DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

+10
HongPhuc12c
lehoaquynh234
nguyetminh
tulengoc
ledung
manh.dv
SaintEagle
Play_Boy
Hoàng Thùy Dung
minhks
14 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 27/09/11, 11:53 am

Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Hoàng Thùy Dung 27/09/11, 01:03 pm

Anh ạ, dòng sông cuộc sống sẽ tiếp tục chảy tuy có khúc này khúc nọ. Mỗi chúng ta được sống trên cõi đời này vẫn đang phải vật lộn trong cái bộn bề của sướng, khổ, buồn, vui, hạnh phúc, đớn đau. Em rất thích câu nói của một ai đó rằng: Cuộc đời này không có bức tường rào ngăn cách của sướng khổ, buồn vui, của hạnh phúc cũng như đớn hèn. Chỉ sợ nhất một điều là mỗi chúng ta có đủ nghị lực, lòng tự tin và can đảm để vượt qua nó hay không thôi.

Em chúc anh sớm lành cơn đau. Mọi thứ đang còn ở phía trước, đằng sau mình là dĩ vãng. Hãy để hoài niệm ngủ yên cho nỗi đau dịu lặng.
Hoàng Thùy Dung
Hoàng Thùy Dung
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by hhhhhhhh 27/09/11, 01:32 pm

Mỏi gối rồi hả minhks, ngạc nhiên khi minhks từ chối lời mời em Hoangthuydung, có vấn đề thật rồi?
avatar
hhhhhhhh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Play_Boy 27/09/11, 02:04 pm

Trả hết, trả hết cho đời
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời còn hư không ...
Play_Boy
Play_Boy
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Hoàng Thùy Dung 27/09/11, 02:14 pm

Anh ơi em không thể

Đem bao nhiêu yêu thương này

Chờ anh.............. mãi
Hoàng Thùy Dung
Hoàng Thùy Dung
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 410
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 27/09/11, 04:52 pm

Các cuộc ngã giá, những lần bán – mua và cuộc đời mỗi người, tất cả đều nằm trong vòng xoáy của quy luật tự nhiên và cứ thế diễn ra hết ngày này qua ngày khác. Nói vậy hóa ra mỗi con người chúng ta cũng chỉ như những viên sỏi nơi dòng suối để mặc nước cuốn đi? Chắc chắn là không phải vậy bởi vì chúng ta là những sinh vật có nhận thức nên biết được những điều đúng, sai và còn có cả những khi ta vô tình hoặc cố ý buông trôi nhận thức chỉ để đi theo tiếng gọi của bản năng.
Cho dù là thế nào, mỗi một ý thức, mỗi một hành động của chúng ta đều có cái giá phải trả và đương nhiên có cả cái “thành quả” mà ta đã chấp nhận trả giá để mua về và nếu nói theo giáo lý nhà phật thì có thể hiểu nôm na là gieo nhân nào – gặt quả ấy, có nhân khắc có quả.
Mỗi con người chúng ta luôn tồn tại trong bản thân mình thất tình lục dục. Khi chúng ta tỉnh táo, minh mẫn thì có thể kiểm soát, làm chủ cái gọi là thất tình lục dục đó của mình; và khi chúng ta không đủ hiểu biết, bản lĩnh thì sẽ bị cái thất tình lục dục bản năng đó điều khiển chính mình. Cái ranh giới này rộng đấy nhưng mà cũng hẹp thật đấy!
Khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài nhận ra luật nhân quả là nền tảng của thế giới tâm linh và vật chất. Luật nhân quả rất đơn giản, nếu muốn có một kết quả tốt thì ta phải tạo nhân lành. Tuy rằng phật đã dạy ta như vậy nhưng liệu có khi nào ta nghi ngờ điều ấy? Có đấy, đó là khi ta gieo nhân lành mà lại không nhận được kết quả tốt hay còn gọi là ở hiền mà chẳng gặp lành. Và chính lúc này đây cái mà ta cần thể hiện chính là sự giác ngộ và bản lĩnh bởi đây chính là ranh giới giữa phật và ma, chỉ một phút yếu lòng thôi sẽ khiến ta sa chân vào động quỷ. Khi hiểu được luật nhân quả thì câu hỏi có định mệnh hay không là tùy nơi ta. Định mệnh có thật khi ta để lực nhân quả lôi cuốn và thụ động để cái nhân ở tâm lý biến thành cái quả ở thế giới vật chất. Định mệnh không có khi ta chủ động biến chuyển những tư tưởng xấu thành tốt và theo đó diễn biến (quả) tốt lành sẽ đến với ta. Đôi lúc cái nhận thức nhân quả ở thế giới vật chất rất khó khăn vì có người làm lành mà sao lại gặp ác, rồi ta đâm ra chán nản và cho rằng không có luật nhân quả. Sở dĩ như vậy vì con mắt phàm không thể nhìn thấu được quá khứ và không hiểu được những khúc mắc của nghiệp. Nhưng nếu ta giữ được tâm hồn tha thứ, hỉ xả thì mặc dù biến cố xấu đến với ta đó, nhưng cái tác động trên tâm lý tạo sự đau khổ sẽ giảm đi rất nhiều.
Hiểu thì hiểu vậy, biết thì biết vậy nhưng có thể làm được vậy không lại là một chuyện không hề đơn giản; bởi vậy mà cái chuyện trả giá - bán - mua trong suốt cuộc đời mỗi người chúng ta cần lắm một sự suy ngẫm, luyện rèn!!!
Question
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Play_Boy 27/09/11, 05:03 pm

minhks đã viết:Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!
Bản nhân thích chủ đề này của minhks, có mấy ai trong chúng ta cưỡng lại được ma lực của danh vọng - tình - tiền và có trường hợp bất chấp thủ đoạn để đoạt được chúng nhưng cái giá phải trả là gì, hậu quả của nó ra sao, e rằng khi biết được thì đã muộn (1+ cho topic này).
Play_Boy
Play_Boy
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by SaintEagle 27/09/11, 05:22 pm

Đã có Thiền viện cho các vị Tăng lữ nghiền ngẫm về cuộc đời thế này thì chắc sẽ phải xây thêm Ni am cho các vị Nữ ni chứ nhể? Very Happy
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by manh.dv 27/09/11, 09:16 pm

minhks đã viết:Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!

Đó là nỗi ám ảnh, là vết thương lòng còn đeo đẳng suốt trăm năm. Hỏi rằng còn sướng hơn không? Sướng cũng có mức độ để còn sướng tiếp!
manh.dv
manh.dv
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Play_Boy 27/09/11, 09:40 pm

Tôi đã trả 9 năm 6 tháng 11 ngày của đời mình cho em với tất cả những gì chân thành nhất chỉ để nhận lại một con số 0 tròn trĩnh và con số 1 tuyệt vời (1 kinh nghiệm xương máu in đậm trong kho ký ức đau thương của cả đời mình) confused
Play_Boy
Play_Boy
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by ledung 27/09/11, 09:50 pm

Có đôi khi con người ta đi gần hết cuộc đời mình mà vẫn chưa tìm được đâu là cái giá thích hợp cho chính cuộc đời mình đâu bạn minhks à.
ledung
ledung
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 49
Mức độ đóng góp : 430
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 17/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 27/09/11, 09:55 pm

manh.dv đã viết:
minhks đã viết:Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!

Đó là nỗi ám ảnh, là vết thương lòng còn đeo đẳng suốt trăm năm. Hỏi rằng còn sướng hơn không? Sướng cũng có mức độ để còn sướng tiếp!
Có một thực tế rằng, khi bạn đầu tư cho một cuộc mua bán càng lớn bao nhiêu thì sự kỳ vọng ở cuộc đầu tư đó cũng sẽ lớn theo gấp bội; và chẳng may nó thất bại, kéo theo đó là sự thất vọng cũng sẽ lớn bấy nhiêu, lớn đến mức có thể làm người ta phá sản cả ở khía cạnh vật chất và tinh thần. Một số người cần phải đứng dậy, thậm chí cần đứng dậy mạnh mẽ hơn và có thể cần một thương vụ đầu tư khác mạo hiểm hơn để tìm lại những gì đã mất phải vậy không manh.dv?
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 27/09/11, 10:02 pm

ledung đã viết:Có đôi khi con người ta đi gần hết cuộc đời mình mà vẫn chưa tìm được đâu là cái giá thích hợp cho chính cuộc đời mình đâu bạn minks à.
Bạn ledung nói không sai, chính vì nó khó thế cho nên mới cần phải nghiền ngẫm, kiếm tìm mà bạn. Cũng như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, cho dù biết là phải trải qua rất nhiều kiếp nạn nhưng vẫn cứ lên đường bởi người biết rằng sẽ có một thứ vô giá đang chờ người ở phía cuối con đường. Hy vọng "đắc chân tâm ắt sẽ đại thành chính quả"!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by manh.dv 27/09/11, 10:07 pm

Đúng thế đấy minhs! Chết đuối sống dậy kiểu gì cũng biết bơi.

Giá phụ thuộc vào hệ qui chiếu '' cái giá phải trả-thời điểm''.
manh.dv
manh.dv
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 27/09/11, 10:10 pm

Tôi rất kết cái câu "chết đuối sống dậy kiểu gì cũng biết bơi" của anh đấy manh.dv ạ
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by SaintEagle 28/09/11, 09:11 am

Dành tất cả tình cảm đầu đời cho anh, người khác phái đầu tiên mà em yêu thương một cách trọn vẹn. Để rồi, khi anh ra đi theo tiếng gọi từ một người con gái khác, em đã phải vật vã trong một khoảng thời gian dài thật dài để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và con tim đau thương. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho việc đã quá yêu và dành trọn tình cảm của mình cho chỉ 1 người Sad
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Play_Boy 28/09/11, 10:32 am

Nó về làm việc trong một môi trường mới với những đồng nghiệp không hoàn toàn mới. Nó cố gắng làm việc, nó cố gắng hòa đồng vì nó hiểu rằng những điều đó là rất cần thiết. Nó đã được mọi người ghi nhận, tôn trọng. Nhưng, bằng vào linh giác của nó, nó biết vẫn có những ánh mắt, đôi khi là lời nói xa xôi thể hiện sự chưa chấp nhận nó một cách hoàn toàn.
Nó phớt lờ những dấu hiệu đó, nó luôn tin rằng nó đã làm đúng những điều cần làm và phần còn lại nó phải sống thật với cá tính và quan điểm sống của nó. Ít ra thì ở cái góc độ gọi là sống cố gắng, có trách nhiệm hết mình là chắc chắn nhưng việc đó luôn gắn với cái thái độ bất cần, phớt đời như nó vốn dĩ vẫn thế.
Nó biết rằng, chỉ những điều chỉnh nhỏ của nó thôi chính từ cái vẻ phớt ăng lê của nó, có thể nó sẽ có nhiều hơn những sự ủng hộ và đồng cảm và chắc là sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của nó. Nhưng, nó quyết định không thay đổi, nó chấp nhận trả giá, vì nó cần sống đúng, sống trung thực với con người của nó.
Play_Boy
Play_Boy
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by SaintEagle 28/09/11, 12:37 pm

Tuy rằng trong cuộc sống luôn có những việc bắt mình phải điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế nhưng em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình không được làm việc sai trái và điều quan trọng thứ 2 là phải sống trung thực với mọi người trong đó đặc biệt sống trung thực với chính mình. Vì vậy mà em giơ cả 2 tay ủng hộ Play_Boy.
SaintEagle
SaintEagle
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Play_Boy 28/09/11, 03:06 pm

SaintEagle đã viết:Tuy rằng trong cuộc sống luôn có những việc bắt mình phải điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế nhưng em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình không được làm việc sai trái và điều quan trọng thứ 2 là phải sống trung thực với mọi người trong đó đặc biệt sống trung thực với chính mình. Vì vậy mà em giơ cả 2 tay ủng hộ Play_Boy.
Huynh cảm ơn em SaintEagle đã chia sẻ, cảm ơn chủ topic đã tạo ra một góc nhỏ để có một nơi đủ sự tĩnh lặng cho tại hạ tìm về sau mỗi ngày phải vất vả bon chen với cuộc đời này.
Play_Boy
Play_Boy
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 19
Mức độ đóng góp : 175
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by tulengoc 28/09/11, 04:16 pm

minhks đã viết:Bạn sẽ trả giá như thế nào cho cuộc đời mình? Bạn sẽ mua cuộc đời mình bằng tình, tiền hay ...
Có lẽ tui cũng sẽ cần một chút tĩnh lặng để tìm ra một cái giá thích hợp để mua chính cuộc đời mình!

Ừ tính sao cho có giá trị, đừng để rẻ quá Minhks nhé! Very Happy
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 29/09/11, 06:30 am

Cũng khó đấy anh tln ạ, một cái giá đưa ra sẽ có người chê đắt, có người khen rẻ. Quan trọng là bản thân mình thấy hợp lý là được chứ mình sao đủ sức để chạy đua cùng dư luận.
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Doicuoi 29/09/11, 12:18 pm

H, em, đã rất nhiều lần muốn liên hệ lại với em chỉ để mong biết được chút tin tức của về cuộc sống hiện giờ của em nhưng anh đã không dám. Bởi vì, những giây phút vô tâm, ham vui của mình nữa, anh đã để lạc mất tình cảm đầu đời đẹp nhất của mình và bây giờ anh đang phải trả giá cho điều đó!
avatar
Doicuoi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by minhks 29/09/11, 05:05 pm

Quả thực là trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta đều đã, đang và sẽ phải trải qua biết bao thăng trầm, buồn có, vui có, thành công có, thất bại có ... và mỗi lần như vậy chúng ta đều phải trả giá cho những suy nghĩ và hành động của mình. Những thứ chúng ta trả giá để mua đều không thể trả lại giống như một món đồ mua ngoài shop nhưng chúng ta có thể trả lại cho chính mình những chân giá trị trong cuộc sống, đó là món đồ giá trị nhất mà chúng ta đã mua được và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó Very Happy !
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by nguyetminh 30/09/11, 07:42 pm

Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by 9295 01/10/11, 02:06 pm

Cô nàng nguyetminh này phát ngôn cứ như là đi guốc trong bụng người ta nhẩy. Không hiểu "bụng nàng" với "lòng ta" có giống nhau không mà sao ta thấy bồ kết cái câu của nàng quá đi.
avatar
9295
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by lehoaquynh234 04/10/11, 02:33 am

nguyetminh đã viết:Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
Câu này rất chuẩn, rất đúng nhưng có lẽ chỉ nói lời yêu thương dành cho người mà mình cho là "đích" đến cuối cùng thôi chứ nhỉ?? chẳng lẽ lại nói với nhiều người ?? (Đương nhiên không tính khi dành những lời này cho con, cho người thân trong gia đình rồi). Cuộc sống cho thấy rất nhiều "tình yêu", rất nhiều "sự diụ dàng" đang làm tổn thương, đang giết chết những tình yêu khác đó sao.
Hi vọng không có ai đang "che dấu tình yêu" hay "sự diụ dàng" dành cho chồng em nhé Very Happy
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by HongPhuc12c 04/10/11, 09:30 am

Lehoaquynh ơi, chồng em là ai thế, để mọi người biết mà né, chứ kiểu cả 2vc đều sinh hoạt cùng diễn đàn mà lại giấu mặt thế này thì dễ cháy nhà lắm, hôm trước diễn đàn đã tập huấn phòng cháy chữa cháy em có tham gia không?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Chí Phèo 04/10/11, 09:59 am

Xin giới thiệu lại cho Phúc và cả nhà: Quỳnh là người con xứ Thanh, quê Hoằng Khánh, là thế hệ 8x rất tài năng và được nhiều người quý mến. Đặc biệt Quỳnh là sếp của Chí trong gần 7 năm trong lĩnh vực Du Lịch. Nói về nửa kia của Quỳnh thì Chí em không còn gì để nói về sự tuyệt vời trong ngoại giao, sự chân thành và nhiệt tình. Hy vọng có một ngày gần nhất, Quỳng sẽ trình làng nửa kia với cả nhà.
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by lehoaquynh234 07/10/11, 10:25 am

Đính chính..đính chính...
Em là thế hệ 7x, được là 8x thì trẻ quá.
Bác HongPhuc12c cứ yên tâm, chồng em ngoại đạo với forum này luôn.
Bác Chí quá khen chứ Linh nhà em còn phải học bác nhiều lắm. Có dịp em sẽ không ngại ngần để ra mắt anh xã nhà em với mọi người.
lehoaquynh234
lehoaquynh234
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 342
Điểm được cảm ơn : 101
Ngày tham gia : 19/04/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty ân hận

Bài gửi by aaaaaaa 07/10/11, 03:47 pm

Một lần say và đã trót lỡ với một người con gái khác, giờ cô ấy có thai, phải làm sao đây? vợ biết thì sẽ thế nào đây? gia đình mình sẽ ra sao? mình muốn chết quách đi cho rồi. Ân hân quá.
avatar
aaaaaaa
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cuộc đời và những cái giá phải trả!!! Empty Re: Cuộc đời và những cái giá phải trả!!!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết