Thống Kê
Hiện có 23 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 23 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
+11
langtusay
hoanhvinh
honque
Chí Phèo
thi no
quyetdats
nguyetminh
HHM
nguyenthuan0306
Hoàng Hùng Sơn
tulengoc
15 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
First topic message reminder :
Mỗi người với những kỷ niệm rất riêng... Trên mãnh đất Xứ Thanh mỗi nơi, mỗi chỗ cũng có những sự khác biệt và có chút kỷ niệm với chính mỗi một người trong chúng ta. Hãy nhớ lại xem mình đã biết nơi này chưa nhé! Và nơi đó có gì là kỷ niệm với Bạn.
Bạn thử đoán xem, đây là nơi nào ở Xứ Thanh?
Mỗi người với những kỷ niệm rất riêng... Trên mãnh đất Xứ Thanh mỗi nơi, mỗi chỗ cũng có những sự khác biệt và có chút kỷ niệm với chính mỗi một người trong chúng ta. Hãy nhớ lại xem mình đã biết nơi này chưa nhé! Và nơi đó có gì là kỷ niệm với Bạn.
Bạn thử đoán xem, đây là nơi nào ở Xứ Thanh?
Được sửa bởi tln ngày 14/06/11, 01:59 pm; sửa lần 1.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Anh Hoành tự khai nhá! Biết ngay mà, toàn "ăn mã tiền", đánh bẫy Chó..!!hoanhvinh đã viết:Chỗ cánh đồng lúa đấy hàng đêm mùa hè tớ thường ra đó đi... cho nó mát.
Nặc..nặc, nặc, nặc, ặc duông
Mày đi đâu mất gõ chuông chẳng vào
Qua còn thơ thẩn bờ rào
Cùng em hàng xóm ngọt ngào, say sưa
Nay tìm hết sáng đến trưa
Gọi rát cả họng không thưa hả Vàng???...
Hồn giờ đã ở suối vàng
Thân nơi trần thế nhe răng cười đời !!!...
Được sửa bởi thi no ngày 24/04/11, 10:21 pm; sửa lần 1.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Ngày tham gia : 27/09/2010
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Cái này là hoằng phú rồi chị nở ơi
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Ngày tham gia : 13/12/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Cồn Bồ một cõi đi về,
Nơi an nghỉ của đất quê đời đời
Ai ơi dù có ngược xuôi,
Năng về thăm viếng thấy lòng nhẹ lâng
Cồn Bồ (Bù), đây là một không gian văn hóa tâm linh có trong sâu thẳm của mỗi người con đất quê Hoằng Phú. Cám ơn thino đã chụp và đăng tải hình ảnh này. Nhìn kỹ ta còn thấy cả những người thân quen trong bức ảnh...[i]
Nơi an nghỉ của đất quê đời đời
Ai ơi dù có ngược xuôi,
Năng về thăm viếng thấy lòng nhẹ lâng
Cồn Bồ (Bù), đây là một không gian văn hóa tâm linh có trong sâu thẳm của mỗi người con đất quê Hoằng Phú. Cám ơn thino đã chụp và đăng tải hình ảnh này. Nhìn kỹ ta còn thấy cả những người thân quen trong bức ảnh...[i]
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Theo tôi thị nở nên cắt bỏ hình ảnh "cái đầu chó" đi. Nhìn nó sao ấy, có vẻ phản cảm lắm!
huynhtru- Khách viếng thăm
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Nhìn cái đầu chó của thi no sợ quá. Nhưng lâu quá chưa ăn thịt chó nên cũng thấy thèm, hôm nào vợ chồng Chí Nở ăn thịt chó rủ tôi nhé,
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Xin tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bạn.
Xa xa cảnh vật linh thiêng tĩnh
Tổ tiên ta an nghỉ nghìn đời
Phù hộ cháu con khắp muôn nơi
Long mạch vững đời đời thịnh vượng
Trên con đường về thăm nhà, đi qua cánh đồng, nhìn về phía Cồn Bồ, tôi cảm nhận nơi an nghỉ của tổ tiên, cha ông ta như một thành phố trong sương, thật đẹp. Có thể nói ở vị trí đắc địa này đã góp phần tạo nên sự phồn thịnh của cháu con Phú khê ngày nay.
Còn đây là nơi nào vậy? Những người con của Hoằng Phú!
Xa xa cảnh vật linh thiêng tĩnh
Tổ tiên ta an nghỉ nghìn đời
Phù hộ cháu con khắp muôn nơi
Long mạch vững đời đời thịnh vượng
Trên con đường về thăm nhà, đi qua cánh đồng, nhìn về phía Cồn Bồ, tôi cảm nhận nơi an nghỉ của tổ tiên, cha ông ta như một thành phố trong sương, thật đẹp. Có thể nói ở vị trí đắc địa này đã góp phần tạo nên sự phồn thịnh của cháu con Phú khê ngày nay.
Còn đây là nơi nào vậy? Những người con của Hoằng Phú!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
langtusay đã viết:Cái này là hoằng phú rồi chị nở ơi
Nhìn xa xa còn thấy cả làng của Langtu đó...Không biết ở các làng khác thế nào? Ở Hoằng Phú cứ mỗi dịp tết về, cụ thể là chiều 30 tết con cháu của các dòng họ nườm nượp mang theo lễ đi lên Cồn Bồ (nghĩa trang) làm thủ tục mời ông bà ông vải về ăn tết. Không khí năm nào cũng như năm nào, vui thật.
honque- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Tuy không học ở Hoằng Phú nhưng đó chắc chắn là cổng trường cấp 1 hoằng phú rồi phải không chị nở ơi?
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Vài hôm nữa tôi sẽ chế món răng chó xào lăn phục vụ riêng bác Quý nhé!!!quylx đã viết:Nhìn cái đầu chó của thi no sợ quá. Nhưng lâu quá chưa ăn thịt chó nên cũng thấy thèm, hôm nào vợ chồng Chí Nở ăn thịt chó rủ tôi nhé,
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
nguyetminh đã viết:Tuy không học ở Hoằng Phú nhưng đó chắc chắn là cổng trường cấp 1 hoằng phú rồi phải không chị nở ơi?
NguyệtMinh đoán hoàn toàn chính xác. Phía trên gồm 2 cổng, cấp 1 và cấp 2 Hoằng Phú. Bây giờ khác xưa nhiều lắm, trước kia cấp 1 và 2 chung sân trường. Bây giờ đã tách làm đôi rồi. Sân trường hồi mình còn học phẳng và đẹp lắm, nhiều cây cổ thụ, thật mát cho những buổi trưa ra sân trường chơi đá bóng, nhảy dây, ô đằm...Nhớ cái hồi lớp 9 Hà Ngự nhảy dây chun bị rách hết cả đủng quần phải chảy ngay về nhà thay, rồi lớp 9A thi đấu U U với 9B của Huy 77, chơi cù cún nữa chứ... vui thật.
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Đây là nơi yên nghỉ của cụ, kỵ nhà Nở gọi là "Cồn Bồ" đấy chú Lãng ạ! trước đây Nở và Bạn Nở hay đi qua đây lên làng Chú Lãng chơi cho gần. Hôm nào về muộn đi qua chỗ này thì phải vén quần chạy cho thật nhanh. Về đến nhà mặt cắt không còn giọt máu. Thế mới sướng chứ!langtusay đã viết:Cái này là hoằng phú rồi chị nở ơi
Còn nơi này, "là chỗ mô" nhể?
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Các bác lấy địa điểm nào phổ biến chút để anh em còn có cơ hội đoán. Các bác toàn lấy làng của các bác ra đố thì anh em làng khác "móm"!
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Dạ, đây là địa phận Hoằng Quý ạ. Đầu xóm nhà em. Hihi. Hồi em còn nhỏ, ngày 2/9 toàn thi thiếu nhi ở đây. Bây giờ chiều mát các cụ hay ngồi đây hóng gió ạ. Còn ngày Tết thì thi vật, đánh đu, đu quay ở đây ạ. (Mà cái ao này ngày xưa thả bèo, em toàn phải lội đi lấy bèo ở đây đấy ạ, vị trí cái ao bèo nhà em đúng chính giữa ảnh nhìn từ bên này sang)
thuy12c9396- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 14
Mức độ đóng góp : 117
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/03/2011
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Ừ! Công nhận cô này nói rất chính xác. Chỗ này trước đây lão Hotuusau, lão Hoanhvinh, lão Chí Phèo, lão Quyetdats và một số lão khác hay ra đây hò hẹn với mấy cô chân còn lấm bèo tấm và tập vào đời, hú hí...thuy12c9396 đã viết:Dạ, đây là địa phận Hoằng Quý ạ. Đầu xóm nhà em. Hihi. Hồi em còn nhỏ, ngày 2/9 toàn thi thiếu nhi ở đây. Bây giờ chiều mát các cụ hay ngồi đây hóng gió ạ. Còn ngày Tết thì thi vật, đánh đu, đu quay ở đây ạ. (Mà cái ao này ngày xưa thả bèo, em toàn phải lội đi lấy bèo ở đây đấy ạ, vị trí cái ao bèo nhà em đúng chính giữa ảnh nhìn từ bên này sang)
Còn đây, Nơi nào nhỉ? Có vẻ anh Quý yêu nơi này nhất đây!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Nghe Thuỷ nhắc lại chuyện đi lấy bèo khiến Nở nhớ lại hồi đi lấy bèo, vặn rễ bèo. Có nhiều hôm vặn phải mấy con Đỉa Chu kinh quá, rứt mãi mà không đứt...Vậy Thuỷ có hay bị mấy anh ngõ Hảo bắt nạt hoặc doạ ma lần nào không? nhân đây kể tội luôn đi em! Nở thề và xin hứa sẽ không mách chồng Thuỷ mô!tln đã viết:Ừ! Công nhận cô này nói rất chính xác. Chỗ này trước đây lão Hotuusau, lão Hoanhvinh, lão Chí Phèo, lão Quyetdats và một số lão khác hay ra đây hò hẹn với mấy cô chân còn lấm bèo tấm và tập vào đời, hú hí...
Cung cấp thêm vài tấm hình quê nhà cho em nhớ luôn một thể nhé! Những địa điểm dưới đây có gì là kỷ niệm với em không?
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Chỉ có Thanh Hoá mới có cái cổng chào như thế này, đây là cổng chào phía Bắc TPTH giáp với trạm thu phí Cầu Tào. Cổng chào này được xây dựng vào tháng 4/2010 do công ty Sông Mã thi công đó.
quyetdats- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 109
Mức độ đóng góp : 1038
Điểm được cảm ơn : 80
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Thanh Hóa
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
@ Thị Nở: Em nhớ hồi em học cấp 2 có 1 anh dưới ngõ Hảo rất hay dọa em, mỗi lần thấy anh này là em phải tránh từ xa, rất sợ. Anh này tên là Đăng thì phải. Sau này thì không bị anh nào bắt nạt cả.
Bức hình đầu tiên là UBND xã Hoằng Quý (trụ sở cũ), bác nào lấy vợ lấy chồng đăng ký kết hôn, xin dấu các loại giấy tờ chắc là phải đến chỗ này.
Bức hình thứ 2 là chùa Bảo Phúc ạ. Nhà em có lệ là tối mùng 1 Tết cả nhà ra đây lễ ạ.
Bức thứ 3 là tượng đài liệt sỹ. Em nhớ hồi em học cấp 2 (không biết là lớp 6 hay lớp 7 gì đó) thì khánh thành công trình này. Em cũng vinh dự được tham dự trong tốp thiếu nhi ra thắp hương hôm khánh thành tượng đài. Hồi đó còn được quay video, tối chiếu ở sân truyền thống.
Ôi nhớ quê thật. Mà "Thị Nở" tên "húy" của anh à gì vậy ạ?
Bức hình đầu tiên là UBND xã Hoằng Quý (trụ sở cũ), bác nào lấy vợ lấy chồng đăng ký kết hôn, xin dấu các loại giấy tờ chắc là phải đến chỗ này.
Bức hình thứ 2 là chùa Bảo Phúc ạ. Nhà em có lệ là tối mùng 1 Tết cả nhà ra đây lễ ạ.
Bức thứ 3 là tượng đài liệt sỹ. Em nhớ hồi em học cấp 2 (không biết là lớp 6 hay lớp 7 gì đó) thì khánh thành công trình này. Em cũng vinh dự được tham dự trong tốp thiếu nhi ra thắp hương hôm khánh thành tượng đài. Hồi đó còn được quay video, tối chiếu ở sân truyền thống.
Ôi nhớ quê thật. Mà "Thị Nở" tên "húy" của anh à gì vậy ạ?
thuy12c9396- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 14
Mức độ đóng góp : 117
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/03/2011
Đố Thuý?
thuy12c9396 đã viết:@ Thị Nở: Em nhớ hồi em học cấp 2 có 1 anh dưới ngõ Hảo rất hay dọa em, mỗi lần thấy anh này là em phải tránh từ xa, rất sợ. Anh này tên là Đăng thì phải. Sau này thì không bị anh nào bắt nạt cả.
Bức hình đầu tiên là UBND xã Hoằng Quý (trụ sở cũ), bác nào lấy vợ lấy chồng đăng ký kết hôn, xin dấu các loại giấy tờ chắc là phải đến chỗ này.
Bức hình thứ 2 là chùa Bảo Phúc ạ. Nhà em có lệ là tối mùng 1 Tết cả nhà ra đây lễ ạ.
Bức thứ 3 là tượng đài liệt sỹ. Em nhớ hồi em học cấp 2 (không biết là lớp 6 hay lớp 7 gì đó) thì khánh thành công trình này. Em cũng vinh dự được tham dự trong tốp thiếu nhi ra thắp hương hôm khánh thành tượng đài. Hồi đó còn được quay video, tối chiếu ở sân truyền thống.
Ôi nhớ quê thật. Mà "Thị Nở" tên "húy" của anh à gì vậy ạ?
Khi Thuý nhận ra được nơi này thì tên "huý" của Nở sẽ cho Thuý biết.
Gợi ý: hãy hình dung con đường "Về quê Ngoại" Thuý nhé!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Hihi, đây đúng là con đường về quê ngoại của em mừ. Ảnh này anh mới chụp à? Đợt Tết em về vẫn chưa đi được ô tô đường này, phải đi vòng lên phía trường cấp 2 rồi quay lại. Hồi nhỏ mỗi lần lên nhà bà ngoại đi qua chỗ này rất sợ, cứ nghe mọi người dọa là buổi tối chỗ này có ma đấy. Ngày trước có bụi tre với cái ao, mọi người bảo đi qua đó buổi tối cây tre vít cành xuống kéo người lên, hic, sợ thật đấy.
Đến đoạn rẽ kia đi vào là đến "Đầu làng có cái giêng Bông" anh nhỉ? Buổi chiều thanh niên làng Trịnh hay ra đấy ngồi hóng gió, buôn dưa lê. hihi.
Quê của Chủ tịch phường Quốc Tử Giám mà lị.
Mà anh "Thị Nở" là anh nào mà biết cả nhà bà ngoại em ở đấy nhỉ?
Đến đoạn rẽ kia đi vào là đến "Đầu làng có cái giêng Bông" anh nhỉ? Buổi chiều thanh niên làng Trịnh hay ra đấy ngồi hóng gió, buôn dưa lê. hihi.
Quê của Chủ tịch phường Quốc Tử Giám mà lị.
Mà anh "Thị Nở" là anh nào mà biết cả nhà bà ngoại em ở đấy nhỉ?
thuy12c9396- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 14
Mức độ đóng góp : 117
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/03/2011
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Ở đây cũng nhiều kỷ niệm với mình quá, nhất là hồi cấp 2, hay lên trên làng Chòm la cà với Hiền toan, Hạnh thạch, Thao vinh, Thắng dần, Tú toan, Thuấn tồng, Thư, Toán.. . Đến tối về thì đi đường nào cũng sợ, đường trường cấp 2 thì vừa xa vừa qua cái trạm xá, cũng nổi tiếng là nhiều ma với giàn hoa Thiên lý huyền thoại, về đương giếng bông thì gần hơn nhưng phải qua 2 cửa ải, 1 giếng bông nhiều ma, và bụi tre vít lên vít xuống mà Thúy kể, lại còn cái bọn ma sống như Phong cam, Quyết cường hay ném đá và chặn đường. Cuối cùng mình thường hay chọn phương án 2, thể hiện sự dũng cảm, hehe, không sợ cả ma sống lẫn ma chết. Sau này thi vào cấp 3, nhiều ma sống phải nhìn bài của mình, vừa nhìn vừa xấu hổ vì tội bắt nạt mình ngày trước. Hồi đó chỉ có TLG là không bắt nạt mình và cũng không nhìn bài vì thi khác phòng, lại còn hay bênh mình, còn TLG có chơi trò ném đá giấu tay không thì mình không rõ, chắc là không đâu nhỉ?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
thuy12c9396 đã viết:Hihi, đây đúng là con đường về quê ngoại của em mừ. Ảnh này anh mới chụp à? Đợt Tết em về vẫn chưa đi được ô tô đường này, phải đi vòng lên phía trường cấp 2 rồi quay lại. Hồi nhỏ mỗi lần lên nhà bà ngoại đi qua chỗ này rất sợ, cứ nghe mọi người dọa là buổi tối chỗ này có ma đấy. Ngày trước có bụi tre với cái ao, mọi người bảo đi qua đó buổi tối cây tre vít cành xuống kéo người lên, hic, sợ thật đấy.
Đến đoạn rẽ kia đi vào là đến "Đầu làng có cái giêng Bông" anh nhỉ? Buổi chiều thanh niên làng Trịnh hay ra đấy ngồi hóng gió, buôn dưa lê. hihi.
Quê của Chủ tịch phường Quốc Tử Giám mà lị.
Mà anh "Thị Nở" là anh nào mà biết cả nhà bà ngoại em ở đấy nhỉ?
Thúy ơi sao em lại đổi giới tính của vợ anh thế này em?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Đúng rồi, TLN ngoan lắm không bắt nạt chị em đâu. Trò ném đá giấu tay thì TLN không bao giờ làm, chỉ thỉnh thoảng "chọc gậy bánh xe" tý cho vui thôi mà!HongPhuc12c đã viết:Ở đây cũng nhiều kỷ niệm với mình quá, nhất là hồi cấp 2, hay lên trên làng Chòm la cà với Hiền toan, Hạnh thạch, Thao vinh, Thắng dần, Tú toan, Thuấn tồng, Thư, Toán.. . Đến tối về thì đi đường nào cũng sợ, đường trường cấp 2 thì vừa xa vừa qua cái trạm xá, cũng nổi tiếng là nhiều ma với giàn hoa Thiên lý huyền thoại, về đương giếng bông thì gần hơn nhưng phải qua 2 cửa ải, 1 giếng bông nhiều ma, và bụi tre vít lên vít xuống mà Thúy kể, lại còn cái bọn ma sống như Phong cam, Quyết cường hay ném đá và chặn đường. Cuối cùng mình thường hay chọn phương án 2, thể hiện sự dũng cảm, hehe, không sợ cả ma sống lẫn ma chết. Sau này thi vào cấp 3, nhiều ma sống phải nhìn bài của mình, vừa nhìn vừa xấu hổ vì tội bắt nạt mình ngày trước. Hồi đó chỉ có TLG là không bắt nạt mình và cũng không nhìn bài vì thi khác phòng, lại còn hay bênh mình, còn TLG có chơi trò ném đá giấu tay không thì mình không rõ, chắc là không đâu nhỉ?
Công nhận hồi đó phúc rất thông minh học giỏi anh em rất nể phục, nhưng mắc phải cái tôi hay khiêu khích mấy "chàng ngự lâm" nên hay phải "giao chiến", thầy cô lại phải can thiệp.
Không hiểu sao cái hồi đó làng Chòm đẻ ra một đống cái tuổi như mình. Nên lớp 9a làng Chòm không là làng Chòm. Số phúc khổ vì "cái làng Chòm"...he he he...
Công nhận em Thuý cũng nhớ giỏi thật đấy. Những câu chuyện truyền miệng như em kể là hoàn toàn có thật. Hồi đó các anh cứ mỗi lần đi xem phim hoặc đi "tán gái" về. Thì phải malaton hai lần.thuy12c9396 đã viết:Hihi, đây đúng là con đường về quê ngoại của em mừ. Ảnh này anh mới chụp à? Đợt Tết em về vẫn chưa đi được ô tô đường này, phải đi vòng lên phía trường cấp 2 rồi quay lại. Hồi nhỏ mỗi lần lên nhà bà ngoại đi qua chỗ này rất sợ, cứ nghe mọi người dọa là buổi tối chỗ này có ma đấy. Ngày trước có bụi tre với cái ao, mọi người bảo đi qua đó buổi tối cây tre vít cành xuống kéo người lên, hic, sợ thật đấy.
Đến đoạn rẽ kia đi vào là đến "Đầu làng có cái giêng Bông" anh nhỉ? Buổi chiều thanh niên làng Trịnh hay ra đấy ngồi hóng gió, buôn dưa lê. hihi.
Quê của Chủ tịch phường Quốc Tử Giám mà lị.
Mà anh "Thị Nở" là anh nào mà biết cả nhà bà ngoại em ở đấy nhỉ?
Một là: Đi qua chỗ bụi tre Xóm Lan
Hai là: Đi qua gốc Kéo bây giờ là nhà Dì Thuý.
Khi đi qua các đoạn này, trong hội cứ có một người hô "Ma" là cả hội co cẳng chạy thục mạng thật nhanh, có đứa mất cả dép. Nghĩ lại thật là buồn cười, đúng là trò trẻ con. Nhưng cũng hay, chính việc luyện tập này đã mang lại nhiều hiệu quả cho những lần xuống đất Hoằng Quý đi "tán gái" không may bị Chó đuổi hoặc Phụ Huynh đuổi...vui thật!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Tại mấy ông học dốt, suốt ngày bị mời phụ huynh lên khiển trách, thấy tôi học giỏi, suốt ngày được tuyên dương trước toàn trường, tôi lại là lớp trưởng, hay ghi sổ về tội các ông không quàng khăn đỏ, bẻ cửa sổ chuồn học, thầy cô lại quý và bênh tôi, nên các ông gạnh tị, đố kỵ thành ra phải đi kiết lỵ, chứ tôi có khiêu khích gì đâu, mỗi giới có 1 thứ vũ khí khác nhau mà, khà khà. Với lại hồi đó nhà tôi toàn chị em gái, bố tôi đi công tác xa nên mấy ông ỉ thế bắt nạt, chứ nhà tôi có anh trai thì có mà các ông dám, hồi đó cay nhất là Phong cam, ỷ thế bố làm chủ tịch xã, nên lười học, quậy phá, coi trời bằng vung. Giờ ông làm chủ tịch, cẩn thận kẻo thằng Cu sứt nó lại hư đấy nha, khà khà!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Phúc phân tích tình hình hồi đó hoàn toàn chính xác. Anh em bắt nạt bạn nhiều quá giờ nghĩ lại mà TLN sốt hết cả ruột. Nhưng bạn cũng đã báo thù được một cơ số còn gì. Như không cho chúng nó nhìn bài và mách cô giáo còn gì!HongPhuc12c đã viết:Tại mấy ông học dốt, suốt ngày bị mời phụ huynh lên khiển trách, thấy tôi học giỏi, suốt ngày được tuyên dương trước toàn trường, tôi lịa là lớp trưởng, hay ghi sổ về tội các ông không quàng khăn đỏ, bẻ cửa sổ chuồn học, thầy cô lại quý và bệnh tôi, nên các ông gạnh tị , đố kỵ thành ra phải đi kiết lỵ, chứ tôi có khiêu khích gì đâu, mỗi giới có 1 thứ vũ khí khác nhau mà, khà khà. Với lại hồi đó nhà tôi toàn chị em gái, bố tôi đi công tác xa nên mấy ông ỉ thế bặt nạt, chứ nhà tôi có anh trai thì có mà các ông dám, hồi đó cay nhất là Phong cam, ỷ thế bố làm chủ tịch xã, nên lười học, quậy phá, coi trời bằng vung. Giờ ông làm chủ tịch, cẩn thận kẻo thằng Cu sứt nó lại hư đấy nha, khà khà!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Nơi này ngày trước đi học về em hay ra đá bóng và xem chọi gà nèthi no đã viết:Đây là nơi yên nghỉ của cụ, kỵ nhà Nở gọi là "Cồn Bồ" đấy chú Lãng ạ! trước đây Nở và Bạn Nở hay đi qua đây lên làng Chú Lãng chơi cho gần. Hôm nào về muộn đi qua chỗ này thì phải vén quần chạy cho thật nhanh. Về đến nhà mặt cắt không còn giọt máu. Thế mới sướng chứ!langtusay đã viết:Cái này là hoằng phú rồi chị nở ơi
Còn nơi này, "là chỗ mô" nhể?
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Chỗ này quen quen với em Thúy9396 nhỉ?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Bác Thi No cho hàng độc thế này thì ngoài em, bác Thi No va Bác Tú ra thì đố ai đoán được.
Nhà cổng vàng là nhà bà ngoại em ạ. Còn nhà cổng xanh là nhà Bác Tú ạ.
@ Bác Tú: Bác mới về quê à? Em sang tuần cũng về quê đây. Có khi em cũng tập làm phó nháy cái.
Nhà cổng vàng là nhà bà ngoại em ạ. Còn nhà cổng xanh là nhà Bác Tú ạ.
@ Bác Tú: Bác mới về quê à? Em sang tuần cũng về quê đây. Có khi em cũng tập làm phó nháy cái.
thuy12c9396- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 14
Mức độ đóng góp : 117
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/03/2011
Re: Hình ảnh quê Thanh: Đây là đâu?
Anh về "xút nứ mà". Nhiều kỷ niệm đẹp cũng chỉ biết ghi lại hình ảnh để chia sẻ, nói sao cho hết được em!
Em làm cái món bất động sản lại càng cần nháy nhiều để còn có dữ liệu chứ! Chờ ngày được xem khả năng phó nháy của em.
Em làm cái món bất động sản lại càng cần nháy nhiều để còn có dữ liệu chứ! Chờ ngày được xem khả năng phó nháy của em.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Những hình ảnh gặp mặt giao lưu tại TP Thanh Hóa của K9396
» Những tấm hình kỷ niệm
» Hình như...
» Mô hình LIFE
» Đuổi hình bắt chữ
» Những tấm hình kỷ niệm
» Hình như...
» Mô hình LIFE
» Đuổi hình bắt chữ
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|