Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lại một lời xin lỗi với con yêu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
19092010
Lại một lời xin lỗi với con yêu
Trên tivi lại nói về Ông trăng.
Nhận tiền trung thu cơ quan cho 2 con, mua cho con vài cái bánh trung thu, đưa con đi chơi công viên, kiên nhẫn cả 2 tiếng đồng hồ cho 1/2 bát cơm (hình như con sắp ốm), bế con và ru bài hát quen thuộc (dù mẹ chẳng dám hát trước người lớn bao giờ)..nhưng mẹ biết các con mong nhiều hơn thế nữa.
Vừa xếp áo quần cho chuyến công tác ngày mai vừa nhìn 2 con ngủ ngoan như thiên thần, lòng mẹ lại se thắt lại. Ừm, thì cuộc sống mưu sinh, ừm thì mẹ phải mang trên vai nhiều trọng trách. Kế hoạch đưa con đi tiêm phòng tự nguyện, đi biển, vẫn bị hoãn lại.
Cái lớn lao nhất cho 2 con mẹ đã không làm được, không làm tốt.
Những điều nho nhỏ cho 2 con mẹ vẫn chưa kịp làm.
Mong con giấc ngủ bình yên với giấc mơ Ông trăng, chị Hằng, và hãy nhận từ mẹ 1 lời, ngàn lần: Mẹ xin lỗi các con yêu!
Nhận tiền trung thu cơ quan cho 2 con, mua cho con vài cái bánh trung thu, đưa con đi chơi công viên, kiên nhẫn cả 2 tiếng đồng hồ cho 1/2 bát cơm (hình như con sắp ốm), bế con và ru bài hát quen thuộc (dù mẹ chẳng dám hát trước người lớn bao giờ)..nhưng mẹ biết các con mong nhiều hơn thế nữa.
Vừa xếp áo quần cho chuyến công tác ngày mai vừa nhìn 2 con ngủ ngoan như thiên thần, lòng mẹ lại se thắt lại. Ừm, thì cuộc sống mưu sinh, ừm thì mẹ phải mang trên vai nhiều trọng trách. Kế hoạch đưa con đi tiêm phòng tự nguyện, đi biển, vẫn bị hoãn lại.
Cái lớn lao nhất cho 2 con mẹ đã không làm được, không làm tốt.
Những điều nho nhỏ cho 2 con mẹ vẫn chưa kịp làm.
Mong con giấc ngủ bình yên với giấc mơ Ông trăng, chị Hằng, và hãy nhận từ mẹ 1 lời, ngàn lần: Mẹ xin lỗi các con yêu!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Lại một lời xin lỗi với con yêu :: Comments
Re: Lại một lời xin lỗi với con yêu
Xin được chia sẻ với Hồng Phúc về những công vệc của cuộc sống thường nhật, mình tin là các con sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ, dù mẹ có phải bận bịu với những chuyến công tác mà không có nhiều thời gian dành cho các con.
Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến gần, chúc các con của mẹ Phúc cùng các cháu của đại gia đình K9295 luôn chăm ngoan, mạnh khỏe và yêu ba mẹ nhiều nhé, các con!
Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến gần, chúc các con của mẹ Phúc cùng các cháu của đại gia đình K9295 luôn chăm ngoan, mạnh khỏe và yêu ba mẹ nhiều nhé, các con!
Cũng đã làm cha làm mẹ ai cũng hiểu được nỗi lòng thương con, nhất là dịp lễ Tết lại không được bên các con. Mình cũng xin được chia sẻ cùng Hồng Phúc, chắc chắn các con sẽ hiểu nỗi lòng của mình mà, cũng như Hùng Sơn, mình chúc tất cả các cháu trong đại gia đình K9295 HH2 chúng ta đón Tết trung thu vui vẻ và có nhiều quà.
Ồi ôi, các bác ơi, thế bánh trung thu của em đâu, huhu
Chúc "các cháu", còn "các em" này sao không thấy nói gì, huhu, ăn vạ (((((
Chúc "các cháu", còn "các em" này sao không thấy nói gì, huhu, ăn vạ (((((
Ôi, ôi!! anh nhầm cứ tưởng các em trong diễn đàn đều đã hết tuổi nhận quà Trung thu.
Chắc quà Trung Thu của em Hoa phải để Admin liên hệ anh Tới nào đó đến tặng thôi.
Hehe.
Chắc quà Trung Thu của em Hoa phải để Admin liên hệ anh Tới nào đó đến tặng thôi.
Hehe.
Nhầm thế này thì không được roài !!!!
Em vẫn đang tuổi nhận quà Trung thu, em không biết đâu, các bác làm sao thì làm, còn 2 hôm nữa là Trung thu đấy, huhu (((((((
Em vẫn đang tuổi nhận quà Trung thu, em không biết đâu, các bác làm sao thì làm, còn 2 hôm nữa là Trung thu đấy, huhu (((((((
Vậy là lại sắp đến trung thu. Hy vọng trung thu năm nay em Hoa kịp có em bé để nhận quà của các cô, các chú, các bác trên diễn đàn. Hoa ơi cố lên.
Oác, mới sáng sớm bật máy, đọc được cái câu động viên của chị Phờ mà miệng cứ há hốc ra, hic hic.
Khoản này năm nay vẫn chưa cố được rồi, các bác có thương tình tặng quà trung thu cho em thì em xin, chứ còn...
Khoản này năm nay vẫn chưa cố được rồi, các bác có thương tình tặng quà trung thu cho em thì em xin, chứ còn...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|