Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tốt nghiệp khóa học “Không văng tục, chửi bậy”
Trang 1 trong tổng số 1 trang
12052011
Re: Tốt nghiệp khóa học “Không văng tục, chửi bậy”
Chúc mừng anh Chí công thành danh toại.
Toàn mấy em trẻ đẹp thế này tốt nghiệp cùng thì sau khi cai món "văng tục chửi bậy" anh lại phải lo "cai" món khác thôi.
Dù sao thì cũng đợi món vitamin gâu gâu của anh!
Toàn mấy em trẻ đẹp thế này tốt nghiệp cùng thì sau khi cai món "văng tục chửi bậy" anh lại phải lo "cai" món khác thôi.
Dù sao thì cũng đợi món vitamin gâu gâu của anh!
Tốt nghiệp khóa học “Không văng tục, chửi bậy” :: Comments
Chúc mừng Chí! Học hành tử tế rồi, cố gắng làm người tốt nhé!
Học hành như thế này không chỉ giúp cho xã hội phát triển văn minh mà về nhà phải giúp cả vợ con nấu ăn ngon đấy anh chí phèo nhé.
Chúc mừng Chí Phèo!
Phen này "ngon" rồi ha, mẹ cha thằng Bá Kiến, thời thế đã đổi, Chí Phèo bạn ta đã lên ông nghè rồi, thì cái chức lý trưởng của mày "muỗi" nhá!
Các hạ hỏi khí không phải: ông cử dự định sẽ nhậm chức quan lại hay ra làm dân doanh ạ?
Phen này "ngon" rồi ha, mẹ cha thằng Bá Kiến, thời thế đã đổi, Chí Phèo bạn ta đã lên ông nghè rồi, thì cái chức lý trưởng của mày "muỗi" nhá!
Các hạ hỏi khí không phải: ông cử dự định sẽ nhậm chức quan lại hay ra làm dân doanh ạ?
Quan cán đếch gì cái loại em hả bác, có lẽ làm doanh nhân buôn bán củ chuối nghe có vẻ hợp với em đấy bác ạ, nhưng mà Hà Nội ta đào đâu ra được củ chuối bác? (Vì em quyết định tốt nghiệp song là không quay về làng mà). Bác xem có cái việc gì nó hợp với tài ăn thô nói huếnh của em bác bố trí giúp em với bác nhé, thôi thì trẻ cậy cha, già cậy bạn. Trăm sự em nhờ các bác!!
Hay quá, Chí àh!
Các hạ lại cứ ngại Chí lên "quan bác" nên dùng từ thận trọng, chứ nếu mà thích tự do thì các hạ đây cũng bộc bạch: cũng đang căng mắt tìm xem có "món" nào đỡ "xương" tý để "xào" với chuối của anh mà chưa thấy!
Haizza, buôn sắt vụn nay cạnh tranh nhiều quá, mà buôn giẻ rách cũng đang khó nhằn. Có lẽ đi tìm đất nuôi lươn thôi anh Chí ạ, chứ anh em mình mà đi "dí đầu chó" không ổn, có ngày toi mạng!
Bữa nọ, nói chuyện với Hùng sờ, tay ấy có món "gộc" hay lắm, bắt đầu chạy hàng rồi đó, anh em mình vận động xem Hùng sờ có cho làm cùng không?
Các hạ lại cứ ngại Chí lên "quan bác" nên dùng từ thận trọng, chứ nếu mà thích tự do thì các hạ đây cũng bộc bạch: cũng đang căng mắt tìm xem có "món" nào đỡ "xương" tý để "xào" với chuối của anh mà chưa thấy!
Haizza, buôn sắt vụn nay cạnh tranh nhiều quá, mà buôn giẻ rách cũng đang khó nhằn. Có lẽ đi tìm đất nuôi lươn thôi anh Chí ạ, chứ anh em mình mà đi "dí đầu chó" không ổn, có ngày toi mạng!
Bữa nọ, nói chuyện với Hùng sờ, tay ấy có món "gộc" hay lắm, bắt đầu chạy hàng rồi đó, anh em mình vận động xem Hùng sờ có cho làm cùng không?
Anh Chim, và Hùng sờ có cái vụ "gộc" gì mà bí hiểm quá vậy, nói cho anh em xem thế nào để share với chứ nhẩy.
Dạ vâng, thế bác cố kiếm nhanh món nào đỡ xương đi, chuối em chuẩn bị sẵn sàng rồi bác ạ! Mà bác này, em hỏi khí không phải chứ bác thấy cái việc "dí đầu chó" không ổn hả bác? thế thì hỏng rồi! Lấy đâu ra mồi để nhắm hả bác? Thế hóa ra em lại lạc đường nữa à bác?canhchimbatgio đã viết:Hay quá, Chí àh!
Các hạ lại cứ ngại Chí lên "quan bác" nên dùng từ thận trọng, chứ nếu mà thích tự do thì các hạ đây cũng bộc bạch: cũng đang căng mắt tìm xem có "món" nào đỡ "xương" tý để "xào" với chuối của anh mà chưa thấy!
Haizza, buôn sắt vụn nay cạnh tranh nhiều quá, mà buôn giẻ rách cũng đang khó nhằn. Có lẽ đi tìm đất nuôi lươn thôi anh Chí ạ, chứ anh em mình mà đi "dí đầu chó" không ổn, có ngày toi mạng!
Bữa nọ, nói chuyện với Hùng sờ, tay ấy có món "gộc" hay lắm, bắt đầu chạy hàng rồi đó, anh em mình vận động xem Hùng sờ có cho làm cùng không?
Cái món "gộc" này là anh của món "củ chuối" đấy mà Quylx, nó còn "chuối" và khó nhằn hơn cả củ chuối nữa. Thời buổi lạm phát, anh em chắc phải "dạt" chờ cơ hội thôi!quylx đã viết:Anh Chim, và Hùng sờ có cái vụ "gộc" gì mà bí hiểm quá vậy, nói cho anh em xem thế nào để share với chứ nhẩy.
Chúc mừng bác Chí nhé, bác đã hơn hẳn thằng Bá kiến rồi, từ nay bác không phải rạch mặt kiếm tiền nữa cũng “đỡ đau” bác ạ. Chân thành chúc mừng bác nhé.
Dạ! ơn Giời ơn Phật!Tivi đã viết:Chúc mừng bác Chí nhé, bác đã hơn hẳn thằng Bá kiến rồi, từ nay bác không phải rạch mặt kiếm tiền nữa cũng “đỡ đau” bác ạ. Chân thành chúc mừng bác nhé.
Ô thế ra Chí Phèo là Hoành Hòa à. Khà khà, thế mà lâu nay mình cứ tướng Chí Phèo là Chí Phèo!
Hèn Chi chả thấy Hòa đi cùng vợ lúc nào cả! Khà khà
Hèn Chi chả thấy Hòa đi cùng vợ lúc nào cả! Khà khà
Ớ anh Chí ơi, cái ảnh thứ 2 từ trên xuống í là bạn Phan Hạnh, em biết bạn này
Đúng thật là Phan Hạnh Hoatrangnguyen à, Chí em không biết Hoatrangnguyen quen biết Phan Hạnh thế nào nhưng đối với Chí, Phan Hạnh là một người bạn được Chí rất nể phục. Ngoài việc tuổi đời rất trẻ (sinh năm 1986) sở hữu một dáng người tuyệt mỹ với một khuôn mặt khả ái, hiện tại Phan Hạnh đang làm việc cho một công ty kiểm toán quốc tế ở tòa tháp Deaha với mức thu nhập nói ra đến Vua Núi và những người thành đạt của còn phải giật mình. Đấy chỉ là một khía cạnh, ở một phương diện khác, Phan Hạnh là một người rất tuyệt vời về ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp ở tầm đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, gần năm năm học cùng nhau ở một thứ ngôn ngữ mà người ta thường nói là Xương sẩu, gậy gộc đó là tiếng Trung Quốc, Phan Hạnh cũng là một Top khiến không ít người trong khóa học tiếng Trung K21T1 trường ĐH Quốc Gia-ĐH ngoại ngữ phải ghen tỵ với tài năng đỉnh cao của bạn ý.hoatrangnguyen đã viết:Ớ anh Chí ơi, cái ảnh thứ 2 từ trên xuống í là bạn Phan Hạnh, em biết bạn này
Nói tóm lại là Chí em cám ơn cuộc đời đã tạo cơ hội cho một thằng người như Chí có được cơ hội gặp gỡ với tất cả những người bạn tốt của mình, những người bạn đối với Chí là một sự ngưỡng mộ và nể phục, đó là Tuyên, Tú, Sơn, Quý, Phúc, Nguyệt, Nghĩa DV... và rất nhiều những người bạn khác nữa. Cám ơn cuộc đời, cám ơn các bạn.
Chí Phèo đã viết:Đúng thật là Phan Hạnh Hoatrangnguyen à, Chí em không biết Hoatrangnguyen quen biết Phan Hạnh thế nào nhưng đối với Chí, Phan Hạnh là một người bạn được Chí rất nể phục. Ngoài việc tuổi đời rất trẻ (sinh năm 1986) sở hữu một dáng người tuyệt mỹ với một khuôn mặt khả ái, hiện tại Phan Hạnh đang làm việc cho một công ty kiểm toán quốc tế ở tòa tháp Deaha với mức thu nhập nói ra đến Vua Núi và những người thành đạt của còn phải giật mình. Đấy chỉ là một khía cạnh, ở một phương diện khác, Phan Hạnh là một người rất tuyệt vời về ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp ở tầm đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, gần năm năm học cùng nhau ở một thứ ngôn ngữ mà người ta thường nói là Xương sẩu, gậy gộc đó là tiếng Trung Quốc, Phan Hạnh cũng là một Top khiến không ít người trong khóa học tiếng Trung K21T1 trường ĐH Quốc Gia-ĐH ngoại ngữ phải ghen tỵ với tài năng đỉnh cao của bạn ý.hoatrangnguyen đã viết:Ớ anh Chí ơi, cái ảnh thứ 2 từ trên xuống í là bạn Phan Hạnh, em biết bạn này
Nói tóm lại là Chí em cám ơn cuộc đời đã tạo cơ hội cho một thằng người như Chí có được cơ hội gặp gỡ với tất cả những người bạn tốt của mình, những người bạn đối với Chí là một sự ngưỡng mộ và nể phục, đó là Tuyên, Tú, Sơn, Quý, Phúc, Nguyệt, Nghĩa DV... và rất nhiều những người bạn khác nữa. Cám ơn cuộc đời, cám ơn các bạn.
Xin cảm ơn Chí! đúng là "Con hát Mẹ khen hay"
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|