DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 31 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 31 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

5 posters

Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 10/08/10, 11:00 pm

Thưa các bậc cao nhân,
Mình rất vui khi tham gia vào diễn đàn của K9295, lướt qua một lượt thấy toàn những bài viết hay, sáng tạo và rất thông minh. Chuyện tình yêu, thơ văn cũng rất tình cảm, dạt dào, quả là k9295 và các bạn HH2 rất tuyệt vời.

Mình cũng xin được đóng góp với diễn đàn loạt bài về những vấn đề "kinh thiên động địa", là sàng lọc được từ túi khôn của thiên hạ thôi, chứ bản thân thì cũng còn phải phấn đấu dài dài thì mới hiểu được chứ chưa nói tới chuyện làm theo. Nhưng thấy điều hay thì nên chia sẻ, tại sao không?

Hẳn nhiều người trong số các bạn đã biết đến cuốn sách "Cha giàu, cha nghèo" trong serie tập sách "Dạy con làm giàu". Chủ đề này của mình không tập trung nói về cuốn sách và post lên dưới dạng scanfile của cuốn sách mà sẽ xin giới thiệu những nét chính và những luận điểm chính của cuốn sách để chúng ta cùng thảo luận. Hy vọng đem đến cho các thành viên và khách viếng thăm diễn đàn này những phút trải nghiệm RẤT MỸ.

Mỗi hôm một chút, hôm nay là sơ lược về cuốn sách này nói gì? Ai nên đọc nó?

(Cha giàu, Cha nghèo) là cuốn sách bán chạy nhất của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông ta bày tỏ thái độ ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý
Rich Dad, Poor Dad được viết theo lối kể những câu chuyện của chính tác giả nhằm làm người đọc thấy vấn đề tài chính thật thú vị. Vấn đề chính mà Kiyosaki muốn nói là làm chủ một hệ thống kinh doanh còn tốt hơn làm một nhân viên làm thuê cho người khác.

Cuốn sách là một câu chuyện, chủ yếu nói về sự giáo dục.
Một trong những nguyên nhân mà người giầu ngày càng giầu, người nghèo ngày càng nghèo và tầng lớp chung lưu luôn phải vật lộn với những khó khăn tài chính là chúng ta được học về tiền bạc ở nhà, không phải ở dưới những mái trường. Phần lớn con cái học về lĩnh vực này từ cha mẹ. Người cha nghèo có thể nói gì giúp chúng hiểu được chủ đề đồng tiền? Thường thì họ nói như sau: "Hãy đến trường và cố gắng học hành.” Con trẻ có thể tốt nghiệp với những điểm số cao nhất, nhưng sẽ chỉ có một sự chuẩn bị rất tiềm tàng về tài chính, đồng tiền hay cách suy nghĩ về những thứ đó.

Trường học không dạy học sinh về đồng tiền. Nơi ấy luôn trú trọng đào tạo những khả năng học tập duới mái trường và nơi công sở, bỏ qua những kiến thức tài chính nền móng nhất. Đó là lời lý giải tại sao những nhân viên ngân hàng, bác sĩ, kế toán - đa số họ đã tốt nghiệp loại giỏi hoặc ưu - lại trở thành những nạn nhân của các khó khăn tài chính trong suốt cuộc đời. Nguyên nhân của sự lạn phát, thâm hụt, thiếu ngân sách của chính phủ là do những nhà chính trị, chuyên gia kinh tế, tài chính. Là người đã đưa ra những quyết định, hướng đi không đúng đắn, bởi lẽ ngay bản thân họ cũng không được chuẩn bị một lượng kiến thức tài chính cơ bản. Một số người hầu như không sở hữu những thứ đó, mặc dù ai cũng có kiến thức và bằng cấp đáng kính nể.

Người cha nghèo trong câu chuyện là cha thật của Kiyosaki, có bằng PhD, tốt nghiệp từ Stanford, Chicago và đại học Northwestern, với tất cả sự uyên thâm đó, ông trở thành người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Theo cuốn sách, ông được mọi người rất tôn trọng cho tới khi, giai đoạn cuối sự nghiệp, ông quyết định chống lại thống đốc bang Hawaii. Điều đó trực tiếp khiến người cha nghèo mất việc, và không bao giờ còn khả năng tìm lại được công việc có vị trí như vậy nữa. Bởi vì ông ta chưa bao giờ được học về cách tự do về tài chính, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp chính phủ (một người làm thuê), ông ta chìm trong nợ nần chồng chất.

Đối lập với nhân vật đó là người cha giàu, bố của người bạn thân nhất, Michael. Người cha giàu bỏ học từ lớp 8, nhưng lại trở thành một triệu phú. Ông ta dạy Kiyosako và Michael rất nhiều bài học về tài chính, và luôn nói rằng các cậu phải học để tiền làm việc cho họ chứ đừng tiêu hết tiền kiếm được cho cuộc sống hàng ngày, giống như những nhân công của người cha giàu, cũng như người cha nghèo, và hầu hết mọi người trên thế giới.
Cuốn sách đã nêu bật vị trí khác nhau của đồng tiền, sự nghiệp và cuộc đời hai người đàn ông, và họ đã làm thế nào để thay đổi các quyết định trong cuộc đời của Kiyosaki.

Vậy ai nên đọc bộ sách này, và đọc như thế nào? Có lẽ các bạn sẽ đặt câu hỏi như thế.
Sách nên được đọc bởi những bạn muốn làm doanh nhân, dù là doanh chủ (chủ doanh nghiệp) hay người làm thuê trong công ty, những bậc làm cha mẹ muốn con học kiểu quản lý tiền bạc và làm giàu chân chính.
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by CCBG 11/08/10, 08:46 am

Các hạ và BQT diễn đàn xin chào mừng bạn Bánh Mỹ tham gia "sân chơi" K9295.
Cảm ơn những bài viết đóng góp đầu tiên của bạn! Nó cũng đã thể hiện bạn cũng là "cao nhân" trong các cao nhân của K9295.

Các hạ thích phong cách kinh doanh Mỹ, quản lý kiểu Mỹ, sự giàu có của Mỹ và ... cũng thích ăn "Bánh Mỹ"!

Mong bạn tiếp tục với series rất Mỹ ... để bà con được đọc nhé!

Thân mến!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by quylx 11/08/10, 10:54 am

Cảm ơn Bánh Mỹ rất nhiều,
Cuốn sách này của Robert Kiyosaki, một người Mỹ gốc Nhật mình cũng đã được bạn bè giới thiệu là rất hay mà cũng chưa có thời gian đọc, Bánh Mỹ đã tóm tắt những nội dung cơ bản để các hạ được biết.
Rất mong Bánh Mỹ tham gia diễn đàn cùng K9295 để sẻ chia kinh nghiệm và xây dựng diễn đàn cùng tụi mình.
Thank you.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 11/08/10, 01:43 pm

Cảm ơn canhchimbatgio và quylx đã cổ vũ.
Trong quan niệm xưa, doanh nhân vẫn bị coi là dân "con buôn", nhưng với sự phát triển của xã hội, sự nhìn nhận và đóng góp tích cực của giới "doanh nhân" cho xã hội đã được ghi nhận và họ xứng đáng được tôn vinh.

Tiếp tục nhé,

Người nghèo làm việc vì tiền bạc.
Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho mình.

Hầu hết mọi người không nhận ra rằng: trong cuộc sống, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào.
Điều đó cũng giống như trồng một cái cây vậy. Ban đầu, bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để chăm bón nó, đến một ngày nào đó, khi rễ cây đã đâm sâu vào lòng đất, cái cây đã đủ lớn để tự mình phát triển, bạn sẽ không cần phải tốn công chăm bón nữa mà vẫn có thể được hưởng những mùa quả ngọt lành.
Muốn cho cái cây tiền bạc của bạn phát triển, bạn phải có nhiều kiến thức về tài chính để biết chăm bón nó thật đúng cách.

Cậu bé (và là nhân vật chính) trong cuốn sách đã được người cha nuôi (bố của Mike – cha giàu) nhận dạy về cách làm giàu. Bài học đầu tiên, ông hứa sẽ trả cho cậu bé 10xu mỗi giờ làm việc. Cậu đã phản ứng rất dữ dội và với sự ủng hộ của người cha nghèo, cậu cho rằng bác đã bất công khi trả cho mình những đồng xu rẻ mạt. Sau một tuần bác đề nghị tăng lên 1 đô la, rồi 2 đô la, 5 đô la cho mỗi giờ, và khi con số đó trở nên quá lố bịch (quá cao cho một công việc bình thường) thì cậu bé chợt nhận ra đó là một cái bẫy, và cũng là bài học đầu tiên.

Người nghèo làm việc vì tiền bạc.
Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho mình.

Thay vì trả công, người cha giàu đã cho tôi nhiều hơn thế...
Dưới đây là câu chuyện của người cha giàu:

Người ta ham muốn tiền bạc vì những niềm vui mà họ nghĩ có thể mua được. Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến thường rất ngắn ngủi, và người ta lại cần tiền để có những niềm vui khác, những điều thứ vị hơn, tiện nghi hơn, an tòan hơn. Vì vậy mà họ tiếp tục làm việc, nghĩ rằng tiền sẽ làm dịu đi tâm hồn đang khổ sở vì những nỗi lo lòng ham muốn của họ. Nhưng tiền không thể làm được điều đó.”

“Ngay cả với những người giàu sao?”

“Ừ, ngay cả những người giàu. Nhiều người giàu khao khát kiếm tiền không phải vì lòng ham muốn mà vì nỗi sợ bị nghèo túng, vì vậy họ tích lũy hàng tấn tiền để cho nỗi lo sợ ấy càng ngày càng tệ hại hơn. Cha biết nhiều có hàng triệu đôla lại càng sợ hơn khi họ không có đồng nào trong túi. Họ rất lo bị mất tiền. Nỗi sợ đã giúp đã họ giàu có nay lại càng tồi tệ hơn. Cái phần yếu đuối và tham lam trong tâm hồn họ đang hét lớn hơn. Họ không muốn mất những ngôi nhà lớn, những chiếc xe hơi và một cuộc sống cao sang mà tiền bạc đã đem đến. Họ lo không biết bạn bè sẽ nói gì khi họ không còn tiền bạc nữa. Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng và bị căng thẳng thần kinh, dù trông họ rất lộng lẫy và đang có nhiều tiền.”

“Thế những người nghèo có hạnh phúc hơn không ạ?” Tôi rụt rè hỏi.

“Không, sự né tránh về tiền bạc cũng là một kiểu lọan thần kinh giống như gắn bó với tiền bạc thôi. Cha đã gặp rất nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại làm việc để kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả nhưng người chuyên tích cóp tiền bạc nữa...
Nếu lo không đủ tiền, thay vì phải chạy đi làm việc ngay lập tức để kiếm tiền, hãy tự hỏi rằng: Liệu một công việc có phải là giải pháp tốt nhất để vược qua nỗi lo này hay không? Theo cha thì câu trả lời sẽ là Không , đặc biệt là khi con nhìn qua suốt một đời ngừơi. Công việc chỉ là một giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn thôi. Cũng giống như câu chuyện về một con lừa kéo xe trong lúc người chủ treo lủng lẳng một củ cà rốt trước mũi nó vậy. Người chủ có thể sẽ đến được nơi mà ông ta muốn, còn con lừa thì chỉ theo đuổi một ảo tường. Nếu con lừa ấy có thể nhìn thấy tòan cảnh bức tranh này, có thể nó sẽ suy nghĩ lại xem có nên theo đuổi củ cà rốt nữa hay không...”
Trên đường quay trở lại cửa hàng, người cha giàu giải thích cho chúng tôi biết người giàu đã “làm ra tiền” như thế nào. Lúc đó, chúng tôi không hiểu ông đang nói gì, nhưng nhiều năm trôi qua thì mọi thứ dần dần sáng tỏ...
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 12/08/10, 08:48 am

Liếc qua thấy có hơn 50 page view cho topic này - không tệ.
Hôm nay mình xin được mạn đàm về khái niệm "Tài sản""Tiêu sản"

Sự khác nhau giữa Tài sản và Tiêu sản.

Bạn phải biết sự khác nhau giữa tài sản (asset) và tiêu sản (liability) và để được giàu có, bạn phải mua tài sản.
Nghe thì có vẻ đơn giản đến buồn cười, nhưng hầu hết mọi người đều không biết được nó uyên thâm đến mức nào, vì họ không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản là ở đâu.

"Người giàu kiếm được tài sản. Người nghèo và người trung lưu chỉ thu được tiêu sản, nhưng họ nghĩ rằng họ đã kiếm được tài sản”.

Một cách đơn giản: Tài sản là cái nó vào túi mình, tiêu sản là cái nó lôi tiền khỏi túi mình.
Bạn mua được một mảnh đất, một căn hộ và hàng năm, hoặc thậm chí hàng tháng, hàng ngày, giá nó cứ tăng lên trông thấy, đó là tài sản. Bạn đầu tư vào ngoại tệ, vàng (đặc biệt trong hai năm gần đây) giá tăng liên tục (tất nhiên phải tính đến yếu tố trượt giá), đó là tài sản. Laptop, điện thoại đắt tiền, nếu không phục vụ công việc để tiếp tục sinh ra tiền thì đó là tiêu sản.
Một vật có thể là tài sản với người này, nhưng lại là tiêu sản với người khác: Bạn mua ôtô, ở chừng mực nào đó, nó phục vụ công việc kinh doanh và lại là công cụ xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và nó lại “hái” ra tiền, nhưng cũng với chiếc ôtô đó lại là tiêu sản với người khác khi nó không những không đem lại thu nhập mà còn như nuôi một “thằng kẻ cắp” trong nhà.

Trong cuốn sách “Cha giàu, cha nghèo”, Người cha giàu tin vào quy luật KISS - "Giữ Cho Đơn Giản" (Keep It Simple Stupid) - vì vậy ông cố làm cho mọi thứ trở nên thật đơn giản với hai đứa con…
Ông nói: "Những điều xác định nên một tài sản không phải là từ ngữ mà là những con số. Và nếu các con không biết đọc số thì các con không thể xác định được một tài sản trong mớ bòng bong ấy đâu."
Trong kế toán, vấn đề không phải ở bản thân những con số mà là những con số ấy nói lên điều gì. Cũng như từ ngữ vậy, vấn đề không phải ở bản thân từ ngữ mà là câu chuyện những từ ngữ ấy kể.
“Nếu con muốn trở nên giàu có, con phải đọc được và hiểu được những con số.” Người cha giàu lặp đi lặp lại câu nói ấy cả ngàn lần với chúng tôi: "Người giàu kiếm được tài sản. Người nghèo và người trung lưu chỉ kiếm được tiêu sản."

Người ta thường nói rằng: “Tôi đang mắc nợ, vì vậy tôi phải đi kiếm tiền.” Nhưng có nhiều tiền thường không giải quyết được vấn đề thật sự nó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn thôi. Tiền làm cho những sai lầm bi thảm của con người trở nên hiển nhiên. Chính vì vậy mà thông thường, khi người ta được hưởng một vận may bất ngờ - ví dụ như được thừa hưởng gia tài, tăng lương hay trúng số - trước sau gì thì họ cũng sẽ trở về với tình trạng tài chính hỗn độn như ban đầu, nếu không muốn nói là tệ hơn lúc đầu nữa. Tiền chỉ làm nổi bật mô hình vòng quay tiền mặt trong đầu bạn. Nếu bạn thường sử dụng hết mọi thứ bạn có thì gần như chắc chắn là việc tăng lương sẽ dẫn đến tăng chi tiêu.

Chúng ta thường kiếm tiền bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình và đa số sinh viên rời trường mà không có một kỹ năng tài chính nào, nên dù hàng triệu người có học theo đuổi nghề nghiệp của mình một cách thành công, họ vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính. Họ làm việc vất vả nhưng không giàu được. Điều thiếu sót trong vốn học của họ không phải là làm thế nào để kiếm tiền, mà là làm thế nào để sử dụng tiền - kiếm được tiền rồi thì cần phải làm gì với chúng. Cái đó gọi là năng lực tài chính - bạn làm gì với tiền bạc sau khi đã kiếm ra chúng, làm sao để giữ không cho người khác chiếm lấy, bạn giữ chúng được bao lâu, tiền bạc sẽ làm việc cho bạn như thế nào?

Hầu hết những khó khăn tài chính người ta gặp phải là do họ không hiểu được vòng quay tiền mặt. Một người có thể được học hành tới nơi tới chốn, thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn không hiểu gì về tài chính. Những người này thường phải làm việc nhiều hơn cần thiết vì họ đã học cách làm việc chăm chỉ, nhưng không được học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình.
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by langtu 12/08/10, 02:59 pm

Xin lỗi Bánh Mỹ và các chị em, không biết em nên hiểu bà vợ em là tài sản hay tiêu sản nữa. Bà ý tiêu tiền của mình nhưng lại đẻ ra con cho mình (con có thể là tài sản sau này nhưng bi giờ đang là tiểu sản).
Thêm nữa, bà vợ mình lại mang lại tinh thần và hình ảnh cho mình để mình làm ra nhiều tiền hơn. Khó cân đong đo đếm quá.
Nếu theo như cha giàu: Người giàu kiếm được tài sản, trung lưu và nghèo chỉ kiếm được tiêu sản, tôi ứng dụng vào trường hợp của mình thì vậy tôi chỉ lấy được vợ tiếu sản thui à.
Nói vui vậy thôi, anh em ạ, chúng ta vẫn có thể sở hữu tài sản nếu biết nhìn nhận và đầu tư đúng.
Thanks.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 12/08/10, 03:11 pm

Ka ka, hay hay, langtu lấy một ví dụ rất thực tế và gần gũi. Theo luận điểm của "cha giàu, cha nghèo" như Bánh Mỹ đã phân tích thì người mua tài sản, giàu càng giàu hơn, người mua tiêu sản, nghèo càng nghèo hơn. Vợ con là tài sản vô giá, mang giá trị tinh thần lớn lao. Ở chừng mực nào đó có thể coi là thứ "tài sản" giá trị lớn, nên có "tiêu một chút sản" cũng là để cho càng ngày càng có giá trị hơn.
Mấy lời mông muội, xin các cao nhân lượng thứ.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 13/08/10, 12:08 pm

Các bậc cao nhân thân mến,
Mình xin được rửa tay, dọn sạch chỗ ngồi cho hôm nay Thứ 6, ngày 13 để tiếp tục đưa lên đây bài viết cho chủ đề "Cha giàu, cha nghèo", nếu có ai la mắng hoặc trách cứ thì cũng khoan dung cho Bánh Mỹ vì đã "dọn rửa" cẩn thận rồi.
Hôm nay, mình mạn phép post về luận điểm "Vượt chướng ngại vật để làm giàu", bản thân Bánh Mỹ cũng chỉ tập tọe bước đường kinh doanh, thành quả thu được chưa nhiều, việc post lên đây ngoài mục đích chia sẻ (SHARING như Admin nói) còn là việc qua đó tự học hỏi, nhào nặn bản thân.

Thôi, không dông dài nữa.

Vượt qua chướng ngại vật để làm giàu – Kiểu Mỹ.

Có 5 lý do cốt yếu giải thích tại sao nhiều người hiểu biết về tài chính nhưng vẫn không thể phát triển được những cột tài sản có thể tạo ra một lượng vòng quay tiền mặt lớn, những cột tài sản có thể cho phép họ sống cuộc sống an nhàn thay vì phải làm việc toàn thời gian (làm thuê) để trả hóa đơn.
Theo luận điểm của Kiyosaki trong cuốn sách “Cha giàu, cha ngèo”, 5 lý do này là:
1. Sự lo sợ.
2. Sự hoài nghi.
3. Sự lười biếng.
4. Những thói quen xấu.
5. Tính kiêu ngạo.

Các mối nghi ngại, lo sợ, những thói quen xấu và tính kiêu ngạo khiến bạn không (hoặc chưa) dám vượt lên để quyết định đầu tư, làm riêng thay vì tiếp tục làm thuê. Ở đây mình sẽ cùng các bạn phân tích về chướng ngại vật “Sự lười biếng” nhé.

Sự lười biếng.

“…Người bận rộn thường là những người lười biếng nhất. Ta đã nghe nhiều những câu chuyện về một nhà kinh doanh phải làm việc vất vả để kiếm tiền và chu cấp đầy đủ cho vợ con. Ông ngồi lì trong văn phòng nhiễu giờ liền và đem việc ở công ty về nhà làm cả những ngày cuối tuần. Một ngày kia, ông trở về và phải đối mặt với một ngôi nhà trống. Vợ con ông đã bỏ đi. Ông biết giữa hai vợ chồng đang có rắc rối, nhưng ông vẫn thích làm việc hơn là củng cố lại mối quan hệ, vì vậy mà ông để mặc và tiếp tục lao vào công việc. Mất hết tinh thần, công việc của ông trượt dài và cuối cùng thì ông mất việc.”

Ngày nay, tôi thường gặp nhiễu người rất bận bịu với tài sản của họ. Và cũng có những người rất bận bịu lo lắng cho sức khỏe của họ. Đều cùng một lý do cả. Họ bận rộn, và họ xem việc bận rộn là một cách để né tránh cái gì đó mà họ không muốn phải đối mặt. Không ai biết điều đó. Nhưng từ sâu thầm trong tâm hồn, họ biết. Thực sự, nếu bạn nhắc nhở họ thì họ thường trả lời bằng cách nổi giận hay cáu kỉnh.
Nếu họ không bận làm việc hay bận rộn với những đứa trẻ, họ thường bận xem truyền hình, uống bia, chơi tennis hay đi câu cá. Tuy nhiên! sâu trong tâm hồn, họ biết rằng họ đang né tránh một điều quan trọng. Đó là dạng lười biếng thông thường nhất. Lười biếng bằng cách giữ cho mình bận bịu.
Thế cách điều trị bệnh lười biếng là gì? Câu trả lời là: một chút tham lam.

Nhiều người trong chúng ta thường xem sự tham lam hay thèm muốn là những điều xấu. Các bà mẹ thường nói: “Người tham lam là người xấu.” Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều ao ước có được những thứ đồ đẹp, đồ mới hay những đồ vật ngộ nghĩnh. Để kiềm chế nỗi ham muốn này, thường thì các bậc phụ huynh tìm cách ngăn chặn bằng cách xem đó là một tội lỗi.
Mẹ thích la chúng ta: “Con chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Con không biết là con có các anh chị nữa hay sao?" Còn cha thì thích nói: "Con muốn cha mua cho con cái gì vậy? Con nghĩ cha mẹ đúc ra tiền hay sao?”
Có những câu nói sai lầm theo kiểu khác như: “Cha đã hy sinh cả đời để mua nó cho con. Cha mua nó cho con vì chưa bao giờ cha có được nó khi còn nhỏ.”

Tôi có một anh bạn không khá giả gì, nhưng nhà của anh ta lại chứa đầy đồ chơi của bọn trẻ. Những đứa trẻ con anh có mọi thứ mà chúng đòi hỏi. Lời nói cửa miệng của anh là: “Tôi không muốn chúng phải nếm trải cảm giác thèm khát như tôi hồi nhỏ.” Anh không có gì để dành dụm cho việc học hành của chúng hay cho tuổi già của mình, nhưng bọn trẻ thì có mọi thứ đồ chơi mà người ta chế tạo ra.

Người cha giàu thì ngược lại:

Hiếm khi ông cho không Mike và tôi cái gì. Thay vào đó, ông hỏi: "Các con sẽ làm thế nào để mua được nó?” Kể cả học phí đại học chúng tôi cũng phải tự chi trả. Điều ông muốn chúng tôi học chính là quá trình để đạt được mục đích mình mong muốn.
Người cha giàu cấm chúng tôi nói: “Tôi không mua nổi vật đó.” Thay vì thế, ông yêu cầu con cái phải nói rằng: “Làm thế nào để mua được vật đó?” Lý do ông đưa ra là câu nói “Tôi không mua nổi” khiến đầu óc bạn ngưng làm việc. Còn câu nói: “Làm thế nào để mua được vật đó?” sẽ giúp bạn mở trí óc ra, buộc bạn phải suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời...”
Nhưng quan trọng nhất, người cha giàu cảm thấy câu nói “Tôi không mua nổi” là một lời nói dối. Ông nói: "Tinh thần con người rất mạnh mẽ. Nó biết rằng nó có thể làm được mọi việc." Khi đầu óc bạn lười biếng nói rằng: "Tôi không mua nổi," tinh thần nổi giận, còn đầu óc lười biếng của bạn thì cố bào chữa cho lời nói dối của nó. Cái tinh thần la lên: “Dậy đi, hãy đến phòng tập thể dục đi!” Và cái đầu lười biếng than vãn: "Nhưng tôi mệt. Tôi đã phải làm việc mệt mỏi suốt ngày rồi." Hoặc là cái tinh thần sẽ nói: “Tôi muốn phát bệnh và mệt mỏi với cái nghèo lắm rồi. Ta hãy đi làm giàu thôi.” Khi đó cái đầu lười biếng sẽ nói: "Người giàu tham lam lắm. Vả lại việc đó phiền phức lắm. Như thế không an toàn. Có thể tôi sẽ làm mất tiền. Tôi làm việc như thế là quá đủ rồi. Tôi có quá nhiều chuyện phải làm. Hãy xem tối nay tôi phải làm gì này. Ông chủ muốn tôi hoàn thành nó vào sáng mai đấy”

Câu nói "Tôi không mua nổi” còn mang đến nỗi buồn chán nữa. Việc không tự lo liệu được dẫn đến sự nản lòng và thường là cả tình trạng trì trệ cùng tính lãnh đạm nữa. Còn câu nói “Làm thế nào để mua được?” mở ra cả một triển vọng, sự hứng thú và niềm mơ ước. Vì vậy mà người cha giàu không quá quan tâm xem các con ông muốn mua cái gì mà là “làm thế nào để mua được nó”, ông tin rằng có như thế mới tạo ra một đầu óc mạnh mẽ và một tinh thần năng động.
Tôi hiểu được rằng ngày nay có hàng triệu người đang mang mặc cảm tội lỗi vì lòng tham lam của mình. Đó là một quy định cũ kỹ hình thành ngay từ khi họ còn nhỏ, khi họ ham muốn có được những thứ tốt đẹp hơn.
Khi tôi quyết định phải thoát khỏi vòng Rat Race, mọi chuyện chỉ đơn giản là một câu hỏi: "Làm thế nào để tôi không cần phải làm việc đầu tắt mặt tối nữa?" Và đầu óc tôi bắt đầu đưa ra những câu trả lời và các giải pháp. Phần khó khăn nhất là phải đấu tranh với quan niệm của cha mẹ tôi rằng “Đừng chỉ nghĩ về bản thân mình như thế.” Hay “Tại sao con không nghĩ cho những người khác?” và những câu tương tự nhằm làm cho tôi thấm nhuần cảm giác tội lỗi về sự tham lam của mình.

Như vậy, làm cách nào để đánh bại được sự lười biếng? Câu trả lời là một chút tham lam. Nếu không có một chút tham lam, bạn sẽ không khao khát có được những điều tốt hơn và sẽ không thể tiến bộ được. Thế giới phát triển là nhờ mỗi người trong chúng ta đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có được những phát minh mới là vì chúng ta muốn có những thứ tốt hơn. Chúng ta đến trường và học hành chăm chỉ vì chúng ta muốn làm một việc gì đó giỏi hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn thấy mình đang lảng tránh một việc mà bạn biết là nên làm thì điều duy nhất bạn phải tự hỏi mình là “Cái gì dành cho tôi?" Hãy tham lam một chút. Đó là phương thuốc tốt nhất để chữa sự lười biếng.

Tuy nhiên, quá tham lam cũng không tốt. Nhưng theo tôi, câu nói hay nhất là của Eleanor Roosevelt: “Hãy làm những gì mà trái tim bạn cho là đúng - vì đằng nào thì bạn cũng sẽ bị phê bình. Nếu làm bạn sẽ bị chửi rủa, còn không làm bạn cũng sẽ bị chửi rủa.”

Những đoạn trích dẫn của các bài viết trên đây bản quyền thuộc về:
Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Cha giàu cha nghèo
Biên dịch: Thiên Kim
Nguyên tác tiếng Anh: Rich Dad Poor Dad


Được sửa bởi Bánh Mỹ ngày 16/08/10, 09:11 am; sửa lần 1.
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 16/08/10, 09:04 am

Lời kết

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi mấy bài viết vừa rồi của Bánh Mỹ.
Như vậy, khái niệm giàu không phải là bạn sở hữu cái gì và giá trị nó đến mức nào mà bạn sở hữu nó như thế nào, nó là tài sản hay tiêu sản. Điều này có thể gây ra tranh cãi và bạn có thể tiếp tục đưa ra luận điểm của mình. Chẳng hạn tôi biết rằng với nhiều người, một ngôi nhà đẹp là sự đầu tư lớn nhất của họ, dù rằng nó không phải là một tài sản mà là một tiêu sản, vì nó làm cho tiền ra khỏi túi nhiều hơn. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi bởi lẽ một ngôi nhà đẹp rất dễ gây xúc cảm. Và khi nói đến chuyện tiền bạc thì những cảm xúc mạnh mẽ sẽ làm mờ đi trí thông minh tài chính.

Tiền chỉ là một quan niệm. Hãy học cách khiến tiền bạc làm việc cho bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay, đừng cố "chơi" cho an toàn nữa, hãy... "chơi" cho thật khôn ngoan. Như tác giả cuốn sách đã viết:

Tất cả các bạn đều được ông Trời ban tặng hai món quà quý giá: trí óc và thời gian. Bạn có quyền làm mọi điều mình muốn với cá hai thứ này. Với mỗi đồng tiền trong tay, bạn và chỉ có bạn mới có khả năng quyết định số phận của mình. Nếu sử dụng nó một cách vô ích, bạn đã lựa chọn cái nghèo. Nếu dùng nó vào những tiêu sản, bạn chọn trở thành một người trung lưu. Mỗi ngày, với mỗi đồng tiền, bạn đang quyết định xem mình sẽ trở nên giàu nghèo hay trung bình.
Hãy chia sẻ những kiến thức này với bạn bè, và đặc biệt là con cái bạn, bạn sẽ chuẩn bị cho chúng bước vào một thế giới đang thay đổi từng ngày. Không ai có thể làm điều đó thay bạn được.
Bạn và tương lai của các con bạn sẽ được quyết định bởi những lựa chọn của ngày hôm nay chứ không phải của ngày mai.


Thay cho lời kết, Bánh Mỹ mong rằng bạn sẽ làm giàu nhanh chóng, khôn ngoan và hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống - một món quà thần thoại mà thượng đế đã hào phóng ban cho chúng ta.

Xin được rửa tai lắng nghe các ý kiến từ các bạn thân yêu của tôi.

Những đoạn trích dẫn của loạt bài viết này bản quyền thuộc về:
Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Cha giàu cha nghèo
Biên dịch: Thiên Kim
Nguyên tác tiếng Anh: Rich Dad Poor Dad
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 16/08/10, 10:54 am

Chúng ta đẫ được trải nghiệm những phút quả là RẤT MỸ với những bài viết trên đây của Bánh Mỹ.
Tuy nhiên, luận điểm của người Á Đông cũng có nét riêng biệt của nó, khi mà việc làm giàu, kiếm tiền đều được xây trên nền tảng văn hóa Á Đông. Ngay những người rất Mỹ cũng có lúc phải khâm phục giá trị đạo đức truyền thống Á Đông.
Với cá nhân, mình nghĩ trong thế giới phẳng 2.0 này thì khoảng cách địa lý, khoảng cách giữa các nền văn hóa được xóa nhòa thì việc học hỏi chắt lọc cách làm giàu là nên, rất nên.
Mình cũng rất khoái cách làm giàu KIỂU MỸ.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by CCBG 16/08/10, 11:45 am

Cảm ơn bạn Bánh Mỹ và hoanghungson đã cho các hạ nhìn về Mỹ trong loạt bài rất Mỹ.
Các hạ thích Mỹ, nhưng có thể không làm theo Mỹ, bởi vì 'thích Mỹ" cũng chỉ là một trong những ý thích của các hạ, và các hạ vẫn phải theo "kim chỉ nam" của mình: "kim chỉ nam" của một con người Á Đông.

Có thể, các hạ chỉ có thể là một người trung lưu?
Góc độ này, Bánh Mỹ và các bạn có lời khuyên nào cho các hạ không?

Kính thư hỏi bạn!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 16/08/10, 02:37 pm

Bánh Mỹ là cứ thích phong cách “straight forward”: nói ngay, nói luôn, nói thẳng.
Không có một lời khuyên nào cho trường hợp này của canhchimbatgio!
Thứ nhất Bánh Mỹ nhận thấy mình chưa đủ nhận thức để đưa ra lời khuyên cho bạn.
Thứ hai, với những gì bánh Mỹ thảo luận ở trên không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên. Đó chỉ là hoàn toàn những nguyên liệu thô.
Xin lỗi nếu làm phiền lòng các bạn nhưng Bánh Mỹ muốn nói theo KIỂU MỸ thế này:
Các thông tin chỉ là nguyên liệu thô, sau khi tiếp nhận, cần được xử lý và cảm nhận (theo nhận thức của người tiếp nhận) để trở thành kiến thức và chia sẻ để có thể trở thành tri thức.
Những nhìn nhận của Bánh Mỹ và ngay cả những gì Kiyosaki đề cập cũng chỉ là nguyên liệu thô (raw materials).
Tóm lại, hey canhchimbatgio, bạn chính là người quyết định và đưa ra lời khuyên cho mình, Nobody else.
Tất cả những ý kiến khác chỉ là raw material, không thể là “kim chỉ nam” cho bạn được.
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by CCBG 16/08/10, 03:00 pm

Cảm ơn Bánh Mỹ,

Các hạ thích câu trả lời này: rất thông minh và cũng rất Mỹ!
Thực ra, các hạ đã sai lầm khi đặt ra câu hỏi này với Bánh Mỹ và các bạn, nhưng các hạ lại hy vọng điều đó làm bật lên những hiểu biết tuyệt vời của các bạn.

Đó cũng là điều mà các hạ mong muốn, để hy vọng̉ cho diễn đàn này trở nên thú vị hơn, đúng không bạn?? (Sorry, lại hỏi!!)

Các hạ chân thành mong tiếp tục nhận được những "straight forward" như vậy!
Các bạn tiếp tục nhé!

Chân thành!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Bánh Mỹ 16/08/10, 05:29 pm

Tuyệt vời, canhchimbatgio,
Mình thấy rất "đã" và cực kỳ thoải mái khi được giao lưu với các bạn ở diễn đàn này.
Các bài viết của các bạn rất thông minh và hữu ích.
Xin hẹn gặp lại các bạn ở các thảo luận sau,
Thanks,
Bánh Mỹ
Bánh Mỹ
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 101
Mức độ đóng góp : 1426
Điểm được cảm ơn : 320
Ngày tham gia : 10/08/2010

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ Empty Re: Tư duy quản lý tài chính kiểu Mỹ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết