DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

+9
quyetdats
quylx
Hoàng Hùng Sơn
nguyetminh
hoangthong9598
minhks
tulengoc
lehoaquynh234
HongPhuc12c
13 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 03/10/11, 09:55 pm

First topic message reminder :

Mình kể ra đây như một niềm tự hào bởi đó là niềm vui là nhưng giọt mồ hôi lao động chân chính, những trải nghiệm lí thú. Còn bạn, bạn có không, cùng ôn nghèo kể khổ nhé!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 04/10/11, 11:22 am; sửa lần 2.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down


Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by ngolamthanh 05/07/13, 11:48 am

Tưởng Chim bạt gió vẫn còn tỉnh táo và sáng suốt như xưa, ai ngờ cũng mắt mờ chân chậm. Dần dà rồi U37 chúng ta còn có thêm nhiều người lẩm cẩm.
Hơ...hơ....thằng ngu bị lừa.....

ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by CCBG 05/07/13, 01:31 pm

ngolamthanh đã viết:Tưởng Chim bạt gió vẫn còn tỉnh táo và sáng suốt như xưa, ai ngờ cũng mắt mờ chân chậm. Dần dà rồi U37 chúng ta còn có thêm nhiều người lẩm cẩm.
Hơ...hơ....thằng ngu bị lừa.....

Ờ nhỉ, các hạ vừa mới "ngộ" ra!  Hóa ra là "bài vở" cũ nên họ Ngô nắm rất rõ, cảm ơn nhé!

Được, các hạ chịu thua một "chiêu"! Thâm thật! Nhưng sao lại phải "bật gốc, trơ củ" ra như thế, anh Ngô ơi? Há không phải là thiếu tế nhị lắm sao? Very Happy

CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Ngày tham gia : 09/07/2010

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hongphuc 05/07/13, 02:52 pm

Không hiểu 2 lão Ngô khoai và Chim trụi lông nói gì nữa, toàn tiếng lóng, cứ phớ tơ hơ nó ra cho khỏi hãi não.

hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by ngolamthanh 05/07/13, 04:29 pm

canhchimbatgio đã viết:
ngolamthanh đã viết:Tưởng Chim bạt gió vẫn còn tỉnh táo và sáng suốt như xưa, ai ngờ cũng mắt mờ chân chậm. Dần dà rồi U37 chúng ta còn có thêm nhiều người lẩm cẩm.
Hơ...hơ....thằng ngu bị lừa.....

Ờ nhỉ, các hạ vừa mới "ngộ" ra!  Hóa ra là "bài vở" cũ nên họ Ngô nắm rất rõ, cảm ơn nhé!

Được, các hạ chịu thua một "chiêu"! Thâm thật! Nhưng sao lại phải "bật gốc, trơ củ" ra như thế, anh Ngô ơi? Há không phải là thiếu tế nhị lắm sao? Very Happy

Hê....hê....anh Chim!
Thú thật với anh Chim cùng cả nhà Lâm Thanh vốn là kẻ vô công rồi nghề, chẳng có việc gì làm, cứ rảnh rỗi lại làm cư dân phiêu bạt trên mạng. Xông pha chọc ngoáy các trang web, room, diễn đàn khác, rất nhiều lần vì hăng say nhiệt tình quá mà bị các mod, Admin ở một số room, diễn đàn....đá bật ra ngoài phải ngồi ngó lơ. Một lần, rồi vài lần bị cho ngồi ngó lơ....Lâm Thanh cũng tìm cách bẻ được khóa vào chơi lại chỉ trong vòng khoảng 20 giây.
Với khả năng tin học xóa mù như Lâm Thanh mà còn có thể bẻ được khóa khi bị mute, bị out, bị nex.
Tầm thông minh như tôi với anh sao giữa trưa nắng anh không ngửa mặt lên trời mà than rằng:"Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng"
Anh Chim ơi! đã bật gốc rồi,  tôi mới nhận ra mình chẳng còn....để mà trơ nữa.
Hê....hê....Tự nhiên lại thấy hứng chém gió rồi....hơ...hơ....
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by CCBG 06/07/13, 08:16 am

ngolamthanh đã viết:
Hê....hê....anh Chim!
Thú thật với anh Chim cùng cả nhà Lâm Thanh vốn là kẻ vô công rồi nghề, chẳng có việc gì làm, cứ rảnh rỗi lại làm cư dân phiêu bạt trên mạng. Xông pha chọc ngoáy các trang web, room, diễn đàn khác, rất nhiều lần vì hăng say nhiệt tình quá mà bị các mod, Admin ở một số room, diễn đàn....đá bật ra ngoài phải ngồi ngó lơ. Một lần, rồi vài lần bị cho ngồi ngó lơ....Lâm Thanh cũng tìm cách bẻ được khóa vào chơi lại chỉ trong vòng khoảng 20 giây.
Với khả năng tin học xóa mù như Lâm Thanh mà còn có thể bẻ được khóa khi bị mute, bị out, bị nex.
Tầm thông minh như tôi với anh sao giữa trưa nắng anh không ngửa mặt lên trời mà than rằng:"Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng"
Anh Chim ơi! đã bật gốc rồi,  tôi mới nhận ra mình chẳng còn....để mà trơ nữa.
Hê....hê....Tự nhiên lại thấy hứng chém gió rồi....hơ...hơ....

Há há ... các hạ không dám, thực sự không dám sánh với khả năng "móc lò" đến mức thượng thừa của anh Ngô. Nếu các hạ nhớ không nhầm, đây cũng là khả năng mà chị em rất thích Very Happy 

Không Du, không Lượng, mà các hạ chỉ là hai lúa đua đòi chọt chẹt mua vui cho diễn đàn K9295thôi. Đôi khi cũng thấy "rẻ tiền", nhưng biết mình nhí nhố chẳng hại đến ai nên cũng yên "nòng" anh ạ! Không dám được như anh, biết mình là ai, ý anh muốn dạy các hạ: "Thức thời mới là tuấn kiệt",  đúng là thâm thúy, xin lĩnh hội ạ!

Chỉ có điều anh nên nhớ lại xem, anh để quên "củ" ở đâu? Huế, Hà nội hay Thanh hóa? ... hê hê ..(lại phải chuẩn bị đỡ đòn rồi!Very Happy )


Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 09/07/13, 10:48 am; sửa lần 2.
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by ngolamthanh 06/07/13, 05:09 pm

Hay! khá khen cho Chim biết "rỉa". Lại còn đúng lúc, đúng chỗ nữa, lợi hại, lợi hại.
Những kẻ chỉ biết ngồi đó mà ngó lơ....thì hiểu sao cũng được, Lâm Thanh không quản khen chê.
Tốc độ máu lên não cũng chậm, nhưng ngẫm đến điều đầu tiên là con số chẵn 20 năm làm bạn, cùng với sự thâm thúy mà trong lời lẽ của lão đậm nét theo tháng ngày. Lâm Thanh mới vỡ lẽ nhiều bạn bè đang muốn mình sáng mắt và nhận ra những điều tốt đẹp.
Trong những câu từ không bình thường trên diễn đàn, gây ra cái nhìn kịch tính thì bạn bè sẽ thêm hiểu và ngồi lại gần nhau.
Chẳng phải lão khen ta là "thâm thúy" mà chính lão "ngày càng thâm thúy".Cảm ơn nhiều!
Hôm nay lại bẻ được cái khóa trong tình bạn bè, ôi! mình có nên tự nhận là thiên tài về bẻ khóa được chưa.
Hơ.....hơ......ờ thì...hơ....hơ......
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by CCBG 08/07/13, 09:36 am

ngolamthanh đã viết:Hay! khá khen cho Chim biết "rỉa". Lại còn đúng lúc, đúng chỗ nữa, lợi hại, lợi hại.
Những kẻ chỉ biết ngồi đó mà ngó lơ....thì hiểu sao cũng được, Lâm Thanh không quản khen chê.
Tốc độ máu lên não cũng chậm, nhưng ngẫm đến điều đầu tiên là con số chẵn 20 năm làm bạn, cùng với sự thâm thúy mà trong lời lẽ của lão đậm nét theo tháng ngày. Lâm Thanh mới vỡ lẽ nhiều bạn bè đang muốn mình sáng mắt và nhận ra những điều tốt đẹp.
Trong những câu từ không bình thường trên diễn đàn, gây ra cái nhìn kịch tính thì bạn bè sẽ thêm hiểu và ngồi lại gần nhau.
Chẳng phải lão khen ta là "thâm thúy" mà chính lão "ngày càng thâm thúy".Cảm ơn nhiều!
Hôm nay lại bẻ được cái khóa trong tình bạn bè, ôi! mình có nên tự nhận là thiên tài về bẻ khóa được chưa.
Hơ.....hơ......ờ thì...hơ....hơ......

Cảm ơn anh Ngô vì tình bạn và con số 20 năm chẵn! Thật không biết nói gì hơn là chấp nhận sự "tự sướng" của anh, tuy rằng các hạ không mấy khi "tự sướng"! Very Happy 

Nhí nhố cho vui thôi anh ạ, chứ ngồi bên nhau được là bao! Ấy thế mà không khỏi bị cho là "xăng pha nhớt" đấy... hê hê .. Chúc anh vui và may mắn!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hongphuc 09/07/13, 08:57 am

Bạn có biết tại sao người ta thích nói chuyện trên trời mà không phải là dưới đất?
Giản đơn bởi trên trời nào có ai biết, nói gì mà không được. Đỉnh cao của giáo dục là phức tạp hóa điều đơn giản, nói không ai hiểu mới là siêu. Bái phục 2 lão chim già.
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by ngolamthanh 09/07/13, 10:09 pm

hongphuc đã viết:Bạn có biết tại sao người ta thích nói chuyện trên trời mà không phải là dưới đất?
Giản đơn bởi trên trời nào có ai biết, nói gì mà không được. Đỉnh cao của giáo dục là phức tạp hóa điều đơn giản, nói không ai hiểu mới là siêu. Bái phục 2 lão chim già.

Cũng dùng ngôn ngữ của "cõi trên" gớm nhỉ, chắc kiểu này mình phải bắc thang leo lên bàn ngồi cùng các cụ, học cách hít ngửi gạo nếp thơm, xem hoa quả chín dần và gà nguyên con thoát y để hiểu chữ nghĩa mất.
Anh Chim ơi! lại có người tình nguyện làm tiểu ban hòa giải rồi, tôi với anh 2 thằng xông pha làm vài trận.
Hê.....hê........
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! - Page 2 Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết