Thống Kê
Hiện có 36 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 36 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
English in pool
+22
Tức Anh Ách
jamestoan
nguyenthuan0306
honque
floral78
thi no
manh.dv
langtusay
thachcao
Nguyen Thi Bon
Bánh Mỹ
Chí Phèo
tulengoc
shawnfofhh
HongPhuc12c
hoabattu
chim canh cut
langtu
hoatrangnguyen
Hoàng Hùng Sơn
nhatkychoanh
Hotuusau
26 posters
Trang 1 trong tổng số 8 trang
Trang 1 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
English in pool
Ngày xưa hồi sinh viên Hotuusau cũng khoái tiếng Anh lắm! Xong quả bằng A Streamline là cũng thấy tự tin lắm rồi! Hà nội thì Tây ba lô nhiều, theo kinh nghiệm của mấy em học ngoại ngữ là cứ đi theo mấy anh Tây ba lô nói chuyện thì học hỏi được khối vốn tiếng Anh, cứ thế HTS cũng đón đường mấy anh Tây ba lô nguyện làm hướng dẫn viên không công mong học được chút kiến thức.
Đang đi, chợt đi ngang qua nhà thờ một anh Tây chỉ vào hỏi: - What?
HTS bí quá, vừa học hôm qua mà bỗng quên tịt mất bực thật, nhìn vào thấy chữ "Giê-su" liền đáp: - It's Giesu office! mấy anh Tây gật gù ra vẻ hiểu làm cho HTS hứng chí.
Lại đi qua nghĩa trang liệt sĩ, mấy ông Tây lại hỏi. HTS không biết cách nào đáp: - Ơ me ri cừn pằng pằng, vi xi đai! Rồi mấy ông Tây cũng gật gù ra hiệu hiểu! Đấy tiếng Anh vậy đấy!
Đang đi, chợt đi ngang qua nhà thờ một anh Tây chỉ vào hỏi: - What?
HTS bí quá, vừa học hôm qua mà bỗng quên tịt mất bực thật, nhìn vào thấy chữ "Giê-su" liền đáp: - It's Giesu office! mấy anh Tây gật gù ra vẻ hiểu làm cho HTS hứng chí.
Lại đi qua nghĩa trang liệt sĩ, mấy ông Tây lại hỏi. HTS không biết cách nào đáp: - Ơ me ri cừn pằng pằng, vi xi đai! Rồi mấy ông Tây cũng gật gù ra hiệu hiểu! Đấy tiếng Anh vậy đấy!
Re: English in pool
hahahaaaaaaaaaaaaaa
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: English in pool
Hôm đó, sau khi Hotusau dẫn Tây ba lô đi chơi về, mách lại cho HHS làm theo. Kịch bản cũng y chang vậy, lần này Chú Tây ba lô đi qua bệnh viện phụ sản lại chỉ tay hỏi:
- What?
HHS lại gãi đầu, gãi tai một lúc rồi cũng bắn đại:
- A man (chỉ vào mình), a woman (chỉ vào cô Tây đi cùng), pằng pằng pằng (làm động tác), baby born here...
(anh nam, chị nữ, pằng pằng pằng, thằng nhóc đẻ ra ở đây)
Chú Tây ba lô há hốc mồm...
- What?
HHS lại gãi đầu, gãi tai một lúc rồi cũng bắn đại:
- A man (chỉ vào mình), a woman (chỉ vào cô Tây đi cùng), pằng pằng pằng (làm động tác), baby born here...
(anh nam, chị nữ, pằng pằng pằng, thằng nhóc đẻ ra ở đây)
Chú Tây ba lô há hốc mồm...
Re: English in pool
Các bác dọa trẻ con nó sợ, nó ko dám học tiếng Anh nữa bi giờ ))
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: English in pool
Không sợ đâu! Đó là bài học về tiếng Anh mà! Anh nghĩ trẻ con thích nữa là đằng khác ý chứ!
Re: English in pool
Haha, còn tôi nhớ khi đi mua con gà bên cam-pu-chia thời du học bên đó. Vốn từ cũng khá khá, hôm đó đi chợ mua con gà muốn mua con gà mái về ăn mà không biết nói với cái thằng bán gà thế nào.
I want to buy chicken. Thằng cam-pu-chia không biết Tiếng Anh nên mình lại chỉ vào cái chỗ nhốt gà gà rồi chỉ vào vợ nó và nói.
I want to buy a woman chicken.
Thế là nó cũng gật gù hiểu và bắt cho mình con gà mái.
Hihi.
I want to buy chicken. Thằng cam-pu-chia không biết Tiếng Anh nên mình lại chỉ vào cái chỗ nhốt gà gà rồi chỉ vào vợ nó và nói.
I want to buy a woman chicken.
Thế là nó cũng gật gù hiểu và bắt cho mình con gà mái.
Hihi.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: English in pool
Hố hố hố, may mà nó không vác dao đuổi chém vì tưởng muốn mua vợ nó nhốt vào lồng gà mang về... Hố hố hố...langtu đã viết:Haha, còn tôi nhớ khi đi mua con gà bên cam-pu-chia thời du học bên đó. Vốn từ cũng khá khá, hôm đó đi chợ mua con gà muốn mua con gà mái về ăn mà không biết nói với cái thằng bán gà thế nào.
I want to buy chicken. Thằng cam-pu-chia không biết Tiếng Anh nên mình lại chỉ vào cái chỗ nhốt gà gà rồi chỉ vào vợ nó và nói.
I want to buy a woman chicken.
Thế là nó cũng gật gù hiểu và bắt cho mình con gà mái.
Hihi.
Mua vịt!
Còn HTS hồi bên Ả Rập muốn mua con vịt về oánh tí tiết canh! Ra chợ chịu không tài nào nhớ nổi từ con vịt, nhớ mỗi từ con chim, thế là: Hai tay vỗ bạch bạch vào mông nói:
- Ai oăn tu bai dờ bớt cạc cạc! (I want to buy the bird! Cạc cạc!)
Thế mà nó cũng hiểu! Kinh!
- Ai oăn tu bai dờ bớt cạc cạc! (I want to buy the bird! Cạc cạc!)
Thế mà nó cũng hiểu! Kinh!
HTS- Khách viếng thăm
Re: English in pool
Hôm nọ vào quán ăn Hàn Quốc, mình muốn ăn thịt chó mà loay hoay mãi không biết lý giải thế nào cho hiểu, chợt:
- Ai lai ít đờ gâu gâu I like eat the dog meat (gâu gâu)
Chợt nghe mọi người xung quanh cười quá trời.
- Ai lai ít đờ gâu gâu I like eat the dog meat (gâu gâu)
Chợt nghe mọi người xung quanh cười quá trời.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Trim!
Đang ngồi con cà con kê phòng bảo vệ tòa soạn báo Chém gió, định bụng kiếm ly trà đá. Bỗng điện thoại phòng bảo vệ reo, bảo vệ lại vừa chạy ra ngoài, HTS nhấc máy, bên kia giọng ngoại quốc:
- Hê lô! Ai em mít tơ bớt phành phạch! Ai oăn tu chim mít tơ sờ!
.....
Chả hiểu ra làm sao nữa! Ai biết mách dùm cái!
- Hê lô! Ai em mít tơ bớt phành phạch! Ai oăn tu chim mít tơ sờ!
.....
Chả hiểu ra làm sao nữa! Ai biết mách dùm cái!
HTS- Khách viếng thăm
Re: English in pool
Hôm nọ lên Tây Bắc, thấy HTS học English bằng cách buổi tối đi đạp xích lô trở tây ba lô, vừa có thêm thu nhập, vừa có cơ hội luyện "ngại ngữ". Thấy mấy ông khách tây, mấy bà đầm tây, HTS mừng rơn:
- hê lô tu lơ mung đờ (xin chào tất cả mọi người) Vừa anh vừa pháp. Kinh!
Khách vẫn không nói gì HTS cứ đạp lẽo đẻo theo sau, một lúc sau HTS điên quá xổ ra 1 tràng ngoại ngữ:
- oăn jiu, oăn đô la, tu jiu to đô la. Ok? sít đao, no ok? gâu au. bái bai .
Rồi HTS phi xích lô đi thẳng. (khiếp chưa?)
- hê lô tu lơ mung đờ (xin chào tất cả mọi người) Vừa anh vừa pháp. Kinh!
Khách vẫn không nói gì HTS cứ đạp lẽo đẻo theo sau, một lúc sau HTS điên quá xổ ra 1 tràng ngoại ngữ:
- oăn jiu, oăn đô la, tu jiu to đô la. Ok? sít đao, no ok? gâu au. bái bai .
Rồi HTS phi xích lô đi thẳng. (khiếp chưa?)
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: English in pool
Thanh kiu Hoabattu!
Mộc Châu mùa này lạnh quá! Khách khứa kém tắm lắm, HTS vừa mới lau chùi sạch sẽ chiếc xích lô cất đi rồi. Định bụng đi buôn hoa đây! Hoa trên này rực rỡ mùa lạnh, nhiều loại, nhiều dáng, đẹp mê hồn!
- Hu bai phờ lâu uơ! Ve ry phờ rét, phờ rét!
- Ai seo Hoa ne vờ đai đây!
Ui cha! Rét quá đi mất!
Mộc Châu mùa này lạnh quá! Khách khứa kém tắm lắm, HTS vừa mới lau chùi sạch sẽ chiếc xích lô cất đi rồi. Định bụng đi buôn hoa đây! Hoa trên này rực rỡ mùa lạnh, nhiều loại, nhiều dáng, đẹp mê hồn!
- Hu bai phờ lâu uơ! Ve ry phờ rét, phờ rét!
- Ai seo Hoa ne vờ đai đây!
Ui cha! Rét quá đi mất!
HTS- Khách viếng thăm
Re: English in pool
Ai am điên quá!
Vừa lọ mọ gõ mãi bài thì bị ông đẩy một phát mất tiêu rồi HTS ơi. fou fou fou
Vừa lọ mọ gõ mãi bài thì bị ông đẩy một phát mất tiêu rồi HTS ơi. fou fou fou
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: English in pool
So ri! So ri!
Mạng 3g rùa bò của mình mà cũng đẩy được Hoabattu à?
Đừng giận nghe! Chuyện đó đối với Hotuusau như cơm bữa ấy mà! Bị mất bài suốt khi nghẽn mạng!
Chú thích:
- Ai seo Hoa ne vờ đai! (Là: Tôi bán Hoa tươi, không bao giờ héo!)
Thân!
Mạng 3g rùa bò của mình mà cũng đẩy được Hoabattu à?
Đừng giận nghe! Chuyện đó đối với Hotuusau như cơm bữa ấy mà! Bị mất bài suốt khi nghẽn mạng!
Chú thích:
- Ai seo Hoa ne vờ đai! (Là: Tôi bán Hoa tươi, không bao giờ héo!)
Thân!
HTS- Khách viếng thăm
Re: English in pool
Mình nghĩ đúng hơn phải là: "Ai oăn tu trim chim mít tơ lếch", hô hố...HTS đã viết:Đang ngồi con cà con kê phòng bảo vệ tòa soạn báo Chém gió, định bụng kiếm ly trà đá. Bỗng điện thoại phòng bảo vệ reo, bảo vệ lại vừa chạy ra ngoài, HTS nhấc máy, bên kia giọng ngoại quốc:
- Hê lô! Ai em mít tơ bớt phành phạch! Ai oăn tu chim mít tơ sờ!
.....
Chả hiểu ra làm sao nữa! Ai biết mách dùm cái!
Re: English in pool
HHS sưu tầm được cái này, post lên phục vụ bà con.
Tư liệu này không nhằm mục đích lợi nhuận, mà chỉ nhằm giúp những người đang học, đã học, và sẽ học có thêm vốn từ trong Tiếng Anh phong phú hơn...
- Sugar you you go, sugar me me go: Đường anh anh đi, đường em em đi
- No star where: Không sao đâu
- Like is afternoon: Thích thì chiều
- If you want i'll afternoon you: Nếu mày muốn tao sẽ chiều mày
- No Four Go: Vô Tư Đi!
- I come you, I hate you, far me please: Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!
- When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love
(Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình)
- When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right
(Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính)
- Star I Miss. mono: Vì sao tôi cô đơn
- Know die now: Biết chết liền
- Three ten six ways, run is the best: tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách
- No dare where: hổng dám đâu
- You ugly bottle exceed gosh: anh xấu chai quá trời
- No table: miễn bàn
- I slap you drop teeth: tôi tát anh rụng răng
- No table silver: miễn bàn bạc
Sưu tầm và chỉnh lý
Tư liệu này không nhằm mục đích lợi nhuận, mà chỉ nhằm giúp những người đang học, đã học, và sẽ học có thêm vốn từ trong Tiếng Anh phong phú hơn...
- Sugar you you go, sugar me me go: Đường anh anh đi, đường em em đi
- No star where: Không sao đâu
- Like is afternoon: Thích thì chiều
- If you want i'll afternoon you: Nếu mày muốn tao sẽ chiều mày
- No Four Go: Vô Tư Đi!
- I come you, I hate you, far me please: Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!
- When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love
(Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình)
- When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right
(Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính)
- Star I Miss. mono: Vì sao tôi cô đơn
- Know die now: Biết chết liền
- Three ten six ways, run is the best: tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách
- No dare where: hổng dám đâu
- You ugly bottle exceed gosh: anh xấu chai quá trời
- No table: miễn bàn
- I slap you drop teeth: tôi tát anh rụng răng
- No table silver: miễn bàn bạc
Sưu tầm và chỉnh lý
Được sửa bởi hoanghungson ngày 03/11/10, 06:27 pm; sửa lần 1.
Re: English in pool
Tôi đang được nhờ dịch thơ Hồ Xuân Hương. Tra từ điển tìm mãi mà không thấy, từ "hỏm hòm hom" dịch sang tiếng anh là gì hả các bác nhể?
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 03/11/10, 06:51 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: English in pool
Vấn đề HP đặt ra khá hay, nhưng HHS thấy hay nhưng mà...quá khó. Hồ Xuân Hương đã chơi chữ, mà đã chơi chữ thì mọi cố gắng dịch ra một thứ ngôn ngữ khác e rằng đều trở nên funny (trò cười). Với tiêu chí funny thì HHS cũng xin mạnh dạn đề xuất dịch như sau:HongPhuc12c đã viết:Tôi đang được nhờ dịch thơ Hồ Xuân Hương. Tra từ điển tìm mãi mà không thấy, từ "hỏm hòm hom" dịch sang tiếng anh là gì hả các bác nhể?
Hỏm Hòm Hom: Sẳng Chằng Phăng: Sunken Trunk Frame
Đúng là chuối thật, chuối quá! Hê hê
Có ai có phương án khác không?
Re: English in pool
Hê hê! Đúng nghề rồi!
"so deep, so small, so circular, same as the hole!"
Vậy là: deep small hole "chuối củ!"
"so deep, so small, so circular, same as the hole!"
Vậy là: deep small hole "chuối củ!"
Re: English in pool
Hà hà... công nhận phương án này sát nghĩa, đúng nghề đó HTS, dịch cái là tưởng tượng ra "chuối" liền!Hotuusau đã viết:Hê hê! Đúng nghề rồi!
"so deep, so small, so circular, same as the hole!"
Vậy là: deep small hole "chuối củ!"
Re: English in pool
Note:
Mr.Quylx had been eating banana too much! May be, He will sleep on the tree! Every body should help him going to home!
Mr.Quylx had been eating banana too much! May be, He will sleep on the tree! Every body should help him going to home!
Re: English in pool
More Warning!
Mr.HungS has lose his banana! Could you looking for it for him! If haven't got it, he has many problems! May be, Mr.BirdPP cut it to preserve in wine!
Mr.HungS has lose his banana! Could you looking for it for him! If haven't got it, he has many problems! May be, Mr.BirdPP cut it to preserve in wine!
Re: English in pool
Updated news: After few hours of seeking, finally, Chem gio group just find it out at the "Lost and Found" office, Noi Bai airport. It's fly VN000 to Tay Bac. It's said that the banana was on a hole, really a big hole... just now everything is OK.Hotuusau đã viết:More Warning!
Mr.HungS has lose his banana! Could you looking for it for him! If haven't got it, he has many problems! May be, Mr.BirdPP cut it to preserve in wine!
Regards with braging,
Re: English in pool
Chào các bạn yêu thích CLB English Banana,
HHS cũng có nhiều chuyện "chuối củ" khi có dịp "đi ngoài ra nước".
Khi nào rảnh sẽ post lên hầu chuyện các bạn.
HHS cũng có nhiều chuyện "chuối củ" khi có dịp "đi ngoài ra nước".
Khi nào rảnh sẽ post lên hầu chuyện các bạn.
Re: English in pool
We're looking for computer engineers who like to solve difficult problem
Call us now on
x=24, y = 30
Phone := 01.(y^4 - x)_(y^4 - 10^x) x 10
Cần tuyển thợ sửa máy tính cho CLB English Banana, yêu cầu trình cao, khoái những ca "khó đẻ".
Xin liên hệ qua điện thoại
x=24, y = 30
Số điện thoai = 01.(y^4 - x)_(y^4 - 10^x) x 10
Re: English in pool
Đúng là chuyện tiếng Anh "chuối củ" như HHS nói!
Hồi HTS đang làm việc ở nước ngoài, trong buổi làm việc tại công trường "Đảo cây cọ" của Ả Rập, HTS gặp tình huống: 'cái bu-long của cop-pha thò ra quá dài, cần phải cắt ngắn để khỏi vướng khi đổ bê-tông'! Tiếng Anh của HTS thì khỏi phải nói: 'toàn phát biểu bằng tay'. Vậy là HTS mô tả với kỹ sư đồng nghiệp nước ngoài bằng cách:
"Khum khum mấy ngón tay mô tả cái lỗ, lấy một ngón khác chọc vào nói: -cross in to,
đầu kia thò ngón tay ra và ra hiệu nói:
-cut!"
Thằng kỹ sư nước ngoài ôm quần trợn tròn mắt!
Hồi HTS đang làm việc ở nước ngoài, trong buổi làm việc tại công trường "Đảo cây cọ" của Ả Rập, HTS gặp tình huống: 'cái bu-long của cop-pha thò ra quá dài, cần phải cắt ngắn để khỏi vướng khi đổ bê-tông'! Tiếng Anh của HTS thì khỏi phải nói: 'toàn phát biểu bằng tay'. Vậy là HTS mô tả với kỹ sư đồng nghiệp nước ngoài bằng cách:
"Khum khum mấy ngón tay mô tả cái lỗ, lấy một ngón khác chọc vào nói: -cross in to,
đầu kia thò ngón tay ra và ra hiệu nói:
-cut!"
Thằng kỹ sư nước ngoài ôm quần trợn tròn mắt!
English in pool
Dear friends and members,
in order to connecting the people who would love to learn, exchange the foreign language studying experience, on behalf of Admin, members of forum, I would love to create a foreign language club to meet the demand of people, who like studying foreign language.
With the purpose of exchange the learning experience, learning from each other, I suggest that: the club encourage self - compose production and use English is the main language to deal with each other. I hope that, the club is going to be a useful platform to who those interested of foreign language and hope members support this idea.
Thanks so lot and I highly appreciate your feedback, your discussions on this.
With best regards
shawnfofhh
in order to connecting the people who would love to learn, exchange the foreign language studying experience, on behalf of Admin, members of forum, I would love to create a foreign language club to meet the demand of people, who like studying foreign language.
With the purpose of exchange the learning experience, learning from each other, I suggest that: the club encourage self - compose production and use English is the main language to deal with each other. I hope that, the club is going to be a useful platform to who those interested of foreign language and hope members support this idea.
Thanks so lot and I highly appreciate your feedback, your discussions on this.
With best regards
shawnfofhh
shawnfofhh- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 59
Mức độ đóng góp : 667
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 24/11/2010
Đến từ : Thanh Hóa
Re: English in pool
I don't know!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: English in pool
Wow, that's great idea! You may get 500 point bonus for your creative topic.
Willing to share, not only sweet memories, friendly but also knowledge and living skills – that's what we are expecting from buddies and honor members.
Knowledge may not be really a power; it’s that potential only till it be SHARED each other, especially to our friends.
itself, be a big and warm HOME. Never mind, whatever you are good or not in English, Chinese, etc. We are LEARNING by SHARING, I support for this idea.
I am not saying that I am doing write these words correctly but I do love this topic.
Hope to hear from you much more, my buddies,
Willing to share, not only sweet memories, friendly but also knowledge and living skills – that's what we are expecting from buddies and honor members.
Knowledge may not be really a power; it’s that potential only till it be SHARED each other, especially to our friends.
itself, be a big and warm HOME. Never mind, whatever you are good or not in English, Chinese, etc. We are LEARNING by SHARING, I support for this idea.
I am not saying that I am doing write these words correctly but I do love this topic.
Hope to hear from you much more, my buddies,
Được sửa bởi hoanghungson ngày 01/04/11, 07:32 am; sửa lần 1.
Trang 1 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Trang 1 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|