DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cười hơi bị...nét Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Cười hơi bị...nét Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 20 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 20 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Cười hơi bị...nét Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Cười hơi bị...nét

+11
ngolamthanh
Admin
htbinh282
quylx
phung7
HongPhuc12c
hoadongnoi
chim canh cut
HHM
nguyetminh
Hoàng Hùng Sơn
15 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Cười hơi bị...nét Empty Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 18/10/10, 09:06 pm

Đây là nơi đăng những chuyện cười sưu tập từ ... NET

Trong một thiên hà nhỏ nọ có một tiểu hành tinh. Trong tiểu hành tinh này lại có một hành tinh bé hơn và trong hành tinh bé hơn lại có một lục địa nhỏ. Trong lục địa nhỏ lại có một tiểu lục địa và trong tiểu lục địa này lại có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo nhỏ lại có một hòn đảo nhỏ hơn. Trên hòn đảo nhỏ hơn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái tủ bé bé. Trong cái tủ có một ngăn nhỏ và trong ngăn có một cái hộp xinh xinh. Trong cái hộp nhỏ có một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ cũng có một dòng chữ nho nhỏ: "Bạn rảnh he, ngồi đọc cái tin này!"
(ST)
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 18/10/10, 09:09 pm

Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất". Ðề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của tôi một chút. "Người bạn" đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.

--------------

Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói: - Này, sao mày chửi con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ. - Thế tại sao mày đánh con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. - Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé. - Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.

(ST)
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 24/10/10, 10:05 am

Một cậu bé rất thích ăn trứng, sáng ăn trứng, trưa trứng rồi tối lại trứng. Bố mẹ cậu thấy lo lắng, tìm mọi cách làm cho cậu chán trứng nhưng không có tác dụng. Một hôm, mẹ cậu lấy lốp cao su thái nhỏ bỏ vào chảo trứng chiên để cậu không nuốt được. Nhưng cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh. Ăn xong cậu phi ngay ra sân, túm lấy cổ con gà trống lắc lắc và hét:
- Lần sau tao cấm mày dùng... bao cao su nghe chưa!

(ST)


Được sửa bởi hoanghungson ngày 24/10/10, 04:41 pm; sửa lần 1.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 24/10/10, 04:40 pm

Một chú bé học lớp 5 viết thư cho 1 cô bé cùng lớp, trong thư viết: "Mình hẹn bạn chiều này ra công viên cầm tay và hôn nhau nhé".

Cô bé đọc xong bức thư liền viết lại: "Nếu chỉ cầm tay và hôn nhau thì mày xuống lớp 3 mà học !!!"

(ST)
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 25/10/10, 05:11 pm

Lời cầu nguyện linh ứng

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính. Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không? Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!

(ST)
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Lông mọc lung tung

Bài gửi by nguyetminh 06/11/10, 07:46 pm


Ông George tới bác sĩ: "Thưa bác sĩ, tối biết ở độ tuổi của tôi lông mũi và lông tai bắt đầu mọc dài ra. Nhưng bác sĩ nhìn xem, tự nhiên mấy hôm nay cả người phủ đầy lông là lông đây này".

- Chà chà... tôi chưa bao giờ trông thấy thế này bao giờ cả.
Vài ngày sau, các xét nghiệm đã cho kết quả.
- Tôi có bị bệnh gì nghiêm trọng không bác sĩ?
- Không có gì đáng lo cả. Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên nhỏ với ông là "rửa sạch tay sau khi bôi thuốc kích thích mọc tóc lên đầu".
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HHM 07/11/10, 03:23 pm

Mới sửa được modem nó bị reset. Các tiểu phẩm của HHS cười vỡ bụng, lại thêm cái avatar ấn tượng, trông giống như một tay buôn Trung quốc chuyên nghiệp!
HHM
HHM
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Làm gì khác

Bài gửi by chim canh cut 26/11/10, 03:32 pm

Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì một tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó.
Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi:
- Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Bà vợ:
- Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: "Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác?" Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần "làm gì khác".
-Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: "Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác?" Vì quá mệt nên em lại chọn phần "làm gì khác".
- Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và một lần nữa em lại chọn phần "làm gì khác" để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi:
- Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ "làm gì khác"?
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Cười hơi bị ...nét

Bài gửi by hoadongnoi 26/11/10, 09:44 pm

Xin chào các anh chị K9295! Em là "kẻ ngoại đạo" nhưng vô tình vào diễn đàn của anh chị thấy vui quá nên cũng muốn được tham gia. Nhân có chùm chuyện cười của anh HHS, em cũng xin "trình làng" bằng một series chuyện cười Nga, hy vọng sẽ đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người sau một tuần làm việc căng thẳng.

Vova từ lâu đã là nhân vật truyện cười nổi tiếng của Nga. Có thể coi Vova là một nhân vật dân gian, bởi truyện về Vova đã được sáng tác khá lâu, nội dung đa dạng từ gia đình, cuộc sống thường ngày đến việc "ấy ấy". Nói chung là các sáng tác về Vova khá dí dỏm, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Truyện về Vova có khá nhiều dị bản. Bất cứ ai cũng có thể sáng tác truyện về Vova, nhưng tất nhiên là phải tuân theo các chi tiết bắt buộc về Vova: là một đứa trẻ nhỏ, thông minh nhưng ham chơi và lười biếng, tất nhiên là con trai nên cũng có suy nghĩ của con trai (thích con gái ).

Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy.

Cô giáo:
- Petia, bố em làm nghề gì?
- Kỹ sư.
- Lena , thế bố em làm nghề gì?
- Giám đốc nhà hát.
- Vova, thế còn bố em?
- Ông ấy chết rồi.
- Thế ông ta làm gì trước khi chết?
- Rên rỉ.

Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất.
- Tại sao con lại đóng đinh xuống đất? bố tò mò hỏi.
Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói:
- Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại được nhưng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng.
- Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một chiếc Toyota.
Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trước cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời:
- Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tặng con đấy.

Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!

Thi lịch sử
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:
- Câu hỏi thế nào?
-Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".
Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:
- Anh sinh năm nào?
- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
- Bố mẹ em là ai?
- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
- Đồ ngu!
- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.

Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
Vova: Thế sao bố lại đánh con?

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
- Cô giáo : Chắc chắn

Vôva làm việc tốt
Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì thế con?
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

Ủng hộ thầy
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì....

Pótay
Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
- Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
- Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
hoadongnoi
hoadongnoi
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 10
Mức độ đóng góp : 150
Điểm được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 26/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HongPhuc12c 26/11/10, 10:26 pm

Natasa hỏi VoVa
- Bạn có biết Hoa đồng nội có mùi gì không?
VoVa mỉm cười
-

Mời các bạn hãy viết tiếp câu chuyện cười trên
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by phung7 27/11/10, 09:50 am

Tìm hiểu về tục ngữ Việt Nam:
Tôi có được nghe một câu chuyện nói về nguồn gốc câu tục ngữ " Cái L 03 vạ" mà chúng ta chắc cũng đã từng nghe, câu chuyện thế này:
- Vạ thứ nhất:
Vào thời gian Mỹ ném bom Miền bắc, có một cô gái chuẩn bị đi lấy chồng. Hôm trước khi lên xe hoa trong khi tắm, một mình ngồi trước gương ngắm lại mình từ đầu đến chân. Khi nhìn đến cái đó của mình cô nói với nó: "Mi cứ cười đi, qua đêm nay thôi thì mi sẽ tan tành...". Cô không ngờ rằng khi cô độc thoại thì có người đã nghe thấy.
Tối hôm đó một trận địa tên lửa của ta đã bị máy bay Mỹ oanh tạc mặc dù trận địa đó đã được ngụi trang rất kín đáo. Mọi người khẳng định đã có gián điệp chỉ điểm và câu chuyện độc thoại của cô đã gây vạ cho cô.
- Vạ thứ hai:
Khi được trở về nhà sau khi bị bắt vạ cô lại tắm và lại nhìn vào gương, khi nhìn đến nó cô nghĩ tại mày mà tao phải khổ, trong khi tức giận cô dùng tay véo nó, một nhúm lông đã theo tay cô. Đau quá cô không dám keo mà chỉ riết qua khẻ răng vài lần. Nhưng chỉ riết vậy thôi mà vẫn có người nghe thấy. Nhà bên có một cây ớt cảnh rất sai trái, hôm đó lại bị ai hái mất. Và như vậy cô lại bị bắt vạ vì hái trộm ớt ăn nên cay mới riết như vậy...
- Vạ thứ ba :....
Các bạn biết viết tiếp nhé.
avatar
phung7
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 11
Mức độ đóng góp : 140
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by quylx 27/11/10, 10:26 am

Hoadongnoi được lắm, hy vọng là được đọc thêm nhiều truyện của bạn về Vova nữa.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HongPhuc12c 27/11/10, 11:10 am

phung7 đã viết:Tìm hiểu về tục ngữ Việt Nam:
Tôi có được nghe một câu chuyện nói về nguồn gốc câu tục ngữ " Cái L 03 vạ" mà chúng ta chắc cũng đã từng nghe, câu chuyện thế này:
- Vạ thứ nhất:
Vào thời gian Mỹ ném bom Miền bắc, có một cô gái chuẩn bị đi lấy chồng. Hôm trước khi lên xe hoa trong khi tắm, một mình ngồi trước gương ngắm lại mình từ đầu đến chân. Khi nhìn đến cái đó của mình cô nói với nó: "Mi cứ cười đi, qua đêm nay thôi thì mi sẽ tan tành...". Cô không ngờ rằng khi cô độc thoại thì có người đã nghe thấy.
Tối hôm đó một trận địa tên lửa của ta đã bị máy bay Mỹ oanh tạc mặc dù trận địa đó đã được ngụi trang rất kín đáo. Mọi người khẳng định đã có gián điệp chỉ điểm và câu chuyện độc thoại của cô đã gây vạ cho cô.
- Vạ thứ hai:
Khi được trở về nhà sau khi bị bắt vạ cô lại tắm và lại nhìn vào gương, khi nhìn đến nó cô nghĩ tại mày mà tao phải khổ, trong khi tức giận cô dùng tay véo nó, một nhúm lông đã theo tay cô. Đau quá cô không dám keo mà chỉ riết qua khẻ răng vài lần. Nhưng chỉ riết vậy thôi mà vẫn có người nghe thấy. Nhà bên có một cây ớt cảnh rất sai trái, hôm đó lại bị ai hái mất. Và như vậy cô lại bị bắt vạ vì hái trộm ớt ăn nên cay mới riết như vậy...
- Vạ thứ ba :....
Các bạn biết viết tiếp nhé.
Chào mừng Phùng cơ khí đã lên tiếng, sau nhiều hồi hắng giọng, hèm hèm, cái vạ thứ 3 chắc chỉ có Phùng 7 là rõ thôi!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Nghe thấy không?

Bài gửi by chim canh cut 11/12/10, 01:38 pm

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:
- Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!
Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
- Nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
- Nghe thấy không?
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 14/01/12, 11:41 am

Hôm nay thấy đầu óc thoải mái chút, mời các bạn thư giãn với tớ nhé.

Chuyện tập làm văn.
Đề Bài:
Viết một bài văn về tình yêu
- Yêu cầu:
1. Ngôn ngữ trong sáng, từ ngữ, câu cú đúng ngữ pháp chính tả.
2. Kết truyện bắt buộc phải là bi kịch.
3. Ngắn gọn, súc tích, cô đọng càng tốt.

Bài làm:
- Em làm vợ anh nhé?
- Cút !
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by htbinh282 15/01/12, 09:47 pm

Đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến đoạn gay cấn chàng trai quay sang nhìn cô ABC: "Không chịu nổi nữa rồi!"
Cô ABC e thẹn: "Không cần phải chịu đâu, cứ làm đi!"
Chàng trai nhăn nhó: "Nam nhi, mới có một chút đã không chịu được thì thật mất mặt!"
Cô ABC nói tiếp: "Đôi lúc cũng không cần phải chịu!"
Chàng trai nói: "Thế anh làm nhé!"
Cô gái nhắm mắt lại, chàng trai đứng dậy bỏ đi. Thấy thế cô gái hỏi: "Anh đi đâu đấy?"
"Vào nhà vệ sinh chứ đi đâu!"
htbinh282
htbinh282
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 5
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 06/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HongPhuc12c 15/01/12, 11:14 pm

Hèn gì hôm nọ có người từ T.Hóa vào thăm nhà mềnh, cứ nhấp nha nhấp nhổm, chắc lại chịu đựng vì sợ mất mặt rồi!
P/s. Chuẩn bị tết cho bạn ăn ké với nhé!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Admin 16/01/12, 02:28 pm

htbinh282 đã viết:Đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến đoạn gay cấn chàng trai quay sang nhìn cô ABC: "Không chịu nổi nữa rồi!"
Cô ABC e thẹn: "Không cần phải chịu đâu, cứ làm đi!"
Chàng trai nhăn nhó: "Nam nhi, mới có một chút đã không chịu được thì thật mất mặt!"
Cô ABC nói tiếp: "Đôi lúc cũng không cần phải chịu!"
Chàng trai nói: "Thế anh làm nhé!"
Cô gái nhắm mắt lại, chàng trai đứng dậy bỏ đi. Thấy thế cô gái hỏi: "Anh đi đâu đấy?"
"Vào nhà vệ sinh chứ đi đâu!"
Chào mừng htbinh đã post bài đầu tiên bằng một chuyện cười rất hay! Tích cực tham gia nhé anh bạn!
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HongPhuc12c 16/01/12, 02:36 pm

Bác Admin ơi!
Có công của em rụ khỉ leo cây đó bác Admin nạ, em là em rụ dỗ hơi nhiều đó, bác thưởng công em đi!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by ngolamthanh 18/01/12, 10:58 pm

HongPhuc12c đã viết:Bác Admin ơi!
Có công của em rụ khỉ leo cây đó bác Admin nạ, em là em rụ dỗ hơi nhiều đó, bác thưởng công em đi!
Đúng đấy bác amin ạ, em cũng bị cô nàng này dụ dỗ đưa em vào đời đấy!

Có 2 thằng bé đang ở trong bụng mẹ tâm sự với nhau. Thằng lớn hơn hỏi: sau này lớn lên em muốn làm nghề gì. Không ngần ngại thằng nhỏ đáp: lớn lên em sẽ làm thợ điện vì ở trong này tối quá anh ạ. Rồi nó hỏi: còn anh sau lớn lên sẽ làm gì. Thằng anh có vẻ bức xúc hơn trả lời: lớn lên anh sẽ làm đặc công vì bố khỉ nhà nó, anh ở trong này toàn bị thằng đểu nào chọc gậy với đổ nước vào đầu thôi....
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by ngolamthanh 25/01/12, 10:21 pm

Có anh chàng, sau khi cưới, ngay trong đêm tân hôn, khi vợ cởi bỏ hết trang phục ra, để lên chiếc bàn bên cạnh, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Bỗng ngạc nhiên nhìn thấy nơi mà anh ta leo lên để ngủ không phải là giường mà là chiếc bàn ấy. Người vợ liền hỏi: anh không phân biệt được đâu là cái giường à anh yêu.
Thi chàng ta nhìn thẳng vào vợ như nhìn một bó củi khô và trả lời: từ xưa đến giờ anh chỉ yêu mấy thứ này thôi em....

ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Không biết ai cầm lái

Bài gửi by Hb 22/02/12, 09:55 am

Hai ng­ười say rượu nói với nhau: "Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu..."

Người kia ngạc nhiên :

  - Ủa , tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói...

  - !!!!!
avatar
Hb
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by CCBG 25/02/12, 10:48 am

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm

Tên em là L. Hồng, học sinh lớp 10 chuyên lý trường Cốc tếu. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hùng ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.

Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.

Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên em còn lớn hơn cả 400N kia.

Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tường đứng yên, em bật ngược trở lại.

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa bụng em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.

Em xin chân thành cảm ơn cô.
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Ai s­­ướng nhiều hơn

Bài gửi by yyyy 29/03/12, 11:19 am

Khi sắp đuối lý, ông chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi:
- Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?
- Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện?
- Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa?
- Tôi ngoáy tai bằng tăm bông.
- Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng.
avatar
yyyy
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by nguyetminh 30/03/12, 03:47 pm

Còn sợ hơn
Người đàn ông đứng trên tầng thứ 24 của một cao ốc với ý định tự tử.
Bà vợ sợ quá bèn gào to qua loa phòng thanh:
- Mình ơi, mình nghĩ lại đi! Chúng ta còn cả một đoạn đường dài phía trước!
Nghe tới bấy nhiêu thôi, người đàn ông kia lập tức nhảy xuống.
Sad
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by langtuphieudu 03/04/12, 07:46 pm

Con mèo dí súng vào đầu con chuột
1+1=?
2 ạ!
Bòm!
Mèo thổi khói súng: mày đã biết quá nhiều
Vẫn câu hỏi đó con thứ 2 run rẩy
Dạ em không biết ạ!
Bòm
Ngu như mày đáng chết
Con thứ 3 trả lời
Biết thì sao ko biết thì sao?
Nguy hiểm như mày phải chết
Con thứ 4 hét lên
Đằng nào cũng chết bắn bố mày đi
Mày được toại nguyện!


Được sửa bởi Admin ngày 05/04/12, 07:53 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Tiếng Việt bạn ơi!)
langtuphieudu
langtuphieudu
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by ngolamthanh 06/04/12, 09:31 am

Gần 2h sáng, tai một gốc cây bên hồ, đôi nam nữ đang đứng tâm sự thì có 2 thanh niên đi xe máy dừng lại, một tên xuống xe, rút dao và tiến lại gần.
Cô gái có vẻ hoảng sợ, níu chặt lấy áo bạn trai, thỏ thẻ: em sợ lắm mình về thôi anh. Chàng trai điềm tĩnh, ghìm đầu bạn gái vào vai mình, từ từ đã em, còn sớm không sao đâu.
Người thanh niên tiến lại, hươ dao trên tay và quát: câm mồm, nếu la lên là tao đâm luôn đó, có gì đưa hết đây cho tao.
Chàng trai: thì anh cứ bình tĩnh đi, làm gì mà nóng thế. Mà anh có lửa không cho em xin tí, đứng lâu thèm thuốc quá.
Thế mày nghĩ bố mày dở hơi xuống đây cho mày xin lửa à. Có gì đưa ra mau, la lên là tao đâm chết cả 2.
Chàng trai gằm mặt xuống, vừa đưa tay vào túi quần lấy máy lửa, vừa nói:thì bố mày cũng có thèm la lên đâu. Xong hươ chiếc máy lửa một vòng, tung lên, đón lấy rất sành điệu, châm lửa hút thuốc. Liếc nhanh nhìn thấy người thanh niên đang trố mắt nhìn ngạc nhiên. Chàng ta trợn mắt lên tiếp luôn: mày đã biết bố mày thuộc dòng nào chưa hả con?.. Cút ngay...
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Honey 08/04/12, 08:44 am


Sau đám tang, người bạn gái an ủi góa phụ: "Chị đừng bi quan quá, phải nghĩ về khía cạnh tốt của sự việc.
Góa phụ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Hai mươi năm nay, đêm nay là lần đầu tiên tôi mới biết anh ấy sẽ ngủ ở đâu.

- !!!!!
Honey
Honey
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 165
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 24/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Không hơn gì nhau

Bài gửi by Honey 08/04/12, 09:07 am

Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.
- Cô đã không trả lời được hai câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây. Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy?

Cô gái trả lời:

- Số 11 thưa ông.

- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng!

Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:

- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?

Sếp cười bảo:

- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.

Cô gái cười lớn:

- Không phải 111 mà chỉ là 1,1 thôi. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi
Honey
Honey
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 165
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 24/08/2011

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by HongPhuc12c 16/04/12, 12:42 pm

Khoái cái vụ 1,1 của honey! Hi Hi.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cười hơi bị...nét Empty Re: Cười hơi bị...nét

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết