Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chuyện phải nói
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyện phải nói
CHUYỆN PHẢI NÓI
Tôi không muốn nói về chính trị bởi vì hồi sinh viên tôi viết một bài gửi thầy giáo dạy môn triết học nhưng đã bị mấy chú công an “mời uống nước trà”. Tuy nhiên, hôm nay xem lại cảnh “CẬU THỦY” lừa đảo tìm mộ liệt sỹ toàn là sương động vật nên thấy cần phải nói cho dù sẽ có rất nhiều chuyện xẩy ra.
Bác sỹ tán tận lương tâm vứt xác người như xác một con vật ở thẩm mỹ viện. Chuyện phong bì, phong bao ở bệnh viện, chuyện nhân bản mẫu máu xét nghiệm, chuyện thủy tinh thể. Chuyện học sinh thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt nhưng thi đại học thì có rất nhiều điểm kém, chuyện công an bắn nhau, chuyện thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh, chuyện kiếu kiện khắp nơi… khiến tôi phải nói cho dù tiếng nói của tôi chỉ như một cơn gió thoảng mỏng manh không thay đổi được gì.
Trước hết là vụ sửa đổi hiến pháp. Đảng cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của nhân dân. Nhưng thử hỏi ngược lại, người giám sát là phải nói nhưng nói ở đâu, nói như thế nào, nói ai nghe thành thử tiếng nói giám sát của người dân không có ý nghĩa gì. Báo chí toàn là báo chí cách mạng tức là người của Đảng. Vì vậy tiếng “xù xì, gai góc” một chút thì sẽ không được đăng. Một vị lãnh đạo cấp cao đã nói rằng chúng ta đang có “lỗi hệ thống”. Theo tôi nhận xét đó là đúng vì xã hội cần có pháp luật để điều chỉnh, đạo đức để tồn tại. Nhưng muốn pháp luật điều chỉnh phải có công cụ giám sát phát lý ví như tội phạm phải biết sợ công an, công an phải biết sợ dư luận và công luận. Nhà chính khách phải “đi xin việc” thông qua lá phiếu của cử tri. Ở các nước đa đảng, đảng cầm quyền chịu sự giám sát chặt chẽ của đảng đối lập. Vì vậy tiêu cực ít nhiều sẽ bị hạn chế đáng kể. Hiện tại, Việt Nam không cần đa đảng bởi vì về tôn giáo, sắc tộc, vùng miền, trình độ phát triển rất khác nhau nếu công nhận đa đảng thì sẽ loạn ví như một nhà đông anh em mà không có ông bố chỉ đạo. Tuy nhiên, muốn đơn đảng thì phải có công cụ giám sát thực thi phát luật như lời tổng bí Nguyễn Phú Trọng đã nói “sinh ra quyền lực thì phải có công cụ giám sát quyền lực”. Vậy cơ quan giám sát quyền lực là thanh tra được không? Một vị đại biểu quốc hội đã thẳng thắn đặt vấn đề: “Tham nhũng để nuôi bộ máy chống tham nhũng”. Vậy thì cơ quan nào sẽ giám sát việc thực thi pháp luật? Nên chăng chúng ta chuyển toàn bộ báo chí và thanh tra về mặt trận tổ quốc việt nam và nâng cấp cơ quan này thành tổ chức độc lập với tổ chức Đảng.
Thứ hai, rất nhiều người đã nói “chủ trương đúng nhưng lúc thực thi thì không đúng”. Thẳng thắn với nhau là chủ trương mà không thực thi được là chủ trương sai chứ đúng cái gì. Tôi đã một lần phỏng vấn nhà văn Chu Lai: “Tất cả các cuộc cách mạng của xã hội loài người đều xuất phát từ nguyên nhân lợi ích mà cơ bản là lợi ích kinh tế. Tôi là con người tôi phải thương tôi, thương gia đình tôi, thương bạn bè tôi rồi mới thương được đồng bào đồng chí. Ấy vậy chúng ta cứ đề cao lợi ích chung trước khi có lợi ích riêng, dẫn tới một nền pháp lý cũng như hành pháp chưa phản ánh đúng con người và xã hội loài người. Vì vậy nó sinh ra bát nháo từ đó. Ý kiến của nhà văn?”. Đạo đức là nền tảng để duy trì sự ổn định xã hội. Nhưng thử hỏi anh nói với mọi người rằng “tôi tốt lắm anh chị cứ tốt như tôi đi” thì có ai tin được không? Bác Hồ là một vị anh hùng của dân tộc, lịch sử phải công nhận. Cuộc vận động “sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được những thành quả gì khi đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng ở cả những nghề nhạy cảm như thầy thuốc và thầy giáo.
Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên, mỗi cá nhân, mỗi người yêu nước chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm lại mình. Có thể tiếng nói của tôi là trái chiều, có thể tiếng nói của tôi khó nghe, có thể tiếng nói của tôi sẽ bị quy kết là lệch lạc nhưng thiết nghĩ nếu ai cũng sợ như vậy thì tiêu cực xã hội sẽ còn lộng hành, lương tâm con người sẽ như một loài sói hoang ăn thịt cả đồng loại của mình. Phải nói dù số phận sẽ nghiệt ngã hơn với tôi, phải nói dù các chú công an lại mời tôi uống nước trà một lần nữa.
Tôi không muốn nói về chính trị bởi vì hồi sinh viên tôi viết một bài gửi thầy giáo dạy môn triết học nhưng đã bị mấy chú công an “mời uống nước trà”. Tuy nhiên, hôm nay xem lại cảnh “CẬU THỦY” lừa đảo tìm mộ liệt sỹ toàn là sương động vật nên thấy cần phải nói cho dù sẽ có rất nhiều chuyện xẩy ra.
Bác sỹ tán tận lương tâm vứt xác người như xác một con vật ở thẩm mỹ viện. Chuyện phong bì, phong bao ở bệnh viện, chuyện nhân bản mẫu máu xét nghiệm, chuyện thủy tinh thể. Chuyện học sinh thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt nhưng thi đại học thì có rất nhiều điểm kém, chuyện công an bắn nhau, chuyện thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh, chuyện kiếu kiện khắp nơi… khiến tôi phải nói cho dù tiếng nói của tôi chỉ như một cơn gió thoảng mỏng manh không thay đổi được gì.
Trước hết là vụ sửa đổi hiến pháp. Đảng cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát của nhân dân. Nhưng thử hỏi ngược lại, người giám sát là phải nói nhưng nói ở đâu, nói như thế nào, nói ai nghe thành thử tiếng nói giám sát của người dân không có ý nghĩa gì. Báo chí toàn là báo chí cách mạng tức là người của Đảng. Vì vậy tiếng “xù xì, gai góc” một chút thì sẽ không được đăng. Một vị lãnh đạo cấp cao đã nói rằng chúng ta đang có “lỗi hệ thống”. Theo tôi nhận xét đó là đúng vì xã hội cần có pháp luật để điều chỉnh, đạo đức để tồn tại. Nhưng muốn pháp luật điều chỉnh phải có công cụ giám sát phát lý ví như tội phạm phải biết sợ công an, công an phải biết sợ dư luận và công luận. Nhà chính khách phải “đi xin việc” thông qua lá phiếu của cử tri. Ở các nước đa đảng, đảng cầm quyền chịu sự giám sát chặt chẽ của đảng đối lập. Vì vậy tiêu cực ít nhiều sẽ bị hạn chế đáng kể. Hiện tại, Việt Nam không cần đa đảng bởi vì về tôn giáo, sắc tộc, vùng miền, trình độ phát triển rất khác nhau nếu công nhận đa đảng thì sẽ loạn ví như một nhà đông anh em mà không có ông bố chỉ đạo. Tuy nhiên, muốn đơn đảng thì phải có công cụ giám sát thực thi phát luật như lời tổng bí Nguyễn Phú Trọng đã nói “sinh ra quyền lực thì phải có công cụ giám sát quyền lực”. Vậy cơ quan giám sát quyền lực là thanh tra được không? Một vị đại biểu quốc hội đã thẳng thắn đặt vấn đề: “Tham nhũng để nuôi bộ máy chống tham nhũng”. Vậy thì cơ quan nào sẽ giám sát việc thực thi pháp luật? Nên chăng chúng ta chuyển toàn bộ báo chí và thanh tra về mặt trận tổ quốc việt nam và nâng cấp cơ quan này thành tổ chức độc lập với tổ chức Đảng.
Thứ hai, rất nhiều người đã nói “chủ trương đúng nhưng lúc thực thi thì không đúng”. Thẳng thắn với nhau là chủ trương mà không thực thi được là chủ trương sai chứ đúng cái gì. Tôi đã một lần phỏng vấn nhà văn Chu Lai: “Tất cả các cuộc cách mạng của xã hội loài người đều xuất phát từ nguyên nhân lợi ích mà cơ bản là lợi ích kinh tế. Tôi là con người tôi phải thương tôi, thương gia đình tôi, thương bạn bè tôi rồi mới thương được đồng bào đồng chí. Ấy vậy chúng ta cứ đề cao lợi ích chung trước khi có lợi ích riêng, dẫn tới một nền pháp lý cũng như hành pháp chưa phản ánh đúng con người và xã hội loài người. Vì vậy nó sinh ra bát nháo từ đó. Ý kiến của nhà văn?”. Đạo đức là nền tảng để duy trì sự ổn định xã hội. Nhưng thử hỏi anh nói với mọi người rằng “tôi tốt lắm anh chị cứ tốt như tôi đi” thì có ai tin được không? Bác Hồ là một vị anh hùng của dân tộc, lịch sử phải công nhận. Cuộc vận động “sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được những thành quả gì khi đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng ở cả những nghề nhạy cảm như thầy thuốc và thầy giáo.
Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên, mỗi cá nhân, mỗi người yêu nước chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm lại mình. Có thể tiếng nói của tôi là trái chiều, có thể tiếng nói của tôi khó nghe, có thể tiếng nói của tôi sẽ bị quy kết là lệch lạc nhưng thiết nghĩ nếu ai cũng sợ như vậy thì tiêu cực xã hội sẽ còn lộng hành, lương tâm con người sẽ như một loài sói hoang ăn thịt cả đồng loại của mình. Phải nói dù số phận sẽ nghiệt ngã hơn với tôi, phải nói dù các chú công an lại mời tôi uống nước trà một lần nữa.
lê th?ng- Khách viếng thăm
Similar topics
» Chuyện trường, chuyện lớp
» " Yêu phải tỉnh táo''
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Nhớ bạn!!
» " Yêu phải tỉnh táo''
» Hà Nội "một chiều phải gió"!
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Nhớ bạn!!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|