Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đố vui
+17
sữa chua
Hotuusau
HHM
langtu
chim canh cut
Tức Anh Ách
tulengoc
CCBG
phi_ung12b
nguyetminh
chimsonca
Hoàng Hùng Sơn
Admin
nhatkychoanh
quylx
HongPhuc12c
anhxautraicotai
21 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Đố vui
First topic message reminder :
1. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
3. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?
4. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?
5. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?
6. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?
7. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?
8. Cái gì bạn không mượn mà trả?
9. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?
10. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
11. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
12. Cái gì nằm ngay trước mắt mà con người luôn bỏ qua?
13. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
14. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
15. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
16. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
17. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?
18. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu)?
19. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
20. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
1. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
3. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?
4. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?
5. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?
6. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?
7. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?
8. Cái gì bạn không mượn mà trả?
9. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?
10. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
11. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
12. Cái gì nằm ngay trước mắt mà con người luôn bỏ qua?
13. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
14. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
15. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
16. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
17. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?
18. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu)?
19. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
20. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
anhxautraicotai- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 929
Điểm được cảm ơn : 86
Ngày tham gia : 09/07/2010
Re: Đố vui
Kinh thật,
Dùng wifi của khách sạn đăng nhập trong tình trạng lơ mơ (nhậu rồi say!), chờ giải thưởng của nguyetminh, mà chẳng thấy tăm hơi người treo giải đâu cả ... Oai, "kinh doanh" thế thì không được rồi!
Mà mọi người cũng đang nín thở chờ cuộc họp 1/9 à? hay là đang nghĩ tới "giải vàng bàn tay dẻo" tối nay?
Tiếc thật!
Dùng wifi của khách sạn đăng nhập trong tình trạng lơ mơ (nhậu rồi say!), chờ giải thưởng của nguyetminh, mà chẳng thấy tăm hơi người treo giải đâu cả ... Oai, "kinh doanh" thế thì không được rồi!
Mà mọi người cũng đang nín thở chờ cuộc họp 1/9 à? hay là đang nghĩ tới "giải vàng bàn tay dẻo" tối nay?
Tiếc thật!
Re: Đố vui
Thế canhchimbatgio có định về dự hội không mà giờ này còn wi-fi tận đâu, lơ mơ về giải thưởng?!
Re: Đố vui
Anh canhchim đã say là sẽ ngủ, các bạn ạ!
Anh ơi, anh đến nơi ấy ư? Xa rồi, lâu rồi em không đến đó .. buồn lắm anh ơi!
Nhớ anh!
Anh ơi, anh đến nơi ấy ư? Xa rồi, lâu rồi em không đến đó .. buồn lắm anh ơi!
Nhớ anh!
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Đố vui
Bạn Canhchimbatgio ơi! Hôm qua tại sao bạn không dành một chút thời gian cho Anh, Em vậy? trong bữa tiệc mọi người nhắc về Bạn nhiều nhất đó. Thôi hẹn dịp khác nhé!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Đố vui
Cảm ơn bạn tulengoc51 và các bạn,
Các hạ hèn mọn này thực sự xúc động khi nghe các bạn đã dành cho tình cảm đặc biệt này. Rất tiếc, các hạ phải dẫn đoàn công ty lên rừng đi nghỉ dưỡng và "thiền", nên đã không thể tham gia cùng các bạn. Xin được tha thứ và đáp tạ dịp sau.
Xin cảm ơn!
Các hạ hèn mọn này thực sự xúc động khi nghe các bạn đã dành cho tình cảm đặc biệt này. Rất tiếc, các hạ phải dẫn đoàn công ty lên rừng đi nghỉ dưỡng và "thiền", nên đã không thể tham gia cùng các bạn. Xin được tha thứ và đáp tạ dịp sau.
Xin cảm ơn!
Re: Đố vui
yeutham đã viết:Anh canhchim đã say là sẽ ngủ, các bạn ạ!
Anh ơi, anh đến nơi ấy ư? Xa rồi, lâu rồi em không đến đó .. buồn lắm anh ơi!
Nhớ anh!
Ôi, vậy thì ta đã nhớ em là ai rồi ... tha lỗi cho ta, canhchim đã bay đi không nhớ lối quay về!
Thưở hồng hoang, mẹ Âu Cơ lên rừng ... thì nay em "giỡn biển" Nha Trang
Thưở hồng hoang, cha Lạc Long xuống biển ... thì nay ta "trèo núi" Tam Đảo.
Tiên tổ Âu Lạc sinh dưỡng dân tộc Lạc Hồng, thì nay chúng ta ... gần nhau xây "dân tộc" K9295 vậy!
Được không em??!
Re: Đố vui
Ôi trời lâu quá mới có thời gian lên mạng, sorry các hạ nhé, vì việc riêng gia đình. Đọc các lời giải của các hạ mà nguyetminh không nghĩ là mọi người lại có những đáp án cười vỡ bụng mất. Chịu thua HHS, CCBG, LNT rùi sợ run chắc quả này trao giải cho các hạ một em người đá cực xinh hihi.
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Đố vui
1.Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay một hồi thì cứng ra?
2. Cái gì dài dài như trái chuối, người ta cầm một lúc nó chảy nước ra?
3. Tôi đang nằm ở sau hè
Săm săm anh tới anh đè tôi ra
Rồi anh miết liệt, miết la
Anh làm ướt cả người ta thế này.
Làm gì?
4. Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo nói thì thào
Anh ơi cẩn thận bụng phình đấy
Tôi dấn thế này phình làm sao ?
Là làm gì?
2. Cái gì dài dài như trái chuối, người ta cầm một lúc nó chảy nước ra?
3. Tôi đang nằm ở sau hè
Săm săm anh tới anh đè tôi ra
Rồi anh miết liệt, miết la
Anh làm ướt cả người ta thế này.
Làm gì?
4. Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo nói thì thào
Anh ơi cẩn thận bụng phình đấy
Tôi dấn thế này phình làm sao ?
Là làm gì?
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đố vui
Thử xem giải đúng không nhé.
1/ Quả bóng
2/ Cây kem
3/ Lau nhà
4/ Bơm xe (xe đạp, xe máy)
1/ Quả bóng
2/ Cây kem
3/ Lau nhà
4/ Bơm xe (xe đạp, xe máy)
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Đố vui
Cảm ơn chim cánh cụt. Đáp án của bạn cũng tương đối nhưng chưa chính xác hết.
chim canh cut đã viết:Thử xem giải đúng không nhé.
1/ Quả bóng ----> Sơn móng tay
2/ Cây kem ----> đúng
3/ Lau nhà -----> mài dao
4/ Bơm xe (xe đạp, xe máy)------> đúng
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đố vui
Xích, xích, xích...
Tới buồng hết xích
Là hành động gì?
Tới buồng hết xích
Là hành động gì?
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Đố vui
Xích với buồng của bạn chim cánh cụt, cứ như là vào buồng giam, vào đến đó họ sẽ cới xích ngay mà.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Đố vui
Là gì:
Mình dài dài
Dáng thon thon
Ngày ngày chui rút ở trong bụi rơm,
Chiều tà tà
Tối bay ra
Nhằm vào con mắt mà chích người ta
(ST)
Mình dài dài
Dáng thon thon
Ngày ngày chui rút ở trong bụi rơm,
Chiều tà tà
Tối bay ra
Nhằm vào con mắt mà chích người ta
(ST)
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Đố vui
Cho tham gia tí:
1> Có mặt mà không có mồm!
Hai bên mép lồm xồm những lông! (Là gì?)
2> Chành chành ba góc, lông mọc đầy da
Trẻ thì nở ra, già thì tóp lại! (Là gì?)
3> Hai tay cầm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào!
Đút vào thì sướng làm sao
Dập lên dập xuống lại trào nước ra! (Là gì?)
4> Hai bên cỏ mọc xanh rì
Thọc vô một cái thì quỳ chân sau
Thọc vô thật mạnh thật sâu
Rút ra một cái lâu lâu lại dòm! (Là gì?)
5> .....
1> Có mặt mà không có mồm!
Hai bên mép lồm xồm những lông! (Là gì?)
2> Chành chành ba góc, lông mọc đầy da
Trẻ thì nở ra, già thì tóp lại! (Là gì?)
3> Hai tay cầm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào!
Đút vào thì sướng làm sao
Dập lên dập xuống lại trào nước ra! (Là gì?)
4> Hai bên cỏ mọc xanh rì
Thọc vô một cái thì quỳ chân sau
Thọc vô thật mạnh thật sâu
Rút ra một cái lâu lâu lại dòm! (Là gì?)
5> .....
Re: Đố vui
Thử giải tý nào:
Hotuusau đã viết:Cho tham gia tí:
1> Có mặt mà không có mồm!
Hai bên mép lồm xồm những lông! (Là gì?) -> Bờ đê, Cái bàn trải khăn xù?
2> Chành chành ba góc, lông mọc đầy da
Trẻ thì nở ra, già thì tóp lại! (Là gì?) -> Bẹ tre (cái này biết từ hồi học lớp 3, hê hê)
3> Hai tay cầm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào!
Đút vào thì sướng làm sao
Dập lên dập xuống lại trào nước ra! (Là gì?) -> Cắm điện bật quạt hơi nước đá?
4> Hai bên cỏ mọc xanh rì
Thọc vô một cái thì quỳ chân sau
Thọc vô thật mạnh thật sâu
Rút ra một cái lâu lâu lại dòm! (Là gì?) -> Móc cua
5> .....
Re: Đố vui
Câu đố vui của chim canh cut đưa ra, langtu trả lời chưa đúng đâu nhé.
Để dễ hiểu hơn, sửa lại từ : "xích" thành từ "nhích" (Nhích..nhích...nhích...Tới cái buồng hết nhích)
Để dễ hiểu hơn, sửa lại từ : "xích" thành từ "nhích" (Nhích..nhích...nhích...Tới cái buồng hết nhích)
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Đố vui
Đáp án 3 là: Ăn mía, ăn cả vỏ.
Đoạn mía dài khoảng 20 cm, bán kính khoảng 3 - 5cm, màu đen hoặc màu đỏ. Ăn xong là khỏe và sảng khoái.
Đoạn mía dài khoảng 20 cm, bán kính khoảng 3 - 5cm, màu đen hoặc màu đỏ. Ăn xong là khỏe và sảng khoái.
ctroi.- Khách viếng thăm
Re: Đố vui
Tiếp!
1> Sự khác nhau giữa cái váy và lồng chim?
2> Giữa Hoa hậu với Cái xe đạp?
1> Sự khác nhau giữa cái váy và lồng chim?
2> Giữa Hoa hậu với Cái xe đạp?
Re: Đố vui
ctroi. đã viết:Đáp án 3 là: Ăn mía, ăn cả vỏ.
Đoạn mía dài khoảng 20 cm, bán kính khoảng 3 - 5cm, màu đen hoặc màu đỏ. Ăn xong là khỏe và sảng khoái.
Nhờ admin sửa lỗi chính tả.
Theo tôi là hành động giã trầu, bà móm ăn trầu nên phải giã đã.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Đố vui
Hotuusau đã viết:Tiếp!
1> Sự khác nhau giữa cái váy và lồng chim?
2> Giữa Hoa hậu với Cái xe đạp?
1. Chim muốn chui ra khỏi lồng chim còn váy thì ngược lại
2. Ai cũng muốn không phải cưỡi xe đạp còn Hoa hậu thì...
Hihihi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Mặt hàng chiến lược
Hôm qua mình có dịp ra Hà nội có việc, tình cờ gặp Hùng sờ nên uống một trận tơi bời và sau khi say mềm nên biết được bí mật sau:
Doanh nhân Hùng sờ k9295 đang có kế hoạch kinh doanh một mặt hàng chiến lược
Để quảng cáo cho thương hiệu của mặt hàng chuẩn bị kinh doanh. Hùng sờ đưa ra các thông điệp về sản phẩm như sau:
Nâng đỡ kẻ sa sút
Che đậy kẻ nhỏ nhoi
Chèn ép kẻ bành chướng
Đố các bạn biết Hùng sờ đang có kế hoạch kinh doanh loại mặt hàng gì?
Và đối tượng Hùng sờ nhắm tới?
Doanh nhân Hùng sờ k9295 đang có kế hoạch kinh doanh một mặt hàng chiến lược
Để quảng cáo cho thương hiệu của mặt hàng chuẩn bị kinh doanh. Hùng sờ đưa ra các thông điệp về sản phẩm như sau:
Nâng đỡ kẻ sa sút
Che đậy kẻ nhỏ nhoi
Chèn ép kẻ bành chướng
Đố các bạn biết Hùng sờ đang có kế hoạch kinh doanh loại mặt hàng gì?
Và đối tượng Hùng sờ nhắm tới?
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Đố vui
Xin được góp vui chút nhé (giải câu 1 của HTS)
Khi mở cửa lồng chim, thì Chim vui sướng vì sẽ được tự do
Còn khi mở............ thì chim cũng vui sướng nhưng sẽ không được tự do.....kaka
tóm lại nếu mà không mở..... thì tội nghiệp chim lắm.
Khi mở cửa lồng chim, thì Chim vui sướng vì sẽ được tự do
Còn khi mở............ thì chim cũng vui sướng nhưng sẽ không được tự do.....kaka
tóm lại nếu mà không mở..... thì tội nghiệp chim lắm.
Được sửa bởi HHM ngày 31/10/10, 10:24 am; sửa lần 2.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Đố vui
Chịu! Hùng sờ xưa nay nổi tiếng kín đáo! Quán nào ngon toàn đánh quả một mình!
Re: Đố vui
Hôm qua lúc nhậu, mình và Hùng sờ có gọi điện cho Hotuusau nhưng điện thoại không liên lạc được (nghe Quylx nói Hotuusau đang ở Tây bắc và cứ chiều đến là đi "ngủ thăm" lúc đó là giờ cao điểm của tục ngủ thăm nên có lẽ Hotuusau tắt điện thoại) vì vậy đã uống luôn phần rượu của Hotuusau nên mới biết được kế hoạch kinh doanh của Hùng sờ.Hotuusau đã viết:Chịu! Hùng sờ xưa nay nổi tiếng kín đáo! Quán nào ngon toàn đánh quả một mình!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Đố vui
Chào các bác, các cô chú,
Cháu gõ vào và nhờ bố cháu đưa lên đấy ạ.
Chào bạn Na, Quân, Huy, Ngỗng, Tôm và các bạn, tớ sẽ đố các bạn vài câu đố vui:
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
Cháu gõ vào và nhờ bố cháu đưa lên đấy ạ.
Chào bạn Na, Quân, Huy, Ngỗng, Tôm và các bạn, tớ sẽ đố các bạn vài câu đố vui:
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
sữa chua- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 215
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/11/2010
Re: Đố vui
Sữa chua có nhiều cấu đố khó qua, cô thử đoán xem ccos đung không nhé:
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
- Cò mù = Cò không thấy = Không có thấy nên .... Về thôi
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
- Chẳng có con sâu nào để sợ cả.
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
- Mẹ nào mà chẳng cõng được con - Sửa chua nhỉ???
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
- Con giải thich hộ cô câu này nhé
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
- Cò mù = Cò không thấy = Không có thấy nên .... Về thôi
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
- Chẳng có con sâu nào để sợ cả.
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
- Mẹ nào mà chẳng cõng được con - Sửa chua nhỉ???
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
- Con giải thich hộ cô câu này nhé
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Đố vui
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
- Cò mù = Cò không thấy = Thầy không có = không có thầy = mừng quá = về thôi
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
- Chẳng có con sâu nào để sợ cả = chuẩn hơn là “Sợ nhất khi chẳng thấy con sâu nào cả”
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
- Mẹ nào mà chẳng cõng được con = Con kiến cõng con của nó bò trên cống
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
- Con giải thich hộ cô câu này nhé = đương nhiên đưa 1 người đi 3 lần thì phải tốn hơn là đưa Ba của người đi 1 lần chứ (chắc cô nguyetminh lại nhớ lại kỷ niệm thời SV rồi Sữa chua ạ, con thông cảm cho cô nguyetminh dạo này đang hồi xuân mà!)
- Cò mù = Cò không thấy = Thầy không có = không có thầy = mừng quá = về thôi
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
- Chẳng có con sâu nào để sợ cả = chuẩn hơn là “Sợ nhất khi chẳng thấy con sâu nào cả”
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
- Mẹ nào mà chẳng cõng được con = Con kiến cõng con của nó bò trên cống
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
- Con giải thich hộ cô câu này nhé = đương nhiên đưa 1 người đi 3 lần thì phải tốn hơn là đưa Ba của người đi 1 lần chứ (chắc cô nguyetminh lại nhớ lại kỷ niệm thời SV rồi Sữa chua ạ, con thông cảm cho cô nguyetminh dạo này đang hồi xuân mà!)
Ph?t- Khách viếng thăm
Re: Đố vui
Câu thứ 4 của Sữa chua làm cô Nguyệt Minh bó tay rồi vì Cô NM có bao giờ đưa 3 người đi xem phim đâu mà chỉ có ba người đưa cô NM đi xem phim thôi.nguyetminh đã viết:Sữa chua có nhiều cấu đố khó qua, cô thử đoán xem ccos đung không nhé:
1. Có một đám học sinh đi tới trường, bỗng nhiên họ nhìn thấy một biển viết: “Cò mù”. Hỏi tại sao họ lại đi về?
- Cò mù = Cò không thấy = Không có thấy nên .... Về thôi
2. Một người ăn táo, thấy một con sâu người đó sợ, 2 con sâu người đó sợ hơn, 3 con sâu người đó khiếp. Hỏi có bao nhiêu con sâu làm người đó sợ nhất?
- Chẳng có con sâu nào để sợ cả.
3. Con kiến cõng con bò trên cống. Hỏi nó có cõng được không?
- Mẹ nào mà chẳng cõng được con - Sửa chua nhỉ???
4. Nếu một người đưa bạn đi xem phim 3 lần, liệu có tốn tiền hơn là đưa ba người đi xem phim 1 lần không?
- Con giải thich hộ cô câu này nhé
Vậy không mất tiền khi được người khác khác đưa đi xem phim. Còn tất nhiên phải mất tiền khi đưa 3 người đi xem phim rồi
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Đố vui
Chào các bạn,
Cuối tuần đố vui một tý nhỉ, cho đầu nó tập thể dục:
Câu hỏi 1: Có cặp đôi VietVuong và CoNgoc đang yêu nhau. CoNgoc muốn dẫn chó Bubu đi dạo. CoNgoc và chó Bubu đi trước, sau 10s VietVuong mới khởi hành.
Khi VietVuong rời khỏi nhà thi Bubu chạy thật nhanh về hướng VietVuong.
Khi đến chân VietVuong, nó quay lại ngược về hướng CoNgoc. Cứ như thế vừa đến chân VietVuong nó lại quay lại chân Congoc.
Giả sử tốc độ đi của CoNgoc là 1m/s, tốc độ chó Bubu là 5m/s còn của VietVuong
là 2m/s. Vậy khi VietVuong đuổi kịp CoNgoc thì chó Bubu chạy được một đoạn đường
dài bao nhiêu?
Câu hỏi 2: Một lần gặp nhau, Hồng phờ thử tài xoay sở của Hùng sờ. Hồng đưa ra một tờ giấy khoét một lỗ to bằng đồng tiền 1 đồng. Hồng bảo Hùng sờ nhét đồng tiền 50 đồng lọt qua lỗ trên mà không phải xé rách tờ giấy. Hùng sờ đang loay hoay, các bạn chỉ giúp Hùng phải làm cách nào? Biết rằng đường kính đồng tiền 1 đồng là 2,0cm, và đồng 50 đồng là 2,5cm.
Câu hỏi 3: Mẹ và con gái đi trên tàu, họ ngồi cùng Lake tửu sầu (mặt đen) và Chí Phèo (mặt có sẹo). Khi tàu đi vào đường hầm bỗng tàu mất điện. Lúc ấy 4 người đều nghe tiếng "chụt" rồi liền sau đó có tiếng bạt tai "bốp". Sau đó đèn sáng, và 4 người đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
Người mẹ nghĩ: Con gái cá tính, bị hôn trộm liền trả đũa liền. Và 1 trong hai gã đàn ông thật xấu xa.
Người con lại nghĩ: Người mặt sẹo xấu xa dám hôn mẹ, nhưng mẹ không nên tát hắn.
Còn người mặt sẹo nghĩ: Lạ thật, tự nhiên bị tát thay cho tên mặt đen kia, thật xui quá đi. Vậy sự thật là gì?
Ai trả lời nhanh nhất nào?
Cuối tuần đố vui một tý nhỉ, cho đầu nó tập thể dục:
Câu hỏi 1: Có cặp đôi VietVuong và CoNgoc đang yêu nhau. CoNgoc muốn dẫn chó Bubu đi dạo. CoNgoc và chó Bubu đi trước, sau 10s VietVuong mới khởi hành.
Khi VietVuong rời khỏi nhà thi Bubu chạy thật nhanh về hướng VietVuong.
Khi đến chân VietVuong, nó quay lại ngược về hướng CoNgoc. Cứ như thế vừa đến chân VietVuong nó lại quay lại chân Congoc.
Giả sử tốc độ đi của CoNgoc là 1m/s, tốc độ chó Bubu là 5m/s còn của VietVuong
là 2m/s. Vậy khi VietVuong đuổi kịp CoNgoc thì chó Bubu chạy được một đoạn đường
dài bao nhiêu?
Câu hỏi 2: Một lần gặp nhau, Hồng phờ thử tài xoay sở của Hùng sờ. Hồng đưa ra một tờ giấy khoét một lỗ to bằng đồng tiền 1 đồng. Hồng bảo Hùng sờ nhét đồng tiền 50 đồng lọt qua lỗ trên mà không phải xé rách tờ giấy. Hùng sờ đang loay hoay, các bạn chỉ giúp Hùng phải làm cách nào? Biết rằng đường kính đồng tiền 1 đồng là 2,0cm, và đồng 50 đồng là 2,5cm.
Câu hỏi 3: Mẹ và con gái đi trên tàu, họ ngồi cùng Lake tửu sầu (mặt đen) và Chí Phèo (mặt có sẹo). Khi tàu đi vào đường hầm bỗng tàu mất điện. Lúc ấy 4 người đều nghe tiếng "chụt" rồi liền sau đó có tiếng bạt tai "bốp". Sau đó đèn sáng, và 4 người đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
Người mẹ nghĩ: Con gái cá tính, bị hôn trộm liền trả đũa liền. Và 1 trong hai gã đàn ông thật xấu xa.
Người con lại nghĩ: Người mặt sẹo xấu xa dám hôn mẹ, nhưng mẹ không nên tát hắn.
Còn người mặt sẹo nghĩ: Lạ thật, tự nhiên bị tát thay cho tên mặt đen kia, thật xui quá đi. Vậy sự thật là gì?
Ai trả lời nhanh nhất nào?
Re: Đố vui
Câu hỏi 3: Theo phương pháp loại trừ. Tên mặt đen tự hôn vào tay và tát tên mặt sẹo!
hongphuc- Khách viếng thăm
Re: Đố vui
Câu hỏi 2. Bóp mèo tờ giấy để hình tròn thành hình ê líp và đưa đồng tiền qua theo chiều dài của hình ê líp.
P/S. Chuyện nhỏ như con thỏ đối vời Hùng Sờ, mà Hồng Phờ cũng chả lằm mấy trò này đâu anh Chim à, sẽ làm trò khác cần nhiều tư duy của Sờ hơn!
P/S. Chuyện nhỏ như con thỏ đối vời Hùng Sờ, mà Hồng Phờ cũng chả lằm mấy trò này đâu anh Chim à, sẽ làm trò khác cần nhiều tư duy của Sờ hơn!
hphuc- Khách viếng thăm
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|