Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tòa soạn báo Chém gió
+50
Bánh Mỹ
love_forerver
kemdau_sarar
Nhớ anh
hoanhvinh
nemchua_hh
Lê Minh Tuân
Dien Van Dan
lâm âu linh
Honey
mèocon
ngolamthanh
manh.dv
levanthang
FastFurious
chinsu80
SaintEagle
minhks
Tức Anh Ách
romanze
jamestoan
anhdung
cuonglt_9598
quyetdats
thachcao
langtusay
thi no
hoadongnoi
Tiểu Ma Đầu Hào Sảng
Chí Phèo
shawnfofhh
phi_ung12b
camap
Vo Anh
chim canh cut
HHM
nhatkychoanh
Admin
hoatrangnguyen
hoabattu
quylx
langtu
HongPhuc12c
honque
tulengoc
nhungsuzi
Hoàng Hùng Sơn
CCBG
nguyetminh
Hotuusau
54 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 13 trong tổng số 26 trang
Trang 13 trong tổng số 26 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26
Tòa soạn báo Chém gió
First topic message reminder :
Ha.. ha.. ha.. ! Chém gió phát để lên hạng vàng cho oai! Chém đê.. ! Hê.. hê.. !
Ha.. ha.. ha.. ! Chém gió phát để lên hạng vàng cho oai! Chém đê.. ! Hê.. hê.. !
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Bữa nọ anh Chí đi nhậu nhà anh Tửu về trong tình trạng say nhưng có vẻ bực lắm, chả biết anh Tửu nói gì về Nở có cái bụng lòng thòng với anh Hùng Sờ hay sao í..
Vừa về đến nhà thấy ngay Nở ta đang ngồi "dạng thẻ" cười nhăn nhở các bác cũng biết rồi nhể, trong bụng nghĩ thầm Chí mà trong tình trạng mây mây như thế này chắc là được 'sướng lắm' đây.. Lại cười hì hì có vẻ mời chào.
Chí ta nhớ chuyện bác Tửu nói mà điên tiết mắng cho một trận nên thân làm Nở cụt hứng, nhưng vì thương Chí cả tháng nay vì mình chưa 'khô lò' nên cũng đành cười trừ nhưng tức lắm.
Vừa hay thằng cu đi chơi nhà hàng xóm về mình mẩy lấm lem, Nở được một phen trút giận vào đầu thằng cu Chí con, cu Chí con cũng không hiểu mô tê chi cả, lủi thủi xuống bếp gặp ngay mụ ôsin già nhà va đang nấu cơm hắn bực mình chửi ầm lên 'răng giờ này mà chưa có cơm ăn'
Mụ ta tức điên với bố con nhà Chí lâu lắm rồi mà không làm gì được. Tự dưng có con chó vàng chui từ trong gầm chạn bếp ra, sẵn ngay cơn tức mụ ta phốc cho một phốc hắn đau quá vừa chạy vừa la ẳng ẳng. Ra ngoài gặp ngay Chí đang nhăn nhở cười, nó va vào chân Chí, tiện thể nó tợp một cái vào bắp chân Chí. Đau quá Chí lại chửi um cù tỏi cả xóm lên "Tao thề tao mà bắt được mày, tao dí vô đầu ô tô, rồi tao mời cả họ nhà Chí đánh chén.. Liệu thần hồn"...
Vừa về đến nhà thấy ngay Nở ta đang ngồi "dạng thẻ" cười nhăn nhở các bác cũng biết rồi nhể, trong bụng nghĩ thầm Chí mà trong tình trạng mây mây như thế này chắc là được 'sướng lắm' đây.. Lại cười hì hì có vẻ mời chào.
Chí ta nhớ chuyện bác Tửu nói mà điên tiết mắng cho một trận nên thân làm Nở cụt hứng, nhưng vì thương Chí cả tháng nay vì mình chưa 'khô lò' nên cũng đành cười trừ nhưng tức lắm.
Vừa hay thằng cu đi chơi nhà hàng xóm về mình mẩy lấm lem, Nở được một phen trút giận vào đầu thằng cu Chí con, cu Chí con cũng không hiểu mô tê chi cả, lủi thủi xuống bếp gặp ngay mụ ôsin già nhà va đang nấu cơm hắn bực mình chửi ầm lên 'răng giờ này mà chưa có cơm ăn'
Mụ ta tức điên với bố con nhà Chí lâu lắm rồi mà không làm gì được. Tự dưng có con chó vàng chui từ trong gầm chạn bếp ra, sẵn ngay cơn tức mụ ta phốc cho một phốc hắn đau quá vừa chạy vừa la ẳng ẳng. Ra ngoài gặp ngay Chí đang nhăn nhở cười, nó va vào chân Chí, tiện thể nó tợp một cái vào bắp chân Chí. Đau quá Chí lại chửi um cù tỏi cả xóm lên "Tao thề tao mà bắt được mày, tao dí vô đầu ô tô, rồi tao mời cả họ nhà Chí đánh chén.. Liệu thần hồn"...
quyetdats- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 109
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Sau một hồi mài dao, Quyetdats mới chỉ giơ dao lên khua khua thôi chứ chưa chém. Hãy mạnh dạn lên chém đại đi.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Ngày tham gia : 13/07/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
quyetdats đã viết:Bữa nọ anh Chí đi nhậu nhà anh Tửu về trong tình trạng say nhưng có vẻ bực lắm, chả biết anh Tửu nói gì về Nở có cái bụng lòng thòng với anh Hùng Sờ hay sao í..
Vừa về đến nhà thấy ngay Nở ta đang ngồi "dạng thẻ" cười nhăn nhở các bác cũng biết rồi nhể, trong bụng nghĩ thầm Chí mà trong tình trạng mây mây như thế này chắc là được 'sướng lắm' đây.. Lại cười hì hì có vẻ mời chào.
Chí ta nhớ chuyện bác Tửu nói mà điên tiết mắng cho một trận nên thân làm Nở cụt hứng, nhưng vì thương Chí cả tháng nay vì mình chưa 'khô lò' nên cũng đành cười trừ nhưng tức lắm.
Vừa hay thằng cu đi chơi nhà hàng xóm về mình mẩy lấm lem, Nở được một phen trút giận vào đầu thằng cu Chí con, cu Chí con cũng không hiểu mô tê chi cả, lủi thủi xuống bếp gặp ngay mụ ôsin già nhà va đang nấu cơm hắn bực mình chửi ầm lên 'răng giờ này mà chưa có cơm ăn'
Mụ ta tức điên với bố con nhà Chí lâu lắm rồi mà không làm gì được. Tự dưng có con chó vàng chui từ trong gầm chạn bếp ra, sẵn ngay cơn tức mụ ta phốc cho một phốc hắn đau quá vừa chạy vừa la ẳng ẳng. Ra ngoài gặp ngay Chí đang nhăn nhở cười, nó va vào chân Chí, tiện thể nó tợp một cái vào bắp chân Chí. Đau quá Chí lại chửi um cù tỏi cả xóm lên "Tao thề tao mà bắt được mày, tao dí vô đầu ô tô, rồi tao mời cả họ nhà Chí đánh chén.. Liệu thần hồn"...
Hãy đợi đấy rồi sẽ có thịt chó mời!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Nghe nói bữa nọ Hùng Sờ chốn vờ đi chơi mà là đi "giã ngoại" cùng cô thư ký hẳn hoi nhé. Sau bữa trưa tẩm bổ nào là tôm hùm, rượu ba kích, dâm dương hoắc... , Hùng Sờ ta hung lắm. Chẳng biết thế nào lúc không kìm chế nổi nàng ta cắn cho Hùng Sờ để lại vết tích trên cổ.
Quả này thì khốn với vờ ở nhà đây! vừa lái xe vừa nghĩ đến bạc nửa đầu 'bán dâm'.
Về đến nhà chú Béc nhà Hùng Sờ như mọi khi nhảy đến mừng chủ về xoắn lấy Hùng Sờ. Vốn sẵn thông minh trời phú Hùng Sờ la toáng lên "Vờ ơi con béc nhà mình hôm nay hư quá nó cắn sưng hết cả cổ tôi này"
Thế là hết đời con béc nhà Hùng Sờ.
Quả này thì khốn với vờ ở nhà đây! vừa lái xe vừa nghĩ đến bạc nửa đầu 'bán dâm'.
Về đến nhà chú Béc nhà Hùng Sờ như mọi khi nhảy đến mừng chủ về xoắn lấy Hùng Sờ. Vốn sẵn thông minh trời phú Hùng Sờ la toáng lên "Vờ ơi con béc nhà mình hôm nay hư quá nó cắn sưng hết cả cổ tôi này"
Thế là hết đời con béc nhà Hùng Sờ.
quyetdats- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 109
Mức độ đóng góp : 1038
Điểm được cảm ơn : 80
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Thanh Hóa
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Hoan hô tinh thần anh "Cu"
Sắp đến mồng 8 không rù tý "mô"
Tháng 3 anh có nhiều đô
Mời Hùng Sờ đến hoan hô chúc mừng
Sâm banh anh bật tưng bừng
Hùng Sờ thán phục, xin đừng phang tôi...hahaha...!
Sắp đến mồng 8 không rù tý "mô"
Tháng 3 anh có nhiều đô
Mời Hùng Sờ đến hoan hô chúc mừng
Sâm banh anh bật tưng bừng
Hùng Sờ thán phục, xin đừng phang tôi...hahaha...!
Được sửa bởi thi no ngày 03/03/11, 08:14 am; sửa lần 1.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
quyetdats đã viết:Nghe nói bữa nọ Hùng Sờ chốn vờ đi chơi mà là đi "giã ngoại" cùng cô thư ký hẳn hoi nhé. Sau bữa trưa tẩm bổ nào là tôm hùm, rượu ba kích, dâm dương hoắc... , Hùng Sờ ta hung lắm. Chẳng biết thế nào lúc không kìm chế nổi nàng ta cắn cho Hùng Sờ để lại vết tích trên cổ.Hóa ra cuối tuần này Hùng Sờ quyết định làm thịt chó thết đãi anh em là vì thế! Thường ngày tay này ghét thịt chó lắm!
Quả này thì khốn với vờ ở nhà đây! vừa lái xe vừa nghĩ đến bạc nửa đầu 'bán dâm'.
Về đến nhà chú Béc nhà Hùng Sờ như mọi khi nhảy đến mừng chủ về xoắn lấy Hùng Sờ. Vốn sẵn thông minh trời phú Hùng Sờ la toáng lên "Vờ ơi con béc nhà mình hôm nay hư quá nó cắn sưng hết cả cổ tôi này"
Thế là hết đời con béc nhà Hùng Sờ.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Ôi tôi ngây thơ quá, tôi dại khờ quá! sau khi đọc bài của Quyết Đát viết về Hùng Sờ tôi mới hiểu ra rằng tại sao lại có nhiều chó bị thịt là vậy. Hóa ra không phải mình Hùng Sờ dùng bài này mà đã có nhiều người dùng bài này trước và tung lên diễn đàn để làm kinh nghiệm cho anh em. Thế mà mỗi khi được mời đi rượu, thịt chó, mình cứ ăn cho lồi phèo, lồi tỷ lên nhưng có biết nội tình tại sao con chó bị chết đâu? Mình cứ thật thà tin theo rằng là: sau khi mây mưa với cô bạn hàng xóm, con vàng nhà mình trên đường về vẫn còn luyến tiếc cái cảm giác vừa trải nghiệm mà không chú ý đến giao thông nên bị ô tô chèn chết… Hóa ra là thế! Thế là mình lại có chiêu mới để đối phó với con Nở thối thây rồi! mình ngây thơ quá, mình dại khờ quá!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Không phải rứa mô, vụ ni phải kiện Admin thôi, ông cắt mất phần đuôi chuyện tôi nghe được vụ đó của Hùng Sờ rồi...
quyetdats- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 109
Mức độ đóng góp : 1038
Điểm được cảm ơn : 80
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Thanh Hóa
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Quờ đát dạo này nghe đâu về xứ Thanh tụ tập được một số anh hùng hảo hán suốt ngày tụ tập ăn chơi nhảy múa kiêm cả nghề "bảo kê". Thấy mảnh đất màu mỡ, Quờ ta quyết tâm mài dao chém lia lịa để lấy số má trên giang hồ quyết tâm lấy tiếng để làm ăn. Hôm nọ về quê gặp người yêu cũ, bệnh nghề nghiệp nổi lên, Quờ ta chém gió...
BuomRung- Khách viếng thăm
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Nghe đâu thầy lang Tờ đi SaPa học được bài thuốc bí truyền của dân tộc Mèo là chữa bệnh gút, bệnh đái dầm và bệnh "bụng giun". Hùng Sờ nghe nói sướng lắm, bởi vì cậu ta dạo này uống nhiều, lười vận động nên mắc luôn hai thứ bệnh: "đái dầm" và "bụng giun", không biết bao nhiêu đêm bị vợ "hành" cho vì hai căn bệnh này! Bởi vậy Hùng Sờ mới quyết chí tìm thầy lang Tờ để xin kê đơn bốc thuốc. Thầy lang Tờ cao tay nhưng cũng kiêu lắm! Bắt Hùng Sờ phải tổ chức một bữa tiệc linh đình ở hồ Linh Đàm gì đó mới nhận chữa bệnh cho. Thôi thì có bệnh vái tứ phương, (mà lại hai căn bệnh quái ác này cơ chứ: có hôm vợ Hùng Sờ buổi sáng vừa ôm chăn đi giặt vừa chửi: đúng là "của nợ", hai quyển sổ nợ chưa trả cho bà mà lại bắt bà phải đi giặt chăn, khai không chịu được) Hùng Sờ cắn răng vượt đường xá xa xôi xuống tận Linh Đàm để theo thầy lang Tờ, nhậu phê phê: thầy lang Tờ tiết lộ phương thuốc gồm thịt trâu chết rét và rượu táo mèo. Hôm đó Hùng Sờ hí hửng lắm, gắp liên tục, lại còn giành nhau với Chí Phèo nữa chứ, rượu táo mèo thì tu cả ca, báo hại đêm hôm đó về nhà ngủ, nửa đêm vợ Hùng Sờ la làng: Ông Sờ ơi là ông Sờ! Ông quên không tắt vòi nước mà để chảy hết vào gầm giường thế này! Hùng Sờ choàng dậy thì ôi thôi: cả quần cả áo, chăn chiếu đều ướt sũng, khai không chịu nổi!
Từ đó Hùng Sờ cay lang Tờ lắm và quyết tâm trả thù!
Từ đó Hùng Sờ cay lang Tờ lắm và quyết tâm trả thù!
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Hotuusau đã viết:Nghe đâu thầy lang Tờ đi SaPa học được bài thuốc bí truyền của dân tộc Mèo là chữa bệnh gút, bệnh đái dầm và bệnh "bụng giun". Hùng Sờ nghe nói sướng lắm, bởi vì cậu ta dạo này uống nhiều, lười vận động nên mắc luôn hai thứ bệnh: "đái dầm" và "bụng giun", không biết bao nhiêu đêm bị vợ "hành" cho vì hai căn bệnh này! Bởi vậy Hùng Sờ mới quyết chí tìm thầy lang Tờ để xin kê đơn bốc thuốc. Thầy lang Tờ cao tay nhưng cũng kiêu lắm! Bắt Hùng Sờ phải tổ chức một bữa tiệc linh đình ở hồ Linh Đàm gì đó mới nhận chữa bệnh cho. Thôi thì có bệnh vái tứ phương, (mà lại hai căn bệnh quái ác này cơ chứ: có hôm vợ Hùng Sờ buổi sáng vừa ôm chăn đi giặt vừa chửi: đúng là "của nợ", hai quyển sổ nợ chưa trả cho bà mà lại bắt bà phải đi giặt chăn, khai không chịu được) Hùng Sờ cắn răng vượt đường xá xa xôi xuống tận Linh Đàm để theo thầy lang Tờ, nhậu phê phê: thầy lang Tờ tiết lộ phương thuốc gồm thịt trâu chết rét và rượu táo mèo. Hôm đó Hùng Sờ hí hửng lắm, gắp liên tục, lại còn giành nhau với Chí Phèo nữa chứ, rượu táo mèo thì tu cả ca, báo hại đêm hôm đó về nhà ngủ, nửa đêm vợ Hùng Sờ la làng: Ông Sờ ơi là ông Sờ! Ông quên không tắt vòi nước mà để chảy hết vào gầm giường thế này! Hùng Sờ choàng dậy thì ôi thôi: cả quần cả áo, chăn chiếu đều ướt sũng, khai không chịu nổi!
Từ đó Hùng Sờ cay lang Tờ lắm và quyết tâm trả thù!
Rôi! Tôi sẽ cho HTS nợ, vụ này Tôi sẽ ghi nợ với Ông....
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Ha ha, chém ư?! nghề của mình rồi! Lại có nhuận bút uống bia cỏ rồi.
Lake – trước khi kết giao với Lang Tờ và chuyển về Làng Cốc vốn là một tay lái buôn, chuyên nghề buôn ngan. Bạn hàng là tay Hoành Tá Tràng, nguồn hàng thì không rõ xuất xứ, đôi khi là ngan do các “thợ” vớ được “miễn phí” của các hộ trong làng Cốc.
Sẵn ngan gà của nhà buôn bán, lại là người dễ nuôi, cộng thêm được cô vợ chu đáo chăm bẵm nên Lake cứ ngày càng béo tốt, bụng thì to thường thường, nhưng mặt thì cứ tròn quay như cái đĩa. Lake thích xem phim lắm, ngày học cấp 3 nổi tiếng đầu têu đám bạn đi xem phim “video…con ngan”, nay do công việc buôn ngan bận bịu, lại hay phải đi lại giữa Tây Bắc, Hà nội, Làng Nhô nên chẳng mấy dịp mua lại thú vui video thuở nào.
Hôm ấy, nhằm ngày rảnh rỗi, Lake rủ Hoành Tá Tràng đi chuyến ngan lên thành phố, gặp hôm ế khách, đến tối mịt mà hàng bán chưa hết, vẫn còn sót lại hai con ngan. Lake rủ Hoành Tá Tràng:
- Lâu quá rồi tao chưa đi xem phim rạp, hôm nay lên đến thành phố rồi tao với mày vào xem tý cho đỡ nhớ đi!
- Nhưng mà vẫn còn hai con ngan, biết làm thế nào? Hoành Tá Tràng vốn là người đầu óc đơn giản nên phân vân hỏi.
Sau khi bàn đi, tính lại, nếu vào rạp coi phim mà cầm hai con ngan thì sợ bọn nó cười cho, bảo là hai thằng ngố. Lake và Hoành nghĩ ra một cách là kéo giãn chun quần ra rồi cho tọt hai con ngan vào đũng quần, kéo phẹc-mơ-tuy lại rồi ung dung vào rạp rất oai vệ…
Xem phim được một lát thì bọn ngan trong đũng quần của Lake và Hoành bắt đầu bị ngạt thở, nó “dập” lung tung trong quần khiến cả hai phát hoảng. Chịu đựng được một lúc thì Hoành nói:
- Chết rồi mày ạ, kiểu này tao tiêu mạng rồi, hình như nó đang rỉa…
- Rỉa cái gì mà rỉa, rỉa thì ăn thua gì mà kêu, con của tao nó còn đang mổ đây này…
Rất may, Lake nhanh trí nghĩ ra một mẹo, kéo roẹt cái phẹc-mơ-tuya xuống cho con ngan thò đầu ra ngoài, Hoành bắt trước làm theo, sự việc được giải quyết tạm thời yên ốn…
Câu chuyện diễn biến thế nào, không ai được rõ, chỉ nghe nói lại rằng, hôm đó, trong rạp, ngồi cạnh Lake và Hoành có hai cô gái chạc tuổi cô Hồng, bạn của Lake, họ về nói chuyện với nhau:
- Ôi mày ạ, tao kể cho mày nghe một chuyện tày trời, chưa từng có trên trái đất này, nói thật với mày tao cũng đã có bạn trai rồi, cũng thỉnh thoảng “quả cắc quả tùng” mà tao chưa từng thấy có một gã nào khủng khiếp đến như thế, hôm ngồi cạnh tao trong rạp, có một gã quên kéo “phẹc-mở-tuya” mà “cái ấy” của gã ngóc đầu dậy, lắc lư, lắc lư, dài chết khiếp, nó cứ chồm chồm về phía tao, tao suýt chết ngất. Một cô kể.
Cô bạn thứ hai la lên:
- Ôi trời ơi, thế ăn thua gì, gã ngồi cạnh tao cũng quên đóng "cửa sổ" mà “cái ấy” cứ vờn dậy, lắc bên nọ, lắc bên kia rồi còn bất thình lình mổ cái “bộp” vào túi bỏng ngô tao đang cầm, không thể ngờ thiên hạ lại có những bậc kỳ tài đến vậy…
Lake – trước khi kết giao với Lang Tờ và chuyển về Làng Cốc vốn là một tay lái buôn, chuyên nghề buôn ngan. Bạn hàng là tay Hoành Tá Tràng, nguồn hàng thì không rõ xuất xứ, đôi khi là ngan do các “thợ” vớ được “miễn phí” của các hộ trong làng Cốc.
Sẵn ngan gà của nhà buôn bán, lại là người dễ nuôi, cộng thêm được cô vợ chu đáo chăm bẵm nên Lake cứ ngày càng béo tốt, bụng thì to thường thường, nhưng mặt thì cứ tròn quay như cái đĩa. Lake thích xem phim lắm, ngày học cấp 3 nổi tiếng đầu têu đám bạn đi xem phim “video…con ngan”, nay do công việc buôn ngan bận bịu, lại hay phải đi lại giữa Tây Bắc, Hà nội, Làng Nhô nên chẳng mấy dịp mua lại thú vui video thuở nào.
Hôm ấy, nhằm ngày rảnh rỗi, Lake rủ Hoành Tá Tràng đi chuyến ngan lên thành phố, gặp hôm ế khách, đến tối mịt mà hàng bán chưa hết, vẫn còn sót lại hai con ngan. Lake rủ Hoành Tá Tràng:
- Lâu quá rồi tao chưa đi xem phim rạp, hôm nay lên đến thành phố rồi tao với mày vào xem tý cho đỡ nhớ đi!
- Nhưng mà vẫn còn hai con ngan, biết làm thế nào? Hoành Tá Tràng vốn là người đầu óc đơn giản nên phân vân hỏi.
Sau khi bàn đi, tính lại, nếu vào rạp coi phim mà cầm hai con ngan thì sợ bọn nó cười cho, bảo là hai thằng ngố. Lake và Hoành nghĩ ra một cách là kéo giãn chun quần ra rồi cho tọt hai con ngan vào đũng quần, kéo phẹc-mơ-tuy lại rồi ung dung vào rạp rất oai vệ…
Xem phim được một lát thì bọn ngan trong đũng quần của Lake và Hoành bắt đầu bị ngạt thở, nó “dập” lung tung trong quần khiến cả hai phát hoảng. Chịu đựng được một lúc thì Hoành nói:
- Chết rồi mày ạ, kiểu này tao tiêu mạng rồi, hình như nó đang rỉa…
- Rỉa cái gì mà rỉa, rỉa thì ăn thua gì mà kêu, con của tao nó còn đang mổ đây này…
Rất may, Lake nhanh trí nghĩ ra một mẹo, kéo roẹt cái phẹc-mơ-tuya xuống cho con ngan thò đầu ra ngoài, Hoành bắt trước làm theo, sự việc được giải quyết tạm thời yên ốn…
Câu chuyện diễn biến thế nào, không ai được rõ, chỉ nghe nói lại rằng, hôm đó, trong rạp, ngồi cạnh Lake và Hoành có hai cô gái chạc tuổi cô Hồng, bạn của Lake, họ về nói chuyện với nhau:
- Ôi mày ạ, tao kể cho mày nghe một chuyện tày trời, chưa từng có trên trái đất này, nói thật với mày tao cũng đã có bạn trai rồi, cũng thỉnh thoảng “quả cắc quả tùng” mà tao chưa từng thấy có một gã nào khủng khiếp đến như thế, hôm ngồi cạnh tao trong rạp, có một gã quên kéo “phẹc-mở-tuya” mà “cái ấy” của gã ngóc đầu dậy, lắc lư, lắc lư, dài chết khiếp, nó cứ chồm chồm về phía tao, tao suýt chết ngất. Một cô kể.
Cô bạn thứ hai la lên:
- Ôi trời ơi, thế ăn thua gì, gã ngồi cạnh tao cũng quên đóng "cửa sổ" mà “cái ấy” cứ vờn dậy, lắc bên nọ, lắc bên kia rồi còn bất thình lình mổ cái “bộp” vào túi bỏng ngô tao đang cầm, không thể ngờ thiên hạ lại có những bậc kỳ tài đến vậy…
Re: Tòa soạn báo Chém gió
húi trời ơi cười đau hết cả bụng rồi
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Đúng là không hổ danh "Thiên hạ đệ nhất phầm phập". Đọc mà cười bể cả cái vòi hoa sen.
Nhưng các bạn có biết tại sao Sờ ta lại biết rõ chuyện ngan gà nhà Lake và Hoành Tá Tràng đến thế không? Hãy nghe hai cô tiếp tục câu chuyện:
- Ôi đúng là một hôm xui xẻo, gặp toàn chuyện kinh dị. Bạn cầm gói bỏng ngô thì bị mổ, tớ để gói bỏng ngô bên canh, thế quái nào Giun dưới đất nó bò vào, kiếp quá cơ!
- Thế rồi sao? Khiếp thế!
- May mà tớ cũng nhanh tay, vừa đụng phải nó, tớ cầm giật vứt ngay xuống đất, lấy gót giày chà nát nó rồi
(Thì ra cả 2 cô gái đó là bạn gái của Hùng Sờ. Hôm đó nghe đâu cả 3 cũng thích xem phim ngan, sau khi xem chán "video con ngan" mà Sờ đã từng được anh bạn Lake lôi kéo, Sờ ta mới đưa 2 cô bạn vào xem phim rạp để đổi gió.
Ngồi trong rạp vì cái bệnh Thận nó yếu, lại bị ông Lang tờ bốc thuốc đểu, Sờ ta cứ đi ra lại đi vào suốt. Kéo lên kéo xuống sợ nó mau hư, Sờ ta lại là người tiết kiệm nên bụng bảo dạ: Tối thế này để thế cho Nó mát, tí nữa khỏi phải kéo xuống, kéo lên).
Nghe đâu sau đó Hùng Sờ sang tận Mỹ tìm anh bạn Bánh Mỳ nhờ giới thiệu đến cửa hàng chuyên lắp ghép đồ nhựa cao cấp.
Nhưng các bạn có biết tại sao Sờ ta lại biết rõ chuyện ngan gà nhà Lake và Hoành Tá Tràng đến thế không? Hãy nghe hai cô tiếp tục câu chuyện:
- Ôi đúng là một hôm xui xẻo, gặp toàn chuyện kinh dị. Bạn cầm gói bỏng ngô thì bị mổ, tớ để gói bỏng ngô bên canh, thế quái nào Giun dưới đất nó bò vào, kiếp quá cơ!
- Thế rồi sao? Khiếp thế!
- May mà tớ cũng nhanh tay, vừa đụng phải nó, tớ cầm giật vứt ngay xuống đất, lấy gót giày chà nát nó rồi
(Thì ra cả 2 cô gái đó là bạn gái của Hùng Sờ. Hôm đó nghe đâu cả 3 cũng thích xem phim ngan, sau khi xem chán "video con ngan" mà Sờ đã từng được anh bạn Lake lôi kéo, Sờ ta mới đưa 2 cô bạn vào xem phim rạp để đổi gió.
Ngồi trong rạp vì cái bệnh Thận nó yếu, lại bị ông Lang tờ bốc thuốc đểu, Sờ ta cứ đi ra lại đi vào suốt. Kéo lên kéo xuống sợ nó mau hư, Sờ ta lại là người tiết kiệm nên bụng bảo dạ: Tối thế này để thế cho Nó mát, tí nữa khỏi phải kéo xuống, kéo lên).
Nghe đâu sau đó Hùng Sờ sang tận Mỹ tìm anh bạn Bánh Mỳ nhờ giới thiệu đến cửa hàng chuyên lắp ghép đồ nhựa cao cấp.
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Hô hô hô... rồi sẽ còn chết với Ông...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Tòa soạn xin thông báo!
Bình rượu thuốc "Táo mèo" của thầy lang Tờ chuyên đặc trị các bệnh: Đái dầm, bụng giun,.. đã được châm đầy bình vào hồi 20 giờ 30 phút hôm nay nhờ sự chuyên tâm của danh sĩ "Henry Cuong". Vậy xin thông báo cho toàn thể diễn đàn được biết. Nếu ai có các bệnh khó nói xin liên hệ ngay với thầy lang Tờ để đăng ký từ bây giờ kẻo hết.
Bình rượu thuốc "Táo mèo" của thầy lang Tờ chuyên đặc trị các bệnh: Đái dầm, bụng giun,.. đã được châm đầy bình vào hồi 20 giờ 30 phút hôm nay nhờ sự chuyên tâm của danh sĩ "Henry Cuong". Vậy xin thông báo cho toàn thể diễn đàn được biết. Nếu ai có các bệnh khó nói xin liên hệ ngay với thầy lang Tờ để đăng ký từ bây giờ kẻo hết.
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Nghe đâu ông lang tờ đang thuê người ngày đêm mài Dao thiến ông HTS! ha ha ha...chạy đâu cho thoát?
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Mài đao thiến ... mài zô mài zô 2 ngàn 1 cái 4 ngàn 1 đôi ai nói lôi thôi 20 ngàn 10 phát
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Sắc lẹm này, kiểu gì chả rớt. Một nhát ăn ngay thôi!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Nở ơi Chém đi, chém đi, lâu ngày sới chém im lặng quá!
BuomRung- Khách viếng thăm
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Nhìn bộ dao này thấy ớn quá! HTS cẩn thận không kẻo mất danh hiệu "Forum đệ nhất củ từ" thì gay go!thi no đã viết:
Nghe đâu ông lang tờ đang thuê người ngày đêm mài Dao thiến ông HTS! ha ha ha...chạy đâu cho thoát?
Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/04/11, 08:37 pm; sửa lần 1.
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Lang tờ còn lâu mới có cơ hội dùng dao. Nghe đâu HTS áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật tháo lắp hiện đại lắm, mỗi lần HTS đi khỏi nhà là vợ Sầu tháo ra cất vào tủ lạnh. Chẳng thế mà diễn đàn mình bàn chuyện ngủ thăm của HTS và đủ thứ chuyện khác, vợ Sầu chả thèm bận tâm, chỉ tủm tỉm cười.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Quả này Lang Tờ mất công toi rồi! Dùng thuốc khác thôi, mà sao HP biết rõ thế nhỉ?
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Vạn sự do Chí HTS ơi!!!Hotuusau đã viết:Quả này Lang Tờ mất công toi rồi! Dùng thuốc khác thôi, mà sao HP biết rõ thế nhỉ?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Kể tiếp chuyện Lake và Hoành sau vụ vào rạp xem phim bị ngan nó tẩn cho sưng vù hết cả lên, đi lại khạng nạng khó khăn, Lake lấy làm bực bội và phiền muộn vô cùng. Hoành thì bị ngan rỉa nên nhẹ hơn, nhưng hễ có ai nhỡ tay động vào là gào lên như bị cắt mất một cái gì đó.
Kể cũng lạ, qua ngày thứ hai thì mọi sự đau đớn, bực bội và phiền não của Lake tan biến, mà người nhà lại thấy Lake cứ cười ha hả, tít cả mắt, ra chiều thích thú vô cùng, đi ra đi vào thỉnh thoảng lại cười cái “tủm” một cái. Bọn đệ tử của Hoành về nói chuyện lại thì Hoành cũng lấy làm lạ, bấm bụng chờ xem đến lượt mình có hiện tượng tương tự hay không.
Lại nói chuyện Lake, sang ngày hôm sau, ngày cười càng to, cười đến mức không nhịn được, ngồi một mình cũng cười ha hả, đang ăn cơm cũng cười khà khà, tối đến lúc "tắt đèn" cũng cười hô hô, không tài nào nhịn được, Lake đâm hoảng, sáng sớm ngày tới đi bộ ra đầu làng, bắt xe ôm đến gặp Lang Tờ cố tìm ra bệnh.
Đến nhà Lang Tờ, sau màn chào hỏi và vặt tiền quen thuộc, Lang Tờ bảo Lake bỏ hết y phục, ngồi lên một cái ghế đẩu cao, Lang Tờ đi lại, ngắm mấy vòng rất kỹ rồi đăm chiêu mà phán rằng:
- Bệnh của anh là do "mâm pháo" và "quả pháo" bị phù, tổn thương về mặt cơ học và vật lý. Do mâm pháo bị phù thũng, to và nặng quá, kéo giãn dây thần kinh cười ở cổ nên gây nên chứng bệnh cười không ngừng, y học hiện đại gọi là "Gunner Fun - Cười do pháo". Bệnh muốn chữa khỏi thì tìm một người có "mâm pháo" bé hơn, đổi cho họ là xong. Anh cứ để "pháo" của anh ở đây, chừng nào có người đồng ý đổi cho anh thì tôi sẽ nhắn tin cho anh qua diễn đàn đến mà lấy.
Kể cũng lạ, qua ngày thứ hai thì mọi sự đau đớn, bực bội và phiền não của Lake tan biến, mà người nhà lại thấy Lake cứ cười ha hả, tít cả mắt, ra chiều thích thú vô cùng, đi ra đi vào thỉnh thoảng lại cười cái “tủm” một cái. Bọn đệ tử của Hoành về nói chuyện lại thì Hoành cũng lấy làm lạ, bấm bụng chờ xem đến lượt mình có hiện tượng tương tự hay không.
Lại nói chuyện Lake, sang ngày hôm sau, ngày cười càng to, cười đến mức không nhịn được, ngồi một mình cũng cười ha hả, đang ăn cơm cũng cười khà khà, tối đến lúc "tắt đèn" cũng cười hô hô, không tài nào nhịn được, Lake đâm hoảng, sáng sớm ngày tới đi bộ ra đầu làng, bắt xe ôm đến gặp Lang Tờ cố tìm ra bệnh.
Đến nhà Lang Tờ, sau màn chào hỏi và vặt tiền quen thuộc, Lang Tờ bảo Lake bỏ hết y phục, ngồi lên một cái ghế đẩu cao, Lang Tờ đi lại, ngắm mấy vòng rất kỹ rồi đăm chiêu mà phán rằng:
- Bệnh của anh là do "mâm pháo" và "quả pháo" bị phù, tổn thương về mặt cơ học và vật lý. Do mâm pháo bị phù thũng, to và nặng quá, kéo giãn dây thần kinh cười ở cổ nên gây nên chứng bệnh cười không ngừng, y học hiện đại gọi là "Gunner Fun - Cười do pháo". Bệnh muốn chữa khỏi thì tìm một người có "mâm pháo" bé hơn, đổi cho họ là xong. Anh cứ để "pháo" của anh ở đây, chừng nào có người đồng ý đổi cho anh thì tôi sẽ nhắn tin cho anh qua diễn đàn đến mà lấy.
Lake cảm tạ Lang Tờ ra về, sang đến đầu tháng sau thì người nhà và hàng xóm không thấy Lake cười ha hả nữa, chắc bệnh đã được chữa khỏi triệt để.
Chuyện cũng bẵng đi một thời gian dài, đến một ngày nọ, Lang Tờ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Lake đến nhà mình, mặt Lake rầu rĩ:
- Lang Tờ này, từ ngày anh chữa bệnh cho tôi, công nhận là không bị cười sằng sặc nữa nhưng mà bao nhiêu nhuệ khí, hiên ngang, oai chấn của một trai tráng hùng cứ Tây Bắc ngày nào bây giờ đâu còn, ngày xưa pháo nổ rầm rầm, bây giờ pháo đập mãi mới đì đẹt họa hoằn anh ạ…
Nói chưa dứt câu, ngoài cửa thấy Chim phành phạch đang vác dao hùng hổ đi vào, mặt giận dữ nhưng miệng vẫn cứ cười ha hả xông vào:
- Lang Tờ đâu rồi, ha…. haa… mày khuyên ông… ha…ha đổi cái mâm pháo chết tiệt phù thũng này…. ha ha… làm ông cười như bị điên…. Ha ha…này thì pháo này, pháo này, trả lại cho bố, ha ha…. ha hà hà…
Miệng nói tay làm, Chim phành phạch giật cả mâm pháo, quả pháo đập xuống sàn trước sự kinh hoàng của Lake và Lang Tờ…
- Lang Tờ đâu rồi, ha…. haa… mày khuyên ông… ha…ha đổi cái mâm pháo chết tiệt phù thũng này…. ha ha… làm ông cười như bị điên…. Ha ha…này thì pháo này, pháo này, trả lại cho bố, ha ha…. ha hà hà…
Miệng nói tay làm, Chim phành phạch giật cả mâm pháo, quả pháo đập xuống sàn trước sự kinh hoàng của Lake và Lang Tờ…
Lake chạy một mạch về nhà, vừa đi vừa ôm pháo nghĩ: "Thôi thì còn pháo này là may rồi, pháo xịt tý còn hơn không", lúc Lake chạy ngang qua nhà Hoành, giật mình khi nghe tiếng cười ha hà, ha hà… hà hú…hú hà… hà hà. ha hả, ha hả….
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Khổ thật. Đúng là kiếp Chim...!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Được lắm! Lại sắp có một màn chém đinh, chặt sắt rồi đây!
BuomRung- Khách viếng thăm
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Sới chém dạo này thanh vắng quá, không biết chủ bút HoTuuSau đi vắng ở đâu không chịu về.
Thông báo, nhắn tin trên toàn hệ thống diễn đàn và các cục, vụ, viện, cơ quan chém gió liên ngành:
Chủ bút báo "chém gió" hiện mất tích, không rõ hành tung, bỏ tòa soạn đi từ ngày Dần, Tháng Chuột năm con Mẽo
Khi đi có đeo một quả pháo to và một bình rượu táo mèo 5.5 lit
Đặc điểm nhận diện: cao 1.71, dáng mập, mặt tròn, miệng hay nhẩm nhẩm: "Bướm rừng, bướm rừng..."
Ai thấy anh ở đâu thì xin báo cho các đầu cấu hoặc chi nhánh báo "chém gió" gần nhất.
xin được hậu tạ
Thông báo, nhắn tin trên toàn hệ thống diễn đàn và các cục, vụ, viện, cơ quan chém gió liên ngành:
Chủ bút báo "chém gió" hiện mất tích, không rõ hành tung, bỏ tòa soạn đi từ ngày Dần, Tháng Chuột năm con Mẽo
Khi đi có đeo một quả pháo to và một bình rượu táo mèo 5.5 lit
Đặc điểm nhận diện: cao 1.71, dáng mập, mặt tròn, miệng hay nhẩm nhẩm: "Bướm rừng, bướm rừng..."
Ai thấy anh ở đâu thì xin báo cho các đầu cấu hoặc chi nhánh báo "chém gió" gần nhất.
xin được hậu tạ
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Trung tâm thông báo, nghe quen quen nhưng hiện không có ai như nhận dạng, đề nghị tiếp tục tìm
TT- Khách viếng thăm
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Hôm qua Hotuusau gọi điện tuyên chiến, nói rằng qua mấy tháng tập huấn ngày mai sẽ mang dao chém tiếp với mấy cao thủ.
Hắn nói rằng nay đã luyện được chiêu vận công dùng bia biến thành dao kiếm, dao kiếm này có thế chém đứt lìa không khí quanh người đối thủ.
Anh em dạo này quên mất cái topic này rồi, chắc phải vác dao ra trận thôi nhỉ.
Ngày mai có ai muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của Hotuusau thì đến quán Biển bia như lời hẹn nhé.
Hắn nói rằng nay đã luyện được chiêu vận công dùng bia biến thành dao kiếm, dao kiếm này có thế chém đứt lìa không khí quanh người đối thủ.
Anh em dạo này quên mất cái topic này rồi, chắc phải vác dao ra trận thôi nhỉ.
Ngày mai có ai muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của Hotuusau thì đến quán Biển bia như lời hẹn nhé.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Lâu rồi không thấy chém chiếc gì, buồn thật!
Thằng Hoành Vờ bảo Lang Tờ uống rượu say thì mắt tụt vào trong không còn thấy mắt đâu nữa! Còn thằng Hùng Sờ khi uống rượu say thì mắt lồi ra như hai con ốc Bưu vàng treo lủng lẳng!
Thằng Hoành Vờ bảo Lang Tờ uống rượu say thì mắt tụt vào trong không còn thấy mắt đâu nữa! Còn thằng Hùng Sờ khi uống rượu say thì mắt lồi ra như hai con ốc Bưu vàng treo lủng lẳng!
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Hotuusau đã viết:Lâu rồi không thấy chém chiếc gì, buồn thật!
Thằng Hoành Vờ bảo Lang Tờ uống rượu say thì mắt tụt vào trong không còn thấy mắt đâu nữa! Còn thằng Hùng Sờ khi uống rượu say thì mắt lồi ra như hai con ốc Bưu vàng treo lủng lẳng!
Nghĩ cũng thật buồn cười! Cái thằng Hờ Ti Sờ lại dám bịa đặt nói xấu huynh đệ, anh em ta.
Mấy lần chúng ta đã tha không thèm thiến là may lắm rồi. Vậy mà không biết điều, được rồi đâu sẽ có đấy! ha ha ha...
Đứa nào dám đụng vào ta! Hí hí hí
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Tòa soạn báo Chém gió
Được rồi! Chờ đấy! Còn lâu mới thiến được ông.... ! Ha ha ha... Cứ ra khỏi nhà là ông cất đi rồi!
Trang 13 trong tổng số 26 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26
Similar topics
» Mẹo vặt cho bạn khi sử dụng tin học văn phòng MicroSoft 2007
» Chém tý cho vui!
» Mỗi ngày một tin nhắn
» Chém gió: Hịch làm giàu
» Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ!
» Chém tý cho vui!
» Mỗi ngày một tin nhắn
» Chém gió: Hịch làm giàu
» Lâu lâu, không chém ai nhát nào, nhớ!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 13 trong tổng số 26 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|