Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Góc nhà thương yêu.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
15082010
Góc nhà thương yêu.
Vừa rời nhà đi được 3 ngày, thế mà đã có cảm giác như lâu lắm, và đương nhiên là nhớ lắm ....
Nhớ cái không khí lúc sáng sớm, bật dậy khỏi giường là đi rửa mặt vội vàng rồi lại vội vàng đi chợ với mẹ không thì "chợ lại chẳng còn gì mà mua".
Nhớ cái chợ càng ngày càng thấy đông, càng nhiều thứ mua bán, ai ai gặp cũng hỏi mẹ "con chị về hay con em về" , còn con bé cao lớn hơn mẹ nhưng cứ núp đằng sau nhe răng cười như là bẽn lẽn lắm, he he
Nhớ cái món bánh khoái buổi sáng của cô (cô gì chẳng nhớ tên, chỉ biết vợ cái chú gần nhà mình, mẹ cái Hà học cùng khóa mình ). Cứ về quê là đòi ăn bánh này buổi sáng. Món bánh làm mình nhớ bà ngoại nhất - mặc dù chỉ được ăn 1 lần do bà làm....
Mình cũng nhớ cái lúc tầm chiều chiều, sau khi ngủ no nê 1 giấc (chả biết trưa hay chiều ) thì mẹ gọi dậy để chiêu đãi : khi thì sữa chua, khi thì chè đậu, khi thì 1 món gì đó mà nói chung tất cả làm mình chẳng bao giờ từ chối được, he he. Bảo sao mà về nhà có không tới 1 tuần mà cứ tròn xoe :">
Nhớ những buổi chiều muộn đi thể dục với mẹ. Xương của mẹ 1 năm nay không được tốt, chiều nào cũng phải đi bộ. Hai mẹ con đi bộ khoảng 1 tiếng, nói đủ thứ chuyện và trong đó không ít lời khuyên của mẹ dành cho mình trong mọi việc : từ học hành, ứng xử, cho đến chuyện tình iu ngốc xít.
Nhớ những buổi tối mắt thì xem TV, tay thì bóc bưởi, hoặc bóc 1 quả gì đấy, he he. Thi thoảng điện thoại của mình có chuông tin nhắn, mẹ lại bảo "đi ra sân mà nt đê" , he he
Nhớ cái góc sân có cây đinh lăng mười mấy năm mà mình "đấu trah + nài nỉ + tha thiết" để bố mẹ giữ lại, đừng đào lên. "Bố cứ coi như cây đinh lăng í là con đi ..." Cũng không hiểu tại cớ làm sao mà mình lại yêu cái cây đinh lăng ấy đến vậy. Trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh mơ ước là đường đi vào cổng có 2 bên là cây đinh lăng và bụi trúc cảnh vươn cao . Nhưng lần này chắc khó giữ nó lắm, bố đã quyết định sửa nhà, mà sửa thì phải sửa sân, chắc là phải đào nó thôi , huhu.
Một cái góc sân có cây bưởi, là cái góc sân "thơ" nhất trong kí ức của mình. Mỗi mùa hoa bưởi, cứ đẩy cửa từ nhà bước ra là thấy trắng xóa, thơm lừng - mà cái mùi thơm của hoa bưởi thì ai cũng biết, ngọt ngào, thanh khiết và dễ chịu vô cùng. Có lần mình dậy sớm nhất nhà , mở cửa ra định đi rửa mặt vào học bài hay sao í, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, thế là ngồi thu lu 1 góc, ngắm, ngửi, chả biết trời đất gì nữa cho đến khi bố dậy và gọi, hihi.
Ngày xưa ở góc ấy còn có 1 cây hoa móng rồng do chú Phong trồng từ cái ngày mình còn bé tí và chú thì đang học ĐH. Bây giờ cây móng rồng không còn, thay vào đó là 2 cây Hoa trạng nguyên.
Hì, mình thủ thỉ với bố " Bố mà sửa cổng xong, bố trồng đinh lăng ở 2 bên nhé, để cái góc chỗ cổng cho con trồng 1 cây Hoa trạng nguyên.."
Nhớ căn phòng nhỏ 12m2, nơi 2 chị em ngủ ngày trước (bây giờ về nếu không được ngủ với mẹ thì vẫn ngủ ở đấy, ke ke ). Mọi thứ gần như vẫn còn nguyên vẹn, trừ 2 cái bàn to làm bàn học ngày xưa bây giờ đã bị thanh lý. Giá sách vẫn ở chỗ cũ (dù cho gần như toàn bộ sách đã bị Cẩm Hà lấy hết về nhà nó, hic). Bây giờ nhường chỗ cho đống sách phổ thông ngày xưa là mớ sách mình tích cóp suốt từng ấy năm : truyện tranh này, tiểu thuyết này, Harry Pottter này....
Bố cứ kêu ca "dẹp bớt đi cho đỡ chật nhà" - nhưng bắt gặp cái hùng hồn tuyên bố của mình là "cái giá sách này nhất định bố phải để nguyên đấy cho con đấy" .
Ôi nhớ thế không biết.
Sau này sẽ thế nào nhỉ, mình í ????
Mong là mình cũng sẽ có 1 cái gia đình nho nhỏ, và làm con cái của mình nó cũng luôn nhớ về nhà nó như thế này .....
Nhớ cái không khí lúc sáng sớm, bật dậy khỏi giường là đi rửa mặt vội vàng rồi lại vội vàng đi chợ với mẹ không thì "chợ lại chẳng còn gì mà mua".
Nhớ cái chợ càng ngày càng thấy đông, càng nhiều thứ mua bán, ai ai gặp cũng hỏi mẹ "con chị về hay con em về" , còn con bé cao lớn hơn mẹ nhưng cứ núp đằng sau nhe răng cười như là bẽn lẽn lắm, he he
Nhớ cái món bánh khoái buổi sáng của cô (cô gì chẳng nhớ tên, chỉ biết vợ cái chú gần nhà mình, mẹ cái Hà học cùng khóa mình ). Cứ về quê là đòi ăn bánh này buổi sáng. Món bánh làm mình nhớ bà ngoại nhất - mặc dù chỉ được ăn 1 lần do bà làm....
Mình cũng nhớ cái lúc tầm chiều chiều, sau khi ngủ no nê 1 giấc (chả biết trưa hay chiều ) thì mẹ gọi dậy để chiêu đãi : khi thì sữa chua, khi thì chè đậu, khi thì 1 món gì đó mà nói chung tất cả làm mình chẳng bao giờ từ chối được, he he. Bảo sao mà về nhà có không tới 1 tuần mà cứ tròn xoe :">
Nhớ những buổi chiều muộn đi thể dục với mẹ. Xương của mẹ 1 năm nay không được tốt, chiều nào cũng phải đi bộ. Hai mẹ con đi bộ khoảng 1 tiếng, nói đủ thứ chuyện và trong đó không ít lời khuyên của mẹ dành cho mình trong mọi việc : từ học hành, ứng xử, cho đến chuyện tình iu ngốc xít.
Nhớ những buổi tối mắt thì xem TV, tay thì bóc bưởi, hoặc bóc 1 quả gì đấy, he he. Thi thoảng điện thoại của mình có chuông tin nhắn, mẹ lại bảo "đi ra sân mà nt đê" , he he
Nhớ cái góc sân có cây đinh lăng mười mấy năm mà mình "đấu trah + nài nỉ + tha thiết" để bố mẹ giữ lại, đừng đào lên. "Bố cứ coi như cây đinh lăng í là con đi ..." Cũng không hiểu tại cớ làm sao mà mình lại yêu cái cây đinh lăng ấy đến vậy. Trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh mơ ước là đường đi vào cổng có 2 bên là cây đinh lăng và bụi trúc cảnh vươn cao . Nhưng lần này chắc khó giữ nó lắm, bố đã quyết định sửa nhà, mà sửa thì phải sửa sân, chắc là phải đào nó thôi , huhu.
Một cái góc sân có cây bưởi, là cái góc sân "thơ" nhất trong kí ức của mình. Mỗi mùa hoa bưởi, cứ đẩy cửa từ nhà bước ra là thấy trắng xóa, thơm lừng - mà cái mùi thơm của hoa bưởi thì ai cũng biết, ngọt ngào, thanh khiết và dễ chịu vô cùng. Có lần mình dậy sớm nhất nhà , mở cửa ra định đi rửa mặt vào học bài hay sao í, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, thế là ngồi thu lu 1 góc, ngắm, ngửi, chả biết trời đất gì nữa cho đến khi bố dậy và gọi, hihi.
Ngày xưa ở góc ấy còn có 1 cây hoa móng rồng do chú Phong trồng từ cái ngày mình còn bé tí và chú thì đang học ĐH. Bây giờ cây móng rồng không còn, thay vào đó là 2 cây Hoa trạng nguyên.
Hì, mình thủ thỉ với bố " Bố mà sửa cổng xong, bố trồng đinh lăng ở 2 bên nhé, để cái góc chỗ cổng cho con trồng 1 cây Hoa trạng nguyên.."
Nhớ căn phòng nhỏ 12m2, nơi 2 chị em ngủ ngày trước (bây giờ về nếu không được ngủ với mẹ thì vẫn ngủ ở đấy, ke ke ). Mọi thứ gần như vẫn còn nguyên vẹn, trừ 2 cái bàn to làm bàn học ngày xưa bây giờ đã bị thanh lý. Giá sách vẫn ở chỗ cũ (dù cho gần như toàn bộ sách đã bị Cẩm Hà lấy hết về nhà nó, hic). Bây giờ nhường chỗ cho đống sách phổ thông ngày xưa là mớ sách mình tích cóp suốt từng ấy năm : truyện tranh này, tiểu thuyết này, Harry Pottter này....
Bố cứ kêu ca "dẹp bớt đi cho đỡ chật nhà" - nhưng bắt gặp cái hùng hồn tuyên bố của mình là "cái giá sách này nhất định bố phải để nguyên đấy cho con đấy" .
Ôi nhớ thế không biết.
Sau này sẽ thế nào nhỉ, mình í ????
Mong là mình cũng sẽ có 1 cái gia đình nho nhỏ, và làm con cái của mình nó cũng luôn nhớ về nhà nó như thế này .....
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Góc nhà thương yêu. :: Comments
Re: Góc nhà thương yêu.
Thiên hạ đồn rằng: Có 1 hôm HTN bỏ cơm, không chịu ăn uống.
Mẹ Hoa hỏi rằng: Con ăn phở nhé?
Hoa: Ưssssssssssssssss
Mẹ: Con ăn cháo nhé?
Hoa: Ứ, con Ứ
Mẹ: Vậy lấy chồng nhé
Hoa ngồi bật dậy, cười bẽn lẽn: Sao mẹ biết????????
Hehe, hình như Hoa đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rùi, các anh Chim, Cò đâu hết cả rùi, sao không lắng nghe và thấu hiểu em Hoa. KikiMẹ Hoa hỏi rằng: Con ăn phở nhé?
Hoa: Ưssssssssssssssss
Mẹ: Con ăn cháo nhé?
Hoa: Ứ, con Ứ
Mẹ: Vậy lấy chồng nhé
Hoa ngồi bật dậy, cười bẽn lẽn: Sao mẹ biết????????
He he, cảm ơn chị Phúc đã lên tiếng hộ em
cơ mà em mơ từ lâu rồi í, thế mà có xinhê gì đâu, hic.
bây h chắc cũng thế thôi (
cơ mà em mơ từ lâu rồi í, thế mà có xinhê gì đâu, hic.
bây h chắc cũng thế thôi (
Similar topics
» Trường THPT Hoằng Hoá 2 "Thương người như thể thương thân"
» Thương bạn
» Hát cho yêu thương!
» Thương nhớ mà chi!
» Gửi em - người thương
» Thương bạn
» Hát cho yêu thương!
» Thương nhớ mà chi!
» Gửi em - người thương
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|