Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tự dưng viết linh tinh ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
20082010
Tự dưng viết linh tinh ...
Entry viết ngày 28/6/2009. Hôm nay tình cờ lục lại, đọc lại, em lại muốn post lên đây chia sẻ với mọi người Smile
Thời gian trôi nhanh khủng khiếp, chưa gì đã thấy hơn năm ....
Thế là mình cũng hết năm thứ 3.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có dấu ấn của sự trưởng thành được đánh dấu bằng những lần vấp ngã. Sự "lớn lên" được đánh dấu bằng những thất bại, những giọt nước mắt tức tưởi....
Cả về phương diện con người và kiến thức, cái nào cũng thêm thắt vào cái vốn có được một chút.
Nhưng càng thêm càng thấy mình rất thiếu. Càng ngày càng thấy mình còn kém nhiều người quá. Càng khát khao được học, được hỏi và được biết...
....
Chợt nhớ ra lâu lắm rồi không viết được cái gì văn vẻ, sợ rằng càng lâu như thế này thì vốn kiến thức văn chương nó sẽ bị cùn đi .... Và đó là một điều đáng tiếc!
Nhưng khi con người ta vẫn còn rung động trước cái đẹp, vẫn còn cảm xúc, vẫn gai người khi đọc đến những dòng văn hay, thì lúc đó, vẫn chưa bị "cùn" đi , đúng không ^^ Mình nhất định không để mình trở thành một đứa "dốt văn" đâu Razz
Nhắc đến văn, lại nghĩ đến mấy bài thi Tốt nghiệp năm nay của các em mà báo chí có nói. Thật là đáng lo, đáng buồn và đáng giận. Văn học và Lịch sử là 2 môn học cần thiết. văn là người, và đã làm người thì phải biết lịch sử . Điều đơn giản như thế mà dường nhưu bây giờ, không có cô giáo nào dạy các em từ bé cả???
Tự thấy mình hạnh phúc vì hồi bé được nuôi dạy trong "môi trường sách vở" - với những câu chuyện của bố và ông nội về lịch sử, những bài thơ ngây ngô ông dạy làm từ khi 6 tuổi, những câu chuyện Bạch Tuyết - Lọ Lem của mẹ, và những câu chuyện về các ông, các bà, các cụ trong họ của bà nội.
Tất cả đã nuôi dưỡng để tâm hồn mình không bị khiếm khuyết!
Và mình bắt đầu lo là, con mình sau này, liệu mình có làm được điều đó cho nó hay không???
Con mình í, thà nó học dốt 1 tí (hic, khả năg kém thì phải chấp nhận),thì mình cũng không buồn bằng nếu nó không biết lịch sử Việt Nam có Đinh Lý Trần Lê, không biết "Đầu súng - trăng treo" hào hùng của nước Việt...
Mình rất sợ con mình, giống như các bạn mình bây giờ, viết một cái giấy xin phép nghỉ học cũng không ra hồn chứ đừng nói viết đơn? Tệ hơn là không phân biệt nổi 1 cái đơn và 1 cái giấy xin phép?
...
Bạn mình, những người ở sát sàn sạt, sít sìn sịt mình đây này, nhiều đứa ăn nói rất láo toét khi nhắc đến chiến tranh.
Chúng nông cạn và dốt nát , khi nói về chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ của cha ông chúng! Chúng không hiểu được cuộc sống bây h được đánh đổi bằng bao nhiêu mất mát - hy sinh?
Chúng sẽ là thế hệ bỏ đi khi cứ giữ lấy suy nghĩ " bây giờ nếu.... thì.... sẽ mất nước" .
Nếu mình có quyền, mình cho cái bọn này đi cải tạo tư tưởng hết - Thanh niên ma toàn lũ thế này thì trách gì không mất nước đây?
...
Thôi đấy, lại sa đà nói chuyện không đâu rồi :-j
Nói tóm lại là, mình làm cái tổng kết năm thứ 3, để về quê nghỉ hè.
NHưng hình như tụt hết cảm xúc rồi í - thế là sa đà viết linh tinh Razz
...
Thôi chúc mọi ngừoi một mùa hè đầy nắng nhé >Very Happy<
Thời gian trôi nhanh khủng khiếp, chưa gì đã thấy hơn năm ....
Thế là mình cũng hết năm thứ 3.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có dấu ấn của sự trưởng thành được đánh dấu bằng những lần vấp ngã. Sự "lớn lên" được đánh dấu bằng những thất bại, những giọt nước mắt tức tưởi....
Cả về phương diện con người và kiến thức, cái nào cũng thêm thắt vào cái vốn có được một chút.
Nhưng càng thêm càng thấy mình rất thiếu. Càng ngày càng thấy mình còn kém nhiều người quá. Càng khát khao được học, được hỏi và được biết...
....
Chợt nhớ ra lâu lắm rồi không viết được cái gì văn vẻ, sợ rằng càng lâu như thế này thì vốn kiến thức văn chương nó sẽ bị cùn đi .... Và đó là một điều đáng tiếc!
Nhưng khi con người ta vẫn còn rung động trước cái đẹp, vẫn còn cảm xúc, vẫn gai người khi đọc đến những dòng văn hay, thì lúc đó, vẫn chưa bị "cùn" đi , đúng không ^^ Mình nhất định không để mình trở thành một đứa "dốt văn" đâu Razz
Nhắc đến văn, lại nghĩ đến mấy bài thi Tốt nghiệp năm nay của các em mà báo chí có nói. Thật là đáng lo, đáng buồn và đáng giận. Văn học và Lịch sử là 2 môn học cần thiết. văn là người, và đã làm người thì phải biết lịch sử . Điều đơn giản như thế mà dường nhưu bây giờ, không có cô giáo nào dạy các em từ bé cả???
Tự thấy mình hạnh phúc vì hồi bé được nuôi dạy trong "môi trường sách vở" - với những câu chuyện của bố và ông nội về lịch sử, những bài thơ ngây ngô ông dạy làm từ khi 6 tuổi, những câu chuyện Bạch Tuyết - Lọ Lem của mẹ, và những câu chuyện về các ông, các bà, các cụ trong họ của bà nội.
Tất cả đã nuôi dưỡng để tâm hồn mình không bị khiếm khuyết!
Và mình bắt đầu lo là, con mình sau này, liệu mình có làm được điều đó cho nó hay không???
Con mình í, thà nó học dốt 1 tí (hic, khả năg kém thì phải chấp nhận),thì mình cũng không buồn bằng nếu nó không biết lịch sử Việt Nam có Đinh Lý Trần Lê, không biết "Đầu súng - trăng treo" hào hùng của nước Việt...
Mình rất sợ con mình, giống như các bạn mình bây giờ, viết một cái giấy xin phép nghỉ học cũng không ra hồn chứ đừng nói viết đơn? Tệ hơn là không phân biệt nổi 1 cái đơn và 1 cái giấy xin phép?
...
Bạn mình, những người ở sát sàn sạt, sít sìn sịt mình đây này, nhiều đứa ăn nói rất láo toét khi nhắc đến chiến tranh.
Chúng nông cạn và dốt nát , khi nói về chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ của cha ông chúng! Chúng không hiểu được cuộc sống bây h được đánh đổi bằng bao nhiêu mất mát - hy sinh?
Chúng sẽ là thế hệ bỏ đi khi cứ giữ lấy suy nghĩ " bây giờ nếu.... thì.... sẽ mất nước" .
Nếu mình có quyền, mình cho cái bọn này đi cải tạo tư tưởng hết - Thanh niên ma toàn lũ thế này thì trách gì không mất nước đây?
...
Thôi đấy, lại sa đà nói chuyện không đâu rồi :-j
Nói tóm lại là, mình làm cái tổng kết năm thứ 3, để về quê nghỉ hè.
NHưng hình như tụt hết cảm xúc rồi í - thế là sa đà viết linh tinh Razz
...
Thôi chúc mọi ngừoi một mùa hè đầy nắng nhé >Very Happy<
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Similar topics
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Vu vơ - linh tinh ...
» Thơ tình người lính biển.
» Viết về những cơn mưa và tình yêu.
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Vu vơ - linh tinh ...
» Thơ tình người lính biển.
» Viết về những cơn mưa và tình yêu.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|