DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tòa soạn báo Chém gió

+50
Bánh Mỹ
love_forerver
kemdau_sarar
Nhớ anh
hoanhvinh
nemchua_hh
Lê Minh Tuân
Dien Van Dan
lâm âu linh
Honey
mèocon
ngolamthanh
manh.dv
levanthang
FastFurious
chinsu80
SaintEagle
minhks
Tức Anh Ách
romanze
jamestoan
anhdung
cuonglt_9598
quyetdats
thachcao
langtusay
thi no
hoadongnoi
Tiểu Ma Đầu Hào Sảng
Chí Phèo
shawnfofhh
phi_ung12b
camap
Vo Anh
chim canh cut
HHM
nhatkychoanh
Admin
hoatrangnguyen
hoabattu
quylx
langtu
HongPhuc12c
honque
tulengoc
nhungsuzi
Hoàng Hùng Sơn
CCBG
nguyetminh
Hotuusau
54 posters

Trang 23 trong tổng số 26 trang Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Next

Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 24/09/10, 12:20 pm

First topic message reminder :

Ha.. ha.. ha.. ! Chém gió phát để lên hạng vàng cho oai! Chém đê.. ! Hê.. hê.. !

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Chukyho2
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down


Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 08/02/12, 03:03 pm

Chí Hòa là tay phi công…già cóc đế, băm sáu tuổi đời, nhưng hai chục năm có dư, làm nghề lái, thích lái từ thời chưa biết mặc quần 1/10. Mà Chí Hòa lái dẻo thật, bà con lối xóm cứ mắt tròn mắt dẹt khi Chí Hòa oánh vô lăng lùi chuồng…
Đó là chuyện cũng diễm xưa rồi… Từ ngày về làng Cốc, giao du với đám Quý lùng xục, Hùng sờ, rồi lại thêm Chim cục tác, với bọn Lang Tờ, Lake, cùng Hoành Tá Tràng và Tuyên Bố (à là cái thằng nói như Bố tướng ấy mà), đâm ra Chí Hòa biến thái thấy rõ, từ chỗ nam nhi trai tráng, MÔ-NÔ (đơn kênh) rõ ràng, tiếng nào ra tiếng nấy, Chí Hòa đâm ra ỏn ẻn, điệu đà đến phát…lôn. Cứ nhìn thấy Quý lùng xục là Chí Hòa như bắt được cục vàng, sán lại, vồ vập, rồi… lung tung beng hết cả...
Cũng sẽ chẳng có chuyện gì ghê gớm nếu Chí Hòa cứ Xít-te-re-ô (Stereo – hai kênh, xăng pha nhớt) như vậy. Chuyện tày đình là Tết Nhâm Thìn vừa rồi, Chí Hòa nhấp nhổm ăn Tết được vài hôm thì lén sang Thái Lan, quyết tâm chuyển phéng nó từ phi công già sang máy bay cũng già luôn cho rồi, chứ cứ để xăng pha nhớt bị bọn u40 Làng Cốc chế diễu cho thì xấu mặt…
Lại nói chuyện Hoành Tá Tràng (còn có biệt danh khác là Hoành Vờ), như đã kể chuyện mấy số báo trước, từ ngày nhập tịch Làng Cốc, thời gian đầu ăn nên làm ra với nghề hoạn, bà con gọi luôn là Hoành Hoạn, cứ nhà ai cần hoạn là Hoành làm nhiệt tình. Rồi sau cũng kém nghề, Hoành nghĩ ra kế sang Thái Lan làm bác sỹ phẫu thuật giới tính, kiêm hoạn thú ý. Được tin mật báo của Quý lùng xục là Chí Hòa sắp bay sang Thái Lan để cắt vá, Hoành Tá Tràng quyết tâm chăn dắt…
Đón Chí Hòa từ sân bay Băng-kọc.
- Oh, Hello Mr. Hoạn, Hau-a-díu?
- Oh, Mr. Chí Hòa, am-phai-thanh-kiu-en-díu?
- Bu-sịt, am-okê-la...

Hoành Tá Tràng dẫn Chí vào bệnh viện cắt vá, gọi là cái "bệnh viện" cho oai chứ nó thật chẳng xứng, nên gọi là cái "viện bệnh hoạn" thì đúng hơn, vốn nó là cái trang trại nuôi dê sập tiệm, Hoành mua lại rồi cải tạo, mua thêm mấy bộ dao kéo sáng loáng, thêm mấy cái chậu nhôm cùng bông cồn, ít thuốc tê để hành nghề.
Sau vài câu chuyện hỏi han mấy thằng bạn chí cốt bên Làng Cốc ở Việt Nam, hai người vào việc, Hoành Hoạn cam kết sẽ cắt vá để Chí Hòa được như ý, động viên có khi sau lại thành Hót-gơn (là mấy em bốc lửa đó), nên Chí Hòa thích chí, cười sằng sặc, rồi sau lại cười bẽn lẽn (phát…lôn! - Hoành Hoạn thầm nghĩ).
Sau khi cho Chí Hòa ăn cơm no, Hoành Hoạn vật ra cắt vá, rạch, rồi khâu khâu, dán dán một hồi cũng xong. Chí Hòa tỉnh dậy, Hoành Hoạn nói:
- Xong!
- Cái gì, xong là sao? Xong đời tao hả?
- Xong là xong việc rồi, CHỊ yên tâm!
- Làm sao biết để yên tâm chứ, mày có bảo hành gì không?
- Yên tâm, bây giờ thế này nhé, ông về cầm cái lọ này, đợi ba hôm sau, vào WC, cố gắng “lấy mẫu” xem có còn gì không. Nếu không có gì cả, tự khắc 10 ngày sau NÓ sẽ rụng đi, ông sẽ được như ý và coi như…XONG. Nói đoạn, Hoành Tá Tràng đưa cho Chí Hòa một cái lọ nhỏ có nắp kín.
Nhất nhất vâng lời, Chí Hòa cảm tạ rồi ra sân bay Băng-kọc về nước.
Rồi chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra…
Qua 10 ngày sau, nhằm đúng ngày rằm Tháng Giêng, sân bay Quốc tế Nội Bài có một vị khách tên Chí Hòa xuất cảnh sang Thái Lan.
Chí Hòa đến thẳng bệnh viện (à quên, trang trại nuôi dê cũ) của Hoành Hoạn, rút trong túi ra cái lọ hôm nọ. Hoành Hoạn nhìn thấy cái lọ rỗng cười như lên đồng:
- Đó, đó! Thấy chưa, ngon lành rồi, hậu tạ đi, có tý nào đâu!
Chí Hòa mặt đỏ tía, hét lên:
- Theo lời của ông, tôi về nhà, đợi ba ngày, chui vào WC, lúc đầu dùng tay trái, rồi sau đó chuyển qua tay phải, vẫn không được, tôi chui vào buồng nhờ vợ dùng tay phải, rồi tay trái, rồi cả hai tay vẫn không được, vợ chuyển sang dùng mồm cũng không xong, điên tiết, tôi gọi em meocon vốn nổi tiếng bẻ gãy cả gậy của lão Chim cục tác, em meocon tới dùng cả hai tay cũng không được, rồi kẹp cả bằng hai chân cũng không ra… Đồ chết tiệt… CÁI NẮP HỘP CỦA ÔNG BỊ KẸT, mở mãi có ra đâu…
Hoành Hoạn ngất luôn tại chuồng dê…

Sân bay Nội Bài, một chiều ngày sang xuân, những hạt mưa xuân bay lất phất, một bóng hồng dáng đi tha thướt, giơ tay gạt nhẹ mái tóc dài, mỉm cười, đùa với mưa xuân, trên tay quyển hộ chiếu ướt mưa, nhạt nhòa dòng chữ tên Chí Hòa...


Được sửa bởi hoanghungson ngày 09/02/12, 07:22 pm; sửa lần 1.

Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Ngày tham gia : 03/07/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by HongPhuc12c 08/02/12, 03:42 pm

Một câu chuyện huyền thoại giữa đời thường, hôm nọ tình cờ ngồi nhậu cùng Qúy lùng xục, thấy có tin nhắn đến với Quý lùng xục, tò mò ghé mắt trông ngang, liếc xéo, số điện mà nào mình cũng quen quen: "Em yêu anh về đến nhà rồi".
Quý lùng xục nhẹ nhàng bấm Delete rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Nâng ly rượu uống sạch, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn!
Thì ra là... ngày hộ chiếu mang tên Chí Hòa ướt nhòe mưa phi trường!
Một kết thúc thật buồn!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 08/02/12, 03:58 pm; sửa lần 1.

HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 08/02/12, 03:48 pm

HongPhuc12c đã viết:
Một câu chuyện huyền thoại giữa đời thường, hôm nọ tình cờ ngồi nhậu cùng Qúy lùng xục, thấy có tin nhắn đến với Quý lùng xục, tò mò ghé mắt trông ngang, liếc xéo, số điện mà nào mình cũng quen quen: "Em yêu anh về đến nhà rồi". Thì ra là...
Quý lùng xục nhẹ nhàng bấm Delete rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Phảng phất một nỗi buồn!
Một kết thúc thật buồn!
Phải hỏi lại bác sỹ Hoành Vờ xem có bảo hành cho Quý lùng xục không nữa! Thảo nào hôm mồng 8 Tết, gọi cho Quý lùng xục, điện thoại tắt, báo "thuê bao quý khách vừa gọi sắp đi Thái Lan về...!" Quái lạ!

Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Ngày tham gia : 03/07/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Chí Phèo 08/02/12, 04:06 pm

Lại nói tiếp chuyện Chí Hòa sau khi được Hoành Tá Tràng múa kiếm, xuống sân bay Nội Bài, Chí Hòa liền nghĩ ngay tới Minh Khách Sạn, Lake Sầu và Lang Tờ. Ba tay này nổi tiếng trong giới HIFI, cả 3 đều rất tài trong chuyện đàn ca sáo nhị, tài điều binh khiển quân nhưng vô phúc, bốc máy lên gọi cả 3 số, duy chỉ có đầu dây của Minh Khách Sạn lên tiếng. Hôm đó Chí Hòa dẫn Minh Khách Sạn ra vùng ven đô uống choe choét mừng cho cái việc chuyển đổi thành công của Chí Hòa, chưa hết 3 xu rượu, Minh Khách Sạn bỗng la làng la nước trong đêm khuya thanh vắng giữa vùng ven đô. Người ta chả biết chuyện gì xảy ra nhưng hôm sau cả làng Cốc thấy Minh Khách Sạn bó tay bó chân, miệng thì méo xuệch, riêng Chí Hòa sau cái bận đó thân với Hoành Tá Tràng lắm, lúc nào cũng lẩm bẩm: Tay Hoành này cao tay thật.
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 09/02/12, 03:33 pm

Úi giời ôi,

Chém tân niên mà khốc liệt thế anh HHS! Mà anh Chí, chị Hồng "bè bối" cũng ngon ha!
Không biết Quý lùng xục đã "póc tem" em Chí Hòa chưa nhẩy? Bữa mô bố trí "quẹt" cấy lấy hên ha?

P.S: Các hạ đi công tác biên giới, chứ không phải đi nước ngoài như đồn thổi! "Gậy gộc" vẫn ngon, tuy có bị em Mèo con lúc hứng quá cào xước tý thôi! ha ha ..
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by thi no 09/02/12, 05:25 pm

Sau nhiều ngày nghe "Tây" đồn, thằng Chí sang Thái Lan chuyển đổi và léng phéng mấy lão đực rựa...Nở tức lắm liền đi rình, quả không sai mọi việc đã rõ trắng đen. Xin trích lại cuộc đối thoại giữa Quý Xăng và Chí Hòa nhớt cho mọi người đọc và suy ngẫm:

- Chí Hòa Nhớt: Anh Quý Xăng ơi !
- Quý Xăng: Ai kêu tui đóa?
- Chí Hòa Nhớt: Ai trồng khoai đất này nữa .Tui nè ! Hổng nhận ra tui hả ?
- Quý Xăng: Ủa ! Chí Hòa Nhớt hả ? Khỏe hông ?buồn muốn chết nè.
- Chí Hòa Nhớt: Sao bùn?
- Quý Xăng: iu thì hổng có tới đâu ...Sống thì dai dẵng và già nua, cằn cỗi...nên bùn đó mà...
- Chí Hòa Nhớt: Xạo quá đi ! Hôm qua you thấy ông zui lém mừ ?
- Quý Xăng: Cuộc đời mà ..Vui đó buồn đó nào ai hay? Thất vọng quá nên tui định lên núi bán Nhang cho quên sầu đau nhân thế cuộc đời.
- Chí Hòa Nhớt: Thiệt hả ? Vậy cho tui theo ông với nha!
- Quý Xăng : Bà theo tôi làm gì?
- Chí Hòa Nhớt: Thì ông bán Nhang, tôi bán hộp Quẹt. Đâu có đụng hàng nhau?..tối về lại còn có điều kiện giao lưu, chăm sóc nữa...
- Quý Xăng: nhưng ...?
- Chí Hòa Nhớt: Thôi kệ đi ông ơi ! Bất cần một chút để thấy mình phong lưu như cánh chim bạt gió lướt gió đi you!
- Quý Xăng: Biết vậy rồi...nhưng ...
- Chí Hòa Nhớt: Nói đại ra đi làm gì mà ngập ngừng lúng túng như gà mắc tóc quá vậy? hay là đường xá xôi, núi rừng chập chùng làm chùn bước ông đi? có phải lòng còn vướng bận bụi trần gian nên ông không nỡ cất bước đi xa...?
- Quý Xăng: Bà thì lúc nào cũng mơ màng trống vắng xa xôi quá à!
- Chí Hòa Nhớt: Vậy điều chi mà ông không e ấp ngập ngừng quá vậy?
- Quý Xăng: Điều tui lo lắng nhất là chốn ăn chỗ ngủ, khi trời tắt nắng đêm về đó bà.
- Chí Hòa Nhớt: Chao ôi ! Hai tâm hồn là một mà ông còn vu vơ làm chi nữa vậy?
- Quý Xăng: Hổng lẽ ...Khi trời chuyển tiết sang đông lạnh lùng, hoang vắng ...tôi không biết dùng bàn tay ấm áp để nắm bờ vai vững chắc đó sao?
- Quý Xăng: Uhm! mà hông lẽ mình..mình lại "Ăn chay Ngủ mặn" sao bà..vã lại lên núi cho tự nhiên, tránh ánh mắt nhòm ngó của mấy lão HHS, MinhKs, HTS...he,...he.. bà nhắc làm tôi thổn thức quá...hí..hí...
- Chí Hòa Nhớt: Biết mà! Ai chứ ông thì tui rành lắm...thật là đáng ghét...
- Quý Xăng: Ghét ít thôi nha! Ghét nhiều mau già lắm đó!
- Chí Hòa Nhớt :Ghét...ghét...
thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Chí Phèo 09/02/12, 06:11 pm

thi no đã viết:Sau nhiều ngày nghe "Tây" đồn, thằng Chí sang Thái Lan chuyển đổi và léng phéng mấy lão đực rựa...Nở tức lắm liền đi rình, quả không sai mọi việc đã rõ trắng đen. Xin trích lại cuộc đối thoại giữa Quý Xăng và Chí Hòa nhớt cho mọi người đọc và suy ngẫm:

- Chí Hòa Nhớt: Anh Quý Xăng ơi !
- Quý Xăng: Ai kêu tui đóa?
- Chí Hòa Nhớt: Ai trồng khoai đất này nữa .Tui nè ! Hổng nhận ra tui hả ?
- Quý Xăng: Ủa ! Chí Hòa Nhớt hả ? Khỏe hông ?buồn muốn chết nè.
- Chí Hòa Nhớt: Sao bùn?
- Quý Xăng: iu thì hổng có tới đâu ...Sống thì dai dẵng và già nua, cằn cỗi...nên bùn đó mà...
- Chí Hòa Nhớt: Xạo quá đi ! Hôm qua you thấy ông zui lém mừ ?
- Quý Xăng: Cuộc đời mà ..Vui đó buồn đó nào ai hay? Thất vọng quá nên tui định lên núi bán Nhang cho quên sầu đau nhân thế cuộc đời.
- Chí Hòa Nhớt: Thiệt hả ? Vậy cho tui theo ông với nha!
- Quý Xăng : Bà theo tôi làm gì?
- Chí Hòa Nhớt: Thì ông bán Nhang, tôi bán hộp Quẹt. Đâu có đụng hàng nhau?..tối về lại còn có điều kiện giao lưu, chăm sóc nữa...
- Quý Xăng: nhưng ...?
- Chí Hòa Nhớt: Thôi kệ đi ông ơi ! Bất cần một chút để thấy mình phong lưu như cánh chim bạt gió lướt gió đi you!
- Quý Xăng: Biết vậy rồi...nhưng ...
- Chí Hòa Nhớt: Nói đại ra đi làm gì mà ngập ngừng lúng túng như gà mắc tóc quá vậy? hay là đường xá xôi, núi rừng chập chùng làm chùn bước ông đi? có phải lòng còn vướng bận bụi trần gian nên ông không nỡ cất bước đi xa...?
- Quý Xăng: Bà thì lúc nào cũng mơ màng trống vắng xa xôi quá à!
- Chí Hòa Nhớt: Vậy điều chi mà ông không e ấp ngập ngừng quá vậy?
- Quý Xăng: Điều tui lo lắng nhất là chốn ăn chỗ ngủ, khi trời tắt nắng đêm về đó bà.
- Chí Hòa Nhớt: Chao ôi ! Hai tâm hồn là một mà ông còn vu vơ làm chi nữa vậy?
- Quý Xăng: Hổng lẽ ...Khi trời chuyển tiết sang đông lạnh lùng, hoang vắng ...tôi không biết dùng bàn tay ấm áp để nắm bờ vai vững chắc đó sao?
- Quý Xăng: Uhm! mà hông lẽ mình..mình lại "Ăn chay Ngủ mặn" sao bà..vã lại lên núi cho tự nhiên, tránh ánh mắt nhòm ngó của mấy lão HHS, MinhKs, HTS...he,...he.. bà nhắc làm tôi thổn thức quá...hí..hí...
- Chí Hòa Nhớt: Biết mà! Ai chứ ông thì tui rành lắm...thật là đáng ghét...
- Quý Xăng: Ghét ít thôi nha! Ghét nhiều mau già lắm đó!
- Chí Hòa Nhớt :Ghét...ghét...
Ơ!! Mình ơi, mình nhầm to rồi, tai làng lại sang tai họ mất rồi, Giận quá mất khôn, mình nghe tên Chí Hòa (nghe như trại điên Chí Hòa), Mụ lại đổi oan cho Chí. Chí vẫn Hoành lắm, có sao đâu? mới hôm qua... không nhớ à? Nhân vật bị lão Hoành Hoạn múa dao là Chí Hòa cơ mình ạ!!!

Câu chuyện của Chí Hòa và Quý Lùng Xục còn ly kỳ lắm các bác ạ. Hôm qua ngồi rượu với Quốc Hòe, lão lại bật mí thêm nhiều tình tiết về nhân vật mới nổi u Chí Hòa này:

Sau khi về nước, thác loạn với Minh Khách Sạn không thành (Không trọn vẹn vì Minh Khách Sạn không chịu nổi việc Chí Hòa thực hành những kỹ năng học từ bển bề) Chí Hòa liền contact với Hùng Xuạng (tay mối chuyên nghiệp đất Hà Thành). Biết tỏng Chí Hòa là tay chơi có hạng, Hùng Xuạng chắc mẩm phen này kiếm được món hời liền liên lạc với Hồng Phở ủ mưu. Nói tới đây Quốc Hòe bỗng trầm lặng phán: "Tên Chí Hòa mà vào mưu Hùng Xuạng và Hồng Phở thì có nước ra bã". Câu chuyện tiếp theo sao khi Chí Hòa Chuyển giới về qua tay Hùng Xuạng và Hồng Phở ra sao các bạn chú ý đón đọc!!!
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 09/02/12, 07:21 pm

Màn lăng xê của mấy tay làng Cốc đã đưa em Chí Hòa lên hàng ngôi sao, hotgirl rồi. Mà chuyện tình Chí Hòa - Quý Lùng xục nghe mùi mẫn như phim Hàn quốc ấy nhỉ? Chủ bút HTS đang lên kịch bản phim sản xuất phim truyện Tàng hình về cặp đôi này.

Đón xem!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Khoe hàng tự truyện

Bài gửi by CCBG 21/02/12, 11:40 am

Chào khiếu thính giả làng Cốc,

Mãi không thấy chủ bút Lake chui ra khỏi cái động Hà Lội, trực biên tập bất đắc dĩ các hạ hôm nay đang định đuổi con ruồi đậu mép, chợt nhận được email từ một blog mang tên "Không gian của tôi" (Myspace) gửi đến ... Chút đắn đo không biết có nên đăng khi chưa có chữ ký của tổng biên tập, nên đành ... đăng mua vui cho làng Cốc Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 103933 vậy. Xin phép tác giả "Không gian của tôi" nhé!

Khoe hàng tự truyện

Em tên Chí Hòa, bây giờ em là girl rồi, tuổi em e ấp trong khoảng băm nhăm. Mái tóc bồng bềnh thả trôi dài trên tấm lưng nuột nà, làn da trắng ngần, cái trắng ngần này do trời phú hay Spa phú cho em thì không quan trọng. Nhìn em như giọt sương sớm ban mai trong veo tinh khiết. Đôi mắt em to tròn, khi lên hình đôi cửa sổ tâm hồn lúc nào cũng không thô lố thì thao láo, mở càng to nhìn càng nai, nếu chẳng may trời cho em đôi mắt lòng trắng lấn át tròng đen thì em chơi kính sát tròng, lúc này tròng đen không thèm bon chen với lòng trắng nữa nhá, và khi đó mắt em từ ngoài nhìn vô chỉ thấy long lanh diễm lệ. Đôi môi em lúc nào cũng phải hơi cong cong, hơi loe loe nhìn phụng phịu như đít gà vừa đẻ thì mới hấp dẫn. Em thường khoác lên mình những bộ đồ hiệu, những món trang sức đắt tiền, nhưng đặc biệt em yêu ai đó không phải vì tiền đâu nhé. Em không yêu đàn ông bởi vì anh ta giàu, nhưng nếu anh ta nghèo thì chắc em cũng chả ngó tới làm gì vì ai yêu em là người đó phải chịu tốn kém nhiều lắm nha.

Hôm nay làng Cốc thấy em khoe tấm hình dạo phố mặc đầm khoe bờ vai trần quyến rũ. Mai lại thấy em nằm phành trên giường, không thèm khoe vai mà khoe hẳn bộ ngực to tổ bố, mai lại thấy em hóa thân thành nàng tiên cá mắc cạn, dịu dàng e ấp nằm chổng mông bên bờ biển....

Em giàu, em kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí em sắm được cả xế hộp tiền tỷ. Nhưng tiền đó không phải do đi khách mà có đâu nha. Đó là đồng tiền em cày được từ sức lao động chính đáng, còn chuyện em cày ngoài đường hay trên giường thì chỉ có em với người ta mới có quyền biết mà thôi.

Và giờ là bạn em, bạn em là boy, cũng cùng độ tuổi với em. Tóc bạn em không dài bằng em, nhưng cũng chẳng phải cái loại đầu đinh ba phân, bạn em thường đi tiệm hấp dầu chải keo, mà vuốt keo xong không phải để chải ngược ra sau đâu nhé, mà ngược lại, phải để một phần xõa xượi phía trước, phải che gần như tùm hụp một bên mắt thì mới đúng xì tai. Da bạn em chẳng thèm đen hơn da em, tay chân móng vuốt nhìn nuột nà không thua gì em. Khi lên hình nếu nhìn không nữ tính thì cũng phải có nét lưỡng tính mới đúng chuẩn. Hôm nay làng Cốc thấy bạn em lạnh lùng bên gái xinh (chắc chỉ nóng khi nhìn thấy trai xinh) thì mai lại thấy bạn em khoe cơ bắp cuồn cuộn, nhìn nóng hừng hực, nhưng đến ngày kia sẽ được thấy bạn em diện đồ sơ mi không ra sơ mi, váy cũng không ra váy, nói chung kiểu áo không ngắn trên mông cũng chẳng dài tới đầu gối, mà nó lửng lửng, ngửa ngửa, mà lại không thèm đi kèm quần mới thất kinh chớ. Và bạn em khoe cặp đùi không tí lông đứng nghếch chân trông khoan thai như đang dạo bước trong vườn địa đàng.

Bạn em cũng chơi hàng hiệu, cũng sắm xế hộp như em chứ chẳng đùa. Có điều do tiền làm ra hay do anh do chị nào đấy sắm cho thì em chịu.

Và sau khi hội đủ những yếu tố cơ bản đó, em và thằng bồ của mình nắm tay nhau nhảy thượng một phát lên hàng hót boy, hót girl.

Cũng may là các chú các bác, các thầy các cô, các anh các chị, các cha các mẹ và các bạn không quá khắt khe nên chúng em tha hồ rủ nhau thành hót. Chân dài ngực lép: hót, chân ngắn nhưng mông to: hót. Mặt méo nhưng ngực bự: hót luôn. Nói chung có cái gì hót được thì cứ hót. Tha hồ mà hót.

Lợi thế của chúng em khi lên diễn đàn Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 103933 chẳng cần khoe kiến thức hay tài năng gì đặc biệt. Chỉ cần biết khi nằm thì phải hơi cong cong, khi đứng thì phải ưỡn ưỡn nghiêng nghiêng, nói chung nhìn vào người xem phải thấy niễng niễng thì mới ăn khách. Chúng em trở thành hót là nhờ có ngực to, mông cảy, cơ bắp cuồn cuộn... Đóng phim phải khá hơn phim cấp 3 một tí, khi hát thì chất giọng tệ lắm cũng phải được như Hoàng Hùng, chỉ cần dưới sàn Hoàng Hùng một tẹo thì nghe chẳng khác nào vịt đực bị cảm gió. Mà giọng như thế thì làm sao mà thành "sao" được.

Đấy, chính vì không có một chuẩn mực cụ thể, một thang điểm nhất định nên chỉ cần sau một đêm ngủ dậy, người xem sẽ ngơ ngác không biết truyền thông làng Cốc thụt đâu ra mà lắm hót boy, hót girl mới thế không biết. Rồi thì lại tha hồ chiêm ngưỡng vai thon, ngực bự với mông khủng, rồi thì lại tha hồ xem cảnh lập lờ giới tính rồi ngồi với nhau mà đoán già đoán non. Nay chưa kịp tìm ra lời giải thì mai lại thấy chơi đánh phẹt xổ thêm một đống hót mới, rồi thì lại tha hồ mà ....

(ST)

P.S: Eim là eim lói với các bác nhá, eim chỉ đăng giùm ... chứ hổng phải eim, xin đừng ném đá. Có ném thì ném mấy anh mấy chị hót hót đó nha!

Chuồn thôi!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 21/02/12, 06:22 pm

Hố hố, hô hố...
Truyền thông Làng Cốc quả nhiên rất mạnh, Chí Hòa không còn là ngôi mới sao mới lú ở cái giếng Bông làng nữa rồi, đích thị phen này thành ngôi sao Hô-li-út với vòng 4 (vòng bi) vào loại khủng...hoảng.
Bà con Làng Cốc, từ đầu làng cho tới cuối chợ, ai ai cũng đang đồn ầm lên về siêu mẫu này. Bác sỹ Hoành Hoạn cũng vì thế mà được ăn ké sự nổi tiếng.


Được sửa bởi hoanghungson ngày 22/02/12, 06:58 am; sửa lần 1.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by kemdau_sarar 22/02/12, 01:55 am

Tin nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc..
Sau một thời gian dài cuối cùng bản tin nóng hổi, công chua Kem cũng chính thức quay trở lại...
Những ngày qua là những ngày rất vất vả và khó khăn với đội ngũ phóng viên chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua mọi hoàn cảnh "nằm gai nếm mật". Thực hiên chiến thuật "ăn với chủ, ngủ với chủ" cố gắng súp pơ soi thật kỹ "đi sâu vào quần chúng" tìm tòi và bới móc những tin tức hót nhất đưa tới quý bạn đọc.
Chúng tôi muốn đưa tin về cuộc nội chiến rất lớn trong gia đình Chí Phèo. Hậu quả sáng nay Chí Phèo đã đi làm muộn...Dù cuộc chiến xảy ra rất quyết liệt chỉ vì việc ai cho con đi giải quyết mà 2 người đã nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, không nói với nhau một lời. Trước khi đi ngủ Chí nhà ta viết một tờ giấy để cuối giường với nội dung:
"Sáng mai 7h gọi tôi dậy"
Sáng hôm sau khi tỉnh đậy đồng hồ đã chỉ 9h30 Chí bực mình định quát thì thấy trên đầu giường có tờ giấy với nội dung
"7h rồi...dậy đi..."

Tiếp theo là một tin không kém phần nóng hổi...Chúng tôi được biết đêm qua có một cuộc gọi tới âm phủ và sau đây là cuộc đối thoại của họ
- Alo tổng đài âm phủ xin nghe...
- Vâng ạ, làm ơn cho em gặp Diêm Vương ạ!
- Bạn gặp Diêm Vương có việc gì không bạn???
- Dạ...không có gì đâu chị...em chỉ muốn gặp Diêm Vương để xin sdt của Hùng Vương để chúc mừng sinh nhật thôi ạ.

Bằng những biện pháp nghề nghiệp tốt nhất chúng tôi đã tìm ra người đã gọi điện đó không ai xa lạ chính là Anh Dũng nhà ta...thật ngưỡng mộ tình cảm của anh.
Tuy còn nhiều tin nóng hổi nhưng chúng tôi xin kết thúc bản tin ở đây hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau...
kemdau_sarar
kemdau_sarar
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 22/02/12, 08:36 am

Câu chuyện về Chí Hòa vẫn còn đem lại nhiều cảm hứng cho giới truyền thông bốc phét Làng Cốc, tại hạ lại lanh tranh kiếm tý nhuận bút. Nhân khẩu nào của Làng Cốc bức xúc thì xin cứ mời lên sới chém nhé...

Đông tàn, xuân qua, thời gian như chó chạy trên đường, thấm thoắt từ ngày Chí Hòa đi Thái Lan cắt vá về cũng đã được gần một năm. Những cuộc ăn chơi thác loạn với bọn Minh Khách Sạn, Quý Lùng Xục và Hùng Phờ ở tổ đại bàng Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 103933 tại Bích Câu khiến Chí Hòa ngày càng phát tiết... hóc môn nhớt.
Kể cũng lạ, nhiều người ăn chơi thì trở nên thân tàn ma dại, Chí Hòa càng ăn chơi thác loạn người lại càng hồng hào, nõn nà ra, mặt hoa da phấn, môi đỏ, lông mượt (ấy quên, tóc đẹp)...
Rồi hàng xóm nhà Chí Hòa bắt đầu dị nghị, mà người ta chẳng những dị nghi, họ còn cảm thấy phiền lòng vì cứ nhằm nửa đêm là nghe tiếng Chí Hòa hét lên từng chập "Yaaa..hoo...oo...o". Mọi người phân vân lắm, Yahoo nghe thì như là một công ty của Mỹ về các dịch vụ internet, chẳng lẽ Chí Hòa cứ check mail hàng đêm mà la lên như thế sao?!
Bản thân Chí Hòa cũng phát hoảng không hiểu sao mình lại cứ la lên như vậy, chừng qua ngày thứ 3 thì đoán là mình bị bệnh. Thôi thì có bệnh vái tứ phương, Chí Hòa đến nhà Lang Tờ đầu làng...
Tiếp Chí Hòa từ ngõ, Lang Tờ không khỏi ngỡ ngàng trước sắc đẹp nghiêng vại, nghiêng chum của Chí Hòa. Liếc mắt nhìn trộm rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái, Lang Tờ đon đả mời:
- Mời em vào nhà, em bị bệnh gì mà đến anh thế?!
- Bệnh cái của nợ, mấy cái bệnh thịt chó mắm tôm ngày xưa khỏi lâu rồi. Bây giờ là bệnh "Yahoo..."
- Yahoo là cái gì?!... Thôi cứ vào nhà rồi tính...
Lang Tờ rót nước mời, vừa cầm chén trà, Chí Hòa hét lên: "Yaaa..hoo...oo...o", Lang Tờ giật bắn mình, đánh vỡ tan tành chén trà, mặt tái mét.
Sau khi định thần, Lang Tờ bảo Chí Hòa ngồi im, bắt mạch, xoa nắn một lúc thì phán như đinh đóng cột:
- Bệnh của em là thứ bệnh...hoạn, tức là bệnh khá nặng, bị truyền nhiễm từ I-rắc và Áp-ga-nít-sờ-tăng về. Bệnh này là một dạng bệnh tâm lý, do sợ hãi mà người bệnh hay hét lên.
Nói đoạn, Lang Tờ mở quyển từ điển y thuật bằng tiếng I-rắc ra, tra nghĩa của từ "Yaaa..hoo...oo...o" có nghĩa là: “Rụng…mất…rồi”.

Đùm cho một ít thuốc rễ cây, Lang Tờ dặn dò: “Thôi, đằng nào nó cũng rụng mất rồi, có khi lại hóa hay, em về uống thuốc này. À, cuối tuần này anh được tặng 02 vé xem phim, chưa biết rủ ai, hay là… anh em mình Ya..hoo.oo… nhé!”
Chí Hòa đỏ bừng mặt, chạy vụt ra ngõ, nhảy chân sáo, mồm thét vang:
“YA…HOOO…OOO…OO…”


Được sửa bởi hoanghungson ngày 22/02/12, 11:13 am; sửa lần 2.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 22/02/12, 09:01 am

Sáng sớm đọc bài của Hùng Sờ đã muốn sặc (cười), làm các hạ đang ăn mỳ tôm, tự nhiên 2 sợi nó thò thõng lõng 2 lỗ mũi. Thằng cháu thấy vậy thích thú "Bác dạy cháu với!". Pó tay, cười tiếp!

Lại nói về Chí Hòa, hồi hộp với buổi đi xem phim với Lang tờ, nên đang tập lời thoại mới: "Oh, yeah..h..h! Come on! YA...HOOO..OOO..OO..", ..."Oh ...ohh., yeah! COME ....OOOON...." Very Happy
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by tulengoc 23/02/12, 05:47 pm

Khá khen cho HHS, KemDau, CCBG...cười như ma làm...ha...haha....
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by chinsu80 25/02/12, 02:58 pm

Oa! lâu lắm em mới có thời gian lên diễn đàn thấy các anh chị chém gió hay quá đọc đi đọc lại vẫn thấy hay.
chinsu80
chinsu80
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Bánh Mỹ 11/03/12, 12:53 pm

Phóng viên báo chém gió vừa thu thập được một số tư liệu tại nhà anh Quốc Hòe.
Trong clip, Quốc Hòe dancing thật ấn tượng

Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Quá khứ ... 3 lần đi tán gái

Bài gửi by CCBG 12/03/12, 02:55 pm

Haizzzaaa,

Lâu lâu rồi chẳng thấy hảo hớn nào lên chém! Nghĩ mình múa kiếm nhiều cũng chán như con gián, đành lục lại hồ sơ "tán gái thần sầu" của Hùng Sờ ra xem. (Lại Hùng Sờ, thằng cha này đúng là danh bất hư truyền, ngoài sờ xong ... lại còn kua nữa. Hèn chi, hắn vẫn là chủ trò làng Cốc, chém hắn cũng là bất đắc dĩ lắm du).

Chuyện 3 lần kua gái của Hùng Sờ.

Hồi ở ký túc xá, vừa đi đá bóng về mồ hôi nhễ nhại, Hùng vừa về đến phòng mới nhớ hôm nay có hẹn với em, thấy muộn nửa tiếng rồi nên vội vàng đi đón nàng mà quên cả tắm, đi chơi đèo nàng thì nàng hỏi:
- Sao người anh hôi thế...?
- Ah anh vừa đi đến gần nhà em qua vũng nước bị thằng ô tô phi nhanh qua bắn hết lên người em ạ. Hix, thông cảm cho anh nhá.
- Thế thằng ô tô bắn cả mùi hôi nách lên người anh nữa hả anh....?

Xấu hổ ko biết chui vào đâu cho nó hết. Làm gì có thằng nào đèo gái đi chơi mà đứa đằng sau đeo liền 2 cái khẩu trang liền. Chết vì nhục. Nên hôm sau phải nghĩ cách đi chơi quyết định gỡ lại điểm vâỵ.

"Mà số mình tán gái sao mà long đong lận đận thế. Tán đứa này là đứa thứ 3 rồi mà chưa có hiện tượng gì." - Hắn nghĩ

Em thứ nhất thì hôm đi chơi hắn có đúng 4k đề phòng lốp xịt còn bơm được.
Đi đến Bờ hồ qua quán kem Thủy Tạ thì em nó bảo :

- Anh ơi em khát quá, lại còn nóng nữa.

Hix, còn 4k thì mày khát thì tao biết làm thế nào? ông mày đạp xe hộc cả máu mồm ra còn cố mà nhịn nữa là mày ngồi như bố tướng lại còn đòi hỏi. Biết em nó đòi ăn kem mà hắn cháy túi nên nghĩ 1 hồi lâu hắn mới chốt được câu:
- Thế anh đưa em về uống nước cho đỡ khát rồi mình đi chơi tiếp em nhé. (Tự dưng nghĩ ra cách này. Thông minh hết hồn!).

Con bé "Ừ" tiếng rồi hắn đưa em nó về. Đến nơi, em nó làm câu:
- Hôm nay em mệt. Anh về đi.
Hắn về phòng thấy em nó nhắn tin:
- Anh chả ga lăng gì cả, thôi mình không hợp nhau đâu, thế nhé anh.

Reply: "Mày. Ga lăng thì ông có thừa mà trong túi còn 4k thì ga lăng bằng niềm tin ah". Thế là kết thúc 1 em.

Em thứ 2 thì hôm đấy tiền xông xênh lắm nên hắn tự tin hẳn, rủ em đi ăn gà rán KFC hẳn hoi. Từ lúc đi học đến giờ đã được ăn bao giờ đâu mà biết, nên hôm nay tiện thể có gái đi ăn sang sang tý để lấy điểm. Đến quán gà rán vào gửi xe toàn thấy SH, LIBƠTI , ĐAI LẦN... Mình thì con xe đạp mini Tàu có roòng hẳn hoi.

-Anh chị ăn gì ạ ?
Theo như trong sách 1001 cách kua gái thì hắn phải hỏi em ý trước.
- Em ăn gì chọn đi
- Em ăn gì cũng được. Anh ăn gì thì cho em cái đấy! (Bố cái con ăn tạp!).
- Thế chị cho em 4 cái phao câu rán, 2 bộ lòng lợn rán. Ah tiện thể cho em 1 bát nước chấm và 2 lon trà đá luôn nhé.

Tự dưng quay sang con bé thấy mặt nó nhăn như khỉ.
- Ở chỗ em không có mấy đồ đấy anh ạ!
- Thế cho em 4 đầu gà và 4 cái chân gà rán vậy.
- Chỗ em không có mấy đồ đấy anh ạ.

Lần này hắn bực mình rồi
- Cái gì cũng không có thì ăn cái gì. Thôi mình đi đi em.

Tưởng KFC thế nào hoá ra như này. Thế mà bọn nó khen kinh thế. Bố tổ bọn điên.
Đưa em nó ra ngoài hắn hỏi em muốn ăn gì.
- Thôi anh ạ, em hơi đau bụng không muốn ăn. Mình đi uống nước đi anh.

Thấy đỡ được tiền nên hắn mừng rơn, đồng ý liền. Đưa em nó vào quán cafe ngồi cho oách vậy.

Vào ngồi ở bàn tự dưng có đứa phục vụ mang ra 2 cốc nước lạnh, đạp xe đang mệt làm ực phát hết. Rồi xin thêm cốc nữa. Lúc này cô bé mang cốc nữa ra cho hắn rồi nó hỏi em hắn đang tán:
- Chị uống gì ạ?
- Cho chị cốc nước cam.
- Thế anh uống gì ạ?
- Ah thôi. Anh làm 2 cốc nước lạnh thấy đủ lắm rồi. Uống gì lắm thế. Hề hề

Con bé bồi bĩu môi quay mặt đi rồi lẩm bẩm. Hắn chả thèm để ý mấy lời nó nói làm gì, "chắc nó lẩm bẩm khen mình đẹp zai".

Ngồi uống nước hắn bắt chuyện rất nhiều. Nào là hôm nay Irắc đánh Campuchia. Nào là hôm nay Mỹ thả bom nguyên tử xuống thủ đô nước Anh xem chết bao nhiêu thằng chỉ để đo độ mạnh của quả bom, nào là hôm nay Việt Nam đá với Man chét tơ... .v.v. Thế mà em ý không thấy nói gì.

Ngồi nghe hắn nói nửa tiếng rồi em ý bảo chán đòi về. M.K. Mất công lên mạng đọc báo để tối kể với nó mà nó kêu chán. Đã thế tý ông cho mày biết. Đèo em nó về trên con mini chiến. Cái yên cho người ngồi sau làm bằng sắt, nên hắn cứ nhằm ổ gà phi vào. Em nó ngồi sau cứ kêu ai ái. Cho chừa cái tội bảo đi chơi với ông chán. Thế là lại kết thúc em nữa. Mà tý nữa đi với em kia không biết thế nào đây.

Thôi qua nhà thằng bạn mượn con cúp 82 cho oai. Gọi là có động cơ đi tán gái! Vì lần trước đã mất điểm nên lần này phải gỡ lại hết. Tắm thật sạch rồi tót sang phòng bên mượn bộ sơ mi. Bố tổ, thằng có quần thì áo lại ướt. Thôi thì mỗi thằng mỗi cái vậy, em nó biết thế quái nào được. Cười tự tin, cứ y như Quang đông ki sốt trong phim "Vị đắng tình yêu" ý nhỉ.

Quần vải áo trắng sơ vin, thắt lưng bộ đội, nhưng mà không có giầy da nên hắn đi tạm đôi giầy bata Thượng đình xanh xanh, nhìn giống cán bộ phết đấy. Và cuối cùng là con mũ cối của hắn... Soi gương lần cuối hắn thấy quá ổn nên đi đón em thôi. Đang đợi em ở ngoài đầu ngõ đúng lúc em đang ra thì tự dưng có thằng nào nó gọi:

- Ê..ê xe ôm, đèo ra đây cái. (Đệt. Đúng lúc em nó gần đến chỗ mình thì nó gọi mình là xe ôm, làm em nó cười mình)

Mất mặt trước em nó nên hắn sĩ diện vênh váo chửi lại nó
- Cái thằng cha mày nhìn tao thư sinh thế này mà bảo tao làm xe ôm à. Con dog!

Thế là thôi rồi, nó gọi đâu ra 3 thằng nữa to như con tịnh, 3 thằng lao vào đập cho hắn rơi 3 cái răng, gẫy 2 cái xương và bị thương ở 1 số bộ phận khác nữa. Kết quả sau 3 lần đi tán gái nằm viện 3 tháng....

(CCBG biên soạn, theo lời Hùng Sờ tường thuật cực kì cụ tỉ ..) Laughing
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 12/03/12, 04:31 pm

Lão Hùng Sờ chắc cũng shock khi thấy CCBG phơi bày những chuyện kinh thiên động địa thời sinh viên đi "kua" như thế này. Nhưng nghe Hùng sờ kể lại, ngày đó còn một chuyện nữa là chuyện vào quán cơm bình dân, Hùng sờ dẫn bạn gái đi ăn cơm bụi, vào quán, chống nạnh hỏi:

- Ê em! quán nhà mình nước canh tính bao nhiêu tiền một bát?
- Dạ quán em nước canh miễn phí anh ạ.
- Ê, cho 15 bát nước canh ra đây nhanh lên.

Hùng sờ ngồi oánh liền tù tì một lúc hết 12 bát nước canh (còn thừa 3 bát) rồi đứng dậy dẫn bạn gái về. Nghe nói sau vụ đó cô bạn gái kia bị bệnh lồi mắt vì chứng kiến cảnh tượng hôm Hùng sờ ăn nước canh...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by HongPhuc12c 13/03/12, 01:12 pm

Ối ối, cái chuyện Hùng Sờ tán gái có gì mới mẻ đâu, đã thành giai thoại rồi, có gì mà sốc hả Sờ! Sờ mà cũng sốc á? Không biết bà con Làng Cốc đã đọc chuyện thứ 89 trang 35, chương Xe đạp mới của Sờ chưa nhỉ?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 13/03/12, 04:17 pm

HongPhuc12c đã viết:Ối ối, cái chuyện Hùng Sờ tán gái có gì mới mẻ đâu, đã thành giai thoại rồi, có gì mà sốc hả Sờ! Sờ mà cũng sốc á? Không biết bà con Làng Cốc đã đọc chuyện thứ 89 trang 35, chương Xe đạp mới của Sờ chưa nhỉ?
Bà con chưa đọc chuyện này đâu HP ơi. Hay là HP kể đi. Mà kể đừng có bóp méo hình ảnh "hào hoa...chuối" của lão Hùng sờ nhé. Nghe nói lão này cũng đâu đến nỗi chuối như cái lão "Chim Củ Chuối" làng Cốc...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 14/03/12, 04:14 pm

hoanghungson đã viết:
HongPhuc12c đã viết:Ối ối, cái chuyện Hùng Sờ tán gái có gì mới mẻ đâu, đã thành giai thoại rồi, có gì mà sốc hả Sờ! Sờ mà cũng sốc á? Không biết bà con Làng Cốc đã đọc chuyện thứ 89 trang 35, chương Xe đạp mới của Sờ chưa nhỉ?
Bà con chưa đọc chuyện này đâu HP ơi. Hay là HP kể đi. Mà kể đừng có bóp méo hình ảnh "hào hoa...chuối" của lão Hùng sờ nhé. Nghe nói lão này cũng đâu đến nỗi chuối như cái lão "Chim Củ Chuối" làng Cốc...

Ha há, Hùng Sờ chuối bảo Hồng rằng: Chim Củ Chuối ??! Very Happy
Mọi người đoán xem Hồng sẽ ... làm gì?
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 14/03/12, 04:29 pm

Đoán: Cô Hồng sẽ tóm cổ...Chim Củ Chuối về... "vặn" cho một trận vì Chim Củ Chuối dám bảo là Chim Bạt Gió không to bằng Chim Phành Phạch.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by aaaaaaaa 14/03/12, 05:51 pm

Đoán:
Hùng sờ Chuối
Chim củ Chuối
Hồng ăn Chuối.
Hehe, chạy thôi không bị ném đá.
avatar
aaaaaaaa
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 14/03/12, 07:20 pm

Các bạn khách viếng thăm ơi, đã muốn chém thì chịu khó đăng ký, đăng nhập và lên sới chém đàng hoàng nhé. Hảo hớn chém là quang minh, chính đại, nhát nào ra nhát đó!

Ha ha, đoán tiếp:
Sau khi sốc thực sự về kích thước của mấy loại "Hùng Chim" (chim anh hùng), Hồng tức khí ... khi, tức mà rằng: Chim Hùng chuối!!! Very Happy
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 15/03/12, 11:51 am

Phải nói là Hồng, Hùng chịu đòn giỏi thật!
Mà lâu lâu không thấy cặp Chí - Nở lên sới vật, chắc phải chém một phát cho ... lòi ra quá!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by thi no 15/03/12, 12:01 pm

canhchimbatgio đã viết:Phải nói là Hồng, Hùng chịu đòn giỏi thật!
Mà lâu lâu không thấy cặp Chí - Nở lên sới vật, chắc phải chém một phát cho ... lòi ra quá!

Lão Chim nhắc gì Nở vậy! Lão không sợ Nở "bộ hành" cho hả. Còn nhớ cái vụ Lão mềm như con chi chi thều thảo bảo "Nở ơi, nghiêng mình cho Chim xuống..." sao? Laughing
thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 15/03/12, 12:10 pm

thi no đã viết:
canhchimbatgio đã viết:Phải nói là Hồng, Hùng chịu đòn giỏi thật!
Mà lâu lâu không thấy cặp Chí - Nở lên sới vật, chắc phải chém một phát cho ... lòi ra quá!

Lão Chim nhắc gì Nở vậy! Lão không sợ Nở "bộ hành" cho hả. Còn nhớ cái vụ Lão mềm như con chi chi thều thảo bảo "Nở ơi, nghiêng mình cho Chim xuống..." sao? Laughing

Ơ, hơ! Nở thiêng thật, mới chém gió tý đã ... ra rồi! Được, mụ mà không "sướng" cùng á, các hạ lôi lão Hùng Sờ vào là ... mụ "thăng" luôn đá! Biết điều tý đê... Laughing
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 15/03/12, 12:37 pm

Trời sinh ra Hùng sờ cái tính thích "chọc gậy bánh xe", cứ có ai đá xoáy là khoái lắm, chẳng những không "a cay" mà lại ... sắp có nhuận bút... hê... hê...

Không tin á?! Các vị xem nhé, riêng việc diễn giải về cái avata của anh Chim Củ Chuối, là chủ bút Lake đã phải trả tiền uống bia cho Hùng sờ nhòe rồi:

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 23-0

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Cbg1
Như thế này á?

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Cbg2
Không! Chim Củ Chuối sao lại chỉ có thể?!

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Cbg3
Đây này, không tin thì nhìn xuống đây mà xem này...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by chinsu80 25/03/12, 09:49 am

Lại nói về chuyện nhà Chí Nở.
Ngày đó chinsu nhớ chinsu mới tròn một tuổi còn Nở lúc đó khoảng 4 tuổi. Nở thường hay theo ba ngồi trên xe chu sang làng em. Lúc ba vào nói chuyện với người lớn thấy Nở lang thang chinsu toàn chặn đường bắt nạt.
Chinsu : này ở mô đến đây mà cứ lấm la lấm lét ở nhà Dượng (chú lấy cô của em) tui dzây.
Nở : Dạ...Dạ... em ở làng bên ạ.
Chinsu : Rứa có ý đồ chi không mà răng cứ nhìn ngó lung tung.
Nở : Dạ...em cúa nhìn ngó chi mô ạ.
Chinsu : Ờ chạy vô chỗ ba đi nếu không tui kêu bọn con trai làng tui ra là liệu cái thần hồn.
Nở: vâng ...vâng iem vô đây ạ.
Đến bữa ăn. cả nhà biết không chinsu tức lắm vì nhìn thấy Nở bộc lộ tính bản năng vô duyên và rất vụng ăn vụng uống. Thấy nhà Dượng em có đồ ăn ngon mụ Nở nhà ta cứ nằm dài ra mâm gắp lia lịa, cứ món nào ngon là mụ ấy gắp, lúc đó ba Nở cũng có nhắc nhở nhưng Nở cứ nằm dài ra mâm làm ba Nở cũng ngại hết cả người.
Sau mười mấy năm gặp lại vô tình chinsu và Nở lại kết nghĩa chị em thân nhau như hình với bóng. Nghe Nở nhắc lại chuyện xưa mà hai chị em cười vỡ cả bụng, đúng là chinsu và Nở có nhiều duyên nợ thật.
Nhưng chinsu chắc rằng cái nết vụng ăn vụng uống của Nở không thay đổi, lúc nào có đi ăn tiệc, liên hoan... thì anh Chí phải buộc dây vào chân Nở nhé, khi nào anh Chí giật dây Nở cả gắp, chứ gắp lia lịa xấu mặt anh Chí lắm Nở ạ.
chinsu80
chinsu80
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Binhtam68 25/03/12, 01:09 pm

chinsu80 đã viết:Lại nói về chuyện nhà Chí Nở.
Ngày đó chinsu nhớ chinsu mới tròn một tuổi còn Nở lúc đó khoảng 4 tuổi. Nở thường hay theo ba ngồi trên xe chu sang làng em. Lúc ba vào nói chuyện với người lớn thấy Nở lang thang chinsu toàn chặn đường bắt nạt.
Chinsu : này ở mô đến đây mà cứ lấm la lấm lét ở nhà Dượng (chú lấy cô của em) tui dzây.
Nở : Dạ...Dạ... em ở làng bên ạ.
Chinsu : Rứa có ý đồ chi không mà răng cứ nhìn ngó lung tung.
Nở : Dạ...em cúa nhìn ngó chi mô ạ.
Chinsu : Ờ chạy vô chỗ ba đi nếu không tui kêu bọn con trai làng tui ra là liệu cái thần hồn.
Nở: vâng ...vâng iem vô đây ạ.............

Chinsu... Chí và Thị hình như quê ở Hà Nam Ninh cơ mà! Sao nghe toàn giọng Thanh Hóa rứa? Liệu có nhầm không? Em xem lại đi nhá!
Binhtam68
Binhtam68
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by thi no 26/03/12, 12:17 am

chinsu80 đã viết:Lại nói về chuyện nhà Chí Nở.
Ngày đó chinsu nhớ chinsu mới tròn một tuổi còn Nở lúc đó khoảng 4 tuổi. Nở thường hay theo ba ngồi trên xe chu sang làng em. Lúc ba vào nói chuyện với người lớn thấy Nở lang thang chinsu toàn chặn đường bắt nạt.
Chinsu : này ở mô đến đây mà cứ lấm la lấm lét ở nhà Dượng (chú lấy cô của em) tui dzây.
Nở : Dạ...Dạ... em ở làng bên ạ.
Chinsu : Rứa có ý đồ chi không mà răng cứ nhìn ngó lung tung.
Nở : Dạ...em cúa nhìn ngó chi mô ạ.
Chinsu : Ờ chạy vô chỗ ba đi nếu không tui kêu bọn con trai làng tui ra là liệu cái thần hồn.
Nở: vâng ...vâng iem vô đây ạ.
Đến bữa ăn. cả nhà biết không chinsu tức lắm vì nhìn thấy Nở bộc lộ tính bản năng vô duyên và rất vụng ăn vụng uống. Thấy nhà Dượng em có đồ ăn ngon mụ Nở nhà ta cứ nằm dài ra mâm gắp lia lịa, cứ món nào ngon là mụ ấy gắp, lúc đó ba Nở cũng có nhắc nhở nhưng Nở cứ nằm dài ra mâm làm ba Nở cũng ngại hết cả người.
Sau mười mấy năm gặp lại vô tình chinsu và Nở lại kết nghĩa chị em thân nhau như hình với bóng. Nghe Nở nhắc lại chuyện xưa mà hai chị em cười vỡ cả bụng, đúng là chinsu và Nở có nhiều duyên nợ thật.
Nhưng chinsu chắc rằng cái nết vụng ăn vụng uống của Nở không thay đổi, lúc nào có đi ăn tiệc, liên hoan... thì anh Chí phải buộc dây vào chân Nở nhé, khi nào anh Chí giật dây Nở cả gắp, chứ gắp lia lịa xấu mặt anh Chí lắm Nở ạ.
Này cái mụ Chinsu kia, sao lại kể tội Nở ra ở đây thế hả? vừa phải thôi không Nở lại tố ngược mụ ra à nha!
thi no
thi no
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by chinsu80 27/03/12, 10:10 am

Nở ơi ! chị cứ tố đi đây là mục chém gió mà, lâu lâu chị em cũng phải chém nhau tý cho vui cửa vui nhà, em chỉ mong Nở đừng giận em mà thôi.
chinsu80
chinsu80
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Mã hóa con số 68

Bài gửi by HongPhuc12c 28/03/12, 12:41 pm

Chả là ai lên diễn đàn cũng gửi thắc mắc về tòa soạn bào chém gió rằng sao lại là binhtam68 mà không là 69 cho nó đa nghĩa, đa nhân cách.
Qua cuộc trao đổi nhanh với nhà văn trẻ về cái bút danh của ông:
- PV báo chém gió: Thưa ông nghe giang hồ đồn dạo này ông thường lởn vởn ở Làng Cốc và các Làng lân cận săn tìm đồ cổ (như tivi đen trắng) để làm gì ạ.
- Binhtam68: Thì tôi đang đi tìm hứng (í quên cảm hứng thi ca) màu nó cứ rõ mồn một mà lại còn loang lổ thì bố ai làm gì viết được, có thế mà cũng phải hỏi
- PV báo chém gió: Dạ thưa nhà văn non trẻ, thế thể loại, khuynh hướng chính trong sự nghiệp văn học của ông là gì.
- Binhtam68: Bố khỉ, khuynh hướng làm cái quái gì, đây cái gì cũng sơi được, từ thơ, văn, đến hò vè, MC đám cưới, đám ma, chơi tuốt, ông bà ta gọi là đa tài.
- PV báo chém gió: Thế giới trẻ gọi là "ăn tạp", còn ông bà ta cũng bảo là đa tài đa tật, cái tài của ông thì thiên hạ đã rõ, thế ông có thể tiết lộ một vài cái tật được không?
- Binhtam68: Ối, ối, tiết lộ thế quái nào được giữa thanh thiên bạch nhật thế này
- PV báo chém gió: Ô thế sao vừa nói đến tật, môi ông cứ giật giật liên hồi thế kia?
- Binhtam68: Thì nó, nó, nó chính là cái tật của tôi đấy
- PV báo chém gió: Ông có thể nói cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) cho độc giả biết được không?
- Binhtam68: Thế mày không biết tao tên Bình, vợ tao tên Tâm à, thường thì vợ chồng tao ghép lại thành 69, nhưng do một vụ tai nạn, môi tao bị sứt, nên nó phải lấy 1 tí từ con số 9 vá vào môi, nên mày thấy đó, nói đến tật là môi tao nó nó nó giật giật, vì thiếu 1 tí nên vợ tao bảo làm gì còn đầy đủ mà bảo Binhtam69, nên chỉ cho tao lấy nick Binhtam68 thôi.
- PV báo chém gió: Hèn gì nãy giờ thấy em Chinsu, em Thanh Đút, em Mèo Con, em ThanhYen, em nào đi qua môi ông cũng giật liên hồi, đúng là "Đa tài, đa tật". Xin cảm ơn về sự bật mí của ông hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp vào buổi giao lưu trực tuyến với độc giả sắp tới. BI BI.
P/s: Nội quy của báo chém gió là "Cay không cú" nhé em trai.


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 28/03/12, 10:08 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 23 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 23 trong tổng số 26 trang Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết