Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Quà TT cho em!
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Quà TT cho em!
Anh ở trên này xa diệu vợi
Chẳng thể về đem hương núi tặng em!
Đành làm thơ để xua tan nỗi nhớ
Anh sẽ đem trăng vào trong cửa sổ
Không ồn ào, chỉ lặng lẽ vì em!
Nỡ lòng nào em lại cứ thờ ơ
Để trăng anh ủ rủ đêm trăng buồn!
Em có biết trăng và anh đang khóc
Buồn xa em, mây núi cũng lặng thầm!
Chẳng thể về đem hương núi tặng em!
Đành làm thơ để xua tan nỗi nhớ
Anh sẽ đem trăng vào trong cửa sổ
Không ồn ào, chỉ lặng lẽ vì em!
Nỡ lòng nào em lại cứ thờ ơ
Để trăng anh ủ rủ đêm trăng buồn!
Em có biết trăng và anh đang khóc
Buồn xa em, mây núi cũng lặng thầm!
Re: Quà TT cho em!
Em biết nhé! Chiều nay anh vui lắm
Tại nơi anh tối có phiên chợ tình
Anh tung tẩy dạo trên triền phố núi
Má có hồng? Môi có thắm? Có xinh?...
Dẫu chốn ấy em chưa đặt chân đến
Cũng biết thiên nhiên "phong cảnh hữu tình"
Không có em... anh dạo chơi trên đấy
Ngồi một mình... em tưởng tượng linh tinh...
Khà khà
Tại nơi anh tối có phiên chợ tình
Anh tung tẩy dạo trên triền phố núi
Má có hồng? Môi có thắm? Có xinh?...
Dẫu chốn ấy em chưa đặt chân đến
Cũng biết thiên nhiên "phong cảnh hữu tình"
Không có em... anh dạo chơi trên đấy
Ngồi một mình... em tưởng tượng linh tinh...
Khà khà
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Quà TT cho em!
Hì, anh mà không viết nữa thì mọi người trong diễn đàn thiệt thòi, không được đọc thơ của anh nữa mất thôiHotuusau đã viết:Thanh Tâm àh! Anh không làm thơ nữa đâu!
Vì lợi ích chung, em nghĩ là không nên đâu anh ạ, hihi.
Vướng mắc điều gì thì giải quyết vướng mắc để cho thi hứng lại bay cao lên chứ
Mà anh không viết thơ, thì viết văn cũng được anh ạ, em ủng hộ và hoan nghênh nhiệt liệt hết, hihi
P/S : MInh anh ạ, không phải Thanh
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 21/09/10, 10:38 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa tí :P)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Quà TT cho em!
Càng ngày anh càng thấy ghét mình rồi ghét luôn thơ của mình nữa!
Có nhiều cái ô trọc, sự tù túng chung quanh làm mất sự thanh thoát rồi!
Có nhiều cái ô trọc, sự tù túng chung quanh làm mất sự thanh thoát rồi!
Re: Quà TT cho em!
Xin chèn vào giữa 2 người một chút,
Làm thơ đi chứ bạn Hotuusau, bạn mà không làm nữa là bị phạt đấy. Phong trào thi ca của diễn đàn đang cao, Hotuusau cắt "dây diều" là không được, Minh Tâm nhỉ?! Các hạ vẫn thấy thanh thoát lắm đấy chứ!
Đã thế, Minh Tâm làm hẳn cả tấn thơ rải khắp vùng Tây Bắc đi, để Hồ "đại ca" hết đường trốn chạy!
Hê hê ... Thân!
Làm thơ đi chứ bạn Hotuusau, bạn mà không làm nữa là bị phạt đấy. Phong trào thi ca của diễn đàn đang cao, Hotuusau cắt "dây diều" là không được, Minh Tâm nhỉ?! Các hạ vẫn thấy thanh thoát lắm đấy chứ!
Đã thế, Minh Tâm làm hẳn cả tấn thơ rải khắp vùng Tây Bắc đi, để Hồ "đại ca" hết đường trốn chạy!
Hê hê ... Thân!
Similar topics
» Quà tặng cuộc sống: Truyện ngụ ngôn về "Cái góc cuộc đời"
» Quà tặng cuộc sống: "Vết thương"
» Quà tặng cuộc sống: "Ba chúc con đủ"
» Quà tặng cuộc sống: 2 đô la và 1 giờ
» Quà tặng cuộc sống: "Chú bé và con sò nhỏ"
» Quà tặng cuộc sống: "Vết thương"
» Quà tặng cuộc sống: "Ba chúc con đủ"
» Quà tặng cuộc sống: 2 đô la và 1 giờ
» Quà tặng cuộc sống: "Chú bé và con sò nhỏ"
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|