DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 25 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 25 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

2 posters

Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by hoatrangnguyen 09/07/10, 11:29 pm

Thế là các em đã thi Tốt nghiệp được 2/3 rồi .

Năm nay mình có Cẩm Hà và Vân Anh.
Gọi điện cho Vân Anh, dặn dò, chúc chiếc, nghe nó cười mà mình thấy nhẹ nhõm Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Icon_razz
Gọi về nhà Cẩm Hà thì chỉ có cô nghemáy, em đã đi thi trước rồi (năm nay nó phải thi ở Hội đồng thi trường khác, phải đến đó trước 1 hôm).
Chúng nó đi thi nhưng chính mình còn hồi hộp chả kém, hi hi

....
Chợt nhớ đến cách đây 4 năm, mình cũng như các em bây giờ, cũng lều chõng đi thi ^^ Cũng hồi hộp, cũng lo lắng (lo lắng ít thôi, vì năm mình thi không thi Sinh, he he )

...
Nhanh thật.mới ngày nào đó mười mươi là chuyện của mình, thế mà bây giờ đã thành một cuốn phim hồi ức, chậm chậm trôi qua theo dòng chảy của thời gian....

Mới ngày nào còn đùa nhau chạy khắp khu nhà 3 tầng, hét ầm ầm khiến Thầy Khang , Cô Yến phải lắc đầu kêu khổ.
Mới ngày nào còn chí chóe với Huy trong lớp để thầy Tâm phải cười mỉm "chắc anh chị có gì với nhau" Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Icon_smile)
Mới ngày nào trong giờ học Hình không gian, mình còn láu táu "mặt xếp tròn xoay" khi cô Yến giảng về "mặt cầu tròn xoay" - làm cả lớp đang căng thẳng yên lặng bỗng cười như vỡ chợ, cô cũng phì cười, còn xếp béo thì đỏ bừng mặt, quay sang dỗi mình, he he.
Mới ngày nào còn cầm tờ giấy "đình chỉ học" do Thầy Khang ký, mặt cứ tươi hơn hớn, làm thầy tức quá đập bàn cái RẦM!!!!

....
Hôm nào đấy học Đội tuyển 10 đứa còn đuổi nhau chạy khắp sân trường, rồi trượt chân ngã xoài, làm 9 thằng con trai rổi rít chạy lại hỏi "có sao không...".....
Hôm nào đấy, ở góc hành lang tầng 3 còn 1 đứa con gái khóc thút thít, có 1 thằng con trai đứg bên cạnh dỗ dành . Đứa con trai ấy bây giờ đang ở cách đứa con gái 10h máy bay, đứa con gái thì lâu lắm rồi chả khóc "nơi công cộng" - và lâu lắm rồi 2 đứa chẳng nói chuyện với nhau!


....

Hôm nào đấy....

Mới hôm nào đấy....

Ừ, mới hôm nào đấy, mình còn nuối tiếc mấy tiếng "học trò", còn khóc nức nở trong ngày chia tay cuối cùng , để Thầy Khang còn ngạc nhiên " cô Tâm mà cũng khóc à" rồi còn cười mình nữa....


Còn bây giờ đã gọi những ngày ấy là "quá khứ" - là kỉ niệm.
Chị Hải - vừa là chị họ, vừa học cùng mình, được bố mình đưa đi thi Tốt nghiệp cùng với mình , mà bây giờ đã chuẩn bị lấy chồng!
Khanh, Ánh, bố Tiệp, anh Tuân..... - cả đám học Kinh tế của lớp mình đã chuẩn bị Tốt nghiệp, ra trường đi làm "như người lớn" !!!
Ngay cả mình, mới ngày nào quậy phá như giặc , giờ cũng đã học được đến năm thứ 3, trưởng thành lên rất nhiều trong nhận thức và suy nghĩ....

Một vùng trời bình yên nhất, trong sáng nhất đã ở lại sau lưng, đã trôi dần, trôi dần theo dòng ký ức. Và rồi đến một lúc nào đó, sẽ không thể nhớ lại đầy đủ như bây h nữa, mà chỉ còn nhớ "mang máng"....

Nhưng những gì mà những ngày tháng ấy đem lại cho ta thì sẽ không bao giờ phai nhạt. Những người bạn thời phổ thông phải chăng là những người sẽ theo ta suốt cuộc đời? Phải chăng sẽ là những người bạn mà ta nhớ nhất?....

Những người Thầy người Cô của những tháng năm ấy là những người đã dạy ta không chỉ kiến thức , mà còn là những bài học đầu tiên về cuộc sống rộng lớn này... Để bây giờ dù đi đâu, dù sau bao lâu, thì mỗi lần về quê, việc đầu tiên nghĩ đến là đến thăm Thầy chủ nhiệm....

Một mùa hạ cuối, mùa hạ vất vả nhất nhưng sẽ là mùa hạ quan trọng và đáng nhớ nhất đối với cuộc đời mỗi con người.

Chúc các em sẽ làm cho nó trở nên ý nghĩa.


Sang mùa thu sẽ nở nụ cười thu hoạch ^^



Hoa Trạng Nguyên trước nhà rực đỏ
Mùa thi đến gần vất vả lắm không em?
Lo lắng bộn bề nhiều không kể xiết
Như sách học trò mỗi phút một dày thêm...

Hãy cứ khóc đi cô bé học trò
Rồi mai này chẳng ai gọi em như thế!
Hết tuổi vô tư ước sao làm chú dế
Tiếng hát cong mềm nốt nhạc chiều...

Hãy ước mơ đi cô bé học trò
Cho tuổi mình hồng như cổ tích
Em hãy cứ tin ước mơ thành hiện thực
Khi hạ về bằng nắng ướt bờ mi....

[b]
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by HongPhuc12c 09/07/10, 11:45 pm

ĐANG BUỒN, ĐỌC BÀI VIẾT CỦA E, CHI KHOC NÈ, THẤY HÌNH ẢNH TUỔI THƠ CỦA MÌNH TRONG EM. VẬY MÀ GIỜ ĐÃ XA, QUÁ XA. ĐÃ ĐI QUA VÀI CUỘC TÌNH, KHÓC KHÁC XƯA VÀ CƯỜI CŨNG KHÁC XƯA.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by hoatrangnguyen 09/07/10, 11:50 pm

HongPhuc12c đã viết:ĐANG BUỒN, ĐỌC BÀI VIẾT CỦA E, CHI KHOC NÈ, THẤY HÌNH ẢNH TUỔI THƠ CỦA MÌNH TRONG EM. VẬY MÀ GIỜ ĐÃ XA, QUÁ XA. ĐÃ ĐI QUA VÀI CUỘC TÌNH, KHÓC KHÁC XƯA VÀ CƯỜI CŨNG KHÁC XƯA.


May quá, vẫn có người đọc bài viết của mình (trừ anh Admin Very Happy)
Em biết chị rồi, đã đọc qua 1-2 bài thơ của chị trên quyển tập san 30 năm trường HH2 Razz
Con gái học văn dễ xúc động nhờ, he he Very Happy Chị đọc bài em viết mà khóc được thì em lạ lắm đấy, vì bạn bè em nó hay bảo em viết văn "tưng tửng" Smile)
Em bây h cũng thế, cười khác xưa (nhưng khóc thì vẫn y như thế, he he).
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by HongPhuc12c 10/07/10, 12:07 am

hoatrangnguyen đã viết:
HongPhuc12c đã viết:ĐANG BUỒN, ĐỌC BÀI VIẾT CỦA E, CHI KHOC NÈ, THẤY HÌNH ẢNH TUỔI THƠ CỦA MÌNH TRONG EM. VẬY MÀ GIỜ ĐÃ XA, QUÁ XA. ĐÃ ĐI QUA VÀI CUỘC TÌNH, KHÓC KHÁC XƯA VÀ CƯỜI CŨNG KHÁC XƯA.


May quá, vẫn có người đọc bài viết của mình (trừ anh Admin Very Happy)
Em biết chị rồi, đã đọc qua 1-2 bài thơ của chị trên quyển tập san 30 năm trường HH2 Razz
Con gái học văn dễ xúc động nhờ, he he Very Happy Chị đọc bài em viết mà khóc được thì em lạ lắm đấy, vì bạn bè em nó hay bảo em viết văn "tưng tửng" Smile)
Em bây h cũng thế, cười khác xưa (nhưng khóc thì vẫn y như thế, he he).

HIHI, TẠI VÌ VỪA QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY 1 MỐI TÌNH NÊN NHÂN TIỆN KHÓC LUÔN 1 THỂ CHO TIỆN.E VIẾT CÓ PHONG CÁCH MÀ, CHỊ VẪN ĐỌC TỪ BÀI ĐẦU TIÊN E GỬI MỪ.E ĐỌC TRUYỆN NGẮN NGÀY XƯA CHỊ VIẾT TRÊN HOA HỌC TRÒ CŨNG SẼ THẤY TƯNG TỬNG NHƯ E VẬY.CHỊ THÍCH PHONG CÁCH CỦA E.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by hoatrangnguyen 10/07/10, 12:17 am

[quote="HongPhuc12c"][quote="hoatrangnguyen"]
HongPhuc12c đã viết:
HIHI, TẠI VÌ VỪA QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY 1 MỐI TÌNH NÊN NHÂN TIỆN KHÓC LUÔN 1 THỂ CHO TIỆN.E VIẾT CÓ PHONG CÁCH MÀ, CHỊ VẪN ĐỌC TỪ BÀI ĐẦU TIÊN E GỬI MỪ.E ĐỌC TRUYỆN NGẮN NGÀY XƯA CHỊ VIẾT TRÊN HOA HỌC TRÒ CŨNG SẼ THẤY TƯNG TỬNG NHƯ E VẬY.CHỊ THÍCH PHONG CÁCH CỦA E.


Em cũng vừa quyết chị dứt áo ra đi đây, mặc dù ... Razz
Thế mà chả khóc nổi mới chán chứ Smile)

Truyện ngắn HHT ngày xưa em viết hồi học cấp 3, bây h bị mất đâu hêt, muốn tìm lại đọc bài của mình còn khó, hic hic Sad
Chị chưa ngủ cơ à, phụ nữ ko nên thức khuya đâu nhá Very Happy (Em vẫn là SV nên được thức, ka ka Very Happy)
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by HongPhuc12c 10/07/10, 12:31 am

[quote="hoatrangnguyen"][quote="HongPhuc12c"]
hoatrangnguyen đã viết:
HongPhuc12c đã viết:
HIHI, TẠI VÌ VỪA QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY 1 MỐI TÌNH NÊN NHÂN TIỆN KHÓC LUÔN 1 THỂ CHO TIỆN.E VIẾT CÓ PHONG CÁCH MÀ, CHỊ VẪN ĐỌC TỪ BÀI ĐẦU TIÊN E GỬI MỪ.E ĐỌC TRUYỆN NGẮN NGÀY XƯA CHỊ VIẾT TRÊN HOA HỌC TRÒ CŨNG SẼ THẤY TƯNG TỬNG NHƯ E VẬY.CHỊ THÍCH PHONG CÁCH CỦA E.


Em cũng vừa quyết chị dứt áo ra đi đây, mặc dù ... Razz
Thế mà chả khóc nổi mới chán chứ Smile)

Truyện ngắn HHT ngày xưa em viết hồi học cấp 3, bây h bị mất đâu hêt, muốn tìm lại đọc bài của mình còn khó, hic hic Sad
Chị chưa ngủ cơ à, phụ nữ ko nên thức khuya đâu nhá Very Happy (Em vẫn là SV nên được thức, ka ka Very Happy)

HÌHÌ, CHỈ HUM NAY THÔI MÀ, MỌI HÔM NGỦ NHƯ HEO, NGÀY MAI LẠI NGỦ BÙ, LO CHI.MÀ E DÂN KHỐI A MA VIẾT HAY THẾ. NGƯỠNG MỘ E ĐÓ NHA
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by hoatrangnguyen 10/07/10, 12:36 am

HongPhuc12c đã viết:

HÌHÌ, CHỈ HUM NAY THÔI MÀ, MỌI HÔM NGỦ NHƯ HEO, NGÀY MAI LẠI NGỦ BÙ, LO CHI.MÀ E DÂN KHỐI A MA VIẾT HAY THẾ. NGƯỠNG MỘ E ĐÓ NHA

Oài, em á, dân nửa mùa í mà . Học Khối A nhưng chẳng giỏi hơn hẳn được dân khối A, tập tành viết lách thì chẳng hơn hẳn được bọn chuyên Văn, hic. Bố em gọi là đẽo cày giữa đường Smile) Cài gì cũng nhàng nhàng, chán!
Em cầu mong sao con em sau này không dính líu tì gì đến cái trò văn chương này B-) Cứ yên thân mà học hành tụng niệm mấy môn tự nhiên, sau làm kĩ sư cho nó ... tu chí Smile)
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009  Empty Re: Mùa hạ cuối - Bài viết ngày 4-6-2009

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết