Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Gửi Yeutham yêu thương: Về Quê Xưa
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi Yeutham yêu thương: Về Quê Xưa
Yeutham à,
Thứ lỗi cho CCBG này, vạn lần hãy thứ tha!
Bao nhiêu cảm xúc của em, anh không thể đáp nổi, không thể nói thêm ... Tình chúng ta luôn "lỡ chuyến đò ngang" mà! Cảm ơn em bài hát mang nỗi nhớ thiết tha "Người ơi hãy về", hãy ru lòng minh như vậy và tình chúng ta sẽ sống mãi.
Xin các bạn diễn đàn một lần thất bại, các hạ này phải lên hạng Kim Cương vì Yeutham! Một lần thất hứa vì yeutham trong vạn lần thất hứa với em rồi!
Tặng Yeutham và các bạn ca khúc "Về quê xưa"
Torna a Surriento - Về Quê Xưa
Nhạc : Ernesto De Curtis (Ý, 1902)
Lời Việt : Đặng Tiến (2008)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
http://my.opera.com/phamngoclanguitar...
Surriento là một thành phố nhỏ miền nam nước Ý, trong vịnh Napoli. Năm 1902, Thủ tướng Ý đến thăm thành phố này, hai anh em De Curtis, Gianbattista (viết lời) và Ernesto (viết nhạc) sáng tác ca khúc này để ghi lại kỷ niệm thành phố đón tiếp Thủ tướng. Sau đó bài hát đi vòng thế giới và trở thành một trong những bài hát bất hủ của thế kỷ 20.
Ca khúc này được hát bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Bài tiếng Việt được biết nhiều nhất của Phạm Duy, Trở Về Mái Nhà Xưa.
Lời Việt được trình bày ở đây của Đặng Tiến, viết năm 2008.
Về Quê Xưa
Khúc mở đầu :
Ôi luyến lưu dòng sông xưa
Là xao xuyến bao nhiêu tình về
Tình về sông cũ
Hát cao tới nguồn say mê
Khúc 1 :
Về quê xưa nghe tóc vừa phai sương
Về bên em quên tháng ngày tha phương
Về sông nước lênh đênh chiếc thuyền tình
Mơ có nhau cho tình an lành
Đón nắng vàng yêu bướm vườn trưa xưa
Lắng tiếng đàn âu yếm buồn đêm mưa
Và đôi lứa chung đôi tình say sưa
Và đôi lứa yên vui với hồn mùa
Đón Em về kết tóc làm chiêm bao
Đón Em về mắt sáng làm trăng sao
Và môi thắm, môi thơm ngát dạt dào
Cho tiếng ca hôn lên tiếng cười
Đôi mắt người còn mưa ngâu
Cầu ô thước mau giăng nhịp cầu
Nhịp cầu ân ái
Nối xưa với nghìn sau
Khúc 2 :
Mùa thu nao ai hát Buồn Thu phai
Mùa xuân nay em hát mùa xuân vui
Cùng hoa lá reo vui với tình người
Cho ái ân vang âm cuối đời
Nhớ thu nào ai khóc đời đau thương
Đến thu này em hát lời yêu đương
Lời em hát lâng lâng niềm yêu thương
Về bôi xóa bao nhiêu nỗi đoạn trường
Nhớ đêm này em hát một đêm vui
Hát con thuyền im bến còn ra khơi
Thuyền im bến, ra khơi lúc trở về
Vui bến vui, vui tròn ước thề
Em : tuyết in đầu non côi
Là trăng sáng muôn thu tuyệt vời
Là vầng trăng sáng
Sáng soi suốt nghìn thu
Thứ lỗi cho CCBG này, vạn lần hãy thứ tha!
Bao nhiêu cảm xúc của em, anh không thể đáp nổi, không thể nói thêm ... Tình chúng ta luôn "lỡ chuyến đò ngang" mà! Cảm ơn em bài hát mang nỗi nhớ thiết tha "Người ơi hãy về", hãy ru lòng minh như vậy và tình chúng ta sẽ sống mãi.
Xin các bạn diễn đàn một lần thất bại, các hạ này phải lên hạng Kim Cương vì Yeutham! Một lần thất hứa vì yeutham trong vạn lần thất hứa với em rồi!
Tặng Yeutham và các bạn ca khúc "Về quê xưa"
Torna a Surriento - Về Quê Xưa
Nhạc : Ernesto De Curtis (Ý, 1902)
Lời Việt : Đặng Tiến (2008)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
http://my.opera.com/phamngoclanguitar...
Surriento là một thành phố nhỏ miền nam nước Ý, trong vịnh Napoli. Năm 1902, Thủ tướng Ý đến thăm thành phố này, hai anh em De Curtis, Gianbattista (viết lời) và Ernesto (viết nhạc) sáng tác ca khúc này để ghi lại kỷ niệm thành phố đón tiếp Thủ tướng. Sau đó bài hát đi vòng thế giới và trở thành một trong những bài hát bất hủ của thế kỷ 20.
Ca khúc này được hát bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Bài tiếng Việt được biết nhiều nhất của Phạm Duy, Trở Về Mái Nhà Xưa.
Lời Việt được trình bày ở đây của Đặng Tiến, viết năm 2008.
Về Quê Xưa
Khúc mở đầu :
Ôi luyến lưu dòng sông xưa
Là xao xuyến bao nhiêu tình về
Tình về sông cũ
Hát cao tới nguồn say mê
Khúc 1 :
Về quê xưa nghe tóc vừa phai sương
Về bên em quên tháng ngày tha phương
Về sông nước lênh đênh chiếc thuyền tình
Mơ có nhau cho tình an lành
Đón nắng vàng yêu bướm vườn trưa xưa
Lắng tiếng đàn âu yếm buồn đêm mưa
Và đôi lứa chung đôi tình say sưa
Và đôi lứa yên vui với hồn mùa
Đón Em về kết tóc làm chiêm bao
Đón Em về mắt sáng làm trăng sao
Và môi thắm, môi thơm ngát dạt dào
Cho tiếng ca hôn lên tiếng cười
Đôi mắt người còn mưa ngâu
Cầu ô thước mau giăng nhịp cầu
Nhịp cầu ân ái
Nối xưa với nghìn sau
Khúc 2 :
Mùa thu nao ai hát Buồn Thu phai
Mùa xuân nay em hát mùa xuân vui
Cùng hoa lá reo vui với tình người
Cho ái ân vang âm cuối đời
Nhớ thu nào ai khóc đời đau thương
Đến thu này em hát lời yêu đương
Lời em hát lâng lâng niềm yêu thương
Về bôi xóa bao nhiêu nỗi đoạn trường
Nhớ đêm này em hát một đêm vui
Hát con thuyền im bến còn ra khơi
Thuyền im bến, ra khơi lúc trở về
Vui bến vui, vui tròn ước thề
Em : tuyết in đầu non côi
Là trăng sáng muôn thu tuyệt vời
Là vầng trăng sáng
Sáng soi suốt nghìn thu
Re: Gửi Yeutham yêu thương: Về Quê Xưa
Chúc mừng canhchimbatgio, sau bài viết trên đây bạn đã là hội viên Kim Cương thứ 2 của Diễn đàn (sau em Hoa)
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cổ vũ, đóng góp tích cực xây dựng mái nhà chung K9295.
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cổ vũ, đóng góp tích cực xây dựng mái nhà chung K9295.
Re: Gửi Yeutham yêu thương: Về Quê Xưa
Ngưỡng mộ về một mối tình thầm của ... và ....
Sao không cho vào thung lũng tình yêu hả 2 bạn???
Sao không cho vào thung lũng tình yêu hả 2 bạn???
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Gửi Yeutham yêu thương: Về Quê Xưa
Admin đã viết:Chúc mừng canhchimbatgio, sau bài viết trên đây bạn đã là hội viên Kim Cương thứ 2 của Diễn đàn (sau em Hoa)
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cổ vũ, đóng góp tích cực xây dựng mái nhà chung K9295.
Cảm ơn Admin, cảm ơn các bạn K9295, cảm ơn tất cả mọi người ... để các hạ và yeutham "sống để yêu thương".
Thay lời muốn nói, hy vọng các ca khúc sẽ mang đến cho các bạn niềm vui, tình yêu và hạnh phúc!
Thân mến!
Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 14/09/10, 11:59 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Gửi trọn thương yêu!)
Anh ơi, nghe bài này nhé! Koibito Yo - Người yêu dấu ơi
Em thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn nhưng vẫn đầy mong nhớ!
Em có bài hát này tặng anh và các bạn K9295, một ca khúc của Nhật bản, hy vọng với những gì anh biết về Nhật bản, anh sẽ thấy vui.
Còn em, tâm sự vẫn tràn đầy như lời của bài hát này, thay lời muốn nói, tạm dịch:
Hoàng hôn với những chiếc lá thu vàng rơi rụng báo hiệu những ngày giá lạnh đang đến. Ðã hết rồi những bản tình ca, còn chăng là mưa rơi trên chiếc ghế xiêu vẹo. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Người chạy bộ ngang qua trên con đường đá sỏi như muốn nói với tôi đang ngồi yên như tượng đá, hãy quên đi tất cả. Người yêu dấu ơi, mùa này tiếp nối mùa kia, nhưng hai người ngày nào giờ đã chia xa. Một ánh sao rơi, chợt sáng lên rồi vụt tắt trên bầu trời của đêm hôm đó, mang theo giấc mơ tình yêu vô tình. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Koibito Yo - Người yêu dấu ơi
Mời các bạn cùng nghe!
Bắt đầu đi hát vào năm 1972, Itsuwa Mayumi là ca sỹ rất nổi tiếng ở Nhật Bản với tiếng tăm lên đến tuyệt đỉnh qua nhạc phẩm Koibito Yo vào năm 1980. Bài hát này nhanh chóng trở thành nhạc phẩm No.1 tại Nhật và tại Hong Kong, Đài Loan, Singapore với lời Trung Hoa. Thu tại Paris, Pháp, bài hát này có hoà âm tuyệt vời và lời lẽ rất thơ, kể về một chuyện tình đổ vỡ với người con gái ngồi cóng lạnh trên băng ghế xiêu vẹo nơi công viên, dưới cơn mưa, chờ người yêu trở về để cười và nói với cô ta rằng lời chia tay chỉ là câu nói đùa mà thôi.
-----------------------------
Koibito Yo
Itsuwa Mayumi
Karehachiru yuugurewa kuruhi no samusa wo monogatari.
Ame nikowareta benchi niwa ai wo sasayaku uta mo nai
Koitbitoyo, sobaniite
Kogoeru watashi no sobaniiteyo letnot2zn[1].jpg
Soshite hitokoto
Kono wakarebanashiga
Jodandayoto
Waratte hoshii
Jarimichi wo kake ashide marason hitoga ikisugiru
Marude bokyaku nozomuyoni tomaru watashi wo sasotteiru
Koibitoyo, sayonara
Kisetsuwa megutte kurukedo
Anohi no futari yoino nagareboshi
Hikatte wa kieru mujo no yume yo
Koitbitoyo, sobaniite
Kogoeru watashi no sobaniiteyo
Soshite hitokoto
Kono wakarebanashiga
Jodandayoto
Waratte hoshii
Em có bài hát này tặng anh và các bạn K9295, một ca khúc của Nhật bản, hy vọng với những gì anh biết về Nhật bản, anh sẽ thấy vui.
Còn em, tâm sự vẫn tràn đầy như lời của bài hát này, thay lời muốn nói, tạm dịch:
Hoàng hôn với những chiếc lá thu vàng rơi rụng báo hiệu những ngày giá lạnh đang đến. Ðã hết rồi những bản tình ca, còn chăng là mưa rơi trên chiếc ghế xiêu vẹo. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Người chạy bộ ngang qua trên con đường đá sỏi như muốn nói với tôi đang ngồi yên như tượng đá, hãy quên đi tất cả. Người yêu dấu ơi, mùa này tiếp nối mùa kia, nhưng hai người ngày nào giờ đã chia xa. Một ánh sao rơi, chợt sáng lên rồi vụt tắt trên bầu trời của đêm hôm đó, mang theo giấc mơ tình yêu vô tình. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Koibito Yo - Người yêu dấu ơi
Mời các bạn cùng nghe!
Bắt đầu đi hát vào năm 1972, Itsuwa Mayumi là ca sỹ rất nổi tiếng ở Nhật Bản với tiếng tăm lên đến tuyệt đỉnh qua nhạc phẩm Koibito Yo vào năm 1980. Bài hát này nhanh chóng trở thành nhạc phẩm No.1 tại Nhật và tại Hong Kong, Đài Loan, Singapore với lời Trung Hoa. Thu tại Paris, Pháp, bài hát này có hoà âm tuyệt vời và lời lẽ rất thơ, kể về một chuyện tình đổ vỡ với người con gái ngồi cóng lạnh trên băng ghế xiêu vẹo nơi công viên, dưới cơn mưa, chờ người yêu trở về để cười và nói với cô ta rằng lời chia tay chỉ là câu nói đùa mà thôi.
-----------------------------
Koibito Yo
Itsuwa Mayumi
Karehachiru yuugurewa kuruhi no samusa wo monogatari.
Ame nikowareta benchi niwa ai wo sasayaku uta mo nai
Koitbitoyo, sobaniite
Kogoeru watashi no sobaniiteyo letnot2zn[1].jpg
Soshite hitokoto
Kono wakarebanashiga
Jodandayoto
Waratte hoshii
Jarimichi wo kake ashide marason hitoga ikisugiru
Marude bokyaku nozomuyoni tomaru watashi wo sasotteiru
Koibitoyo, sayonara
Kisetsuwa megutte kurukedo
Anohi no futari yoino nagareboshi
Hikatte wa kieru mujo no yume yo
Koitbitoyo, sobaniite
Kogoeru watashi no sobaniiteyo
Soshite hitokoto
Kono wakarebanashiga
Jodandayoto
Waratte hoshii
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Similar topics
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Trường THPT Hoằng Hoá 2 "Thương người như thể thương thân"
» Nhường lời các bạn!
» Thư gửi cố nhân
» Tình hờ ... gửi người!
» Trường THPT Hoằng Hoá 2 "Thương người như thể thương thân"
» Nhường lời các bạn!
» Thư gửi cố nhân
» Tình hờ ... gửi người!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|