DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tòa soạn báo Chém gió

+50
Bánh Mỹ
love_forerver
kemdau_sarar
Nhớ anh
hoanhvinh
nemchua_hh
Lê Minh Tuân
Dien Van Dan
lâm âu linh
Honey
mèocon
ngolamthanh
manh.dv
levanthang
FastFurious
chinsu80
SaintEagle
minhks
Tức Anh Ách
romanze
jamestoan
anhdung
cuonglt_9598
quyetdats
thachcao
langtusay
thi no
hoadongnoi
Tiểu Ma Đầu Hào Sảng
Chí Phèo
shawnfofhh
phi_ung12b
camap
Vo Anh
chim canh cut
HHM
nhatkychoanh
Admin
hoatrangnguyen
hoabattu
quylx
langtu
HongPhuc12c
honque
tulengoc
nhungsuzi
Hoàng Hùng Sơn
CCBG
nguyetminh
Hotuusau
54 posters

Trang 2 trong tổng số 26 trang Previous  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Next

Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 24/09/10, 12:20 pm

First topic message reminder :

Ha.. ha.. ha.. ! Chém gió phát để lên hạng vàng cho oai! Chém đê.. ! Hê.. hê.. !

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Chukyho2
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down


Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by langtu 01/10/10, 02:00 pm

Chào ông bạn CCBG,
Ông bạn của tôi bị bơm đểu, cuống quýt lên diễn đàn mà không đọc cẩn thận xem thế nào? Quả này thì thâm tình bạn bè lâu nay dễ lại bị ảnh hưởng bởi chém rồi.
Langtu tôi lên diễn đàn chém với Cánh chim phành phạch, vậy mà không biết ông nào ác mồm ác miệng lại bảo CCBG là tôi chém ông bạn thân của tôi. Nên ông lên chưa biết gì đã mang tên cúng cơm của Langtu ra chém rồi, xem ra chắc vụ này mình bị Cánh chim phành phạch mượn dao hại người rồi.
Được, Chim phành phạch đợi đó tôi sẽ chém tiếp, ông bạn CCBG có gì không bí mật của Langtu cứ chém thoải mái cũng được.

langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 01/10/10, 03:48 pm

Chào ông Langtu,

Ông lại cũng lãng đãng giống các hạ rồi. Ai trên diễn đàn này cũng biết Langtu chỉ là nickname thôi, chứ có phải tên cúng cơm của ông đâu. Để các hạ nhớ xem nào, hình như tên ông khi đọc lên là chị em nhớ đến cái "phật phưng phưng", đúng không nhỉ!? Ôi trời, cũng như các hạ thôi, "tự dưng đỏ mặt" ghê khi chị em phụ nữ ở diễn đàn này (kể cả có chồng rồi lẫn chưa chồng, hoặc đã từng có chồng) cứ gọi là "Chim", "anh Chim ơi" ... mà các cụ nhà mình thì khá là kỹ tính trong cái việc đặt tên, có ai đặt tên là Chim bao giờ ... Đấy, ông là cứ cả nghĩ ảnh hưởng đến bạn thâm tình, chứ cái tên thật của ông cũng gây chị em "đỏ mặt" lắm chứ. Thôi, 2 thằng mình chưa lộ thì "chém" cho nó nghệ thuật nhé, hẩy!

Nhân thể, chào ông Tờ lờ ngờ,
Bữa nọ nhìn thấy ông "chém" lại các hạ rồi, nhưng chưa có thời gian "đáp lễ", nhân tiện hôm nay trả lời ông và quý đọc giả "cái vụ án oan thị mầu" của Hùng sờ:

Thực ra, các hạ biết rõ câu chuyện của Tờ lờ ngờ là do Quy lờ xờ (Cha này bây giờ làm ăn được lắm nhưng là chúa hay rình mò đánh quả, tật này thì đã biểu hiện từ hồi còn đánh dậm trên đồng làng, chuyên cầm đầu một nhóm thanh thiếu niên đi "bắt vạ", giấu quần áo các đôi hôn nhau giữa đồng). Trong một lần bàn chuyện làm ăn, sau khi đàm phán không có lợi, Quy lờ xờ quay ra kể chuyện cười để khỏa lấp vấn đề.

Chả là lần đó, Quy lờ xờ đi đánh dậm đêm trên cánh đồng gần HH2, thấy 1 đôi nam nữ đi xe Harley đến, Quy lờ xờ thầm nghĩ bụng: "Thôi, chẳng đánh dậm nữa, hôm nay hên, gặp được "đôi ếch" đang đi đến, chờ lát nữa bắt vạ kiếm tiền. Hôm nay lại chỉ có mình mình, không phải chia cho thằng nào, thích thật". Vậy là Quy lờ xờ nằm ép sát xuống bờ mương, nín nhịn chờ, mặc cho lũ đỉa tha hồ chui vào trong quần cắn một số thứ ... Đôi bạn đi Harley không hay biết, tự nhiên bày trận "xoắn quẩy", nhắm mắt lần mò và "hưởng thụ mùi phân bò" (vì lúc tông vào đít bò, phân bò bắn tung tóe lên cả mặt và người của cả 4 người) ... Quy lờ xờ định giương cao cán dậm đập vào mông gã trai, chợt Tờ lờ ngờ quát lên "Thôi, cụt hứng rồi ...." làm Quy lờ xờ sợ hết hồn, tụt một số thứ lên tận cổ ... nhưng nhận ra Tờ lờ ngờ là dân anh chị, nên thôi đành co lại ... thò tay bắt mấy con đỉa no tròn trong quần ra ...

May sao, Tờ lờ ngờ bỏ đi ngay, còn mỗi cô gái giữa đồng không mông quạnh, Quy lờ xờ sướng rên lên, thầm nghĩ: "Chịu khổ một tý, hên thật, bây giờ được hơn cả nửa tạ ếch ...". Chuyện xảy ra tiếp theo, các hạ xin phép để độc giả tự tưởng tượng ... Nhưng có một chi tiết mãi sau Quy lờ xờ vô tình lộ ra, đó là: do tụt hứng và ngâm nước lâu, Quy lỡ xờ kéo mãi mới lên được một tý ...

Đấy, Hùng sờ khổ thế, đâu biết sự thực của đêm hôm đó ở cánh đồng, thấy hôm sau Honque bảo đưa đi bệnh viện thì cứ nghĩ là "số đen" bổn phận. Ai có biết đâu, Honqua là boy chuyển giới thì làm sao có "hậu quả", ấy là Honque muốn viện cớ "trói" đại ca Hùng thôi.

Còn chuyện Honque vào bệnh viện thế nào, một anh bạn K9295 làm ở khoa Phụ sản cũng kể cho các hạ rồi ... hẹn hôm sau rảnh, kể tiếp các bạn nghe!

Tờ lờ ngờ ơi là Tờ lờ ngờ, ông cũng bị phân bò bắn vào người, sau lại vội trách Honque "bĩnh" ra quần ... để rồi, "rán cá xong, mèo khác xơi mất" .... Tiếc của!

Các bạn đã rõ chưa ạ?!


Được sửa bởi Admin ngày 04/10/10, 07:07 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : chính tả)

CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Ngày tham gia : 09/07/2010

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by langtu 01/10/10, 10:41 pm

Thấy Cánh chim phành phạch mượn dao hại người, muốn chém canhcimbatgio thì ít mà muốn chém Cánh chim phành phạch thì nhiều, định bụng không chém nữa sợ Cánh chim phành phạch gẫy cánh không quay lại diễn đàn được nữa thì buồn, nhưng tại hạ cũng ấm ức trong lòng nên chém tiếp cho bõ ấm ức. Chim cấm cay cú nhé!

Lại nói về Cánh chim phành phạch, sau khi lỡ mồm lỡ miệng tại nhà “yêu công khai” bố mẹ nàng tức lắm nhất quyết không chấp nhận thằng con rể tương lai văn nhiều nhưng lại toàn dùng chọc ngoáy bố mẹ vợ. Thôi thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. “Yêu công khai” buồn lắm nhưng đành nghe theo lời bố mẹ chia tay mối tình đầu.

Chim phành phạch sau khi chia tay “yêu công khai” xong buồn chán não nề, không còn cách nào khác nên cánh chim phành phạch đành tìm chỗ lấp chỗ trống nhằm quên đi mối tình đầu thơ mộng. Số con gái qua tay chim phành phạch có lẽ đếm hết đầu ngón tay và ngón chân. Chơi lắm thì cũng chán nên đến một thời gian sau, Chim phành phạch tâm sự rằng thôi bây giờ đành tìm một người để sống cùng mình đến đầu bạc răng long. Chim phành phạch định bụng sẽ kiếm một em còn ngây thơ trong trắng để đảm bảo mình là mối tình đầu của nàng.

Cuối cùng rồi Chim phành phạch cũng tìm được một cô em mà theo Chim đáp ứng đúng mong muốn của anh. Chim mời hết bạn này đến bạn kia để ra mắt người yêu mà theo Chim đó là người vợ tương lai. Tụi con trai chúng tôi ai cũng mừng cho Chim thằng bạn đào hoa này cuối cùng cũng tìm được một em gái thủ đô “da trắng, thịt thơm nước bọt ngọt” để sớm hôm chia sẻ vui buồn cùng Chim. Nghĩ rằng mình cũng đã từng trải, cũng đã biết hết mùi đời nên Chim đinh ninh để dành giờ phút thiêng liêng cho đến ngày trọng đại của cuộc đời, đêm tân hôn.

Vào một ngày cuối năm, chúng tôi hẹn hò nhau làm cái lễ tất niên để anh em chia sẻ và gặp nhau hàn huyên sau một năm vất vả, Chim mang nàng đến ra mắt anh em và tiện thể thông báo rằng định đầu năm sẽ đưa nàng về rinh. Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên cũng uống khá bốc, anh em uống chúc mừng đôi vợ chồng trẻ tương lai rất nhiều nhưng giá như….
Chim và cô bạn đều uống nhiều nên cũng tưng tưng, định chở nàng về nhưng mà đi về trong tình trạng này nguy hiểm, Chim và nàng đành tìm chỗ đáp là một nhà nghỉ dọc đường để nghỉ ngơi cho an toàn. Đầu thì nghĩ chỉ ôm nàng ngủ và phải để dành đến giờ phút thiêng liêng nên chàng và nàng nghĩ chỉ âu yếm nhau thể hiện tình cảm, nhưng hoàn cảnh này chỉ có trai và gái đang tưng tưng lại còn va chạm nhau cuối cùng không chịu nổi. Một cái cúc, hai cái cúc… bung hết rồi, hic hic đến lúc này cả chàng và nàng không còn giữ được nữa. Trong lúc cao hứng chàng đưa nàng cái gối để nàng gối cao đầu hơn dễ bề hành động, nhưng nàng của chim không đưa lên đầu gối mà lại cho xuống mông, đang tưng tưng chợt Chim phành phạch tỉnh hẳn người, thôi về thôi vậy tỉnh rồi mà, Chim đưa nàng về và gọi điện tiếp cho langtu để đi uống tiếp và tâm sự.
Hichic.

langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Đêm tân hôn của Chim

Bài gửi by hoabattu 01/10/10, 10:43 pm

Bác Chim chắc còn cay cú cái vụ ngày xưa tán em không được việc chăng? Chuyện đã lâu thế mà vẫn bác còn nhớ tìm lại cuốn sổ "thù vặt", may mà Đại hội đảng xong rồi nếu không bác chém quả này nhà em "toi".
Thôi thì đối nội với ông xã Langtu thì về đóng cửa kéo lên giường vậy. Nhưng vẫn phải ra tay cái vụ đối ngoại, giữ chút thanh danh cho chồng cái đã chị em nhà mình nhỉ?
Nếu thật Chim vẫn chưa biết gì về chuyện tình của biển, thì đêm nay em sẽ kể Chim nghe!

Chuyện kể rằng:
Ngày xưa, xưa ấy
Sau cái vụ cưa cẩm em thất bại, tốt nghiệp PTTH HH2, cay cú và hận đời, Chim tức tốc vượt biên sang Mỹ, không kịp dự đám cưới em và ông bạn thân của Chim, vụ quà cưới cũng cố tình quên luôn. Nghe Bánh Mỹ hồi đó cũng đang du học nói: ở bển Chim có thú vui sưu tầm các món ăn Á, Âu..và gái Âu, Á. Hình như trong bộ sưu tầm ấy Anh, Pháp, Mỹ, Ý, da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, gần như với Chim đều có đủ.
Sơn hào hải vị lắm rồi Chim cũng mỏi cánh, Chim thật sự muốn dừng chân, nhưng Chim muốn vợ mình chỉ là của riêng mình, và nguyện vọng tìm được hàng nguyên tem. Chim ngày đêm nghiên cứu và sáng chế ra được chiếc máy kiểm tra và phân biệt con gái và đàn bà (ngày cấp 3 cũng học giỏi, chỉ tội khôn sớm nên suốt ngày lo việc "xoắn quẩy" bỏ bê việc học).
Máy này hiện đại lắm, nếu chị em đi qua ai là đàn bà máy sẽ kêu " TÍT, TÍT, TÍT....", ai còn là con gái máy sẽ phấn khởi và kêu " RENG RENG RENG...''

Chim ngày đêm kè kè cái máy bên cạnh, nhưng khổ nỗi từ ngày có cái máy, máy nó chỉ kêu TIT TIT TIT, suốt ngày TIT TIT TIT. Chim khát khao được nghe một tiếng RENG. Hai năm trôi qua, Chim mãi miết kiếm tìm một tiếng reng. Vô vọng, gần như mất hết kiên nhẫn, Chim hoài nghi vào công trình khoa học của mình: Hay là máy bị trục trặc?
Đang lúc gần như mất hết kiên nhẫn, Chim quyết định thử đem cái máy ra ngã tư đặt nó ở đó, bụng bảo dạ, hôm nay mà không RENG thì về tao vứt máy. Nhân bảo như thần bảo, lời nguyền linh ứng, Chim đang lúc buồn ngủ vì đứng đợi từ sáng đến giờ với âm thanh TIT TIT TIT. Bỗng dưng Chim giật mình " RENG RENG RENG" , Chim ngẩng đầu tìm kiếm, thì ra có một người phụ nữ mang thai chừng 8 tháng đi qua. Chim thở dại đánh thượt. Người phữ nữ nhăn mặt xoa bụng: Gái ngoan đừng đạp mẹ đau, gái ngoan của mẹ.

Chim đau đớn đập tan cái máy, (dù biết nó chẳng trục trặc gì) rồi quyết định hồi hương về VN lấy vợ. Nhưng Chim cảnh giác lắm, cứ phải về tận xã Hoàng..., Hoằng Hóa, Thanh Hóa cơ, không chịu lấy gái thành phố. Về lấy gái quê 16 cho nó yên tâm. Quả nhiên điều đó không quá khó với cái mác Việt kiều của Chim, đám cưới diễn ra linh đình, trong sự mãn nguyện của họ hàng nhà Chim, Chim cũng vậy, hạnh phúc bên cô dâu 16 ngoan hiền, trong trắng, ngây thơ.

Đêm tân hôn, trong chếnh choáng men say (say bia, rượu, tình), Chim làm chú rể với tất cả nghệ thuật sau bao năm tích lũy, sau khi .....Chim lăn ra ngủ. Sáng mai Chim ôm vợ vào lòng thủ thỉ:
- Đêm tân hôn hôm qua em hạnh phúc không?
- Tân hôn là thế nào?
- Là giống hôm qua anh em mình ấy.
- Ôi dào, em tưởng tân hôn thế nào, chứ như hôm qua thì hồi giữ "tru" (tức trâu) em mần hoài.

Kể đến đây, Chim lại đòi cụng ly với ông xã tôi (Langtu)
Hai giọt nước mắt lăn trên gò má. Thằng đàn ông trong Chim bật khóc.


Được sửa bởi hoabattu ngày 02/10/10, 09:50 am; sửa lần 1.
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty SỰ TÍCH CHIM PHÀNH PHẠCH

Bài gửi by quylx 02/10/10, 09:20 am

Cây muốn đặng mà gió chẳng dừng.
Chào các huynh đệ, Quy lờ xờ danh chính ngôn thuận, rõ như ban ngày vậy mà lên mục chém gió có dám ho hoe gì đâu, chỉ ngồi nghe và thưởng ngoạn các huynh đệ chém nhau, tại hạ thấy vui lắm rồi chém chi nữa cho mệt. Vậy mà tự nhiên bị Cánh chim phành phạch mang chuyện bí mật tuổi thơ ra kể, lại là chuyện rình người ta yêu nhau nên Quy lờ xờ có muốn ngồi im e cũng không được nữa rồi, mặc dù cũng đang bận lắm. Ừ thì đã lôi vào thì cũng phải chém phát.

SỰ TÍCH CHIM PHÀNH PHẠCH

Lâu này cũng thấy các bạn nói về Cánh chim phành phạch nhiều, bản thân tôi cũng biết nhiều chuyện về Chim, nhưng muốn chém Chim thì phải biết nhiều hơn nữa vậy nên tôi phải nhờ một ông bạn là Tống mại dâm (chuyên bắt mại dâm) và một ông bạn Lý Cuốc Huề dạy người ta làm công an điều tra hộ thêm về các bí mật dấu tích của Cánh chim phành phạch. Nhờ đó mà tôi biết những chuyện có thể nói là thâm cung bí sử của Cánh chim phành phạch chắc ít có ai biết, trước khi sang Mỹ chim phành phạch đã từng lấy vợ, tôi xin kể cùng diễn đàn như sau:
Thời học sinh Công tử và Cánh chim phành phạch là 2 thằng bạn thân lắm, thân đến nỗi cứ một ngày không gặp là phải gọi điện hỏi han nhau cứ như thiếu nhau một ngày thì không thế sống. Tình bạn thân là như vậy nhưng bí mật này chắc Công tử cũng chưa bao giờ biết.
Chim, Công tử và Hoa khô rất thân nhau khi còn học sinh, có ai biết rằng cả hai chàng trai đều đem lòng yêu Hoa khô, nhưng Công tử đào hoa hơn đã hớp hồn Hoa khô nên sau này đôi này cưới nhau rất sớm.

Cánh chim phành phạch vì chuyện này rất cay cú, định bụng phải làm gì đó cho đôi bạn kia biết mình là ai. Một buổi sáng thức dậy sớm Cánh chim phành phạch ngồi trước hiên nhà đang thả hồn miên man thì thấy đàn gà nhà mình túa ra, con gà trống xòe đôi cánh mạnh khỏe chạy đi chạy lại "ghe" hết em gà mái này đến em gà mái khác, ngắm cảnh này và ngẫm nghĩ đến chuyện ông bạn Công tử cướp mất Hoa khô lại càng muốn cưới vợ, anh chưa có trải nghiệm nên nghĩ đàn ông đàn bà cũng đến như thế mà thôi. Tự tin mình đã lớn biết làm mọi chuyện nên Cánh chim phành phạch tâm sự cùng mẹ rằng con đã muốn cưới vợ. Mẹ chuẩn bị cưới vợ cho con, cuối cùng thì sau nửa tháng mẹ Chim cũng tìm cho Chim được một cô đồng ý làm vợ Chim. Đêm tân hôn Chim mua sẵn áo mưa để chuẩn bị, có lẽ đám cưới to nhất nhì của xã nên có một tên trộm chui vào gầm giường, đợi đôi Uyên ương ngủ say thì sẽ ra tay hành động (bóc bì thư).

Chim bật đèn ngủ, mặc áo mưa đã chuẩn bị vào rồi bắt vợ đứng dậy Chim xõa áo mưa chân đạp đạp xuống đất như khi con gà trống tán con gà mái, nhưng loay hoay mãi mà chim không thể nào leo lên như con gà trống được. Thằng trộm nằm trong gầm giường cười đau cả bụng, sợ bị lộ không dám cười to nên thằng trộm phải nín thở do vậy hắn vỡ thành ruột mà chết. Sáng mai cô vợ này chán quá nên bỏ về nhà mẹ đẻ ngay, khi người nhà Cánh chim phành phạch phát hiện ra xác chết và báo công an thì họ đến có khám nghiệm tử thi nhưng vẫn không tìm rõ nguyên nhân cái chết. Nguyên nhân này chỉ có cô vợ đầu của Chim biết chứ Chim cũng không biết.
Chán đời do người yêu lấy chồng, cưới vợ thì vợ bỏ về nhà mẹ đẻ Chim vượt biên sang Mỹ để học môn khoa học giáo dục giới tính nhờ vậy mà giờ đây Chim không còn là chàng ngốc ngày xưa nữa. May cũng chính vì vụ án mạng của thằng trộm mà 2 ông bạn tôi đã giúp tôi điều tra rõ hơn về Chim phành phạch.
Có lẽ vì đau đớn cái vụ không có cánh phải mặc áo mưa đêm tân hôn nên bây giờ Chim lấy nickname là Cánh chim phành phạch để đi lại trên diễn đàn.


Được sửa bởi quylx ngày 02/10/10, 01:56 pm; sửa lần 2.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 02/10/10, 09:37 am

Hì hì .....

Các hạ thấy vui thật, nhưng cũng mệt rồi ... ngày xưa tán vung, bung bét thế, quá nhiều chị em dạo này mới lên tiếng "bị cánh chim tán dóc", thì dạo này lại mắc bệnh "chém gió" của Hotuusau và HHS, chém liền mấy hiệp, chém lung tung rồi ...

Các hạ dừng kiếm, nghỉ thôi ... kẻo diễn đàn lại nói rằng mỗi mình các hạ chém. Đến bác "chủ thớt" Hotuusau mà cũng chẳng ngó ngàng đến nữa ...

Các bạn langtu, hoabattu, quylx và các bạn ... tung chưởng "chém" sâu phết đấy chứ! Tiếp tục đi các bạn, đùa vui cho cuộc sống thêm ý vị ...

Còn mấy chuyện đã hứa ... các hạ sẽ tung chưởng khi nào thấy thích hợp ạ!
Ha ha ha...
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by quylx 02/10/10, 10:02 am

Hotuusau quay lại rồi kìa vào chém tiếp đi ông.


Được sửa bởi quylx ngày 02/10/10, 10:50 am; sửa lần 1.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 10:20 am

Sáng nay mới sơm tinh mơ đang ra ngoài hiên ngắm 'Rừng, rừng hoa tiếng chim ca vui thanh bình..' đẹp tuyệt vời trong sương sớm, cảm xúc đang dâng lên, định bụng vào viết cho em Hoatrangnguyen vài dòng bỗng nghe "Phành phạch, phành phạch, .. " ngó lên thì thấy một cánh Chim te tua đang bay ngược gió, xem chừng mỏi mệt lắm! '-Ái chà! Lại buôn hàng biên giới đây!' nghĩ vậy nên Hotuusau vào bật ngay máy định vị vệ tinh lên để theo dõi. Bay một đoạn Canhchim phành phạch ghé vào triền núi đứng thở dốc, lưỡi lè xuống, nước mắt nước mũi tùm lum, chẳng hiểu vì sao? Sau đó Chim bay tiếp, bay giật cộc,.. Đến địa bàn Tân Lạc-Hòa Bình Chim ghé xuống và chui tọt vào nhà nghỉ An Lạc, nơi đây nổi tiếng với món "Hồng hồng, tuyết tuyết,.." vào chừng 30' thấy Chim lò dò ra, đứng trên ban công than thở: "M.kiếp! Vẫn thế, chẳng khá hơn tí nào!" rồi thốt một câu như than oán: "Ôi! Cảm xúc của ta đâu rồi?" rồi lại bay tiếp về HN, dáng bay của Chim như đang mang một mối sầu nặng, nặng lắm! Ngoảnh lại thấy một 'bông hoa' nhàu nhĩ bước ra khỏi phòng lẩm bẩm: "-Đúng là thằng điên! Vào cái là hùng hục, xong rồi đi thẳng, chẳng nói câu nào!" Theo dõi tiếp Canhchim phành phạch, mấy lần Chim như rơi xuống, rồi lại cố bay lên, vừa bay vừa thổn thức!
Sao thế Chim ơi??
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by CCBG 02/10/10, 10:33 am

Hê hê ...

Chém được đấy, ông Laketuusau! Cánh Chim này chưa biết "chưởng, kiếm" của ông ra sao, nên chưa chém ông thật sự. Nay thì rõ rồi, đợi các hạ nghỉ mấy hôm ... rồi quay lại chém tiếp với ông.

Mấy lời cùng các bạn: Topic này khá sôi động, các bài "chém" khá đỉnh, nhưng có vẻ đang bị xuôi sang phía .... hơi thô. Vậy, kêu gọi anh em "chém" lên khu vực "sạch sẽ, khô ráo" một tý ... kẻo Admin xóa topic mất thôi.
Admin hiện đang "run như cày sấy" cái vụ "3 thằng bị bắt vì phim cấp 3" mấy hôm vừa rồi ... hê hê.

Cảm ơn các bạn!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by HongPhuc12c 02/10/10, 10:59 am

Chim đầu hàng thì cứ nói đầu hàng với các bạn cho đàng hoàng. Chém gió là chuyên mục cua HP giám sát, vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, khi nào bất ổn, vượt quá mức chuẩn mực đạo đức và quy phạm pháp luật, HP sẽ xin ý kiến admin và sẽ cắt bài hoặc khóa topic, Chim cứ yêm tâm mài dao, luyện kiếm đi, có P bên cạnh cổ vũ cho Chim

Chim ơi chim, chim đừng bay
Hót nữa đi, hót nữa đi
Em yêu chim, em mến chim
Vì mỗi lần chim hót em vui
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by hoatrangnguyen 02/10/10, 11:16 am

Đấy chị Phúc nhé, chị mới là người "thiên vị, yêu mến" anh Chim nhất đấy nhé ^_^
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 11:21 am

Chào mừng Hoa ghé vào tòa soạn báo 'Chém gió'! Lâu nay chắc mài dao sắc rồi! Chém đi em, chém thoải mái, ai chém em anh sẽ bảo vệ cho!
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by hoatrangnguyen 02/10/10, 11:42 am

Lâu nay em vẫn ghé đấy chứ ạ, nhưng tự xét thấy "tài năng + kinh nghiệm" không có, ko dám chém bậy các bậc tiền bối, chỉ nghe để học hỏi thôi ^__^
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 11:45 am

Toàn 'bịa' ấy mà! Em sợ gì? Cứ 'lồng' các 'bậc tiền bối' vào câu chuyện nào đó (của em cũng được) để chém cho sướng tay! Hi hi ..
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by quylx 02/10/10, 11:50 am

Chắc Chim nghỉ ngơi vài ngày nữa mới tìm được cảm hứng chém lại.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Admin 02/10/10, 01:18 pm

Chào các bạn vui tính,
Admin sáng nay đi chơi thể thao về thấy diễn đàn sôi động lúc 11g mà tiếc vì lúc đó không có mặt.
Vào mục "chém gió" thấy ngạc nhiên vì giữa mùa thu nắng đẹp mà nghe như có bão và động đất. Các "tuyệt đỉnh công phu" chém rất hay, thông minh và dí dỏm, tuy nhiên lưu ý nên "đa nghĩa hóa" các cụm từ "vui vẻ" một chút. Để tránh hiểu lầm, cũng không nên dùng các danh từ chung như "cô giáo" hoặc tương tự.
Mời các cao thủ "chém" tiếp đi nhé, nhưng nhớ giữ cho không khí mát mẻ để đạt đến đỉnh "chém nghệ thuật" - nghệ thuật của sự "cu không cáy".
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 01:49 pm

Oan ức quá! Oan ức quá!
Kính bẩm Admin đại nhân! Thảo dân muốn thưa kiện, thảo dân kiện Mod chuyên mục này! Trong mục "Hùng sờ bị băng đảng Canhchim phành phạch bắt đi, thảo dân đã dùng từ 'thiến' cho đoạn "Hùng sờ sẽ bị 'thiến' lấy phụ tùng..."! Thế nhưng Mod chuyên mục này đã sửa từ 'thiến' của thảo dân thành từ 'cắt'! Thiết nghĩ sau khi nêu vụ "Bắn 'rocket' của Hotuusau! Dùng từ 'thiến' cho Hùng sờ để nhấn mạnh mục đích cho hành động! Và theo thảo dân: từ 'thiến' cũng được dùng rất rộng rãi trong văn học dân gian nên dùng nó cũng để giữ gìn trong sáng cho Tiếng việt!
Mong Admin đại nhân đèn giời xoi xét!

LẠI NÓI VỀ HÙNG SỜ!
Sau khi bị băng đảng Canhchim phành phạch bắt đi mà không bị 'thiến', Hùng sờ đắc ý lắm, thế nên bây giờ đêm toàn làm 2 chai! Nhưng các bạn nên nhớ từ nay đừng rủ Hùng sờ đi ăn sáng mất công (tởn đến già)! Hotuusau nghĩ mãi: '-Quái! Vô lý! Chả nhẽ tay anh chị khét tiếng Canhchim phành phạch nổi danh giang hồ mà lại tin lời Hùng sờ về bộ 'củ từ' để tha cho Hùng sờ dễ dàng như vậy??'. Nghĩ mãi HTS mới nhớ ra một chuyện: "Ngày xưa! Có lần Hùng sờ đưa người yêu Tủm đi vào núi chơi (nhà Hùng sờ phía sau có núi đẹp lắm, chim kêu vượn hót suốt ngày!). Sau khi tâm sự chán chê, cao hứng Hùng sờ bảo: -Nếu em thích anh sẽ lên trời hái sao cho em! (chắc là nghĩ ban ngày không có sao đây mà). Chợt Tủm nghe tiếng chim kêu rất dễ thương trên bụi tre cạnh đó, liền bảo: - Tiếng chim này non lắm, chắc chim con, anh lên bắt về cho em chơi đi! Vừa cao hứng xong chả nhẽ Hùng sờ lại từ chối! Thế là hì hụi trèo lên bụi tre mặc dù đang rất đói bụng. Ở dưới Tủm cổ vũ: - Cao lên nữa đi anh, em thấy tổ rồi, chắc là chim Họa Mi đó, em thấy cánh thòi ra, đẹp lắm! Thế là Hùng sờ rướn mình thêm phát nữa, bỗng 'xoẹt', Hùng sờ trượt tay người trôi xuống dọc cây tre, gần đến đất thì bị kẹt cứng khu vực giữa hai đùi vào hai cây tre! Đau quá Hùng sờ kêu: - Kéo tre ra cho anh l.ô.ô..i n..ó..ó r..a e..m ơ..ơ..i! Ráng hết sức mình, Tủm đẩy tre ra cho Hùng sờ kéo cả người và bộ 'ấm chén' ra khỏi hai cây tre! (tổn thương là cái chắc) Nếu anh em rảnh thì HTS chỉ cho chỗ đó, vẫn còn vết tích của Hùng sờ. Rồi sau đó Tủm dìu Hùng sờ khập khiễng đi về!

Sau khi nhớ chuyện trên, Canhchim phành phạch không 'thiến' Hùng sờ là có lý do (Hậu quả có thể xảy ra: vênh, biến dạng, sẹo,..). Cái này chắc chắn Canhchim phành phạch biết! Nếu không liên lạc được với Cánh chim vì thoắt ẩn thoắt hiện thì có thể liên lạc với Tủm, Honque, Hồng phờ, .. để biết thêm chi tiết, có thể em Hoa cũng biết phần nào!
Đấy! Nội dung là như vậy!

(P/s: Băng đảng CCPP đã lên lấy được một bộ 'Củ từ' hoành tráng ở Tây Bắc về rồi! Có thể giờ này đã ngâm rượu uống hay bán cho một đại gia nào rồi! Chi tiết để kỳ sau kể tiếp!)
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by tulengoc 02/10/10, 02:01 pm

Hôm qua say khướt, đến giờ mới tỉnh lên diễn đàn thấy các cao thủ chém gió, đọc đến mấy tiếng mà chưa hết...công nhận phải nói là tuyệt đỉnh công phu. Phải chuyển đội này vào trường viết văn Nguyễn Du đào tạo thôi, đi nhầm nghề cả rồi. Tui thấy Anh Tửu lại quay sang chém Anh Sờ rôi! Chúng ta lại chuẩn bị được thưởng thức một màn chém đinh chặt sắt rồi đây! Biếu các bác chai rượu để có thêm vitamin hung hăng này! Chém đi!!!chém đi!!! Trâu Bò đánh nhau Ruồi Muỗi được xem.... ha ha ha...!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 02:17 pm

Thôi! Gác dao!
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by honque 02/10/10, 04:12 pm

Không gác được đâu nha! Ân oán phải công minh, tình tiền phải sòng phẳng.
Anh Hotuusau à! Đừng thấy Em lành mà vành “ấy” lên mà thổi sáo nhá! Sau bao cuộc tình không biết giới, Em ngẫm ra rằng: Anh Hungsờ còn tử tế hơn Anh chán. Đưa Em vào núi với những hàng Tre vi vu gió hát cũng đẹp lắm chứ, những lời thơ Hungsờ tặng Em cũng thật đẹp:

Ước gì Hồn hoá thành Tre
Để Sờ là gió Sờ Tre cả ngày…

Còn Tửu thì sao? trời ơi nghĩ lại mà còn nổi ra gà đây này. Lúc đó sao Tửu không đưa Quê đi khách sạn hoặc ít ra là nhà nghỉ ngàn sao mà toàn đưa vào Chuồng Trâu, chuồng Bò vậy. Ôi trao ôi! cái mùi nồng nồng, khai khai còn ám ảnh mãi đến bây giờ. Cái hôm hai đứa đang hí húi, hậm hụi bên cạnh con Trâu cái đang nằm, bỗng nó đứng phắt dậy, hình như do bị Tửu dí cái gậy vào nó thì phải. Hai đứa bị lộn tùng phèo xuống mấy bãi phân Trâu, may mà kịp chạy, không con Trâu nó dẫm cho lồi ruột, đã vậy nó còn tè cho vào mẹt ấy chứ. Thấy người ta bực mình lại còn ra bộ làm thơ:

Ước gì Quê hoá thành Trâu
Để Tửu là Đỉa Tửu bâu vào đùi...

Rồi nào là:

Anh mơ một ngày đôi ta
Có ngôi nhà cao 2 mét rưỡi...
Thế rồi chợt tỉnh dậy
Thì hóa ra chuồng trâu...

Nghĩ lại vẫn thấy cay cay, chẳng cái dại nào nào bằng cái dại nào, thà đi với Anh Hungsờ còn suớng hơn.
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 03/10/10, 01:12 pm

HoTuuSau ơi,
Anh kiện với Admin thì cứ kiện đi, nhưng về bản chất, nếu "thiến" là coi như hết khả năng "tái sử dụng" làm sao mà bán cho đại gia được? "Cắt" là làm cả cụm, khả năng tái sử dụng mới cao. Nghe nói cánh chim phành phạch sau khi thả Hùng sờ, bắt được LakeTuuSau trên Tây Bắc, định "cắt" ngay nhưng khi vừa chạm dao vào, LakeTuuSau hét lên:

"...Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong..."


Nghe vậy, Cánh chim phành phạch biết là hàng này hết hạn sử dụng nên lại thôi, nghe đâu lại đang đi tìm Lơ Tơ Ngơ...

Quay lại với tòa soạn báo chém gió...
Lại nói chuyện LakeTuuSau, sau khi thiệt hại về tình bởi vụ bắn rocket vi sinh, tự giận mình, về nhà bóp nát mấy quả quất. Ngay hôm sau quyết chí đi về hướng Tây Bắc, lập nên tờ báo “Chém gió news” để nhằm phổ biến các kiến thức về phòng chống rocket vi sinh cũng như để thỏa chí làm thơ sau mỗi trận “chém”.

Thấm thoắt, thời gian như chó chạy trên đường, ngoảnh mặt đã 15 năm, “Chém gió news” làm ăn cũng khấm khá, chém tan tành thiên hạ, san bạt địa hình từ Tây Bắc tới Thăng Long, từ Huế tới tuốt bên UK, nghe danh “Chém gió news” ai cũng kinh hoàng bạt vía… Chủ bút LakeTuuSau nổi tiếng với câu nói ”Cây bàng trụi lá, cây bàng lại…trụi lá”.
Cùng thời gian đó, trong giới giang hồ nổi lên một gã có biệt danh Cánh chim phành phạch, hắn là tay khét tiếng trong môn phái võ đang “Chém vù vù”. Nghe danh LakeTuuSau rất thành công trên đất Tây Bắc với tờ báo “Chém gió news” thì lấy làm uất ức, muốn kéo lên cho một trận vì tội dám truất ngôi “Thiên hạ đệ nhất chém”. Sau khi cử bọn lâu la mấy lần rình cắt “Bộ củ từ” của LakeTuuSau không được, Cánh chim phành phạch lên một kế hoạch hành động nhằm hạ thủ…

Hôm ấy, ngày mùa thu, năm….
LakeTuuSau đang lần mò vào Forum KK gì đó, làm thơ để cua Hoa Trạng Quỳnh, cua luôn cả Hơ Phơ, Hồn Country… Bất chợt nghe tiếng vỗ "phành phạch, phành phạch...", một đoàn tùy tùng lâu la, bè đảng của Cánh chim phành phạch kéo đến, đám đệ tử của LakeTuuSau bạt vía, chạy tán loạn… LakeTuuSau đập con laptop cái rầm… bật dậy hét lớn:
- Bay đâu, lấy cho ta chiếc áo màu đỏ và thanh đại long đao ra đây.
LakeTuusau mặc áo đỏ rực, cầm thanh đại long đao chém loang loáng. Chừng 30 giây sau, toán quân của Cánh chim phành phạch chạy tan tác, thủ lĩnh Chim phành phạch may né được, bay một mạch về đường Phạm Hùng, thành Thăng Long.
Sau trận chiến, đội quân của LakeTuuSau ăn mừng, ngạc nhiên trố mắt hỏi:
- Sao đại ca lại mặc áo đỏ vậy?
- Rất đơn giản, ta mặc áo đỏ để nếu máu me be bét thì bọn nó cũng không phát hiện ra, cũng làm cho các ngươi yên tâm mà “chém” tiếp, không ảnh hưởng tới lòng quân sĩ.
Sau trận thư hùng đó, danh tiếng báo “Chém gió news” nổi như cồn, thu nạp thêm được nhiều phóng viên, biên tập viên danh tiếng.

Tiếng lành đồn xa, đến mảnh đất I-rắc là nơi Hùng soạng đang tu nghiệp, thực tập môn phái “Chém nhất đẳng phong vị”, tuy mới thực tập nhưng kỹ nghệ của Hùng soạng cũng vào loại “có số má”, nghe nói Cánh chim phành phạch bị LakeTuuSau hạ thủ, Hùng soạng bụng bảo dạ phải cho tay LakeTuuSau một trận, nhớ năm xưa do nhầm lẫn bộ “củ từ” hàng khủng mà mình bị bắt oan một lần, Hùng soạng mang thanh long phóng nặng 8 lạng 2 lên đường (có sử sách ghi là thanh long phóng 8 tạ 2, không biết tư liệu nào chuẩn?!).
Vượt qua bao núi cao, đèo sâu, bắt mấy lần máy bay giá rẻ, Hùng soạng cũng vào đến hang ổ của tòa soạn “Chém gió news” nơi LakeTuuSau hành nghề tác oai tác quái. Hùng soạng đến trước của hang, hét lớn:
- LakeTuuSau, mau ra đây tỷ thí với ta. Hôm nay ta sẽ thay mặt "chém gió thiên hạ" bắt ngươi về để Hơ Phơ luận tội.
LakeTuuSau cuống cuồng chạy từ trong hang ra, nhìn thấy Hùng soạng, mặt biến sắc, lắp bắp nói với đám đệ tử:
- Bay đâu…âu..âu, mang cho ta chiếc quần ra đây…đây…!
- Quần nào ạ? Bọn đề tử hỏi.
- Chiếc quần đằng trước màu sậm, đằng sau màu vàng ấy….Nhanh lên…lên..ên (Ôi trời, có kịp không?!)

Sự việc tiến triển ra sao, không ai rõ. Chỉ biết từ đó Hùng soạng, LakeTuusau, Cánh chim phành phạch cùng một số tay anh chị khác Tờ Lờ, Quy Lờ Cờ, Lãng Toi, Nhật ký cho bồ bịch, Hồn Country… đã cùng nhau lập nên bang hội "Chém vù vù" là tiền thân của tờ báo "Chém gió news".


Được sửa bởi hoanghungson ngày 07/10/10, 06:54 pm; sửa lần 1.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by nhatkychoanh 03/10/10, 08:17 pm

Hotuusau đã viết:Chào mừng Hoa ghé vào tòa soạn báo 'Chém gió'! Lâu nay chắc mài dao sắc rồi! Chém đi em, chém thoải mái, ai chém em anh sẽ bảo vệ cho!
Chà! Em Hoa có người bảo kê, ghê quá. Mình thì khát khao một sự chở che đến cháy lòng mà chả thấy. Thôi thử chém em Hoa một phát xem anh Tửu đau như thế nào.

Hoa rất thích cãi nhau với Tửu

Mọi người chắc không hiểu tại sao vừa mới lên 4rum mà một phát Tửu đã lên hạng vàng, bắt mồi ngay với nàng thơ Hoa, chém thì như điên. Cơ sự là thế này ạ: Trước khi học ở Trường Kiến Trúc như bi giờ, thì Hoa đã từng tốt nghiệp trường Cao đẳng mầm ở Thanh Hóa. Hoa yêu trẻ con lém, cứ thấy trẻ con là Hoa yêu. Trong đợt thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, Hoa về thực tập tại trường mầm non Hoa Súng. Được giao nhiệm vụ đưa trẻ đi dã ngoại về vùng nông thôn, Hoa đưa các cháu về làng Phú Khê, nơi có đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò chạy. Các cháu hiếu động, và ưa khám phá, thấy gì các cháu cũng hỏi. Cô Hoa ơi tại sao thế này, Cô Hoa ơi tại sao thế nọ. Hoa chóng hết cả mặt.

Đang đi qua cánh đồng bổng thấy con bò đực và con bò cái quấn quýt bên nhau làm chuyện..., các cháu liền níu áo cô giáo và hỏi: Cô ơi 2 con bò nó đang làm gì thế ạ. Cô giáo Hoa bối rối trả lời: Các cháu đừng nhìn nó, đừng bắt trước nó, 2 con bò ấy hư quá, chúng nó đang cãi nhau đấy. Các cháu phải đoàn kết, không được cãi nhau như thế nhé! "Dạ thưa cô vâng ạ!" (Các cháu đồng thanh trả lời).

Vừa lúc đó Tửu đi làm đồng về qua đó.
- Tửu quát cô giáo: Cái cô này dẫn trẻ con đứng nghênh ngang giữa đường.
- Hoa bảo: Ơ thưa anh, em đứng bên lề đường, có nghênh ngang đâu ạ.
- Tửu: Cô còn cứ cãi nhem nhẻm, cô thích cãi nhau với tôi à, tôi đang thích cãi nhau đây.
Các cháu vội chạy tới xúm lấy cô giáo: Cô Hoa ơi đừng cãi nhau với chú như 2 con bò kia, hư lắm.
Hoa nghệt mặt ra một lúc rồi đỏ bừng, lặng lẽ dắt bọn trẻ đi.

Sau sự hiểu lầm hôm đó, họ vẫn chưa thân nhau, chưa biết nhau.
Chuyện lại tình cờ thêm một lần nữa, giữa Tửu Và Hoa. Chuyện như thế nào thì còn xem thái độ của Hoa và Tửu rồi Nhatky tôi sẽ kể tiếp ạ.
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by langtu 03/10/10, 11:32 pm

Có vẻ mục chém gió này nhiều bạn thích nhỉ, mấy ngày rồi mình dồn công lực để chém, bây giờ đang phải nghỉ ngơi để hồi phục, giờ mà có ông nào vào chém mình thì chắc nằm im chịu trận quá, không còn sức để chém lại nữa rồi.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by quylx 04/10/10, 01:29 pm

langtu đã viết:Có vẻ mục chém gió này nhiều bạn thích nhỉ, mấy ngày rồi mình dồn công lực để chém, bây giờ đang phải nghỉ ngơi để hồi phục, giờ mà có ông nào vào chém mình thì chắc nằm im chịu trận quá, không còn sức để chém lại nữa rồi.
Hai ngày này có vẻ như các cao thủ đang bận chuẩn bị cho dịp đại lễ Hà Nội ngàn năm văn hiến hay ai cũng mệt mỏi như Langtu mất rồi, mình đã mài dao sắc lắm chờ các cao thủ vào chém mà chưa thấy ai xuất hiện để chém nhau đây, anh em vào chém đi cho vui, mình mới chém có 1 phát mà đã thấy chạy hết, chán quá!
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Cuộc chiến của Hùng sờ và Laketuusau

Bài gửi by CCBG 04/10/10, 03:30 pm

Chú thích: Hùng sờ tóc vàng

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176512tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176512tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176512tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176512tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176512tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176513tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176513tranhvuidanhn

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 1286176513tranhvuidanhn
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Tin vịt từ Quy lờ cờ: Thung lũng tình yêu của Hoa kho

Bài gửi by CCBG 04/10/10, 04:28 pm

Thưa các "đại ca", "đại cán", "đại đao", "đại kiếm" và ... "đại tiện",

Các hạ vốn là kẻ không rành võ vẽ, không dám sánh ngang hàng các "đại tiện" (ô nhầm, đại ca chứ! Thông cảm các hạ hay bị nhịu). Các hạ với Lãng toẹt vốn thâm tình, nên cũng tôn trọng đại tẩu Hoa khô lắm. Bữa nọ trong lúc hăng máu lần đầu được chém, có chém nhầm sang cả ông bạn Lãng toẹt, nhẹ thôi, ai dè đại tẩu Hoa khô nhảy vào "tương" các hạ một nhát ... chí tử.

Cũng là chỗ bạn cũ thi thoảng làm ăn, nhưng mà các hạ cũng không thích lắm cái vụ Quy lờ cờ ngày xưa hay đi "đánh dậm", mà toàn "đánh dậm" vào đêm tân hôn của bạn bè chứ. Mệt thế!
Hôm nọ, sau khi các hạ đưa Quy lờ cờ đi "quẹt" xong, anh ta hứng chí lôi các hạ ra quán nhậu, "lại quả" cho các hạ một câu chuyện bí mật của Lãng toẹt và Hoa khô. Thực ra, các hạ cũng chả biết được có tin được không hay là "mánh tin vịt" của Quy lờ cờ để "làm ăn" ... Haizza, đắc tội với đại ca Lãng toẹt và Đại tẩu Hoa khô, các hạ kể ra đây chỉ để thẩm định lại có phải là "tin vịt" của Quy lờ cờ hay không, nếu không phải thì cũng cải chính cho đại ca, đại tẩu luôn, mà các hạ cũng dễ bề làm ăn:

Chuyện là thế này:

Sau lễ cưới, vào động phòng, hạnh phúc tuyệt vời khi được âu yếm người đẹp lần đầu. Lãng toẹt ngất ngây ngắm người yêu khi voan choàng vừa rơi xuống. Trời ạ, người đâu mà đẹp, sẵn đúc một toà thiên thai thế này nè?
Những đường cong gấp khiến những pilots xe đua thể thức 1 loại siêu như Michael Schuhmacher còn phải rùng mình ái ngại. Đồi núi trập trùng, khiến những nhà thám hiểm đã từng chinh phục đỉnh Everest phải chùn chân. Quả là thập phần hoàn mỹ.

Lãng toẹt cứ ngớ người ra, chợt hỏi:
- Em ơi, anh có phải là người đầu tiên được ngắm trọn vẹn bức tượng nghệ thuật siêu đẳng này không?
- Phải rồi anh yêu!

Lãng toẹt sung sướng lắm và bắt đầu khám phá, càng khám phá càng kỳ thú. Song Lãng toẹt lo ngại:
- Và anh cũng là người đầu tiên được thám hiểm những vùng cấm địa hở em?
- Phải rồi anh yêu!

Lãng toẹt đê mê ngây ngất. Nhưng lại hỏi:
- Thế anh cũng là người đầu tiên đá phạt 11m50 để phá lưới chứ?
- Phải rồi anh yêu!

Sau khi chinh chiến cuộc tàn với đống phong bì. Lãng toẹt ôm người yêu vào lòng hỏi nhỏ:
- Em nói thật cho anh hay, có phải anh là người đầu tiên đặt chân vào Thung Lũng Tình Yêu không?
Người yêu của Lãng toẹt đang buồn ngủ, nàng trả lời với giọng hơi trách hờn:
- Khổ quá, sao đàn ông các anh ai cũng hỏi những câu tương tự như vậy???

Thế rồi, cô vợ rất "yêu" chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào.
Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, lúc “xong việc” Hoa khô vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo Lãng toẹt:
- Xong hỉ!

Trong giây phút ngất ngây cùng người đẹp, Lãng toẹt quên mất “hỉ” tiếng của các cô nàng nói điệu có nghĩa là “nhỉ”. Nên tưởng Hoa khô nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Lãng toẹt bèn gồng mình gắng sức “hỉ” lần nữa...
Hoa khô buồn ngủ quá bèn nhắc:
- Ngủ hỉ!

Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh đàn ông khác, tính sĩ diện khiến Lãng toẹt vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng ở Việt Nam cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm.
Hoa khô lại điệu:
- Sập hỉ!

Tưởng Hoa khô nói “thập hỉ” (thêm 10 lần nữa), Lãng toẹt kinh sợ không kịp toát mồ hôi, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nghe đâu, từ hôm sau Lãng toẹt ốm luôn mấy tháng, không dám thò mặt vào thung lung tình yêu nữa, Hoa khô phải chăm sóc, truyền công, luyện chưởng mãi thì Lãng toẹt mới bình phục như bây giờ ...

..... (Vứt kiếm, chuồn thôi .... nhờ đại ca Laketuusau cho mượn một cái hang nào ở Tây Bắc, không thì đại tẩu Hoa khô ... chém đứt ... ặc ặc)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by quylx 05/10/10, 12:30 pm

Haha, Lãng toẹt quả này chạy mất dép rồi hay sao ý, hay Chim phạch phành lại nhận được những trận chém kinh hoàng khác, chúng ta thử chờ xem, mình cũng đang muốn chém đây.


Được sửa bởi quylx ngày 05/10/10, 01:34 pm; sửa lần 1.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 05/10/10, 12:58 pm

LakeTuuSau rửa tay gác kiếm rồi hay giờ này vẫn chưa tìm thấy chiếc quần màu sậm - vàng mà chưa thấy xuất hiện trở lại nhỉ?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by langtu 05/10/10, 10:08 pm

KỸ NĂNG MỂM CỦA CHIM

Chim sang Mỹ sau khi học được rất nhiều kỹ năng mềm trở về Việt Nam cay cú vụ gối kê mông, nên bắt đầu chiến lược chạy xô, chém đại, gặp hàng nào chém hàng đó với phương châm liều mới được nhiều số lượng hơn chất lượng. Giai đoạn này Chim gặp một cô nàng tên gì tôi cũng chẳng nhớ (vì gái kiểu này của Chim thì nhiều lắm), mùa hè năm đó có giải bóng đá lớn, Chim và bố cô ta đều máu bóng đá nên hai ông con hẹn nhau đến nhà cô ta nhậu xong rồi xem.

Nhà cô ta vẫn rất phong kiến nên khi đàn ông nhậu là ngồi bàn riêng, đàn bà con gái chỉ phục vụ đồ nhậu chứ không được ngồi ăn cùng, sau khi thấy Chim và bố nhậu hết một chai, cô gái lên gần bàn nhậu hỏi: “Bố và anh ăn cơm chưa để con mang cơm lên ạ”, Chim liếc mắt nhìn “ông già” thấy có vẻ ông muốn “chiến tiếp” nên hắng giọng: “Ừm, em với mẹ hai đứa cứ ăn cơm trước đi, anh với bố hai thằng đang còn uống”, cô gái chỉ biết vâng lời và đi xuống bếp. Uống sang tiếp chai thứ 2, “ông già” lại hỏi Chim: “thế chú mày uống được mấy chai”, Chim tinh tướng “cái vụ này thì bố cứ phải gọi con là cụ”, “ông già” cáu lắm: “Được, hôm nay xem đứa nào sayyyy”, Chim gật đầu đồng ý chấp nhận cuộc chiến.

Ông bố cô gái nói, chỉ chiến đấu bằng tửu thì không hay, bây giờ mỗi bên đố một câu nếu bên giải không giải được, thì bên giải đó phải uống một chén; ngược lại thì bên ra câu đố phải uống 1 chén, nhường chú mày đố trước.
Chim nghĩ đến chuyện hôm nọ đi lên Hồ Hoàn Kiếm nên ra câu đố ngay.

Nhà vệ sinh công cộng Hồ Hoàn Kiếm thu “tiểu tiện” 1000 đồng, “đại tiện” 2000 đồng, con vào cả tiểu cả đại hỏi con trả họ bao nhiêu đồng?
Ông bố: “Quả này chú mày phải uống rồi, trẻ con lớp 2 cũng biết, chú mày phải trả 3000 đồng chứ còn bao nhiêu, uống đi”.

Chim đắc ý: “Bố này sai bét nhè, con bảo cả đại cả tiểu phải giảm giá, cả thảy 2500 đồng” bố thấy đấy con tiết kiệm được 500 đồng nhờ kỹ năng đàm phán mà ông bạn Bánh Mỹ bày.

Ông già gật gù “thằng này có đầu óc kinh doanh, đáng để gửi gắm con gái, nhưng phải thử vài lần đã”.
Ông bố đố:

Đố các bạn biết ông bố đố gì?


Được sửa bởi hoanghungson ngày 07/10/10, 07:00 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : Hoabattu nói: chỉnh cái lề tí cho đẹp không sao chứ langtu?)
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by hoabattu 05/10/10, 10:57 pm

Trời cao đất dày có thấu cho muội không. Tai bay vạ gió thế nào, ông xã em đi lang thang, gặp phải Chim đang lúc ngứa nghề, chém lung tung, chém ngay ông xã em, em vì thương chồng lò đầu ra kéo chồng về nhà dạy dỗ, ai ngờ Chim chả nể tình xưa nghĩa cũ, chém luôn cả em. Mà không chém vào đâu lại cứ nhè cái chuyên mục thung lũng tình yêu của em mà chém. Vậy hỏi bá quan văn võ, huynh đệ gần xa, muội làm sao có thể ngồi mà thiền và niệm Nam mô. Lại phải tái xuất giang hồ roài!

- Cái vụ Hỉ nhà em mà Chim kể, thì nói thật cũng chả có gì phải giấu, chỉ có cái đoạn kết là sai sự thật một tý thôi, chắc do cái vụ đi quẹt của Chim và quylx, tốn tiền lại chả ăn nhằm gì, khi về dừng hiệu thuốc tây Chim và LX mua thuốc bổ gì gì đó, nên ngẫm thấy cái chuyện vợ chồng em Hỉ, thấy chồng em khỏe, vợ chồng em hạnh phúc nên ghen ăn tức ở ấy mà. Chứ "Sập hỉ" với nhà em là chuyện bình thường, sáng hôm sau nhà em còn đòi bòn thêm "Nhất hỉ" mới chịu đi cày: em mà không cho là lão không đi cày cho em ấy chứ, làm gì có chuyện ốm đau như Chim kể đâu.
- Còn cái vụ đáp lễ thì em phải đáp thôi. Nhưng bác Admin lại dặn là chém cho có cái Văn và cái Hóa, nên thôi em kể cả nhà nghe câu chuyện giáo dục vậy, chuyện Chim bố dạy Chim con, sau đây câu chuyện xin phép được bắt đầu.

Chương 1: Chim bố dạy Chim con bài học về niềm tin.

Sau nhiều hồi tái tê, tê tái với bao thăng trầm ái tình. Chim cũng lấy vợ và có con, hình như đúng là con của Chim thật.
Chim nghe ông bà ta nói: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Đêm tân hôn, Chim quấn tóc vợ vào chân giường tẩn cho 1 trận rồi, nên yên tâm cái vụ dạy vợ, chỉ đau đáu cái vụ dạy con.
Hôm đó hình như là sinh nhật lần thứ 1 của Chim con, vợ Chim nấu đồ ăn dưới bếp, 2 bố con chơi với nhau trên nhà. Chim bố bèn chồng 5 cái ghế lên thật cao, đặt Chim con lên và bảo con: Con nhảy xuống đi, bố đỡ. Chim con ngây thơ, thích thú nhảy xuống. Rầm!... Chim bố thu tay về.
Cũng may hôm đó vợ Chim ở nhà, kịp thời đưa con đi bệnh viện, thương tích nhẹ, hú vía Chim con không việc gì. Vợ Chim giận Chim lắm, mắng Chim: Dù gì nó cũng là con anh, sao anh ác thế, anh lại muốn hại nó. Chim bình thản trả lời: Là anh đang muốn dạy con bài học đầu tiên, bài học về niềm tin.
Vợ Chim: Tin Tin cái con khỉ nhà anh, bài học ở đây là gì?
Chim: Không được tin thằng nào, kể cả bố nó.

Nghe đồn bài học đó hiệu quả lắm, sau này lớn lên một chút, mỗi sáng Chim con thức dậy, việc đầu tiên Chim con làm là chạy đến trước gương và nói: Này tao không tin mày đâu nhé

Chương 2: Chim bố dạy con về sự khôn ngoan và ngu ngốc (xin được hỏi ý kiến vc nhà Chim, có cho phép muội kể tiếp không ạ???)
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by nguyetminh 06/10/10, 12:36 pm

Uh cho nguyetminh tham gia vào câu chuyện của nhà chim với nhé!

Hôm đó chim mẹ bận đi công tác 2 ngày nên mọi công việc trong nhà tạm bàn giao lại cho chim bố.
Cũng như thường ngày chim mẹ vẫn làm, chim bố gọi con dậy, đánh răng rửa mặt và tất bật cho con ăn sáng rồi đi học.
5h chiều chim bố đã có mặt ở trường đón chim con, bố con nhà chim đưa nhau qua chợ mua thức ăn và tất bật với bữa cơm chiều. Nhễ nhại mồ hôi cũng xong một bữa cơm, bây giờ là đến giờ đi tắm rồi, chim bố lại tất bật gọi chim con xuống đi tắm.

Vì lần đầu tiên tắm cho con nên chim bố cứ lóng nga lóng ngóng, chim con thì được dịp nghịch thoả thích. Đang đùa nghịch bỗng cái RẦM.....
Chim con nhoẻn miệng cười, vì may mà túm được vào chim bố, không việc gì.
Chim bố mặt trắng bệch cắt không ra giọt tiết..... mồm lắp bắp......
- May mà mày tắm với bố chứ tắm với mẹ thì túm vào đâu hả con???
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by langtu 15/10/10, 12:53 pm

Anh Tửu, anh Chim, các anh đâu hết rồi, chắc gươm cùn hết nên mỏi tay không chém nữa.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Hotuusau 18/10/10, 04:32 pm

Dạo này bỏ bê công việc tòa soạn báo "Chém gió" quá!
Tạm gác chuyện nhà Cánh chim phành phạch sang một bên! Lại nói về chuyện nhà Quờ Lờ Sờ:
Một sáng chủ nhật đẹp trời, Quờ Lờ Sờ quay sang thấy vợ và con đang say giấc nồng liền lò dò sang phòng làm việc chui vào máy tính lên Forum, định bụng đem cảm xúc của giấc mơ hôm qua để làm một bài thơ để đời! Lên rồi, hì hụi, tiếng bàn phím lạch tạch, tiếng hơi thở gấp gáp, sắp được rồi đây! Bỗng: "Oe! Oe! Oe!.."
- Chồng đâu rồi? Đâu rồi?
- Đây đây! Anh đang mắc dở!
- Dở cái gì? Có nhanh lên không?
- Anh đang làm thơ dở!
- Trời ơi! Thơ với thẩn cái gì? Con ị ra rồi này! Có đem ngay cái tã đi ra ngâm mà giặt đi cho tôi không?
Qua màn hình Forum, một tiếng than nho nhỏ, não nề của Quờ Lờ Sờ: "Trời ơi! Thơ tôi sắp ra rồi mà lại dính vào chuyện c..ứ..t đ .. á..i thế này thì còn ra thơ làm sao được nữa đây? Đành vậy thôi!"
Vì sao bài thơ bất hủ của Quờ Lờ Sờ chưa ra đời được là vì thế!

(Thấy ông lên Forum cũng nhiều mà không viết gì! Chém phát cho nó có cảm hứng! Chém đi ông!)


Được sửa bởi Hotuusau ngày 18/10/10, 04:46 pm; sửa lần 1.
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tòa soạn báo Chém gió - Page 2 Empty Re: Tòa soạn báo Chém gió

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 26 trang Previous  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết