Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đừng bao giờ đi ăn một mình
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Xin chào các bạn thân mến,
Một tuần vừa rồi Bánh Mỹ bận việc, hôm nay mới có dịp quay lại diễn đàn cùng các bạn. Thấy rất nhiều bài viết hay, Bánh Mỹ cũng chưa kịp đọc hết nhưng tin tưởng rằng các bài viết của các cao nhân đều có chất lượng cao. Lướt qua một lượt, thấy “sạn” cũng đã giảm đi rất nhiều, các bài viết trong sáng và rõ ràng hơn, điều đó chứng tỏ có sự nỗ lực rất lớn của BQT và các thành viên. Bánh Mỹ lấy làm khâm phục các bạn rất nhiều.
Bánh Mỹ đồ rằng cũng như đa số các thành viên của diễn đàn này, bản thân bánh Mỹ có một tuổi thơ đầy vất vả của cậu bé “sinh ra từ làng” của một miền quê tỉnh lẻ. Nhưng không vì điều đó mà Bánh Mỹ thấy tự ti, ngược lại, nó như thêm sức mạnh, hun đúc vào ý chí của Bánh Mỹ trong suốt quá trình lập thân.
Bản thân Bánh Mỹ không dám so sánh nhưng thấy có nét tương đồng (dù là một chút nhỏ nhoi) với Ferrazzi, tác gia cuốn sách “Đừng bao giờ đi ăn một mình” (Never eat alone) – một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Bánh Mỹ mạn phép có một tựa dịch theo kiểu của “dân nhà ta” là: “Đừng bao giờ đi ăn mảnh”!.
Ferrazzi sinh ra trong một gia đình có cha là công nhân nhà máy thép tỉnh lẻ và mẹ là lao công. Tuy vậy ông đã biết tận dụng khả năng kết nối xuất sắc của mình để dọn đường vào đến Yale, nhận bằng MBA tại Harvard, và giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng. Mặc dù chưa quá 40, Ferrazzi đã tạo được một mạng lưới trải dài từ hành lang ở Washington đến các tên tuổi lớn tại Hollywood. Ông đã được tạp chí Crain bình chọn là một trong số 40 người lãnh đạo kinh doanh dưới 40 tuổi đồng thời là Nhà lãnh đạo tương lai của thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Phương pháp kết nối của Ferrazzi dựa trên nền tảng là sự rộng lượng, giúp đỡ bạn mình kết nối với những người bạn khác. Ferrazzi phân biệt rõ ràng giữa xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với cách “tạo mạng lưới” vô tội vạ.
Bánh Mỹ muốn chia sẻ với các bạn trên diễn đàn này, cùng đọc và suy ngẫm về cuốn sách nói trên. Cuốn sách nói về cách thức “pinging” liên tục, tạo ra mạng lưới kết nối và giữ liên lạc với hàng ngàn người là bạn bè, đồng nghiệp, những người từng được giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ bạn.
“Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này là mối quan hệ. Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. Chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình.”
-Keith Ferrazzi-
Bản quyền: Keith Ferrazzi
NXB Trẻ.
Số trang: 388
Định dạng file: PCR (đã nén *.zip)
Kích thước: 1.39Mb
Một tuần vừa rồi Bánh Mỹ bận việc, hôm nay mới có dịp quay lại diễn đàn cùng các bạn. Thấy rất nhiều bài viết hay, Bánh Mỹ cũng chưa kịp đọc hết nhưng tin tưởng rằng các bài viết của các cao nhân đều có chất lượng cao. Lướt qua một lượt, thấy “sạn” cũng đã giảm đi rất nhiều, các bài viết trong sáng và rõ ràng hơn, điều đó chứng tỏ có sự nỗ lực rất lớn của BQT và các thành viên. Bánh Mỹ lấy làm khâm phục các bạn rất nhiều.
Bánh Mỹ đồ rằng cũng như đa số các thành viên của diễn đàn này, bản thân bánh Mỹ có một tuổi thơ đầy vất vả của cậu bé “sinh ra từ làng” của một miền quê tỉnh lẻ. Nhưng không vì điều đó mà Bánh Mỹ thấy tự ti, ngược lại, nó như thêm sức mạnh, hun đúc vào ý chí của Bánh Mỹ trong suốt quá trình lập thân.
Bản thân Bánh Mỹ không dám so sánh nhưng thấy có nét tương đồng (dù là một chút nhỏ nhoi) với Ferrazzi, tác gia cuốn sách “Đừng bao giờ đi ăn một mình” (Never eat alone) – một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Bánh Mỹ mạn phép có một tựa dịch theo kiểu của “dân nhà ta” là: “Đừng bao giờ đi ăn mảnh”!.
Ferrazzi sinh ra trong một gia đình có cha là công nhân nhà máy thép tỉnh lẻ và mẹ là lao công. Tuy vậy ông đã biết tận dụng khả năng kết nối xuất sắc của mình để dọn đường vào đến Yale, nhận bằng MBA tại Harvard, và giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng. Mặc dù chưa quá 40, Ferrazzi đã tạo được một mạng lưới trải dài từ hành lang ở Washington đến các tên tuổi lớn tại Hollywood. Ông đã được tạp chí Crain bình chọn là một trong số 40 người lãnh đạo kinh doanh dưới 40 tuổi đồng thời là Nhà lãnh đạo tương lai của thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Phương pháp kết nối của Ferrazzi dựa trên nền tảng là sự rộng lượng, giúp đỡ bạn mình kết nối với những người bạn khác. Ferrazzi phân biệt rõ ràng giữa xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với cách “tạo mạng lưới” vô tội vạ.
Bánh Mỹ muốn chia sẻ với các bạn trên diễn đàn này, cùng đọc và suy ngẫm về cuốn sách nói trên. Cuốn sách nói về cách thức “pinging” liên tục, tạo ra mạng lưới kết nối và giữ liên lạc với hàng ngàn người là bạn bè, đồng nghiệp, những người từng được giúp đỡ và sẵn sàng giúp đỡ bạn.
“Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này là mối quan hệ. Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. Chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình.”
-Keith Ferrazzi-
Bản quyền: Keith Ferrazzi
NXB Trẻ.
Số trang: 388
Định dạng file: PCR (đã nén *.zip)
Kích thước: 1.39Mb
- Attachments
Re: Đừng bao giờ đi ăn một mình
Cảm ơn Bánh Mỹ post cho diễn đàn 1 quyển sách hay!
Các hạ khoái cái từ "Pinging liên tục" trong hoàn cảnh này thế chứ! Thuật ngữ "pinging" này quá quen thuộc với các đại gia công nghệ như Admin, hhson, quylx ... và bây giờ họ cũng đang pinging cho cuộc gặp mặt 2/9 kìa, Bánh Mỹ tham gia đi chứ?
Nào thì PING .... Ping ... Ping ...
Các hạ khoái cái từ "Pinging liên tục" trong hoàn cảnh này thế chứ! Thuật ngữ "pinging" này quá quen thuộc với các đại gia công nghệ như Admin, hhson, quylx ... và bây giờ họ cũng đang pinging cho cuộc gặp mặt 2/9 kìa, Bánh Mỹ tham gia đi chứ?
Nào thì PING .... Ping ... Ping ...
Re: Đừng bao giờ đi ăn một mình
Cảm ơn canhchimbatgio và các bạn,
Hiện nay Bánh Mỹ không ở Việt nam, nhưng Bánh Mỹ vẫn "pinging" liên tục với các bạn trên diễn đàn này. Khi nào zôzô thì ping ping nhé,
Thân mến,
Hiện nay Bánh Mỹ không ở Việt nam, nhưng Bánh Mỹ vẫn "pinging" liên tục với các bạn trên diễn đàn này. Khi nào zôzô thì ping ping nhé,
Thân mến,
Re: Đừng bao giờ đi ăn một mình
Cảm ơn canhchimbatgio đã có những lời tốt đẹp, hhson e rằng với chút hiểu biết hạn hẹp và cái mặt nhơn nhơn của hhson thì cụm từ "đại gia" là quá xa xỉ với mình. "Nghĩ ra lại thẹn với ông Đồ" lắm lắm.canhchimbatgio đã viết:...Thuật ngữ "pinging" này quá quen thuộc với các đại gia công nghệ như Admin, hhson, quylx...
Chờ để được đọc các bài viết hay của các bạn,
Re: Đừng bao giờ đi ăn một mình
Tiếc quá, Bánh Mỹ không tham gia buổi gặp mặt chiều mai cùng các thành viên diễn đàn được à, hy vọng là có dịp khác chúng ta được gặp nhau nhỉ.
Nghe cái từ Ping đúng là quen thuộc với những người như tôi nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi không dùng lại nữa, canhchimbatgio đừng có dùng từ đại gia, thấy mình mà được gọi thế có khi thiên hạ là đại gia hết.
Chúc cả nhà vui vẻ
Nghe cái từ Ping đúng là quen thuộc với những người như tôi nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi không dùng lại nữa, canhchimbatgio đừng có dùng từ đại gia, thấy mình mà được gọi thế có khi thiên hạ là đại gia hết.
Chúc cả nhà vui vẻ
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Similar topics
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» Đừng đợi …
» Dấu yêu ơi, anh đã yêu em rồi!
» Anh đừng quên em vẫn là phụ nữ!
» Tòa soạn báo Chém gió
» Đừng đợi …
» Dấu yêu ơi, anh đã yêu em rồi!
» Anh đừng quên em vẫn là phụ nữ!
» Tòa soạn báo Chém gió
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|