DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 26 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 26 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

+4
tulengoc
hoatrangnguyen
hoabattu
CCBG
8 posters

Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by CCBG 17/08/10, 11:58 am

Thưa các bạn,

Cuộc đời của một người sẽ hạnh phúc biết bao nếu có một "tri kỷ", thật càng tuyệt vời với đàn ông khi có một "hồng nhan tri kỷ". Có tri kỷ, người ta sẽ vượt qua được rất nhiều "giông tố" của cuộc đời!
Thế nhưng, bạn đã bao giờ cảm thấy mất mát, hụt hẫng vô cùng khi "một người tri kỷ" ra đi ... mãi mãi không về!

Vâng, các hạ đã "được" và "mất" đi một người tri kỷ, không dám chắc đó là "hồng nhan tri kỷ", nhưng là một bạn gái tri kỷ (tự trong tâm mình, các hạ gửi lòng tiếc thương đến linh hồn người bạn của K9295 trên thiên đường!) . Đã lâu lắm rồi, trong lòng các hạ đã "nguội lạnh" với từ "tri kỷ" lắm.
Rồi, một ngày gần đây, các hạ lại được nghe một "lời tri kỷ" ... Có thể có được một hạnh phúc mới chăng? ... thực lòng các hạ không dám chắc, bởi vì bạn ơi, 15 năm trôi đi đã có nhiều thay đổi trong mỗi con người chúng ta và cuộc đời còn nhiều điều chúng ta phải vướng bận.

Một lời tôn trọng, hãy cảm thông, chia sẻ ... nhưng "tri kỷ" đầu tiên thời còn trong sáng thì không dễ gì thay đổi được! (Các hạ nói vậy, sẽ có một người đau lòng lắm! Nhưng mong người hãy hiểu rằng đó là một trong những điều cần chấp nhận để trở thành tri kỷ!)
̉
Xin gửi các bạn một bài báo rất hay!
Kính thư!

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Nếu nói rằng đối với đàn ông có một người bạn tốt giống như họ được thưởng thức một loại rượu quí, còn một người bạn gái tốt đối với họ thì chỉ còn được ví như một thứ men say ngất ngây, nàng tinh tế và hiểu rõ về chàng, người ấy không phải là vợ, chẳng phải người tình.

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Thieunuvamuasen
Sắc sen thiếu nữ

Một người bạn gái theo đúng nghĩa, một trợ thủ đắc lực, một món quà tặng mà thượng đế mang đến cho người đàn ông nào được may mắn mà có.

Có những lúc chàng buồn có thể uống say, lúc chàng bực có thể hạ cẳng chân cẳng tay ở một nơi nào đó nhưng nếu có một tri kỷ bên mình chàng sẽ cứ thế mà khóc và không sợ rằng bị coi là yếu đuối. Người hồng nhan có thể ngồi hàng giờ để nghe chàng kể lể, chứng kiến sự mềm yếu của chàng ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Người tri kỷ không bao giờ có ý định độc chiếm chàng nhưng tâm lý lại biết cảm thông hết sức. Thường thì, phái yếu mang tâm lý chiếm hữu, càng nhiều tuổi càng không khách quan với người đàn ông của mình, muốn độc chiếm, nhưng hồng nhan tri kỷ thì không như vậy. Mỗi người có một cá tính riêng, nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là Hồng nhan tri kỷ.

Người tri kỷ thường quá đỗi thông minh, họ muốn là hình ảnh bất diệt trong lòng người đàn ông mà mình làm tri kỷ, nên họ vừa xa lạ vừa gần gũi và khiến cho đàn ông không thể sở hữu. Mà cái gì càng khó với tới thì càng hấp dẫn đối với các đấng mày râu.

Hồng nhan tri kỷ có thể khiến đàn ông thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Có một số người phụ nữ trời sinh ra đã thích hợp là người bạn tốt, họ tôn trọng những mối quan hệ nhẹ nhàng, sợ sự trói buộc và vì thế họ là những người tri kỷ của giới mày râu. Được hưởng sự quan tâm ngoài tình vợ chồng, ngoài tình yêu trai gái của một người khác phái sẽ khiến đàn ông thêm trưởng thành.

Người tri kỷ biết khơi dậy lòng khoan dung và hiểu biết của đàn ông. Đơn giản chỉ vì, được thể hiện bản lĩnh trước người quá hiểu mình, đàn ông không còn phải giữ quá nhiều sĩ diện vốn có.

Có một người tri kỷ bên mình khiến đàn ông ngày thêm hoàn thiện, ước gì, mỗi người đàn ông thông minh trên trái đất này hãy tìm cách biến những người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, họ là vợ mình, người yêu của mình thành tri kỷ thì cuộc sống này sẽ hài hòa biết chừng nào?
Nguồn: TGPN


Được sửa bởi Admin ngày 05/09/10, 09:37 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Haizza ... buồn!)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoabattu 17/08/10, 12:54 pm

Em có phải là "hồng nhan tri kỷ"của anh không???
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by CCBG 17/08/10, 01:42 pm

hoabattu đã viết:Em có phải là "hồng nhan tri kỷ"của anh không???
Cảm ơn hoabattu,

Một câu hỏi thông minh!
Câu trả lời của các hạ là: có thể có và cũng có thể không!

Các hạ luôn tin vào một từ: Hy vọng!

Thân!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoabattu 17/08/10, 03:56 pm

canhchimbatgio đã viết:
hoabattu đã viết:Em có phải là "hồng nhan tri kỷ"của anh không???
Cảm ơn hoabattu,

Một câu hỏi thông minh!
Câu trả lời của các hạ là: có thể có và cũng có thể không!

Các hạ luôn tin vào một từ: Hy vọng!

Thân!
Trời, thành thật xin lỗi anh Chim, đã làm anh hiểu sai ý em, là em đang hỏi , câu hỏi cho người đàn ông của em cơ, hic, còn em có biết anh là ai đâu?
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 17/08/10, 05:15 pm

Em muốn đặt câu hỏi ngược lại : "Làm thế nào để trở thành người tri kỉ của hồng nhan" cho các đấng mày râu (mặc dù bây h thi thoảng vẫn gặp những "mày râu" nhưng lại không phải "mày râu" Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Icon_biggrin )
đàn ông muốn tìm người phụ nữ tri kỉ, muốn người phụ nữ thỏa mãn các điều kiện "như trên". còn bản thân thì sao, đã từng nghĩ tới việc mình phải thỏa mãn những điều kiện gì để trở thành tri kỉ của má hồng chưa :-)
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Trả lời hoatrangnguyen ....

Bài gửi by yeutham 18/08/10, 09:16 am

Chào bạn hoatrangnguyen,

Chị rất hay đọc bài của em và lay động với sự tươi trẻ, hồn nhiên của em.
Nhân đọc bài của anh canhchimbatgio và câu hỏi của em,̃ xin phép diễn đàn và anh canhchim có vài ý: Tri kỷ thì không có điều kiện và không có đòi hỏi, các bạn tốt của chị thường nói câu "ta đến với mi chả vì cái gì cả" và chị rất thích câu đó. Tri kỷ là tiếng nói của hai trái tim biết đồng điệu cảm xúc, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, thông cảm, yêu thương và chấp nhận, chia sẻ.
Tri kỷ là giá trị đỉnh cao của cảm xúc vượt ra khỏi những mong muốn, điều kiện và tiêu chuẩn.
Nó là sự kỳ duyên của hạnh phúc.... em ạ!

Chị lại hiểu rằng anh canhchim đã đứng ở góc độ "đàn ông" để nói về hồng nhan tri kỷ, em hỏi có quá khó cho anh ấy không?

Mong diễn đàn cho thêm ý kiến ...

avatar
yeutham
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 18/08/10, 09:29 am

Em rất cảm ơn chị đã bỏ thời gian đọc bài của em , cũng như đã trả lời trên đây ^_^
thực ra câu hỏi của em không có nặng ý về vấn đề "tri kỉ" chị ạ, ý của em ở đây chỉ muốn nói là "đàn ông đòi má hồng có tiêu chuẩn" , vậy thì các má hồng (là chị em mình) đương nhiên cũng phải có tiêu chuẩn của má hồng chứ Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Icon_biggrin
nó đơn giản vậy thôi chị ạ, chứ còn để bàn về 2 chữ "tri kỉ" - em tin là em không đủ trải nghiệm để có thể ra bàn luận với các anh chị được, hì, chỉ im và nghe thôi ạ :">
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Trả lời hoatrangnguyen ....

Bài gửi by yeutham 18/08/10, 02:36 pm

Gửi hoatrangnguyen,

Cảm ơn em đã bàn luận với chị!
Chị rất khâm phục sự hiểu biết, tình cảm, say mê thơ nhạc và các đóng góp, cũng như các ý kiến tham gia bàn luận của em: rất chín chắn (nhưng cẩn thận, các anh ở diễn đàn này "sợ" em đấy!).

Đùa thôi, em cứ "tự dưng" thật nhiều nhé!
Hy vọng chị em mình còn gặp nhau ở nhiều quan điểm ... hi hi.

Chúc em luôn vui vẻ!
avatar
yeutham
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 18/08/10, 05:40 pm

yeutham đã viết:Gửi hoatrangnguyen,

Cảm ơn em đã bàn luận với chị!
Chị rất khâm phục sự hiểu biết, tình cảm, say mê thơ nhạc và các đóng góp, cũng như các ý kiến tham gia bàn luận của em: rất chín chắn (nhưng cẩn thận, các anh ở diễn đàn này "sợ" em đấy!).

Đùa thôi, em cứ "tự dưng" thật nhiều nhé!
Hy vọng chị em mình còn gặp nhau ở nhiều quan điểm ... hi hi.

Chúc em luôn vui vẻ!

Hu hu, chị ơi, cho em hỏi, sao các anh í lại "sợ" em Sad
em có làm gì đâu, huhu Sad(
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by tulengoc 18/08/10, 09:50 pm

Đừng buồn E! Hoatrangnguyen. Còn Anh không sợ Em này!!! Em có tri kỷ chưa? Anh chưa có. Nếu Em cũng chưa có, mình tập làm chi kỷ của nhau nhé?
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 18/08/10, 09:56 pm

tulengoc51 đã viết:Đừng buồn E! Hoatrangnguyen. Còn Anh không sợ Em này!!! Em có tri kỷ chưa? Anh chưa có. Nếu Em cũng chưa có, mình tập làm chi kỷ của nhau nhé?

zu a oeo căm Very Happy
với điều kiện là "hồng nhan" của anh không đập cho "tri kỉ" này 1 trận nhá Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by tulengoc 18/08/10, 10:25 pm

"hồng nhan" là ai nhỉ? hình như Anh không có! với lại chúng ta là tri kỷ chứ có đụng đến ai đâu mà sợ...mà nếu em nhận anh làm người chi kỷ, Anh sẽ mua tặng em một chiếc mũ bảo hiểm loại tốt nhất hiện nay nhé...! Được không Em?

Hoa Thanh Quế
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 18/08/10, 10:28 pm

tulengoc51 đã viết: "hồng nhan" là ai nhỉ? hình như Anh không có! với lại chúng ta là tri kỷ chứ có đụng đến ai đâu mà sợ...mà nếu em nhận anh làm người chi kỷ, Anh sẽ mua tặng em một chiếc mũ bảo hiểm loại tốt nhất hiện nay nhé...! Được không Em?

Hoa Thanh Quế

Anh nói thật nhá !!!!
em đang dùng cái mubahi loại 50k/cái, chỉ dám đi trong nội thành với tốc độ 40km/h thôi đấy, chưa có mua được cái mũ "hàng thật, đã kiểm định" đâu đấy Smile)

Waitting, tao đợi mày, mũ ơi , hí hí Wink)
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Ai là tri kỷ của nàng Kiều ?

Bài gửi by CCBG 19/08/10, 09:49 am

Thưa các bạn,

Cảm ơn các bạn đã đọc bài post của các hạ và bình luận sôi nổi!
Các hạ lấy làm thích thú lắm!

Đặc biệt, cảm ơn yeutham va hoatrangnguyen đã làm cho các hạ "sáng cái dạ" hơn!
Vừa đọc 1 bài viết của một doanh nhân nữ trẻ cảm nhận về Truyện Kiều .... các hạ cho là sự khám phá khá tinh tế của tác giả! Tuy nhiên, đây là một cảm nhận mang tính cá nhân, chưa thẩm định góc độ giáo khoa ... vậy mong xem như một ý kiến bình luận mà thôi!

Xin chia sẻ với yeutham, hoatrangnguyen và các bạn:
Trân trọng trình bày!

Ai là tri kỷ của nàng Kiều ?
Đăng ngày: 12:04 06-08-2010
Tác giả: hoangnhungmedia (blog tigon's)

Ai là người tri kỷ của nàng Kiều là một câu hỏi hết sức thú vị. Từ trước đến nay đã có không ít người đề cập đến vấn đề này. Căn cứ vào chữ nghĩa trong Truyện Kiều và những mối quan hệ tình cảm của nàng Kiều, người thì nói đó là Kim Trọng, kẻ thì cho đó là Từ Hải. Người thì quả quyết: chỉ có Thúc Sinh mới thực sự là tri âm tri kỷ của Kiều...

Người Việt Nam xưa nay thường dùng cụm từ tri âm tri kỷ để chỉ những đôi bạn hoặc những cặp vợ chồng "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Đó là những đôi bạn, những cặp vợ chồng hiểu nhau, thương yêu nhau, luôn quan tâm đến nhau, tạo điều kiện và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tri âm, tri kỷ đều những là từ Hán - Việt mang hàm nghĩa: người bạn tâm đắc, thấu hiểu tâm tư tình cảm của mình. Bá Nha - Chung Tử Kỳ, Lý Bạch - Đỗ Phủ, Nguyễn Khuyến - Dương Khuê, Xuân Diệu - Huy Cận... là những đôi bạn như thế. Được tin Dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến than thở: Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua không phải không tiền không mua/ Câu thơ nghĩ đắn đo không viết/ Viết đưa ai, ai biết mà đưa... Tôi cho đó là những câu thơ thể hiện một cách đầy đủ, sâu sắc tình bạn tri âm tri kỷ.

Từ quan niệm về tình bạn, tình vợ chồng tri âm tri kỷ, đi sâu tìm hiểu ai là người tri kỷ của nàng Kiều. Người đầu tiên phải kể đến là chàng Kim. Mối tình Kiều - Kim là mối tình đẹp nhất, trong trắng nhất, nên thơ nhất, chung thuỷ nhất điều đó là lẽ hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng Kim Trọng có thực sự là tri kỷ của Thuý Kiều hay không, thiết nghĩ cũng nên xem xét lại. Chàng Kim Phong tư, tài mạo tót vời/ Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Mới gặp chàng lần đầu nàng Kiều đã xao xuyến, rạo rực, mơ tưởng: Người đâu gặp gỡ làm chi... Kiều yêu chàng đến mức "khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"...Nhưng trong quá trình tiếp xúc giữa hai người, theo tôi, có ít nhất ba lần Kim Trọng tỏ ra chưa thật hiểu nàng Kiều. Lần thứ nhất là lúc chàng nghe nàng đánh đàn: Khi tựa gối, khi cúi đầu/ Khi vò chín khúc khi chau đôi mày. Kiều vừa đàn xong, Kim Trọng "góp ý" ngay: Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào/ Lựa chi những khúc tiêu tao/ Dột lòng mình lại nao nao lòng người.
Nếu thực sự hiểu nội tâm của Kiều, hiểu sự tiên cảm của Kiều, chắc chàng không nhận xét và khuyên bảo một cách nông cạn như thế. Lần thứ hai là khi "sóng tình dường đã xiêu xiêu", Kim Trọng đã có những cử chỉ, hành động "ra chiều lả lơi" với Kiều. May mà Kiều kịp thời ngăn chặn: Thưa rằng đừng lấy làm chơi/ Dẽ cho thưa hết một lời đã nao... Điều đó cũng chứng tỏ Kim Trọng chưa thật hiểu Kiều, chưa thật sự tôn trọng Kiều. Nàng phải buộc lòng dạy cho chàng bài học về "đạo tòng phu". Lần thứ ba là khi hai người gặp nhau sau mười lăm năm xa cách, để giữ thể diện cho chàng và không muốn mang tấm thân ô nhục của mình vấy bẩn đời chàng nên nàng quyết định "đem tình cầm sắt, đổi ra cầm cờ". Ấy thế mà trong cái đêm động phòng, Kim Trọng vẫn cố kèo nài nàng để làm "chuyện ấy". Một lần nữa buộc lòng Kiều phải tìm lời lẽ thuyết phục: Người yêu ta xấu với người/ Yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau/ Cửa nhà dù tính về sau/ Thì còn em đó lọ cầu chị đây/ Chữ trinh còn một chút này/ Chẳng cầm cho vững lại dày cho tan/ Còn nhiều ân ái chan chan/ Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi... Bấy giờ Kim Trọng mới ân hận và thú nhận là mình đã hiểu sai về nàng: Chừng xuân tơ liễu còn xanh/ Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân... Vì những lẽ trên, nên theo tôi, Kim Trọng chưa thật xứng đáng là người tri kỷ của Kiều.
Người thứ hai là Thúc Sinh. Mối tình Thúc Sinh - Thuý Kiều không đẹp, không trong trắng bằng mối tình Kim Trọng - Thuý Kiều. Nhưng bù lại Thúc Sinh có lẽ là người tình có nhiều điểm tương đồng với Kiều hơn cả. Thúc Sinh chính là người đã "phục sinh" cho Kiều. Hoàn cảnh đưa đẩy vào chốn lầu xanh, Kiều xem như mình đã chết: Mặc người mưa Sở, mây Tần/ Riêng mình nào biết có xuân là gì và Vui là vui gượng kẻo là/ Ai tri âm đó mặn mà với ai. Mặc dù khách làng chơi toàn cỡ Tống Ngọc, Tràng Khanh nhưng duy nhất chỉ có Thúc Sinh là chinh phục được Kiều: Sớm đào tối mận lân la / Trước còn trăng gió sau ra đá vàng.../ Miệt mài trong cuộc truy hoan/ Càng quen thuộc nết, càng dan díu tình.

Làm xiêu lòng một cô gái còn ngây thơ trong trắng không khó, phục sinh một phụ nữ mà cõi lòng đã băng giá còn khó hơn nhiều. Nếu không thực sự tài năng và có tấm lòng chân thực không thể làm được. Về tài cầm kỳ thi họa thì chỉ có Thúc Sinh là sánh được với Kiều. Hai người vẫn thường chơi cờ, họa đàn với nhau (Kim Trọng chỉ có nghe chứ chưa bao giờ họa đàn với Kiều). Làm thơ hay như nàng Kiều (Ví đem vào tập đoạn trường/ Thì treo giải nhất chi nhường cho ai) thế mà phải bái phục Thúc Sinh. Nàng khen thơ chàng "lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu". Và kiếm cớ "lòng còn gởi áng mây Hàng" (nhớ cha mẹ) nên "họa vần, xin hãy chịu chàng hôm nay". Thế mới biết Kiều rất nể phục Thúc Sinh (Kim Trọng chỉ làm quan chứ không hề thấy làm thơ).
Nếu không thực sự thương yêu Kiều dại gì Thúc Sinh phải vung tiền cứu Kiều ra khỏi lầu xanh và quyết chí lấy nàng làm vợ. Những ngày tháng sống với chàng Thúc là những ngày tháng nàng Kiều hết sức hạnh phúc "hương càng đượm, lửa càng nồng". Vì thế nên khi chia tay Thúc Sinh, Kiều cảm thấy vô cùng cô đơn, trống trải: Người về chiếc bóng năm canh/ Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi/ Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường... Nếu Thúc Sinh nghe lời Kiều thú thực với Họan Thư, mọi chuyện chắc sẽ khác. Việc không làm theo lời dặn của Kiều, chứng tỏ Thúc Sinh cũng không thực sự hiểu Kiều, cộng với tâm lý khiếp sợ trước thế lực gia đình Họan Thư đã phá hỏng tất cả. Thúc Sinh bỏ mặc Kiều bơ vơ một mình trong cơn họan nạn: Liệu mà xa chạy, cao bay/ Ái ân ta có ngần này mà thôi! Như vậy, Thúc Sinh đâu có xứng đáng là người tri kỷ của Kiều.

Người thứ ba là Từ Hải. Không dềnh dàng "sớm mận, tối đào" như mối tình Thúc Sinh - Thuý Kiều. Từ Hải - Thuý Kiều vừa mới gặp nhau đã "hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa". Chỉ nghe Kiều nói một đôi câu khiêm nhường là Từ Hải đã "vừa ý gật đầu" và xem Kiều là người "tri kỷ" của mình ngay. Có người nói đây là mối tình "sét đánh". Thực ra, Từ Hải đến với Kiều chỉ vì sắc đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành" của nàng. Còn Kiều đến với Từ chủ yếu là tìm thấy ở Từ một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống trôi nổi, bấp bênh của mình. Không như Thúc Sinh - Thuý Kiều, cặp Từ Hải - Thuý Kiều gần như là sự tương phản. Từ Hải "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao", còn Kiều thì "liễu yếu đào tơ"; Từ Hải "thanh gươm yên ngựa", còn Kiều thì "cầm kỳ thi họa"; Từ Hải bộc trực, nói năng có phần bỗ bã "mắt xanh chưa để ai vào, có không ?", còn Kiều thì nói năng nhẹ nhàng, bóng bẩy, chữ nghĩa "Tấn Dương được thấy mây rồng có phen"... Qua cuộc đối thọai giữa Kiều và Từ Hải trong lần Kiều thuyết phục Từ Hải ra hàng, ta thấy độ vênh rất lớn giữa hai người. Từ cho rằng: Bó thân về với triều đình/ Hàng thần lơ láo, phận mình ra sao/ Áo xiêm ràng buộc lấy nhau/ Vào luồn ra cúi công hầu mà chi/ Sao bằng riêng một biên thuỳ/ Sức này đã dễ làm gì được nhau... Trong khi đó, Kiều lại khuyên Từ nên về với triều đình: Sao bằng lộc trọng, quyền cao/ Công danh ai dứt lối nào cho qua ? Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ thấy họ không phải là những người "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Việc Nguyễn Du không lần nào tả nàng Kiều đàn cho Từ Hải nghe chắc cũng có lý do của nó. Phải chăng vì Từ không phải là một Chung Tử Kỳ ? Từ Hải là ân nhân hơn là người tri kỷ của Kiều.

Vậy chẳng lẽ không có ai thật sự là người tri âm tri kỷ của Kiều ? Xin thưa: có đấy! Theo tôi, người đó không ai khác ngoài đại thi hào Nguyễn Du. Nhà thơ là người hiểu Kiều hơn ai hết, thương Kiều hơn ai hết. Chính Nguyễn Du là người cảm nhận hết vẻ đẹp hình thể tuyệt vời của nàng Kiều: Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một toàn thiên nhiên. Chính Nguyễn Du hiểu và thể hiện một cách sinh động vẻ đẹp tâm hồn của Kiều. Đó là đức hy sinh, tâm hồn đa cảm, tình yêu thuỷ chung, tấm lòng vị tha của nàng. Nguyễn Du rất khâm phục tài làm thơ, tài đàn của Kiều. Và không ai thấu hiểu và cảm thông với những nỗi đau khổ mà Kiều phải chịu đựng như Nguyễn Du. Nhiều lần ông đã lên tiếng bênh vực cho nàng: Thịt da ai cũng là người/ Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau! Tố Hữu có một câu thơ rất nổi tiếng "Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều". Nguyễn Du đã khóc thương nàng Kiều như khóc thương một người bạn tài hoa bạc mệnh. Phải đồng cảm với Kiều đến mức nào, nhà thơ mới viết được những câu xé ruột, xé lòng: Tuồng chi là giống hôi tanh/ Thân ngàn vàng để ô danh má hồng/ Thôi còn chi nữa mà mong/ Đời người thôi thế là xong một đời! hoặc Khi sao phong gấm rủ là/ Giờ sao tan tác như hoa giữa đường/ Mặt sao dày gió dạn sương/ Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân...

Bạn bè thì nhiều nhưng người thật sự tri âm tri kỷ rất hiếm. Gặp được người bạn tri âm tri kỷ là niềm hạnh phúc không có gì sánh được. Thật bất hạnh cho những ai trong đời không có bạn tri âm tri kỷ. Nàng Kiều đã may mắn gặp được Nguyễn Du như là sự bù đắp những nỗi khổ đau mà nàng từng chịu đựng. Và theo tôi, hai câu: Mấy lời tâm phúc ruột rà/ Tương tri dường ấy mới là tương tri, nàng Kiều nói với Nguyễn Du có lẽ phù hợp hơn là nói với chàng Kim.

( Bài viết được sự bổ xung, góp ý của Thầy Mai Văn Hoan - Ths văn chương )
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Bình luận : Ai là tri kỉ của nàng Kiều?

Bài gửi by hoatrangnguyen 19/08/10, 10:07 am

Nguyễn Du là tri kỉ với Kiều vì Kiều là con đẻ của ông, chính ông làm sống dậy, tạc tượng nên hình ảnh Kiều - bảo sao mà không hiểu cho được :-) Nhưng ông hiểu Kiều ở đây giống như một người cha hiều người con, người tác giả hiểu nhân vận trong tác phẩm, hiều vì chính tay mình nhào nặn nên, tạo ra, cho nó cuộc sống và bắt nó sống theo ý mình ! Nếu không phải Nguyễn Du viết, chắc gì nàng Kiều đã làm gái thanh lâu Very Happy

Kiều không có tri kỉ, vì xuyên suốt toàn bộ truyện Kiều, ta chẳng tìm thấy ai "ngang bằng" được với nàng!
- Về nhan sắc: chắc chắn thiên hạ đệ nhất (theo lời cụ Tố Như)
- Về tài năng : theo bài viết ở trên thì có Thúc Sinh
- Về nghị lực : cuộc sống thì chắc là có, nhưng trong truyện ko thấy nhắc đến thêm 1 cô nào "bán thân cứu cha", và "thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần", hay là chịu đòn ghen ghê gớm của Hoạn Thư ....etc.
Như vậy, những người "không giống nhau", hoặc ít nhất ngam tầm nhau thì khó mà hiểu nhau đến ngọn nguồn được lắm. Người ta không thể hiểu sâu sắc một cái gì, không thể ra rả nói về 1 cái gì khi mà chưa thực sự trải qua nó. Nếu không thì lại chỉ là mớ lí thuyết suông, sao xứng là chuyện của tri âm???

Theo ý kiến cá nhân em, em đánh giá tri kỉ của Kiều chính là nàng Đạm Tiên tài sắc. Nàng giống Kiều : cũng xinh đẹp, cũng đa đoan, cũng khách má hồng - khách thanh lâu ... Nàng cũng trải qua những đau đớn tủi nhục như Kiều nên nàng đồng cảm được với Kiều.
Những Kim Trọng , Từ Hải, Thúc Sinh trên kia, ai là người hiểu được nỗi đắng cay của nàng Kiều khi bị Mã Giám Sinh lừa? khi nàng bị chà đạp trong chốn thanh lâu ????? Không, chẳng có ai hết, có chăng chỉ là nỗi xót thương mà bất cứ ai nghe thấy ngọn nguồn câu chuyện, hoặc thấy nhan sắc của nàng cũng sẽ thấy xót thương như thế! Chỉ có nàng Đạm Tiên hiểu được thôi, vì nàng cũng trải qua!!
Tiếc là nàng Đạm và nàng Kiều không sống cùng thời đại, mà là "kẻ âm, người dương", không thể có xướng thơ họa nhạc cùng nhau ...
Ngoài ra, việc mỗi lần Kiều "chết đi sống lại", sắp họa nạn xuống đầu, đều có nàng Đạm Tiên báo mộng - điều đó chẳng quá rõ ràng là họ rất có duyên với nhau đấy ư :-)


Trên đây là một vài ý kiến của em, xin mạn phép Razz

hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by yeutham 19/08/10, 10:56 am

Yeutham tôi cảm thấy thật "choáng" với topic này rồi!

Cảm thức về Kiều đến độ này thì có thể gọi là nhà "Kiều học", với ngần ấy cuộc tình mà Kiều vẫn chưa tìm được "cái nửa" của mình. Đúng là tri kỷ tri âm đích thực là "cái nửa" thực sự của đời người. Mà cái hành trình tìm "cái nửa" đó cũng thật đa đoan, tạo hóa đã làm lệch pha cả về không gian lẫn thời gian, nhiều khi còn nhầm lẫn cả giới tính mà trở nên "đồng tính" như Bá Nha - Tử Kỳ ... Tri âm - tri kỷ có phải thực sự là một hợp nhất Âm - Dương hoàn mỹ không? Giữa người đang sống và người đã khuất? ... Tôi cảm thấy "sợ dần đều" rồi!

Một câu chuyện ở thời Đường thi nở hoa, một chàng trai 70 tuổi gặp được "cái nửa" thực sự của mình là một cô gái đẹp tuổi đôi tám trăng tròn lẻ mới đau đơn thốt lên oán trách tạo hóa làm lệch pha: "Anh tiếc rằng anh sinh ra "sớm" quá!" . Cô giá kêu lên: "Sao em lại sinh ra "muộn" thế này!" ... và họ vẫn kết lứa đôi hạnh phúc.

Ôi, các bậc hồng nhan - xin hãy cố mà thấy rõ đâu là "hạnh phúc", đâu là "bi kịch" kẻo mà "hỏng đời tài sắc".
Yeutham thích một câu của bạn nguyetminh rằng: Hạnh phúc là tạm hài lòng với những gì mình đã có!

Anh canhchim ơi, có lẽ anh phải "bỏ topic chạy lấy người" thôi, chứ nhỡ một cô gái tuổi 80 nhận anh làm "tri ky"̉, anh có dám nhận không?

Yêu anh!
avatar
yeutham
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by hoatrangnguyen 19/08/10, 11:02 am

Ôi hóa ra chị yeutham là khách hồng nhan của anh canhchim, h ehe Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by watashi 15/12/11, 01:43 pm

Có những ước mơ...chỉ là mơ ước.....kekekeke
avatar
watashi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by dinhthidung80@yahoo.com 16/12/11, 09:20 am

Tri kỷ - đôi khi chỉ cần im lặng, và nghiêng bờ vai để ai đó tựa đầu..." KHÓC ...!!!"
dinhthidung80@yahoo.com
dinhthidung80@yahoo.com
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 10
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 16/12/2011
Tuổi : 43
Đến từ : Thành Phố mang tên Bác

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by chinsu80 16/12/11, 07:07 pm

Eo ! ông anh "chim" của em mà cũng có "hồng nhan tri kỷ " á, khiếp....
chinsu80
chinsu80
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by anhdung 20/12/11, 10:53 am


Nước chấm ơi!
Mình làm một đôi
"Hồng" con bà "Nhan"
"Chi" con ông "kỷ" nhé?... Very Happy
anhdung
anhdung
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by ngthanh 22/03/12, 02:54 pm

Theo tại hạ thấy:
"Tri kỷ" = Khi hai người "iu" nhau, chàng or nàng chi ra thật nhiều mà mỗi lần chi là mỗi kỷ niệm.
Nên....
Kha kha, nãy giờ không biết đang nói cái gì.
Thất lễ, thất lễ.
avatar
ngthanh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by ngolamthanh 14/02/13, 11:27 am

hoatrangnguyen đã viết:
tulengoc51 đã viết:Đừng buồn E! Hoatrangnguyen. Còn Anh không sợ Em này!!! Em có tri kỷ chưa? Anh chưa có. Nếu Em cũng chưa có, mình tập làm chi kỷ của nhau nhé?

zu a oeo căm Very Happy
với điều kiện là "hồng nhan" của anh không đập cho "tri kỉ" này 1 trận nhá Very Happy

Em Hoa ơi anh cũng đang sợ điều đó sẽ xảy ra đấy, nên đành tỏ bản lĩnh đàn ông đứng ở giữa nói với cả 2 rằng:
"Hồng....nhan" ơi! đừng chém "tri kỷ" của tôi em nhé!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông! Empty Re: Trở thành "hồng nhan tri kỷ" của đàn ông!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết