Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thư gửi cố nhân
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thư gửi cố nhân
Đây là câu đầu tiên ta gửi cho em kể từ khi chúng ta chỉ còn là bạn. Kế đến, ta sẽ viết cho em câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà ta vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.
Ta hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, ta sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em à! Em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Đầu óc ta mụ mẫm mất rồi nên không thể đếm nhiều được. Nếu ta không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
Em biết không, khi ta chấm hết câu này cũng là lúc ta chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Ta dự định sẽ nói điều ta trăn trở bấy lâu ra đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên ta đành để nó ở câu sau nữa. Em à! Em có đang nghe ta nói đó không? Điều ta muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu em tin ta, hãy đọc thêm câu này nữa. Ta không muốn làm mất thời gian của em thêm, nên ta sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, ta muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này, em nhé!
Ta hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, ta sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em à! Em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Đầu óc ta mụ mẫm mất rồi nên không thể đếm nhiều được. Nếu ta không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
Em biết không, khi ta chấm hết câu này cũng là lúc ta chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Ta dự định sẽ nói điều ta trăn trở bấy lâu ra đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên ta đành để nó ở câu sau nữa. Em à! Em có đang nghe ta nói đó không? Điều ta muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu em tin ta, hãy đọc thêm câu này nữa. Ta không muốn làm mất thời gian của em thêm, nên ta sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, ta muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này, em nhé!
Re: Thư gửi cố nhân
canhchimbatgio đã viết:Đây là câu đầu tiên ta gửi cho em kể từ khi chúng ta chỉ còn là bạn. Kế đến, ta sẽ viết cho em câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà ta vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.
Ta hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, ta sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em à! Em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Đầu óc ta mụ mẫm mất rồi nên không thể đếm nhiều được. Nếu ta không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
Em biết không, khi ta chấm hết câu này cũng là lúc ta chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Ta dự định sẽ nói điều ta trăn trở bấy lâu ra đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên ta đành để nó ở câu sau nữa. Em à! Em có đang nghe ta nói đó không? Điều ta muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu em tin ta, hãy đọc thêm câu này nữa. Ta không muốn làm mất thời gian của em thêm, nên ta sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, ta muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này, em nhé!
chả hiểu gì cả? chắc người trong cuộc mới hiểu được, cũng giống như những gì mình thì thầm với Nở thì chỉ có Nở mới hiểu được thôi,Nở nhề? Hay là từ hôm đi uống rượu liên hoan cuối năm anh Chim về vẫn còn say nên nói liên thuyên?
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Thư gửi cố nhân
tí chút nữa thì em hoa mặt chóng mặt và ....thèm đồ chua
đọc xong cái này của bác có lẽ là bao nhiêu tâm trạng của bác chuyển hết sang cho người đọc rồi và tâm trạng đó của người đọc là ức chế vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
đọc xong cái này của bác có lẽ là bao nhiêu tâm trạng của bác chuyển hết sang cho người đọc rồi và tâm trạng đó của người đọc là ức chế vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Thư gửi cố nhân
Mùa đông gió bạt chim bay
Tìm nơi ấm đậu không may lại buồn
.........
Tìm nơi ấm đậu không may lại buồn
.........
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Thư gửi cố nhân
Cảm ơn các bạn đã chú ý đến bức thư này,
Thực ra các hạ chỉ viết nó cho một người, và chỉ một người hiểu!
(Mà cũng chả biết người đó có hiểu không? Bức thư chưa bao giờ kết thúc, điều muốn nói cũng chưa bao gờ được nói ra ... nhưng với các hạ, đó đã là "Giấc mơ đã khép của em" hay "Quá khứ buồn của tôi" rồi!
Không biết nên gọi là kỷ niệm hay hoài niệm đây, khi mà mọi thứ đã quá xa rồi!
Đây là một bức thư "chuyện cười" bạn ạ, các hạ cũng đã "cười mà buồn" đấy, nên xin đừng bức xúc. Hãy cảm thông bạn nhé!
Thực ra các hạ chỉ viết nó cho một người, và chỉ một người hiểu!
(Mà cũng chả biết người đó có hiểu không? Bức thư chưa bao giờ kết thúc, điều muốn nói cũng chưa bao gờ được nói ra ... nhưng với các hạ, đó đã là "Giấc mơ đã khép của em" hay "Quá khứ buồn của tôi" rồi!
Không biết nên gọi là kỷ niệm hay hoài niệm đây, khi mà mọi thứ đã quá xa rồi!
Đây là một bức thư "chuyện cười" bạn ạ, các hạ cũng đã "cười mà buồn" đấy, nên xin đừng bức xúc. Hãy cảm thông bạn nhé!
Re: Thư gửi cố nhân
canhchimbatgio đã viết:Cảm ơn các bạn đã chú ý đến bức thư này,
Thực ra các hạ chỉ viết nó cho một người, và chỉ một người hiểu!
(Mà cũng chả biết người đó có hiểu không? Bức thư chưa bao giờ kết thúc, điều muốn nói cũng chưa bao gờ được nói ra ... nhưng với các hạ, đó đã là "Giấc mơ đã khép của em" hay "Quá khứ buồn của tôi" rồi!
Không biết nên gọi là kỷ niệm hay hoài niệm đây, khi mà mọi thứ đã quá xa rồi!
Đây là một bức thư "chuyện cười" bạn ạ, các hạ cũng đã "cười mà buồn" đấy, nên xin đừng bức xúc. Hãy cảm thông bạn nhé!
Tôi đã nói với đồng bào thế giới rồi mà, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi, giống như con Nở nhà mình mới hiểu tâm trạng của mình thôi, người trong cuộc mà! Biết ngay là đánh rặm mà!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Thư gửi cố nhân
Đọc xong bài của CCBG có thể hiểu ra vấn đề, nhưng để hiểu hơn thì lại phải đọc lại lần nữa, cứ như thế..... thôi thì ta không muốn làm mất thời gian của ngày hôm nay nữa, ngày hôm nay là ngày như thế nào, mà ngày hôm nay được bắt đầu từ đâu anh CCBG?
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Similar topics
» Vị thế của doanh nhân trong xã hội
» Để làm người vợ tốt không khó
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Chúc mừng ngày 20/10
» Nhường lời các bạn!
» Để làm người vợ tốt không khó
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Chúc mừng ngày 20/10
» Nhường lời các bạn!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: NỐI VÒNG TAY LỚN :: Sống để yêu thương, học làm người, nghệ thuật sống
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|