Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cơn gió lạ
+3
chinsu80
HongPhuc12c
Binhtam68
7 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Cơn gió lạ
Có những con gió lướt qua làm dịu mát cái oi bức giữa buổi trưa hè. Có những con gió làm ta run lên ớn lạnh co mình vào trong chiếc áo ấm mùa đông. Tôi thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác đối lập nhưng rõ ràng minh bạch.
Và có những con gió không bao giờ mong muốn gặp. "Gió độc"... Tự nhiên làm ta say xẩm mặt mày, mắt hoa lên, người lạnh toát như không còn sức sống... Em đi qua tôi, một con gió mát hay là một con "gió độc"? Em cũng từng cho tôi những cảm xúc dịu êm, những vỗ về tràn đầy yêu thương và cả hơi ấm sưởi ấm trái tim lạnh giá. Nhưng em cũng cho tôi một lần "trúng gió", quật ngã tôi khiến tôi tưởng chừng không gượng dậy nổi...
Mùa xuân đến rồi đi, cành lá đâm chồi nảy lộc khoe sức sống mới. Mùa thu về; Và em cũng theo gió thoảng mùa thu kia! hãy bay đi. Sau giấc ngủ dài mê muội tôi sẽ vươn mình tìm lại cho mình một hạnh phúc mới./.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Có dấu hiệu ngoại tình trong tư tưởng, chết thật, nhanh tỉnh táo đi em!Binhtam68 đã viết:Mùa xuân đến rồi đi, cành lá đâm chồi nảy lộc khoe sức sống mới. Mùa thu về; Và em cũng theo gió thoảng mùa thu kia! hãy bay đi. Sau giấc ngủ dài mê muội tôi sẽ vươn mình tìm lại cho mình một hạnh phúc mới./.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Cơn gió lạ
Đúng là bộ đội, tư tưởng hay ở trên mây, chắc tối qua đi đêm nhì thấy cô nào lại về vấn vương, xuống đi anh ơi cứ lên hoài là chết đấy nha.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
Chinsu! em có dám chắc là không gặp gió lạ bao giờ không? Nếu một ngày em gặp "cơn gió lạ" em phải làm gì? anh đã chọn cách chia sẻ.chinsu80 đã viết:Đúng là bộ đội, tư tưởng hay ở trên mây, chắc tối qua đi đêm nhì thấy cô nào lại về vấn vương, xuống đi anh ơi cứ lên hoài là chết đấy nha.
Cảm ơn em, anh đã hạ cánh an toàn.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Hi Chị. Đừng nói với nhà em nha, mốt mai lỡ chị có gặp "cơn gió lạ" thì em cũng không nói với anh đâu. Cảm ơn chị nhiều nha.HongPhuc12c đã viết:Có dấu hiệu ngoại tình trong tư tưởng, chết thật, nhanh tỉnh táo đi em!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Em lại khác: Nếu một ngày chinsu gặp cơn gió lạ, thì em sẽ giữ cho riêng mình, chẳng ngu gì chia sẻ...hí hí hí hí...Binhtam68 đã viết:Chinsu! em có dám chắc là không gặp gió lạ bao giờ không? Nếu một ngày em gặp "cơn gió lạ" em phải làm gì? anh đã chọn cách chia sẻ.chinsu80 đã viết:Đúng là bộ đội, tư tưởng hay ở trên mây, chắc tối qua đi đêm nhì thấy cô nào lại về vấn vương, xuống đi anh ơi cứ lên hoài là chết đấy nha.
Cảm ơn em, anh đã hạ cánh an toàn.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
Em thấy anh chị bàn luận về cơn gió lạ em cũng thấy bồi hồi xúc động.
Người ta nói, mỗi cái lạ đều có sức thu hút riêng và nó làm cho chúng ta phải nhìn, phải dõi theo ....và đôi khi cái là lạ đó cũng khiến cho chúng ta nhớ nhung, ấn tượng. Còn với "cơn gió lạ " thì sao nhỉ ? nó có như những cái lạ khác không hay cung bậc của nó sẽ cao hơn mang đến cho ta sự thanh thản, sự bình yên, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ thăng hoa và khiến ta trở nên say mê cuồng nhiệt.
Cơn gió lạ đã đưa anh đến bên em với bao nỗi bồi hồi, rung động. Em cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, ngày ngày em đắm trìm trong men say tình ái ....em luôn nhớ nhung và chờ đợi anh trong những phút loạn nhịp của trái tim. Mỗi ngày, nếu không có hình ảnh không có dư âm của anh thì em như thiếu đi niềm tin, thiếu đi hơi thở trong cuộc sống vậy. Anh ah, Em nhớ ...rất nhớ từng nhịp thở của anh.... !
Em cầu mong " cơn gió lạ " sẽ mãi giữ anh lại bên em !
Người ta nói, mỗi cái lạ đều có sức thu hút riêng và nó làm cho chúng ta phải nhìn, phải dõi theo ....và đôi khi cái là lạ đó cũng khiến cho chúng ta nhớ nhung, ấn tượng. Còn với "cơn gió lạ " thì sao nhỉ ? nó có như những cái lạ khác không hay cung bậc của nó sẽ cao hơn mang đến cho ta sự thanh thản, sự bình yên, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ thăng hoa và khiến ta trở nên say mê cuồng nhiệt.
Cơn gió lạ đã đưa anh đến bên em với bao nỗi bồi hồi, rung động. Em cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, ngày ngày em đắm trìm trong men say tình ái ....em luôn nhớ nhung và chờ đợi anh trong những phút loạn nhịp của trái tim. Mỗi ngày, nếu không có hình ảnh không có dư âm của anh thì em như thiếu đi niềm tin, thiếu đi hơi thở trong cuộc sống vậy. Anh ah, Em nhớ ...rất nhớ từng nhịp thở của anh.... !
Em cầu mong " cơn gió lạ " sẽ mãi giữ anh lại bên em !
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Hahaha . . . thế mới biết "Cơn gió lạ không trừ bất kỳ một ai" hehehe... LinhDan ơi là LinhDan em bị trùng "gió độc" rồi!!!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Binhtam68 đã viết:Hahaha . . . thế mới biết "Cơn gió lạ không trừ bất kỳ một ai" hehehe... LinhDan ơi là LinhDan em bị trùng "gió độc" rồi!!!
Có lẽ là như vậy anh ạ, Bởi vì cơn gió đó gần như đã đánh gục em mất rồi. Nó tác động sâu sắc tới cuộc sống của em, không ngoại trừ bất cứ không gian và thời gian nào cả. Nhiều lúc em tuy không ngồi trên máy bay nhưng em thấy mình như đang trên trời vậy, nó cho em cảm giác " say " cảm giác "bồng bềnh" như trên những áng mây lơ lửng đầy mầu sắc vậy.
Em cảm ơn cơn gió lạ đã cho em niềm tin, niềm hi vọng cũng như một sức sống mới để em vững bước trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về cơn gió lạ !
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Linh Dan chưa chồng thì trúng gió độc hay gió lạ là chuyện thường ở Huyện nhưng Binhtam mà trúng gió lạ thì anh chết chắc rồi anh ơi.Linh Dan đã viết:Có lẽ là như vậy anh ạ, Bởi vì cơn gió đó gần như đã đánh gục em mất rồi. Nó tác động sâu sắc tới cuộc sống của em, không ngoại trừ bất cứ không gian và thời gian nào cả. Nhiều lúc em tuy không ngồi trên máy bay nhưng em thấy mình như đang trên trời vậy, nó cho em cảm giác " say " cảm giác "bồng bềnh" như trên những áng mây lơ lửng đầy mầu sắc vậy.Binhtam68 đã viết:Hahaha . . . thế mới biết "Cơn gió lạ không trừ bất kỳ một ai" hehehe... LinhDan ơi là LinhDan em bị trùng "gió độc" rồi!!!
Em cảm ơn cơn gió lạ đã cho em niềm tin, niềm hi vọng cũng như một sức sống mới để em vững bước trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về cơn gió lạ !
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
Đang chết đây! có ai giúp tôi không?chinsu80 đã viết:Linh Dan chưa chồng thì trúng gió độc hay gió lạ là chuyện thường ở Huyện nhưng Binhtam mà trúng gió lạ thì anh chết chắc rồi anh ơi.Linh Dan đã viết:Có lẽ là như vậy anh ạ, Bởi vì cơn gió đó gần như đã đánh gục em mất rồi. Nó tác động sâu sắc tới cuộc sống của em, không ngoại trừ bất cứ không gian và thời gian nào cả. Nhiều lúc em tuy không ngồi trên máy bay nhưng em thấy mình như đang trên trời vậy, nó cho em cảm giác " say " cảm giác "bồng bềnh" như trên những áng mây lơ lửng đầy mầu sắc vậy.Binhtam68 đã viết:Hahaha . . . thế mới biết "Cơn gió lạ không trừ bất kỳ một ai" hehehe... LinhDan ơi là LinhDan em bị trùng "gió độc" rồi!!!
Em cảm ơn cơn gió lạ đã cho em niềm tin, niềm hi vọng cũng như một sức sống mới để em vững bước trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về cơn gió lạ !
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Có em đây, em sẽ giúp anh ra đi thanh thản. Hí hí...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
Hí hí, vui quá có cặp bài trùng rồi cả nhà ơi! Chị Chinsu80 dìu anh Binhtam vào phòng hô hấp nhanh không anh ý tèo mất ạ!chinsu80 đã viết:Có em đây, em sẽ giúp anh ra đi thanh thản.Hí hí...
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Ớ! sao không phải là Linh Dan hô hấp mình nhỉ? chinsu cho anh đi thanh thản cơ mà!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Linh Dan xinh đẹp ơi người anh Bình cần hô hấp là em chứ không phải là chị, em tự mà xử lý nhé.Binhtam68 đã viết:Ớ! sao không phải là Linh Dan hô hấp mình nhỉ? chinsu cho anh đi thanh thản cơ mà!
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
chinsu80 đã viết:Linh Dan xinh đẹp ơi người anh Bình cần hô hấp là em chứ không phải là chị, em tự mà xử lý nhé.Binhtam68 đã viết:Ớ! sao không phải là Linh Dan hô hấp mình nhỉ? chinsu cho anh đi thanh thản cơ mà!
Anh ah, hôm nay rảnh rỗi em ngồi đếm lại khoảng thời gian mà " cơn gió lạ" đã đưa anh đến với em. Nhưng, đếm hoài đếm mãi, đếm suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa hết được "số phút, số giờ, số ngày" mà mình đã "..."nhau. Em khẽ giật mình rồi mỉm cười khi nghĩ "vậy là mình cũng đã hạnh phúc trong thời gian khá dài anh nhỉ".
Anh...! không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, anh có nhớ em nhiều không? Còn em thì đang dâng trào cảm xúc và đang miên man với những kỷ niệm của chúng mình. Em thực sự hạnh phúc và đã tự nhủ với mình là không bao giờ làm cho anh buồn hay suy nghĩ.
Nhưng, hôm nay đây đứng trước lời đề nghị, lời kêu cứu khẩn thiết của người anh " cùng họ" Em xin phép anh cho em được " hô hâp" anh ý để cứu sống "một tâm hồn lãng mạn, một thành viên nhiệt huyết của Diễn Đàn"
...của em, khi viết lên những dòng này em đã suy nghĩ rất nhiều, em hi vọng và mong rằng anh sẽ tin vào tình yêu cả hai ta mà hiểu và đừng trách em anh nhé !
Được sửa bởi Linh Dan ngày 06/07/12, 12:12 pm; sửa lần 1.
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Kim đồng hồ ai quay mà chạy?
Dòng thời gian ai đẩy mà trôi?
Nếu có duyên trăm năm cũng gặp
Nếu vô duyên có gặp cũng bằng không..
Dòng thời gian ai đẩy mà trôi?
Nếu có duyên trăm năm cũng gặp
Nếu vô duyên có gặp cũng bằng không..
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Cơn gió lạ
Linh Dan đã viết:chinsu80 đã viết:Linh Dan xinh đẹp ơi người anh Bình cần hô hấp là em chứ không phải là chị, em tự mà xử lý nhé.Binhtam68 đã viết:Ớ! sao không phải là Linh Dan hô hấp mình nhỉ? chinsu cho anh đi thanh thản cơ mà!
Anh ah, hôm nay rảnh rỗi em ngồi đếm lại khoảng thời gian mà " cơn gió lạ" đã đưa anh đến với em. Nhưng, đếm hoài đếm mãi, đếm suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa hết được "số phút, số giờ, số ngày" mà mình đã "..."nhau. Em khẽ giật mình rồi mỉm cười khi nghĩ "vậy là mình cũng đã hạnh phúc trong thời gian khá dài anh nhỉ".
Anh...! không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, anh có nhớ em nhiều không? Còn em thì đang dâng trào cảm xúc và đang miên man với những kỷ niệm của chúng mình. Em thực sự hạnh phúc và đã tự nhủ với mình là không bao giờ làm cho anh buồn hay suy nghĩ.
Nhưng, hôm nay đây đứng trước lời đề nghị, lời kêu cứu khẩn thiết của người anh " cùng họ" Em xin phép anh cho em được " hô hâp" anh ý để cứu sống "một tâm hồn lãng mạn, một thành viên nhiệt huyết của Diễn Đàn"
...của em, khi viết lên những dòng này em đã suy nghĩ rất nhiều, em hi vọng và mong rằng anh sẽ tin vào tình yêu cả hai ta mà hiểu và đừng trách em anh nhé !
Mới đầu đọc cứ tưởng Linh Dan viết cho mình! cuối cùng bị ăn dưa bở,
hehehe . . . xin phép người yêu mới hô hấp nhận tạo vậy các bác sỹ và cô
ý tá trong bệnh viện họ cũng thế à!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Bác này suýt ngất và đang nằm lăn quay ra đó thở hổn hễn vậy mà vẫn vặn vẹo được ah. Dạ thưa bác trong bệnh viện các bác sĩ và y tá khi người ta hô hấp đều có máy móc trợ giúp va đó là nghề nghiệp công việc của họ còn Linh Đan em hô hấp cho bác là vì tình vì nghĩa hơn nữa lại là ...kề...nữa nên em phải có lời trước chứ nếu không bồ em giận bỏ em thì em về nhà anh ở ná!
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Cảm ơn những cơn gió lạ đã làm cho cuộc sống thêm lung linh và huyền ảo.
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Cơn gió lạ
Đúng là em Linh Dan. Anh Bình sắp ngẻo cần hô hấp gấp mà em lại chờ để hỏi ý kiến người iu thì anh Bình chết chắc rồi. Thôi anh Bình tìm mèo con hay chuyển sang nhờ chinsu đê, chứ chơi trò ú tim với Linh Dan có ngày anh không còn đường về nhà đâu.Linh Dan đã viết:Bác này suýt ngất và đang nằm lăn quay ra đó thở hổn hễn vậy mà vẫn vặn vẹo được ah. Dạ thưa bác trong bệnh viện các bác sĩ và y tá khi người ta hô hấp đều có máy móc trợ giúp va đó là nghề nghiệp công việc của họ còn Linh Đan em hô hấp cho bác là vì tình vì nghĩa hơn nữa lại là ...kề...nữa nên em phải có lời trước chứ nếu không bồ em giận bỏ em thì em về nhà anh ở ná!
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Cơn gió lạ
Lung linh huền ảo hả anh? Mai em thử phát. Có ai làm cơn gió lạ của em không nhẩy?????camap đã viết:Cảm ơn những cơn gió lạ đã làm cho cuộc sống thêm lung linh và huyền ảo.
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cơn gió lạ
Có Mèocon đây anh Bềnh ơi, em sẽ cố hết sức để hô hấp cho anh.chinsu80 đã viết:Đúng là em Linh Dan. Anh Bình sắp ngẻo cần hô hấp gấp mà em lại chờ để hỏi ý kiến người iu thì anh Bình chết chắc rồi. Thôi anh Bình tìm mèo con hay chuyển sang nhờ chinsu đê, chứ chơi trò ú tim với Linh Dan có ngày anh không còn đường về nhà đâu.Linh Dan đã viết:Bác này suýt ngất và đang nằm lăn quay ra đó thở hổn hễn vậy mà vẫn vặn vẹo được ah. Dạ thưa bác trong bệnh viện các bác sĩ và y tá khi người ta hô hấp đều có máy móc trợ giúp va đó là nghề nghiệp công việc của họ còn Linh Đan em hô hấp cho bác là vì tình vì nghĩa hơn nữa lại là ...kề...nữa nên em phải có lời trước chứ nếu không bồ em giận bỏ em thì em về nhà anh ở ná!
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cơn gió lạ
Mèo con, Linh Dan và chinsu cứu anh rồi ai lại cứu các em! Anh thấy hình như các em bị trúng gió độc rồi đấy! mau sức dầu vào hoặc thuốc mên đi nhá.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Anh Bềnh nói mằn rắng ấy chứ? Mèocon làm sao mà trúng gió độc được, đêm nào em cũng đi bắt chuột, chuột to chuột bé đều không lọt qua mắt em, nếu để trúng gió có mà chết à anh. Chỉ có mụ Chinsu hoặc em Linh Dan mới dễ trúng gió thôi.Binhtam68 đã viết:Mèo con, Linh Dan và chinsu cứu anh rồi ai lại cứu các em! Anh thấy hình như các em bị trúng gió độc rồi đấy! mau sức dầu vào hoặc thuốc mên đi nhá.
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cơn gió lạ
Mà cơn gió lạ là cái quái gì thế mà lúc nào, ở đâu cũng thấy em Linh Dan nhắc đến thế nhẩy?
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cơn gió lạ
mèocon đã viết:Mà cơn gió lạ là cái quái gì thế mà lúc nào, ở đâu cũng thấy em Linh Dan nhắc đến thế nhẩy?
Chắc chị Mèo con chưa trúng hoặc trúng rồi nhưng đang rối mình nên không biết không thừa nhận thôi. Chứ với em cơn gió lạ đã đi sâu vào trái tim rồi. Mà đã ở trong tim thì lúc nào hay ở đâu cũng nhớ tới. Hì, em hâm thiệt rồi.
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Re: Cơn gió lạ
Thôi chết, chết thật rồi...sao em lại để nó đi sâu vào trong trái tim thế hẩy, chị Mèo hay đi đêm, đếm sơ sơ cũng đến cả trăm lần trúng gió lạ, nhưng chị chỉ để nó phảng phất ngoài lông thôi, dũ một cái là nó bay đi hết, chị không để nó vô tận trái tim đâu đau chết.Linh Dan đã viết:mèocon đã viết:Mà cơn gió lạ là cái quái gì thế mà lúc nào, ở đâu cũng thấy em Linh Dan nhắc đến thế nhẩy?
Chắc chị Mèo con chưa trúng hoặc trúng rồi nhưng đang rối mình nên không biết không thừa nhận thôi. Chứ với em cơn gió lạ đã đi sâu vào trái tim rồi. Mà đã ở trong tim thì lúc nào hay ở đâu cũng nhớ tới. Hì, em hâm thiệt rồi.
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Cơn gió lạ
Ôi cơn gió lạ của tôi! sao lại làm khổ trái tim của người đẹp vậy?
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Cơn gió lạ
Binhtam68 đã viết:Ôi cơn gió lạ của tôi! sao lại làm khổ trái tim của người đẹp vậy?
Cơn gió lạ Binhtam68 làm gì mà để chị Mèo con kêu đau nhiều vậy?
Chị Mèo ơi, em cũng định để cơn gió lạ đó ở lưng trùng núi thôi nhưng không hiều sao nó cứ chạy vào tim ấy chứ. Nhưng cũng may nhờ nó mà máu em lưu thông rất tốt và béo tốt hơn mới lạ chứ !
Linh Dan- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 30
Mức độ đóng góp : 330
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 13/04/2012
Đến từ : Hai bà trưng, hà nội
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|