DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 31 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 31 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

+11
nguyetminh
tulengoc
langtu
chim canh cut
HongPhuc12c
quylx
chillithuy
HHM
Hotuusau
Hoàng Hùng Sơn
nhatkychoanh
15 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by nhatkychoanh 31/10/10, 05:57 pm

First topic message reminder :

Tôi đọc một câu nói của ai đó viết: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng nếu bạn có ai đó để gọi là thầy!
Và đó là lí do tôi ngồi đây gõ kỳ cạch vụng về trên bàn phím vài dòng, như một món quà gửi tới tất cả những người tôi đã, đang và sẽ gọi là thầy, cô.
Tôi nhớ kỷ niệm những dịp 20.11 đi thăm thầy cô. Hồi cấp 1, tôi nhớ có lần nghe cô giáo chủ nhiệm lớp 4 bảo: Ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhất là chuối các em à.
Mẹ tôi vừa chặt một buồng chuối, tôi xin mẹ một nải, mẹ hỏi làm gì tôi không nói và chiều ngày 20.11. Tôi mang nải chuối đến nhà cô giáo và ấp úng: Chúc mừng cô ngày nhà giáo VN. Tôi nhớ cô đã cười rất tươi và vặt cho tôi 2 trái để tôi ăn ngay tại chỗ.
Có lẽ cô giáo tôi sẽ không bao giờ quên món quà dẽ thương đó. Hihi, còn bạn? Bạn có kỷ niệm gì không hãy viết vài dòng nhé, ngày 20.11 nữa lại sắp đến rồi!
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down


Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by phi_ung12b 20/11/10, 08:34 am

Nhân ngày 20 tháng 11, qua diễn đàn này cho em được gửi lời kính chúc sức khỏe tới các thầy, cô giáo, kính chúc các thầy, cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Em luôn nhớ các thầy, cô.

phi_ung12b
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Ngày tham gia : 12/08/2010

http://phiungca@yahoo.com

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by phi_ung12b 20/11/10, 08:59 am

Không biết cô Tân có còn nhớ em không nữa. Cũng như hoanghungson, mình cũng có một kỷ niện với cô Tân mà mỗi lần nhớ lại mình ân hận mãi. ngày đó là đầu năm lớp 11, các thầy cô và chúng mình còn nghèo lắm, đồng hồ đeo tay cũng không có, trong giờ giảng của cô Tân có các thầy cô giáo dự giờ, mình ngồi giữa bàn thứ 3 từ trên xuống ngay trước bàn giáo viên, cô Tân giảng rất say sưa. Thời gian trôi đi rất lâu mà cô chưa giảng được 1/2 bài, mình rất lo lắng, chỉ sợ cô bị cháy giáo án, mình nghĩ ngay ra một kế nên vẽ một cái đồng hồ rất to trong vở và giơ lên để cô nhìn thấy, lần thứ nhất cô không nhìn thấy nên khoảng 3 đến 5 phút sau mình tiếp tục giơ lên lần thứ hai, lần này thì cô nhìn thấy thật nên hình như cô gật đầu, sau đó cô giảng rất nhanh, vèo một cái đã xong bài giảng. Lúc này lòng mình lại nóng như lửa đốt mong tiếng trống hét giờ mà mãi chẳng thấy, trên bục giảng cô Tân đã hỏi đến lần thứ 3 có em nào có ý kiến hay câu hỏi nào không, nhưng cả lớp vẫn "rất trật tự", thời gian nặng nề trôi qua trong không khí "rất trật tự" đó khoảng 3 phút thì nghe tiếng trống hết giờ. Khi đứng lên cô giáo không nói gì nhưng nhìn mình với ánh mắt buồn lắm, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ ánh mắt đó. Cô ơi, em rất tiếc và thành thật xin lỗi cô.

phi_ung12b
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 27
Ngày tham gia : 12/08/2010

http://phiungca@yahoo.com

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by quylx 20/11/10, 10:13 am

Lâu lắm mới thấy Phi Ưng post bài, chịu khó post nhiều nữa đi bạn, chắc còn nhiều kỷ niệm lắm mà.
Tôi cũng nhớ nhiều kỷ niệm với Cô Tân lắm, không hiểu do cô hiền hay sao mà chúng ta có nhiều kỷ niệm thế không biết.

quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by tulengoc 20/11/10, 02:31 pm

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ về những kỷ niệm, mình thật xúc động và cũng nhớ về một kỷ niệm của môn học Toán mà cô Sanh vợ thầy Thống dạy mình.
Chuyện là vì học kém môn Toán nên rất nhiều lần cô bực mình phạt đứng trên bảng, chắc bây giờ cô cũng không còn nhớ mình là ai đâu. Nhân dịp này cũng xin nhắc lại và gửi lời xin lỗi cô, chúc gia đình cô và thầy luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Hoa2011
Xin tặng Thầy Cô một bó hoa tươi thắm!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Thư không gửi cho mẹ!

Bài gửi by HongPhuc12c 16/11/11, 07:35 pm

Thư không gửi cho mẹ!
Mẹ, con viết không biết bao nhiêu lần để gọi môt tiếng mẹ mà rồi đọc lại cứ thấy ngần ngừ chưa dám gửi.
Mẹ không chăm con ngày nào, mẹ cũng rất bình thường về nhan sắc về tất cả mọi thứ.
Không diễn tả nổi cảm xúc của mình cho thật rõ ràng qua ngày tháng gần gũi. Con chỉ mơ hồ gọi cảm giác gì đó như là thương.
Mẹ rất hiền, hình như khi mẹ mắng, bọn trẻ con nghịch ngợm như chúng con chẳng sợ (con lại càng không -vì con vốn dĩ không chỉ nghịch ngợm mà con rất bướng bỉnh).
Nhưng không, con đã dẹp loạn cả lớp bởi sự chân thành của mẹ, bởi cảm giác mỗi lần đối diện với mẹ rất khó tả, hình như là thương.
Nghe bọn con gái trong lớp xì xào, mẹ "lấy chồng" ở cái tuổi đã ngoài 40, con từ ngạc nhiên rồi dần dần cái cảm giác thương mơ hồ trước đây ngày càng rõ ràng hơn.
Thương mẹ mỗi lần cố gắng nói to để át đi tiếng lao xao của lũ học trò nghịch ngợm, thương mẹ mỗi lần cố nói to để nhấn mạnh một sự kiện lịch sử nào đó mà mẹ cho rằng rất quan trọng mà lũ học trò lớp C cần ghi nhớ. Mỗi lần cố như thế hình như bệnh hen xuyển của mẹ lại dọa mẹ thì phải.
Thương mẹ mỗi lần sinh hoạt lớp, mẹ lại cố gắng gần như năn nỉ nhắc rằng lớp chưa hoàn thành học phí sẽ bị trừ điểm thi đua.
Thương mẹ mỗi lần trời mưa lên lớp, mùa đông con biết mẹ mặc độn nhiều áo bên trong mà mặc 2 cái quần dài và một đôi dép lê.
Thương mẹ khi đên thăm mẹ từ dưới bếp lên đầu con dĩnh bụi bếp: Mẹ bảo nấu cơm cho bố con nó. Hình như mẹ hạnh phúc khi cho đi, hạnh phúc với việc chăm sóc chồng và con chồng.
Thương mẹ, mỗi lần ai đó hỏi mẹ có mấy cháu, mẹ không ngần ngại mà bảo 2 đứa lớn cả rôi.
Thương mẹ, nên con nhớ con đã đi bộ rất xa sang đi cấy cho mẹ
Thương mẹ, nên con mỗi lần đến nhà đều chơi với 2 em và dặn 2 em phải thương yêu mẹ nghe nghe chưa.
Thương mẹ, nên con không bao giờ nói chuyện trong giờ học sử vốn chẳng hấp dẫn gì
Thương mẹ nên con đã nhắc các bạn đóng học phí đúng thời hạn, không quậy phá trong giờ học.
Thương mẹ, nên kỳ ôn thi học sinh giỏi, kỳ thi đại học con đã có thêm động lực, sự kiên nhẫn để đánh vật với chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Chiến dịch mùa xuân năm này năm kia. Mối lần buồn ngủ thì con nhớ đến hình ảnh mẹ trên lớp, cảm giác thương kia lại hiện ra và con thức học bài. Con chép đi chép lại bộ đề, con lẩm bẩm như ma đêm, con đọc thu băng castte để đêm ngủ mở lại, con nhất quyết phải thuộc được những dòng lịch sử kia không vì cái gì to tát chỉ vì hình ảnh mẹ làm con thấy có lỗi nếu con không học Sử.
Sau 15 năm ngày xa trường, về họp khóa, con vui thấy mẹ vẫn khỏe, thấy mẹ ăn mặc đẹp hơn, trẻ hơn hồi dạy chúng con. Và con vui khi biết hôm đó mẹ cũng vui khi lũ học trò lớp C ríu rít gọi mẹ Dân, mẹ Dân.
Ngày 20.11 nữa lại đến, xin lỗi mẹ, con đã không còn làm được công việc rất nhỏ bé mà con đã làm sau nhiều năm ra trường là viết thư và gửi một tấm bưu thiếp về tặng mẹ với dòng chữ (Học trò cũ).
Như một lời xin lỗi, như một tấm thiệp nhỏ, vài dòng trên diễn đàn là tấm lòng con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với những gì mình có nhé mẹ, và con muôn được gửi tới mẹ 2 tiếng Mẹ Dân
----------------------------------.
P/s Mẹ Dân (cô giáo môn lịch sử : Lê Thị Dân chủ nhiệm lớp 10C khóa 1992-1995)
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by www.k9295hoanghoa2.net 02/06/12, 04:05 pm

"Khi toc thay bac
Toc e van kon xanh
Khj toc thay bac trang
Chung e da khon lon oy"
nhung ki niem ve tinh thay tro ko bao jo wuen.nho truong, nho thay co qua!
Minh nho nhat la co Van day mon Lich Su.co chu nhiem lop A10.hihi! I love you
www.k9295hoanghoa2.net
www.k9295hoanghoa2.net
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 3
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 02/06/2012

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by Admin 04/06/12, 04:42 pm

www.k9295hoanghoa2.net đã viết:"Khi toc thay bac
Toc e van kon xanh
Khj toc thay bac trang
Chung e da khon lon oy"
nhung ki niem ve tinh thay tro ko bao jo wuen.nho truong, nho thay co qua!
Minh nho nhat la co Van day mon Lich Su.co chu nhiem lop A10.hihi! I love you
"Khi tóc thầy bạc
Tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng
Chúng em đã khôn lớn rồi"
Những kỉ niệm về tình thầy trò không bao giờ quên. Nhớ trường, nhớ thầy cô quá!
Mình nhớ nhất là cô Văn dạy môn Lịch Sử. Cô chủ nhiệm lớp A10. Hihi! I love you

Chào bạn đã chọn nickname là www.k9295hoanghoa2.net.
Thứ nhất xin nhắc bạn tôn trọng nội quy diễn đàn viết Tiếng Việt đầy đủ dấu như Admin đã sửa như trên.
Thứ hai, bạn vui lòng sửa lại nickname, không sử dụng "www.k9295hoanghoa2.net"www.k9295hoanghoa2.net nên được coi là tài sản chung, việc một cá nhân đại diện sử dụng nick này là không nên.
Chúc bạn nhiều niềm vui!
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy. - Page 2 Empty Re: Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết