DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chúc mừng sinh nhật Bố. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Chúc mừng sinh nhật Bố. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Chúc mừng sinh nhật Bố. Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Chúc mừng sinh nhật Bố.

Go down

17082010

Bài gửi 

Chúc mừng sinh nhật Bố. Empty Chúc mừng sinh nhật Bố.




Con biết, bố mà nghe thì lại bảo "ngày đểu đấy, không phải ngày thật đâu" - lý do là vì ngày xưa ông bà chỉ nhớ ngày âm thôi, đâu có ai nhớ ngày dương đâu mà biết sinh nhật ngày nào, hìhì. Nhưng ngày 17/8 này là ngày sinh trong hồ sơ của bố, cả nhà vẫn coi là ngày sinh của bố lâu nay rùi. Mà cũng có quan trọng gì đâu, cái chính là có 1ngày để kỉ niệm, bố nhỉ.

Hôm nay bố đang ở nhà nghỉ, nhưng mẹ thì chắc phải đi dạy cả ngày, không biết có ai làm gì mừng sinh nhật bố không nhỉ Mẹ thì bận lắm, nhưng chắc sẽ đi chợ về nấu cái gì đó đấy bố ạ - có điều bố phải đợi đến bữa tối thôi, bữa trưa thì không kịp rồi, h ehe. Nếu con gái ở nhà thì con sẽ đi chợ và nấu món canh chua cá bố thích, con nói thật đấy

Vào ngày sinh nhật bố, con gái chúc bố , và cũng là điều con gái mong nhất - là bố luôn luôn khỏe mạnh, là chỗ dựa của cả gia đình như lâu nay, từ khi con bé tí ti đến bây giờ, cả sau này nữa - tất nhiên , hì.

Về phần con, hiện tại con mong bố vẫn yên tâm bố nhé! Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của con.
Chuyện học hành công việc con vẫn đang cố gắng bố ạ. Mong là con sẽ làm được chút gì đó để không phụ công sức của bố mẹ.
Chuyện vớ vẩn ngớ ngẩn thì bố cũng yên tâm bố nhé, con giống bố mà, ko quyết định điều gì "mù quáng" đâu ^___^

Thôi nhân dịp sinh nhật bố con viết linh tinh mấy chữ vậy thôi. Nghĩ ra nhiều chuyện muốn viết về bố lắm, nhưng có lẽ nói nhiều là không tốt (mặc dù cũng đã nói không ít ^^).

Cả nhà yêu bố.
Chúc mừng sinh nhật bố !

hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Chúc mừng sinh nhật Bố. :: Comments

Admin

Bài gửi 17/08/10, 10:00 am by Admin

Cho Admin ké chúc mừng SN bố em hoatrangnguyen với nhé,
Là admin của diễn đàn này, mình cũng thấy hạnh phúc "lây" vì được các thành viên tin tưởng trao gửi tâm tư qua Forum này.
Chúc gia đình em mãi hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Về Đầu Trang Go down

HongPhuc12c

Bài gửi 17/08/10, 12:39 pm by HongPhuc12c

Chị ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho bố lắm, bố Hoa sẽ rất hạnh phúc, và Hoa cũng hạnh phúc khi có một tình yêu với bố như vậy, từ nhỏ- trong giấc mơ, với chị bố là cái gì đó thật cao, thật xa, như 1 thứ mình không bao giờ cầm nắm được, và luôn khát khao có 1 lần nào đó, dù chỉ một lần bố ôm mình vào lòng và nói: Con gái, bố yêu con gái và tự hào vì đã có con. Hoa chắc luôn được như vậy rồi, chúc em và gia đình luôn hạnh phúc

Về Đầu Trang Go down

hoatrangnguyen

Bài gửi 17/08/10, 05:10 pm by hoatrangnguyen

HongPhuc12c đã viết:Chị ngưỡng mộ tình cảm của em dành cho bố lắm, bố Hoa sẽ rất hạnh phúc, và Hoa cũng hạnh phúc khi có một tình yêu với bố như vậy, từ nhỏ- trong giấc mơ, với chị bố là cái gì đó thật cao, thật xa, như 1 thứ mình không bao giờ cầm nắm được, và luôn khát khao có 1 lần nào đó, dù chỉ một lần bố ôm mình vào lòng và nói: Con gái, bố yêu con gái và tự hào vì đã có con. Hoa chắc luôn được như vậy rồi, chúc em và gia đình luôn hạnh phúc
hì hì, chị ơi, em cũng chưa từng bao giờ (tính từ khi em bắt đầu nhớ được) ôm bố đâu, nói "con yêu bố" cho bố nghe thì lại càng không ^_^
hai bố con em tính bướng và bảo thủ ngang nhau, ngồi với nhau là toàn bất đồng thôi, hay cãi nhau lắm Chúc mừng sinh nhật Bố. Icon_razz
dù vậy, bố vẫn là người ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động và các quyết định của em nhiều nhất (suỵt, nói bé thôi ko mẹ em nghe được, he he Chúc mừng sinh nhật Bố. Icon_biggrin)

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 17/08/10, 05:32 pm by phi_ung12b

Chúc mừng sinh nhật Bố em. Anh và bố anh cũng giống em và bố em, rất xung khắc, ngồi với nhau chưa lâu thì đã bất đồng quan điểm rồi, nhưng tư tưởng của anh thì anh hưởng rất nhiều từ Bố. Anh rất quý Bố. Anh nhớ Bố Mẹ quá, muốn về thăm quá. Cầu mong những người sinh thành ra chúng mình đều mạnh khỏe, bình an!

Về Đầu Trang Go down

hoatrangnguyen

Bài gửi 17/08/10, 05:35 pm by hoatrangnguyen

phi_ung12b đã viết:Chúc mừng sinh nhật Bố em. Anh và bố anh cũng giống em và bố em, rất xung khắc, ngồi với nhau chưa lâu thì đã bất đồng quan điểm rồi, nhưng tư tưởng của anh thì anh hưởng rất nhiều từ Bố. Anh rất quý Bố. Anh nhớ Bố Mẹ quá, muốn về thăm quá. Cầu mong những người sinh thành ra chúng mình đều mạnh khỏe, bình an!
Cứ bất đồng, cứ cãi nhau, nhưng rồi cuối cùng lại nhận ra mình càng ngày càng trở thành 1 bản sao của bố Chúc mừng sinh nhật Bố. Icon_razz
giống nhau thì thường không ai chịu ai (nhất là lại bướng nữa thì... Chúc mừng sinh nhật Bố. Icon_biggrin)
anyway, cảm ơn anh ạ. Chúc cho Bố Mẹ của anh em mình luôn mạnh khỏe!

Về Đầu Trang Go down

avatar

Bài gửi 17/08/10, 11:08 pm by BCHM

Hoatrangnguyen là một người chịu ảnh hưởng của bố rất nhiều cũng như bao người con khác có lẽ bố của bạn Hoa mà đọc được bài viết của bạn thì càng tự hào và tin tưởng về con gái lắm đó Không chỉ một mình bố của bạn mà còn các anh chị k9295 luôn mong muốn những điều hạnh phúc đến với em. may mắn của đất trời đã đưa em đến với diễn đàn này. Sự xuất hiện của em trên diễn đàn làm các anh chị k9295 trẻ thêm 10 tuổi, và chắc chắn em cũng tăng thêm được chừng ấy tuổi...hehe. Đọc các bài viết của em anh thấy em đã muốn lấy chồng rồi đúng không??? à mà lấy chồng rồi thì đừng quên diễn đàn nhé...

Về Đầu Trang Go down

hoatrangnguyen

Bài gửi 17/08/10, 11:12 pm by hoatrangnguyen

BCHM đã viết:Hoatrangnguyen là một người chịu ảnh hưởng của bố rất nhiều cũng như bao người con khác có lẽ bố của bạn Hoa mà đọc được bài viết của bạn thì càng tự hào và tin tưởng về con gái lắm đó Không chỉ một mình bố của bạn mà còn các anh chị k9295 luôn mong muốn những điều hạnh phúc đến với em. may mắn của đất trời đã đưa em đến với diễn đàn này. Sự xuất hiện của em trên diễn đàn làm các anh chị k9295 trẻ thêm 10 tuổi, và chắc chắn em cũng tăng thêm được chừng ấy tuổi...hehe. Đọc các bài viết của em anh thấy em đã muốn lấy chồng rồi đúng không??? à mà lấy chồng rồi thì đừng quên diễn đàn nhé...

ui trời, em còn 10 tháng nữa mới tốt nghiệp đó anh ơi Rolling Eyes lấy đâu ra mà chồng với con chứ bounce
với lại, có muốn lấy rồi thì cũng chưa có tìm được chú rể, đó mới là vấn đề, hức hức Twisted Evil Rolling Eyes
cảm ơn các anh các chị đã "dung tha" em, cho em múa bút ở diễn đàn mà ko đòi đập em vì cái tội xí xớn hóng hớt Razz hìhì.

Về Đầu Trang Go down

tulengoc

Bài gửi 18/08/10, 10:13 pm by tulengoc

Sao bố của chúng mình lại giống nhau đến thế nhỉ! Còn có bố bạn nào giống như vậy không? xin lên tiếng nhé.
Phúc ơ.ơ..ơ...ơi! rất đồng cảm và chia sẽ với bạn nha!...
Phi Ưng ơ.ơ..ơ...ơi! Bạn cũng là người biết thương Bố, Mẹ đấy! thật tuyệt...
Hoằng Hoá 2 toàn là con ngoan, trò giỏi...


Hoa Hoằng Quế

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết