DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Đừng ví em là biển Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Đừng ví em là biển Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 33 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 33 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Đừng ví em là biển Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Đừng ví em là biển

+5
quylx
Hoàng Hùng Sơn
HongPhuc12c
hoatrangnguyen
CCBG
9 posters

Go down

Đừng ví em là biển Empty Đừng ví em là biển

Bài gửi by CCBG 28/08/10, 10:25 am

Sao lại yêu Anh Thơ đến vậy chứ! (tiếng hát thôi nhé!)
Cảm xúc khi mình ngồi đây, cafe đắng ngắt, mưa buồn ... còn một người đang "giỡn" biển Nha Trang, với chan hòa nắng gió, bãi cát dài và sóng biển mênh mông ....
"Chả có nhẽ", mình sẽ là "nghệ sỹ" ....haizzzzaaaaa...



Được sửa bởi Admin ngày 28/08/10, 07:30 pm; sửa lần 3.
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by hoatrangnguyen 28/08/10, 01:01 pm

Cho em nhắn cái "người đang giỡn biển Nha Trang" của anh là "Mang về cho anh em ít mực để uống bia" Smile
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by HongPhuc12c 28/08/10, 03:35 pm

Ui, có lần HHS cuỗm mất bài Mối tình đầu của anh Chim, giờ đến lượt anh Chim cuỗm mất Anh Thơ của HP, đúng là cuộc đời như vòng xoay. Định bật máy tính lên, mò vô diễn đàn post bài này tặng cho Người ấy của mình, để nhớ những ngày áp thấp nhiệt đới 2 đưa bị mắc kẹt ở biển cửa Việt, hihi. Thôi để yêu cầu ở mục quà tặng âm nhạc vậy, tạm nghe ké của anh Chim người ấy nhé!

Hết mưa, trời hỉnh lên một tí. Chiều muộn, anh nắm tay em đi dọc con đường bên bờ Của Việt. Anh lấy tay huơ huơ trước mặt em và bảo:
- Đừng nhìn về cuối chân trời xa ấy, anh đang ở đây, bên em, phút này.
- Ùm, tại em đi giày cao gót ấy mà (em cười buồn)
- Vậy anh bế em?
- Thôi, gãy lưng anh, mất công em đấm lưng cho anh

Biển ồn ào sao em thấy lòng bình yên đến vậy. Uớc gì kim đồng hồ dừng lại mãi. Mà sao mình lại xuống biển ngày mưa bão nhỉ. Bên nhau lên rừng hay xuống biển cũng vậy mà. Với anh, Em như biển xanh bao la, lúc nào cũng dịu dàng, bình yên. Thôi anh, đừng ví em là biển.
EM KHÔNG LÀ BIỂN KHƠI. BẾN BỜ NẰM KHẮP MUÔN NƠI. MÀ LÒNG EM CHỈ MUỐN, CỦA MỘT MÌNH ANH THÔI.
ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN, NƯỚC MẶN CHÁT CHÂN TRỜI. GIỮA MÊNH MÔNG VẪN KHÁT. KHÔNG UỐNG ĐƯỢC ANH ƠI
.
Mỗi lời bài hát như 1 lời nhắn em gửi anh. Nụ hôn ở biển mặn mùi muối, sẽ nhớ mãi anh nhé!

HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 28/08/10, 07:20 pm

Tối qua đến "chỗ đấy" đợi canhchimbatgio mãi để "quẹt" mà không thấy. Hóa ra tối qua không đến để hôm nay dưỡng sức ngồi cafe, nhấp nháp nỗi buồn trong mưa khi có người đang "bikining" nơi bãi biển đầy nắng và gió.
Sao chưa thấy bài hát của HPhuc về tình yêu mang vị mặn mòi của biển nhỉ?
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by CCBG 28/08/10, 08:43 pm

Hôm qua có ra "quán đấy", nhưng thấy hhson kè kè một đám vệ sỹ và kẹp 1 em xinh đẹp rồi, hãi quá ngồi uống một lát rồi rút êm.
Thế nên hôm nay mới buồn thế chứ!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Nhượng lại bài post cho HongPhuc12C

Bài gửi by CCBG 30/08/10, 10:25 am

HongPhuc12c đã viết:Ui, có lần HHS cuỗm mất bài Mối tình đầu của anh Chim, giờ đến lượt anh Chim cuỗm mất Anh Thơ của HP, đúng là cuộc đời như vòng xoay. Định bật máy tính lên, mò vô diễn đàn post bài này tặng cho Người ấy của mình, để nhớ những ngày áp thấp nhiệt đới 2 đưa bị mắc kẹt ở biển cửa Việt, hihi. Thôi để yêu cầu ở mục quà tặng âm nhạc vậy, tạm nghe ké của anh Chim người ấy nhé!


Chào Hongphuc12c,

Rất băn khoăn là đã lỡ "tranh chấp" với HP, vì các hạ vốn rất yêu phụ nữ, nhường nhịn phụ nữ và "phục tùng" phụ nữ. Thực ra không biết HP có ý định gửi bài này cho tình yêu, nên đã post trước.
Các giải pháp:
1, Nếu HP có dự định post cái gì đặc biệt, HP nên "xếp lốt" giữ chỗ trước với diễn đàn.
2, HP có thể xóa bài này (các hạ vui lòng mà!), post lại kèm theo tâm sự của HP cho "người ấy". Hy vọng là người ấy hiểu được tình yêu cua HP.
3, Các hạ xin "nhượng lại" bài hát này cho HP (miễn phí, nhưng các hạ không liên quan đến phí bản quyền tác giả).

HP có "toàn quyền" định đoạt theo các giải pháp trên diễn đàn này.

Thân mến!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by quylx 30/08/10, 12:51 pm

Chào Hồng Phúc,
Đúng là các bạn khối C, cách thể hiện tình yêu cũng lãng mạn, ghi nhớ về tình yêu cũng lãng mạn, mình ước ao được như thế mà không có đầu óc tưởng tưởng và cảm thụ được sự lãng mạn khi yêu.
Chúc bạn luôn Hạnh Phúc.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by mai hoàng yến 30/08/10, 01:27 pm

Chào Quý xa thân!
Không phải người ta vẫn nói: có bao nhiêu trái tim, có bấy nhiêu cách yêu sao?
Mỗi người có một cách yêu & cách thể hiện tình yêu khác nhau...nhưng đã là tình yêu đích thực thì lúc nào cũng đẹp, cũng lãng mạn Quý à, cũng như hungson đó- đâu phải khối C chứ?
Với lại qua những gì Quý nói, tôi thấy bạn mới là người cảm nhận được tiếng nói của tình yêu thật sâu sắc & lãng mạn đó, chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội ... Dù sao cũng rất cảm ơn canhchimbat gio, hugson, hongphuc đã chia sẻ cảm xúc, ký ức...về tình yêu.
Chúc cho tình yêu của tất cả chúng ta lúc nào cũng đẹp & lãng mạn!
avatar
mai hoàng yến
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 241
Điểm được cảm ơn : 134
Ngày tham gia : 23/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by HongPhuc12c 30/08/10, 05:57 pm

canhchimbatgio đã viết:
HongPhuc12c đã viết:Ui, có lần HHS cuỗm mất bài Mối tình đầu của anh Chim, giờ đến lượt anh Chim cuỗm mất Anh Thơ của HP, đúng là cuộc đời như vòng xoay. Định bật máy tính lên, mò vô diễn đàn post bài này tặng cho Người ấy của mình, để nhớ những ngày áp thấp nhiệt đới 2 đưa bị mắc kẹt ở biển cửa Việt, hihi. Thôi để yêu cầu ở mục quà tặng âm nhạc vậy, tạm nghe ké của anh Chim người ấy nhé!


Chào Hongphuc12c,

Rất băn khoăn là đã lỡ "tranh chấp" với HP, vì các hạ vốn rất yêu phụ nữ, nhường nhịn phụ nữ và "phục tùng" phụ nữ. Thực ra không biết HP có ý định gửi bài này cho tình yêu, nên đã post trước.
Các giải pháp:
1, Nếu HP có dự định post cái gì đặc biệt, HP nên "xếp lốt" giữ chỗ trước với diễn đàn.
2, HP có thể xóa bài này (các hạ vui lòng mà!), post lại kèm theo tâm sự của HP cho "người ấy". Hy vọng là người ấy hiểu được tình yêu cua HP.
3, Các hạ xin "nhượng lại" bài hát này cho HP (miễn phí, nhưng các hạ không liên quan đến phí bản quyền tác giả).

HP có "toàn quyền" định đoạt theo các giải pháp trên diễn đàn này.

Thân mến!
Đùa thôi, không đến mức căng thăng thế đâu, thật ra cũng chả biết người ấy là ai, hay chỉ là 1 hình ảnh xa vời nào đó, xin lỗi đã làm Các hạ nào đó phật lòng!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by nguyetminh 31/08/10, 12:40 am

nghe các hạ nhường nhịn nhau vui ghê, đúng như HP nói chả biết người đó là ai hay chỉ là 1 hình ảnh xa vời. Theo hạ cứ để rùi ai cũng được mãi theo bóng hình của mình, để khi nào mệt mỏi, khi nào mềm lòng trước cám dỗ cuộc đời ... ta lại về với biển nhé...
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by tulengoc 31/08/10, 04:34 am

Đã hơn 4h sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được!!!! Thật tội nghiệp cho Tôi, nghe các bạn nhắc đến cafe càpháo thế là ra quán ngồi một mình thưởng thức 1 ly cafe uống vài chén chà mạn vậy là ôi thôi! "Đêm nay bác không ngủ" đành "ngày mai bác ngủ bù"...Vào diễn đàn chẳng thấy còn ai, Nguyetminh hình như là người áp cuối...nghe đi nghe lại bài hát Đừng ví em là biển mà vẫn thấy rất hay. Với giọng hát tha thiết, mượt mà của Anh Thơ lại thấy nhớ nhớ nghệ thuật...nhớ những đêm vác đàn Ogan đi chơi ở quán để kiếm tý tiền, nhớ những đêm rằm trung thu ngồi trên thảm cỏ ở con đường đẹp nhất Việt Nam- Nguyễn Chí Thanh cùng hội bạn nghêu ngao với cây đàn ghi ta...Ôi! bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Hình như Mình không có duyên với nghệ thuật thì phải...rẽ mất rồi...!Nhưng Mình vẫn rất yêu, yêu lắm nếu không có nó chắc mình chết mất!...
Bình minh đã lên, chúc mọi người một buổi sáng thật êm đềm, hạnh phúc. Chúc một ngày mới làm việc hiệu quả và gặp nhiều may mắn!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 31/08/10, 08:31 am

Thật tình cờ, tối qua trên đường lái xe về nhà, bật radio lên cũng nghe "Đừng ví em là biển" trên VOV giao thông.
Giai điệu của bài hát này trên diễn đàn cứ ám ảnh mình mãi suốt mấy ngày qua.
... Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi....

Các bạn sao đi ngủ muộn thế, nhớ giữ sức cho ngày 01-09 nhé!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by abcde 22/06/11, 01:18 pm

Nghe lại bài hát này ở K9295, sao thấy da diết hơn thế chứ!
avatar
abcde
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by CCBG 20/06/13, 02:39 pm

canhchimbatgio đã viết:Sao lại yêu Anh Thơ đến vậy chứ! (tiếng hát thôi nhé!)
Cảm xúc khi mình ngồi đây, cafe đắng ngắt, mưa buồn ... còn một người đang "giỡn" biển Nha Trang, với chan hòa nắng gió, bãi cát dài và sóng biển mênh mông ....
"Chả có nhẽ", mình sẽ là "nghệ sỹ" ....haizzzzaaaaa...


Lại thèm biển đến ... "dã man" rồi! Không thể làm việc nổi, biết kiếm ai để "bắt thường" đây nhỉ?!!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by hoatrangnguyen 20/06/13, 02:52 pm

Còn tùy việc anh muốn phần thưởng là gì nữa ấy ạ, hì hì Razz
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by CCBG 21/06/13, 09:30 am

hoatrangnguyen đã viết:Còn tùy việc anh muốn phần thưởng là gì nữa ấy ạ, hì hì Razz
Em ơi, biết rồi ... còn phải hỏi?!Very Happy
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by hoatrangnguyen 21/06/13, 09:50 am

Em nói thật là vì không biết nên mới hỏi mà Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by ngolamthanh 21/06/13, 05:16 pm

Mình cũng có một cái nic khác đã dùng là "hoanghonbien". Mấy anh em nhà này đang nhắc đến "Biển", lại cũng "chả có nhẽ....................?????"
 Cho phép nổ tí nha: Biết là mọi người yêu quý và dành nhiều thiện cảm cho mình rồi, nên đến giờ mình có dám treo tượng đài lên avata đâu. Treo lên rồi, sợ rằng cả tuần bận không lên mạng, có em nhớ mình, cứ vào diễn đàn, tìm avata của mình mà hôn cho lẹm cằm, xém mặt thì thôi. Nghĩ lại thấy thương vì làm thế có em sẽ mòn mất lưỡi......
Hơ....hơ.....
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by hoatrangnguyen 26/06/13, 10:52 am

Khiếp, anh này nói thấy ghê Razz
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Đừng ví em là biển Empty Re: Đừng ví em là biển

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết