Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Bài thơ - món quà 15 năm tìm lại
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bài thơ - món quà 15 năm tìm lại
Hu hu...hu
Thật là khiếm nhã khi Admin tôi nhảy "tót" vào đây, nơi chuyên mục những vần thơ, những tâm tình chan chứa.
Nhưng cũng thật bất công nếu không cho Admin tôi mở tấm chân tình.
Các hạ nghĩ mà xem, hàng ngày "kiến thiết" những topic để rồi chứng kiến những vần thơ gieo xuống cùng những nỗi lòng kết nhịp đồng điệu mà Admin tôi chỉ "thông với báo", "hướng dẫn", "nội quy" rồi "trợ giúp đăng ký"...
Admin tôi cũng có một ... bài thơ, nhưng không do mình sáng tác mà do một người chép tặng đúng vào cái mùa thu của 15 năm trước, khi bắt đầu xách balo ra thủ đô nhập trường đại học. Người con gái đó vẫn âm thầm đọc các bài viết của diễn đàn này, dõi theo bước chân của Admin tôi và các bạn K9295 nhưng chưa post bài nào lên đây cả. Người con gái đó hiện đang đứng trên bục giảng, nơi quê hương gần gũi mà xa...tít...tít..tít... ôi tiếng chuông điện thoại tít..tít.. làm Admin tôi giật nảy cả mình, dứt mạch suy nghĩ rồi...
Bài thơ
HÀ NỘI TÔI YÊU
(Khánh Hạ)
Tôi yêu Hà Nội – Tự những ngày xưa
Cây Cổ Ngư lặng lẽ đếm mùa
Tây Hồ gió thả mây ngập lối
Bập bềnh Trấn Quốc dưới chân mưa
Hà Nội tôi yêu là Thiền Quang sóng sánh
Lời thương cài hương hoa sữa mong manh
Là những phố xưa chảy giữa dòng thơ nhạc
Nước Hồ Gươm pha sắc trong xanh
Hà Nội tôi yêu heo may mang màu nhớ
Tư lự hoàng hôn cuối Trúc Bạch xa xăm
Là tiêng chuông chiều để quên trên cỏ
Tháp cổ chông chênh đứng vọng ngàn năm.
Thật là khiếm nhã khi Admin tôi nhảy "tót" vào đây, nơi chuyên mục những vần thơ, những tâm tình chan chứa.
Nhưng cũng thật bất công nếu không cho Admin tôi mở tấm chân tình.
Các hạ nghĩ mà xem, hàng ngày "kiến thiết" những topic để rồi chứng kiến những vần thơ gieo xuống cùng những nỗi lòng kết nhịp đồng điệu mà Admin tôi chỉ "thông với báo", "hướng dẫn", "nội quy" rồi "trợ giúp đăng ký"...
Admin tôi cũng có một ... bài thơ, nhưng không do mình sáng tác mà do một người chép tặng đúng vào cái mùa thu của 15 năm trước, khi bắt đầu xách balo ra thủ đô nhập trường đại học. Người con gái đó vẫn âm thầm đọc các bài viết của diễn đàn này, dõi theo bước chân của Admin tôi và các bạn K9295 nhưng chưa post bài nào lên đây cả. Người con gái đó hiện đang đứng trên bục giảng, nơi quê hương gần gũi mà xa...tít...tít..tít... ôi tiếng chuông điện thoại tít..tít.. làm Admin tôi giật nảy cả mình, dứt mạch suy nghĩ rồi...
Bài thơ
HÀ NỘI TÔI YÊU
(Khánh Hạ)
Tôi yêu Hà Nội – Tự những ngày xưa
Cây Cổ Ngư lặng lẽ đếm mùa
Tây Hồ gió thả mây ngập lối
Bập bềnh Trấn Quốc dưới chân mưa
Hà Nội tôi yêu là Thiền Quang sóng sánh
Lời thương cài hương hoa sữa mong manh
Là những phố xưa chảy giữa dòng thơ nhạc
Nước Hồ Gươm pha sắc trong xanh
Hà Nội tôi yêu heo may mang màu nhớ
Tư lự hoàng hôn cuối Trúc Bạch xa xăm
Là tiêng chuông chiều để quên trên cỏ
Tháp cổ chông chênh đứng vọng ngàn năm.
Re: Bài thơ - món quà 15 năm tìm lại
Ha ha,
Nhìn Admin bon chen kìa, đâu biết rằng mình có thể "sờ tay" vào bất kỳ chỗ nào!
Nhưng welcome cái trái tim lâu năm nhưng có vẻ còn "non nớt trước tình yêu" của Admin. cả nhà mình vỗ tay hoan hô đi nào: Thủ lĩnh diễn đàn cũng yêu thơ và yêu người lãng mạn ghê!
Hỡi "người con gái" hay đọc thầm, hạnh phúc chăng?! Khi có một trái tim đang "tội lỗi" đến giật bắn mình khi chuông reo ...
Hô hô ...
Nhìn Admin bon chen kìa, đâu biết rằng mình có thể "sờ tay" vào bất kỳ chỗ nào!
Nhưng welcome cái trái tim lâu năm nhưng có vẻ còn "non nớt trước tình yêu" của Admin. cả nhà mình vỗ tay hoan hô đi nào: Thủ lĩnh diễn đàn cũng yêu thơ và yêu người lãng mạn ghê!
Hỡi "người con gái" hay đọc thầm, hạnh phúc chăng?! Khi có một trái tim đang "tội lỗi" đến giật bắn mình khi chuông reo ...
Hô hô ...
CCBG- Khách viếng thăm
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Bài thơ - món quà 15 năm tìm lại
Zet Zet, cảm ơn em HTN đã nhắc nhớ anh về bài thơ [không thể nào quên (sao quên)] trên đây. Đã bấm phím "+" cảm ơn em rồi nhé,
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|