Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
Bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột (Slumdog Millionaire) được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Q & A của tác giả Vikas Swarup xuất bản vào năm 2005. Câu chuyện do đạo diễn người Anh Danny Boyle dàn dựng với kịch bản của nhà biên kịch nổi tiếng Simon Beaufoy đã gây chấn động thế giới điện ảnh bằng 8 giải Oscar ở những hạng mục quan trọng nhất cùng hàng chục giải thưởng điện ảnh uy tín khác.
Lấy bối cảnh năm 2006 tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), phim được mở đầu bằng hình ảnh viên cảnh sát đang hỏi cung một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ đó là Jamal Malik - một người phục vụ đồ uống có xuất thân từ khu phố ổ chuột nghèo hèn. Jamal vừa tham gia chương trình trò chơi truyền hình nổi tiếng Ai Là Triệu Phú (Who Wants to be A Millionaire) và chỉ còn một câu hỏi nữa thôi là anh sẽ chiến thắng 20 triệu rupee để trở thành triệu phú. Làm sao mà một người có thân phận thấp hèn không được học hành đầy đủ như Jamal có thể làm được điều đó?
A. Anh ta gian lận
B. Anh ta may mắn
C. Anh ta là một thiên tài
D. Đó là định mệnh
Khi trò chơi bị tạm dừng và sẽ tiếp tục với câu hỏi cuối cùng vào ngày hôm sau, người dẫn chương trình Prem Kumar nghi ngờ Jamal đã gian lận nên đã tống anh cho cảnh sát điều tra tìm ra mánh khóe mà Jamal đã sử dụng. Không một lời ca thán hay kêu oan, thay vào đó Jamal đã kể lại cuộc đời mình trước vị thanh tra. Ký ức thời niên thiếu của Jamal đưa người xem đến với những khu ổ chuột nghèo nàn ở Mumbai. Rác rưởi có ở khắp mọi nơi, những con sông bị ô nhiễm nặng nề. Mảng tối của đất nước Ấn Độ hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Ở nơi đó trẻ em chơi đùa trên những bãi phế liệu bẩn thỉu, mâu thuẫn tôn giáo khiến con người sẵn sàng chém giết lẫn nhau, những kẻ nhẫn tâm kiếm tiền trên thân xác của những đứa trẻ vô tội, tại đó các băng nhóm xã hội đen luôn tìm cách thanh toán lẫn nhau để tồn tại. Đối lập với hình ảnh đầy thê thảm đó là những ông trùm giàu có với các cung điện nguy nga, tráng lệ...
Trên thực tế, Jamal không hề sử dụng bất kỳ mánh khóe nào mà các câu hỏi trong chương trình đều gắn liền với một phần ký ức anh từng trải qua. Từ những sự kiện như vụ bạo động tôn giáo của người Hindu đã cướp đi sinh mạng mẹ anh cho đến việc anh trai Salim dùng khẩu súng lục ổ quay để đe dọa Jamal và chiếm hữu Latika - người bạn gái từ thời ấu thơ và cũng là tình yêu đích thực của Jamal... Những ký ức đó khiến anh trong suốt cả cuộc đời có lẽ không thể nào quên.
Hầu hết người tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú đều có chung mong muốn được trở nên giàu có một cách nhanh chóng nhất. Nhưng với Jamal, trên đời còn nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc và của cải. Đó chính là tình yêu. Jamal tin chắc rằng Latika sẽ theo dõi chương trình. Anh hy vọng điều này sẽ tạo dựng được niềm tin đối với Latika để giúp cô thoát khỏi sự đày đọa của số phận và đến với anh. Ý chí mạnh mẽ của Jamal cũng đã thức tỉnh anh trai Salim - người mà trong cuộc đời vốn chỉ biết đến đồng tiền và súng ống. Khi nhìn thấy em trai Jamal trong chương trình Ai Là Triệu Phú, Salim thực sự hối hận vì những gì mình đã gây ra nên giải thoát cho Latika và chọn cho mình cái chết trong một bồn tắm trải đầy tiền. Một hình ảnh khiến người xem không khỏi xót xa.
Câu hỏi cuối cùng dành cho Jamal là về tên của người lính thứ 3 trong câu chuyện Ba Chàng Lính Ngự Lâm - một đáp án mà anh chưa bao giờ biết đến. Jamal đã sử dụng sự trợ giúp gọi điện hỏi người thân, anh gọi đến số máy của Salim nhưng giọng nói của Latika lại cất lên. Cô nói với Jamal rằng mình đã an toàn và cô cũng chưa bao giờ biết được đáp án của câu hỏi này. Câu trả lời giờ đây không còn quan trọng đối với Jamal nữa bởi anh biết mình đã đạt được mục đích. Trở thành triệu phú hay trở về con số 0 lúc này đều là như nhau và Jamal đã trả lời câu hỏi cuối cùng một cách dứt khoát mặc dù anh không hề biết nó đúng hay sai. Và thật bất ngờ đó lại là một đáp án đúng. Chiến thắng của Jamal khiến tất cả người xem như vỡ òa trong niềm hạnh phúc của sự vinh quang.
Tuy đã trở thành triệu phú nhưng ngay sau đó, Jamal tìm đến ga xe lửa để ngóng chờ Latika. Là một người đã từng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chịu nhiều cay đắng và tủi nhục, Jamal luôn biết điều gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, đó là tình yêu. Tình yêu dành cho Latika là tất cả đối với anh. Mối tình của họ đã đi qua nhiều sóng gió, khó khăn cách trở. Tuy nhiên cuối cùng Jamal và Latika cũng đã được hạnh phúc. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên nồng nàn tại sân ga C.S.T. ở Mumbai. Đó chính là định mệnh của Jamal và Latika. Một cái kết nhẹ nhàng và làm hài lòng tất cả người xem.
Triệu Phú Ổ Chuột đã đi vào lịch sử điện ảnh và phá vỡ quy luật của giải Oscar. Theo nhiều chuyên gia điện ảnh, từ trước đến nay một bộ phim đoạt giải Oscar cho hạng mục "phim hay nhất" phải là những phim bom tấn hoành tráng với kinh phí lớn hoặc những bộ phim ẩn chứa ý nghĩa sâu xa mà không phải bất cứ người xem nào cũng hiểu được. Đây là lần đầu tiên một bộ phim có nội dung gần gũi với ý nghĩa giản dị đến vậy "lên ngôi" tại Oscar. Bộ phim khắc họa nên một bức tranh chân thực về những người dân nghèo thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội với những mơ ước và khát vọng trong cuộc sống.
Slumdog Millionaire đem lại cho người xem sự trải nghiệp về cuộc đời và nhận ra một chân lý sâu sắc: Hạnh phúc sẽ thực sự đến với những ai có ý chí và niềm tin vào một tương lai tương sáng.
[i]* Thông tin phim:
Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột)
- Năm sản xuất: 2008
- Đạo diễn: Danny Boyle
- Biên kịch: Simon Beaufoy (chuyển thể), Vikas Swarup (tiểu thuyết)
- Âm nhạc: A.R.Rahman
- Hãng phát hành: Fox Searchlights, Warner Bros, Pathe Pictures, Icon Film
- Thể loại: Tâm lý/ Tình cảm
- Thời lượng: 121 phút
- Diễn viên: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor...
- Kinh phí: 15,1 triệu USD
- Doanh thu: 377,4 triệu USD
- Slumdog Millionaire được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Q & A xuất bản vào năm 2005 của nhà văn người Ấn Độ - Vikas Swarup. Phim đã giành tới 100 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có 8 giải Oscar danh giá và 4 giải Quả cầu vàng vào năm 2009. Slumdog Millionaire còn được coi là một đại diện tiêu biểu của làn sóng phim độc lập.[/i]
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: 'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
Mình có xem phim này rồi.
Phim rất hay, tính nhân văn cao.
Nữ diễn viên chính cũng rất đẹp nữa (đó là cái đáng xem nhất, keke...)
Phim rất hay, tính nhân văn cao.
Nữ diễn viên chính cũng rất đẹp nữa (đó là cái đáng xem nhất, keke...)
Re: 'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
Đúng là đàn ông, thất vọng về đàn ông quá, kekehoanghungson đã viết:Mình có xem phim này rồi.
Phim rất hay, tính nhân văn cao.
Nữ diễn viên chính cũng rất đẹp nữa (đó là cái đáng xem nhất, keke...)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: 'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
Làm gì mà căng thẳng thế bạn Phúc,
Sự thật là nữ diễn viên chính rất xinh mà. Gì mà phải thất vọng...tràn trề thế?!
Sự thật là nữ diễn viên chính rất xinh mà. Gì mà phải thất vọng...tràn trề thế?!
Re: 'Slumdog Millionaire' - Triệu phú khu ổ chuột - Oscar 2009.
em đồng ý với anh Sơn .
phim hay mấy thì hay, ý nghĩa mấy thì ý nghĩa, nhưng nếu diễn viên "xấu" thì ... chắc không hấp dẫn xem lại lần thứ 2
phim hay mấy thì hay, ý nghĩa mấy thì ý nghĩa, nhưng nếu diễn viên "xấu" thì ... chắc không hấp dẫn xem lại lần thứ 2
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Similar topics
» Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
» Huyền thoại Triệu bông hồng
» Nhạc trữ tình - Nhạc trẻ
» [Sự kiện] Tuần lễ kỷ niệm diễn đàn tròn một tuổi.
» Entry ngày 11/6/2009.
» Huyền thoại Triệu bông hồng
» Nhạc trữ tình - Nhạc trẻ
» [Sự kiện] Tuần lễ kỷ niệm diễn đàn tròn một tuổi.
» Entry ngày 11/6/2009.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|