DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 38 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 38 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Vị thế của doanh nhân trong xã hội

+11
Hotuusau
Hoàng Hùng Sơn
honque
manh.dv
Tức Anh Ách
HongPhuc12c
lequochuy77
quylx
Bánh Mỹ
Vo Anh
CCBG
15 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by CCBG 11/10/10, 04:23 pm

First topic message reminder :

Chào các bạn,

Các hạ "chém gió" cứ tự đặt mình vào tầng lớp doanh nhân, mà theo báo chí và dư luận đang tung hô rằng:
" ... Những nhân tố dân tộc và quốc tế trong thời đại hiện nay quy định vị thế của các giai tầng xã hội, trong đó đặc biệt là vị thế của tầng lớp doanh nhân. Có thể nói chưa bao giờ như ngày nay, tầng lớp doanh nhân lại được đặt vào vị trí trung tâm của xã hội ở mỗi quốc gia dân tộc và trong đời sống nhân loại. ..." (theo "Vị thế của Doanh nhân Việt Nam hiện nay" Báo Điện Tử Văn Hóa Doanh Nhân - Tác giả : PGS.TS Lê Quý Đức đăng 5:33, 11/10/2010)

Nhưng, cũng trưa nay, các hạ ngồi ăn cơm với một số anh chị bạn doanh nhân, có một anh hỏi:
- Hôm qua, có ai đi xem diễu binh không?
Có vài người trả lời: "Có"
Anh bạn hỏi tiếp:
- Có ai để ý xem khối Doanh nhân xếp vị trí nào trong đoàn diễu binh không?

.... Bàn ăn chợt trầm xuống, không ai nói thêm câu nào, hình như có một cái gì đó "ngèn nghẹt" trong cổ họng mỗi người và những ánh mắt suy tư ...

Lát sau, anh bạn các hạ như muốn phá vỡ cái không khí ấy, hỏi thêm một câu:
- Khi mà xã hội còn xếp tầng lớp doanh nhân đi áp chót đoàn diễu binh, thì nền kinh tế có khả năng cất cánh không?

... Lại một lần nữa, không ai trả lời, mà thực lòng không ai muốn trả lời vì họ vẫn đang đăm chiêu cho câu vấn của riêng mình bằng các trải nghiệm của doanh nhân ...

Vâng, các hạ ngưỡng mộ lắm các doanh nhân của K9295, đặc biệt là HHS, Quylx, Bánh Mỹ .. các hạ nêu vấn đề lên đây để cùng bàn luận với các bạn như HHS, Quylx, Bánh Mỹ, ThanhBinh12E, Hoanhvinh, DinhVietChung, LevanThang, manhthienlong, TrinhTienAnh ... nếu bạn nào có nhã hứng tìm hiểu cái vị thế thực của mình hiện nay (hãy xem như chúng ta đang ngồi cùng bàn ăn với các hạ).
Các hạ xin được nêu một câu của dân gian dạy: "Ở đời, phải biết mình là ai?!".
Các bạn K9295, hai chữ "Doanh Nhân" ở vị trí nào trong tâm trí các bạn, hãy chia sẻ!
Xin mời các ý kiến! (chú ý: viết chân thành, nhưng tránh chính trị nhé!)


Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 11/10/10, 04:51 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Sửa chính tả)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down


Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Sự kiện và nhân vật- Không bình loạn

Bài gửi by Thanhhoa 23/10/10, 12:22 pm

"Tôi phê bình ý của Quylx khi bạn phát biểu: Doanh nhân chưa được chú trọng, đi ra đường bị CSGT dừng xe và văng "Đ.mẹ"! Không phải doanh nhân nào cũng tốt và không phải CSGT nào cũng xấu! Nhìn cảnh tắc đường, xe chen nhau đi lộn xộn, các anh CSGT phân luồng cả giữa trưa nắng gắt mà vẫn không thể giải quyết nhanh chóng, nếu là tôi thì không chịu nổi, có trách thì trách ý thức của dân ta thôi! Vậy bạn Quylx khi nói về Doanh nhân đừng xen các đối tượng khác vào!"
Đọc vài dòng viết về các chú cảnh sát giao thông, cháu xin nêu một sự kiện và nhân vật cuối tuần- Cháu và mọi người "No" bình loạn nhé!

Vào hồi 2h sáng ngày 23/10/2010, tại quốc lộ 1A đoạn đường thuộc huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa, một sợi dây điện sà xuống chắn ngang đường. Sau 1 tiếng cán bộ điện lực có mặt xử lý sự cố điện. Lúc này 2 làn đường trên quốc lộ đã tắc nghẹt cứng, xe lao lên, xe chen xuồng, có vài lái xe nhảy xuống làm nhiệm vụ phân làn đường. 30 phút sau đó, có một phụ nữ cầm máy bấm Alo cho cảnh sát giao thông. sau 30 phút tiếp theo, 1 chú cảnh sát xuất hiện, mấy lái xe chửi "Đ.Mẹ đi đâu mà giờ mới ló mặt ra" - Cảnh sát cười nhẹ: "Trạm ở xa cách đây cả chục km, chúng tôi còn nhiệm vụ khác".
1 tiếng sau, đoạn đường tắc chục km đã được thông!
Báo cáo hết

Đây là 1 hình ảnh lái xe làm nhiệm vụ phân làn đường!

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 23102010242

Thanhhoa
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by manh.dv 13/11/10, 05:17 pm

Xin được bình đôi chút về tác giả:

Chủ đề vị thế của doanh nhân trong xã hội được khơi mào từ khá lâu và cho tến tận bây giờ đã nhận được khá nhiều các lời bình phong phú và sâu sắc xoay quanh chủ đề này.

Trong số các lời bình tôi nhận thấy có những lời binh đã đưa ra được tính thuyết phục của khía cạnh được nêu, nhưng cũng không ít các lời bình mang tính phản biện nhau dựa trên những quan điểm cá nhân.

Là một công dân bình thường tôi không quan tâm nhiều đến văn học, triết học hay xã hội học nhưng tôi rất tâm đắc với một số lời bình sau này của hồng phúc, cánh chim bạt gió về cách hành văn và lối biện chứng.

Tôi không đồng tình với một số tác giả cứ đạo mạo cho rằng lời bình của các tác giả khác là sai, đúng hoặc phải như thế này, phải như thế khác. Thực tế nếu phải là thế này, là thế kia thì đã là chính bạn rồi, điều này sẽ trái với nguyên tắc và cách ứng xử của mọi người trong một xã hội công bằng và văn minh. Tôi không quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như hiểu biết của các hạ đến đâu nhưng qua lời văn tôi hiểu những bạn đó đang tự thổi mình lên vị trí thủ lĩnh của một trường phái giáo lý hay ''ma giáo'' nào đó.

Theo quan điểm của riêng tôi, dù là bất kỳ ai, thành phần nào, tổ chức nào nếu được xã hội hay một tổ chức xã hội tôn vinh, tôi đều rất cảm kích và ngưỡng mộ bởi tôi hiểu đó là thành quả của một quá trình hoạt động nghiêm túc và nỗ lực. Còn đằng sau những danh hiệu đó là gì thì không ai hiểu hết được hoặc trong một số trường hợp là chưa đủ tuổi để hiểu hoặc không nên biết.

Thực tế trong xã hội nói chung, mọi sự vật và hiện tượng đều mang tính tương đối và giá trị chân lý chỉ phù hợp trong một hệ quy chiếu không gian -thời gian.

Tôi mong các thành viên bình luận nhiều về chủ đề này và mong rằng các bạn cũng đưa thêm chủ đề để mọi thành viên được thỏa thích bình. ví dụ như: ''Chợ là gì? vị thế của cái chợ như thế nào trong lòng người việt hoặc văn hóa việt?''

Thân!

manh.dv
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 106
Ngày tham gia : 06/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by hoabattu 13/11/10, 10:35 pm

Ý kiến về 1 chủ đề "Chợ" của manhthienlong rất hay, các bác hoặc bác Mạnh tạo topic luôn đê, để mọi người "bình loạn" ạ!

hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by BM 15/11/10, 09:25 am

Chào các bạn,
Mình có theo dõi chủ đề này và các tranh luận của các bạn ngay từ đầu, nhưng thú thật mình thấy trong các trao đổi có thành viên muốn "đánh võng" nhiều hơn là tranh luận.
Có vài lời mạo muội xin trao đổi với các bạn như sau.

Tranh luận là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các môi trường và thể chế bình đẳng. Lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một môi trường trao đổi lành mạnh.
Có những đòi hỏi khó khăn cho một cuộc tranh luận nghiêm túc có ý nghĩa, và không phải ai cũng có khả năng đạt được những yêu cầu này. Thành ra, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều trường hợp các tranh luận trở thành ngụy biện. Có nhiều kiểu ngụy biện, nhưng phổ biến là ngụy biện “cá trích”. Loại ngụy biện này thường hay được ứng dụng khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục đích đánh lạc hướng vấn đề, lý lẽ quanh co. Loại ngụy biện này thường luẩn quẩn trong vài giả định và kết luận. Khi đang nói về cái bát, luyên thuyên một hồi lại nói về cái đĩa, rồi nói về cái nồi, nói về cái nồi một cách rất say sưa, nhưng lại quên béng việc mình đang nói về cái bát.

Chúng ta thường rất tự hào về những đối thoại mà chúng ta cho là “thông minh” giữa Trạng Quỳnh và Chúa Trịnh ngày xưa. Nhưng nói một cách công bằng và theo tiêu chuẩn của lí luận logic, thì những trao đổi của Trạng Quỳnh hay tương tự chỉ là những ngụy biện ở trình độ thô sơ nhất. Nhưng có điều đáng buồn là những đối thoại kiểu Trạng Quỳnh, mà trong đó sự hơn thua nhau từng câu nói, bắt bẻ nhau từng chữ, vặn vẹo ý nghĩa của từng câu văn, v.v… lại đi vào sử sách, như thể để làm gương cho thế hệ sau này. Mà làm gương thật. Cho đến ngày nay, có người vẫn còn cho đó là một biểu tượng của sự thâm thúy, thông minh của dân tộc, là phản ánh sự phong phú của ngôn ngữ Việt, và đem ra ứng dụng trong tranh luận. (ST)
Trong cái sự thực phức tạp, mờ mờ ảo ảo của vấn đề, có cái đẹp riêng. Không phải cái đẹp trơn tru, tròn trĩnh, nhưng là cái đẹp khắt khe của sự thật. Tương tự, một lời phát biểu nghịch lý có cái đẹp của nó, vì nó có thể đánh thức chúng ta về một thế giới phức tạp, một thế giới không nằm gọn trong đúng/sai, tốt/xấu, bạn/thù. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên vượt qua chính mình bằng cách cho các tế bào trí tuệ có cơ hội làm việc.
Chính bài này của BM cũng là một kiểu...ngụy biện đấy, đó là kiểu ngụy biện "lợi dụng quyền lực nặc danh".
Vài lời thẳng thắn, mong các bạn châm trước.
avatar
BM
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by CCBG 19/03/13, 10:11 am

Sáng ra, các hạ vừa thoát cuộc họp kiểu nhồi sọ một mớ "chiến lược" chết tiệt ... chán như con gián, mà chẳng có cách nào kéo cái "cần tăng trưởng" được tự nhiên to khỏe như cái "cần tăng dân số". Thôi đi giải trí vậy, gặp bài này thâm thật, post lên mọi người đọc chơi:

DOANH NHÂN TRÍ LÙN

Không phải ngẫu nhiên mà xã hội dần hình thành một lớp doanh nhân trí lùn, nhưng lại luôn cặp kè và sai khiến cả… nguyên thủ! Việc tầng lớp siêu giàu đang “sở hữu” các chính trị gia đã không còn là câu chuyện của riêng nước Mỹ. Không biết ở Việt Nam, nhóm 1% kia đang chiếm ôm đến bao nhiêu phần trăm vốn liếng và tài sản quốc gia? Và thật sự cái “phố Wall” của nước Việt này đang nằm ở… chỗ nào?

Tất nhiên, không ai dám xem thường vai trò và vị thế của người “làm ra tiền”. Đả phá giới “con buôn” là “di sản” ấu trĩ của một thời gõ kẻng ăn cơm. Giá trị doanh nhân và tầm thế của người “làm ra tiền” ngày càng được nhìn nhận đúng mực và coi trọng hơn. Không cần nhắc điều này nữa, bởi nó đã được ca tụng, tôn vinh quá nhiều và xã hội đã có hẳn một ngày dành cho họ: ngày doanh nhân. Nói trước vậy để xin các “đại gia” đừng chụp cho thằng Nhất cái mũ “xem thường khinh miệt” những người biết “làm ra tiền”. Tôi chỉ muốn nhìn xét thử ở vài nghĩa khác, những chiều nghĩa thấy còn ít nhiều “lộm cộm” về một xu thế và tầng lớp “doanh nhân mới”.

Chơi quen và thân nhiều doanh nhân, trong đó không ít hàng đại gia, tôi giật mình nghiệm ra rằng: đa phần họ đều… ít học. Hiếm có tay nào nhiều chữ lại lắm tiền! Có lẽ cũng giống như con nhà nghèo thường học giỏi, việc hẫng hụt thua thiệt trong sự học đã thành động cơ khiến họ cố vươn lên trong sân chơi … bạc tiền!

Ừ thì không phải ai cũng có học, cũng như không thể ai cũng lắm tiền. Nhưng nhiều điều khiến tôi lẩn thẩn mãi: Tại sao phần lớn các đại gia lại đều thuộc diện ít học? Hay phải chăng ở cái nước mình, muốn làm giàu thì không cần học và học càng nhiều thì “cơ hội” làm giàu càng xa? Tại sao cái sự học lại có vẻ mâu thuẫn với sự giàu, và nếu vậy thì giáo dục và đường hướng cho con cháu ra sao? Xã hội cần tiền, cần người biết làm ra tiền, nhưng chẳng lẽ lại khuyên bảo con cháu: đừng học nữa, hãy đi… làm tiền?

Ai đó bảo: doanh nhân Việt không cần vốn, cái vốn lớn nhất cần nhất quan trọng nhất và chóng làm giàu nhất là “vốn quan hệ”. Tuyệt đúng! Do thế, cái sự “quan hệ” này lại rất ứng với sự ít học của nhiều đại doanh Việt. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội dần hình thành một lớp doanh nhân trí lùn, nhưng lại luôn cặp kè và sai khiến cả… nguyên thủ!

Cái “vốn” này đem lại cho họ những lợi ích khổng lồ. Chiếc bánh lợi ích đó thay vì được cắt chia đều cho xã hội, thì lại được dồn gói làm giàu cho vài thương nhân máu mặt biết quan hệ. Sự làm tiền và làm giàu vì thế nhiều khi trở nên quá dễ dãi và bất chấp. Xã hội dần hình thành một lớp thương nhân cực giàu, đẩy sự cách biệt trong xã hội ngày một xa hơn.

Từ chỗ không cần học lại dễ làm giàu, dễ sai khiến làm không ít doanh gia ảo tưởng lao vào sân chơi chính trị. Sự xuất hiện quá nhiều doanh gia trong quốc hội kỳ này, với đang “sở hữu” các chính trị gia đã không còn là câu chuyện của riêng nước Mỹ. Không biết ở Việt Nam, nhóm 1% kia đang chiếm ôm đến bao nhiêu phần trăm vốn liếng và tài sản quốc gia? Và thật sự cái “phố Wall” của nước Việt này đang nằm ở… chỗ nào?

Tác giả: Bạn Đọc Muốn Giấu Tên
(sưu tầm)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 19/03/13, 08:50 pm

Xin chào các bác,
Em thoáng thấy chủ đề này, lại thấy cô Hồng share trên facebook, trộm nghĩ không biết đã đến ngày doanh nhân chưa (em cũng không nhớ chính xác nữa, để hỏi lại bác google sau).
Luận điểm của bác "giấu tên" em cũng muốn phản biện đôi chút, nhưng đang mải chút việc, xin được quay lại sớm!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 24/03/13, 12:01 pm

Xin chào các bạn,
Tôi mạn phép quay lại với chủ này, hôm nay là một ngày CN đẹp trời, nếu có ai đó không đồng tình với tôi thì cũng vì lý do thời tiết đẹp mà lượng thứ.
Chúng ta nói nhiều đến "doanh nhân" nhưng tôi e là nhiều người, kể cả "tác giả giấu tên" ở bài viết trên chưa hẳn đã hiểu đúng và đủ về cụm từ và chân dung của "doanh nhân".
Cá nhân tôi, chưa hẳn hội tụ đủ những phẩm chất để được gọi là "doanh nhân", lại càng chưa thể là "doanh nhân thành công", nhưng vẫn có quan điểm về "doanh nhân" của mình.
Doanh nhân là gì? Một người phản ứng nhanh với thị trường và đưa ra những quyết định đúng đắn? Hay là người có khả năng nhìn thấy được các cơ hội, và hành động? Có lẽ những quan niệm đó đều đúng, bởi chúng đều nói đến một khía cạnh của người Doanh nhân. Họ là những người có ý tưởng, tham vọng, ước mơ và có khả năng biến chúng thành hiện thực thông qua tầm nhìn, chiến lược kinh doanh. Điều đó giúp bạn từng bước trở thành một người lãnh đạo, lãnh đạo doanh nghiệp và thậm chí là lãnh đạo một xu thế mới!
Nhưng cũng có rất nhiều người có ý tưởng hay và độc đáo, nhưng họ lo sợ hoặc e ngại mà không dám tiến bước. Vì vậy, họ không thể trở thành Doanh nhân, càng không thể trở thành một Doanh nhân thành công.
Bên cạnh đó, cũng phải nói đến yếu tố “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa” trong Kinh doanh. Đó chính là đúng người – đúng thời điểm – đúng nơi – và đưa ra một quyết định đúng đắn.
"Doanh nhân" khác với "Người làm ăn" vì "người làm ăn" có thể chỉ tính toán đem lại lợi ích cho bản thân, còn "doanh nhân" ngoài mục đích phục vụ lợi ích bản thân, còn có nghĩa vụ và sứ mệnh đem đến lợi ích cho người khác.
Nói một cách sòng phẳng: Doanh nhân là người trả lương cho người khác.
Tôi đi dự nhiều buổi "Gặp mặt doanh nhân" nọ kia mà gặp doanh nhân đích thực thì ít, gặp quan chức, bí thư nọ, lãnh đạo kia thì nhiều, phát biểu, bàn tán loạn cào cào, với tôi họ không phải là "doanh nhân", mặc cho ai đó có thể hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp coi họ là "doanh nhân".
bài viết trên đã viết:Chơi quen và thân nhiều doanh nhân, trong đó không ít hàng đại gia, tôi giật mình nghiệm ra rằng: đa phần họ đều… ít học. Hiếm có tay nào nhiều chữ lại lắm tiền! Có lẽ cũng giống như con nhà nghèo thường học giỏi, việc hẫng hụt thua thiệt trong sự học đã thành động cơ khiến họ cố vươn lên trong sân chơi … bạc tiền!
Tác giả bài viết này hơi thiển cận, cái quan niệm "chữ nghĩa đi đôi với bằng cấp" của xã hội mình chính là hậu quả của lối suy nghĩ này. Chưa nói đến “doanh nhân”, những người giàu có với tôi, đa phần là họ giỏi, nếu không muốn nói tôi ngưỡng mộ tất cả họ, họ có thể “ít bằng cấp” nhưng không có nghĩa là họ dốt nát, hay họ ít học, xin lỗi nhé, chúng ta học được theo họ hãy còn mệt lắm, hoặc là ta quá dốt, học mười phần chẳng bằng họ học 1 phần mà họ còn làm tốt hơn gấp bội. Vậy ít hay nhiều có nghĩa lý gì???
Tâm lý ghét những người giàu là tâm lý tiểu nông, được giáo dục từ nhỏ là “người giàu xấu lắm, đừng chơi với họ”.
bài viết trên đã viết:Ai đó bảo: doanh nhân Việt không cần vốn, cái vốn lớn nhất cần nhất quan trọng nhất và chóng làm giàu nhất là “vốn quan hệ”. Tuyệt đúng! Do thế, cái sự “quan hệ” này lại rất ứng với sự ít học của nhiều đại doanh Việt. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội dần hình thành một lớp doanh nhân trí lùn, nhưng lại luôn cặp kè và sai khiến cả… nguyên thủ!
Cái này thì hay này, đã từng có giai đoạn (và kể cả bây giờ vẫn hãy đang trong giai đoạn này) nhiều kẻ chẳng cần nhiều vốn liếng, chẳng cần học hành nhiều, chỉ cần 1 cái xe, 1 tài xế, chẳng cần công ty, công teo, doanh nghiệp gì cho rách việc, lên đường và làm ăn vào như nước. Vốn liếng duy nhất là “quan hệ”. Tôi vẫn thừa nhận những người này thuộc loại tài giỏi, chưa kể là quá giỏi vì thậm chí chẳng cần vốn liếng nhiều, vẫn kiếm tiền như nước.
Nhưng qua những cơn khủng hoảng vừa qua, mới thấy những giá trị chân thật mới dần được tôn trọng, những người làm thật, ăn thật vẫn sống tốt và phát triển. Đương nhiên, tôi chẳng ngu gì phản đối tác dụng của cái vốn “quan hệ” trong làm ăn, ở đâu cũng vậy, trời Tây cũng thế, trời Ta lại càng thế.
Nhưng vẫn xin nhắc lại, những người đó vẫn là “những người làm ăn”, không phải “Doanh nhân”.

Doanh nhân là những ai đang làm kinh doanh một cách chuyên nghiệp, họ là một chuyên gia về quản lý kinh doanh, là những người trí thức lao động trí óc và sử dụng tổng hợp kiến thức đa lĩnh vực, đa nguồn.

Doanh nhân cần biết gánh vác nhiều trọng trách của xã hội, song song với việc làm Giàu cho bản thân, với vai trò cá nhân, doanh nhân tham gia các hoạt động xã hội hoặc thông qua doanh nghiệp của mình làm cho xã hội Sang hơn, thịnh vượng hơn, thế mới xứng!

Mỗi cá nhân đều muốn thu lợi lớn nhất cho mình sẽ làm lợi ích của cả cộng đồng đạt tối đa, giống như việc cộng toàn bộ tất cả các lợi ích của từng cá nhân lại.

Doanh nhân là phải biết hăng hái tự giác xác nhận trách nhiệm xã hội và phụng sự đáng kể cho xã hội. Tôi ủng hộ quan điểm của nhà tư bản Mỹ Henrry Ford - “Một cuộc kinh doanh không mang lại gì cho xã hội mà chỉ kiếm được tiền là một cuộc kinh doanh tồi”.

Có mấy lời lộng ngôn, mong các doanh nhân K9295 và các bạn đại xá.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Vo Anh 25/03/13, 10:21 am

Ôi, cái lão Chim! Lão "thâm như đ.í.t Nho" ý. Lão post bài không phải của lão nhưng cũng không dễ để giải trí. Nhớ có lần lão biết mình có tý chữ Hán, lão bảo "Nho chứ?", mình không để ý, đến lúc nghĩ ra là nói đảo mới thấy "căm" lão. Nhưng bài "Doanh nhân trí lùn" này thì hay, hay ở chỗ là lão bắt mọi người phải ... chịu khó dòm xuyên thấu màn hình chứ đừng nhìn lớt phớt bề mặt chữ… dễ lầm lắm!

Học những lớp cần học, học những thứ cần học, học không phải để lấy bằng cấp, mọi người đọc “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi sẽ thấy một quan điểm rất hay về sự học, nhất là tầng lớp doanh nhân, họ học được từ đời sống thực, mọi người đều học nhưng họ theo những lớp học khác nhau, doanh nhân họ học cách để đầu tư, để kinh doanh, nên những cuốn sách họ đọc cũng nói về lĩnh vực họ quan tâm, thị trường kinh doanh và đầu tư không đòi hỏi bằng cấp, chỉ đòi hỏi kỹ năng kinh doanh và đầu tư, khi đi vay tiền ngân cũng không đòi hỏi bằng cấp, chỉ hỏi báo cáo tài chính và chứng minh thu nhập, vì vậy quan điểm học cũng khác nhau tùy vào tư duy của mỗi người, có người muốn học một kỹ năng nào đó để kiếm tiền, ví dụ như kỹ sư, bác sỹ, những người này khi kiếm việc thì phải đưa bằng cấp ra là chính xác rồi, còn doanh nhân đã có thị trường khảo nghiệm bằng cấp của họ rồi, thị trường sẽ trừng phạt túi tiền của họ ngay nếu họ không có kỹ năng đầu tư và kinh doanh tốt. Vì vậy sự học của họ cũng khác hơn, đó là học từ kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của người khác, học từ thương trường, học từ những cuốn sách của các doanh nhân khác đã viết về những thành công và thất bại của họ.. Như vậy xem ra sự học cũng lắm cái hay và phức tạp!

Nhớ câu của ai đó, đại ý:
Học thực thì mới làm thực
Làm thực thì mới sống thực
Mọi khởi nguồn bắt đầu từ sự học!
avatar
Vo Anh
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 12
Mức độ đóng góp : 145
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 01/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 25/03/13, 10:50 am

Chào bạn Vô Ảnh (lại giấu hình đây), hay là Vợ Anh Chim nhỉ?!!!
Nghe thấy "Doanh nhân Trí Lùn" mà em cũng thấy buồn cho Doanh nhân Việt quá bác ạ!
Em chỉ dám đưa ra luận điểm là "Không phải tất cả những người làm ăn đều là doanh nhân" thôi bác ạ.
Mong nhận được thêm các ý kiến của các bác nữa!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by CCBG 25/03/13, 10:54 am

Này này, Vợ Anh (ý nhầm!) Vô Ảnh! Kiểu này "không phải cháu", "cháu" thấy hay thì "cháu" post chơi chứ "cháu" chẳng thâm hay đen cái gì đâu nhá. Bản cô căm "cháu" thì cho cháu xin ạ, "cháu" đang học mừ!

Bữa nọ, được nói chuyện với cô, "cháu" cũng ngộ ra vài điều: Hóa ra tiền không phải là chính, kiếm tiền không khó. Cái khó là phải tạo ra giá trị cho xã hội, mà giá trị không chỉ là tiền, kinh doanh còn phải mang tính NHÂN VĂN thì mới bền vững!

Cô ơi, bữa nào rảnh rảnh qua chỗ cô chơi, cô "thủ thỉ" cho "cháu" chút chút về NHÂN VĂN nhé! ... Hì hì Embarassed
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Vo Anh 25/03/13, 11:10 am

Anh Núi đã viết:Chào bạn Vô Ảnh (lại giấu hình đây), hay là Vợ Anh Chim nhỉ?!!!
Nghe thấy "Doanh nhân Trí Lùn" mà em cũng thấy buồn cho Doanh nhân Việt quá bác ạ!
Em chỉ dám đưa ra luận điểm là "Không phải tất cả những người làm ăn đều là doanh nhân" thôi bác ạ.
Mong nhận được thêm các ý kiến của các bác nữa!

Ý, ý Anh Núi ơi! Anh khiêm tốn thế là anh giết lão Chim đây! Vợ lão ý mà biết cái diễn đàn này á, lão chỉ còn nước ... trụi lông như anh vẫn thường gọi á!

Đừng buồn về "doanh nhân Việt" nói chung anh ơi, chỉ một nhóm người thôi! Tác giả của bài viết thật sự là "thâm" đấy ạ, (tôi không dám nói tác giả, mà chỉ dí lão Chim vào để thế thân ... hi hi). Mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau đấy, con buôn hay doanh nhân, trí lùn hay trí cao, dân thường hay quan lại ... đều phải nghĩ!
avatar
Vo Anh
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 12
Mức độ đóng góp : 145
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 01/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 25/03/13, 11:13 am

Hay quá, đã nhận được ý phản biện từ phía anh Chim!
Đúng vậy đấy anh, Doanh nhân nào mà cũng nghĩ đến Nhân văn khi kinh doanh thì thật hữu lợi cho xã hội!
Anh có ý kiến cá nhân gì cho vụ StarBucks và Trung Nguyên của bác Vũ vừa rồi không? Thiết nghĩ mạn đàm một chút về chuyện đó vẫn trong khuôn khổ của chủ đề này và không có yếu tố chính trị, chính em gì chắc Mod cho phép?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by CCBG 25/03/13, 11:33 am

Anh Núi đã viết:Hay quá, đã nhận được ý phản biện từ phía anh Chim!
Đúng vậy đấy anh, Doanh nhân nào mà cũng nghĩ đến Nhân văn khi kinh doanh thì thật hữu lợi cho xã hội!
Anh có ý kiến cá nhân gì cho vụ StarBucks và Trung Nguyên của bác Vũ vừa rồi không? Thiết nghĩ mạn đàm một chút về chuyện đó vẫn trong khuôn khổ của chủ đề này và không có yếu tố chính trị, chính em gì chắc Mod cho phép?!

Cảm ơn Anh Núi (ý anh đặt tên là để cạnh tranh với bác Vũ à?) có ý tốt với các hạ!
Nhưng cả về phương diện cá nhân lẫn xã hội, Bác Vũ là bậc tài nhân mà các hạ chỉ là kẻ tiểu nhi trong sự học, đâu dám bàn về "bậc thầy" cả về kinh tế lẫn nhân văn! Có chăng, khi nào gặp anh, ăn theo nói leo riêng với anh cho bớt bớt sự tò mò và để xem mình tiến bộ đến đâu khi làm học trò của google thôi ạ! Hẹn anh!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by CCBG 27/03/13, 11:51 am

canhchimbatgio đã viết:
Anh Núi đã viết:Hay quá, đã nhận được ý phản biện từ phía anh Chim!
Đúng vậy đấy anh, Doanh nhân nào mà cũng nghĩ đến Nhân văn khi kinh doanh thì thật hữu lợi cho xã hội!
Anh có ý kiến cá nhân gì cho vụ StarBucks và Trung Nguyên của bác Vũ vừa rồi không? Thiết nghĩ mạn đàm một chút về chuyện đó vẫn trong khuôn khổ của chủ đề này và không có yếu tố chính trị, chính em gì chắc Mod cho phép?!

Cảm ơn Anh Núi (ý anh đặt tên là để cạnh tranh với bác Vũ à?) có ý tốt với các hạ!
Nhưng cả về phương diện cá nhân lẫn xã hội, Bác Vũ là bậc tài nhân mà các hạ chỉ là kẻ tiểu nhi trong sự học, đâu dám bàn về "bậc thầy" cả về kinh tế lẫn nhân văn! Có chăng, khi nào gặp anh, ăn theo nói leo riêng với anh cho bớt bớt sự tò mò và để xem mình tiến bộ đến đâu khi làm học trò của google thôi ạ! Hẹn anh!

Anh Núi ạ, sau khi trót dại chém gió với anh về 2 từ NHÂN VĂN trong kinh doanh, các hạ cứ nghĩ mãi: thế nào là nhân văn? khi nào thì bản thân có thể ngộ ra được? cách bộc lộ? ... bao nhiêu là câu hỏi, nên lại muốn "chém" với anh.

Ừ thì vẫn biết là mình mặt dầy, ngửng đầu chưa thấy trời cao, cúi xuống chưa thấy vực sâu, chân chưa chạm hết cái miệng hố nông choèn choẹt trên mặt đất ... mà bàn chuyện "ngô khoai", nhưng cũng muốn đua đòi làm môn đệ google như anh Núi. Ngày xưa học cùng anh ở mái trường HH2 thân yêu, nay lại muốn theo anh ngao du thiên hạ đôi chút, không biết tầm nhìn có đi hết cái sân golf của anh không?

Các hạ mới đọc về cái chết của tỷ phú người Nga Boris Berezovsky mới thấy mình nên đứng ở một góc nhìn chưa nhân văn mà "ngộ" anh ạ! Lờ mờ hiểu rằng kinh doanh là một hành trình khắc nghiệt, liệu sức mình có gắng nổi hay không? Có đủ minh mẫn để tránh con đường sai lầm? Và một cái kết buồn? ... Đọc về cuộc đời ông ấy, các hạ băn khoăn: ông ấy có nhân văn hay là không? ... Mong lắm được nghe lời bàn của các bạn!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by ngolamthanh 29/03/13, 11:48 am

Dạ thưa các bác! cái mục này quả thật đối với em rất xa lạ, trong khi ở K9295 biết bao anh tài chỉ đọc thôi mà chưa đăng nic, tự nhiên em lại muốn xông pha, chắc quả này ăn đòn đủ.
Nhớ lúc trước em có đọc truyện về có 3 doanh nhân trên một chuyến bay, sắp hết nhiên liệu, phi công ra khuyến cáo: hành khách nên vứt bớt như những hành lý không quan trọng để giảm tải cho chuyến bay.
Doanh nhân người Mỹ, vứt một cái va ly sang trọng xuống và nói: đô la đó, ở Mỹ có thiếu gì đâu, sẵn!
Doanh nhân người Ấn độ: vứt một cái hòm xinh xắn xuống và nói: kim cương đó, ở Ấn có thiếu gì đâu, rất sẵn!
Đến doanh nhân người Việt: đứng lên, đi ra cửa, đạp cả 2 ông kia xuống dưới, người đó, Việt nam có thiếu gì đâu, nhiều thằng còn nổ to hơn như vậy.
Em lên không phải vì muốn đạp thằng nào xuống cả, mà hình như vì anh Chim đã nhắc đang mắc nợ cái mục này! (xin phép cho em loanh quanh tý)

Xã hội bây giờ đã thay đổi so với nhiều năm trước, con người ta luôn cảm thấy không còn bị gò bó mấy như trước kia, nhất là khi được xã hội chấp nhận cho cái quyền tự do ngôn luận. Dù ở đâu, sự kiện gì, cũng có thể được tự do luận bàn thoải mái, trong khuôn khổ cho phép. Chính vì vậy mới có chuyện một nhóm nhà nghiên cứu lịch sử trẻ mới dám đưa ra kết luận rằng:2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ là 2 cuộc chiến không cần thiết, đã gây ra sự lãng phí về tiền của, máu xương cho hơn 2 triệu mạng sống của con người Việt. Tại sao người Việt ta không thể học theo cách của "tàu", thỏa hiệp bán "Hồng Kong" làm thuộc địa cho Anh, để rồi sau 100 năm tức là năm 1997 có chuyện HongKong trở về với Trung Quốc đại lục, vẫn không cần đến sự hy sinh đến sự đau thương mất mát của bao gia đình, bao mạng sống mà vẫn nhận được sự tiến bộ, giàu sang, cơ sở hạ tầng đã phát triển đầy đủ......(đó là em xin ví dụ về cái sự tự do ngôn luận thôi)

Em xin đi vào vấn đề mà thời gian gần đây,2 anh nhà ta đang cao hứng và tranh luận có phần sôi nổi.
Nữ doanh nhân Dương thị Bạch Diệp sinh năm 1948 tại quê hương đất võ Bình Định và bắt đầu cho sự nghiệp thành công của mình năm 1984. Thời của cô, cô được học cao nhất đến lớp mấy, rồi lớn lên phải vào phong trào du kích, thanh niên xung phong, sau kháng chiến chông Mỹ thành công cô trở thành một công nhân viên chức nhà nước tại thành phố Sài gòn. Rồi do sự kỳ thị và những mặt còn hạn chế của xã hội thời đó, cô thuộc diện nghỉ "giảm biên chế" năm 1984. Chính bước ngoặt ấy trong cuộc đời của cô, đã khiến cô bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, và trở thành một "nữ doanh nhân thành đạt" như ngày nay mọi người biết đến.
Gương mặt thứ 2 tôi có thể kể đến là anh Đoàn Nguyên Đức, 40 năm trước là một đứa trẻ chăn trâu ở khu vực sân bay Phù Cát-Bình Định với nhiều ước mơ. Một câu chắc nịc trong cuộc đời doanh nhân thành đạt của anh là "trường đại học của tôi chính là trường đời". Tôi có thể kể một vài tiểu sử về anh mà khi các bạn "Search trên google" sẽ không thấy được. Chuyện anh thi trượt đến 4 lần thi Đại học và đến với con đường kinh doanh mà mọi người đã được đọc trên các trang mạng cũng là chuyện bình thường rồi. Nhưng nói thêm một chút để các bạn biết, vốn trong tay chỉ vẻn vẹn một chỉ vàng lúc mẹ anh đưa cho anh rời quê hương Bình Định đến với đất Gia Lai. Nghề đầu tiên anh làm để kiếm sống là Lâm tặc, lúc cuộc sống khó khăn, bon chen để tồn tại máu mặt nhiều hơn máu não, rồi có biết bao lần rơi vào khó khăn bế tắc anh đã kê súng AR15 lên đầu mình muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ anh lúc tiễn đưa anh lại thôi.....Đến khi có sắc lệnh đóng cửa rừng của chính phủ thì anh quay sang điều hành một cơ sở sản xuất gỗ thành phẩm và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Anh được học đại học ở đâu, học bao giờ, khi nào chắc chúng ta...chịu!
Chúng ta là lớp người lớn lên, cùng với sự phát triển của nên kinh tế thị trường, trong sự giao thương toàn cầu rộng lớn, rất có thể nhiều doanh nhân sau này không phải đi bằng con đường mò mẫm của lớp doanh nhân đã đi trước, rất nhiều doanh nhân thành đạt sự khởi đầu của họ là được "đào tạo bài bản", lớn dần lên và trở thành thành đạt bắt đầu từ trường học, đó cũng là hướng đi song hành với sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, không phải trong cái xã hội đầy tiến bộ này ai cũng có được cái hạnh phúc đầy may mắn đó, ở đâu đó vẫn còn nghe doanh nhân này bắt đầu đi lên bằng con đường buôn bán ve chai đồng nát. Ở đâu đó vẫn còn nghe doanh nhân kia bắt đầu đi lên bằng con đường thầu khoán, buôn bán tài nguyên....
Tất nhiên, bên cạnh cái danh hiệu doanh nhân mà nhiều người thành đạt đã đạt được, nhiều khi trong mắt người đời cũng rất dễ dàng có chuyện nhầm lẫn giữa người làm ăn với "doanh nhân". Hoặc chính là những người làm ăn thành công tự đánh bóng tên tuổi cho mình khoác cho mình cái vẻ doanh nhân, nhưng khẳng định rằng nhiều sự thành công chưa thể nói đủ cho một sự thành đạt.
Nói đến đây thôi là có cái để tranh luận và tham gia cùng với 2 anh rồi.
1.Bài viết của anh Chim sưu tầm "doanh nhân Việt đa phần là ít học".
Hình như ở đây chính tác giả cũng là một người thích ngắm sao, cũng là một người biết tự vỗ vào cho đỏ ngực mình rồi rát quá, không dám kêu mà phải tự khen rằng "star...star...". Vì xin thưa, trường học và vấn đề được đào tạo có thể làm ra quy chuẩn để quy định cho rất nhiều vấn đề, nhưng không thể làm tiền đề để áp dụng cho 2 chữ "doanh nhân". Lại có sự đồng thuận với Anh Núi ở điều này bởi lẽ "đối với doanh nhân" vấn đề tự học được đánh giá là ưu tiên hàng đầu và tối cần thiết, họ phải có tầm nhìn và đề ra được chiến lược, đánh giá và bao quát được một xu hướng, xu thế......
(còn nữa rảnh em viết tiếp)



ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by trahoanuquynhdao 30/03/13, 09:45 pm

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2013
Xin lỗi, vì bài viết đã chạm vào điều tế nhị của Doanh nghiệp đang hướng tới... Doanh nhân...
NGÂN HÀ



Được sửa bởi trahoanuquynhdao ngày 31/03/13, 09:24 am; sửa lần 3.
avatar
trahoanuquynhdao
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 31/03/13, 12:54 am

Vâng, anh Chim và các bạn, tôi cũng tham khảo google xem thiên hạ bàn và nghĩ sao về doanh nhân, cũng có đưa chính kiến của mình, lại thêm được các bạn cùng mạn đàm, tôi tự thấy mình có lẽ cũng hơi lạm dụng từ ngữ! Các bạn cứ tiếp tục nhé! Tôi hóng một hồi, rồi lại chém tiếp!
Những trích dẫn không phải là ý kiến cá nhân tôi đều để chữ in nghiêng hết!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Vị thế của doanh nhân trong xã hội - Page 2 Empty Re: Vị thế của doanh nhân trong xã hội

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết