Thống Kê
Hiện có 36 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 36 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
+6
Hoàng Hùng Sơn
Admin
chim canh cut
HHM
CCBG
HongPhuc12c
10 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Không ít lần trong tâm khảm tôi thốt lên đầy dạt dào yêu thương, đầy chan chứa tự hào: 'Yêu lắm, Hoằng khánh ơi!'. Hay còn gọi là (Làng Bầu) ha ha
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một quê hương để nhớ, để thương, để vấn vương rồi nghĩ về. Tôi cũng vậy. Đó là nơi đầu tiên tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi đánh dấu những bước đi chập chững, nơi tôi cất tiếng gọi "mẹ", "bà", "ba"... Vâng! Là rất nhiều!
Quê tôi là một thị xã miền nông thôn nhỏ bé, Hoằng khánh, nơi có cánh đồng trải dài bất tận.Những bãi ngô xanh rờn đi mãi một ngày trời không hết.Nhớ lắm cái cảm giác đạp xe chầm chậm với những suy nghĩ vu vơ, những tiếng cười giòn tan thích thú.Nhớ lắm cái cảm giác chiều chiều đi chăn trâu cắt cỏ, bóng em dài in xuống bãi cát trắng, nhớ lắm những buổi chiều hồn nhiên vô tư lự, bạn bè tụm năm tụm bảy tán phét cùng nhau .^^ôi! những người bạn của tôi giờ đã đi đâu hết rùi mỗi đứa mỗi nơi.Tau nhớ bọn mày lắm, biết ko hả! hichcic./^^
Hoằng khánh quê tôi đẹp, đẹp bình dị mà thanh cao. Vẻ đẹp đó không phải nơi nào cũng có được. Có dòng sông mã đã đi vào thơ ca huyền thoại những bãi cát trải dài, những hàng dừa xôn xao đón gió, những con sóng nhấp nhô vào ghềnh đá. . Trái lại, nơi này đã không ít lần phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh, thiên tai, với những sự gào thét kinh hoàng khi mùa lũ tới. Nhưng rồi... "sau cơn mưa trời lại sáng". Cầu vồng đã hiện lên trên mảnh đất quê tôi. LB đang dần đổi mới!
LB quê tôi, giống như một tâm hồn giúp xua tan đi những lo âu của cuộc sống xô bồ. Khi những ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, chỉ muốn về lang thang trên những con đường vắng người, để ngắm dòng đời đang trôi nhanh, để ngắm sự đổi mới đang nảy mầm đâm lá trong hồn quê. Nhiều lúc muốn đi xa khỏi chốn này, để thoát khỏi sự nhàm chán. Nhưng khi xa rồi mới thấy LB đáng yêu biết bao, quan trọng biết bao và đẹp đẽ biết bao.
Hoằng khánh như một con người. Nó có tâm hồn, có vẻ đẹp. Đứng trước nó, trong một khoảng lặng, bạn sẽ thấy tình yêu quê hương trong chính mình đang trỗi lên, nảy mầm như những búp non xanh mùa xuân.
Tôi chỉ có một trái tim nhưng trong đó chứa biết bao tình cảm dành cho những người thân, cho bạn bè, cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Những tháng ngày qua thật đẹp, thật vui. Dù có đi đâu về đâu tôi cũng mang một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, một tâm hồn đầy nhiệt huyết để nhớ về Làng bầu
Có ai đó từng viết:
"Quê hương ơi, con gọi Người đấy chứ
Nhớ lâu rồi mà chẳng dám về thăm
Hãy thứ lỗi cho con người xa xứ
Nhớ quê hương chỉ với một tấm lòng".
"Quê hương ơi, con gọi Người đấy chứ
Nhớ lâu rồi mà chẳng dám về thăm
Hãy thứ lỗi cho con người xa xứ
Nhớ quê hương chỉ với một tấm lòng".
Nghĩ đến mình, tôi thấy thật may mắn vì vẫn được gắn bó với quê hương. Và rồi sau này, dù có đi nhiều nơi, đặt chân tới nhiều miền đất mới, tôi cũng sẽ không quên nơi đầu tiên tôi được làm người. Và tôi tin rằng, không chỉ có tôi mà những người con của Hoằng Khánh đều tự hào về mảnh đất mà chúng ta đang gắn bó.
Nếu có ai hỏi tôi rằng: Bạn yêu thứ gì nhất?
Tôi sẽ không ngần ngại mà tự tin trả lời rằng: Tôi yêu Hoằng Khánh của tôi nhất. Đó là một tâm hồn!
Tôi sẽ không ngần ngại mà tự tin trả lời rằng: Tôi yêu Hoằng Khánh của tôi nhất. Đó là một tâm hồn!
Dangly
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Hồng Phúc có quê Làng Bầu không nhỉ??
Còn các bạn Hoằng Khánh khác thì sao? ...
Còn các bạn Hoằng Khánh khác thì sao? ...
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Hồng Phúc quê Hoằng Phú, nhưng ngày xưa thầm thương một anh Làng Bầu. Yêu nhau yêu cả đường đi mà.hehecanhchimbatgio đã viết:Hồng Phúc có quê Làng Bầu không nhỉ??
Còn các bạn Hoằng Khánh khác thì sao? ...
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Mới đọc bài của phúc cứ tưởng phúc xa quê hương nhiều năm rồi "nhớ nhầm" quê mình là Hoằng Khánh, sau đó mới biết đó là quê hương của "người khác" anh canhchimbatgio đã dũng cảm nói lên sự thật. Nếu người đó mà đọc được bài viết của HP thì không biết được chuyện gì sẽ xãy ra... À mà khóa mình có ai ở làng Bầu không nhỉ?
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Ngày xưa mình cũng thầm mến một anh ở quê Hoằng Khánh, chỉ là mến thôi nghen, các bác đừng có mà hiểu nhầm kẻo mình lại mất công thanh minh.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
"Mến mến" anh Hoằng Khánh nào vậy bạn chim canh cut ơi. Có phải anh K9295 không? có mấy anh Hoằng Khánh chắc xúc động lắm, nhưng là các anh có biết là được "mến" không vậy. Haizza, tiếc quá...
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Chim cánh cụt chỉ khai báo thế thôi, chứ nói ra trái tim lại thổn thức mất, cho em xin nghen.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Hây ... Admin có nghĩ là Admin cũng từng được nhiều người "yêu" như vậy không?
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Mà Admin ở làng "BÙ" à?, nói thật nhé, mấy lão H. Khánh lớp C toàn lắm mồm, k iiu nổi, haha, chắc đó là do cái nước của làng
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Admin không dám nghĩ là được nhiều người "yêu" như thế. Ngày xưa thời đi học chỉ dám đứng nhìn các bạn gái từ xa thôi. Đọc thì thấy tiếc cho mấy anh Hoằng Khánh, để chim cánh cụt mà vẫn "bay" vào tận Bình Dương, chứ bản thân không dám xếp mình vào nhóm các anh "được là Hoằng Khánh" đấy ạ.
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Đúng như Phúc nói, mấy cha Hoằng Khánh lẻo mồm lắm, đôi lúc cũng lớn vởn khiến người khác cũng hiểu nhầm.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
"Chời" ơi,
Mấy anh Hoằng Khánh đâu hết cả rồi mà để chị em bêu là lão, là cha nội, lẻo mồm, lởn vởn thế này.
Dạ xin thưa, mình đây "made-in" Hoằng Khánh chính hiệu ạ.
Ngày xưa còn đi học, thấy mấy bạn trai mà cứ "lẻo mép" cưa cẩm các bạn gái lớp "Cờ" là mình đây phục lắm, vì chỉ biết đứng nhìn từ xa, đâu có dám động chân tay gì đâu.
Đấy lại nói chuyện ngày xưa:
"...Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì..."
"...Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong..."
Vui vậy thôi, vì thấy các bạn lúc nói Hoằng Khánh, sau lại nhầm sang Làng "Bù" nên xin được clarify (kiến giải) như sau:
- Hoằng Khánh là một xã (không phải thị xã) nhỏ ven sông Mã, phía Bắc Hoằng Hóa, thổ nhưỡng bán sơn địa, giáp 2 huyện lân cận bên kia bờ sông Mã.
- Xã Hoằng Khánh có các thôn (làng) như sau:
+ Kênh thôn: Còn gọi là Làng Kênh, xưa gọi là làng Kinh vì có có con kênh Nhà Lê (Lê Hoàn) đào (còn gọi là Sông Ấu) đi qua làng, ngày nhỏ trẻ con tắm, mò cua bắt ốc rất khoái. Dân làng Kênh hiền hòa, giàu tình cảm, con người thanh thoát, tươi sáng.
+ Đại Điền: Còn gọi là làng Vàng, xưa làng này nhiều đất đai, phì nhiêu, có đất bãi ngô, bãi dâu ngút ngàn dọc bờ sông mã, làng này cũng là nơi đặt trụ sở UBND Hoằng Khánh. Dân này khoái buôn bán, làm giàu.
+ Hữu Khánh: Còn gọi là Làng Bầu (chưa thấy ai gọi là "Bù" - như kiểu Bầu Lào, Bù Lào...), là thôn nổi tiếng nhiều kẻ sỹ, tài năng, học rộng, thành đạt. Làng này cũng có bãi ngô, phù sa xanh ngút ngàn trù phú.
+ Trà La: Còn gọi Làng Chè, là làng ngay sau đồi Đại điền, có bến đò. Dân Trà La hiền lành, chất phác, thương người.
+ Trà Sơn: Hay còn gọi là Làng Chè Thượng, nằm ẩn sâu trong khe núi, rừng bạt ngàn bạch đàn, chim chóc, nhưng làng này hay bị nắng gió tây (gió Lào) vào mùa hè nên con người cũng rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn.
+ Xóm mới Tân Khánh: là xóm núi giữa Kênh thôn và Đại điền, do chủ yếu từ Hữu Khánh và một ít từ các làng khác di dân và lập nên. Tân Khánh là xóm mới nên phát huy thế mạnh về xây dựng nếp sống mới, đi đầu trong các hoạt động "Điện, đường, trường, trạm", đường làng ngõ xóm văn minh.
Mình tự hào là dân làng Kênh, với tuổi thơ vất vả nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Mong được chào đón các bạn đến với Hoằng Khánh and Welcome to Làng Kênh.
Mấy anh Hoằng Khánh đâu hết cả rồi mà để chị em bêu là lão, là cha nội, lẻo mồm, lởn vởn thế này.
Dạ xin thưa, mình đây "made-in" Hoằng Khánh chính hiệu ạ.
Ngày xưa còn đi học, thấy mấy bạn trai mà cứ "lẻo mép" cưa cẩm các bạn gái lớp "Cờ" là mình đây phục lắm, vì chỉ biết đứng nhìn từ xa, đâu có dám động chân tay gì đâu.
Đấy lại nói chuyện ngày xưa:
"...Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì..."
"...Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong..."
Vui vậy thôi, vì thấy các bạn lúc nói Hoằng Khánh, sau lại nhầm sang Làng "Bù" nên xin được clarify (kiến giải) như sau:
- Hoằng Khánh là một xã (không phải thị xã) nhỏ ven sông Mã, phía Bắc Hoằng Hóa, thổ nhưỡng bán sơn địa, giáp 2 huyện lân cận bên kia bờ sông Mã.
- Xã Hoằng Khánh có các thôn (làng) như sau:
+ Kênh thôn: Còn gọi là Làng Kênh, xưa gọi là làng Kinh vì có có con kênh Nhà Lê (Lê Hoàn) đào (còn gọi là Sông Ấu) đi qua làng, ngày nhỏ trẻ con tắm, mò cua bắt ốc rất khoái. Dân làng Kênh hiền hòa, giàu tình cảm, con người thanh thoát, tươi sáng.
+ Đại Điền: Còn gọi là làng Vàng, xưa làng này nhiều đất đai, phì nhiêu, có đất bãi ngô, bãi dâu ngút ngàn dọc bờ sông mã, làng này cũng là nơi đặt trụ sở UBND Hoằng Khánh. Dân này khoái buôn bán, làm giàu.
+ Hữu Khánh: Còn gọi là Làng Bầu (chưa thấy ai gọi là "Bù" - như kiểu Bầu Lào, Bù Lào...), là thôn nổi tiếng nhiều kẻ sỹ, tài năng, học rộng, thành đạt. Làng này cũng có bãi ngô, phù sa xanh ngút ngàn trù phú.
+ Trà La: Còn gọi Làng Chè, là làng ngay sau đồi Đại điền, có bến đò. Dân Trà La hiền lành, chất phác, thương người.
+ Trà Sơn: Hay còn gọi là Làng Chè Thượng, nằm ẩn sâu trong khe núi, rừng bạt ngàn bạch đàn, chim chóc, nhưng làng này hay bị nắng gió tây (gió Lào) vào mùa hè nên con người cũng rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn.
+ Xóm mới Tân Khánh: là xóm núi giữa Kênh thôn và Đại điền, do chủ yếu từ Hữu Khánh và một ít từ các làng khác di dân và lập nên. Tân Khánh là xóm mới nên phát huy thế mạnh về xây dựng nếp sống mới, đi đầu trong các hoạt động "Điện, đường, trường, trạm", đường làng ngõ xóm văn minh.
Mình tự hào là dân làng Kênh, với tuổi thơ vất vả nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Mong được chào đón các bạn đến với Hoằng Khánh and Welcome to Làng Kênh.
Được sửa bởi hoanghungson ngày 05/10/10, 07:21 am; sửa lần 1.
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Có còn ai ở Hoằng Khánh nữa nhỉ?
Ôi nhớ quê Thanh Hóa quá, hu hu, hà hà...
Ôi nhớ quê Thanh Hóa quá, hu hu, hà hà...
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Ngày xưa hình như Phúc chưa được ăn ngô của làng Kênh hay sao mà không nhớ mấy anh lớp C ở làng nào nhi? Mấy anh Hoằng Khánh ở lớp C lắm mồm ah? Đừng nói oan cho người...tốt nha.
Được sửa bởi Admin ngày 22/05/11, 06:54 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Tiếng Việt)
phungquangtri- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 21/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : quang tri
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Mấy anh Hoằng Khánh lớp C lắm mồm thật, nghe ríêt thấy ghiền, giờ xa cách không nghe thấy lại "thèm"...Hì...hì!
Sang thu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 3
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Không biết chị Hồng Phúc quê ở đâu?
Toàn nói linh tinh, Hoằng Khánh thuộc thị xã nào thế?
Toàn nói linh tinh, Hoằng Khánh thuộc thị xã nào thế?
NBH1979- Khách viếng thăm
Hoằng Khánh
Hoằng Khánh quê tôi năm thôn liền một dải.
Núi theo nhau chạy mãi Ba Bông
Có con sông Mã hiền lành,
Có cây đa lớn nuôi cò,
Có đàn em nhỏ chăn bò dưới đê.
Ở đây nhiều cảnh đẹp ghê,
Tiên sa, phượng múa say mê cảnh này.
Khách đi, khách đến nơi đây,
Nhớ nồi ngô luộc, thơm ngon mát lòng...
(Luôn nhớ mãi về quê hương yêu dấu, mảnh đất nghèo nhưng thắm đượm tình người...)
Núi theo nhau chạy mãi Ba Bông
Có con sông Mã hiền lành,
Có cây đa lớn nuôi cò,
Có đàn em nhỏ chăn bò dưới đê.
Ở đây nhiều cảnh đẹp ghê,
Tiên sa, phượng múa say mê cảnh này.
Khách đi, khách đến nơi đây,
Nhớ nồi ngô luộc, thơm ngon mát lòng...
(Luôn nhớ mãi về quê hương yêu dấu, mảnh đất nghèo nhưng thắm đượm tình người...)
Nguyễn Đức Đạt- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 04/11/2012
Re: 'Yêu lắm, Hoằng Khánh ơi!'
Xin đính chính dùm bạn "king núi". Làng Chè Sơn mới nằm sau đồi Đại Điền. Còn Chè La (Làng Thượng) nằm sát ngã Ba Bông.
Hihi!! vui thôi. Chứ lâu rồi không về thăm quê nhớ quê quá. Cả tuổi thơ gắn liền với khe su, núi nhà quan, mỏm bà già mà. Giờ mình lập nghiệp nơi đất khách, nói về hộ khẩu thì mình không còn là người Hoằng Khánh nữa nhưng trong lòng luôn đau đáu về quê hương. Chúc toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Hoằng Khánh an lành.
Hihi!! vui thôi. Chứ lâu rồi không về thăm quê nhớ quê quá. Cả tuổi thơ gắn liền với khe su, núi nhà quan, mỏm bà già mà. Giờ mình lập nghiệp nơi đất khách, nói về hộ khẩu thì mình không còn là người Hoằng Khánh nữa nhưng trong lòng luôn đau đáu về quê hương. Chúc toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Hoằng Khánh an lành.
"...Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người..."
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người..."
Được sửa bởi Admin ngày 16/11/12, 11:59 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Tiếng Việt!)
anhduc_k9902- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 12/11/2012
Similar topics
» Tâm tư của người con Hoằng Khánh xa quê
» Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với những gợi ý du lịch thú vị
» Hoằng Hóa mến yêu của tôi!
» Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn.
» Đà Lạt hoàng hôn
» Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với những gợi ý du lịch thú vị
» Hoằng Hóa mến yêu của tôi!
» Nhờ các anh chị em Hoằng Hóa 2 tư vấn.
» Đà Lạt hoàng hôn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|