Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày White-day
Trang 1 trong tổng số 1 trang
15032011
Ngày White-day
Hôm qua gặp lại 1 anh học sinh cũ của mẹ, buồn cười thế, anh cứ tròn mắt nhìn mình rồi suýt xoa "Em là Tâm đấy à, trời ơi lớn quá, ngày xưa anh gặp em thấy bé bằng từng này này ..."
Mình buồn cười quá, bảo "Anh lạ thật, em 23 tuổi rồi mà còn bé bằng từng ấy thì mẹ em biết làm sao"..
Hai anh em vừa cười vừa nói, vui vẻ phết. "Anh không ngờ lại gặp em, mà em lại lớn thế này, thế thì sắp chồng con còn gì nữa nhỉ...", hihi. "Trời ạ, nghe anh nói mà em thấy như em đang ở dốc bên kia cuộc đời rồi í" Anh í mà nghe mình bảo bạn em lấy chồng quá nửa chắc có khi sock lăn ra ngất cũng nên í nhờ.
Vui quá. Cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng làm sống lại bao nhiêu tháng ngày thơ ấu. Mình đã rời ngôi nhà thân thuộc ấy được 5 năm, rời xa những lớp học của mẹ cũng từng ấy ngày tháng ... Giở lại đống ảnh thời thơ ấu ... nhớ khủng khiếp.
Trở lại chuyện anh học sinh của mẹ - thật ra ngày xưa mình đâu còn nhớ anh í ngang dọc ra làm sao đâu - bé quá mà (học lớp 3,4 gì thì phải). Thế mà anh í nhận ra mình chứ, siêu nhân thật. Về kể lại với mẹ, chắc là mẹ ngạc nhiên lắm đây!
Ngày hôm qua, ngày White-day, mình có 2 cuộc gặp gỡ - mang lại bất ngờ và niềm vui. Và mình tạm thời quên đi cái "niềm không vui" mà ai kia làm mình buồn, hì.
Mình yêu cái mùa xuân này quá, mùa của vạn vật sinh sôi, trăm hoa nở rộ, mùa của hội ngộ, mùa của những bản tình ca cuộc sống....
Ừ, cuộc sống đâu chỉ là tình yêu ...
Mình buồn cười quá, bảo "Anh lạ thật, em 23 tuổi rồi mà còn bé bằng từng ấy thì mẹ em biết làm sao"..
Hai anh em vừa cười vừa nói, vui vẻ phết. "Anh không ngờ lại gặp em, mà em lại lớn thế này, thế thì sắp chồng con còn gì nữa nhỉ...", hihi. "Trời ạ, nghe anh nói mà em thấy như em đang ở dốc bên kia cuộc đời rồi í" Anh í mà nghe mình bảo bạn em lấy chồng quá nửa chắc có khi sock lăn ra ngất cũng nên í nhờ.
Vui quá. Cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng làm sống lại bao nhiêu tháng ngày thơ ấu. Mình đã rời ngôi nhà thân thuộc ấy được 5 năm, rời xa những lớp học của mẹ cũng từng ấy ngày tháng ... Giở lại đống ảnh thời thơ ấu ... nhớ khủng khiếp.
Trở lại chuyện anh học sinh của mẹ - thật ra ngày xưa mình đâu còn nhớ anh í ngang dọc ra làm sao đâu - bé quá mà (học lớp 3,4 gì thì phải). Thế mà anh í nhận ra mình chứ, siêu nhân thật. Về kể lại với mẹ, chắc là mẹ ngạc nhiên lắm đây!
Ngày hôm qua, ngày White-day, mình có 2 cuộc gặp gỡ - mang lại bất ngờ và niềm vui. Và mình tạm thời quên đi cái "niềm không vui" mà ai kia làm mình buồn, hì.
Mình yêu cái mùa xuân này quá, mùa của vạn vật sinh sôi, trăm hoa nở rộ, mùa của hội ngộ, mùa của những bản tình ca cuộc sống....
Ừ, cuộc sống đâu chỉ là tình yêu ...
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 16/03/11, 11:44 am; sửa lần 2.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Ngày White-day :: Comments
Công nhận tên em là Tâm có khác, thế nào nhìn em lúc nào cũng sáng như ánh trăng rằm à!
Đúng là đàn ông thì chết vì con mắt, còn đàn bà thì chết bởi cái lỗ tai. Mới có thế mà em đã bảo anh "du dương" rồi. Nếu như ở cái thời điểm anh "chưa có gì" mà ngồi cạnh em thì có khi đứt đuôi con nòng nọc luôn rồi!
Ha ha, nếu anh biết em đang cười rất khoái chí khi đọc cái comment này nhỉ, ha ha )
Trong năm, có 1 vài ngày, 1 vài khoảnh khắc, phụ nữ tự cho mình cái quyền được chết chìm trong những lời phỉnh phờ của đàn ông anh ạ ^^ Còn lại thì, tất nhiên, em tự nhận em thuộc tuýp người "tỉnh táo và lý trí"
Trong năm, có 1 vài ngày, 1 vài khoảnh khắc, phụ nữ tự cho mình cái quyền được chết chìm trong những lời phỉnh phờ của đàn ông anh ạ ^^ Còn lại thì, tất nhiên, em tự nhận em thuộc tuýp người "tỉnh táo và lý trí"
Đại ý của Minh Tâm là "... trừ những lúc hôn mê và mù quáng vì bị đàn ông phỉnh phờ, còn lại là tỉnh táo và lý trí" ....
Khâm phục thật! Khoái thật ... hê hê
Khâm phục thật! Khoái thật ... hê hê
"Trừ những lúc hôn mê và mù quáng vì bị đàn ông phỉnh phờ" Riêng cái đoạn này là "chết tôi rồi" "toi rồi" anh Chim nhể?
Khâm phục cái gì và khoái cái gì hả anh Chimcanhchimbatgio đã viết:Đại ý của Minh Tâm là "... trừ những lúc hôn mê và mù quáng vì bị đàn ông phỉnh phờ, còn lại là tỉnh táo và lý trí" ....
Khâm phục thật! Khoái thật ... hê hê
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|