Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ghi nhớ ngày hôm nay
Trang 1 trong tổng số 1 trang
11052011
Ghi nhớ ngày hôm nay
Ngày mai, ngày 12/5/2011 - ngày cuối cùng của đời sinh viên.
Buổi sáng em sẽ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp tại phòng Hội thảo U204 - Bảo vệ Đồ án điển hình.
Run và tương đối căng thẳng.
Mong rằng sẽ tốt đẹp.
Chiều tối nghe Thầy dặn dò, lại thấy bâng khuâng tiếc nuối rằng thì là mà đã không còn được học ở trường nữa rồi... Ngày mai, hết ngày mai là ra trường!
Buổi sáng em sẽ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp tại phòng Hội thảo U204 - Bảo vệ Đồ án điển hình.
Run và tương đối căng thẳng.
Mong rằng sẽ tốt đẹp.
Chiều tối nghe Thầy dặn dò, lại thấy bâng khuâng tiếc nuối rằng thì là mà đã không còn được học ở trường nữa rồi... Ngày mai, hết ngày mai là ra trường!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Ghi nhớ ngày hôm nay :: Comments
Không biết em Hoa bảo vệ thế nào rồi mà chẳng báo cáo tình hình, sốt ruột quá!
(h)8 chỉ được cái nói đúng
hhhhhhhh đã viết:Chắc đi "chiêu đãi" người yêu rồi.
Mợ Phúc này tò mò thế, em hứa rồi, em không nói đâu.
HongPhuc12c đã viết:Ô thế hóa ra người được Hoatrangnguyen "chiêu đãi" là jamestoan à? khà khà
jamestoan đã viết:Mợ Phúc này tò mò thế, em hứa rồi, em không nói đâu.HongPhuc12c đã viết:Ô thế hóa ra người được Hoatrangnguyen "chiêu đãi" là jamestoan à? khà khà
Hoa ơi vậy là em "tháo khoán" thật rồi hả? sướng nhất cụ Jamestoan nhé!
Ầy zà, mọi người nói gì thế này, chết thật, sự thật bị bóp méo hết cả
Báo cáo là em đã bảo vệ xong Đồ án rồi, điểm tốt nghiệp là 9,8 , hì hì. Cả lớp nhậu nhẹt tăng 2, tăng 3, tăng 4 nên đến bây giờ mới báo cáo được ạ
Báo cáo là em đã bảo vệ xong Đồ án rồi, điểm tốt nghiệp là 9,8 , hì hì. Cả lớp nhậu nhẹt tăng 2, tăng 3, tăng 4 nên đến bây giờ mới báo cáo được ạ
Nhiều tăng thế thì không tháo khoán là gì.
Ngày xưa ở quê chị nhớ chiếu phim màn hình rộng, đến tăng 3 đã tháo khoán rồi.
Chúc mừng em vì điểm xuất sắc 9,8 và nhiều li do khác nữa nhé!
Ngày xưa ở quê chị nhớ chiếu phim màn hình rộng, đến tăng 3 đã tháo khoán rồi.
Chúc mừng em vì điểm xuất sắc 9,8 và nhiều li do khác nữa nhé!
Hic, chị đừng dùng từ ấy, nghe ghê quá :-<
Buổi liên hoan cuối cùng, cả lớp đi nhậu bét nhè với nhau mà, vui lắm. Nửa đêm phải gọi taxi rồi chất các chàng say lên đưa về, đến là hài
Buổi liên hoan cuối cùng, cả lớp đi nhậu bét nhè với nhau mà, vui lắm. Nửa đêm phải gọi taxi rồi chất các chàng say lên đưa về, đến là hài
Hic hic, 9,8 một con số ước mơ với khoa Xây Dựng của mình, Chúc mừng bạn HTN với điểm số rất đáng sợ đấy.
Mẹc-xi, điểm bên khoa này nói chung cũng cao, thấp nhất là 9,0 - thế nên 9,8 mặc dù cao nhất nhưng cũng không có gì là ghê gớm cả
Chúc mừng HTN nhé, kết thúc một giai đoạn khởi đầu!
Chúc HTN thành công ở những bước tiếp theo nhiều nữa, cho bọn anh biết kế hoạch liên minh tổ chức ăn mừng với anh Chí phèo cũng vừa "công thành danh toại" nhé!
Chúc HTN thành công ở những bước tiếp theo nhiều nữa, cho bọn anh biết kế hoạch liên minh tổ chức ăn mừng với anh Chí phèo cũng vừa "công thành danh toại" nhé!
Ùi, em chưa có kế hoạch gì cả anh ạ, nếu anh Chí Phèo đang có kế hoạch ăn mừng thì em xin đi ké để "ăn" và "mừng" thôi, he he
Qúa thích nhé, còn đối với khoa Xây dựng thì 9 và 9.5 là quá xuất sắc đấy, còn 7,và 8 thì là đa số. Có khi cả 6 nữa ấy chứ. Còn tình trạng bị dừng bảo vệ thì nhiều không kể hết. Khoa Xây Dựng từ điểm thi bình thường cho đến tốt nghiệp luôn thấp nhất trường. Ôi đau thương cái khoa của mình. Chắc tại học dốthoatrangnguyen đã viết:Mẹc-xi, điểm bên khoa này nói chung cũng cao, thấp nhất là 9,0 - thế nên 9,8 mặc dù cao nhất nhưng cũng không có gì là ghê gớm cả
Tùy đặc trưng từng khoa, thế nên điểm cao hay thấp cũng tùy vào mặt bằng từng khoa nữa Điểm cao hay điểm thấp thì quan trọng là có liên quan đến điểm ra trường hay không, chứ còn "nguyễn y vân" thì bao nhiêu mà chả như nhau
Chúc mừng em Hoa được điểm siêu giỏi nhé!
Điểm tốt thế nên "bét nhè" là phải.
Những gì em tả dưới đây khiến anh hơi tò mò và muốn "bơm vá" tí, trả lời dùm a nha, he..he..
Điểm tốt thế nên "bét nhè" là phải.
Những gì em tả dưới đây khiến anh hơi tò mò và muốn "bơm vá" tí, trả lời dùm a nha, he..he..
hoatrangnguyen đã viết:Hic, chị đừng dùng từ ấy, nghe ghê quá :-<
Buổi liên hoan cuối cùng, cả lớp đi nhậu bét nhè với nhau mà, vui lắm. Nửa đêm phải gọi taxi rồi chất các chàng say (con gái uống thường kém hơn nên chắc lúc ấy cũng đã say) lên đưa về .. HO(s)TEL..., đến là hài
Trước hết cảm ơn anh đã chúc em cái đã nàyjamestoan đã viết:Chúc mừng em Hoa được điểm siêu giỏi nhé!
Điểm tốt thế nên "bét nhè" là phải.
Những gì em tả dưới đây khiến anh hơi tò mò và muốn "bơm vá" tí, trả lời dùm a nha, he..he..hoatrangnguyen đã viết:Hic, chị đừng dùng từ ấy, nghe ghê quá :-<
Buổi liên hoan cuối cùng, cả lớp đi nhậu bét nhè với nhau mà, vui lắm. Nửa đêm phải gọi taxi rồi chất các chàng say (con gái uống thường kém hơn nên chắc lúc ấy cũng đã say) lên đưa về .. HO(s)TEL..., đến là hài
Sau là, e hèm... Cái vụ mà "con gái uống thường kém hơn nên chắc lúc ấy cũng đã say" - thì có lẽ anh nên xem xét lại
Ui gia,...
Không biết là tửu lượng em khá hay là con trai lớp em uống kém đây. Tiếc là a o có dịp được mời em vài li nhưng em đã nói như thế thì có lẽ lúc đó em không say rồi, chúc mừng em!
Không biết là tửu lượng em khá hay là con trai lớp em uống kém đây. Tiếc là a o có dịp được mời em vài li nhưng em đã nói như thế thì có lẽ lúc đó em không say rồi, chúc mừng em!
hoatrangnguyen đã viết:E hèm... Cái vụ mà "con gái uống thường kém hơn nên chắc lúc ấy cũng đã say" - thì có lẽ anh nên xem xét lại
Vấn đề không phải là uống khá hay uống kém, mà là biết mình nên dừng ở điểm nào anh ạ. Làm chủ được mình cũng đồng nghĩa với làm chủ được mọi thứ, he he
Rồi đến lúc em sẽ nhận ra rằng cũng có lúc mình không làm chủ được, he..he...
hoatrangnguyen đã viết: Vấn đề không phải là uống khá hay uống kém, mà là biết mình nên dừng ở điểm nào anh ạ. Làm chủ được mình cũng đồng nghĩa với làm chủ được mọi thứ, he he
Anh có vẻ hay thích nhát ma con nít nhỉ, nhưng em lớn rồi, học hết ĐH rồi, không phải trẻ con đâu, hô hô.
- jamestoan!
Lại tán tỉnh rồi.
- Hoatrangnguyen
Đọc topic của lequochuy77 em nhé, bảo trọng!
Lại tán tỉnh rồi.
- Hoatrangnguyen
Đọc topic của lequochuy77 em nhé, bảo trọng!
Trơì! Oan cho tui quá, tán tỉnh gì đâu, góp vài câu cho nó có không khí thôi mà!
Ngươì đẹp như “Hoa” đỗ thủ khoa “trạng nguyên” đâu dám, đâu dám, he..he..
Ngươì đẹp như “Hoa” đỗ thủ khoa “trạng nguyên” đâu dám, đâu dám, he..he..
HongPhuc12c đã viết:- jamestoan!
Lại tán tỉnh rồi.
- Hoatrangnguyen
Đọc topic của lequochuy77 em nhé, bảo trọng!
Ô! Thế em chưa bao giờ mất làm chủ thật à?
Sao “kém” thế nhỉ? A tưởng ngày xưa tụi anh lạc hậu, nghèo khổ nên sau khi tốt nghiệp đaị học mâý năm mơí dám yêu, không biết moị người thế naò chứ, a chỉ cần cầm tay thôi là “run run, đỏ mặt” và có thể “mất làm chủ” rôì, he..he..
Sao “kém” thế nhỉ? A tưởng ngày xưa tụi anh lạc hậu, nghèo khổ nên sau khi tốt nghiệp đaị học mâý năm mơí dám yêu, không biết moị người thế naò chứ, a chỉ cần cầm tay thôi là “run run, đỏ mặt” và có thể “mất làm chủ” rôì, he..he..
hoatrangnguyen đã viết:Anh có vẻ hay thích nhát ma con nít nhỉ, nhưng em lớn rồi, học hết ĐH rồi, không phải trẻ con đâu, hô hô.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|