh và còn viết tặng cho mình và Hồng phúc nữa.
Về thơ của bạn thì mình chưa dám bình đâu, cái hay trong thơ bạn mình sẽ tự biết, mình sẽ bình thơ của bạn ở những bài sau. Nhưng bạn có một cái giỏỉ là bài thơ của bạn đã chỉ ra được rất nhiều cái tên có liên quan đến cuộc sống của mình....đặc biệt là có Biển và Hoàng Hôn. Cứ như thể là bạn có lối diễn tả bằng thơ "oánh cả cụm" vậy, bạn oánh như thế thì đến gốc và rễ của "cây đa Tân Trào" ngàn năm lịch sử cũng bị bật lên. Chứ cái "cụm" của mình chỉ be bé, xinh xinh, một hai chức năng cần và đủ thì có nghĩa lý gì!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 07/02/13, 04:10 pm

NLT ơi mình không có ý định đả động gì đến " cụm" be bé xinh xinh của bạn đâu ? ngày mai bạn về quê ăn tết rồi nên mình tặng NLT bài thơ này mình mượn lời tác giả thay lời mình muốn nói cùng bạn !

Người về chốn cũ cho ta gửi
Một chút niềm riêng thủa dại khờ
Năm tháng trôi qua đời thật khẽ
Trái tim già cỗi đã hoang sơ

Nhờ mây chuyển đến mùa yêu dấu
Một chút mưa rơi trên lối xưa
Kỷ niệm hôm nào em đứng đợi !
Bóng chiều hòa lẫn bóng ai chưa ?

Ta đem nắng gói vào trong gió
Một chút hương xuân ấm cuối trời
Dấu giấc mơ mình không trọn vẹn
Ân tình vẫn thắm mộng lên ngôi !
quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 10/02/13, 06:55 pm

Chẳng hiểu làm sao mà "mềnh" dạo này ngu thật, tự nhiên lại đem cái "cụm" be bé xinh xinh ra khoe để cho người ta nhắc khéo, biết thế đành từ nay trở đi phải dấu cho kín, cho kỹ thôi, kẻo xảy ra mất trộm thì đáng tiếc lắm Hồng Phúc ạ.
Quynhnt88 ơi! đọc những lời của bạn dành tặng riêng tôi, lại nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên ngày nào:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Hiểu được tâm sự, tâm trạng của bạn, những gì tốt đẹp đã dành cho tôi, cảm ơn bạn thật nhiều, nhưng dạo này đón xuân nhiều tâm trạng quá, chưa kịp nghĩ ra thơ để đền đáp lại tấm lòng, mong bạn lượng thứ.
Nhân dịp đầu xuân năm mới cho Thanh chúc bạn cùng toàn thể gia đình vài lời tốt đẹp.
Đong cho đầy hạnh phúc-gói cho trọn lộc tài-giữ cho mãi an khang-thắt cho chặt phú quý-cùng chúc nhau như ý-chúc năm mới bình an-cả nhà đều sung túc.
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nhánh lan rừng 17/02/13, 01:53 pm

Cái topic này của anh Lâm Thanh thật hay, những vần thơ của anh như gieo rắc vào trong tận cùng nỗi nhớ của ai đó thuở nào. Giờ cũng không còn giữ được sổ lưu niệm khi mọi người viết chia tay nhau, nhưng em vẫn còn nhớ được ít bài thơ trong hành trang của tháng ngày em rời xa quê hương Hoằng Hóa.

Ngã ba đây rồi tạm biệt anh thôi
Đành phải xa nhau một nửa ngày còn lại
Về thôi anh mai mình còn tới lớp
Anh quay về rồi con tim em nhói đau
Mắt nhìn anh rồi nhòa ứa lệ
Em hiểu anh rồi anh không như trước nữa
Không đứng nhìn em khi khuất bóng trên đường
Ngã ba lòng ngã ba thân thương
Hôm nao mình gọi ngã ba hò hẹn
Nay chợt thành ngã ba lòng cay nghiệt
Khóc chẳng thành mà nức nở bờ môi
Anh phải về thôi-xa em thôi
Câu hát trong em rung lên thổn thức
Tiếng hát nghe sao mà tức ngực
Lá thư đầu anh gửi mực chia phôi
Em giữ mãi mai sau làm kỷ niệm
Em giữ lại mai sau làm khâm niệm
Mối tình đầu khi em tròn 16
Thân lang thang trên đường vắng vẻ
Chợt đứng lại ngã ba trước mặt
Em cố quay đi dấu những giọt nước mắt
Rồi âm thầm cúi nhặt nỗi khổ đau
Từ ngã ba này-bao người -đã mất nhau.

Anh à! ngày xưa ấy......
nhánh lan rừng
nhánh lan rừng
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 150
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 07/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 19/02/13, 09:24 pm

Đêm huyễn mộng nhấp từng ngụm trăng hư tưởng
Rót ánh thiên đường rơi đáy cốc tư duy
Men đắng thời gian đọng bờ môi quạnh tiếng
Thấy núi gần sông (mà núi chẳng là sông)

Em thần thoại nửa đời ta biển khuất
Hương trinh nguyên trái cấm ướt đầu môi
Ta cắn vội trong cuống cuồng tuổi dại
Rớt thơ ngây từ lạc bước ban đầu

Lên bão tố đau đỉnh ngày niên thiếu
Tóc chờ xanh, thu rụng trắng hồn xuân
Ta nghiệm, biết: chẳng ai già trước tuổi
Chỉ tại nỗi sầu luôn đến trước niềm vui

Mười năm chăn gối cùng em-vắng-mặt
Lúa ngôn ngữ chín mùi, gặt nát một mùa thơ
Mặt giấy tinh khôi úa màu thương tiếc
Bốn nhánh sông chia, hẹn ước bao giờ?

Có hẳn cần nhau để lấp huyệt mộ buồn nhân bản
Khi đứng trước lòng nhau, gượng nép môi cười
Bản nhạc xưa khuyết-tròn theo chu kỳ-vàng- trăng-thế- sự
Ta hát nhọc nhằn hai mươi-năm-trước-của-hôm nay

Huyết quản tháng tư đau đỏ bầm mạch tim cổ tích
Son phấn mặn mà thay đổi hợp thời trang
Nhan sắc lương tri đẹp nét hòa vay mượn
Dự tiệc hoài hương say quá khứ chôn vùi

Sa mạc lý tưởng đùn mây đen kín trời hư vọng
Ký táng niềm riêng vào cơn mưa mong cuộc nguồn
Luân vũ theo điệu nhạc ngoại tình vọng bản
(Bài ca dao buồn thổn thức mỗi nhịp tim)

Tằng tịu với quãng đời xưa chối bỏ
Em sau lưng là em trước mặt bây giờ
Con công quá khứ xòe đuôi rực rỡ
Ta chẳng như xưa, quên xưa mãi tìm ta

Cơn gió lưu vong buốt luồng hang ký ức
Gã hành khất mù lòa dan díu hát khúc mưu sinh
Những đồng bạc nghĩa nhân ném vào chiếc nón hận thù
Gom lại, đủ mua một chùm ảo niệm

Về đối bóng trên bức tường dị chủng
Ngôn ngữ lạ thường chót lưỡi trổ hoa
Chòi gác hư không vùi cội nguồn nhục cảm
Xác thịt và tình yêu hợp thể, réo đòi

Thì xuống tóc bên căn phần tuế nguyệt
Gã thiền sư chôn bản ngã chấp nê
Kinh trắng giấy, tụng-phai màu kỷ niệm
Đến, là đi, trong cõi lạ trầm luân

Cây hạnh phúc vào đông, nghiêng, rũ gầy cành oan nghiệt
Đến tìm em (vì bỗng nhớ tiếng chối từ)
Em thánh thiện nơi nụ cười phiếm diện
Ta thấy ta, về trong đêm-mộng ước riêng ta

Nên
Đêm vẫn huyền mộng, vẫn ta và khuyết nguyệt
Những ngụm trăng tròn xưa-còn nhấp đắng bờ môi
Những ngụm trăng-đời-xưa, ngùi nhấp đắng bao giờ


Được sửa bởi ngolamthanh ngày 24/02/13, 08:52 am; sửa lần 1.
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 20/02/13, 08:11 am

QUÊN
Xuân Trường

Ai dìu nhau đến mùa thương
Vẫn còn tấm tức con đường ngày xưa
Ai về hoa lá mong chờ
Lặng nhìn chốn ấy - xác xơ cỏ chiều

Gió vờn vất vưởng tình yêu
Hoa là hoa dại - Ai yêu mà chờ
Bây giờ ai bỏ đi đâu
Để ai ở lại - Với câu thơ tình

Em thì ở lại một mình
Trái tim bé quá - để dành cho ai
Thì em hút bóng chân mây
Chỉ còn tôi - Chỉ còn tôi bây giờ ...........


Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 20/02/13, 09:02 am; sửa lần 1.
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 20/02/13, 08:27 am

ĐỢI ...

Chiều nay chỗ hẹn đợi chờ
Mưa ào ạt tới - Bất ngờ bên em
Phố phường đèn sáng - Em chờ
Vắng anh - Vắng cả con đường trong mưa

Mình cùng hẹn - Để em chờ
Em thì đã tới - Anh giờ nơi đâu
Bóng ai chìm dưới mưa rơi
Dáng ai đi - Cũng giống người em thương

Một mình em đợi bên đường
Anh ơi - Có biết em buồn lắm không
Em thầm trách - Lại thầm mong
Anh đừng tới - kẻo nửa đường gặp mưa

Bên em mưa vẫn rơi rơi
Đường chiều chỉ một bóng - lẻ loi bây giờ
Anh không tới - Vẫn đợi chờ
Sao em linh cảm - Anh vừa qua đây

Chiều buồn - Mưa lại buồn thêm
Buông dần xuống phố - Màn đêm mịt mù .......
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 20/02/13, 09:00 am

CÓ MỘT THỜI
Phạm Dũng

Một thời để nhớ thương nhau
Một thời để lại những câu thơ buồn
Năm mù sương - Tháng mù sương
Bóng anh ở cuối con đường nơi đâu

Hàng cây xưa - Đã phong trần
Anh phong sương - Với nợ nần nhân gian
Một thời như khói sương tan
Em như hoa nắng - Đã tàn trong mây

Anh là ai - Giữa vô biên
Một câu hỏi lạnh - Nỗi phiền muộn em
Một thời thôi rất mỏng manh
Anh đi tìm nắng - Nắng tan mất rồi ....

avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 20/02/13, 09:47 am

NHỚ

Bán cho anh một bông hồng đi Cô bé
Đóa nào tươi - Và búp nở mịn màng
Em ngước mắt - Xin anh chờ em lựa
Một bông hồng - Vừa ý nghĩ vừa sang

Anh mỉm cười - Em thật tài quảng cáo
Thế loại hồng mang ý nghĩa sao em ?
Em bối rối - Hình như người ta nói
Hồng tượng trưng - Tình nồng thắm vô bờ

Cảm ơn em - Giá bao nhiêu đó nhỉ ?
Em lắc đầu - Xin tặng riêng anh
Một bông hồng - Không đáng bao anh ạh
Rất mong anh - Làm người đẹp vừa lòng

Anh nhìn em - Mắt nhìn như xoáy ốc
Cô bé lầm - Anh không tặng người yêu
Người bạn Anh - Hôm qua vào nghĩa địa
Một bông Hồng - Cho nó đỡ quạnh hưu

Nhưng em phải nhận tiền đi cô bé
Hoa cho không - về mẹ mắng làm sao
Em cúi mặt - Xin gửi người đã khuất
Chuyện bạn anh - Làm em bỗng nghẹn nghào

Anh quay đi - Áo Xanh Rừng lá bạc
Dáng cao gầy - khuất hẳn bóng chiều tan
Em bất chợt - Đưa tay lên làm dấu
Và cầu mong - Người ấy được bình yên

Em bâng khuâng - Nhớ tới người khách lạ
Mình nhớ người - Người có nhớ mình không
Chiều 29 tết - Phố phường vui tấp nập
Người ta vui - Từng cặp bên nhau

Mắt em nhìn - Bỗng dưng bừng sáng
Phải anh không - Người khách lạ hôm nào
Tim đập mạnh - Sau tà áo mỏng
Anh đến gần - Cũng nói như reo

Sao cô bé - Hôm nay hàng đắt chứ
Còn nhớ anh không - Hay đã quên rồi
Hành quân xong - Anh trở về hậu cứ
Ghé qua đây - Xin em một bông hồng

Và mong em - Cho anh một lời chúc
Rất mong Anh - Làm người đẹp vừa lòng
Em chợt thấy - Tim mình thắt lại
Gượng tìm hoa - Và trao tận tay người

Anh nhìn em - Bỗng dưng dịu xuống
Xin lỗi em - Nếu anh hơi đường đột
Nhưng thực tình - Anh không thể nào quên
Người con gái - Sau một lần gặp gỡ

Nhớ thật nhiều - trong những đêm không ngủ
Một bông hồng - Anh tặng - Như hôm nào Em nói
Hoa tượng trưng - Tình nồng thắm vô bờ
Em run tay - Nhận bông hồng Anh tặng - Sự thật rồi - Mà vẫn cứ như mơ...




avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 20/02/13, 09:59 am

Bạn trahoanuquynhdao có thơ hay quá, mình đọc thấy xúc động quá!
Cảm ơn bạn!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 20/02/13, 03:21 pm

KHÔNG ĐỀ

Để lại nơi đây - Một đêm hè nóng bỏng
Một chùm hoa - Đỏ chói sắc mong chờ
Cơn gió thoảng - Ngọn đèn đường chao vội
Phố không người - Một chút nhớ mong
............................................................
THỜI CÓ THỂ - CỦA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 21/02/13, 11:10 pm

Lòng nhớ ai sao cứ hoài bối rối
Đoạn văn buồn đọc mãi chẳng nhớ chi?
Không biết giờ đây, nơi đó người đi
Có gió lạnh, có thu vàng lá rụng?

Tay mong ai, tay trở thành dại vụng
Cứ ngoằn ngoèo trên giấy những gì đâu?
Chữ nhớ thương quanh quẩn mấy câu
Đầy ắp kín hàng tên người nắn nót...

Tim nhớ ai bỗng dưng thảng thốt
Buốt nhói từng nhịp đập mỗi đêm khuya
Qua chấn song len lỏi bóng trăng thừa
Như nhắc nhở đêm nào trên lối cũ...

Mắt buồn ai cho mi buồn bóng rủ
Chớp nhẹ hoài chỉ sợ...giọt lệ rơi....
Mỗi chiều về mắt mãi ngó xa xôi
Tìm đâu đó dáng người xưa quen thuộc

Bờ vai gầy tủi thân thêm gầy guộc...
Run từng hồi khi gió lạnh thoáng qua
Bóng ngả nghiêng xiên theo bóng chiều tà
Thèm khắc khoải bàn tay người dìu đỡ

Chân đợi ai trên đường về lối nhỏ
Bước nhập ngừng trong từng thoáng miên man...
Chiều vào thu lá từng chiếc, chiếc vàng
Rơi hờ hững trong chiều hoang gió cuốn...


Được sửa bởi quynhnt88 ngày 28/02/13, 10:03 pm; sửa lần 1.
quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nhánh lan rừng 23/02/13, 02:13 pm

Không dám trách và cũng chẳng dám hờn
Chiều giăng sương lạnh gió từng cơn
Trăm năm tạc da, dạ nay bạc
Trọn kiếp ghi lòng, lòng đã sờn
Đành cúi mặt ôm đi bóng chiếc
Thôi quay lưng trước gói niềm đơn
Ngỡ tình sẽ ngủ trong quên lãng
Sao dáng hình xưa vẫn chập chờn
nhánh lan rừng
nhánh lan rừng
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 150
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 07/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 28/02/13, 04:16 pm

Này gió ơi ! cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao ?
quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nhánh lan rừng 28/02/13, 10:35 pm

Chào quynhnt88! nghe qua cái nic của em thì chị đoán là em sinh năm 1988, chị sinh 1981 vậy chị gọi em bằng em nhé! Hai chị em mình tình cờ biết và đọc bài viết của nhau ở Topic của anh Lâm Thanh, cũng tại vì cái tâm trạng của lão Lâm Thanh có sự đồng điệu với tâm trạng của bao nhiêu người khác em à. Chị em mình quen nhau nhé, rất vui khi thêm em là bạn, nói nhỏ với em là đã 4 đêm nay chị ngồi ở đây để gặp lão mà không biết lão trốn ở chỗ nào kỹ thế, không chịu lò cái mặt ra. Em à! lão già rồi, tai nghễnh ngãng nên "lời thì thầm của gió" như em nhẹ nhàng quá lão không nghe thấy đâu, hay chị em mình đồng sức đồng lòng dùng cách khác đi, là phụ nữ ta có "mỹ nhân kế" chắc lão sẽ lòi cái đuôi chồn ra thôi. Bệnh của lão này từ xưa chị đã biết rồi mà.
nhánh lan rừng
nhánh lan rừng
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 150
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 07/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 01/03/13, 10:38 pm

Cảm ơn chị NLR nhé ! em rất vui được là bạn của chị , em cũng phải thú thật với chị một điều rằng em cứ " thì thầm của gió " để cho " lão " ngấm lâu chứ em không có ý định để " lão " " lòi đuôi chồn" ra đâu ? vì bây giờ em thấy đường xá đông đúc xe cộ em không dám đảm bảo khi " lão " lò ra mà không bị thương tích ! còn điều này em bật mí cho chị nghe , " lão " này một ngày mà không vào diễn đàn 2 lần thì em chết liền . Chỉ có điều bằng nhiều hình thức mà chị không thấy thôi .



quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by nhánh lan rừng 02/03/13, 10:59 pm

Cảm ơn Quynhnt88 đã hồi âm lại cho chị, những lời của em không những đậm chất tin 9X mà còn chứng tỏ được em là một cô gái khỏe về ý chí mạnh về tinh thần. Chứng tỏ nơi tố chất con người và môi trường sống xung quanh em đã tạo những điều kiện thuận lợi để cho em có cách nhìn nhận và định hướng được như vậy. Chị cũng có những tình cảm dành cho anh ấy khiến không thể thoát ly được những suy nghĩ lo lắng, mong muốn cho anh ấy sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn ở phía trước em à, nhưng chỉ là mong muốn vậy thôi chứ chị cũng không làm được điều gì hơn.
Chị em mình hãy vào MP để nói với nhau chuyện của những người phụ nữ em nhé, kẻo ở đây lại mang tiếng đánh động diễn đàn, anh ấy sẽ buồn.
Cũng rất may cho chị là em đã nói khi lão lò ra đường là lão bị thương tích, chứ không phải là "lão lò ra đường thì một trong số chị em mình sẽ bị thương tích còn lão thì lại không thấy đâu" thì chị sợ lắm. Chị gần với thế hệ 7X nên có những cam chịu, nhún nhường không thể mạnh mẽ như em đâu.


nhánh lan rừng
nhánh lan rừng
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 150
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 07/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 05/03/13, 11:02 pm

AI ĐỢI ANH BÊN KIA CẦU Ô THƯỚC

Thất tịch năm nay, không biết Chức Nữ và Ngưu Lan có khóc trong ngày đoàn tụ ?


Tháng 7, mưa đến bất chợt như ký ức vô hình , gọi lại những kỷ niệm xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu rồi . Anh qua tuổi mộng mơ đi lang thang trong cơn mưa rào cuối hạ , chỉ thấy gió hun hút trong trái tim hoang mang nhiều khoảng trống.

Đứa bé nào chả mang trong mình giấc mơ công chúa , giấc mơ về nhà vua mặc hoàng bào nhận ra cô Tấm bằng miếng trầu têm cánh phượng ... Ngày xưa , bà kể truyền thuyết về mưa ngâu , anh thấy xót xa nhiều lắm ! Cảm xúc nuối tiếc ai cũng có khi bắt gặp đoạn kết của câu truyện này .

Yêu nhau như thế , trải qua cả rào cản tiên giới hồng trần , qua khác biệt giai cấp mà lại bị ngăn cách bởi dòng sông Ngân Hà . Mỗi năm một ngày đoàn tụ , chỉ nước mắt thay lời muốn nói .Đó là nước mắt của hạnh phúc hay nước mát chuẩn bị cho bao phút giây phân ly đằng đẵng sau khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi ? Nước mắt có lấp đầy được những nhớ nhung ?

Bây giờ , mỗi năm , đến ngày thất tịch , trong anh lại dâng lên một cảm giác xót xa. không phải xót xa ngày thơ bé , thương cho mỗi năm Ngưu Lan chỉ được gặp Chức Nữ một lần trên cầu Ô Thước . Anh xót xa cho những người con trai đã yêu hết mình , sẵn sàng vượt qua mọi rào cản , sẵn sàng hiến dâng mà nhận lại chỉ một khoảng trống mênh mông . Chức Nữ dù sao cũng có Ngưu Lan đợi bên kia cầu Ô Thước , lấy nỗi nhớ nhung nuôi hy vọng cho ngày đoàn tụ .

Với chúng mình , khoảng cách có quá lớn đến thế không em ? Trong một ngày không phải mưa ngâu , không có lá mùa thu trải dọc những con đường , đèn đường rực rỡ , có phải đèn sáng quá nên em không thấy hình vầng trăng khuyết , chúng mình xa nhau . Nếu em nói một lời thôi , anh sẽ làm tất cả để gìn giữ tình cảm dẫu chỉ là mong manh của chúng ta . Nhưng em lại chọn cách lặng im ....bóng em hòa vào dòng xe vội vã , anh biết mình đánh mất thương yêu .

Không hẳn đã quên vì kỷ niệm là một phần của cuộc sống nhưng anh đã thanh thản với những yêu thương ngày mới bên mình . Chỉ thấy bâng khuâng gày thất tịch , tự hỏi bên kia cầu Ô Thước , có ai đợi anh không ?


quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 15/03/13, 10:33 pm

Quynhnt88 ơi! tâm trạng của bạn sao giống tâm trạng của một người đàn ông vậy, không lẽ bây giờ ở diễn đàn K9295 nhiều người bị "lỗi" giới tính đến vậy sao, hay bạn đang tập hòa nhập vào tâm trạng của một người đàn ông để "mớm mồm" dậy cho anh chàng nào đó cách bày tỏ tình cảm.
Thích cái kiểu cứ chậm rãi nói từng lời từ từ của bạn, chắc người ta sẽ ngấm được lâu như đất gặp mưa dầm đấy!
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, trẻ trung và xinh đẹp, hãy tham gia đều cùng với mình nhé!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 03/04/13, 09:09 am

VỊ CHÁT ......
CHỈ CÓ EM MỚI HIỂU - YÊU ANH BIẾT NHƯỜNG NÀO
BAO NGÀY CHỜ NGÀY ĐỢI - BAO THÁNG NGÓNG THÁNG TRÔNG
CHỈ CÓ MÂY MỚI BIẾT - TRÔI VỀ ĐÂU THÀNH MƯA
CHỈ CÓ EM MỚI BIẾT - YÊU ANH BAO CAY ĐẮNG

VÀ BIẾT BAO ĐAU ĐỚN - DÒNG NƯỚC MẮT TỦI HỜN
SAO EM VẪN ĐỢI CHỜ - CUỘC TÌNH TRONG VÔ VỌNG
TÌNH YÊU CÓ BAO VỊ - EM ĐÃ NẾM ĐỦ CHƯA
THÁNG NĂM CHỈ MÙA ĐÔNG - ĐỂ TÌNH YÊU MỘT VẺ
CHUA CHÁT - CŨNG NHƯ THƠ .....

avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by quynhnt88 08/04/13, 10:47 am

Ta biết đi đâu biết về đâu ?
Khi tim ta đè nặng khối sầu
Đắng cay xé nát hồn thơ mộng
Vùi kiếp dãi dầu trong đớn đau

Ta biết về đâu chốn nợ đời
Trốn tình oan nghiệt chốn thảnh thơi
Bước đi rệu rã trong vô định
Chân vấp vào chân thật rã rời

Ta biết về đâu trong hư vô?
Khoảng trống vô tận lặng như tờ
Ta biết tìm chi trong hoang lạnh
Thấy được những gì trong vu vơ ?

Ta biết tìm chi mắt đã mờ
Chân chùn gối mỏi xác ngẩn ngơ
Tìm chi trong chốn đời oan nghiệt
Chẳng thể mong ai chẳng đợi chờ

Ai đó đi hoài chốn xa xa
Dừng chân ta hỏi chút gọi là
Đâu có đường đi về nơi ấy
Cho giảm chút sầu bớt xót xa ?
quynhnt88
quynhnt88
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by ngolamthanh 08/04/13, 06:24 pm

Nhớ! Biết bao là nhớ......
Nhớ tiếng cầu kinh nơi Thánh đường, nhớ hàng dương liễu đứng đìu hiu, nhớ đôi mắt biếc bên dòng sông Nhuệ, nhớ nụ cười buồn khi tiễn biệt: ra đi hãy cố gắng hơn nhiều nha...đợi ngày về!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by thoitrang18 11/04/13, 05:05 pm

Chiều Hà Nội thật buồn .... không biết từ khi nào? tôi hay có thói quen ngồi cofe một mình nhớ lại những phút giây êm đềm bên anh ! Khi đó tôi thấy mình thật hạnh phúc .....
....và hôm nay vẫn một mình cofe nhưng không phải là cảm giác đó ....trong dòng người đông đúc kia sao không có anh???
thoitrang18
thoitrang18
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by CCBG 22/04/13, 11:12 am

Ngày xưa chưa đọc, hoặc đọc rồi mà không nhớ. Bây giờ, chuẩn bị cho con đi thi, đọc thấy hay thế chứ:

Chiếc lá đầu tiên

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao).

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

Hoàng Nhuận Cầm


Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 3-84752
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 22/04/13, 02:37 pm

MỘT CHÚT ĐỂ NHỚ THỜI ĐÃ QUA
GIẬN
(NH)

Sao cô bé - Nhìn anh rồi cúi mặt
Giận rồi àh?- Sao mà giận nói đi
Nhìn người ta - Trông cái mặt lầm lỳ
Giận chẳng nói - Trời ơi trông dễ ghét

Anh nhìn Bé - Nỗi buồn trong đôi mắt
Định bỏ về - Anh chợt thấy không yên
Cô bé ơi - Thôi đừng vấn vương buồn
Để đôi mắt - Nhìn đời cho tươi thắm

Giận Anh hả? - Từ nay anh tự nhủ
Chẳng bao giờ - Anh chọc bé nữa đâu
Giận người ta - Rồi cứ hờn cứ trách
Anh vòng tay - Xin lỗi Bé anh thương

Nếu người ta - Trôngthấy bảo là quê
Thì Anh nói - Vì yêu Em quá đỗi .....

******************************
YÊU
(NH)

NÀY...
Dừng lại thôi - Bé tên gì - Bé nhỉ
Nhà ở đâu - Số mấy đường gì ?
Còn đi học - Trường gì ?lớp mấy
Tổ bao nhiêu - Bạn ít hay nhiều

XÌ...
Vô duyên chưa - Mắc gì mà hỏi
Quen hồi nào - Sao dám gọi là em
Nếu thực tình - Đằng ấy muốn làm quen
Điều kiện đủ - Xưng đây là chị

TRỜI ...
Dễ thương ghê - Bé tên gì Bé nhỉ ?
Anh hỏi hoài - Sao Bé chẳng thèm thưa
Học ở đâu - Sao giờ Bé mới về
Đi chơi nhé - Anh về mách mẹ

Này - Bé, hãy nói đi em Bé
Lặng thinh hoài - Anh nói ai nghe
Này Bé - Bé ơi - Nghe Anh nói đã nè ....
Anh - Anh đã yêu em rồi - cô Bé ơi ......

avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by trahoanuquynhdao 22/05/13, 10:43 pm

.....
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa..
sưu tầm
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Tặng những ai có một thời để nhớ - Page 3 Empty Re: Tặng những ai có một thời để nhớ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết