Thống Kê
Hiện có 29 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 29 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tặng những ai có một thời để nhớ
+16
lequochuy77
nguyetvtayho
nguyetminh
Ngoc Lan77
Hoàng Hùng Sơn
hoatrangnguyen
Ngayhomnay
CCBG
Tức Anh Ách
romanze
minhks
Chí Phèo
HK 95-98
Admin
HongPhuc12c
ngolamthanh
20 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Tặng những ai có một thời để nhớ
First topic message reminder :
Học trò trường huyện ngày năm đó
Anh bằng tuổi em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Hai đầu đội chung lá sen tơ
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhị hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ
Em đi trường huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây khác kiểu rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(SƯU TẦM).
Học trò trường huyện ngày năm đó
Anh bằng tuổi em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Hai đầu đội chung lá sen tơ
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhị hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ
Em đi trường huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây khác kiểu rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(SƯU TẦM).
Được sửa bởi ngolamthanh ngày 21/10/11, 10:55 pm; sửa lần 1.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Anh cũng thấy tiếc lắm chứ em, tại ngày xưa còn bé nên lưỡi ngắn chưa uốn được nên không có độ dẻo. Chứ bây giờ nó dài ra chút rồi uốn tốt lắm, nhưng mà có tiếc cũng đành vậy thôi, còn lãng mạn thì mình có thể tìm thấy khi gặp sự đồng cảm mà. Nó không hợp với người này thì sẽ hợp với người khác chứ, không lẽ...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
... Đến bây giờ mình cũng không hiểu nổi vì sao mình lại dành tình cảm cho nó được chứ, không rõ lắm. Nhưng hình như một người như mình ít khi để ý đến một sự thật tròn trịa và mình chưa có thói quyen để ý vào sự đầy đặn và nét hoàn hảo ở người khác. Mình thoáng thấy ở nó có một sự khiếm khuyết nào đó, nhưng rất duyên và mình luôn muốn tiếp cận nó, chọc cho nó nói, nó cười, nó chửi mình cũng được... miễn là mình nhìn thấy được sự khiếm khuyết đó trong giây lát thế là đêm về mơ màng lại ra thơ.
Nó nhắc đến cái bút danh của mình là Hoàng Hôn Biển thì trí nhớ của nó cũng không đến nỗi tồi. Ngày xưa mình và nó là 2 trong số 4 cây bút viết hay và hay viết trên báo của trường... Trong đầu mình vẫn còn mang máng cả 4 cây bút lên nhận giải mỗi đứa một quyển sổ và được thầy Thơ hay thầy Báu gì đó chụp một tấm ảnh lưu niệm. Mình thì mặc cái áo xanh còn nó thì mặc áo trắng với quần tím... trông cả 4 đứa như lũ ngố tàu...
Nó nhắc đến cái bút danh của mình là Hoàng Hôn Biển thì trí nhớ của nó cũng không đến nỗi tồi. Ngày xưa mình và nó là 2 trong số 4 cây bút viết hay và hay viết trên báo của trường... Trong đầu mình vẫn còn mang máng cả 4 cây bút lên nhận giải mỗi đứa một quyển sổ và được thầy Thơ hay thầy Báu gì đó chụp một tấm ảnh lưu niệm. Mình thì mặc cái áo xanh còn nó thì mặc áo trắng với quần tím... trông cả 4 đứa như lũ ngố tàu...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Giờ còn ngố, huống gì ngày xưa, áo xanh lè, nhìn như đàn bà, thấy ớn.
Còn chuyện viết, ai thì mình không biết chứ mình thì mình đính chính lại là hay viết chứ hổng có viết hay.
Còn chuyện gì kể luôn ra đi, khỏi kể lai dai, hì hì.
Còn chuyện viết, ai thì mình không biết chứ mình thì mình đính chính lại là hay viết chứ hổng có viết hay.
Còn chuyện gì kể luôn ra đi, khỏi kể lai dai, hì hì.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Chẳng qua ngày xưa còn là NIKE nên mới tán tỉnh, theo đuổi thôi. Chứ bây giờ NISER rồi, ai thèm, có khi cứ xông thẳng vào, áp sát gãi cho mấy gãi lại đổ luôn vào lòng cũng nên.
... Hình như nó nói đúng thì phải, mỗi lần mình đi giặt giẻ lau bảng toàn phải đi qua lớp nó mới ra được ao. Mà lớp nó có cái đặc thù là toàn gái thôi, con trai như anh Chim chỉ là mỳ chính cánh. Có lần đi ngang qua, gặp nó đang đứng bên hè, tựa tay lên ban công, nó đang lầm bầm đọc thơ... "hôm nay trăng sáng quá". Mình đế theo "anh hôn em vào má". Nó quay lại nhìn thấy mình, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì, đọc tiếp "hôm nay trăng cao tít", mình đế theo "anh hôn em vào...." nhưng chợt nhớ ra là "chỗ đó" có cho hôn thoải mái, hôn cả ngày cũng đâu dám mà hôn, nên không đọc nữa.
Ngày xưa được cái mình giỏi, hơi tý ra thơ, nhưng thơ của mình chưa đủ sức mạnh để đục vào lỗ tai của nó. Những mảnh giấy, tội nghiệp cho những vần thơ cứ bay qua bay lại, có lần nó nổi đóa chửi mình bằng hẳn một bài thơ, nhớ trong đó có câu là... Thế mới biết đâu là lều văn rởm. Thơ văn gì lởm khởm đến buồn nôn...
Nhưng mình đâu có nhịn, phi luôn tàu bay giấy sang cho nó luôn bằng hẳn thất ngôn tứ tuyệt trong đó có câu... Đời trai ắt hẳn chưa mở nút. Khi mà mở nút chắc ngất ngây...
Mình thấy ngày đó cái gì nó cũng tốt, mỗi tội tai trâu, nên không lọt được thơ của mình...
... Hình như nó nói đúng thì phải, mỗi lần mình đi giặt giẻ lau bảng toàn phải đi qua lớp nó mới ra được ao. Mà lớp nó có cái đặc thù là toàn gái thôi, con trai như anh Chim chỉ là mỳ chính cánh. Có lần đi ngang qua, gặp nó đang đứng bên hè, tựa tay lên ban công, nó đang lầm bầm đọc thơ... "hôm nay trăng sáng quá". Mình đế theo "anh hôn em vào má". Nó quay lại nhìn thấy mình, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì, đọc tiếp "hôm nay trăng cao tít", mình đế theo "anh hôn em vào...." nhưng chợt nhớ ra là "chỗ đó" có cho hôn thoải mái, hôn cả ngày cũng đâu dám mà hôn, nên không đọc nữa.
Ngày xưa được cái mình giỏi, hơi tý ra thơ, nhưng thơ của mình chưa đủ sức mạnh để đục vào lỗ tai của nó. Những mảnh giấy, tội nghiệp cho những vần thơ cứ bay qua bay lại, có lần nó nổi đóa chửi mình bằng hẳn một bài thơ, nhớ trong đó có câu là... Thế mới biết đâu là lều văn rởm. Thơ văn gì lởm khởm đến buồn nôn...
Nhưng mình đâu có nhịn, phi luôn tàu bay giấy sang cho nó luôn bằng hẳn thất ngôn tứ tuyệt trong đó có câu... Đời trai ắt hẳn chưa mở nút. Khi mà mở nút chắc ngất ngây...
Mình thấy ngày đó cái gì nó cũng tốt, mỗi tội tai trâu, nên không lọt được thơ của mình...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Không ai biết tất cả. Không ai không biết gì.
Không ai tất thảy mọi thứ đều đáng yêu. Không ai không có gì đó đáng được yêu.
Không ai không có gì để nhớ. Không ai có tất cả mọi thứ đều đáng nhớ.
Mọi thứ ok thì mọi thứ đều ok. Cái gì ok thì cái gì cũng ok.
P/s Ngô Lung Tung viết tiếp đi nghen.
Không ai tất thảy mọi thứ đều đáng yêu. Không ai không có gì đó đáng được yêu.
Không ai không có gì để nhớ. Không ai có tất cả mọi thứ đều đáng nhớ.
Mọi thứ ok thì mọi thứ đều ok. Cái gì ok thì cái gì cũng ok.
P/s Ngô Lung Tung viết tiếp đi nghen.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Ngày 19-8 năm nay, bất giác giật mình, hình như khoảng dịp này năm trước, mình được gặp lại bạn ấy tại Hà Nội.
Ngày 20-8 Tìm mãi mới thấy được bài nói về trận đấu giao hữu giữa FC HH2 và Phường Quốc Tử Giám, thì mới nhớ được ngày bạn ra HN và Ngày bạn quay về Huế.
Đến kỷ niệm ngày sinh câu lạc bộ trà đá tròn một năm tuổi, thì bỗng thấy nhớ bạn thật nhiều trong khoảng trống của riêng mình.
Nhưng càng ngẫm càng thấy mình lạ đến không ngờ: Đi học không chăm, cố học không thuộc mà đã gần 20 năm qua mình lại thuộc được nguyên tắc bất định của ngành bảo tàng là "cấm sờ hiện vật".!!!...
Ngày 20-8 Tìm mãi mới thấy được bài nói về trận đấu giao hữu giữa FC HH2 và Phường Quốc Tử Giám, thì mới nhớ được ngày bạn ra HN và Ngày bạn quay về Huế.
Đến kỷ niệm ngày sinh câu lạc bộ trà đá tròn một năm tuổi, thì bỗng thấy nhớ bạn thật nhiều trong khoảng trống của riêng mình.
Nhưng càng ngẫm càng thấy mình lạ đến không ngờ: Đi học không chăm, cố học không thuộc mà đã gần 20 năm qua mình lại thuộc được nguyên tắc bất định của ngành bảo tàng là "cấm sờ hiện vật".!!!...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Còn nợ chị lọ kem chống hôi chân đó cưng. Ngồi đó mà lam nhảm như bị ma ám.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hai người này dễ thương quá, khà khà
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Đọc mà cười tý sặc, HP đúng thật là... người ta đang lãng mạn thế mà đang tâm giơ cho người ta cái chân hôi! Ha ha...HongPhuc12c đã viết:Còn nợ chị lọ kem chống hôi chân đó cưng. Ngồi đó mà lam nhảm như bị ma ám.
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Quả này thì đúng thật phải nói rằng "Huế vô duyên biết nói răng chừ...."hoanghungson đã viết:Đọc mà cười tý sặc, HP đúng thật là... người ta đang lãng mạn thế mà đang tâm giơ cho người ta cái chân hôi! Ha ha...HongPhuc12c đã viết:Còn nợ chị lọ kem chống hôi chân đó cưng. Ngồi đó mà lam nhảm như bị ma ám.
Sau rất nhiều năm gặp lại bạn, nhớ thật nhiều, ngồi thật gần để cảm nhận những hương vị dịu dàng của Huế. Cứ tâm niệm suốt hơn một năm qua là hương vị đặc trưng của Huế luôn phảng phất mùi hương chuối chín, nên ấp ủ giữ lại cho riêng mình.
Oa..! thật không ngờ nay mụ công bố trước đông đảo cả nhà đó là "mùi chân hôi của mụ". Kể ra đáng khen vì cô nàng rất dũng cảm
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hương tình iêu đó cưng.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Gọi người ta bằng "cưng", thế nói tóm lại nhà mụ sẽ giữ cương vị nào trong trái tim tôi đây, là chị, là bạn hay sẽ là đàn bà.
Ừ nhỉ! cảm động với hương tình iu của HP quá, cảm động đến nghẹn ngào không nói nên lời, xổ hết cả nước mũi luôn, nghẹt thở vì hạnh phúc.
Nhớ còn nợ HP lọ thuốc hôi chân nhưng sẽ không trả đâu vì cái mùi đặc trưng đó giúp mình nhận ra nhau chốn đông người. Yêu quá cơ!....
Ừ nhỉ! cảm động với hương tình iu của HP quá, cảm động đến nghẹn ngào không nói nên lời, xổ hết cả nước mũi luôn, nghẹt thở vì hạnh phúc.
Nhớ còn nợ HP lọ thuốc hôi chân nhưng sẽ không trả đâu vì cái mùi đặc trưng đó giúp mình nhận ra nhau chốn đông người. Yêu quá cơ!....
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Ngolamthanh và Hongphuc sao cứ chọc quê nhau mãi thế, nhất định là có duyên nợ nặng với nhau rồi. Tớ cảm nhận Hongphuc là một cô nàng rất thông minh, dí dỏm nhưng cũng ra dáng "đàn chị nghiêm khắc" lắm đấy. Chính bởi vậy mà "con dao sắc lẻm" Ngolamthanh nhiều khi cũng phải "Từ Hải chết đứng" Tớ mạo muội nhận xét thế có trúng không hở bạn Hoanghungson?
Ngoc Lan77- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 195
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 12/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hì hì, Ngọc Lan à, đúng hay không thì chỉ có Hồng Phúc và Lâm Thanh biết thôi, tớ cũng hóng chuyện và góp vui ấy mà... Hì hì...Ngoc Lan77 đã viết:Ngolamthanh và Hongphuc sao cứ chọc quê nhau mãi thế, nhất định là có duyên nợ nặng với nhau rồi. Tớ cảm nhận Hongphuc là một cô nàng rất thông minh, dí dỏm nhưng cũng ra dáng "đàn chị nghiêm khắc" lắm đấy. Chính bởi vậy mà "con dao sắc lẻm" Ngolamthanh nhiều khi cũng phải "Từ Hải chết đứng". Tớ mạo muội nhận xét thế có trúng không hở bạn Hoanghungson?
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Có phải là bạn "Lan bít tất" không nhỉ. Trung thu tham gia cùng gia đình HH2 nhé!Ngoc Lan77 đã viết:Ngolamthanh và Hongphuc sao cứ chọc quê nhau mãi thế, nhất định là có duyên nợ nặng với nhau rồi. Tớ cảm nhận Hongphuc là một cô nàng rất thông minh, dí dỏm nhưng cũng ra dáng "đàn chị nghiêm khắc" lắm đấy. Chính bởi vậy mà "con dao sắc lẻm" Ngolamthanh nhiều khi cũng phải "Từ Hải chết đứng" Tớ mạo muội nhận xét thế có trúng không hở bạn Hoanghungson?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Cười chết ngất với đôi bạn ....áo xanh, áo trắng hehe
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Nguyệt Minh ơi! mình lại muốn nghe bạn kể về câu chuyện 1/4 chiếc răng bị ai đó đánh rớt ở gốc cây linh lăng nhà bạn nữa rồi.
Hồng Phúc ơi! lêu..lêu..lêu....ha...há!...(Quả này mình phải cười cho cả nhà nghe điệu cười của vẹt say thuốc lào mới được).
Hồng Phúc ơi! lêu..lêu..lêu....ha...há!...(Quả này mình phải cười cho cả nhà nghe điệu cười của vẹt say thuốc lào mới được).
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hongphuc ơi ngày đó chắc mọi người không để ý đến tớ đâu nên chắc biệt danh đó không phải dành cho tớ. Nhưng điều này đâu có quan trọng gì HP nhỉ vì với tớ, được làm bạn với các bạn trên diễn đàn này đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Vì tính chất công việc nên tớ hay phải đi công tác lắm. Hiện tớ vẫn đang ở Cần Thơ, mấy hôm nữa vào Sài Gòn. Rất tiếc là dịp Trung thu này không thể góp vui cùng Đại gia đình HH2. Hẹn các bạn dịp sau vậy nhé! Các bạn nhớ tải ảnh lên nhé vì lâu ngày quá rồi mình không còn nhớ rõ khuôn mặt của từng bạn nữa!
Vì tính chất công việc nên tớ hay phải đi công tác lắm. Hiện tớ vẫn đang ở Cần Thơ, mấy hôm nữa vào Sài Gòn. Rất tiếc là dịp Trung thu này không thể góp vui cùng Đại gia đình HH2. Hẹn các bạn dịp sau vậy nhé! Các bạn nhớ tải ảnh lên nhé vì lâu ngày quá rồi mình không còn nhớ rõ khuôn mặt của từng bạn nữa!
Ngoc Lan77- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 195
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 12/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Yêu một người không nhất định là phải có được họ. Nhưng đã có một người thì hãy cố yêu lấy họ.
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Yêu rồi đó thôi, nếu không yêu thì đã đá cho tơi bời rồi!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Nếu bạn không có tình yêu hoặc không ai yêu bạn thì coi như bạn đã không tồn tại !
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Cảm ơn bạn thật nhiều khi đã dành tặng tôi những lẽ sống tuyệt vời đó. Chắc bạn cũng có những thiện chí dành cho tôi, hãy add nic Hoanghonbien123 nhé, mình sẽ tâm sự nhiều. Mong bạn!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Tôi dành cho tất cả mọi người đó thôi. Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình!
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Đôi khi đã từng nhớ, từng thương, từng mong, từng chờ, từng nghĩ, từng hiểu... Nhưng gần đấy 'Từng' CÓ thể sánh nổi những gì đã qua, con sóng vùi sâu, con sóng vô bờ, và cả những bước sóng sau đời... Một thời để nhớ...
yyyyy- Khách viếng thăm
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
"Từng" sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất của những ai đã "từng"......
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Bạn nguyetvtayho ạ! theo tôi thì cái từ "từng" mà bạn nhiều y đã dùng ở đây là một động thái rất nhẹ nhàng của tình cảm, như là một ý nghĩ thoáng qua thôi, chẳng hạn như đã từng nghĩ đến, từng rung động, từng thông cảm và từng thứ tha. Nhưng vẫn còn một cái từng nữa trong hiện tại là oán giận trách móc sự đổi thay như một khúc nhạc buồn nỉ non, đang âm ỉ chảy nhè nhẹ trong nỗi buồn...Tôi cũng đã có lúc thấy thật hạnh phúc khi đón nhận những điệu nhạc buồn vu vơ đó, liệu rồi đây biết có còn hay không nữa. Cảm ơn 2 bạn thật nhiều!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Tặng ai một thời để nhớ
Có ai còn nhớ đến ai không
Kiếp trước cùng ai nhỡ bước đường
Trần ai kiếp này đà lỗi hẹn
Ai biết cùng ai kiếp vô thường
Đời là bể khổ, tình là dây oan
Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ
Có ai còn nhớ đến ai không
Kiếp trước cùng ai nhỡ bước đường
Trần ai kiếp này đà lỗi hẹn
Ai biết cùng ai kiếp vô thường
Đời là bể khổ, tình là dây oan
Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Thân chào anh Lê Quốc Huy! cảm ơn anh lần đầu tiên đã commen ở topic này. Không nghĩ rằng cái "thời để nhớ" của anh cũng thật hay và tràn đầy cảm xúc, giống như những tiếng thở dài lăn vào bên trong vậy. Cái tâm trạng nhiều khi cũng thật nỗi niềm phải không anh. Nhưng tôi chắc rằng một điều chúng ta đã là những người đàn ông rất hạnh phúc trong tổ ấm gia đình của mình. Và ngày hôm nay cảm thấy hạnh phúc thêm bội phần khi các bà xã đều biết đến và sẽ luôn tôn trọng cái "thời để nhớ" ấy.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hình như em mãi còn son
Hình như trái đất chỉ còn riêng ta
Hình như em mới vừa xa
Hình như kỉ niệm giờ là chiêm bao
Hình như trời chẳng có sao
Hình như nỗi nhớ lặn vào bên trong
Hình như có mối bòng bong
Sao em không gỡ cho lòng bình yên ?
có thể gỡ nỗi không ?khi nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ....
Hình như trái đất chỉ còn riêng ta
Hình như em mới vừa xa
Hình như kỉ niệm giờ là chiêm bao
Hình như trời chẳng có sao
Hình như nỗi nhớ lặn vào bên trong
Hình như có mối bòng bong
Sao em không gỡ cho lòng bình yên ?
có thể gỡ nỗi không ?khi nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ....
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hình như tôi nhớ không nhầm thì có câu này của cụ Nguyễn Du:
Chém cha số kiếp hoa đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi
Nếu khó gỡ quá đôi khi cũng cần đến sự trợ giúp bạn ạ. Nhân thấy bài thơ bạn post lên hay quá, tôi cũng sưu tầm được bài thơ tặng lại bạn
Chiều buồn không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng thơ trùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm sân ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá dày
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân mỏi lối thu vàng
Tình xa xa lắm tôi càng muốn yêu
Chúc bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ trẻ trung và yêu cuộc sống.
Chém cha số kiếp hoa đào
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi
Nếu khó gỡ quá đôi khi cũng cần đến sự trợ giúp bạn ạ. Nhân thấy bài thơ bạn post lên hay quá, tôi cũng sưu tầm được bài thơ tặng lại bạn
Chiều buồn không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng thơ trùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm sân ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá dày
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân mỏi lối thu vàng
Tình xa xa lắm tôi càng muốn yêu
Chúc bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ trẻ trung và yêu cuộc sống.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Tình yêu !
Ai bán mà mua
Ai cho mà lấy
Ai thừa mà xin ?
Vậy mà phút ấy tôi quên
Trước em tôi đã cầu xin một lời
Em không nói cũng không cười
Không rót nước, đến mời cũng không
Mà trời thì lạnh như đông
mà tôi thì đứng như trồng trước em
Mà ngoài thì tối như đêm
Còn đêm thì cũng lặng im như người
Lặng im đến toát mồ hôi
Chắp tay tôi chạy giật lùi trước em
Qua rồi cái phút cuồng điên
Để tôi kịp hiểu : lặng im là lời
Sao mà ngốc thế hả tôi ?
Ai bán mà mua
Ai cho mà lấy
Ai thừa mà xin ?
Vậy mà phút ấy tôi quên
Trước em tôi đã cầu xin một lời
Em không nói cũng không cười
Không rót nước, đến mời cũng không
Mà trời thì lạnh như đông
mà tôi thì đứng như trồng trước em
Mà ngoài thì tối như đêm
Còn đêm thì cũng lặng im như người
Lặng im đến toát mồ hôi
Chắp tay tôi chạy giật lùi trước em
Qua rồi cái phút cuồng điên
Để tôi kịp hiểu : lặng im là lời
Sao mà ngốc thế hả tôi ?
nguyetvtayho- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 26/09/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hê! mình cứ như chất xúc tác để kích thích cho bạn Nguyetvtayho xổ ra thơ vậy, thơ ra rồi sẽ mong cho ai đó hiểu lòng "ai".
CÓ MỘT THỜI ANH LÀ CỦA RIÊNG EM
Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
Ánh mắt anh những gì em cảm nhận
Tất cả dành cho em-riêng em
Em, có một thời em chẳng thể quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép vào anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi! đâu rồi thời ấy của riêng em
Hoa,mây,gió,ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió cứ đùa xôn xao-xôn xao
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với bến bờ ngày xưa ấy
Dẫu có biết tình yêu không trở lại
Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em.
(sưu tầm)
CÓ MỘT THỜI ANH LÀ CỦA RIÊNG EM
Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
Ánh mắt anh những gì em cảm nhận
Tất cả dành cho em-riêng em
Em, có một thời em chẳng thể quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép vào anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi! đâu rồi thời ấy của riêng em
Hoa,mây,gió,ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió cứ đùa xôn xao-xôn xao
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với bến bờ ngày xưa ấy
Dẫu có biết tình yêu không trở lại
Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em.
(sưu tầm)
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Tớ vừa đọc rằng Vua hài Charlie Chaplin từng nói : “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”.
Còn các bạn thì nghĩ sao? Chia sẻ nhé
Còn các bạn thì nghĩ sao? Chia sẻ nhé
Ngoc Lan77- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 195
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 12/09/2012
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Những trò nghịch dại thời trẻ thơ, hơ hơ
» Tặng Mẹ và những góc thân quen của tuổi thơ con ...
» Tặng mắt xanh của những ngày mười tám :D
» Góp ý cho sự phát triển của Forum
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
» Tặng Mẹ và những góc thân quen của tuổi thơ con ...
» Tặng mắt xanh của những ngày mười tám :D
» Góp ý cho sự phát triển của Forum
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|