Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Sân trường thuở mười sáu
+3
Hoàng Hùng Sơn
nhatkychoanh
đại bàng
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sân trường thuở mười sáu
Thân chào các anh chị trong diễn đàn cựu học sinh K9295-HH2.
Em không phải là cựu học sinh khóa K9295 HH2 nhưng là hậu phương của một học trò K9295 ngày ấy.
Em rất vui và cảm động khi vào diễn đàn đọc các bài viết của các anh, chị. Những tình cảm thân thương mà các học sinh cũ vẫn dành cho ngôi trường HH2 năm đó. Dù bây giờ các anh chị mỗi người mỗi nơi, mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi ngồi cùng nhau anh, chị vẫn là bạn như thuở nào, thật đáng trân trọng. Em xin tặng các anh, chị bài thơ:
Sân Trường Thuở Mười Sáu
Hoa phượng tàn, xác phượng rụng ngẩn ngơ
Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió
... Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
Về sân trường thuở mười sáu mười lăm
Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng
Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng
Người con gái đi ngang nhìn lãng mạn
Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao !
Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao
Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự
Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó
Phải không em thầm kín đến dường nào
Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao
Em hiển hiện, em chập chờn chiếc bóng
Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng
Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi
Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui
Tập nhật ký dịu dàng dòng mực tím,
Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm
Về thân thương một mùa hạ đầu đời
Mười lăm năm vẫn tàng phượng ấy thôi
Và tiếng ve vẫn tiếng ve ngày cũ
Người bạn gái năm nào, giờ, có nhớ
Như lòng mình khi về lại trường xưa .
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Em không phải là cựu học sinh khóa K9295 HH2 nhưng là hậu phương của một học trò K9295 ngày ấy.
Em rất vui và cảm động khi vào diễn đàn đọc các bài viết của các anh, chị. Những tình cảm thân thương mà các học sinh cũ vẫn dành cho ngôi trường HH2 năm đó. Dù bây giờ các anh chị mỗi người mỗi nơi, mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi ngồi cùng nhau anh, chị vẫn là bạn như thuở nào, thật đáng trân trọng. Em xin tặng các anh, chị bài thơ:
Sân Trường Thuở Mười Sáu
Hoa phượng tàn, xác phượng rụng ngẩn ngơ
Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió
... Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ
Về sân trường thuở mười sáu mười lăm
Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng
Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng
Người con gái đi ngang nhìn lãng mạn
Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao !
Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao
Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự
Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó
Phải không em thầm kín đến dường nào
Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao
Em hiển hiện, em chập chờn chiếc bóng
Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng
Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi
Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui
Tập nhật ký dịu dàng dòng mực tím,
Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm
Về thân thương một mùa hạ đầu đời
Mười lăm năm vẫn tàng phượng ấy thôi
Và tiếng ve vẫn tiếng ve ngày cũ
Người bạn gái năm nào, giờ, có nhớ
Như lòng mình khi về lại trường xưa .
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
đại bàng- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 387
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/11/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Đại bàng ơi, hôm nay chim sẻ đi nhậu hả, sao có hứng thú vào diến đàn vậy. Viết nhiều đi nhé. Cảm ơn đại bàng luôn là hậu phương của .
Mến!
Mến!
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Chào mừng đại bàng! ủa mà hậu phương của K9295 à? Bí hiểm quá nhỉ?
Tặng các bạn bài "Anh tiền tuyến - Em hậu phương" chúc hậu phương mãi luôn vững chắc nhé!
Tặng các bạn bài "Anh tiền tuyến - Em hậu phương" chúc hậu phương mãi luôn vững chắc nhé!
Được sửa bởi quylx ngày 24/11/10, 09:41 am; sửa lần 1. (Reason for editing : sorry HHS bạn ý nhầm chút.)
thang123
Quả là công việc ít có điều kiện để đọc thơ. Và có lẽ đã lâu lắm tôi mới được đọc một bài thơ có chất lượng như vậy. Chào mừng bạn đến với diễn đàn. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài thơ như vậy
lvthang- Khách viếng thăm
Re: Sân trường thuở mười sáu
Hy vọng Đại bàng sẽ trở thành một hậu phương vững chắc và cũng là một thành viên nhiệt huyết trên diễn đàn.
Đại bàng có một câu chuyện tình như tiểu thuyết, hãy viết và đăng lên diễn đàn để các thành viên cùng đọc nhé.
Đại bàng có một câu chuyện tình như tiểu thuyết, hãy viết và đăng lên diễn đàn để các thành viên cùng đọc nhé.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Dạ, Đại Ca em học cùng các anh, em post ảnh sao y bản chính của Đại Ca em cho các bác đoán thử xem ai nhé.
đại bàng- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 387
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/11/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
đại bàng đã viết:Dạ, Đại Ca em học cùng các anh, em post ảnh sao y bản chính của Đại Ca em cho các bác đoán thử xem ai nhé.
Hờ hờ ..
Có trò chơi hay cho 12A K9295 rồi đây, các chư vị đọc diễn đàn ra tay đi, chứ để 1 phu nhân thách thức như thế này thì khó chịu quá.
Các hạ đây không nhớ hết mặt hảo hán 12A, nhưng xin đưa mấy ý kiến như sau:
- Chưa xác định được giới tính của đại bàng: Nếu là phu nhân thật thì chúc mừng một quý ông 12A đã có giấy thông hành của vợ cấp. Nếu là giống đực, thì cách viết như thế này chưa diễn kịch được.--> nhiều khả năng là "đại bàng đực" viết.
- Đại bàng con cỡ khoảng 6-7 tuổi, chắc chắn cơ bản 1 số bộ phận là giống bố, trông giống phong cách miền nam, đi chơi Đà lạt 30/4 --> khoanh vùng thường trú từ vĩ tuyến 17 trở vào.
- Đại bàng đực ra trường hơn 10 năm, đại bàng cái lớp sau K9295, ra trường max 9 năm --> đại bàng con 6-7 tuổi --> cặp đại bàng này ra trường là chuẩn bị cưới luôn --> đại bàng đực ra trường vào miền nam ngay khi có việc và chuẩn bị đám cưới cách đây 8 năm.
- Giọng của Quylx nghe có vẻ biết "đại bàng đực", một chuyện tình như tiểu thuyết gần Đà Lạt .. Chà chà ..
- Admin có quyền trace IP --> nếu IP từ miền nam, thì các hạ đoán ra ngay ...
....
Đoán loạn kiểu "người mù" .... ặc ặc ... buồn cười thật. Các bạn thông cảm!
Re: Sân trường thuở mười sáu
Anh chim quả là tinh tường, nhưng mà một số ý vẫn chưa đúng, vậy các hạ cứ đoán và trace đi nhé. Không những Quylx mà HHS cũng biết Đại bàng đực.
Hihi.
Hihi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Hì hì,
Tung hỏa mù tý ... chứ các hạ biết quái gì đâu. Trông nhác mặt "wen wen" thôi!
Tung hỏa mù tý ... chứ các hạ biết quái gì đâu. Trông nhác mặt "wen wen" thôi!
Re: Sân trường thuở mười sáu
Ngày đó tôi là một tân sinh viên nhà quê 18 tuổi. Em là một tiểu thư thành phố 16 tuổi, tôi và em học cùng một trường ĐH, nhưng nàng học ở khối chuyên toán trực thuộc BGD tôi trọ gần nhà nàng, từ nhà nàng tới trường có 2 con đường. không hiểu tại sao nàng chọn con đường đi qua phòng trọ của tôi, mặc dù quảng đường xa hơn. Tôi và các bạn cùng phòng trọ lại ngắm nhìn nàng mỗi lần nàng đi qua. Gần 1 năm trôi đi, Hôm ấy có một mình tôi đi học về sớm, nàng gặp tôi và gửi cho tôi một phong bì và nói “em gửi cho anh” rồi ra về ngay làm tôi không kịp hỏi có chuyện gì. Tôi mở phong bì ra thấy bài thơ nàng viết:
Vô đề
Mười sáu hãy còn hồn nhiên như cọng cỏ
Đừng dõi theo em như thế để làm gì
Em còn bận ghép vần thơ dang dở
Bận rủ thu về yên ngủ trên tay
Tóc chưa đủ dài để xấp xoã mây bay
Tóc chưa đủ hồn thơ người sóng sánh
Xin đừng đốt cháy tuổi thơ em bằng cái nhìn lửa bỏng
Vướng víu bước chân về………. lối cỏ may.
Đọc xong người tôi toát mồ hôi. Vì lần đầu tiên có một người con gái xinh đẹp viết thư cho tôi, và với lời lẽ trách móc. (còn tiếp)
Vô đề
Mười sáu hãy còn hồn nhiên như cọng cỏ
Đừng dõi theo em như thế để làm gì
Em còn bận ghép vần thơ dang dở
Bận rủ thu về yên ngủ trên tay
Tóc chưa đủ dài để xấp xoã mây bay
Tóc chưa đủ hồn thơ người sóng sánh
Xin đừng đốt cháy tuổi thơ em bằng cái nhìn lửa bỏng
Vướng víu bước chân về………. lối cỏ may.
Đọc xong người tôi toát mồ hôi. Vì lần đầu tiên có một người con gái xinh đẹp viết thư cho tôi, và với lời lẽ trách móc. (còn tiếp)
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Sân trường thuở mười sáu
HHM ơi, đúng là hàng khủng, khôn sớm rồi!HHM đã viết: Ngày đó tôi là một tân sinh viên nhà quê 18 tuổi. Em là một tiểu thư thành phố 16 tuổi, tôi và em học cùng một trường ĐH, nhưng nàng học ở khối chuyên toán trực thuộc BGD tôi trọ gần nhà nàng, từ nhà nàng tới trường có 2 con đường. không hiểu tại sao nàng chọn con đường đi qua phòng trọ của tôi, mặc dù quảng đường xa hơn. Tôi và các bạn cùng phòng trọ lại ngắm nhìn nàng mỗi lần nàng đi qua. Gần 1 năm trôi đi, Hôm ấy có một mình tôi đi học về sớm, nàng gặp tôi và gửi cho tôi một phong bì và nói “em gửi cho anh” rồi ra về ngay làm tôi không kịp hỏi có chuyện gì. Tôi mở phong bì ra thấy bài thơ nàng viết:
Vô đề
Mười sáu hãy còn hồn nhiên như cọng cỏ
Đừng dõi theo em như thế để làm gì
Em còn bận ghép vần thơ dang dở
Bận rủ thu về yên ngủ trên tay
Tóc chưa đủ dài để xấp xoã mây bay
Tóc chưa đủ hồn thơ người sóng sánh
Xin đừng đốt cháy tuổi thơ em bằng cái nhìn lửa bỏng
Vướng víu bước chân về………. lối cỏ may.
Đọc xong người tôi toát mồ hôi. Vì lần đầu tiên có một người con gái xinh đẹp viết thư cho tôi, và với lời lẽ trách móc. (còn tiếp)
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Hờ hờ ..
Sau vài chiêu tracing IP và vệ tinh định vị toàn cầu, cuối cùng thì các hạ cũng tìm ra chiến hữu cúa Quylx (cũng cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của Admin). Đúng là "anh hùng tứ hải giai huynh đệ", rồi K9295 cũng sẽ điểm đủ mặt anh tài!
Khâm phục phu nhân đại bàng, hậu phương mà "chiến" thế, thì tiền phương phải ... máu lắm đây!
(Mà nhắc nhỏ phu nhân tý: Lần sau đi ngủ nhớ off-line đi nhé, Hùng sờ và Quy lờ xờ chúa hay lớ quớ ...."zoom" hình qua vệ tinh lắm đấy! Hoa khô bữa trước đã có bài học rồi đấy!)
Sau vài chiêu tracing IP và vệ tinh định vị toàn cầu, cuối cùng thì các hạ cũng tìm ra chiến hữu cúa Quylx (cũng cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của Admin). Đúng là "anh hùng tứ hải giai huynh đệ", rồi K9295 cũng sẽ điểm đủ mặt anh tài!
Khâm phục phu nhân đại bàng, hậu phương mà "chiến" thế, thì tiền phương phải ... máu lắm đây!
(Mà nhắc nhỏ phu nhân tý: Lần sau đi ngủ nhớ off-line đi nhé, Hùng sờ và Quy lờ xờ chúa hay lớ quớ ...."zoom" hình qua vệ tinh lắm đấy! Hoa khô bữa trước đã có bài học rồi đấy!)
Re: Sân trường thuở mười sáu
Cám ơn bác Chim Bạt đã nhắc nhở nhưng không sao đâu ạ, biết đâu như thế các bác í lại có thêm sức mạnh để chiến đấu......hehe.
đại bàng- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 387
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/11/2010
Re: Sân trường thuở mười sáu
Cái anh Chim này, vụ hack webcam có nói thì nói nhỏ với nhau, ai lại lên diễn đàn nói oang oang thế cho cả làng nghe.
Lộ hết cả bí quyết.
Lộ hết cả bí quyết.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Similar topics
» Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
» Tin vắn về nhà trường. Kế hoạch Về thăm quan du lịch của nhà trường!
» Hình ảnh về trường vầ tập thể các thầy, cô trường THPT Hoằng Hoá 2
» Tin vui về trường THPT Hoằng Hóa 2 lại lọt vào TOP 100 trường của cả nước
» Anh đến thăm em đêm ba mươi
» Tin vắn về nhà trường. Kế hoạch Về thăm quan du lịch của nhà trường!
» Hình ảnh về trường vầ tập thể các thầy, cô trường THPT Hoằng Hoá 2
» Tin vui về trường THPT Hoằng Hóa 2 lại lọt vào TOP 100 trường của cả nước
» Anh đến thăm em đêm ba mươi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|