Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đêm mai ai đưa em về...
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đêm mai ai đưa em về...
http://music.maxreading.com/?song=438&singer=19
Lời bài hát: Nhật Ngân
1.
Ðêm xưa anh đưa em về
Từng đêm khi vui đã tàn
Kề vai ta đi nhè nhẹ
Mình cùng dìu vào trong giấc mơ
Ðêm xưa anh đưa em về
Đêm xuân không sao vời vợi
Đêm đông mưa bay giăng mờ
Mưa đêm cài sao trên tóc em
2.
Ðêm đêm khi em bên đèn
Ðàn vui nâng niu gót mềm
Giọng ca lâng lâng êm đềm
Dịu sầu ngàn đời cho thế nhân
Em ơi sao em hay buồn
Em ơi sao em hay sầu
Hát mãi khúc hát u hoài
Cho đêm trường vắng thêm lạnh lùng
Nhưng tiếng hát em một chiều buồn ngừng đưa
Mi khép kín môi phai hồng hồn băng giá
Mưa theo gió heo may về
Đưa tiễn em ra đi
Biết khi nào em về
3.
Ðêm nay khi em đi rồi
Đường khuya mưa giăng não nề
Anh bước những bước âm thầm
Tìm lại đường ngày xưa đã đi
Ðêm nay ai đưa em về
Ðêm nay ai đưa em về
Xin cho mưa thôi giăng mờ
Cho em tìm đến không lạnh lùng
P/S: Đêm qua không ai đưa về , mình em trên hè phố vắng, mắt em lệ ướt long lanh ...
...
Lời bài hát: Nhật Ngân
1.
Ðêm xưa anh đưa em về
Từng đêm khi vui đã tàn
Kề vai ta đi nhè nhẹ
Mình cùng dìu vào trong giấc mơ
Ðêm xưa anh đưa em về
Đêm xuân không sao vời vợi
Đêm đông mưa bay giăng mờ
Mưa đêm cài sao trên tóc em
2.
Ðêm đêm khi em bên đèn
Ðàn vui nâng niu gót mềm
Giọng ca lâng lâng êm đềm
Dịu sầu ngàn đời cho thế nhân
Em ơi sao em hay buồn
Em ơi sao em hay sầu
Hát mãi khúc hát u hoài
Cho đêm trường vắng thêm lạnh lùng
Nhưng tiếng hát em một chiều buồn ngừng đưa
Mi khép kín môi phai hồng hồn băng giá
Mưa theo gió heo may về
Đưa tiễn em ra đi
Biết khi nào em về
3.
Ðêm nay khi em đi rồi
Đường khuya mưa giăng não nề
Anh bước những bước âm thầm
Tìm lại đường ngày xưa đã đi
Ðêm nay ai đưa em về
Ðêm nay ai đưa em về
Xin cho mưa thôi giăng mờ
Cho em tìm đến không lạnh lùng
P/S: Đêm qua không ai đưa về , mình em trên hè phố vắng, mắt em lệ ướt long lanh ...
...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Đêm mai ai đưa em về...
huhu (
ghét
ghét
ghét
(
ghét
ghét
ghét
(
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Đêm mai ai đưa em về...
Các anh trên diễn đàn đi đâu hết rồi, em Trạng tạo cơ hội vậy mà không biết tận dụng, để em hờn , em khóc rùi kìahoatrangnguyen đã viết:huhu (
ghét
ghét
ghét
(
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: Đêm mai ai đưa em về...
hoabattu đã viết:
Các anh trên diễn đàn đi đâu hết rồi, em Trạng tạo cơ hội vậy mà không biết tận dụng, để em hờn , em khóc rùi kìa
em hờn người khác đấy chị ạ, huhu (
tủi thân.
tại đi về 1mình rồi lại còn bị 2 thằng du thủ du thực nào nó trêu - nếu bình thường chắc em xuống xe táng cho mỗi thằng 1 trận cho bõ tức rồi Đằng này tại ban đêm, đi có 1 mình, lại ... mặc váy nên ko du côn được B-)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|