Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tặng Hoatrangnguyen!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
21092010
Tặng Hoatrangnguyen!
Chờ mãi Hoa online để tặng quà mà không thấy! Chắc là đi chơi tít mít đâu đó rồi! Đành cứ tặng vậy! Không thích thì đừng buồn nhé!
Xong nhờ Hoa trong mấy chuyên mục Hoa làm mod thì xóa bớt những bài viết vô nghĩa của Hontuusau đi nhé! Thanks!
Xong nhờ Hoa trong mấy chuyên mục Hoa làm mod thì xóa bớt những bài viết vô nghĩa của Hontuusau đi nhé! Thanks!
Tặng Hoatrangnguyen! :: Comments
Re: Tặng Hoatrangnguyen!
Ôi, em cảm ơn anh nhiều ạ
Đây cũng là 1 vài chữ Hán hiếm hoi mà em ... nhận được mặt chữ, hihi
Một lần nữa, cảm ơn anh nhiều lắm ạ !
Còn về vấn đề "xóa bài", chắc anh lại bị ảnh hưởng từ bài viết của "Honque" rồi, phải không anh ? Em chẳng xóa bài nào hết, cái gì cũng có bắt đầu, và có lý do để tồn tại. Và bất cứ một "hệ thống" nào cũng có những quy tắc nhất định của riêng nó. Ai không "quay" theo thì cứ việc đứng ở ngoài
Có những lúc, em thấy lập trường của người lãnh đạo là yếu tố tiên quyết đấy ạ Làm dâu trăm họ mà, phải vững vàng và "giữ nguyên sắc" kể cả gió, cả mưa
Đây cũng là 1 vài chữ Hán hiếm hoi mà em ... nhận được mặt chữ, hihi
Một lần nữa, cảm ơn anh nhiều lắm ạ !
Còn về vấn đề "xóa bài", chắc anh lại bị ảnh hưởng từ bài viết của "Honque" rồi, phải không anh ? Em chẳng xóa bài nào hết, cái gì cũng có bắt đầu, và có lý do để tồn tại. Và bất cứ một "hệ thống" nào cũng có những quy tắc nhất định của riêng nó. Ai không "quay" theo thì cứ việc đứng ở ngoài
Có những lúc, em thấy lập trường của người lãnh đạo là yếu tố tiên quyết đấy ạ Làm dâu trăm họ mà, phải vững vàng và "giữ nguyên sắc" kể cả gió, cả mưa
Sao về muộn vậy? Không đâu! Anh viết trước khi Honque viết mà! Ví như những dòng comment này, xong thì thôi, để làm gì? Mà thôi! Cái gì cũng có lý do của nó! Cứ cho nó tự nhiên sinh ra rồi nó lại tự nhiên mất đi vậy!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 22/09/10, 12:30 am; sửa lần 1.
Được sửa bởi Hotuusau ngày 22/09/10, 12:30 am; sửa lần 1.
Em về lâu rồi, nhưng bây giờ mới có thời gian vào diễn đàn, hì. Em đang bù đầu, nhiều bài quá anh ạ, hic hic.
Sao lại để làm gì hả anh? Để có những lúc đọc lại chứ ạ Giống như em nói ở trên í ạ, cái gì cũng có bắt đầu và có lý do riêng để tồn tại.
Em sẽ kiến nghị Admin thay đổi cách đếm bài viết , nhưng nói chung cũng có cái khó của Admin
Giống như những comment trong Blog cũng thế thôi, người viết post bài lên, và có những comment để chia sẻ. Và đến khi đọc lại để thấy rằng , thời gian đó, "nó" đã như thế (cái này em nói hơi lan man tí, hihi )
Em nghĩ nó là những sự chia sẻ, giao lưu giữa các thành viên với nhau, em không xóa đâu, anh cũng đừng xóa nhé
Sao lại để làm gì hả anh? Để có những lúc đọc lại chứ ạ Giống như em nói ở trên í ạ, cái gì cũng có bắt đầu và có lý do riêng để tồn tại.
Em sẽ kiến nghị Admin thay đổi cách đếm bài viết , nhưng nói chung cũng có cái khó của Admin
Giống như những comment trong Blog cũng thế thôi, người viết post bài lên, và có những comment để chia sẻ. Và đến khi đọc lại để thấy rằng , thời gian đó, "nó" đã như thế (cái này em nói hơi lan man tí, hihi )
Em nghĩ nó là những sự chia sẻ, giao lưu giữa các thành viên với nhau, em không xóa đâu, anh cũng đừng xóa nhé
Mà em chưa có quà Trung Thu cho diễn đàn đó! Bơ đi là không được đâu!
Ơ, em tưởng em là người phải được nhận quà Trung thu chứ nhờ, he he
Em còn bé lắm.... các anh chị ơi
Em còn bé lắm.... các anh chị ơi
Anh thấy bài Tet Trung Thu của "Bướm rừng" hay hay! Em nối tiếp nghe! Chắc buồn ngủ rồi àh! Mà thôi kẻo mai lên giảng đường lại ngủ gật!
Phù, anh làm đi, hihi
Em phải đi ngủ thôi, còn sạc pin cho ngày mai nữa. Đang thời kỳ "căng thẳng" anh ạ, ngày nào cũng quay quay, mệt lắm
EM tự dưng cũng mất hứng viết rồi Có lẽ nên để cho một số thành viên khác lên tiếng, không thì mang tiếng "kém mà gáy to, át tiếng người khác", hê hê Cứ để đấy hẵng, "cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar"
Và, que sera sera!!!!!
Em phải đi ngủ thôi, còn sạc pin cho ngày mai nữa. Đang thời kỳ "căng thẳng" anh ạ, ngày nào cũng quay quay, mệt lắm
EM tự dưng cũng mất hứng viết rồi Có lẽ nên để cho một số thành viên khác lên tiếng, không thì mang tiếng "kém mà gáy to, át tiếng người khác", hê hê Cứ để đấy hẵng, "cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar"
Và, que sera sera!!!!!
Similar topics
» Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!
» Gửi tới Hoatrangnguyen!
» Quà tặng cuộc sống: Truyện ngụ ngôn về "Cái góc cuộc đời"
» Quà tặng cuộc sống: "Vết thương"
» Quà tặng cuộc sống: "Ba chúc con đủ"
» Gửi tới Hoatrangnguyen!
» Quà tặng cuộc sống: Truyện ngụ ngôn về "Cái góc cuộc đời"
» Quà tặng cuộc sống: "Vết thương"
» Quà tặng cuộc sống: "Ba chúc con đủ"
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|