DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

+9
quyetdats
quylx
Hoàng Hùng Sơn
nguyetminh
hoangthong9598
minhks
tulengoc
lehoaquynh234
HongPhuc12c
13 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 03/10/11, 09:55 pm

Mình kể ra đây như một niềm tự hào bởi đó là niềm vui là nhưng giọt mồ hôi lao động chân chính, những trải nghiệm lí thú. Còn bạn, bạn có không, cùng ôn nghèo kể khổ nhé!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 04/10/11, 11:22 am; sửa lần 2.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 03/10/11, 09:58 pm

Mình làm thêm nhiều nghề, mục tiêu là trải nghiệm, nhưng khi cầm những đồng tiền do chính mình làm ra thì đúng là vui thật, sung sướng thật.

Bắt đầu từ việc quen thuộc với sinh viên - gia sư.
Giờ theo đuổi nghề giáo, nhưng cảm giác lần đầu tiên có người gọi mình là cô sao mà sung sướng đến thế, năm đó mình dân khối C nhưng nhận dạy kèm cho cả 2 chị em, một lớp 6, một lớp 8, tất cả các môn, tiền lương kha khá, khoảng gấp 3 lần bạn mình đi kèm gia sư chỗ khác. Học trò lớp 6 thì không có vẫn đề gì, học trò lớp 8 thì mỗi giờ học là một cuộc chiến với cả cô và trò, trò mô hôi nhễ nhại vì nó bị bệnh béo phì, lớp 8 mà nặng khoảng 80kg, cô mồ hôi nhễ nhại vì đánh vật với mấy bài toán, lý lâu rồi không nhớ, hớ hớ, được cái mình ma lanh có mẹo và phương pháp, nên cả 2 chị em đều tiến bộ rõ rệt, chủ nhà quý mình lắm. Dạy được 1 năm thì con bé lớp 8 lên lớp 9, cô giáo đành bó tay với cái món Hóa, thế là sang nhượng mối dạy ngon cho đứa bạn cùng phòng KTX.

Chuyển sang nghề thứ 2 ngẫu nhiên theo nguyên lý thuận tay dắt bò, hồi đó trường mình học phải sử dụng giáo trình của Đại học Luật Hn, mình hay lo xa nên xem thời khóa biểu và nhờ bạn mình (Tới 12c-học Đại học Luật) mua gửi vào trước, các bạn trong lớp cứ đòi mượn phô tô, mình bảo ai phô tô thì đăng ký một lần tớ phô tô giúp cho để khỏi hư sách, thế là không ngờ số lượng lên đến vài trăm bộ, mình liền tìm đến quán phô tô và thỏa thuận giá sĩ, cộng thêm quà khuyến mãi, nhờ thế mình bán lại cho các bạn đúng giá mà các bạn ý phô tô lẻ,lại được phát tận lớp, nhưng mình thì lời mỗi cuốn độ 3 đến 4k, mỗi bộ sách khoảng từ 9 đến 10 cuốn, mỗi kỳ mình phô tô khoảng 100 bộ, hồi đó năm 1997 đến 1999, với số tiền lời hồi đó thật sự là nhiều so với một cô sinh viên, từ đó về sau mình cứ thế phát huy, không ngờ kiếm tiền từ nghề photocoppy thế này dễ hơn dạy gia sư nhiều.

Nghề thứ 3 là buôn măng khô, thứ 4 là bán áo mưa tiện lợi, hôm sau kể tiếp.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by lehoaquynh234 04/10/11, 04:11 am

Chán thật vì em chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc này để Share cả. Em may mắn hơn các anh chị là thời sinh viên chỉ lo đi học thôi. Cũng có lần em & con bạn thân thấy các bạn hay đi làm thêm để kiếm tiền thì "thèm" lắm, cũng muốn được thử nên có lần 2 đứa xin được mối phát tờ rơi quảng cáo & hàng mẫu của 1 hãng dầu gội mới. Công nhận cầm đồng tiền kiếm được từ chính sức lao động của mình sướng thật.
Vì sinh ra & lớn lên ở đây nên bọn em không biết ăn cơm bụi là thế nào nữa cơ. Và rồi 2 đứa cũng thử hết giờ học ở lại trường đi ăn cơm bụi với các bạn xem nó thế nào. Ngày xưa ngố thật...
Nhưng đúng là phải khâm phục các anh chị và các bạn sinh viên ở tỉnh khác về HN học. Mọi người thật là có trí tiến thủ, vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống để được học. Trong khi mọi người vưà đi học vừa đi làm vất vả thì em lại chỉ biết đi học rồi về nhà là có cơm ăn. Cũng may là thích vào bếp nên hàng ngày ngoài giờ đi học là chỉ ở nhà với mẹ lo cơm nước buổi chiều, rồi những hôm nào có bóng đá là cắm mặt vào xem. Xem hết giải Ngoại hạng, đến Ligar, rồi Seria, rồi C1,..đêm hôm cũng ngồi 1 mình xem. Thi thoảng mới được đi chơi buổi tối với bọn bạn. Kể cũng hay!
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by tulengoc 04/10/11, 08:09 am

HongPhuc12c đã viết:
Mình làm thêm nhiều nghề, mục tiêu là trải nghiệm, nhưng khi cầm những đồng tiền do chính mình làm ra thì đúng là vui thật, sung sướng thật.

Bắt đầu từ việc quen thuộc với sinh viên- gia sư.
Giờ theo đuổi nghề giáo, nhưng cảm giác lần đầu tiên có người gọi mình là cô sao mà sung sướng đến thế, năm đó mình dân khối C nhưng nhận dạy kèm cho cả 2 chị em, một lớp 6, một lớp 8, tất cả các môn, tiền lương kha khá, khoảng gấp 3 lần bạn mình đi kèm gia sư chỗ khác. Học trò lớp 6 thì không có vẫn đề gì, học trò lớp 8 thì mỗi giờ học là một cuộc chiến với cả cô và trò, trò mô hôi nhễ ngại vì nó bị bệnh béo phì, lớp 8 mà nặng khoảng 80kg, cô mồ hôi nhễ nhại vì đánh vật với mấy bài toán, lý lâu rồi không nhớ, hớ hớ, được cái mình ma lanh có mẹo và phương pháp, nên cả 2 chị em đều tiến bộ rõ rệt, chủ nhà quý mình lắm. Dạy được 1 năm thì con bé lớp 8 lên lớp 9, cô giáo đành bó tay với cái món Hóa, thế là sang nhượng mối dạy ngon cho đứa bạn cùng phòng KTX.

Chuyển sang nghề thứ 2 ngẫu nhiên theo nguyên lý thuận tay dắt bò, hồi đó trường mình học phải sử dụng giáo trình của Đại học Luật Hn, mình hay lo xa nên xem thời khóa biểu và nhờ bạn mình (Tới 12c-học Đại học Luật) mua gửi vào trước, các bạn trong lớp cứ đòi mượn phô tô, mình bảo ai phô tô thì đăng ký một lần tớ phô tô giúp cho để khỏi hư sách, thế là không ngờ số lượng lên đến vài trăm bộ, mình liền tìm đến quán phô tô và thỏa thuận giá sĩ, cộng thêm quà khuyến mãi, nhờ thế mình bán lại cho các bạn đúng giá mà các bạn ý phô tô lẻ,lại được phát tận lớp, nhưng mình thì lời mỗi cuốn độ 3 đến 4k, mỗi bộ sách khoảng từ 9 đến 10 cuốn, mỗi kỳ mình phô tô khoảng 100 bộ, hồi đó năm 1997 đến 1999, với số tiền lời hồi đó thật sự là nhiều so với một cô sinh viên, từ đó về sau mình cứ thế phát huy, không ngờ kiếm tiền từ nghề photocoppy thế này dễ hơn dạy gia sư nhiều.

Nghề thứ 3 là buôn măng khô, thứ 4 là bán áo mưa tiện lợi, hôm sau kể tiếp.

Tln nhớ là ngày xưa Bồ đâu có dốt cái món Hóa đâu nhỉ? Chắc là sang cấp 3 tình yêu, tình báo nhiều quá nên quên hết chứ gì? Laughing
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 04/10/11, 11:19 am

Hơ hơ, cái món Hóa tớ là người dốt nhất trên đời, chỉ biết được mỗi H2O là nước CO2 là..., Cấp 3 nào đã biết tình yêu, tình báo gì đâu, thế nên vào đại học mới ngu ngơ bị "Nó" lừa, nên quyết tâm lấy bằng được Nó, nên giờ mới khổ thế này, chứ tình báo từ cấp 3 có khi đã có kinh nghiệm và bản lĩnh.
Cấp 3 giờ học của thầy Thống với tớ là nỗi kinh hoàng, được cái học Toán và Lý vẫn ngon, nên lúc đó mới dám kèm cho em lớp 8 chứ, hư hư.
Kể tiếp nghề thứ 3 nè:
Nghề thứ 3, buôn măng khô là thế này.
Nó cũng đến ngẫu nhiên thôi, Huế hay mưa, mưa dầm dề thối đất thối trời, món ăn mà hồi đó mình hay nấu là 1 cai chân giò, hoặc một vài cục xương hầm với nhiều măng khô thành một nồi to, ăn 3, 4 ngày. Nhưng khổ nổi măng khô cũng đắt, thế là chủ yếu là nước. Mình hay mua măng khô chỗ một cái cô bán hàng, mua nhiều thành quen.
Nghĩ hè mình về nhà chị gái chơi: - Măng khô ở đâu ra mà nhiều thế chị
- Học sinh biếu ý mà
- Èo ăn hối lộ
- Ôi rẻ như bèo ý, nhà bọn nó làm biếu mà có ăn đâu
- Bao nhiêu 1 kg mà rẻ
- ....
- Trời, vậy mà em mua trong Huế đắt gấp 5 lần
Mình vào Huế mang theo 2 túi măng, hôm sau ra chợ :
- Hôm nay không mua măng khô à cháu
- Dạ không à, cô mua không cháu bán cho, chị cháu cho cháu nhiều lắm
- Ừm, mang ra cô xem măng thế nào
...
- Thế cô mua lại của cháu bao nhiêu
Từ đó mỗi lần về thăm chị mình nhờ chị mua và mang vào cho cô ý khoảng 10kg, lời gấp đôi nhờ thế siêng về thăm chị hơn, he he!
Chiến dịch buôn măng kéo dài được nữa năm thì đi thực tập, vụ này lời không nhiều nhưng cũng đỡ tiền tau xe mỗi khi thăm nhà, ha ha!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by minhks 04/10/11, 01:28 pm

Kinh thật, mấy người đã biết "làm ăn" từ hồi đó cơ à. Mình hồi đó có mỗi quả đồng hồ Seiko làm vốn cố định, lúc nào "đói" lại đem ra quán gửi tạm lấy mấy đồng làm vốn rồi rủ mấy "thiếu gia" của học viện tài chính chơi trò ngồi xếp bằng vài tiếng thế là cũng kiếm được ngân lượng đủ để mỳ tôm và ốc luộc cả tuần. Khà khà, nghĩ lại thấy nhớ thời SV nghèo mà vui thế không biết. Laughing
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by tulengoc 04/10/11, 05:17 pm

Vậy sao hồi đó Phúc học xong không làm bên kinh doanh luôn đi lại làm cô giáo làm gì. Không phát huy được sở trường, sở đoản rồi. Laughing
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Help

Bài gửi by Hailet 08/10/11, 02:28 pm

học sinh của chị bạn ở đâu mà có nhiều măng khô vầy, mình muốn gom măng khô, bạn giúp mình nhé. Sinh viên Tài chính.
avatar
Hailet
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 08/10/11, 02:43 pm

Hailet đã viết: Học sinh của chị bạn ở đâu mà có nhiều măng khô vầy, mình muốn gom măng khô, bạn giúp mình nhé. Sinh viên Tài chính.
Mình đang kể chuyện ngày xửa, ngày xưa mà, hồi đó chị dạy ở Huyện Hương Hóa tỉnh Quảng Trị, bây giờ chị chuyển về thành phố dạy rồi, khà khà, buôn cái khác đi bạn!
P/s. Nhớ viết hoa đầu dòng nhé, kẻo bác Admin khó tính hay nhăn nhó lắm, hề hề!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 08/10/11, 03:43 pm

Hôm nay đi dạy, nhìn các bạn sinh viên lại nhớ về ngày tháng sinh viên của mình. Xin kể tiếp về cái vụ làm thêm thứ 4. Bán áo mưa tiện lợi.
Huế thì mưa thối đất, thối trời, mưa dai, mưa bất chợt, mưa bất cứ lúc nào trời thích mưa.
Sinh viên lại hay đãng trí, bốc đồng. Hồi đó mỗi lần đi học đến đầu mùa mưa, nhưng cơn mưa về chiều thế nào cũng có nhiều bạn đứng chờ mưa tạnh, hoặc đội mưa về nhà. Chạy đi mua áo mưa thì xa lớp học.
Thấy tình hình rất chi là tình hình, mình nghĩ tại sao mình không mua sẳn áo mưa và bán cho các bạn ý nhỉ (vì mình ở KTX ngay gần phòng học) Vậy là mình thứ, hôm đầu tiên xem dự báo thời tiết có mưa dông thế là mua 20 chiếc áo mưa tiện lợi, nhờ trời phù hộ, ngay hôm sau mưa bất chợt, bán cái vèo, các bạn tranh nhau mua, mình nhớ hồi đó mình mua sĩ cái 1,2k bán 2k.
Thừa thắng xông lên, mùa mưa đó mình bán được kha khá, và cứ trời mưa không chỉ lớp mình mà các bạn lớp bên cạnh cũng chạy đến hỏi mình có bán áo mưa không.
Cũng chả đáng bao nhiêu, nhưng với mình lúc đó mình vui lắm, chả hiểu vì sao vui, nhất là về buổi tối ngồi trên giường tầng đếm tiền,tính toán lời lỗ, cũng có hôm bán được nhiều mà vẫn không đủ tiền gốc vì trả lại tiền bị nhầm (lãi còn vốn mất), hức hức!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 09/10/11, 09:48 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hoangthong9598 08/10/11, 04:16 pm

Chị Phúc có thời sinh viên hoành tráng nhỉ. Đọc những bài viết của chị và mọi người về thời sinh viên, những năm tháng đang ngồi trên ghế giảng đường lại ùa về trong lòng em. Một thời tuổi trẻ, một thời sôi nổi, một thời đầu đội trời-chân đạp đất thật đáng nhớ. Những năm tháng đó vất vả, nghèo nhưng quá tuyệt vời, những kỷ niệm đẹp mà từ ngày rời mái trường chúng ta lao vào một vòng xoay kiếm tiền để mưu sinh và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là hoài niệm đẹp. Nhiều lúc ước gì mấy thằng bạn thân lại được cùng nhau nấu nồi canh cá chua với những bộ lòng cá béo ngậy mà mua đầu cá cô bán cá ưu tiên cho mấy bộ lòng rồi cùng xì xoạp ăn ngấu nghiến... Híc, mình có bí quyết nấu canh chua với lòng cá mà hôm nọ thằng bạn đang làm trong TH ra HN đi công tác qua nhà chơi cứ yêu cầu nấu lại món đó để được thưởng thức lại một phần ký ức ngày xưa nhưng hôm đó không thực hiện được. Chắc là bây giờ nấu không còn ngon và người thưởng thức cũng không thấy tuyệt như ngày xưa nữa rồi. Nhiều lắm những kỷ niệm đã xa...
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by tulengoc 10/10/11, 08:43 pm

Làm thêm kiểu của Phúc thì có khác gì "con nhà có điều kiện đi buôn, làm ông chủ", đây mới khổ này!
Năm sinh viên thứ 2 tuy gia đình vẫn chu cấp đầy đủ nhưng tln vẫn quyết tâm đi làm thêm để rèn cái bản thân. Công việc lúc đó bây giờ nhìn người ta làm, lại thấy "nhớ nhớ"...

Màn một:

- Tln: Anh ơi vào quán em đi! (vừa chặn đầu xe máy người ta vừa liến thoắng cái mồm)
- Khách1: (mắt trợn trừng) Tránh ra! Mày điên à, tao đâm cho một phát giờ...
- Tln: (đành phải né vội, mồm lẫm bẩm) Dạ em xin lỗi...(khách củ vừa đi qua, người khách mới tới, tiếp tục mời vội vã..) Ngọc Minh đi anh ơi!
- Khách2: (dừng xe) Quán mày có cá gì? ...
- Tln: Dạ cá gì cũng có Sếp ạ! (vừa nói vừa như cướp lấy cái tay lái xe của khách,,ok, mặt thằng Tln hớn hở và tự nhủ, vậy là kiếm được vài khách, kiểu chi ông bà chủ quán trả vui, hôm nay đắt hàng đây... )

Màn hai:

- Chủ: Thằng Tln đâu? lau cái sàn quán đi rồi trải chiếu ra mà ngủ còn gì!...
- Tln: Dạ vâng ạ! Cháu đang còn rửa nốt mấy cái bát rồi cháu làm ngay thôi...

Thật 100% đó các bạn! Còn nữa...






tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by nguyetminh 11/10/11, 03:06 pm

Các bạn đi làm thêm hơi muộn đấy, mình nhớ hồi học lớp 10, ngày đó nhà dì mình mở cửa hàng máy xát gạo. Mình hay xuống nhà dì lấy cất cám lợn về trưa hôm sau mang xuống chợ Đầng bán, một yến cám cũng lãi được 1 mấy ngàn. Cứ thế hết mùa hè mình cũng gom đủ tiền học phí của cả kỳ học tới và đóng luôn 1 lần. Rất hãnh diện vì mình hoàn thành sớm nhiệm vụ Very Happy
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 13/10/11, 09:52 am

He he...
Làm thêm á? chuyện nhỏ, đa số anh chị em sinh viên ai mà chả đi làm thêm. Với mình, làm thêm ngoài việc trải nghiệm và va chạm, mục đích chính... vẫn là kiếm tiền vì nhu cầu trang trải các khoản đóng học và tiền cà phê, cà pháo...
Nếu tính suốt 5 năm SV thì chắc mình cũng làm thêm trên dưới 10 công việc gì đó, cũng không nhớ hết nữa. Nhưng rất nhớ công việc gia sư và cũng là lần duy nhất mình làm gia sư kiểu "kèm tại nhà" như vậy. Đó là năm thứ 2 đại học, mình ở trọ ở một nhà dân hai bác về hưu, sống cùng vợ chồng anh chị và hai thằng nhóc, đứa lớn học lớp 5. Mình rất quý gia đình chân chất lao động này, thấy mình cũng nhanh nhẹn dễ mến nên mẹ thằng bé nhờ mình kèm Tiếng Anh cho nó. Trình Tiếng Anh của mình thì cũng không phải cao siêu nhưng với kiến thức lớp 5 thì cũng đơn giản, toàn mấy câu đại loại "This is a key" vớ vẩn. Nhưng khổ nỗi thằng nhóc này đầu đất lắm, lại nghịch như giặc, mình điên lắm. Hôm ấy, hình như mình cũng uống vài cốc bia với thằng bạn về, ngồi vào bàn học của thằng nhóc, bật băng catsette Tiêng Anh lên, loa nói oang oang, rồi bắt nó nhắc lại từng câu một, nó cứ lúng túng là bị ăn chửi và ăn vụt thước kẻ, loa thì nói oang oang, mình thì la như vỡ nhà mà thú thật nếu mình có nhắc lại thì cũng chắc gì đã đúng hết... He he... Về sau mới biết khi mình quát mắng, cả nhà từ ông bà, bố mẹ, cô dì với thằng em cu tý đứng ở phòng bên dỏng tai lên nghe, im thin thít, không dám ho he gì... hô hô... Kết quả là cuối kỳ thằng nhóc tổng kết môn Tiếng Anh 4.0 - quá tệ.
Nhưng được cái cả nhà thằng nhóc vẫn quý mình, đặc biệt là bố thằng bé vì rất hợp với mình khoản xem bóng đá cúp C1. Còn bác chủ nhà (bà nội thằng bé) thì rất quý mình, nhiều hôm còn mua cá tươi ở chợ về, kho lên một nồi rồi cho mình, tiền thuê nhà thì khi nào có trả cũng được, vài lần còn không lấy tiền nữa!


Được sửa bởi hoanghungson ngày 13/10/11, 10:17 am; sửa lần 1.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 13/10/11, 10:15 am

Còn một câu chuyện làm thêm thời SV nữa nhưng nó cũng là một bài học về chữ TÍN cho công việc, đặc biệt là công việc kinh doanh của mình sau này.
Đến năm thứ 3 thì mình đã bắt đầu đi theo mấy ông anh tập làm kinh doanh, mở cửa hàng lắp ráp sửa chữa máy tính, in ấn, copy, đào tạo tin học văn phòng và lập trình... Công việc khá thuận lợi, thời đó có một chiếc PC Pentium là đỉnh lắm, các bạn SV và người đi làm mua máy tính nhiều, sửa chữa cũng nhiều nên các khoản chi tiêu cho một cậu SV như mình cũng khá ổn. Lần đó, có một anh đồng hương chung tiền cùng mấy anh bạn mới đi làm ở cùng nhờ mình lắp ráp cho một chiếc máy tính để bàn để mấy anh ấy dùng chung. Quá đơn giản, sau khi lắp máy tính xong, ông anh làm cùng và là manager của mình đã yêu cầu lắp chiếc ổ cứng có dung lượng thấp hơn so với yêu cầu của khách hàng, chẳng hiểu vì sao mình cũng đồng lõa làm theo. Khi giao hàng xong, hai hôm sau anh kia gọi lại thông báo ổ cứng không đủ dung lượng. Mình đã xin lỗi và cam kết sẽ đổi lại miễn phí ổ cứng như yêu cầu của anh ấy. Ông anh manager ở cửa hàng có vẻ không hài lòng với mình và cho rằng mình bật đèn xi nhan cho anh khách hàng kia, nhưng vẫn đồng ý đổi.
Hôm sau mình mang ổ cứng mới, dung lượng đủ đến để lắp, chẳng ngờ ông anh đồng hương sau một hồi ngần ngừ thì yêu cầu mình mang toàn bộ máy về, không mua nữa. Lúc đó mình đã khóc, mình cũng không nghĩ là mình lại khóc, khóc vì sự thất tín với anh đồng hương, vì sự ấm ức đã cam kết đổi hàng mà không những không chấp nhận mà còn đòi trả máy về, khóc vì lòng tự ái bị tổn thương, bị nghĩ là cá nhân mình làm bậy, bực vì sự không thể giải thích được rằng đấy không phải là chủ ý của mình.
Máy tính được mang về và được bán cho một người khác ngay sau đó 3 tiếng đồng hồ nhưng sự việc làm mình luôn day dứt mãi, cho đến tận bây giờ, nó luôn nhắc mình về chữ TÍN trong công việc cũng như các mối quan hệ khác.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by HongPhuc12c 13/10/11, 01:16 pm

Cảm ơn bài viết về chữ TÍN của HHS, thật ý nghĩa và thấm thía!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by quylx 13/10/11, 06:37 pm

HHS nhiều làm thêm nhiều nghề quá, mình chỉ có mỗi 2 nghề thôi, nhưng nhớ và mạo hiểm nhất là làm thêm năm 1 và năm 2, HHS cũng có tham gia đó, có nhớ không HHS ơi. Bây giờ nhắc đến không biết nên gọi là thời oanh liệt hay thời dại dột nữa.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 13/10/11, 07:25 pm

quylx đã viết:HHS nhiều làm thêm nhiều nghề quá, mình chỉ có mỗi 2 nghề thôi, nhưng nhớ và mạo hiểm nhất là làm thêm năm 1 và năm 2, HHS cũng có tham gia đó, có nhớ không HHS ơi. Bây giờ nhắc đến không biết nên gọi là thời oanh liệt hay thời dại dột nữa.
Có nhớ Quylx ạ, chắc nên gọi là "thời oanh liệt dại dột" Quylx nhỉ?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by quyetdats 17/10/11, 04:04 pm

Hungsờ và Quylx có "thời oanh liệt dại dột" nhóm tôi cũng có thời đó cả Sâm, Vinhhoanh nữa thì phải. Kể ra nhàn thật mà kiếm được cả món lớn, nghĩ lại bi giờ thấy cũng liều với sự nghiệp thật đấy. Nhưng mạo hiểm như vậy mới thấy hết được giá trị, ma lực của đồng tiền và vì mình là con nhà có 'điều kiện' ra thủ đô mà.
avatar
quyetdats
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 109
Mức độ đóng góp : 1038
Điểm được cảm ơn : 80
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Chí Phèo 17/10/11, 04:25 pm

Quyết Đát có nhớ vụ buôn chè Thái Nguyên và vụ làm xe ôm tranh khách đến đánh nhau không kể cho mọi người nghe đi, tôi thấy vụ này cũng ly kỳ lắm đúng không? sắp bỏ mạng trên đường đi lấy chè trên Thái Nguyên, sắp toi khi đánh nhau tranh khách khi làm xe ôm. Kỷ niệm này đẹp thật. Cám ơn kỷ niệm ngủ yên vì nếu không có những va chạm này thì chắc bọn mình khó có thể ra trường và tôi khó có thể có một tình yêu đẹp với mảnh đất và con người Thái Nguyên ông nhỉ?
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by chim canh cut 19/10/11, 01:16 pm

Ôi chao, hồi còn học cấp 3 mình đã biết đi buôn rồi cơ đấy. Nói đi buôn cho oai oách vậy mà, chứ cũng làm thêm nhỏ lẻ thôi, hehe.
Ngày ấy, sáng đi học, chiều được nghỉ, mình cùng với Hồng lớp C chở hai sọt rau xà lách, mua kèm thêm rau mùi (ngò rí) của mấy cô hàng xóm bán rẻ, mang ra chợ Lèn bán.
Lúi húi chào mời người mua mãi tối mịt mới hết, ngồi dưới ánh đèn chợ mang tiền ra đếm lời được gần 50 ngàn. Mắt mình sáng lên, miệng cười toé loe vì sung sướng, reo lên : bán rau lời quá H ơi, thế là kỳ này mình có tiền đóng học phí không cần xin mẹ nữa, thích quá đi. Hai đứa đạp xe thật nhanh về nhà mà chẳng sợ trời tối.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by tulengoc 19/10/11, 04:40 pm

Lâu lắm lắm rồi mới thấy chị chimcanhcut xuất hiện. Đang mùa Hè chứ đâu phải mùa Đông mà chị lại đi ngủ vây? Laughing
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by quyetdats 19/10/11, 05:23 pm

Tập1: Năm 1 Qđờ cũng đi kèm thêm Tiếng Anh cho cháu lớp 1. Mới học được mấy trình Sờ chim lai, không biết trời cao đất dày là gì cả các bạn ạh. Dạy khôn không được lại làm thằng bé ngu thêm thế mới chết chứ. Kết quả là kỳ thi HKI của cháu nó vác con ngỗng to tổ bố về cho các chú liên hoan, sau đó bỏ nghề gia sư tiếng nước ngoài luôn.
avatar
quyetdats
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 109
Mức độ đóng góp : 1038
Điểm được cảm ơn : 80
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by tulengoc 19/10/11, 05:30 pm

quyetdats đã viết:Tập1: Năm 1 cũng tuy tue Qđờ đi kem thêm tiếng anh cho cháu lớp 1. Mới học được mấy trình Sờ chim lai, ko biết trời cao đất dày là gì cả các bạn ạh. Dạy khôn không được lại làm thằng bé ngu thêm thế mới chết chứ.Kết quả là kỳ thi HkI của cháu nó vác con ngỗng to tổ bố về cho các chú liên hoan, sau đó bỏ nghề gia sư tiếng nước ngoài luôn./.

Vậy à! thế nào ông bây giờ giỏi "tiếng em" thế! Thôi thế cũng may, chứ ông mà giỏi tiếng Anh thì bây giờ lại đang công tác ở Lào rồi, làm sao gặp được nhau liên tục như hiện nay, nhẩy? Laughing
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hongphuc 28/06/13, 08:37 pm

Lâu quá không "gáy" tiếng nào ở diễn đàn, tuy vẫn lặng lẽ đọc và theo dõi, hôm nay mò lại các topic thấy nhớ các bạn quá, mới đó mà đã sắp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường rùi. Mà Admin ơi, bị quên pass thì làm sao để lấy lại mà đăng nhập nhỉ, cứu với.
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hongphuc 04/07/13, 05:40 pm

Tuy Hồng Phúc không phải là Hồng Phúc mà lại là Hồng Phúc.
Răng Hồng Phúc không phải là Hồng Phúc mà cứ phải là Hồng Phúc.
Hơ....hơ....những kiểu bẻ pass để đăng nhập bây giờ rất nhiều người làm được, tại sao Admin không trả lời thỉnh cầu của HP đê....Bác Admin ơi!
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by CCBG 05/07/13, 10:42 am

hongphuc đã viết:Tuy Hồng Phúc không phải là Hồng Phúc mà lại là Hồng Phúc.
Răng Hồng Phúc không phải là Hồng Phúc mà cứ phải là Hồng Phúc.
Hơ....hơ....những kiểu bẻ pass để đăng nhập bây giờ rất nhiều người làm được, tại sao Admin không trả lời thỉnh cầu của HP đê....Bác Admin ơi!

Gần mà xa, không gần nhưng lại rất gần!
Gọi điện cho K9295"chi nhánh Đà Nẵng" thay vì Admin "trung ương" đang bận rộn với chân dài ở sân golf. Hê hê ... có liền ...Very Happy !

Chào mừng sự trở lại!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by ngolamthanh 05/07/13, 11:48 am

Tưởng Chim bạt gió vẫn còn tỉnh táo và sáng suốt như xưa, ai ngờ cũng mắt mờ chân chậm. Dần dà rồi U37 chúng ta còn có thêm nhiều người lẩm cẩm.
Hơ...hơ....thằng ngu bị lừa.....
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by CCBG 05/07/13, 01:31 pm

ngolamthanh đã viết:Tưởng Chim bạt gió vẫn còn tỉnh táo và sáng suốt như xưa, ai ngờ cũng mắt mờ chân chậm. Dần dà rồi U37 chúng ta còn có thêm nhiều người lẩm cẩm.
Hơ...hơ....thằng ngu bị lừa.....

Ờ nhỉ, các hạ vừa mới "ngộ" ra!  Hóa ra là "bài vở" cũ nên họ Ngô nắm rất rõ, cảm ơn nhé!

Được, các hạ chịu thua một "chiêu"! Thâm thật! Nhưng sao lại phải "bật gốc, trơ củ" ra như thế, anh Ngô ơi? Há không phải là thiếu tế nhị lắm sao? Very Happy
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by hongphuc 05/07/13, 02:52 pm

Không hiểu 2 lão Ngô khoai và Chim trụi lông nói gì nữa, toàn tiếng lóng, cứ phớ tơ hơ nó ra cho khỏi hãi não.
avatar
hongphuc
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên! Empty Re: Làm thêm thời sinh viên - Kỷ niệm không bao giờ quên!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết