Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Entry ngày 11/6/2009.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
20082010
Entry ngày 11/6/2009.
Hôm nay 11/6 :
+ Sinh nhật Thầy.
+ Buổi học cuối cùng năm thứ 3.
...
Có thể nào gọi là một ngày đặc biệt khônng nhỉ ?
...
Cứ mỗi lần đến mùa hè là mình thấy trào sôi lên một sức sống mới - mới hoàn toàn so với mình những ngày lạnh. Đến hè là thức khuya , chả đêm nào ngủ trước 1h sáng cả. Đến hè là làm việc không mệt mỏi, chăm chỉ lạ kì
Mùa hè, cái mùa luôn gợi cho người ta nhớ về quá khứ , nhớ những kỉ niệm của những kì thi, những buổi liên hoan.....
Thế mà mình cũng bước gần hết năm thứ 3 rồi (còn 4 môn thi nữa thôi - 20 ngày nữa là final!).
Mới ngày nào đi nhập học, ghét trường không tả hết.
Ngập ngừng sang năm thứ 2, vẫn ngây ngô, vẫn trong sáng.
Rồi vào năm 3 - đánh dâu bằng một buổi học mưa tầm tã, trường ngập hết đường đi (mở màn như thế nên năm nay trường mình bị lụt to chăng, he he ). năm tới đề nghị thầy Đức phải cho xem ngày Hoàng đạo để đi học buổi đầu tiên đi thôi
Năm 3, bớt ngu ngơ, bớt ngố, và đáng (buồn hay vui) là cũng bớt trong sáng rồi
Bây giờ biết nói bậy, biết quát "bố tiên sư" một cách... không ngượng mồm
Bây giờ nghe các bạn nói bậy, không nghếch mặt lên nghe 1 cách ngốc nghếch nữa, mà có hiểu, có nhếch mép cười, và còn hùa vào ... nói bậy thêm
Sự tất yếu của con gái kĩ thuật ? Hay do bản thân mình không cưỡng lại được môi trường???
Chả biết yếu tố nào ưu thé hơn yếu tố nào nhưng kết quả cuối cùng vẫn là.... mình không còn ngoan như ngày xưa nữa!
Bố mình chắc buồn lắm đây. Mẹ thì bình thường, chứ Bố mình là người yêu cầu con gái "truyền thống" rất cao .
Bố mẹ còn phải nuôi mình 2 năm nữa , và cơ số năm sau đó sẽ nuôi mình.... ăn bám, rồi còn nuôi con mình nữa (chắc chắn là có rồi ) - đến bao giờ các cụ mới được nghỉ ngơi đây?
Tóc bố dạo này còn bạc như trước không nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp Bố, luc nãy gọi điện lại thấy không liên lạc được, chắc tàu lại ra biển rồi.
Mẹ còn đau chân không nhỉ? Có béo lên được tí nào không
Dạo này ông bà lại ốm oài, chắc mẹ lại vất vả hơn nhiều nữa...
Tự dưng thấy tình cảm và trách nhiệm đè lên vai.
Đi học thôi.
Và chăm chỉ./
+ Sinh nhật Thầy.
+ Buổi học cuối cùng năm thứ 3.
...
Có thể nào gọi là một ngày đặc biệt khônng nhỉ ?
...
Cứ mỗi lần đến mùa hè là mình thấy trào sôi lên một sức sống mới - mới hoàn toàn so với mình những ngày lạnh. Đến hè là thức khuya , chả đêm nào ngủ trước 1h sáng cả. Đến hè là làm việc không mệt mỏi, chăm chỉ lạ kì
Mùa hè, cái mùa luôn gợi cho người ta nhớ về quá khứ , nhớ những kỉ niệm của những kì thi, những buổi liên hoan.....
Thế mà mình cũng bước gần hết năm thứ 3 rồi (còn 4 môn thi nữa thôi - 20 ngày nữa là final!).
Mới ngày nào đi nhập học, ghét trường không tả hết.
Ngập ngừng sang năm thứ 2, vẫn ngây ngô, vẫn trong sáng.
Rồi vào năm 3 - đánh dâu bằng một buổi học mưa tầm tã, trường ngập hết đường đi (mở màn như thế nên năm nay trường mình bị lụt to chăng, he he ). năm tới đề nghị thầy Đức phải cho xem ngày Hoàng đạo để đi học buổi đầu tiên đi thôi
Năm 3, bớt ngu ngơ, bớt ngố, và đáng (buồn hay vui) là cũng bớt trong sáng rồi
Bây giờ biết nói bậy, biết quát "bố tiên sư" một cách... không ngượng mồm
Bây giờ nghe các bạn nói bậy, không nghếch mặt lên nghe 1 cách ngốc nghếch nữa, mà có hiểu, có nhếch mép cười, và còn hùa vào ... nói bậy thêm
Sự tất yếu của con gái kĩ thuật ? Hay do bản thân mình không cưỡng lại được môi trường???
Chả biết yếu tố nào ưu thé hơn yếu tố nào nhưng kết quả cuối cùng vẫn là.... mình không còn ngoan như ngày xưa nữa!
Bố mình chắc buồn lắm đây. Mẹ thì bình thường, chứ Bố mình là người yêu cầu con gái "truyền thống" rất cao .
Bố mẹ còn phải nuôi mình 2 năm nữa , và cơ số năm sau đó sẽ nuôi mình.... ăn bám, rồi còn nuôi con mình nữa (chắc chắn là có rồi ) - đến bao giờ các cụ mới được nghỉ ngơi đây?
Tóc bố dạo này còn bạc như trước không nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp Bố, luc nãy gọi điện lại thấy không liên lạc được, chắc tàu lại ra biển rồi.
Mẹ còn đau chân không nhỉ? Có béo lên được tí nào không
Dạo này ông bà lại ốm oài, chắc mẹ lại vất vả hơn nhiều nữa...
Tự dưng thấy tình cảm và trách nhiệm đè lên vai.
Đi học thôi.
Và chăm chỉ./
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|