Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ôi cảm xúc!
+2
Chí Phèo
CCBG
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ôi cảm xúc!
Có những lúc, nhìn nắng chiều rơi chầm chậm bỗng thấy lòng buồn vô cớ.
Có những lúc thấy lòng mình trống rỗng, nghĩ mãi không biết đang buồn
hay vui.
Ôi, cảm xúc! ...
Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên ta nhận được một nụ hôn say đắm từ người mình bao ngày hằng thầm yêu trộm nhớ.
Thật vui biết bao mỗi khi chúng ta cười òa lên trước những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm cùng bạn bè.
Ngay cả khi ở trong tĩnh lặng riêng mình, trái tim ta vẫn có thể thổn thức khi ta đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và còn biết bao nhiêu những phút giây hạnh phúc, và cả những phút giây khổ đau.
Khi mà mọi người đều cảm nhận được cái sai và điều đúng, khi chúng ta luôn ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình, ý thức được đâu là niềm tự hào và đâu là nỗi hổ thẹn, đó cũng là lúc mà ta sẽ tự điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực chung của cộng đồng, nhằm giúp bản thân mình và cả những người quanh ta trở nên tốt đẹp hơn, để rồi bản thân chúng ta cũng trở nên hạnh phúc hơn từ đó.
Ôi cảm xúc - ta với ngươi sẽ mãi đồng hành! ...
Có những lúc thấy lòng mình trống rỗng, nghĩ mãi không biết đang buồn
hay vui.
Ôi, cảm xúc! ...
Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên ta nhận được một nụ hôn say đắm từ người mình bao ngày hằng thầm yêu trộm nhớ.
Thật vui biết bao mỗi khi chúng ta cười òa lên trước những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm cùng bạn bè.
Ngay cả khi ở trong tĩnh lặng riêng mình, trái tim ta vẫn có thể thổn thức khi ta đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và còn biết bao nhiêu những phút giây hạnh phúc, và cả những phút giây khổ đau.
Khi mà mọi người đều cảm nhận được cái sai và điều đúng, khi chúng ta luôn ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình, ý thức được đâu là niềm tự hào và đâu là nỗi hổ thẹn, đó cũng là lúc mà ta sẽ tự điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực chung của cộng đồng, nhằm giúp bản thân mình và cả những người quanh ta trở nên tốt đẹp hơn, để rồi bản thân chúng ta cũng trở nên hạnh phúc hơn từ đó.
Ôi cảm xúc - ta với ngươi sẽ mãi đồng hành! ...
Re: Ôi cảm xúc!
canhchimbatgio đã viết:Có những lúc, nhìn nắng chiều rơi chầm chậm bỗng thấy lòng buồn vô cớ.
Có những lúc thấy lòng mình trống rỗng, nghĩ mãi không biết đang buồn
hay vui.
Ôi, cảm xúc! ...
Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên ta nhận được một nụ hôn say đắm từ người mình bao ngày hằng thầm yêu trộm nhớ.
Thật vui biết bao mỗi khi chúng ta cười òa lên trước những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm cùng bạn bè.
Ngay cả khi ở trong tĩnh lặng riêng mình, trái tim ta vẫn có thể thổn thức khi ta đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và còn biết bao nhiêu những phút giây hạnh phúc, và cả những phút giây khổ đau.
Khi mà mọi người đều cảm nhận được cái sai và điều đúng, khi chúng ta luôn ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình, ý thức được đâu là niềm tự hào và đâu là nỗi hổ thẹn, đó cũng là lúc mà ta sẽ tự điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực chung của cộng đồng, nhằm giúp bản thân mình và cả những người quanh ta trở nên tốt đẹp hơn, để rồi bản thân chúng ta cũng trở nên hạnh phúc hơn từ đó.
Ôi cảm xúc - ta với ngươi sẽ mãi đồng hành! ...
Kể từ hôm liên hoan đến giờ, anh Chim như người bay trên mây vì tất cả làn điệu trong bài viết từ hôm ấy tới giờ đều thấm đẫm một cái gì đó lâng lâng của người đang yêu! Cảm xúc vừa đi đánh rặm về vì tôi cũng đã có lần đi đánh rặm và cũng có những cảm xúc tương tự!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Ôi cảm xúc!
Đề nghi anh Chí giải nghĩa về " Đánh rặm" của anh để mọi người cùng hiểu? Khó hiểu quá ta?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ôi cảm xúc!
Hơ hơ,
Các hạ chưa đến nỗi "ngây ngây thơ thơ" như 2 chị em, "hai hột cơm, hai cánh đồng" trong một tác phẩm văn của Xuân Diệu đấy chứ, anh Chí?
Một chút chuyển đổi chăng, sau một tháng "căng như dây đàn!"!
Các hạ chưa đến nỗi "ngây ngây thơ thơ" như 2 chị em, "hai hột cơm, hai cánh đồng" trong một tác phẩm văn của Xuân Diệu đấy chứ, anh Chí?
Một chút chuyển đổi chăng, sau một tháng "căng như dây đàn!"!
Re: Ôi cảm xúc!
Mùa đông mà em thấy bác Chim luôn ấm áp , tiếng hót nhẹ líu lo như vú lên giữa trời mây bồng bềnh . không cảm thấy gì lạnh giá của mùa đông , gió vẫn bạt mà chim vẫn bay ............bay cao bay xa .........
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Ôi cảm xúc!
Ôi, chẳng biết viết thế nào đây, nói thế nào đây về cảm xúc của tôi lúc này, nhiều lúc thấy mệt mỏi quá, mệt vì công việc cuối năm, mệt vì ... chắc khi nào mà được đi chơi suốt ngày nhậu nhẹt với các anh em lúc đó chắc mới hết mệt mỏi. Khi nào mình được như thế nhỉ.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Ôi cảm xúc!
Cuối năm là dịp sang nhà mới và cưới hỏi.
Vừa đi chúc mừng 1 đám sang nhà mới cho một người đã mất, một đám tiễn con gái về nhà chồng. Hai nhà kề nhau khách sang nhà này lại qua nhà kia. Hai niềm vui hai tâm trạng.
Vừa đi chúc mừng 1 đám sang nhà mới cho một người đã mất, một đám tiễn con gái về nhà chồng. Hai nhà kề nhau khách sang nhà này lại qua nhà kia. Hai niềm vui hai tâm trạng.
Được sửa bởi Admin ngày 19/01/11, 10:09 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : cá mập dùng đưa tiễn sợ quá, tiễn thôi nha)
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Similar topics
» Hành trình xúc cảm
» Hẹn bạn trên đỉnh thành công
» Kỹ năng mềm
» Những dòng suy tư cảm động ...
» Cẩm nang món ăn ngày Tết
» Hẹn bạn trên đỉnh thành công
» Kỹ năng mềm
» Những dòng suy tư cảm động ...
» Cẩm nang món ăn ngày Tết
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|