Thống Kê
Hiện có 29 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 29 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
+3
lâm âu linh
quylx
HongPhuc12c
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Có ai đó nói rằng: Trong cuộc đời người phụ nữ, cần giắt lưng vài lời giăng gió. Tôi đã mang theo câu nói của Ấy, để khi buồn buồn lại lôi nó ra xem. Tôi nhớ lần đầu tiên đọc nó tôi đã khóc rất nhiều, khóc tức tưởi, khóc như mưa, như gió.
Buổi tổng kết liên hoan cuối năm, bùi ngùi nhiều cảm xúc, những dòng lưu bút, những chữ ký, những lời dặn dò, nhiều bạn gái nước mắt ngắn, nước mắt dài, nước mắt vừa vừa, con gái lớp Cờ mà, lãng mạn, lãng đãng, hic, nhưng đôi khi cũng "lãng xẹt" (nói nhỏ). Tôi, cô lớp trưởng bản lĩnh, thích đá banh hơn mặc váy, cứ nhìn lũ bạn ái ngại, vì sao lại dễ xúc động đậy đến thế, chia tay rồi sẽ gặp lại mà...tôi lo nghĩ đến kỳ thi vào đại học nhiều hơn, và tôi tin tôi sẽ gặp lại các bạn ở đó.
Cuối cùng cũng đến lúc ra về, bỗng ở giỏ xe tôi có 1 tờ báo và cành phượng hồng ai bỏ ở đó, ai nhầm hay bỏ quên, tôi lật tờ báo lên xem, 1 là thư rơi ra, chỉ kịp liếc thấy: "Gửi HP- Nhỏ mà tôi mến". Tôi vội vàng cất vào ngăn cặp, sợ mấy con quỷ bạn nhóm tui (Văn, Nguyệt, Nhân) nó lại trêu, tôi đạp như bay về nhà, chạy vội vào phòng, và đọc...
Tôi đã khóc, thật sự là đã rất xúc động về tình cảm thầm lặng và sâu sắc của "ấy" gửi cho tôi, lá thư dài lắm và cuối cùng là. "...Dù cuộc đời mai này thành công hay thất bại, buồn hay vui, ở bất cứ nơi nào, nhỏ hãy nhớ rằng: CÓ MỘT NGƯỜI DÕI THEO NHỎ SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI". Tôi đã mang theo câu nói ấy như 1 lời giăng gió giắt lưng.
Vậy mà giờ đây, 15 năm từ ngày "nhỏ" khóc, sau rất nhiều thăng trầm, được mất của cuộc đời, nhỏ còn khóc vô số lần nữa. Nhỏ biết Ấy không đậu đại học năm đầu tiên, năm...ấy lấy vợ, năm.. ấy sinh con đầu lòng,....và ấy hiện đang ở rất xa, họp khóa vừa rồi ấy cũng không về được. Thì ra: Con trai cũng hay nói ngược. Hihi.
Buổi tổng kết liên hoan cuối năm, bùi ngùi nhiều cảm xúc, những dòng lưu bút, những chữ ký, những lời dặn dò, nhiều bạn gái nước mắt ngắn, nước mắt dài, nước mắt vừa vừa, con gái lớp Cờ mà, lãng mạn, lãng đãng, hic, nhưng đôi khi cũng "lãng xẹt" (nói nhỏ). Tôi, cô lớp trưởng bản lĩnh, thích đá banh hơn mặc váy, cứ nhìn lũ bạn ái ngại, vì sao lại dễ xúc động đậy đến thế, chia tay rồi sẽ gặp lại mà...tôi lo nghĩ đến kỳ thi vào đại học nhiều hơn, và tôi tin tôi sẽ gặp lại các bạn ở đó.
Cuối cùng cũng đến lúc ra về, bỗng ở giỏ xe tôi có 1 tờ báo và cành phượng hồng ai bỏ ở đó, ai nhầm hay bỏ quên, tôi lật tờ báo lên xem, 1 là thư rơi ra, chỉ kịp liếc thấy: "Gửi HP- Nhỏ mà tôi mến". Tôi vội vàng cất vào ngăn cặp, sợ mấy con quỷ bạn nhóm tui (Văn, Nguyệt, Nhân) nó lại trêu, tôi đạp như bay về nhà, chạy vội vào phòng, và đọc...
Tôi đã khóc, thật sự là đã rất xúc động về tình cảm thầm lặng và sâu sắc của "ấy" gửi cho tôi, lá thư dài lắm và cuối cùng là. "...Dù cuộc đời mai này thành công hay thất bại, buồn hay vui, ở bất cứ nơi nào, nhỏ hãy nhớ rằng: CÓ MỘT NGƯỜI DÕI THEO NHỎ SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI". Tôi đã mang theo câu nói ấy như 1 lời giăng gió giắt lưng.
Vậy mà giờ đây, 15 năm từ ngày "nhỏ" khóc, sau rất nhiều thăng trầm, được mất của cuộc đời, nhỏ còn khóc vô số lần nữa. Nhỏ biết Ấy không đậu đại học năm đầu tiên, năm...ấy lấy vợ, năm.. ấy sinh con đầu lòng,....và ấy hiện đang ở rất xa, họp khóa vừa rồi ấy cũng không về được. Thì ra: Con trai cũng hay nói ngược. Hihi.
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 13/11/11, 09:48 am; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Thật là kỷ niệm đẹp, nhưng thật ra người đó "Tiến Sung" vẫn nhớ tới Nhỏ đó.
Quaduong- Khách viếng thăm
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Cảm ơn bạn vẫn còn nhớ, hình dung được về HP ngày ấy, nhưng thật sự ẤY lại không phải là Tiến Sung, (bạn Văn nhỉ?). Còn kỷ niệm về Hồng Phúc, Hoài Văn, Minh Nguyệt với bạn Tiến Sung thì phải là truyện dài tập. Hồng Phúc hứa khi nào có "hứng" sẽ viết về những kỷ niệm với bạn Tiến. Hoàng Hôn Biển sẽ không giận chứ???Quaduong đã viết:Thật là kỷ niệm đẹp, nhưng thật ra người đó "Tiến Sung" vẫn nhớ tới Nhỏ đó.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Hồng Phúc đúng là người hạnh phúc khi đó nhỉ, có nhiều anh chàng yêu thầm thế, danh sách ngày đó còn có cả mình, Hồng Phúc viết về kỷ niệm thời học sinh đi, bạn viết hay lắm mà chưa thấy thể hiện tài viết về tình yêu trên diễn đàn để mọi người được nhìn lại kỷ niệm.
thanhhoa- Khách viếng thăm
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Lôi danh sách ra, dò mãi không thấy ai tên Thanhhoa, vậy mà bạn bảo bạn trong danh sách những người thầm yêu HP ngày đó, híc. Sao nhiều người thích nói ngược thế nhỉ? Biết là nói dối mà sao "cái tai" mình vẫn thích nghe, "cái bụng" mình vẫn thấy ấm áp. Dù sao cũng cảm ơn bạn, hihi, cảm ơn cả lời nói dối dễ thương. Nếu thật sự bạn yêu Hoằng Hóa 2, hãy đăng ký thành viên để sẽ chia, kết nối bạn bè, bạn nhé.
Biết đâu bạn sẽ là nguồn cảm hứng để HP viết về tình yêu, không phải ngày xưa thơ bé mà là chuyện tình yêu bây giờ. (Vì ngày xưa chưa biết yêu, còn ngây ngô lắm, thật đấy). Mình chờ bạn đó, hihi!
Biết đâu bạn sẽ là nguồn cảm hứng để HP viết về tình yêu, không phải ngày xưa thơ bé mà là chuyện tình yêu bây giờ. (Vì ngày xưa chưa biết yêu, còn ngây ngô lắm, thật đấy). Mình chờ bạn đó, hihi!
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 03/09/10, 08:44 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
HP ơi, sao mà nhiều người bon chen yêu thế nhỉ, chuyện này chắc là bí mật nên chả thấy tâm sự gì cả.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Giắt lưng vài lời Giăng gió!
Hôm nay một ngày chủ nhật buồn ngồi thông kê vài lời giăng gió mà mình từng giắt lưng!
1. Nhớ ấy nói: Có một người sẽ dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời.
2. Nhớ anh bạn: (bạn mà thích được gọi là anh). Chúng mình đã lớn, nên ..muốn nói với P một điều, rằng muốn tiến xa hơn tình bạn. P là người... yêu đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng ...yêu.
3. Nhớ khi em hỏi Em là gì của anh?: Em là máu thịt của anh, từ tận cùng trái tim không ai thay thế được em và các con trong trái tim anh.
Bình luận:
1. Cuối cùng Nhỏ lại là người dõi theo ấy
2. Đầu tiên và cuối cùng, còn đoạn giữa anh bạn đã đi qua bao nhiêu là đồi núi nhấp nhô, sông hồ lai láng, ha há, vậy khi nào mình móm, chắc anh bạn lại sẽ yêu lại mình
3. Ừm, tận cùng trái tim, cất kỹ thế nên chả bao giờ anh lôi nó ra để xem nó thế nào, sống hay chết! Ý nghĩa thật!
Đúng là đàn bà, cả tin, sướng lỗ tai khổ cái thân!
Em cả tin nên em thảnh cỏ dại
Chiều vu vơ giọt nắng gọi em về!
1. Nhớ ấy nói: Có một người sẽ dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời.
2. Nhớ anh bạn: (bạn mà thích được gọi là anh). Chúng mình đã lớn, nên ..muốn nói với P một điều, rằng muốn tiến xa hơn tình bạn. P là người... yêu đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng ...yêu.
3. Nhớ khi em hỏi Em là gì của anh?: Em là máu thịt của anh, từ tận cùng trái tim không ai thay thế được em và các con trong trái tim anh.
Bình luận:
1. Cuối cùng Nhỏ lại là người dõi theo ấy
2. Đầu tiên và cuối cùng, còn đoạn giữa anh bạn đã đi qua bao nhiêu là đồi núi nhấp nhô, sông hồ lai láng, ha há, vậy khi nào mình móm, chắc anh bạn lại sẽ yêu lại mình
3. Ừm, tận cùng trái tim, cất kỹ thế nên chả bao giờ anh lôi nó ra để xem nó thế nào, sống hay chết! Ý nghĩa thật!
Đúng là đàn bà, cả tin, sướng lỗ tai khổ cái thân!
Em cả tin nên em thảnh cỏ dại
Chiều vu vơ giọt nắng gọi em về!
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 18/11/11, 09:10 pm; sửa lần 1.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Theo Linh thì cuộc đời người phụ nữ chẳng có gì bí mật khiến người khác phải thú vị cả, chỉ có mỗi chuyện con mình có phải là con của "cán bộ lâm trường" hay không thì may ra họ còn giữ kín được thôi. Nếu không giữ kín được thì xem như hỏng bét, mọi chuyện khác thì giữ trong lòng để làm gì, lâu ngày tích tụ lại một khối, biết đâu đến lúc "y học lại bó tay".
Còn người đàn ông, cũng chỉ là những điều hết sức bình thường thôi, có gì là ghê gớm lắm đâu, con người mà, ít ra thì cũng phải chứng tỏ được mình "đam mê một thứ gi đó" chứ. Nếu con người sống mà không gắn liền với ít nhất một thứ đam mê cũng xem như là hỏng hẳn. Hậu quả còn hơn cả việc hư hỏng kia.
Còn người đàn ông, cũng chỉ là những điều hết sức bình thường thôi, có gì là ghê gớm lắm đâu, con người mà, ít ra thì cũng phải chứng tỏ được mình "đam mê một thứ gi đó" chứ. Nếu con người sống mà không gắn liền với ít nhất một thứ đam mê cũng xem như là hỏng hẳn. Hậu quả còn hơn cả việc hư hỏng kia.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Đúng là Lâm Linh Tinh, chả hiểu ông này nói gì, đừng phá topic của tui nghe!lâm âu linh đã viết:Theo Linh thì cuộc đời người phụ nữ chẳng có gì bí mật khiến người khác phải thú vị cả, chỉ có mỗi chuyện con mình có phải là con của "cán bộ lâm trường" hay không thì may ra họ còn giữ kín được thôi. Nếu không giữ kín được thì xem như hỏng bét, mọi chuyện khác thì giữ trong lòng để làm gì, lâu ngày tích tụ lại một khối, biết đâu đến lúc "y học lại bó tay".
Còn người đàn ông, cũng chỉ là những điều hết sức bình thường thôi, có gì là ghê gớm lắm đâu, con người mà, ít ra thì cũng phải chứng tỏ được mình "đam mê một thứ gi đó" chứ. Nếu con người sống mà không gắn liền với ít nhất một thứ đam mê cũng xem như là hỏng hẳn. Hậu quả còn hơn cả việc hư hỏng kia.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Hô hô, đọc thấy hay hay. Các hạ thích nhất cái "tư tưởng" này! Hay chỉ những người từng trải như HP mới ... nhẹ nhàng ... như vậy??! Ới các anh ơi, nếu đã chồn chân mỏi gối, nhớ ghé qua chỗ HP chơi .. há há ..HongPhuc12c đã viết:.......
2. Đầu tiên và cuối cùng, còn đoạn giữa anh bạn đã đi qua bao nhiêu là đồi núi nhấp nhô, sông hồ lai láng, ha há, vậy khi nào mình móm, chắc anh bạn lại sẽ yêu lại mình
.....
Thương mến tặng chị HP
Ta chung nhau một con đường
Từ ngày xưa ấy vẫn thường về qua
Búp bàng, hoa sứ tháng ba
Mưa phùn tóc rối cũng là của chung.
Cuối chiều một tiếng chuông rung
Thì thầm cầu nguyện cho đừng xa nhau
Lời thương nào đã nhạt mầu
Chút mưa chút nắng thành câu giã từ.
Vẫn đây góc vắng nhà thờ
Vẫn đây hoa trắng đứng chờ người qua
Mình em về với tháng ba
Bây giờ tất cả đã là ngày xưa.
...
Từ ngày xưa ấy vẫn thường về qua
Búp bàng, hoa sứ tháng ba
Mưa phùn tóc rối cũng là của chung.
Cuối chiều một tiếng chuông rung
Thì thầm cầu nguyện cho đừng xa nhau
Lời thương nào đã nhạt mầu
Chút mưa chút nắng thành câu giã từ.
Vẫn đây góc vắng nhà thờ
Vẫn đây hoa trắng đứng chờ người qua
Mình em về với tháng ba
Bây giờ tất cả đã là ngày xưa.
...
Một chút đồng cảm giữa tâm hồn của "cánh phụ nữ chúng mình", chị sẽ đọc khi nào rảnh rỗi nhé, và đừng cười em, he he.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Ngày xưa nhỏ cũng dại khờ
Cũng cong cũng cớn giả vờ không ưa
Để rồi một chút nắng trưa
Em tôi hờ hững gió đưa thẫn thờ!
...
Cũng cong cũng cớn giả vờ không ưa
Để rồi một chút nắng trưa
Em tôi hờ hững gió đưa thẫn thờ!
...
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Chén say nay nhớ lại mơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ trông cây
Cũng vì chỉ tại sợi dây
Ông tơ bà nguyệt sum vầy trót trao...
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ trông cây
Cũng vì chỉ tại sợi dây
Ông tơ bà nguyệt sum vầy trót trao...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Có một người dõi theo Nhỏ suốt cả cuộc đời
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi, thật buồn
Cái bông hoa ở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi đành em đó-tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi-chỉ một chiều tương tư.
Cho em người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi, thật buồn
Cái bông hoa ở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi đành em đó-tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi-chỉ một chiều tương tư.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Similar topics
» Nói với con về bà ngoại-
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» Đường chúng ta đi dài theo năm tháng
» Gió đã thổi suốt đêm
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» Đường chúng ta đi dài theo năm tháng
» Gió đã thổi suốt đêm
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|