Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
+10
HongPhuc12c
lehoaquynh234
nguyetminh
tulengoc
ledung
manh.dv
SaintEagle
Play_Boy
Hoàng Thùy Dung
minhks
14 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
First topic message reminder :
Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!
Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Xin giới thiệu lại cho Phúc và cả nhà: Quỳnh là người con xứ Thanh, quê Hoằng Khánh, là thế hệ 8x rất tài năng và được nhiều người quý mến. Đặc biệt Quỳnh là sếp của Chí trong gần 7 năm trong lĩnh vực Du Lịch. Nói về nửa kia của Quỳnh thì Chí em không còn gì để nói về sự tuyệt vời trong ngoại giao, sự chân thành và nhiệt tình. Hy vọng có một ngày gần nhất, Quỳng sẽ trình làng nửa kia với cả nhà.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Đính chính..đính chính...
Em là thế hệ 7x, được là 8x thì trẻ quá.
Bác HongPhuc12c cứ yên tâm, chồng em ngoại đạo với forum này luôn.
Bác Chí quá khen chứ Linh nhà em còn phải học bác nhiều lắm. Có dịp em sẽ không ngại ngần để ra mắt anh xã nhà em với mọi người.
Em là thế hệ 7x, được là 8x thì trẻ quá.
Bác HongPhuc12c cứ yên tâm, chồng em ngoại đạo với forum này luôn.
Bác Chí quá khen chứ Linh nhà em còn phải học bác nhiều lắm. Có dịp em sẽ không ngại ngần để ra mắt anh xã nhà em với mọi người.
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Ngày tham gia : 19/04/2011
ân hận
Một lần say và đã trót lỡ với một người con gái khác, giờ cô ấy có thai, phải làm sao đây? vợ biết thì sẽ thế nào đây? gia đình mình sẽ ra sao? mình muốn chết quách đi cho rồi. Ân hân quá.
aaaaaaa- Khách viếng thăm
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Tại sao hơi tý người ta lại nói đến cái chết 1 cách dễ dàng như thế nhỉ? Sống làm người mới khó chứ chết thì dễ ợt...Đó chính là giá bạn phải trả đấy, nhưng việc gì cũng có cách giải quyết đừng lùi bước sớm, đừng nghĩ đến cách giải thoát tiêu cực kia.aaaaaaa đã viết:Một lần say và đã trót lỡ với một người con gái khác, giờ cô ấy có thai, phải làm sao đây? vợ biết thì sẽ thế nào đây? gia đình mình sẽ ra sao? mình muốn chết quách đi cho rồi. Ân hân quá.
Đàn ông hay mắc lỗi lúc say lắm, thế nên mới phải "giữ mình", lúc nào cũng đổ lỗi cho rượu nhưng lỗi chính là do bản thân bạn.
Biết là sẽ say mà vẫn uống...
Nhưng mình đánh giá cô gái kia cũng "thế nào" thì mới để việc đó xảy ra, kiểu gì cô ta chẳng biết là bạn đã có gia đình. Bạn chỉ còn cách chọn gia đình hoặc là cô ta thôi.
Chắc chắn bạn chẳng chọn cô ta rồi vì bạn vẫn đang nghĩ đến vợ, đến gia đình cuả mình vậy khuyên cô ta đi giải quyết hậu quả nhanh đi. Nói thì nghe "dã man" nhưng chỉ còn cách như vậy mới tốt cho cả 2 bên
- bạn ko thể bỏ gia đình
- chắc chắn bạn ko yêu cô gái kia vậy làm sao có thể bỏ vợ để lấy cô ta
- nếu có giữ lại cái thai thì người thiệt thòi là cô gái kia ( chẳng lẽ 1 mình nuôi con như vậy?), cô ấy vẫn có thể sửa sai & làm lại cuộc đời.
Chuyện của bạn này y trên phim, cái giá quá đắt cho sự buông thả, dễ dãi. Dù bạn rất đáng trách nhưng mong bạn sẽ sớm tìm được cách giải quyết ổn thỏa mà vẫn giữ được hạnh phúc của mình.
lehoaquynh234- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Vậy mà có nhiều việc chẳng có cách gì giải quyết được chị hoaquynh ạ. Cuộc đời và những cái giá phải trả. Có nhiều cách để tính, để cảm nhận, để tư duy. Vậy mà có những cuộc đời muốn mua thì không có giá nào mua được. Sao thế nhỉ?
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Lại có một chuyện kể rằng:
Trong một chuyến công tác về thăm một trại giam, tôi được tiếp xúc với một anh chàng trông khá khôi ngô, rắn rỏi, pha chút phong sương, từng trải và có một chút gì đó bất cần. Tôi đã chủ động làm quen và trò chuyện với anh. Có lẽ do thấy tôi là một phụ nữ nên anh đã không quá e dè mà trò chuyện một cách cởi mở. Có lẽ vì vậy mà tôi đã được nghe câu chuyện về cuộc đời anh với nhiều điều đáng suy ngẫm.
Anh nói, cuộc đời anh một là nợ bố mẹ anh vì anh đã vay của bố mẹ anh một từ "bất hiếu", hai là anh đã nợ người bạn tri kỷ của anh một món nợ ân tình. Cái giọng nói trầm, ấm và đều đều phát ra từ anh với đôi mắt mơ màng, xa xăm làm lòng tôi như chùng xuống khi nghe câu chuyện của anh.
Anh nói, ở đời có những món nợ mình đã vay và không còn cơ hội để trả nhưng những món nợ của đời người nếu còn cơ hôi để trả thì nhất định anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để trả nợ. Bởi vì, như anh nói, anh cần phải trả giá cho cuộc đời của chính mình, cho những gì mình đã làm, cho tất cả những gì mình đã cho đi và nhận lại được. Có như vậy, anh mới cảm thấy thanh thản, mới cảm thấy đáng giá cho những ngày mình được sống. "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật". Anh đã trả giá cho cuộc đời mình, tôi thầm nghĩ vậy!
Không có gì là quá muộn, quan trọng là mỗi người nhận thức được cái giá mình sẽ phải trả trong cuộc đời này!
Trong một chuyến công tác về thăm một trại giam, tôi được tiếp xúc với một anh chàng trông khá khôi ngô, rắn rỏi, pha chút phong sương, từng trải và có một chút gì đó bất cần. Tôi đã chủ động làm quen và trò chuyện với anh. Có lẽ do thấy tôi là một phụ nữ nên anh đã không quá e dè mà trò chuyện một cách cởi mở. Có lẽ vì vậy mà tôi đã được nghe câu chuyện về cuộc đời anh với nhiều điều đáng suy ngẫm.
Anh nói, cuộc đời anh một là nợ bố mẹ anh vì anh đã vay của bố mẹ anh một từ "bất hiếu", hai là anh đã nợ người bạn tri kỷ của anh một món nợ ân tình. Cái giọng nói trầm, ấm và đều đều phát ra từ anh với đôi mắt mơ màng, xa xăm làm lòng tôi như chùng xuống khi nghe câu chuyện của anh.
Anh nói, ở đời có những món nợ mình đã vay và không còn cơ hội để trả nhưng những món nợ của đời người nếu còn cơ hôi để trả thì nhất định anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để trả nợ. Bởi vì, như anh nói, anh cần phải trả giá cho cuộc đời của chính mình, cho những gì mình đã làm, cho tất cả những gì mình đã cho đi và nhận lại được. Có như vậy, anh mới cảm thấy thanh thản, mới cảm thấy đáng giá cho những ngày mình được sống. "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật". Anh đã trả giá cho cuộc đời mình, tôi thầm nghĩ vậy!
Không có gì là quá muộn, quan trọng là mỗi người nhận thức được cái giá mình sẽ phải trả trong cuộc đời này!
UUUU- Khách viếng thăm
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Cuộc đời thật nhiều trái ngang, đúng là các cụ nói có sai đâu "sướng con xxx, mù con mắt..." thôi số aaaaa phải "nhiều vợ" thì biết làm sao. Sướng nhất bố rồi còn kêu cái nỗi gì!
Sophan- Khách viếng thăm
cuộc đời và những cái giá phải trả
Cuộc đời sao mà nhiều cái giá phải trả thế hả các bạn?!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Tìm được nơi em sự đồng cảm mà ngay cả người đáng lẽ phải hiểu và cảm thông, yêu chị (yêu con người thật của chị) cũng không có, hôm nào chị ra HNI, 2 chị em caphe nhé!Play_Boy đã viết:Nó về làm việc trong một môi trường mới với những đồng nghiệp không hoàn toàn mới. Nó cố gắng làm việc, nó cố gắng hòa đồng vì nó hiểu rằng những điều đó là rất cần thiết. Nó đã được mọi người ghi nhận, tôn trọng. Nhưng, bằng vào linh giác của nó, nó biết vẫn có những ánh mắt, đôi khi là lời nói xa xôi thể hiện sự chưa chấp nhận nó một cách hoàn toàn.
Nó phớt lờ những dấu hiệu đó, nó luôn tin rằng nó đã làm đúng những điều cần làm và phần còn lại nó phải sống thật với cá tính và quan điểm sống của nó. Ít ra thì ở cái góc độ gọi là sống cố gắng, có trách nhiệm hết mình là chắc chắn nhưng việc đó luôn gắn với cái thái độ bất cần, phớt đời như nó vốn dĩ vẫn thế.
Nó biết rằng, chỉ những điều chỉnh nhỏ của nó thôi chính từ cái vẻ phớt ăng lê của nó, có thể nó sẽ có nhiều hơn những sự ủng hộ và đồng cảm và chắc là sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của nó. Nhưng, nó quyết định không thay đổi, nó chấp nhận trả giá, vì nó cần sống đúng, sống trung thực với con người của nó.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 12/11/11, 11:58 am; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Đúng cuộc đời thật trái ngang mèo con đang rất thích một người, anh ấy thật tuyệt dưới con mắt của mình, những khúc xương, miếng thịt của anh ấy làm trái tim mình rung động, mèo con phải làm gì đây cả nhà ơi? Ăn hay để dành???
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
"Xực" ngay thôi mèocon! Để dành là mèo khác nó đáp mất đấy!
Nhiều khi không nên hoãn cái "sự sung sướng" như thế được!
Nhiều khi không nên hoãn cái "sự sung sướng" như thế được!
hot_boy- Khách viếng thăm
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Chắc em phải nghe anh thôi, em cũng nghĩ để lâu có kẻ khác cướp mất, đời mà phải không anh? Tuy nhiên về phía anh ấy có chịu không thì em còn phải xem lại đã. Hí hí hí....
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!
Ai đó rất muốn cho ai đó hiểu về con người thật của mình. Nhưng đôi khi con người thật cũng chỉ giống như một chiếc tóp mỡ mà thôi, khi người ta đã rán để lấy đi hết chất dinh dưỡng, chỉ còn lại chiếc bã khô giòn và cong vênh. Đúng là họ nhà bánh đa vừa khô vừa vênh trơ tráo, gặp phải nước thì tắt điện, hết đường chối cãi
Duyên- Khách viếng thăm
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Đàn ông phải làm những gì để một người đàn bà chắc chắn hài lòng?
» Tòa soạn báo Chém gió
» “Cuộc đời là những chuyến tầu không có bến cuối”
» Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
» Con đường phía trước
» Tòa soạn báo Chém gió
» “Cuộc đời là những chuyến tầu không có bến cuối”
» Năm tháng cuộc đời – Một góc nhìn lạ nhưng không mới.
» Con đường phía trước
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|