Thống Kê
Hiện có 28 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 28 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tặng những ai có một thời để nhớ
+16
lequochuy77
nguyetvtayho
nguyetminh
Ngoc Lan77
Hoàng Hùng Sơn
hoatrangnguyen
Ngayhomnay
CCBG
Tức Anh Ách
romanze
minhks
Chí Phèo
HK 95-98
Admin
HongPhuc12c
ngolamthanh
20 posters
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Tặng những ai có một thời để nhớ
Học trò trường huyện ngày năm đó
Anh bằng tuổi em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Hai đầu đội chung lá sen tơ
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhị hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ
Em đi trường huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây khác kiểu rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(SƯU TẦM).
Anh bằng tuổi em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Hai đầu đội chung lá sen tơ
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhị hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ
Em đi trường huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây khác kiểu rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
(SƯU TẦM).
Được sửa bởi ngolamthanh ngày 21/10/11, 10:55 pm; sửa lần 1.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Bài thơ nhắc ta nhớ thật nhiều kỷ niệm thời học sinh.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 27/04/12, 04:48 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Nhưng em lại muốn nó ngồi ở đó chị ạ. Nếu muốn chị chuyển hộ cũng được mà. À mà e viết thiếu một mất chữ chị làm ơn sửa giùm nhé. Cảm ơn chị nhiều.
Được sửa bởi Admin ngày 19/10/11, 10:05 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : ngolamthanh làm ơn viết chuẩn Chính tả, dấu câu, sau phẩy và chấm phải cách. Viết hoa đầu dòng.)
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Kính thưa em!ngolamthanh đã viết:Nhưng em lại muốn nó ngồi ở đó chị ạ. Nếu muốn chị chuyển hộ cũng được mà. À mà e viết thiếu một mất chữ chị làm ơn sửa giùm nhé. Cảm ơn chị nhiều.
Báo cáo em là chị không chuyển được, chỉ có chủ topic, mod và Admin chuyển được thôi em ạ, nếu được chị cũng không chuyển, không sửa giúp khi em cố tình thế. Mẹ chị dạy chị rằng tự lập sẽ giúp người ta trưởng thành, em biết sai chính tả biết mà lại bắt chị sửa, có phải là cố tình "gây rối mất trật tự công cộng" không? Admin khó tính lắm đấy!
(Gần ngày 20.10, cho phép chị em nói to một tí)
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 19/10/11, 11:22 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Mong manh như tơ nhện
Mà gỡ mãi không cùng
Như vô tận mông lung
Phút giây chờ anh đến
Không gian như lặng đứng
Gió thổi cũng vô tình
Chỉ có một dáng hình
Làm nhòa đi tất cả
thời gian như ngọn lửa
Cháy trong nỗi đợi chờ
Giữa dòng người tất bật
Em như người ngẩn ngơ
Như ánh chơp thoáng qua
Phút chia tay lưu luyến
Thòi gian như lưỡi kiêm
Chém vào niềm phân vân
Hôn rồi lại hôn thêm
Sợ thời gian đi hết
Dùng dằng chưa nỡ dứt
Đã một đêm qua rồi
Sẽ hiện trên mái đầu
Sẽ hiện lên vầng trán
Mỗi lần chờ anh đến
Mỗi lần mình xa nhau
Những day dứt không đâu
Trong đợi chờ ly biệt
Cứ dày vò da diết
Chẳng bao giờ cạn đi.
Mà gỡ mãi không cùng
Như vô tận mông lung
Phút giây chờ anh đến
Không gian như lặng đứng
Gió thổi cũng vô tình
Chỉ có một dáng hình
Làm nhòa đi tất cả
thời gian như ngọn lửa
Cháy trong nỗi đợi chờ
Giữa dòng người tất bật
Em như người ngẩn ngơ
Như ánh chơp thoáng qua
Phút chia tay lưu luyến
Thòi gian như lưỡi kiêm
Chém vào niềm phân vân
Hôn rồi lại hôn thêm
Sợ thời gian đi hết
Dùng dằng chưa nỡ dứt
Đã một đêm qua rồi
Sẽ hiện trên mái đầu
Sẽ hiện lên vầng trán
Mỗi lần chờ anh đến
Mỗi lần mình xa nhau
Những day dứt không đâu
Trong đợi chờ ly biệt
Cứ dày vò da diết
Chẳng bao giờ cạn đi.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Admin đã chuyển topic này sang mục "Tiếng thơ như tiếng lòng ai" như yêu cầu. Hai chị em vui vẻ và "nói bé" đi nhé.
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Có lẽ trong tất cả chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có một chút gì đó lưu luyến về những gì đã qua.
Bài thơ - Đôi dép : Tác giả Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu anh ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
Bài thơ - Đôi dép : Tác giả Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu anh ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 20/10/11, 12:30 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Chỉnh tả em à!)
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Anh à, bài thơ này hay quá! Muốn nói cùng anh như lời tác giả!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
VÌ ANH NGẠI
Anh đã mất em-lẽ ra là được
Anh chẳng có em-lẽ ra có được
Bởi vì cần đến-tìm em trước nhà
Thì anh lại ngại-ở nhà đọc thơ
Đáng lẽ phải vượt-đoạn đường xa xôi
Thì anh lại ngại-quãng dài chông gai
Bởi vì cần để-tim hòa nhịp tim
Thì anh lại ngại-em cô gái nghèo
Thế là hoa nở-khi mùa nở hoa
Thế là xuân đến-khi mùa đông qua
Anh đã mất em-lẽ ra là được
Anh chẳng có em-lẽ ra có được
Bởi vì cần đến-tìm em trước nhà
Thì anh lại ngại-ở nhà đọc thơ
Đáng lẽ phải vượt-đoạn đường xa xôi
Thì anh lại ngại-quãng dài chông gai
Bởi vì cần để-tim hòa nhịp tim
Thì anh lại ngại-em cô gái nghèo
Thế là hoa nở-khi mùa nở hoa
Thế là xuân đến-khi mùa đông qua
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Em có một thời oai hùng rạch mặt mà em không thể quên được trong cái cuộc đời dài thườn thượt này. Bác nào có gì tặng em không ạ?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Tui còn một bọc dao lam, Chí có nhu cầu không để tui gửi biếu???
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Anh minhks ơi! Anh Chí nhà ta dạo này bị chị Nở vắt kiệt sức lao động rồi, không làm được gì nữa đâu nên anh có thể gửi biếu anh Chí những thứ "phục hồi sức khỏe" ngoại trừ dao lam nhé !!!!!!!
HK 95-98- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 82
Mức độ đóng góp : 615
Điểm được cảm ơn : 131
Ngày tham gia : 13/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hạ Long - QN
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
QUÊN
Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư
Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều!
Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâu...
ST
Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư
Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều!
Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâu...
ST
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Bài thơ "Quên" của romaze hay quá...Cũng đang đúng với tâm trạng của mình...''Anh à, ước gì anh nghĩ và hiểu được những nỗi lòng của em..."
yen- Khách viếng thăm
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
romanze đã viết:QUÊN
Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư
Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều!
Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâu...
ST
Romanze ơi, để xem ai nhớ ai hơn ai nhớ ai nhé!
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
romanze đã viết:QUÊN
Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư
Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều!
Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâu...
ST
Lại quên tiếp nữa nha!
QUÊN
Ừ thì, ta sẽ quên thôi
Bàn tay nắm níu thì rồi cũng xa
Đường đời lắm nẻo lại qua
Thương yêu có lúc chỉ là trò chơi
Ừ thì, ta sẽ gượng cười
Cho quên đi những bồi hồi năm xưa
Ngõ hồn sáng nắng chiều mưa
Ta cài then lại để xua muộn phiền
Ừ thì, cần chút lặng yên
Để nghe tiếng của con tim thật thà
Bởi trời sáng nắng chiều mưa
Nên con tim vẫn còn thừa dấu chân?!
(St)
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Rồi một ngày em sẽ quên.
Không phải quên anh và cũng chẳng cần.
Em sẽ quên buồn và quên đi nổi nhớ
Quên tương tư và quên vết thương lòng.
Không phải quên anh và cũng chẳng cần.
Em sẽ quên buồn và quên đi nổi nhớ
Quên tương tư và quên vết thương lòng.
Ngayhomnay- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 4
Mức độ đóng góp : 35
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/04/2012
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Cũng may anh Chim có tâm trạng vào chia sẻ ở bài này nên bây giờ mình mới được đọc lại những nét bút đầu tiên của mình trên diễn đàn này. Mới thế mà đã nửa năm rồi thời gian trôi qua nhanh thật. Cám ơn nhiều nhé anh Chim!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
ngolamthanh đã viết:Cũng may anh Chim có tâm trạng vào chia sẻ ở bài này nên bây giờ mình mới được đọc lại những nét bút đầu tiên của mình trên diễn đàn này. Mới thế mà đã nửa năm rồi thời gian trôi qua nhanh thật. Cám ơn nhiều nhé anh Chim!
Cảm ơn anh, ngolamthanh!
Cuộc sống đa chiều mà tình yêu là một chiều đáng được trân trọng! Cũng vì tình yêu mà các hạ và anh đều thấy thời gian trôi quá nhanh, kể cả khi tâm trạng nhất.
Thế mới thấy tuổi xuân là ngắn ngủi, mới có vài bài thơ về "nhớ nhớ, quên quên", vậy mà đã 2 năm kể từ ngày 25/4/2010 ... Tôi dám chắc rằng, nhiều người sẽ bồi hồi nhớ lại và ... rất nhanh thôi đang hướng tới năm 2015 rồi ... hê hê.. chúng ta, liệu còn tự tin để hát tình ca?!
Cố lên anh, làm vài topic về tình yêu nữa đi, các hạ thấy anh thạo nghề đó ... hê hê!
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Viết lách thì tôi kém lắm anh ơi, tôi còn phải học hỏi anh em bạn bè nhiều, đó là điều tôi tự cảm thấy nên học hỏi. Cũng chân thành cảm ơn anh khi đã có người động viên cho tôi viết. Có cảm hứng nên cũng sưu tầm được đôi dòng vậy.
....Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau "vì đâu?"....Ôi có muôn vàn lý do để nhớ, có muôn vàn lý do để chờ, để đợi, để giân, để thương...mà nào ai có hiểu. Điều đó cũng chưa đủ để buồn khi nhìn thấy "cánh hoa rơi".
Ôi! mình chưa bao giờ nhầm lẫn và luôn phân biệt được sự khác nhau giữa các loài hoa cả. Vì thuộc tính của nó là luôn có những nét đặc trưng mà.
....Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau "vì đâu?"....Ôi có muôn vàn lý do để nhớ, có muôn vàn lý do để chờ, để đợi, để giân, để thương...mà nào ai có hiểu. Điều đó cũng chưa đủ để buồn khi nhìn thấy "cánh hoa rơi".
Ôi! mình chưa bao giờ nhầm lẫn và luôn phân biệt được sự khác nhau giữa các loài hoa cả. Vì thuộc tính của nó là luôn có những nét đặc trưng mà.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
ngolamthanh đã viết:Viết lách thì tôi kém lắm anh ơi, tôi còn phải học hỏi anh em bạn bè nhiều, đó là điều tôi tự cảm thấy nên học hỏi. Cũng chân thành cảm ơn anh khi đã có người động viên cho tôi viết. Có cảm hứng nên cũng sưu tầm được đôi dòng vậy.
....Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau "vì đâu?"....Ôi có muôn vàn lý do để nhớ, có muôn vàn lý do để chờ, để đợi, để giân, để thương...mà nào ai có hiểu. Điều đó cũng chưa đủ để buồn khi nhìn thấy "cánh hoa rơi".
Ôi! mình chưa bao giờ nhầm lẫn và luôn phân biệt được sự khác nhau giữa các loài hoa cả. Vì thuộc tính của nó là luôn có những nét đặc trưng mà.
Gửi anh ngolamthanh,
Anh cứ đùa các hạ cho vui hả? Ngoa nào, ngôn từ của anh lồng lộng như gió phơn khiến các hạ dù đứng giữa mùa đông cũng nóng hừng hực, ... vậy ai là người viết được đây!
Các hạ nghĩ, viết là một kỹ năng được rèn luyện, không có gì đặc biệt, đúng không anh? Người chưa viết cứ nghĩ mình không viết được hoặc "không thèm viết", "vấn đề đó thường thôi, cần chi chia sẻ" .... Vâng, có rất nhiều lý do, nhưng rõ ràng đều là ngụy biện! Rồi, dù người có khả năng viết hay nhưng rồi không viết, lâu dần cũng không còn viết được nữa .. hoặc viết không chân thành nữa. Còn ở , anh thấy đó, nhiều người đâu phải dân văn, sao họ viết nhiều và hay đến vậy!
Vấn đề là chúng ta có muốn viết, muốn chia sẻ hay không thôi, anh nhỉ?!
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
To Ngolamthanh: Ai chả có một thời để nhớ!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Hồng Phúc đó à! Biết rằng ai cũng có một thời để nhớ, nhưng có lẽ mình sẽ nhiều hơn nên mới có cái để "tặng ai" đó chứ. Được sự động viên của anh Chim và cảm thấy rất tin tưởng ở tấm lòng của người phụ nữ như HP, mình xin được chia sẻ với 2 người chuyện này chứ không có ý định nhắc cho "nó" nhớ.
Thời để nhớ của mình là những tình cảm đầu tiên dành cho "nó", chẳng hiểu thời đó mình chưa biết tán gái hay là nó chưa có trái tim nữa, hy vọng là vì nó. Nó rất rắn với mình, mưa thì nó để mình đứng ở ngoài cổng tắm mưa, cầm bó hoa trên tay run vì lạnh gần chết. Nắng, nó kêu mình ra giữa sân trường đứng bắt mình nghe ca nhạc, ca một mình chưa đã, nó kêu thêm bạn thêm bè, vây cánh, quây mình, cho mình nghe đồng ca. Nghe mãi rồi sợ chúng nó mệt, mình còn định đi mượn quạt giấy để quạt cho chúng nó ca tiếp....
Sau hơn 15 năm nó gọi điện cho mình, "nó" hỏi thế mình đã biết "tán gái' chưa, nếu biết rồi thì tán thử cho nó nghe. Lạy trời, hôm đó mèo chưa công mât "lưỡn" của mình, mình cứ đánh lưỡn dẻo kẹo, nó khen mình tán hay như rứa hèn gì mà lấy được vợ. Ừ mà cũng thật!
Thế "thời để nhớ" của HP có gì tặng bạn nào! he...he...???
Thời để nhớ của mình là những tình cảm đầu tiên dành cho "nó", chẳng hiểu thời đó mình chưa biết tán gái hay là nó chưa có trái tim nữa, hy vọng là vì nó. Nó rất rắn với mình, mưa thì nó để mình đứng ở ngoài cổng tắm mưa, cầm bó hoa trên tay run vì lạnh gần chết. Nắng, nó kêu mình ra giữa sân trường đứng bắt mình nghe ca nhạc, ca một mình chưa đã, nó kêu thêm bạn thêm bè, vây cánh, quây mình, cho mình nghe đồng ca. Nghe mãi rồi sợ chúng nó mệt, mình còn định đi mượn quạt giấy để quạt cho chúng nó ca tiếp....
Sau hơn 15 năm nó gọi điện cho mình, "nó" hỏi thế mình đã biết "tán gái' chưa, nếu biết rồi thì tán thử cho nó nghe. Lạy trời, hôm đó mèo chưa công mât "lưỡn" của mình, mình cứ đánh lưỡn dẻo kẹo, nó khen mình tán hay như rứa hèn gì mà lấy được vợ. Ừ mà cũng thật!
Thế "thời để nhớ" của HP có gì tặng bạn nào! he...he...???
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Cảm ơn một ai đó đã dành tình cảm cho mình (dù chả biết thật hay giả vờ-cứ cho là thật).
Nhớ có lần nó đi mô vô sài gòn, sang nhà mang cho mình 1 túi chôm chôm. Quý lắm, vì quà miền nam, mình lại chưa được ăn bao giờ, nó vừa về, lật đật mở ra, trái nào cũng thối, tức điên.
Nhớ nhất là nó bị bọn mình chửi mà vẫn vui vẻ, hôm sau nghĩ lại thấy con bé thật dại, nó điên lên nó cho 1 nhát thì giờ ngồi hát cùng nắm đất xè xè bên đường.
Tiếc là hồi đó, chưa bao giờ biết khóc vì chuyện bạn trai, chỉ khóc vì được điểm thấp và bị mẹ mắng oan.
Nhớ cái nick Hoàng Hôn Biển của nó.
Và mãi mãi cũng chỉ có thế, vì đến bây giờ mình vẫn không có trái tim với nó. Nhưng từ sâu thẳm mình không ghét nó.
Nhớ có lần nó đi mô vô sài gòn, sang nhà mang cho mình 1 túi chôm chôm. Quý lắm, vì quà miền nam, mình lại chưa được ăn bao giờ, nó vừa về, lật đật mở ra, trái nào cũng thối, tức điên.
Nhớ nhất là nó bị bọn mình chửi mà vẫn vui vẻ, hôm sau nghĩ lại thấy con bé thật dại, nó điên lên nó cho 1 nhát thì giờ ngồi hát cùng nắm đất xè xè bên đường.
Tiếc là hồi đó, chưa bao giờ biết khóc vì chuyện bạn trai, chỉ khóc vì được điểm thấp và bị mẹ mắng oan.
Nhớ cái nick Hoàng Hôn Biển của nó.
Và mãi mãi cũng chỉ có thế, vì đến bây giờ mình vẫn không có trái tim với nó. Nhưng từ sâu thẳm mình không ghét nó.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 27/04/12, 08:10 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Khiếp, hai ông bà này có thời lãng mạn vậy sao
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Em Hoa! chắc 4-5 ngày rồi lại mới đăng đàn, thật vui khi vào đây chia sẻ những chuyện "bây giờ mới kể" của bọn anh. Mới nghe có đoạn đầu mà em đã thốt lên là "khiếp" rồi, thì nghe tiếp sẽ là "kinh khủng khiếp" rồi đến cái gì khiếp đây...
Đằng nào thì bây giờ nó cũng trở thành "chuyện diễn đàn" rồi mà em. Hôm sau có cảm hứng anh và chị sẽ còn chia sẻ tiếp em ạ. Rất vui khi có em tham gia.
Đằng nào thì bây giờ nó cũng trở thành "chuyện diễn đàn" rồi mà em. Hôm sau có cảm hứng anh và chị sẽ còn chia sẻ tiếp em ạ. Rất vui khi có em tham gia.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
"Thời để nhớ" của em lãng xẹt hà, chẳng có gì để mà lãng mạn được như này, nghĩ lại tiếc, phải chi ngày xưa...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Anh cũng thấy tiếc lắm chứ em, tại ngày xưa còn bé nên lưỡi ngắn chưa uốn được nên không có độ dẻo. Chứ bây giờ nó dài ra chút rồi uốn tốt lắm, nhưng mà có tiếc cũng đành vậy thôi, còn lãng mạn thì mình có thể tìm thấy khi gặp sự đồng cảm mà. Nó không hợp với người này thì sẽ hợp với người khác chứ, không lẽ...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
... Đến bây giờ mình cũng không hiểu nổi vì sao mình lại dành tình cảm cho nó được chứ, không rõ lắm. Nhưng hình như một người như mình ít khi để ý đến một sự thật tròn trịa và mình chưa có thói quyen để ý vào sự đầy đặn và nét hoàn hảo ở người khác. Mình thoáng thấy ở nó có một sự khiếm khuyết nào đó, nhưng rất duyên và mình luôn muốn tiếp cận nó, chọc cho nó nói, nó cười, nó chửi mình cũng được... miễn là mình nhìn thấy được sự khiếm khuyết đó trong giây lát thế là đêm về mơ màng lại ra thơ.
Nó nhắc đến cái bút danh của mình là Hoàng Hôn Biển thì trí nhớ của nó cũng không đến nỗi tồi. Ngày xưa mình và nó là 2 trong số 4 cây bút viết hay và hay viết trên báo của trường... Trong đầu mình vẫn còn mang máng cả 4 cây bút lên nhận giải mỗi đứa một quyển sổ và được thầy Thơ hay thầy Báu gì đó chụp một tấm ảnh lưu niệm. Mình thì mặc cái áo xanh còn nó thì mặc áo trắng với quần tím... trông cả 4 đứa như lũ ngố tàu...
Nó nhắc đến cái bút danh của mình là Hoàng Hôn Biển thì trí nhớ của nó cũng không đến nỗi tồi. Ngày xưa mình và nó là 2 trong số 4 cây bút viết hay và hay viết trên báo của trường... Trong đầu mình vẫn còn mang máng cả 4 cây bút lên nhận giải mỗi đứa một quyển sổ và được thầy Thơ hay thầy Báu gì đó chụp một tấm ảnh lưu niệm. Mình thì mặc cái áo xanh còn nó thì mặc áo trắng với quần tím... trông cả 4 đứa như lũ ngố tàu...
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Tặng những ai có một thời để nhớ
Giờ còn ngố, huống gì ngày xưa, áo xanh lè, nhìn như đàn bà, thấy ớn.
Còn chuyện viết, ai thì mình không biết chứ mình thì mình đính chính lại là hay viết chứ hổng có viết hay.
Còn chuyện gì kể luôn ra đi, khỏi kể lai dai, hì hì.
Còn chuyện viết, ai thì mình không biết chứ mình thì mình đính chính lại là hay viết chứ hổng có viết hay.
Còn chuyện gì kể luôn ra đi, khỏi kể lai dai, hì hì.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Những trò nghịch dại thời trẻ thơ, hơ hơ
» Tặng Mẹ và những góc thân quen của tuổi thơ con ...
» Tặng mắt xanh của những ngày mười tám :D
» Góp ý cho sự phát triển của Forum
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
» Tặng Mẹ và những góc thân quen của tuổi thơ con ...
» Tặng mắt xanh của những ngày mười tám :D
» Góp ý cho sự phát triển của Forum
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|